1
Tôi đã hủy bỏ cuộc đi săn để hầu việc Chúa. Vì vậy thật là một... Chúng ta vui sướng có mặt ở đây. Tôi tin rằng lần trước ở đây, tôi đã nói với các bạn: mỗi lần chúng ta gặp nhau thì có vắng mặt người nào đó. Nếu Đức Chúa Trời trì hoãn, sang năm chúng ta gặp nhau cũng sẽ có một người nào đó không có mặt.
Có một người rất gần gũi với tôi về tâm thần và linh hồn. Đó là Anh Lyle. Tôi luôn được tiếp đón cách nồng nhiệt, đến và đứng đó lắng nghe có sáng tác của Anh Jack trong ban tứ ca cổ điển. Đêm nay họ đang hát ở Miền Vinh hiển. Vâng, có một trong những giọng hát kia đang chờ đợi 3 người kia Ở Đó rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe lại trên thế gian này nữa. Nhưng chắc chắn tôi đang mong đợi để nghe lại, Anh Chị Moore ở đây, trong Xứ Thánh ấy nơi họ sẽ — nó sẽ không bao giờ phai mờ.
2
Anh Palmer là một đầy tớ cao quí của Đấng Christ. Tôi có thể nhớ rõ những gì mà Anh Jack đã kể với tôi về cuộc đời tận hiến của Anh cho Đức Chúa Trời. Họ đều là những người thợ mộc với nhau. Nói rằng Anh ấy vừa ăn trưa với miếng bánh mì sandwich trong tay, vừa đọc Kinh thánh. Hiểu không?Anh Palmer đã từng làm một số việc lớn lao đầy quyền năng. Anh ấy là một thợ giỏi, một người cha tốt, một gia đình đáng yêu. Anh nuôi dạy con cái hầu việc Chúa. Theo như tôi biết, tất cả họ được cứu và đầy dẫy Thánh Linh. Đó là sự đóng góp to lớn với bất cứ người nào trong thời nay, những thanh niên thiếu nữ. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ làm nhiều công việc như vậy cho đến khi nhận biết Đức Chúa Trời, phục vụ Ngài. Tối nay những gì Anh đã làm trên trần thế này, những công việc thiện lành, Anh đã đã đi nhận phần thưởng mình cùng với chúng. Đức Chúa Trời đã cho linh hồn Anh em của chúng ta yên nghỉ.
3
Tôi biết, chừng nào Nhà thờ Đền tạm nầy còn ở đây, tôi - tôi biết... tiếng anh ấy sẽ vẫn còn ở đây. Anh chị em có thể nghe nó. Chị Anna Jeanne và em gái chị, chơi đàn organ và piano, họ không bao giờ phải chờ đợi. Anh Palmer cứ đứng đây nhận bài hát, tiếp tục tập cho họ hát. Họ hát theo. Và tôi không bao giờ... Tôi nhìn và lắng nghe Anh hướng dẫn bài hát.
Với vợ con Anh; và với Anh Jack một người bạn thân thiết của Anh, họ đã quen biết nhiều năm; Anh Chị Brown cùng tất cả các tín hữu trong Hội thánh Đền tạm: Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi vẫn nhớ Anh ấy. Đức Chúa Trời ở cho linh hồn dũng cảm của Anh yên nghỉ cho đến khi chúng ta gặp Anh trong [Nước] Bình an.
Chúng ta hãy cúi đầu [tưởng nhớ đến Anh].
4
Lạy Cha Thiên Thượng Nhân Từ, tối nay khi nói đến tôi tớ cao quí nầy, con thật sự nhớ đến Anh, nhớ đến cái bắt tay và nụ cười nhỏ nhẹ của Anh khi Anh nói, “Xin Chúa chúc phước cho Anh Branham,” khi chúng con vừa bước vào cửa. Con biết Anh đã đến Nhà Cha tối nay rồi. Vì vậy, lạy Chúa kính yêu, con cầu xin Ngài khiến bông trái và công việc của Anh cứ tiếp tục lớn mạnh hơn qua đời sống vợ con Anh. Chúng con cầu xin Ngài chúc phước cho Chị. Ngài Hứa rằng Ngài sẽ là chồng của “những người goá thật sự là goá bụa.” Con cầu nguyện cho Chị Palmer và tất cả các người con. Con thông cảm được nỗi khổ đau về 2 phương diện mất đi người bạn đời và cũng mất đi người cha thân yêu như thế nào.
5
Vậy, lạy Cha, trong khi chúng con ở đây tối nay, chúng con cầu xin Ngài cũng sửa soạn mỗi tấm lòng chúng con cho thì giờ đó. Chúng con không biết ngày giờ nào Ngài trở lại. Ngài sẽ đến cách thình lình không ai biết được, nhưng chúng con biết rằng Ngài chắc chắn sẽ phải đến. Vì thế, xin Ngài dò xét mỗi tấm lòng chúng con trong tối nay. Chúa ôi, xin đừng lìa bỏ chúng con. Xin cũng hãy tra xét và thử thách lòng con. Lạy Chúa, nếu có điều ác nào trong chúng con, xin Ngài hãy trục xuất ra khỏi. Chúng con muốn hầu việc Ngài. Mục đích trọn vẹn của chúng con là muốn phục vụ Ngài.
6
Xin tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên chúng con đêm nay cũng như suốt tuần lễ này. Xin ban phước cho Hội thánh mang tên Đền tạm Sự sống nầy. Xin cho chúng con được nhận phước hạnh trọn vẹn của tên đó và được tràn đầy Sự Sống của Đức Chúa Trời trong tuần lễ này, để cứu mọi linh hồn đang lạc mất, ban đầy dẫy Thánh Linh cho mỗi kẻ tin và làm mới lại niềm hi vọng trong đời sống chúng con lần nữa, Chúa ôi. Chúng con cầu xin Ngài cũng sẽ chữa lành những người đau ốm và bệnh tật đến giữa chúng con. Lạy Chúa, nguyện Thánh Linh lớn Ngài đang ngự ở đây, thật sự chữa lành. Và xức dầu cho mỗi người tin. Xin nhậm những lời này, Cha ơi.
Lạy Chúa, xin Ngài giúp con giờ nầy. Giờ thì đã đến lượt con truyền giảng ra Sứ điệp (If it fall, has fall my turn to bring the Message*). Chúa ôi, con cầu xin Ngài ở cùng những người dự phần vào giờ nhóm. Xin Thánh Linh Ngài đến tác động trên mỗi chúng con, và vận hành trên mỗi chúng con, Chúa ôi; Nguyện Đức Thánh Linh nhận lấy Buổi nhóm nầy, Chúa ôi. Chúng con nhận biết mình thiếu sót bất năng. Không ai trong chúng con làm được gì. Chúng con không dám tuyên bố có khả năng làm được điều gì. Nhưng chúng con biết rằng Ngài là Đấng ấy. Vì thế chúng con trông cậy Ngài, Chúa ôi. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động và đem lại sự tươi mới trên mỗi chúng con. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
7
Giờ đây, tôi muốn gởi những lời chúc mừng đến các Giáo hội lúc nầy đã nối kết đường dây để nghe trên khắp các tiểu bang. Qua hệ thống truyền thông, một phương tiện đơn giản tuyệt vời, chúng ta có thể liên lạc với Anh Pearry Green từ Beaumont, tiểu bang Texas. Các Giáo hội trên toàn thể nước Mỹ cũng được thông qua điện thoạn mà lắng nghe lời giảng (is hooked up*) với chúng ta đêm nay.
Chúng ta gởi lời chào mừng đến các nhóm vùng biển miền Tây, tất cả các nơi từ Vancouver xuống Tinana, Mexico, qua San Jose, Los Angeles. Hết thảy các nhóm ở trên đó, chúng ta cũng chúc mừng các bạn từ Shreveport. Và đến Prescott, Arizona, đến nhóm ở trên đó đang mong chờ Chúa, chúng tôi cũng gởi lời chúc mừng đến các bạn, cũng đến Tucson, Sierra Vista. Khắp các lối xuyên qua đất nước đến New York. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho mỗi người. Ứơc gì các bạn ở đây đêm nay tại tiểu bang Louisiana cổ kính đẹp đẽ nầy, nơi mà dường như là quê hương thứ 2 của tôi.
8
Các bạn đã biết, các bạn là người dân New York biết, tôi hầu như vui cười một chút về lối nói chuyện của các bạn, tôi có mặt ngay ở nhà đêm nay. Đúng thế. Anh em biết, mọi người đến đây nói, “Chào Anh Branham thân yêu. Anh đem Chị nhà và các con nhỏ đến thăm chúng tôi.” Ô! Chúa ôi! Điều đó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Đó là người Anh (English*) chính cống đối với tôi. Bất chấp dù anh ở miền Đông, miền Bắc hay những nơi nào khác. Nhưng các anh biết, cũng như tôi nghĩ, tôi được sanh ra là một “Reb*'” thì phải sống cách ấy. Chính tôi phải yêu thích nó. Ấy là người Anh thuần tuý.
Cách đây không lâu, tại Buổi Điểm Tâm của Các Thương Gia Tin Lành, họ đã bảo, “Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên hát bài quốc ca.” Tôi đứng lên và hát bài quốc ca của quê nhà Kentucky của tôi. Vâng, đối với tôi nó là bài quốc ca, đó là những gì tôi biết về bài quốc ca. Vì vậy, chúng tôi gởi đến các bạn những lời chào mừng. Bây giờ, với...
9
Tôi tin rằng họ cũng đang cố gắng tuyên truyền rộng rãi cho Buổi điểm tâm của các Thương Gia Tin Lành vào sáng Thứ Bảy. Anh Green sẽ nói với các bạn về điều này, khi Anh đứng trước các máy phóng thanh ở ngoài đó giờ này. Vậy anh ấy sẽ thông báo giờ giấc bữa ăn điểm tâm bắt đầu vào giờ nào mỗi tối để mở nghe. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Xin cầu nguyện cho chúng tôi.
10
Tối nay trong buổi nhóm họp tại Nhà thờ Đền tạm của Anh Jack ở đây, tôi có một yêu cầu. Là tôi sẽ đưa ra một Sứ điệp Ngày Lễ Tạ ơn, gởi đến các Giáo hội địa phương của chúng ta trong toàn quốc, hầu hết các Hội thánh có thể theo dõi Sứ điệp. Trong Sứ điệp, có lẽ tôi nói hơi dài, và rồi một lần nữa, có lẽ tôi giảng về Giáo lý (Doctrine) nào đó. Vì thế nếu các bạn... Nếu các bạn không hài lòng với Nó...
Giống y như tôi thường nói về việc ăn bánh nướng anh đào: Khi ăn nhằm hạt, tôi không ném đi cái bánh đi. Tôi ném hạt ấy ra, ấy là tiếp tục ăn bánh nướng.
Cho nên nếu tôi quan tâm đến một cái gì đó đêm nay, tôi... Đó là lý do tôi nhận lời mời có mặt tại đây tối nay để đem Sứ điệp Tạ ơn đến cho các nhóm khắp cả nước, là bởi vì Anh Jack luôn vui lòng mở cửa Nhà thờ và nói, “Giảng điều gì trong lòng anh.” Vì vậy, tôi có cảm giác thật sự như ở nhà.
Vậy có thể là thế trong Buổi nhóm địa phương (the local assembly) tại Nhà thờ Anh Jack ở đây, có lẽ có những Mục sư Truyền đạo và một số người khác sẽ không đồng ý với Giáo lý đó. Thường lệ tôi tế nhị không nhắc đến Giáo lý trên bục giảng nơi mà họ mời tôi giảng. Do đó, sau tối nay, tôi cho là mình sẽ cầu nguyện cho người bịnh và hầu việc như thường lệ; Nhưng trước hết tôi nghĩ tôi sẽ nói cho anh em biết ta, rằng nếu tôi nói có điều gìđó có thể khiến quí vị không hài lòng, xin chấp nhận nó vì sự thiếu kém của tôi, khả năng tôi có vậy. Và hãy cầu nguyện cho tôi.
11
Giờ đây, chúng ta hãy lật ra trong Lời, tới một chương trong Kinh thánh ở đây. Tôi muốn gởi đến quí vị ở nhiều nơi đêm nay, bởi vì tôi đã ghi ra nhiều câu Kinh thánh và đã ghi chú ra trên một tấm thẻ.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi bước lên bục giảng cách đây 20 năm tại Nhà thờ Đền tạm Sự Sống, Tôi - tôi đã không viết ra những câu Kinh thánh và lời tham khảo. Tôi chỉ là thanh niên trẻ hơn lúc nầy 20 tuổi. Nhưng giờ đây việc làm đã trải qua tuổi 25, — lần thứ nhì. Vì thế... tôi không thể nhớ như trước đây. Tôi phải viết Lời Kinh thánh ra, tóm lược ý, điều mà tôi muốn chia xẻ.
Bây giờ, xin Chúa ban phước khi chúng ta đọc ra Lời Đức Chúa Trời, xin đọc Rô-ma chương thứ 7. Tôi muốn dạy như một bài học trường Chúa nhật.
12
Tôi biết có nhiều người phải đứng. Và ở tại Nhà thờ Đền tạm, như thường lệ, tại Jeffersonville, tôi cũng muốn gởi lời chào mừng đến hết thảy các bạn đêm nay, biết rằng các bạn đang nối máy để nghe tại Nhà thờ trên ấy. Thật giống như đang ở tại Nhà thờ Đền tạm tối nay, nếu các bạn ở dưới nầy, các bạn sẽ thấy nhiều người đứng dựa vào những bức tường và chật kín. Bây giờ, tôi cho rằng hết thảy dân sự các miền đất nước cũng như vậy để lắng nghe Sứ điệp.
13
Vậy thì chúng ta học bài này như một bài học Trường Chúa nhật. Nó không chỉ dẫn cho chúng ta đến với điều gì hay người nào đó; Nhưng chỉ đến với Hội thánh, Thân thể của Đấng Christ, mà chúng ta cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn và cũng là mục đích cao cả hơn, vì chúng ta tin rằng ngày tái lâm của Chúa Jêsus rất gần. Chúng ta càng tin tưởng nhiều hơn. Gần hơn 25 năm kể từ khi tôi đến Shreveport lần đầu tiên. Ô! Qúa nhiều việc đã xảy ra từ đó đến nay. Vậy thì, chúng ta mong đợi sự tái lâm của Chúa Jêsus trong thời đại chúng ta. Tôi không trông đợi 'cơn phục hưng' trong Thời đại chúng ta. Tôi chờ đợi Sự Hiện đến của Chúa chúng ta trong Thời đại này.
14
Bây giờ, trong Rô-ma chương 7. Tôi tin rằng mọi người đều mở Kinh thánh ở trên khắp đất nước. Chúng ta cần đọc kỹ giờ này. Sứ điệp nầy lấy chủ đề từ phân đoạn Kinh thánh nầy, dường như nói về hôn nhân và ly dị, nhưng thật ra không phải vậy. Đối với tôi, nó là một Lời Tiên tri cho Hội thánh trong những Ngày Sau rốt. Chúng ta hãy đọc.
Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao?
Cho nên, đờn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; Nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng.
Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy chồng khác, thì phải bị kêu là đờn bà ngoại tình; Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác chẳng phải là đờn bà ngoại tình vậy.
Hỡi anh em, anh em cũng như vậy, bởi Thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp sai khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết.
Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự.
15
Giờ này chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con đã đọc những gì chúng con tin là Lời Thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Đó là những gì chúng con đang tin, một chấm một nét trong luật pháp cũng sẽ không khỏi Điều nàycho đến khi mọi sự được trọn. Chúng con tin rằng Chúa đã Phán bảo cho chúng con trong Khải huyền chương 22, “Nếu ai thêm vào sách Tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách Tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về Sách Sự Sống.”
Chúng con thấy rằng, bởi sự trình bày sai Lời này, khi Sa-tan bóp méo sự thật Lời với Ê-va, khiến cho bà nghi ngờ một Lời, mà dòng dõi con người rơi vào sự sa ngã hỗn loạn. Chỉ bởi một Lời!
Rồi chúng con thấy ở giữa Kinh thánh, Chúa và Đấng Cứu Thế của chúng con xuất hiện, Ngài đã ban cho chúng con một Lời nói có liên quan đến điều đó, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”
Rồi lời cảnh báo trang nghiêm trong sách Khải huyền của Chúa Jêsus Christ, “Ai thêm hoặc bớt một lời phần của họ sẽ bị cất khỏi Sách Sự Sống.”
16
Ôi! Chúa biết và thấy đời sống chúng con mong manh biết bao, chẳng khác nào chúng con đang bước đi trên một sợi chỉ dễ đứt của cuộc đời hay chết nầy, chẳng biết lúc nào sẽ được triệu đến để trả lời trước Đấng Tối Cao. Ôi Đức Chúa Trời ơi, xin quăng hết mọi sự trong lòng chúng con, mọi sự trong tâm trí con hầu cho chúng con nhìn thẳng vào Lời Ngài tối nay, vì Ngài đến để thông giải Lời Tiên tri sống động của Ngài. Xin nhậm lời.
Xin Thánh Linh Chúa giáng trên chúng con và xức dầu Lời Ngài đến với tấm lòng chúng con, để từ đêm nay, nhiều người chúng con đi ra tốt hơn hiện giờ, để chúng con có cái nhìn biết Chúa Jêsus Christ gần hơn. Lạy Chúa! Xin ban ơn để chúng con có thể hiểu được thời đại mình đang sống và chuẩn bị của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài trong Thời đại nầy; Thời đại gian ác tối tăm mà chúng con đang sống hiện giờ. Đức Chúa Trời ôi, xin xức dầu cho chúng con, không phải chỉ cho người nói, mà còn cho người nghe và khiến cho chúng con có tấm lòng run sợ trước Lời Ngài. Vì “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” Xin Cha nhậm những điều này, chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
17
Tôi muốn đề cập đến vài điểm đáng chú ý mà tôi định đưa ra đây và một số câu Kinh thánh làm nền tảng cho Sứ điệp Ngày Lễ Tạ ơn, ý Chúa,với sự không thấy được, về: “Sự Kết Hợp Không Thấy Được của Cô Dâu Đấng Christ. Sự Kết Hợp Không Thấy Được của Cô Dâu Đấng Christ.” Dường như không giống như một Sứ điệp Tạ ơn. Dầu vậy bất cứ khúc Kinh thánh nào, chúng ta biết ơn vì tất cả điều đó.
Tôi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, được sống trong thời đại này, trong những cảnh trạng cuối cùng của lịch sử thế giới nầy. Tôi không biết, nếu tôi được nói như vậy trước khi sáng thế, thì Đức Chúa Trời ắt đã sắp đặt một chương trình trọn vẹn cho tôi và đã Phán với tôi, “Ta - Ta muốn ngươi giảng. Vậy Thời đại nào ngươi muốn đến thế gian nầy để giảng dạy?” Tôi sẽ chọn thời điểm nầy vì tôi nghĩ đây là thời đại hoàng kim.
Tôi chắc chắn yêu mến mọi người nên đã có mặt tại đây trong suốt thời gian Chúa Jêsus thăm trái đất, nhưng dù vậy tôi nghĩ ngay lúc nầy đây là thì giờ trọng đại hơn, vì chính là lúc mà Chúa tái lâm để tiếp rước dân sự Ngài đã cứu chuộc, đến gần với sự sống lại khi mọi người được cứu chuộc sẽ sống lại từ kẻ chết. Thật là cơ hội hiển vinh chúng ta có, để nói với một dân đang chết mất: Thì giờ trọng đại! Chúng ta hăng hái nhiệt tình về điều đó.
18
Chúng ta biết rằng lịch sử sắp kết thúc. Lịch sử thế giới rồi sẽ chóng qua, rồi chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới mẻ, một Thiên niên kỷ vĩ đại, dành cho người tin Ngài. Tôi tin vào Thiên niên kỷ [Ngàn Năm Bình An], một Thiên niên kỷ trị vì với Đấng Christ, 1.000 năm trên đất; Với sự trở lại của thân thể vật lý Chúa Jêsus để tiếp rước dân sự Ngài, được vinh hiển, bởi dòng Huyết báu bôi sạch của Ngài.
19
Ở đây, Phao-lô đã cho chúng ta một hình ảnh minh họa trong Kinh thánh về luật pháp và ân điển mà ông đã minh hoạ như một cuộc hôn nhân và ly dị. Khúc Kinh thánh nầy rất ít khi được giảng tới vì nó nhiều hay ít,giống như liên quan đến hôn nhân và ly dị. Nhưng nó cũng gắn liền phần lớn với hôn nhân và li dị, về cách mà người đang cố gắng sắp đặt trật tự ở đây đó là chúng ta như là một - một Hội thánh, không thể nào kết hôn với Đấng Christ và thế gian cùng một lúc, và sống hợp pháp được, cũng như người đàn bà không thể nào sống với người đàn ông khác trong khi người chồng vẫn còn sống. Tôi có ý nghĩ riêng tư về vấn đề đó, tôi tin rằng những gì Kinh thánh nói là Lẽ thật.
Bây giờ, nhưng tôi cũng tin, là niềm tin của tôi rằng nó tỏ lộ một trong những sự mầu nhiệm vĩ đại của Lời Tiên tri. Tôi hy vọng đêm nay Đức Chúa Trời sẽ vùa giúp chúng ta khi phân phát điều nầy đến với những người chờ đợi Ngài khắp đất nước.
20
Có lần người ta đã nói lần nọ. Tôi đã đọc được khi ghi chú cho bài giảng này. Tôi không nhớ rõ, quyển sách nào mình đã đọc. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn điều nầy đúng, đó là một trong những quyển sách nói về ông Dwight Moody ở Chicago. Chúng ta cũng có một Nhà thờ lớn ở Chicago đang lắng nghe tối nay. Ông Moody sau khi đọc Rô-ma chương 7, ông lao ra phố thấy người đàn ông đầu tiên ông gặp, ông nói cùng người đó “Bạn có biết ân điển không?
Người ấy hỏi lại, “Ân điển của ai?”
Ông Moody trả lời, “Ân điển của Đức Chúa Trời.”
Vậy, nó khiến ông run lên (so thrilled him) khi ông đã thấy và hiểu, ân điển đã chia cách chúng ta ra khỏi luật pháp như thế nào. Ân điển đã đóng vai trò gì. Bất cứ điều gì mà tôi muốn làm là khi tôi... Tôi luôn nói với mọi người khi tôi vượt qua lằn mức Bên kia, tôi muốn đứng thẳng người mà ca ngợi.
Ân điển cứu rỗi sâu rộng lạ lùng,
Chuộc tôi vốn đứa gian hung,
Trước tôi đui, nay sáng do Chiên Con,
Ngày xưa mất, hôm nay còn.
“Vì chính bởi ân điển chúng ta được cứu, chẳng phải bởi việc làm chúng ta.” Những gì chúng ta có thể, bất cứ điều gì chúng ta làm không được kể đến. Ân điển đã cứu chúng ta. “Bởi ân điển chúng ta được cứu, qua đức tin.”
21
Tôi có thể thêm vào cho Người Nữ nầy là Ân điển. Tôi cũng có thể xem nàng như là một phụ nữ được lựa chọn trong Kinh thánh, Cô Ân điển nầy mà tôi đang nói đến. Như các bạn đã biết, Kinh thánh đã tuyên bố, “Với Người Nữ được chọn.” Từ ngữ “người được chọn” phát xuất từ “Phụ Nữ được lựa chọn.” Một Phụ Nữ ở giữa nhiều phụ nữ khác đã được chọn.
Giống như, người nữ đồng trinh sanh ra thân thể của Đức Chúa Trời trên đất. Nàng là người nữ được chọn. Đức Chúa Trời đã chọn Ma-ri.
Ngài cũng đã chọn một Người Nữ được chọn, là Cô Dâu của Ngài. Cô ta (Hội thánh) được lựa chọn. Đúng hơn tôi hi vọng mỗi chúng ta sẽ là thành viên của Hội thánh Chúa đêm nay xuyên suốt khắp thế giới — khắp đất nước nầy.
22
Sự minh họa ở đây tỏ cho thấy sự liên hệ giữa Cô Dâu với Đấng Christ, Người Nữ được lựa chọn: và cách Cô Dâu sẽ được đem đến Chàng Rể như thế nào; Cô Dâu sẽ đến từ đâu và làm sao Cô Dâu (Hội thánh) sẽ được mang đến với chàng Rể (Chúa Jêsus). Hội thánh ở đây, được minh hoạ làm rõ ý như một người đàn bà có thể thấy được, mà người đàn bà luôn được xem là “hình bóng” về Hội thánh; Bởi vì Hội thánh được xem như là Cô Dâu. Hội thánh là Cô Dâu (Vợ Hứa) của Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời.
23
Các bạn nhìn xem, quan sát những hoàn cảnh và tư cách đạo đức của những người đàn bà, các bạn sẽ thấy rõ Giáo hội đó như thế nào.
Bây giờ, điều nầy, vài điểm đáng lưu ý nầy trông có vẻ xa lạ đối với một số các bạn nhưng nó bổ sung cho Sứ điệp mà tôi đã nhận được từ Chúa để gởi đến cho dân sự Ngài. Các bạn quan sát mọi vật trong thiên nhiên nó đang xảy ra như thế nào, hãy theo dõi thiên nhiên. Nó cũng vận hành cách trật tự qua quyền năng của Đấng Chí Cao.
Vậy thì, các bạn thử xem phẩm chất đạo đức của các bà trong thế giới hiện nay, hãy xem phẩm chất đạo đức của Giáo hội trần tục ngày nay. Chỉ quan sát. Dĩ nhiên cũng có phẩm hạnh của Cô Dâu Thiêng liêng, tức là Hội thánh. Thấy không? Hãy xem Điều đó cũng vậy... [Băng trống. - Bt] Bởi vì cái gọi là xác thịt, lại tuyên bố là Cô Dâu.
24
Giờ nầy, xin cho phép tôi nói với buổi nhóm địa phương lần nữa. Xin đừng có cảm nghĩ xấu. Tôi đang nói cùng toàn thể con cái Chúa trong đất nước nầy, về những gì tôi suy nghĩ về người Phụ Nữ được lựa chọn. Vậy nếu có gì khiến cho quí vị Mục sư Truyền đạo ở đây không hài lòng, vậy thì, xin hãy giữ sự bình tĩnh trong giây lát. Hãy lưu ý. Cứ lắng nghe.
Để tâm đến bản tánh nầy. Khi các bạn thấy những người đàn bà giận điên lên, làm bất cứ cái gì họ muốn làm, hãy quan sát, Hội thánh cũng đang làm như vậy. Lưu ý.
Nhưng nhìn xem, Cô Dâu thuộc linh khi Cô ấy có sự phục hưng, Khi Cô trở lại với Đức Chúa Trời và tự mình làm theo Lời Chúa. Lúc ấy hãy quan sát lần nữa, Anh chị em hiểu đấy, Lời Kinh thánh lúc đó sẽ là một Sứ điệp bắt phục Cô Dâu (Hội thánh), Người Nữ ấy, Cô Dâu đã được lựa chọn.
Vì như thế gian, Sa-tan là kẻ lừa dối, lừa dối Cô Dâu thứ nhất (A-đam và Ê-va) phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời vì chẳng tin vào Lời Ngài.
25
Ngày hôm nay chúng ta thấy Giáo hội xác thịt, trong Phúc âm lý trí của các bạn, đang đi xa dần, xa dần Lời Chúa trong “Phúc âm xã hội;” Chúng ta tìm thấy những người đàn bà của thế gian trên các đường phố, nhiều người đã tự lôi cuốn họ vào cùng lối sống đó. Các bạn không thể khuyên nhủ họ được. Họ đánh mất mọi cảm giác về sự đứng đắn bình thường; Nhiều người như thế đấy. Đó cũng là phẩm chất của Giáo hội. Các bạn có thể thấy điều đó đi thẳng vào Đại Hội đồng Giáo hội Thế giới chắc chắn y như bất cứ cái gì khác của thế gian, và nhập ngay vào (Công giáo) La-mã lớn mạnh hết sức, đấy, bởi vì đó là Lời Tiên tri, nó đấy. Đó cũng là bản tánh của nó.
26
Nhưng rồi hãy quan sát lại Hội thánh thuộc linh, làm thế nào để một nhóm người “được gọi ra,” Người Được Chọn qua mỗi cuộc phục hưng. Theo Martin Luther vấn đề nầy xảy ra cũng tương tự như vậy trong công cuộc Cải chánh Giáo hội. Nó cũng xảy ra tương tự trong thời của John Wesley. Nó đã xảy ra giống như vậy khi Ngũ tuần đầu tiên bắt đầu. Họ khiến cho những người đàn bà trở về với sống với Lời, rồi họ được trôi giạt khắp nơi. Họ đi trở lại vào những sự hỗn mang; Nhưng rồi đến lúc họ sẵn sàng đứng vào hàng lối Lời, có một Sứ điệp được ban ra, và họ lúc nào cũng ở đó.
27
Martin Luther là Sứ giảmột thời của sự xưng công bình, và Hội thánh sống đúng đắn với điều đó: Chỉ có một số người; Những người còn lại cứ sống như cũ. John Wesley muốn Hội thánh của Chúa được Thánh hoá. Giáo hội Ngũ Tuần xuất hiện với sự khôi phục các ân tứ; Hội thánh sống đúng với điều đó, những người được chọn thời đó; và rồi họ phôi phai dần theo thời gian, đi trở lại vào thái độ bè phái và đi ra ngoài với những dân còn lại, hết thảy họ đi theo con đường đó.
28
Nhưng các bạn phải lưu ý khi một người bắt đầu tìm đến Lời, qua một Sứ điệp tươi mới từ Lời Đức Chúa Trời đến thẳng với con người và cứ tồn tại mọi lúc. Họ nắm bắt Sứ điệp đó và làm theo, mọi lúc. Chỉ trong Chúa chúng ta mới có điều ấy... Chúng ta có điều đó.
Chúng ta có gia đình. Mỗi gia đình ở đây đều quen với điều đó. Đôi khi mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp cho bạn nhiều năm. Rồi đột nhiên bạn sẽ gặp phải một cơn bệnh, chúng tôi đã nói điều đó nhiều lần trong miền Nam ở đây, “Khi trời mưa, trời trút nước” (Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí), mọi sự không như ý muốn. Các bạn trải qua suốt một thời đêm tối. Sau đó ngày sáng, rồi lại đêm. Mọi sự cứ tiếp tục diễn tiến.
29
Tiên tri Phao-lô nói ở đây là người đàn bà không thể lấy một người chồng khác cho đến khi người chồng đầu tiên qua đời. Nàng không thể nào lấy một người chồng khác khi người chồng của mình đang còn sống; Thật không bởi hoàn cảnh chút nào. Nàng vẫn phải đơn độc như vậy chừng nào người chồng đầu tiên của mình còn sống. Nếu nàng phạm lỗi đó, “nàng bị gọi là người đàn bà tà dâm,”nếu nàng sống với 2 người chồng cùng một lúc. Giờ đây tôi đang nói đến con người xác thịt, xếp loại hạng đó với người thuộc linh. Người đàn bà nầy phạm tội như vậy bà bị kể là một người đàn bà tà dâm, nếu có 2 người chồng đang sống cùng lúc. Vì vậy bà bị tước quyền lợi đối với Đức Chúa Trời và Thiên đàng bởi việc làm như vậy; Chắc chắn là thế. Nàng đã bị đuổi ra khỏi sự kiểm soát và quản lý của Đức Chúa Trời theo như Lời Kinh thánh mà tôi vừa đọc.
30
Hội thánh cũng vậy, khi Hội thánh cố gắng pha trộn tín điều, tín ngưỡng và Giáo phái với Lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh không thể nào kết hôn với Giáo phái mà là Cô Dâu của Đấng Christ được. Người chồng cũ hoặc là người chồng kia phải chết. Vì luật pháp đã nói như vậy ở đây. Có nhiều luật lệ trong Lời Đức Chúa Trời và đó là luật của Ngài. Phao-lô đã nói giống như vậy ở đây. Cô Dâu không thể vừa là Hội thánh pha trộn tín điều tín ngưỡng thế gian vừa là Cô Dâu của Đấng Christ, vì Cô Dâu... Điều nầy trái ngược với điều kia. Vậy thì, nên nhớ.
Các bạn nói, “Vâng, chúng tôi tin điều này, nhưng không tin điều kia.”
31
Nếu các bạn kết hợp với Đấng Christ, Đấng Christ là Lời của Đức Chúa Trời. Như Lời Thánh Giăng, chương 1, nói, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Và Lời đã trở trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.” Đấng Christ là Lời Hằng sống. Ngài đã là Lời. Ngài vẫn đang là Lời. Ngài sẽ luôn luôn là Lời. Đấng Christ chỉ bày tỏ thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Con Đức Chúa Trời.
Con bày tỏ thuộc tánh của Cha. Cũng như các bạn ở trong “gien” (Cấu trúc giống, thuộc tính) của cha các bạn, nó ở trong thân thể cha của bạn khi ông còn trẻ. Các bạn ở trong người cha, người cha không thể nào không có sự liên hệ được với bạn, bởi vì ông không hề biết bạn. Nhưng qua sự sinh sản của người mẹ, bạn có mặt trên trần thế và trở thành hình ảnh của cha mình, rồi ông trở thành thân thiết với bạn.
Các bạn là con trai, con gái của Đức Chúa Trời cũng vậy, trước khi có mặt trăng, ngôi sao hoặc phân tử. Các bạn đã là con trai, con gái Đức Chúa Trời rồi, vì các bạn chỉ là những sự bày tỏ thể chất vật lý của những thuộc tính đã ở trong Đức Chúa Trời lúc ban đầu. Vì chỉ có một hình thức duy nhất của Sự sống Đời đời, đó là anh chị em trước khi... Các bạn không biết về vấn đề đó; Các bạn cũng chẳng biết khi các bạn ở trong người cha xác thịt của mình. Nhưng các bạn được biểu lộ trong hình ảnh của Ngài; Được tạo nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, được bày tỏ cho sự vinh hiển và thông công với Đức Chúa Trời.
Vậy, chắc chắn các gien của bạn phải ở trong cha mình trước khi xác thịt được sinh ra, các “gien thuộc linh” của bạn phải hiện hữu trong Đức Chúa Trời, vì các bạn là sự biểu lộ của các thuộc tính của những tư tưởng Ngài trước khi sáng thế. Đúng vậy. Không có một con đường nào khác. Điều đó đúng. Giờ đây, nào, chúng ta ghi nhớ, thế thì Sự Sống đó đang ở trong bạn, Sự Sống của Đức Chúa Trời ngự trị trong bạn trước khi thế gian được tạo dựng.
32
Vậy thì, các bạn không thể trộn lẫn tín lý Giáo phái với Lời, vì nó cũng trái ngược nhau, cái nầy trái với cái kia.
Đó chính xác là những gì mà Sa-tan đã cố gắng gieo rắc với những quan niệm tri thức với Ê-va. Nó nói... Nó thú nhận rằng Đức Chúa Trời đã nói điều đó, nhưng rồi thỏ thẻ “2 ngươi sẽ chẳng chết đâu.” Các bạn thấy, họ đã tin điều đó.
Và đó là những gì tín điều đã làm tối nay. Giáo phái đã phân cách con người khỏi Lời Đức Chúa Trời. Há Chúa Jêsus không nói khi Ngài đến, “Các ngươi lấy lời truyền khẩu mình mà bỏ Điều răn của Đức Chúa Trời”? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Qua tín điều của chúng ta đã chia cách sự thông công của Đức Thánh Linh xức dầu cho Lời Đức Chúa Trời đã buộc cho Thời đại nầy. Chúng ta đã phân rẽ con người bằng Giáo phái đến nỗi họ không có cơ may để thấy được sự thông công.
Đức Chúa Trời, mỗi thế hệ Ngài có một phần mới trong Sách Ngài. Nó gắn bó với nhau.
Giống như thân thể tôi được tạo dựng. Tôi được nói nó đã bắt đầu ở trong xương sống nhưng không phải tất cả là xương sống. Nó phát triển từ đó đến xương sườn, từ phổi đến bàn tay, cánh tay, bàn chân và mọi nơi khác,và nó phát triển như con người mà tôi đang có.
33
Đức Chúa Trời cũng đã được bày tỏ như vậy từ lúc ban đầu. Cuối cùng Ngài xuất hiện như là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là Cha. Rồi Ngài xuất hiện như Đức Chúa Con trong Chúa Jêsus Christ. Giờ đây Ngài đã xuất hiện như Đức Thánh Linh (Cùng một Đức Chúa Trời trong mọi Thời đại), 3 sự bày tỏ của cùng một Đức Chúa Trời.
Giờ đây, chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề nầy, mỗi Thời đại, Đức Chúa Trời đã phân bổ Lời Ngài từ ban đầu.
Giống y như một sự tiến hóa đã đến. Giống y như điều trước tiên Đức Chúa Trời đã tạo dựng hầu như chắc chắn là... Chúng ta hãy nói Ngài tạo dựng sự sống thực vật trước; Sau đó Ngài tạo dựng sự sống động vật; Rồi tiếp theo Ngài tạo dựng sự sống con người: Hầu như một sự tiến hóa, mỗi ngày càng cao hơn.
Nó cũng đã có trong Đức Chúa Trời và Hội thánh Ngài. Sự xưng công bình dưới thời Martin Luther. Sự thánh hóa... Điều đó đang lôi kéo Cô Dâu của Ngài ra hiện giờ. Ngài đang tạo dựng Cô Dâu của Ngài. Sự xưng công bình dưới thời Luther; Sự thánh hóa trong thời của John Wesley, và vân vân. Ngài, sự tiến triển của Thánh Linh được ban cho ngày càng nhiều, bởi vì Thân thể đang được gây dựng, đến với cái Đầu, ấy là Christ, Thân thể của Đấng Christ.
34
Vậy thì, Nàng, như mộtngười nữ, nếu Nàng kết hôn với Đấng Christ là Lời, nàng không thể kết hôn với một Giáo phái khác vì đã bị ràng buộc rồi cùng lúc ấy rồi. Nàng không thể sống với 2 người chồng cùng một lúc. 2 người nầy chống nghịch nhau. Một người đến từ Đức Chúa Trời, người kia đến từ con người. Vì vậy họ trái ngược nhau. Ngài đã Phán, “Lời của loài người là dối trá, còn Lời Ta là Chân lý.” Đức Chúa Trời đã Phán vậy.
Thật trái ngược nhau như luật pháp với ân điển, như Phao-lô nói đến ở đây. Người chồng cũ phải chết đi, mới có người chồng khác. “Nhưng nếu cố gắng sống với cả hai, nàng bị gọi là người đàn bà ngoại tình.”. Ô! Hãy suy nghĩ đến vấn đề nầy! Hỡi các bạn ở New York, Arizona, khắp cả đất nước, hãy suy nghĩ đến vấn đề nầy. Đức Chúa Trời đã Phán “Vậy nếu đương lúc có chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị gọi là đàn bà ngoại tình.” Người ngoại tình có thể vào Nước Trời không? Đức Chúa Trời có bằng lòng cưới người đàn bà ngoại tình không? Chắc chắn không. Ngài đòi hỏi chúng ta không làm như vậy. “Người đó sẽ bị gọi là người đàn bà ngoại tình.”
35
Rồi con cái nàng, nếu nàng là người ngoại tình, những đứa con nàng là những đứa con hoang. Con không được luật pháp thừa nhận. Việc gì xảy đến cho những đứa con hoang? Nó không thuộc về Hội thánh mà thuộc về thế gian. Nó là đứa con hoang.
Khải huyền chương 3 ở đây thật bức tranh của những ngày Sau rốt. Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê! Chỉ là một đám con hoang! Thật là một đám Giáo phái pha trộn! Hâm hẩm, tự xưng là Cơ-đốc nhân, nhưng chối bỏ Lời Đức Chúa Trời, “Có hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền phép ấy,” như Lời Tiên tri đã nói.
36
Hôn nhân là sự thành lập lâu đời nhất trên thế gian. Hôn nhân đã được thành lập đầu tiên trong vườn địa đàng Ê-đen.
Người phụ nữ được giao phó cho những cá tính nào đó mà không được làm ô uế. Một người đàn bà phải tin điều đó. Không có một tạo vật trên đất nầy như người phụ nữ. Không có một con chó cái nào, cũng không có một con vật giống cái nào của các loài được phó cho cá tính như người phụ nữ.
Người phụ nữ thậm chí không có trong khởi đầu sáng tạo, vì Đức Chúa Trời biết trước nàng sẽ sa ngã. Tất cả những vật giống cái khác không thể phạm tội ngoại tình. Phụ nữ là sinh vật duy nhất có thể phạm tội ngoại tình. Nếu đã được tạo dựng giống như tạo vật nguyên thủy, người nữ chắc hẳn là sự không kết hợp với sự khôn ngoan vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đấy, nàng được tạo dựng là một sản phẩm phụ của đàn ông.
Nhưng bởi vì nàng đã bị bỏ qua về mặt đó, nàng cũng đã được Đức Chúa Trời ban cho tiền công Thiêng liêng về sự cứu chuộc. Nàng đã nhận những tính cách mà nàng không được làm ô uế.
Nếu làm hư hỏng chúng, đời sống nàng bị ô uế. Cho dù đã được tha thứ bao nhiêu đi nữa, nàng không thể nào được xưng công bình. Tôi sẽ nhấn mạnh về điều đó một chút. Căn cứ vào Lời Kinh thánh Đức Chúa Trời về điều đó trong vài phút. Nàng có thể được tha thứ về hành động ô uế của mình nhưng không thể được xưng công bình trong cuộc sống nầy. Nó luôn hiện hữu với nàng. Hãy biết rằng nàng có thể được tha thứ nhưng không thể nào được xưng công bình.
37
Đức Chúa Trời ban cho thân thể nàng, một trách nhiệm Thiêng liêng. Không một con chó cái, chim cái hay một giống vật nào được như thế cả, không tạo vật nào giống như thế. Không. Chỉ có người đàn bà duy nhất. Bởi lý do quá Thiêng liêng, nàng được sanh ra sự sống để vào thế gian. Thân thể của nàng là tổ sản sinh của cuộc sống (the bedding grounds of life). Cho nên, đó là lý do nàng được ban cho trách nhiệm Thiêng liêng nầy.
Bây giờ đây là chỗ nhiều Nhà Thần học các bạn có thể không đồng ý. Đó là điều đã làm ô uế toàn thể nhân loại, là tội ngoại tình từ buổi ban đầu. Mảnh đất sanh sản của nàng đã bị làm hư hỏng. Nàng sanh đôi, Ca-in và A-bên. Một hành động, 2 người con. Hãy tìm trong Kinh thánh. Ừ-m.
38
Hãy lưu ý nào. Chúng ta nhận biết rằng thân thể của nàng là tổ sinh sản và nó được tín nhiệm cách Thiêng liêng để không làm ô uế. Giờ đây, tôi đang trình bày vấn đề nầy để minh hoạ bày tỏ cho các bạn biết Giáo hội đứng chỗ nào. Tôi không nói đến phụ nữ các bà. Cho dù quí vị là ai đi nữa, đó là giữa quí vị và Đức Chúa Trời, hay là các ông. Nhưng tôi đang nói đến Hội thánh và Đấng Christ.
Người vợ nầy được ban cho sanh ra sự sống mà chỉ chính Đức Chúa Trời mới có thể ban cho. Chồng nàng có thể là người gieo mầm sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra sự sống. Thật đúng vậy. Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự sống. Bất cứ sự sống nào đều phải đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng nó đã bị làm hư hỏng, và làm cho nó phạm tội; Nhưng sự sống phải đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là Tác Giả của sự sống. Vậy thì, người vợ có một trách nhiệm Thiêng liêng...
39
Một lần nữa, tôi muốn định rõ 3 việc ở đây mà nàng không thể đi ra khỏi. Bây giờ, tôi đang đề cập, ghi nhớ trong trí trong khi tôi nói điều nầy với người nữ xác thịt, như Phao-lô đã nói ở đây trong Rô-ma chương thứ 7.
Nàng có một trách nhiệm Thiêng liêng (a sacred trust) về tiết hạnh mà Đức Chúa Trời đã uỷ thác cho nàng, phải giữ cái tiết hạnh ấy. Không ai có thể giữ được ngoài người phụ nữ. Đúng thế. Điều nầy Đức Chúa Trời đã phó thác cho nàng. Nàng không thể làm ô uế tiết hạnh ấy.
Nếu nàng đã làm những việc sai quấy, nàng phải thú nhận với chồng trước khi lấy nàng, và làm việc ấy đúng đắn. Cũng như vậy đối với Hội thánh, Hội thánh đã được gả cho 'luật pháp' cũng phải đến trước Đấng Christ, trước “hôn nhân thứ 2”; Nàng phải thú nhận điều đó. Nếu nàng không thú nhận mà sống với chồng mới hàng chục năm rồi mới thú tội, người chồng buộc phải ly dị vợ và cưới người phụ nữ khác. Lời Kinh thánh đã dạy. Sự gian dâm là đời sống ô uế.
“Hỡi Giô-sép, ngươi đừng sợ cưới Ma-ry làm vợ, vì nàng đã thọ thai bởi Thánh Linh.” Người định từ hôn để nhẹm, sau khi đã đính hôn cùng nàng. Khi bạn đính hôn với nàng, như Đức Chúa Trời đã dạy, thì bạn phải cưới nàng.
40
Người phụ nữ có trách nhiệm Thiêng liêng về phẩm hạnh mà Chúa đã uỷ thác cho, Chúa đã tin cậy nàng. Đức Chúa Trời đã ban cho phẩm hạnh ấy. Như đã xảy ra trong vườn Ê-đen, nàng có thể nói, “có” hay “không.” Nàng có trách nhiệm Thiêng liêng của nữ tính (womanhood) đã được giao cho mà nàng không được phá vỡ. Nữ tính, tôi nói đến ở đây là tư cách đạo đức, cá tính đối với người đàn ông, không để cho người nam nào...
41
Nhìn trên màn ảnh, các tài tử màn ảnh hôn nhau, ôm nhau, ngã vào các người nữ nầy đến các phụ nữ khác. Người nữ làm như vậy là có tư cách xấu. Về mặt khác, phụ nữ phải có tiết hạnh. Nhưng, xem đấy, từ trong lòng nàng... Khi những tuyến kia, những tuyến tình dục nằm trong đôi môi. Một người nam hôn người nữ, người đó thật sự đã có khả năng phạm tội tà dâm.
Tuyến tình dục nằm trong môi người đàn bà và người đàn ông. Người nam có thể hôn lên tay người nữ, nó không bày tỏ sự dâm dục nhưng hôn trên môi, tạo chất kích thích tình dục. Thấy tất cả những điều vô lý nầy và Hollywood ngày nay, chỉ là việc bình thường chẳng nghĩa lý gì khi nam nữ âu yếm nhau trước mắt các bé gái ngây thơ. Chẳng nghi ngờ nữa, đạo đức đã thối nát, suy tàn và bẩn thỉu bởi vì họ đã làm như vậy trước mắt trẻ con. Thật rõ ràng! Ấy là dấu hiệu những ngày cuối cùng.
42
Vậy thì Giáo hội cũng đang say đắm hôn nhau, với mọi thứ khác, trộn lẫn mọi thứ nhưng không có Lời của Đức Chúa Trời, để cho Sa-tan ma quỉ, giáo dục, sự nghiên cứu khoa học, v. v...
Khi nền giáo dục khoa học và mọi thứ khác ngự trị thì hoàn toàn tuyệt đối chống nghịch với Đức Chúa Trời. Toàn thể hệ thống của nền văn minh mà chúng ta hiện có bây giờ hoàn toàn chống nghịch Đấng Christ. Hệ thống giáo dục nghịch với Đấng Christ. Nền văn minh nghịch Đấng Christ. Nó nghịch lại Đức Chúa Trời. Các bạn nói, “Chống nghịch lại nền văn minh ư?” Đức Chúa Trời sẽ có một nền văn minh vào những ngày đó mà không có kết hợp với sự chết. Sự văn minh hiện đại nầy đến từ Sa-tan. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn đêm nay, nếu đẹp ý Chúa, xuất phát từ Kinh thánh. Tất cả những việc nầy là của Sa-tan. Nền văn minh mới của chúng ta đến từ Chúa sẽ không có cảnh trạng nầy trong ấy.
Người phụ nữ có nữ tính Thiêng liêng này.
43
Chúng ta không ngạc nhiên thấy người nam diễn vai, vuốt ve những người phụ nữ, chính là vì người phụ nữ đã vây quanh người đàn ông như cách họ làm. Họ biểu thị đặc điểm của chính mình ra ở đây bằng sự phô bày thân thể trong bộ quần áo lót bó sát da thịt trên đường phố và uốn éo. Cho dù họ nói gì đi nữa, người phụ nữ có thể giữ đức hạnh với chồng như đáng phải làm, nhưng dưới con mắt của Đức Chúa Trời, “Nàng là kẻ ngoại tình.” “Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Người phụ nữ đã phô bày để làm việc ấy.
Điều đó chính xác với những gì Giáo hội đã làm thế gian.
44
Để ý. Hành động như vậy đã phạm tội với bản chất trinh tiết Thiêng liêng của nữ giới, đồng thời cũng phạm luôn với bản tính Thiêng liêng của người mẹ, làm nhục chồng.
Cứ nhìn nhiều thành phố ngày nay, họ có nhiều cuộc họp mặt vui chơi lớn được gọi là sinh hoạt xã hội, hoặc hiệp hội, đoàn thể, cũng bao gồm các tín hữu. Họ đã bày ra trò chơi để mũ mình trên sàn nhà, cùng nhau uống rượu say sưa và bỏ chìa khoá mang tên mình vào mũ. Mỗi phụ nữ đến nhặt chìa khoá có tên đàn ông nào, nàng sẽ sống chung với y trong kỳ nghỉ cuối tuần. Những cuộc vui chơi họp mặt như thế! Tôi có rất nhiều để nói tại đây, nếu Chúa muốn, tôi không có thì giờ để đến đi vào điều đó. Thật là một sự ô uế!
Giáo hội thật tồi tệ, đúng thế, phạm tội ngoại tình dưới nhiều hình thức mà Hội thánh không thể bước vào; Hội thánh nên ở lại sống trong Lời Đức Chúa Trời.
45
Xây dựng thì tốt lắm. Các bệnh viện là điều tốt. Tất cả những xây dựng khác đều hợp lẽ cả. Những chương trình giáo dục đều tốt đẹp. Chúng ta sống ở đây cần phải đọc, viết. Đó là một trong những cơ cấu tổ chức.
Giống như, chúng ta cho rằng không phải mặc quần áo như buổi ban đầu. Tôi sẽ giảng về điều đó tuần nầy, nếu Chúa muốn. Nhưng chúng ta cần phải mặc áo quần vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nhưng, trong buổi ban đầu chúng ta không cần chúng, chúng ta đã được Ngài che phủ.
Giờ đây người phụ nữ được che kín với tội lỗi mình. Nàng thậm chí không biết mình đang phạm tội, như đã có lúc đó. Nàng được bao phủ bởi ma quỉ; Thay vì được Đức Chúa Trời bao phủ, ấy là sự khác biệt của nó.
46
Chúng ta nhận thấy người phụ nữ được giao phó cho trách nhiệm Thiêng liêng không được phép phá bỏ bản chất nữ tính, hành động, có tính cách của nàng, nuôi dạy con cái và làm vinh hiển chồng mình.
Ngày nay, họ thế gian hư không hơn là quan tâm vào vấn đề đó. Các bạn nên ngồi tại văn phòng của tôi lúc nào đó, sẽ thấy người đàn ông giới thiệu những bà vợ, khi họ cố gắng sống đúng đắn với Đức Chúa Trời, và thú nhận về tất cả đàn ông đã từng chung sống và những việc khác nữa kể từ khi họ lập gia đình. Ô! Các bạn sẽ nói, “Điều đó...” Không. Đó là người Ngũ Tuần. Những người khác sẽ không đến. Vì thế điều đó...
Tôi đang nói về cách có thể tránh khỏi, khi Giáo hội trở nên pha trộn với thế gian, những kiểu cách, mốt thời trang và mọi sự khác nữa chúng ta có. Chúng ta không còn như Lễ Ngũ tuần ban đầu. Chúng ta đã trôi giạt đến một nơi nào đó trong bóng đêm hỗn loạn và hư mất.
47
Trách nhiệm Thiêng liêng! Thật làmột trách nhiệm đối với người phụ nữ. Giờ đây hãy quan sát tại sao người nữ là một “hình bóng” về Hội thánh, nó có cùng một trách nhiệm. Như một phụ nữ có trách nhiệm Thiêng liêng đối với đức hạnh của mình, đối với chồng nàng, Hội thánh có một trách nhiệm Thiêng liêng đối với sự cầu nguyện, đối với Lời và đối với Đấng Christ, giống như là trách nhiệm của người nữ phải có.
Khi một phụ nữ sống buông thả với những người đàn ông khác; Cũng như Giáo hội lao mình vào chương trình từ thiện, xây dựng trường học, vân vân. Tôi không chống đối với các vấn đề nầy. Tất cả đều tốt. Họ phục vụ theo mục đích của mình. Nhưng họ không...
Chúa Jêsus chẳng bao giờ bảo, “Hãy đi xây dựng trường học.” Ngài Phán dạy, “Hãy đi giảng Lời.”
48
Đó là chỗ họ đã sao lãng mục đích đó. Không làm những việc từ thiện, bệnh viện, vân vân. Những việc phải nầy là tốt, nhưng đó không phải là trách nhiệm của Hội thánh Chúa. Bổn phận của Hội thánh là giảng Phúc âm, nhưng chúng ta đã làm rất nhiều việc khác mà không làm điều đó, và chúng ta đã buông trôi, giống như Sa-tan đã làm, pha lẫn nó với Phúc âm nào đó, cái gì khác cho đến khi nó liên kết thành một khối không ra gì. Đồi bại! Thậm chí toàn bộ, cả thế gian chúng ta! Hãy coi chừng xu hướng của thế gian.
49
Đọc trong Tập Báo Đọc Giả “Reader's Digest” cách đây không lâu, có đề cập đến những cô gái trẻ đã qua thời kỳ mãn kinh, và những người đàn ông, sự thay đổi đời sống, ữ từ 20 đến 25 tuổi. Họ đang trải qua tuổi trung niên: Thật là đồi truỵ! Tại sao? Vì sự nghiên cứu khoa học về những thức ăn cùng chất liệu đã biến đổi các thức ăn tự nhiên đưa vào cơ thể chúng ta. Chúng ta chẳng là gì ngoài hàng loạt sự đồi bại đang giết chết cơ thể mình. Chúng ta chẳng là gì ngoài một đám hư hoại sắp chết.
Ngày nay Hội thánh Chúa cũng như vậy. Nó ở cùng một hoàn cảnh.
Hội thánh là một khuôn mẫu. Được ban cho những phẩm hạnh cao quí bởi Thánh Linh, để gìn giữ Thánh Linh và Lời, mà chẳng bao giờ phạm tội ngoại tình với thế gian, hay bất cứ điều gì. Giữ sự trinh khiết với Lời Đức Chúa Trời như phụ nữ giữ trinh khiết đối với chồng. Ấy là trách nhiệm Thiêng liêng. Tôn vinh Lời Chúa của nàng ở trên tất cả tín điều, sự khôn ngoan, Giáo phái của con người làm ra. Hội thánh Chúa được phó thác sự tín nhiệm đó.
Họ nói, “Giáo hội của tôi...” Tôi không quan tâm gì đến Giáo hội của anh tin. Nếu nó trái ngược với Lời Đức Chúa Trời, hãy xa lánh nó.
Kinh thánh nói, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Mác chương 16:20 nói, “Vậy những kẻ tin có những dấu hiệu này.” Nếu Giáo hội giảng dạy khác với điều đó, các bạn đừng nghe. Các bạn hư mất với nó. Hãy được tái sanh trong Lời Chúa, “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người.” Điều đó cho thấy phải đi xa như thế nào. “Các phép lạ nầy sẽ đi theo những kẻ tin ở khắp thế gian và mọi người tin.” Thấy chúng ta đã không làm công việc nầy như thế nào chứ? Chắc chắn. Nhưng Hãy Hội thánh chịu trách nhiệm cho vấn đề đó.
50
Nhưng bây giờ nhìn xem các diễn viên Hollywood đã lấy đi những đức hạnh đoan chính gì từ nơi người phụ nữ chúng ta.
Tôi đang ngồi đây nhìn một bà cụ thân yêu, Chị Schrader, nhiều bà khác nữa có ở đây, như Chị Moore ở đằng kia, những bà cụ già hơn nữa, họ nhớ lại nhiều năm trước. Nếu mẹ của họ đi ra ngoài đường phố như những phụ nữ ngày nay, những thành viên Giáo hội, họ sẽ phải nhốt những người nữ nầy vì họ mất trí. “Họ quên mặc váy.” Thế đấy, vậy nếu đã điên, thì đó là mất trí!
Hãy nhìn kìa, cả thế giới chứng tỏ họ mất trí. Hãy nhìn những kẻ giết người và những việc hiện nay đang tiếp diễn trên thế giới. Hiểu không? Mất trí!
Tất cả sự việc xảy đến làm ứng nghiệm Sách Khải thị. Chúng ta có thể hiểu được điều đó tuần nầy, những sự kín giấu kia... Nó chẳng tự nhiên, Đó là những việc thuộc linh khiến mọi người thét vào những tảng đá, núi rừng và mọi thứ khác, để đổ xuống trên họ.
51
Toàn thể thế gian điên loạn nầy sẽ đi ngay vào đó, hiện nay hầu như vậy. Vâng, các bạn có thể thấy những bước chân đó. Nó kìa. Nó đang đi trên đường phố mà ghế Nhà thờ lại trống vắng, điên hoàn toàn, làm những việc mà một người không muốn nghĩ đến để làm, mà cho là văn minh.
Hãy nhìn các diễn viên Hollywood đã làm gì cho phụ nữ. Họ đã cướp mất đi đức hạnh Thiêng liêng của người phụ nữ. Chúng ta thấy sự việc cứ diễn đi diễn lại. Hiểu không?
Tất cả điều nầy người phụ nữ đã đánh mất. Họ làm điều đó như thế nào? Bởi vì có một công cụ huyền ảo khéo léo gọi là Giáo hội, giống như trong vườn địa đàng Ê-đen. Một kẻ xảo quyệt, ma quỉ, đã bước vào Giáo hội như là nó đã từng bước vào vườn Ê-đen, lừa dối họ vào đó. Người nữ (Giáo hội) đã bị lừa dối. Người nữ nghĩ rằng không có điều gì sai trật.
Ê-va không có ý làm sai. Điều đó không cố ý, nhưng nàng... Kinh thánh đã nói trong II Ti-mô-thê 3, “Nàng bị lừa dối.” Và bị lừa dối là không phải khi bạn cố ý làm điều ấy, mà chính là các bạn bị lừa dối vào việc làm đó.
52
Ngày nay cũng xảy ra hoàn toàn chính xác như vậy. Người phụ nữ đã bị đánh lừa bởi Ti-vi, tạp chí, con người và tất cả những đồ vật tốt đẹp đang phô bày trên đường phố. Những cô gái hiện đại, họ xem các tạp chí, các tranh ảnh đang ngự trị trên các hè phố, họ thấy các loại áo quần hợp thời trang bày biện trong các cửa hàng. Ô Sa-tan, dụng cụ tinh vi đó của - của địa ngục, đã đến ở giữa con người và lừa dối họ bằng những đồ vật nầy! Người phụ nữ nghĩ rằng họ hoàn toàn đúng và nàng chết mà không biết điều đó. Nàng xa cách Đức Chúa Trời.Thấy nàng đánh mất tất cả như thế nào, và chúng xảo quyệt thế nào không?
53
Hôm nay, tôi muốn các bạn để ý. Chúa Jêsus đã nói đến điều đó. Nếu các bạn cũng muốn đọc, Đức Chúa Jêsus đã nhắc đến điều nầy sẽ ứng nghiệm. Các bạn biết điều đó không? Trong những giờ phút cuối cùng trước khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Chúng ta hãy đọc Phúc âm Lu-ca 23:27. Chúng ta dành ít thời gian kể như bài học trường Chúa nhật và bắt đầu từ câu 27. Tôi đã đánh dấu ở đây. Chúa Jêsus đi đến đồi Sọ. Hãy lắng nghe tôi đọc. Được rồi, Phúc âm Lu-ca 23:27, tôi nghĩ các bạn đã giở ra rồi. Tôi đã đánh dấu nơi đây. Vâng, đây rồi.
Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsus, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài.
Nhưng Đức Chúa Jêsus xoay mặt lại với họ mà Phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về Ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con các ngươi. Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sinh đẻ, và vú không cho con bú!
Ngày nay, hãy suy nghĩ; Thật là bất hạnh cho người có con. Thấy không?
Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! Nói với gò rằng hãy che chúng ta! Vì nếu người ta làm những việc ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?
54
Nói đến ngày đó khi phụ nữ không muốn có con nữa... Họ muốn có một con chó, con mèo, hay một con vật gì khác, nhưng họ không muốn có con nữa. Tại sao? “Nàng là mẹ Hubbard, nếu có một đứa con.” Hiểu không? Nàng không muốn. Đó là - đó là nhận xét của Hollywood. Nó không muốn người đàn bà của nó trở nên như Mẹ thân yêu Hubbard. Vì vậy, họ đã trải qua những cuộc giải phẫu dành cho nam hay nữ để gíup họ tránh khỏi có con. Họ chẳng muốn có đứa con nào cả.
Chúa Jêsus đã nói đến vấn đề đó và Ngài đã nói những gì? “Bấy giờ, người ta sẽ nói với đá rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! Nói với núi rằng: Hãy che khuất chúng ta!”
Phụ nữ sẽ thực hiện sinh đẻ có kế hoạch để có thể đi dự các buổi dạ hội. Con trẻ không thể quấy rầy họ phải chăm sóc chúng. Sinh đẻ sẽ làm biến dạng hình thể nàng. Khi nàng mang thai, nó sẽ — làm cho nàng bị biến dạng. Nàng sẽ không còn trông giống như xưa. Người chồng khá ngốc nghếch để nàng làm chuyện đó. Nàng sẽ chẳng sinh cho chồng đứa con.
Chúa Jêsus đã nói đến vấn đề đó. Ngài cũng đã Phán điều đó khi họ làm điều nầy vào lúc đó, “Họ sẽ nói với đá rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!” Đó là ngày Chúa sắp trở lại.
Họ đã trả một khoản tiền lớn để nuôi chó mèo. Đúng thế. Nàng phải là mẹ cái gì đó, vì đó là bản chất tự nhiên Đức Chúa Trời đã phú cho người phụ nữ.
55
Tôi để ý. Tôi đi săn con vật lớn. Một con gấu vào mùa thu, khi gây giống với gấu đực, nó đã sinh ra những con gấu con nay đã lớn và cân nặng 50 kg hoặc hơn nữa. Con gấu mẹ phải đuổi chúng đi để gấu con biết ngủ đông, vì nó sẽ phải sinh ra vài con gấu con nữa. Chúng sinh vào tháng 2. Con gấu không biết gì về vấn đề đó.
Chúng được sinh ra trong một cái bọc nhỏ. Làm thế nào Đức Chúa Trời đã cho chúng tự mở các bọc nhỏ nầy, nó trong suốt như tờ giấy kính. Chúng đã tìm thấy lối mở thoát ra, mẹ chúng vẫn đang ngủ. Con gấu mẹ nầy đã không ăn từ tháng 10 và bây giờ đã tháng 2. Chúng nó đi ra ngoài, bú mẹ nó đến giữa tháng 5.
Rồi khi đó gấu mẹ thấy những chú gấu con, chúng tròn trịa dễ thương làm sao, có lẽ mỗi con cân nặng khoảng 7 ký rưỡi. Chúng bú vú mẹ, làm thế nào để gấu mẹ có sữa, ấy là ý định của Đức Chúa Trời. Gấu mẹ tự sống và cung cấp sữa cho bầy con.
Khi không có sự sinh sản, gấu mẹ chẳng còn một con gấu con nào. Nó sẽ phải săn mồi... Những chú gấu con năm rồi (last-year cubs) và mẹ chúng ở với nhau suốt cả mùa hè, vì đó là bản năng Đức Chúa Trời đã phú cho. Nó phải chăm sóc cái gì đó.
56
Nếu người phụ nữ không muốn sanh con cho chồng, nàng sẽ phải nhận con chó, con mèo, hay một vật gì khác. Nàng sẽ phải nuôi một thứ gì đó. Ấy là bản tính tự nhiên của họ. Nhưng sanh một đứa con cho chồng và nuôi dưỡng nó để phục vụ Đức Chúa Trời, điều đó hoàn toàn ngoài mục đích của họ. Nàng sẽ... Nếu làm như vậy, nàng sẽ là người bất hạnh, bởi xã hội yêu đương tội lỗi của nàng ở mẫu người phụ nữ năm 1965 nầy.
Một bức tranh thật của một Giáo hội hiện đại ngày nay! Giáo hội hiện đại cũng không muốn hò hét, quát tháo, nói tiếng lạ, giới trẻ bao quanh (Nàng) Giáo hội, Công vu 2:38 kêu gọi ăn năn. Đúng thế. Hiểu không? Giáo hội không cần những việc đó. Kêu la, hò hét, khóc lóc, “A-men! Ha-lê-lu-gia!” Tại sao, một đứa con như vậy sẽ lập tức đẩy nàng ra khỏi Giáo phái mình. Họ đã từng làm như vậy ở một trong các Giáo hội, tại sao, họ sẽ ném nó ra nhanh chóng.
“Tại sao các bạn cứ để điều vô lý ấy tiếp diễn?”
57
Các bạn thấy người phụ nữ mang thai với cái gì đó, bởi vì nàng đang sanh ra những thành viên luôn. Nhưng nàng không muốn chúng hét lên, nói ba hoa, Công vụ 2:38 kêu gọi ăn năn, nàng nghĩ chúng là những tạo vật khốn khổ. Chắc chắn nó sẽ làm nàng rắc rối. Nó làm cho hỏng Giáo hội giáo dục, xã hội, khoa học đạo đức mà nàng lệ thuộc. Họ sẽ loại bỏ nàng khỏi hội đồng kỳ tới. Nàng không thể bị điều đó. Vì thế nàng không muốn thai nghén bằng Lời, bởi vì đó là cách duy nhất mà Lời có thể sanh ra.
Sanh bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong người ấy. Chẳng phải thông minh, gia nhập Giáo hội, làm theo tín điều, cắt tóc ngắn, tô vẽ mặt, không có chuyện như thế trong tất cả. Các bạn không tìm thấy điều ấy trong Lời Đức Chúa Trời. Các bạn tìm một người con ăn mặc theo phong cách xưa, đời sống thánh hoá và đầy dẫy Thánh Linh, sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời kêu la hò hét và ngợi khen Đức Chúa Trời.
58
Tất cả những điều đó ở ngoài tầm tay với nàng. Nàng không muốn làm thế. Ồ, không, thưa quí vị. Không, thật vậy. Vậy thì nàng làm gì? Nàng sanh ra một xã hội Giê-sa-bên, mặt nạ sơn phết, ăn mặt hở hang, họ gọi chúng là “những con mèo hoang; Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ rằng người ta gọi tình trạng đó là những con mèo. ”Hãy nhìn con mèo đang đi kia kìa,“ người ta sẽ gọi vậy hay nói giống như thế, các bạn biết đấy.
Người phụ nữ đã được sinh ra, lập gia đình và kết thân với người chồng đầu tiên, A-đam đầu tiên bởi người vợ ngoại tình Ê-va, người vợ đầu tiên của A-đam. Các bạn nói, “Ngoại tình hả?” Chắc chắn là nàng ngoại tình. Nhưng ồ, nàng tuyên bố rằng A-đam nầy, A-đam người chồng đầu tiên đã chết. “Ô! Chắc vậy, anh ta đã chết lâu rồi. Tôi được sanh lại.” Nàng nói, “Tôi hoàn toàn được tự do gả cho 'A-đam thứ 2', ấy là 'Đấng Christ', là 'Lời'.”
59
Bằng cách nào? Hãy lưu ý nàng thích gì. Hãy theo dõi người yêu của nàng, các bạn muốn biết nàng yêu ai. Lời Chúa nói thế nầy. Nhưng nàng nói, “Giáo hội tôi nói như thế nầy.” Vậy nàng đang yêu ai? Ai là chồng nàng? Bông trái của nàng chứng minh nàng là ai. Điều đó hoàn toàn chính xác. Hãy để ý người nữ được sinh trước tiên với A-đam, bởi vì đó là sự sinh sản xác thịt của nàng mà nàng chẳng bao giờ lìa bỏ. Ấy là người yêu của thế gian. Nàng tuyên bố được sinh lần thứ 2 với Đấng Christ. Nhưng người yêu của nàng là A-đam, bởi vì nàng yêu mến thế gian.
Điều khác nữa, để ý nàng đang sanh con loại gì. Điều đó cho biết cha nó là ai, có phải là 'A-đam đầu tiên' hay “A-đam thứ 2”. Nếu Hội thánh sanh đứa con của “A-đam thứ 2”, nó có cách hành động của “A-đam thứ 2” như cách họ đã làm vào Ngày Lễ Ngũ tuần. Đó thực sự là đứa con của “A-đam thứ 2”. Có thấy không? Đúng thế. Bản chất chúng nó giống như cha mẹ chúng nó, thưa, thưa quí vị. Những đứa con gái sơn vẽ mặt, cắt tóc ngắn, mặc quần áo đàn ông. Kinh thánh dạy bảo “không làm điều đó.” Nhưng nó cắt tóc. “Thật đáng hổ thẹn cho nàng.”
Các bạn nói, “Im đi!”
Đó là những gì Lời Chúa đã nói. Tôi chỉ đang chỉ ra bản tính xác thịt. Đó là những gì nó làm.
60
Con trai của nàng sinh ra giao cho nền giáo dục, trường học, cái gọi là trường Kinh thánh nào đó, các trường đại lớn nổi tiếng trong một thời gian dài, ấp chúng ra từ loại lò ấp trứng nào đó: Những kẻ tìm kiếm hệ phái, sùng đạo giống như Ca-in, Ca-in chỉ là đứa con hoang đối với Lời Chúa! Đúng thế. Ca-in thật đúng là đứa con hoang. Chắc chắn. Những người tìm kiếm hệ phái: Các bạn hiểu nó là gì?
Đức Chúa Trời chẳng bao giờ tổ chức một hệ phái. Ngài luôn chống lại nó và Lời Chúa chống lại nó.
Nhưng họ đã bám theo nó. Vậy họ đang sinh ra gì? Điều đó cho thấy cha mẹ của chúng là ai, chỉ là đứa con hoang như Ca-in, ấy là loại con được sinh bởi Ê-va. Chúng tránh xa Lời Đức Chúa Trời và đã đem lại kết quả ra sao? Điều đó hoàn toàn chính xác những gì Giáo hội đã đem lại, giống y như vậy.
Có thể chứng minh bằng Lời Chúa. Đó là kết quả nền giáo dục và văn minh đến từ Ca-in. Hoàn toàn chính xác. Vì họ tuyên bố là con cái của Đức Chúa Trời nhưng lại được nuôi dưỡng từ Giáo phái, những học giả Giáo phái và những thứ khác. Hoàn toàn chính xác. Khôn ngoan khéo léo, và khoa học, chẳng khác gì những Thầy giảng Ca-in. Hiểu không? Nó hoàn toàn giống như vậy.
Các bạn sẽ hỏi, “Anh Branham, điều ấy có thực không?”
61
Lật Sách Sáng thế ký 4:16 sẽ tìm thấy. Trở lại với Sáng thế ký 4:16 chỉ một phút thôi, các bạn sẽ thấy sự việc xảy ra như thế nào.
“Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.”
Đoạn Ca-in ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sinh được Hê-nóc; Ca-in xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc theo tên con trai mình.
62
Tiếp theo con cháu là Tu-banh, người trở thành tổ phụ của người rèn đủ thứ khí giới bén, âm nhạc và nhiều thứ khác, sự văn minh đến từ Ca-in! Thật đúng vậy, họ xây dựng các thành phố, chế tạo vũ khí, đào tạo con người khoa học xuất phát từ Ca-in, dòng giống của con rắn [Sa-tan và ma quỉ].
Giờ đây chú ý đến câu 25 của Sáng thế ký đoạn 4. “A-đam còn ăn ở với vợ mình, người sinh một con trai đặt tên là Sết... Thế cho A-bên.”
Vậy, ông đã biết nàng lần nữa, và nàng đã có 2 đứa con. Nghiên cứu trong Lời Chúa, bà có Ca-in và A-bên. Một hành động có 2 đứa con [một tốt, một xấu]. Các bạn nói...
Cách đây không lâu, họ nói với tôi rằng việc ấy không thể xảy ra được. Chúng ta lấy trường hợp tại Hollywood. Hollywood? Chúng ta đã chứng kiến nột trường hợp nơi toà án tại Tucson ngay lúc nầy. Một phụ nữ đã sinh đôi, một đứa đen, một đứa trắng cùng một lúc. Người ta nói không thể sinh như vậy được, nàng có 2 hạt giống sinh sản chăng... Họ đã đem vấn đề nầy ra toà. Tôi biết những con chó sẽ làm thế. Thú vật sẽ làm điều ấy. Nhưng nàng đã như vậy. Người chồng da trắng nói rằng, “Tôi sẽ nuôi con tôi, nhưng không nuôi con anh ta.”
Người đàn bà nầy thú nhận. Nàng ngủ với chồng buổi sáng và ngủ với người da đen buổi chiều cùng ngày. Bác sĩ đã xác nhận, “Nếu việc đó xảy ra trong khoảng thời gian 24 giờ, việc thụ thai như thế sẽ xảy ra, nếu có tinh trùng khác nhanh mạnh hơn ở đó.”
63
Người phụ nữ nầy đã phạm tội nên đã xảy ra việc như thế. Ca-in... Sa-tan con rắn vào buổi sáng và A-đam vào buổi chiều. Khi nàng... Nàng đã có 2 đứa con.
“Đoạn A-đam ăn ở với vợ mình (lần thứ 2);” “Nàng thọ thai sinh ra một con trai...”
Hãy nhớ rằng, không nơi nào trong Kinh thánh nói Ca-in là con của A-đam. Mà nói, “...Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ.” không phải là con của A-đam mà là con của ma quỉ.
“...A-đam còn ăn ở với vợ mình (lần thứ 2)... Người sinh một con trai đặt tên là Sết; Vì vợ nói rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con trai khác.” (Đó không phải là hạt giống thật.) “Cho tôi một hạt giống khác thế cho... A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi.” “Sết cũng sinh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta mới bắt đầu cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va.”
Không đến từ phả hệ của Ca-in nhưng từ phả hệ của Sết, vì vậy Ca-in thuộc dòng dõi ma quỉ đến từ con rắn.
64
Lưu ý. Kinh thánh nói rõ ràng ở đây rằng người chồng đầu tiên của nàng phải chết. Không phải để bỏ đi; Người chồng phải chết.
Tôi đã bước qua giảng Hôn nhân và Ly dị, mà các bạn đã biết về vấn đề nầy. Tôi không nói cho hội chúng ở đây thôi mà khắp đất nước. Các bạn đã thấy điều gì xảy ra, trong Hôn nhân và Ly Dị khi nó đã...?... Khi 7 Ấn được mở ra, nó phô bày Lẽ thật về điều đó.
65
Vậy để kết hôn với “A-đam thứ 2”, là “Đấng Christ”, là “Lời”, các bạn phải tự phân rẽ chính mình bởi sự chết người chồng hệ phái thứ nhất, bởi vì không có một người nào trong số họ có thể tiếp nhận tất cả Lời Đức Chúa Trời. Hãy chỉ cho tôi người đó ở đâu. Ô! Bạn nói, “Tôi đây.” Người bạn khác cũng nói, “Tôi đây.” Khi đặt chung lại, bạn mới thấy cả hai đều sai, ngay khi các bạn nghiên cứu về hệ phái. Đọc Khải huyền 17. Vậy các bạn phải chết khỏi điều đó.
Nào, tôi không chỉ nói cho Hội thánh địa phương nầy mà nói chung cho Hội thánh toàn quốc. Các bạn phải chết đối với người chồng thứ nhất. Nếu các bạn muốn hiệp một với Đấng Christ mà vẫn còn kết hôn với Giáo phái, bạn là người ngoại tình! Bạn là người Lao-đi-xê.
66
Một Hội thánh khắp đất nước... Chúng ta đang theo Chúa Jêsus Christ, Lời. Để trở thành Cô Dâu các bạn phải kết hôn với Lời Đức Chúa Trời, ấy chính là Đấng Christ. “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta.”
Bao lâu các bạn còn giữ truyền thống con người của các Giáo phái, theo Lời Chúa các bạn bị gọi là “kẻ ngoại tình.” Chừng nào các bạn là người tìm kiếm tín điều Giáo phái, lệ thuộc vào một Giáo hội hệ phái và chối bỏ Lời, các bạn là kẻ ngoại tình. Đó là điều Kinh thánh nói.
Chúa Jêsus đã Phán, “Các ngươi không thể làm tôi 2 chủ. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-môn là thế gian.) Ai yêu mến thế gian và các vật thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy.” Hạt Giống của Đức Chúa Trời không thể ở trong kẻ yêu mến thế gian cùng một lúc với sự yêu mến thế gian đã ở trong đó rồi. Khi Hạt Giống của Đức Chúa Trời đang tác dụng qua con người bạn, nó là Lời Đức Chúa Trời. Tình yêu thế gian không thể ngự trị trong đời sống bạn được. Hiện giờ cắt tóc ngắn, kiểu áo quần hở hang và tô điểm bộ mặt ở đâu? Vậy thì, nó ở đâu?
67
Các bạn không thể có đức hạnh với Đấng Christ, Lời Đức Chúa Trời, mà lại phục vụ hệ phái do con người lập ra cùng một lúc được. Nó hoàn toàn trái với Lời Chúa. Phao-lô đã nói ở đây. “Ở đâu nói về điều đó?” Rô-ma 7.
Bạn không thể sanh con cái Đức Chúa Trời theo Lời Ngài đối với nhóm Giáo phái con hoang nầy. Bạn không thể làm thế. Trong lò ấp trứng (incubator) của bạn không thể sinh ra một đứa con Lời của Đức Chúa Trời được. Tôi nói đến Giáo hội. Nhưng các bạn vẫn tuyên bố mình rất sùng đạo. Ca-in cũng vậy; Con trai Ê-va gái điếm, rất sùng đạo, xây dựng Nhà thờ, dâng của lễ, dâng 1/10 (phần mười) và làm việc khác mà bất cứ người sùng đạo nào khác sẽ làm; Nhưng Ca-in đã không giữ Lời. Ông đã không có sự Khải Thị.
68
Sự Khải Thị là điều duy nhất, sự Khải Thị về Lời Đức Chúa Trời. Sự Mặc Khải... Sự Khải Thị là gì? Chúa Jêsus đã Phán, “Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên 'Đá' [”Lời Khải Thị“ - Biên tập] nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó.” Đức tin là sự Khải Thị, vì đức tin được bày tỏ cho các bạn.
“A-bên bởi đức tin, dâng của lễ bởi sự Khải Thị (Đức tin), cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Ca-in.”
Ca-in nghĩ họ ăn những quả táo. Họ vẫn có ý tưởng đó, nhưng không phải. Đó là tội tà dâm, dòng giống của con rắn. Khi 7 Ấn được mở ra nói rõ và chứng thực điều ấy (Kinh thánh của tôi nói vậy. Tôi nghĩ chúng ta ở đây cũng có hàng ngàn cuốn lúc nầy.) Hãy lưu tâm, Lời Kinh thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền.
69
Vào giờ phút cuối cùng cả hai cây sanh ra hạt giống và tự chứng minh chúng. Hôm nay chúng ta ở ngay đây, Hội thánh Lao-đi-xê và Cô Dâu, vừa thánh khiết vừa đẹp đẽ như bản chất của Ngài đã được bày tỏ trong Lời Kinh thánh trước mặt các bạn. “Các ngươi không thể hầu việc Đức Chúa Trời lại hầu việc Ma-môn nữa.” Các bạn không thể là một Cơ-đốc nhân đức hạnh tin Kinh thánh mà lại dự phần vào công việc Giáo phái. Các bạn không thể làm điều đó cùng một lúc được. Người nầy phải chết đi để người kia sống.
Bạn cũng không thể sanh con Lời của Đức Chúa Trời. Giáo hội cũng không thể sanh ra. Các bạn không muốn một trong số những người con la hét, nói tiếng lạ và những việc khác nữa. Các bạn cũng không thể làm điều đó trong Giáo hội hệ phái. Họ sẽ không cần bạn và cũng không muốn biến họ thành người như vậy. Họ sẽ đến với các người ấy bắt tay và nói, “Nếu các bạn tin hãy đến những nơi như vậy.” Chừng nào các bạn ghi tên vào sổ, bạn chỉ làm điều đó thôi. Đấy, đó - đó là những đứa con hoang đối với Lời: Vẫn tuyên bố là sùng đạo.
70
Vì vậy Giáo hội đã trở nên hoài thai với sự khôn ngoan và hiểu biết của Sa-tan. Họ gởi con cái đến trường học để học nói 'A-men' cách nào cho thật đúng. Họ học làm sao để nói tất cả những điều rất là thông minh. Nó là cái gì? Nó là sự hoài thai của ma quỉ!
Sa-tan đã làm Ê-va mang thai với điều gì? Không vâng theo Lời Đức Chúa Trời vì sự khôn ngoan, hiểu biết và nó đã huỷ hoại toàn bộ công trình sáng tạo. Đó là điều rõ ràng mà Giáo hội đã làm trong Lời ngày nay. Chính nó hoài thai với các trường trung, đại học Kinh thánh và tất cả những gì giống như vậy như đọc sách, viết lách, toán học và họ biết Đức Chúa Trời không nhiều hơn Hottentot biết về một đêm Ai-cập. Họ biết tín ngưỡng tín lý của họ, sách dạy về câu chuyện và nhiều thứ khác nữa nhưng không biết về Đức Chúa Trời.
Họ có thể biết khi Lời được chứng thực. Khi Đức Chúa Trời Phán trở lại đó và phân bổ Lời Ngài cho mỗi Thời đại như nó đã đến. Nô-ê đến, và ông đã giảng cho thế hệ đó.
Bây giờ, nếu Môi-se đến nói, “Hãy làm một chiếc tàu” thì sao? Nó sẽ lỗi thời, nhưng Môi-se là một vị Tiên tri. Ông có sự Khải Thị của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời chứng thực đó là Lẽ thật. Ngài đã đem dân tộc Do-thái ra khỏi xứ nô lệ, và đã tỏ cho thấy Trụ Lửa trước họ, chứng thực đấng Tiên tri và nói hoàn toàn chính xác những gì Đức Chúa Trời sẽ làm; Và Ngài đã làm rồi!
Họ nói, “Xin đừng để Đức Chúa Trời nói, hãy để cho Môi-se nói kẻo chúng ta chết mất.”
Ngài đã Phán, “Ta sẽ chẳng nói cùng chúng nó nữa, nhưng Ta sẽ dấy lên cho chúng những Tiên tri và họ sẽ nói.”
71
Ê-sai đã đứng đó, nói, “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Một người như Ê-sai trong thời đại mà... Làm thế nào một gái đồng trinh có thai? “Vì có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, một Con Trẻ được sanh, Một Con Trẻ được sanh cho chúng ta. Danh [tước, xưng hô] Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa [Thái Tử] Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên Ngôi Đa-vít và trên nước Ngài từ nay cho đến đời đời.” (Ê-sai 9:5-6)
Làm thế nào sự ấy xảy ra? Ê-sai không biết. Ông chỉ nói những gì Đức Chúa Trời nói. Nó vượt quá sự tưởng tượng, tri thức. Nó vượt quá sự nghiên cứu khoa học. Đó chính là Lời của Đức Chúa Trời.
72
Tại các trường sinh viên Thần học viện chúng ta trong tất cả các loại Thần học Kinh thánh và nhiều điều khác như thế, nó là thần học đến từ con người. Họ có hàng loạt Giáo hội, hoàn toàn chính xác như một Lao-đi-xê như Chúa đã Phán. Ô! Khi nhìn thấy điều đó khiến tôi run rẩy. Chứa đầy những khái niệm trí thức! Các bạn phải tốt nghiệp trung học trước khi có thể vào đấy. Các bạn phải - phải đứng trước một chuyên gia tâm lý trước khi được phong chức.
Bạn có thể hình dung được Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đang đứng trước một chuyên gia về tâm thần không? Hãy nhớ lại 120 người trên phòng cao, chẳng viết nổi tên tuổi của mình [Là dân mù chữ. - Bt], đang đứng trước một chuyên gia về tâm thần để xem thử... Tất cả những phản ứng tự nhiên của họ có chính xác hay không. Họ đã có một sự phản chiếu, nhưng nó không phải là quan niệm tri thức hoặc nghiên cứu khoa học; Đó là qua quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi quyền năng đó tác động vào họ, họ không biết gì mà chỉ hành động theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh! Họ không phải cố gắng chú ý vào sự tri thức nào mà Giáo hội đã nói, các Thầy Tế lễ đã nói hoặc những gì người này người kia chỉ dẫn, họ hành động bởi Thánh Linh: Những con người không biết sợ gì cả.
73
I Giăng 2:15 nói, “Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó.” Vì vậy làm sao các bạn có thể chứa đầy Lời Đức Chúa Trời kết tội thế gian, kết án Hollywood, chê trách tất cả các lối ăn mặc thời trang, chỉ trích các cuộc vui chơi cứ tiếp diễn, mà được gọi rằng họ có trong danh nghĩa của tôn giáo? Lời định tội nó. Làm sao Lời có thể hoài thai với một người? Làm thế nào phụ nữ cắt tóc, sơn mặt, ăn mặc hở hang?
Làm thế nào một Thầy giảng có thể đi ra đây để đến một Thần học viện, hãy đọc Công vụ 2:38, thấy rằng không có một người nào trong Kinh thánh từng làm phép báp-têm trong những tước đó; Và rồi vẫn tuyên bố họ chứa đầy Lời Đức Chúa Trời? Họ đang nói dối với bạn. Họ đã bán đi cái quyền làm con. Họ đã phạm tội ngoại tình chống lại với những gì họ đã nói. Họ đã bị ném ra ngoài, đã bị ly dị.
Đức Chúa Trời sẽ có một Hội thánh đức hạnh, hoàn toàn chính xác một Cô Dâu!
Lời Kinh thánh cảnh báo “Lời không ở trong các ngươi.” Vì vậy bạn đang hoài thai con cái thuộc loại nào? Hoài thai các Giáo phái. Chẳng có sự chết nào phân rẽ các bạn ra khỏi người yêu ban đầu.
74
“Gia đình Jone sẽ nghĩ gì nếu tôi la hét, nói tiếng lạ? Họ sẽ nghĩ gì nếu tôi làm báp-têm lại?” Thật vô lý! Bạn có kết hôn với Jone không? Bạn có kết hôn với Giáo hội không? Hay là bạn kết hôn với Đấng Christ, Lời?
Vậy thì, đó là lý do Hội thánh vẫn còn đang sanh con cho nó. Hội thánh sẽ có những người con loại gì? Đây là một vài danh trong số họ đã gọi ngày nay: Những Con Mèo, Beatles, Quái vật, Nhố nhăng, Rickeys, Rickettas... Đó là thành viên của Giáo hội, chắc chắn là những con trai của Ca-in, là con của kẻ hung bạo xảo quyệt, thật nhẹ nhàng khó biết được.
75
Giờ đây hãy để một giây lát nhìn thẳng vào bề sâu tâm linh, vào linh hồn các bạn. Chỉ nhìn quanh quẩn. Tôi đang nói với tất cả Hội thánh toàn quốc lúc nầy. Hãy nhìn chỉ có một vài phút ngắn ngủi ở tại Nhà thờ Branham, nhưng dù bạn ở đâu trong các Nhà thờ duyên hải miền Tây, ở Arizona hoặc bất cứ nơi nào, bạn hãy nhìn lại chính mình trong vài phút. Bạn nói, “Anh Branham, Sứ điệp của Anh sai rồi.” Hãy nhìn lại chính mình một chút! Hãy để Thánh Linh bao phủ tâm trí bạn với Lời. Các bạn sẽ đồng ý với Sứ điệp. Hãy để Đấng Christ xức dầu Lời Ngài, xét lại lương tâm bạn. Hãy để Thánh Linh chiếm hữu bạn. Xem lại điều ấy đúng hay sai. Chỉ có 1 hoặc 2 điều được nhắc đến trong khi có hàng trăm điều.
76
Kinh thánh có đồng ý với người phụ nữ cắt tóc ngắn không? [Hội chúng nói, “Không!” - Bt] Kinh thánh có đồng ý với bạn phép báp-têm trong 3 'danh' [các 'tước, xưng hô' của] Cha, Con, Thánh Linh không? [“Không.”] Dĩ nhiên không, không thể vậy, Kinh thánh có chấp nhận người phụ nữ ăn mặc kiểu đàn ông không? [“Không.”] Hãy lựa chọn 3 điều tốt đẹp hoặc hơn nữa trong hàng trăm điều hoặc hơn thế nữa trong cuộc sống. Hãy tìm ra nó trong ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.
Các bạn nói, “Tôi là thành viên của Giáo hội.” Ca-in cũng vậy; Êva cũng vậy. Kinh thánh nói trước trong những ngày cuối cùng Giáo hội kiểu Lao-đi-xê cũng sẽ giống như vậy.
77
Hãy để Thánh Linh chiếm hữu lương tâm và các bạn sẽ đồng ý với Đa-ni-ên 5:12 khi thái hậu đến trước vua Bên-xát-xa và bà nói có một Tiên tri, tên là Đa-ni-ên, ở giữa họ, và là kẻ đã làm cho những hồ nghi tan chảy. Hãy để Thánh Linh, Ngài là Tiên tri của ngày hôm nay. Hãy mời Ngài bước vào tấm lòng của bạn ngay giờ nầy và các bạn xem xét bằng Lời của Đức Chúa Trời và những sự nghi ngờ về Sứ điệp sẽ được tan chảy. Ngài khiến cho nghi ngờ tiêu tan. Các bạn sẽ tìm thấy điều đó cách chính xác bằng Lời Ngài dành cho ngày hôm nay.
Ngay nay chúng ta không thể giảng Sứ điệp của Luther. Nó đi vào trong đó; Nhưng đó là đôi chân. Không thể rao giảng Sứ điệp Wesley, hoặc Sứ điệp Ngũ Tuần. Chúng ta là đi thẳng (plump*) vượt xa giới hạn điều đó. Họ lập 'Giáo phái' rồi chết. Họ là cái thân cây.
Thân cây lớn lên với lá lúa theo điều kiện đầu tiên của Giáo hội. Nó không phải là hột lúa mì đầu tiên đi vào lòng đất.
Loại thứ 2 lớn lên nhờ phấn hoa. Nó vẫn không giống như hạt giống: Trông giống như nó nhiều hơn. Nó được lớn lên với hình thức của hạt thật. Những nhánh nó không giống như hạt lớn lên từ mặt đất. Nó chứa Sự Sống ở trong hạt. Nhưng nó đã làm gì? Nó đã lập Giáo phái giống như những loại xác thịt thích hợp với nó. Nó chết.
78
Rồi gì nữa? Sự Sống chạy thẳng vào cụm hoa. Nó có nhiều hột nhỏ treo trên. Nó giống như những hạt ngũ cốc nhỏ; Trông có vẻ giống như hạt ngũ cốc thật nhưng không phải.
Sau đó nó rơi vào vỏ, và nó sanh ra cái gì? Một cái vỏ trấu.
Bây giờ, bạn lấy một hạt lúa mì. Khi hạt lúa mì nẩy mầm... Như Chúa Jêsus đã nói, “Một hạt lúa mì” bạn lấy hạt giống ấy mở ra, kéo ra khỏi vỏ. Bạn nhìn vào và nói, “Chúng tôi đã có một hạt lúa mì.” Hãy cẩn thận. Nó có vẻ giống như một hạt lúa mì nhưng chẳng có một chút gì là hạt ở trong đó cả. Ấy là một cái vỏ.
Đó là những người Ngũ Tuần, “Rất nhiều,” như Ma-thi-ơ 24:24 đã nói rất nhiều, “Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” Nhưng khi bạn bứt hết lá; Bạn không có một hạt nào. Hạt ở ngay phía sau nó. Đúng không?
79
Rồi Sự sống đi ra từ hệ phái đó, sẽ trở thành hạt. Rồi việc gì xảy ra? Khi hạt bắt đầu mọc lên và trở thành cây lớn bao phủ mọi vật quanh mình, Giáo phái bị lôi ra khỏi nó. Tại sao chúng ta không cần có Giáo phái? Chúng sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Nó chỉ là một hạt. Nó không thể tiến xa hơn nữa. Chúng ta đang ở Thời kỳ Cuối cùng rồi. Vậy nó phải làm gì? Phải dự trữ nguồn năng lượng của mặt trời làm cho chín. Đúng vậy. Lời phải được trưởng thành trong tấm lòng các bạn để sanh ra và sống động như chúng ta đang nói. Vâng, thưa quí vị.
Vậy thì các bạn sẽ không còn lo âu nghi ngờ nữa nếu để cho Thánh Linh tỏ nó ra cho bạn giống như trường hợp thái hậu đã nói về Đa-ni-ên.
80
Các bạn có thể nói, “Điều nầy có quan hệ gì với Lễ Tạ ơn? Anh Branham, Anh đang nói về điều gì? Bây giờ, đã 9 giờ kém 15 rồi. Anh không nói gì về Lễ Tạ ơn.” Sứ điệp nầy là cơ hội đối với tôi. Vâng, thật sự như vậy.
Những tổ phụ hành hương rất biết ơn vì đã tìm ra khu đất mới để sống, tách rời khỏi những Giáo phái và tín điều cũ của nước Anh. Họ đã kết hôn với Lời mới mẻ được xức dầu dành cho Thời đại của họ. Điều đó đúng. Lời mới mẻ được xức dầu trong Thời đại của họ dành cho những ngày ấy...
Chúng ta cũng có thể cảm tạ như vậy, như những người lữ hành giống như Áp-ra-ham; Tự phân rẽ chúng ta với mọi vật của thế gian và tất cả những hội hiệp của chúng ta. Áp-ra-ham là một người hành hương. Đức Chúa Trời đã phân rẽ chúng ta ra khỏi tất cả tôn giáo chết (Tôi đang giảng cho khắp nước lúc nầy.), mọi giáo điều chết, để bước vào nơi nào? Phân rẽ khỏi chúng ta và mở cho chúng ta một miền đất mới, một Sứ điệp mới dành cho ngày hôm nay.
[Giáo phái] Ngũ Tuần đã khô cạn và chết. Giống như Luther, Wesley, và những gì còn lại của họ, không gì hơn một loạt Giáo hội lôi kéo nhau. Tuy nhiên những người tốt ở trong đó, họ phải bước ra!
81
Đức Chúa Trời đã làm gì? Ngài mở 7 Ấn của Sứ điệp sau cùng. Các bạn có để ý điều đó không? 7 Ấn mà tất cả sự mầu nhiệm (mysteries) của 7 Thời đại Hội thánh đã được đóng ấn bằng 7 Ấn. Các nhà cải chính không có thời gian để làm việc đó trong thời của họ. Họ không sống lâu đủ để làm việc ấy. Nhưng sự Khải Thị đầy ơn phước nầy của 7 Ấn nầy được mở ra cho chúng ta trong những ngày cuối cùng nầy từ một Lời Tiên tri đến với Arizona.
Ngày nọ tôi đã hỏi Chúa “Ngài đang bắt con làm gì trong cái sa mạc nầy đây?”
Các bạn biết Môi-se viết Tân ước hay Cựu ước? Người đã viết 4 quyển sách đầu tiên nói về luật lệ và mọi sự khác nữa, đó là Sáng thế ký, Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký và Phục truyền Luật lệ Ký. Người đã viết Cựu ước. Để làm việc ấy, ông phải lìa bỏ tất cả những hội hiệp của mình, yêu thương mọi người và đi vào đồng vắng.
82
Phao-lô đã viết Tân ước. Đúng thế. Ông viết sách Rô-ma và những sách còn lại như Hê-bơ-rơ, Ti-mô-thê, vân vân. Để làm công việc đó ông phải biệt riêng chính mình, đến ở trong đồng vắng xứ Ả-rập 3 năm, và nhận lấy sự Khải Thị của Đức Chúa Trời.
Ô! Các bạn hỏi, “Còn Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng thì sao?” Họ là những con người chép ra những gì Chúa Jêsus đã làm.
Phao-lô đã tách ra, và đặt Lời lại với nhau. Đúng thế. Vậy thì, nhìn kỹ ta thấy nếu đảm nhận việc ấy, ông phải đi đến đồng vắng xa cách những người thân yêu.
Anh em còn nhớ lại đề tài “Thưa Quí vị, Mấy Giờ Rồi” không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Bao nhiêu người đã nghe về đề tài nầy, hãy nói “A-men!” Nó chính xác không? [“A-men!”] Thế thì chúng ta đã có sự Khải Thị về Sứ điệp của Đức Chúa Trời trong những Ngày Sau rốt để nhóm Cô Dâu của Đấng Christ lại với nhau. Không có Thời đại nào đã được Hứa điều đó. Nó được Hứa cho Thời đại nầy: Ma-la-chi 4, Lu-ca 17:30, Tin Lành Giăng 14:12, Giô-ên 2:28. Những Lời hứa nầy thật chính xác như Giăng Báp-tít đã nhận diện chính mình trong Kinh thánh.
83
Đức Chúa Jêsus đã nhận diện chính Ngài. Họ đã nói gì? “Hãy tránh xa con người như vậy! ”Giăng là người man rợ.“ Giáo hội không thể chấp nhận điều ấy. Đó là khuôn mẫu. Giáo hội ngày nay cũng sẽ không chấp nhận điều đó.
84
Nhưng, với Người được Chọn, Đức Chúa Trời kêu gọi Người được Chọn. Họ biết điều đó: Kêu gọi Cô Dâu đức hạnh, Lời, là Hội thánh Thời kỳ Sau Rốt, là Phụ Nữ được chọn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Lời. Nếu Chúa Jêsus là Lời... Bao nhiêu người tin điều đó? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Tốt lắm. Vậy Cô Dâu luôn luôn là một phần của Chú Rể. Vì vậy Cô Dâu sẽ không phải là Giáo phái; Mà sẽ là Lời được bày tỏ để trở thành Cô Dâu của Đấng Christ. Ngài Hứa thực hiện điều đó. Ngài đã Phán Ngài sẽ làm như thế nào. Ngài chẳng bao giờ sử dụng — đánh mất khuôn mẫu của mình. Ngài luôn luôn thực hiện nó bằng khuôn mẫu. Ngài đã thực hiện Lời hứa mọi lần bằng khuôn mẫu. Ngài còn tiếp tục thực hiện Lời hứa nữa, gọi ra Cô Dâu đức hạnh của Ngài trong những ngày sau cùng như Rê-bê-ca chờ đợi Y-sác. Giờ phút ấy đẹp đẽ biết bao!
Ở đây nó đem đến cảnh trí 2 quyển Sách sẽ là sự mầu nhiệm đối với các bạn khi đọc quyển Sách của 7 Thời đại Hội thánh. 2 Quyển Sách: Sách Sự Sống, một quyển ghi tên của các bạn, nó chẳng bao giờ hư mất; Còn Quyển Sách kia nói Ngài lấy tên bạn ra khỏi quyển Sách Sự Sống. Điều nầy đem lại cảnh trí hoàn hảo, ngay tại đây. Tôi sắp chấm dứt trong vài phút, có lẽ tóm lại vài điểm ở đây và hãy theo dõi điều nầy trước khi chúng ta kết thúc.
85
Sự Sống là một điều Thiêng liêng đối với Đức Chúa Trời, và nó được ghi lại trong một Quyển Sách. Đức Chúa Trời là Đấng Tác Giả của Sự Sống. Quí vị tin vậy không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Đời sống tự nhiên của chúng ta chỉ là sự hư hỏng. Hãy thật sự bắt đầu bằng Sự Sống đúng đắn. Nhưng nó đã bị bóp méo bởi sanh sản xác thịt. Sự sống đầu tiên, hoặc sự kết hợp đầu tiên của bạn, bạn được kết hợp sinh ra bởi xác thịt, một hành động xác thịt. Một con người xác thịt được kết hợp, một người nam và một người nữ với nhau, kết hợp với nhau trong giới tính và bạn ra đời có sự sống ở đây, ấy là sự kết hợp giữa tội lỗi và sự chết. Làm sao quí vị có thể bỏ qua dòng giống con rắn?
86
Khi các bạn thấy một người đàn bà, một sản phẩm phụ;Không có những con vật giống cái khác không giống như người nữ, được tạo ra trong trật tự đó để nàng có thể bị lừa dối... Đức Chúa Trời biết... Nếu Ngài không biết từ đầu đến cuối, Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không vô hạn (infinite), thì Ngài không thể biết hết được, Ngài là Đấng vô sở bất tại, vô sở bất tri, đời đời. Vì vậy Ngài biết tất cả sự việc, Ngài phải tạo dựng nên người đàn bà đó.
Người nam đã không có một người vợ. Người vợ và người nam là cùng một người. Ngài ban cho linh người nam và người nữ trong chính người đàn ông. Ngài đã phải tách rời ra, Ngài lấy một phần của người nam tạo nên người nữ sau khi việc sáng tạo được hoàn tất. Không có người nữ nào được tạo dựng trong việc sáng tạo nguyên thủy có thể làm một việc giống vậy. Nàng phải được tạo dựng như thế để làm điều đó. Ngài biết nàng sẽ làm thế. Nếu không, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời.
Nhưng xem đấy, những thuộc tính ở trong Đức Chúa Trời được tỏ ra. Ngài - Ngài là Đấng Cứu thế. Ngài thực hiện mọi việc đều hoàn hảo chẳng có gì sai lầm. Ô! Đừng trẻ con! Hãy là người nam người nữ! Chúng ta đang ở cuối đường. Lưu ý.
87
Bây giờ, đó là xác thịt, liên kết với sự chết. Người chồng đầu tiên đã chế ngự các bạn, là bản chất các bạn được sinh ra bởi xác thịt. Xác thịt các bạn yêu mến thế gian, bởi vì các bạn ở thế gian và là một phần của thế gian. Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Những ham muốn của các bạn là bởi bản chất yêu mến thế gian mà bạn là một phần của nó. Các bạn tin điều đó không? [“A-men!”] Đó là bản chất xác thịt của các bạn.
Đó chính là lý do tại sao bạn phải được sanh lại. Phải phân rẽ. Các bạn phải làm cho chết đối với người chồng cũ đó. Bạn không thể sống với... Bạn thật sự không thể nói, “Vâng, tôi sẽ ly dị và trì hoãn anh ta cho đến khi có cơ hội.” Thưa quý vị, không, không nói đến vấn đề ly dị. Người ấy chết. Bản chất của thế gian phải chết. Mọi vết bẩn của anh ta phải chết. Rồi bạn phải tái hợp với một Bản chất khác.
88
Tên các bạn và bản chất đầu tiên được sinh ra và được ghi trong một Sách Sự Sống cùng những việc làm của bạn cũng được ghi chép vào đó. Mọi việc bạn đã làm dưới các bản chất mới tốt đẹp được ghi trong một cuốn sách được gọi là Sách Sự Sống.
Hãy chú ý, trường hợp Đa-ni-ên, khi ông đến với 'Đấng Thượng cổ ngồi ở trên, tóc Ngài trắng như lông chiên. ngàn ngàn hầu hạ Ngài, và muôn muôn đứng trước mặt Ngài là Nàng Dâu. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra.“ Và quyển Sách khác được mở ra, đó là Sách Sự Sống. Cũng có các thánh ở đó rồi, cùng với Hội thánh tức Cô Dâu. ”Một Sách khác mở ra ấy là quyển Sách Sự Sống.“
89
Bây giờ, chị em, nhưng khi các bạn phân rẽ khỏi sự liên kết bởi sự chết tâm linh, những ham muốn xác thịt khiến chị em cắt tóc, ăn mặt hở hang, sơn kẻ mặt, những sở thích tự nhiên của các bạn là con người khôn ngoan, thanh lịch, hiểu biết nhiều hơn những kẻ khác. Đó là những gì Ê-va đã muốn. Đó chính là việc mà nàng đã muốn.
“Thế nào, Ông học thức ít, Thầy giảng tồi đứng lên ở đó và bảo tôi à? Tôi đã có bằng Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Văn chương.” Điều đó chỉ khiến cho bạn xa cách Đức Chúa Trời hơn, mỗi lần các bạn thêm một lời như vậy. Điều đó đúng. Đúng vậy. Hiểu không?
90
Đó là những gì Ê-va đã nhận lấy. Nàng đã mang loại bào thai ấy. Đó là những gì Giáo hội bằng những Trường Kinh thánh và sự tri thức, và nhìn xem, mọi người không đồng ý với nhau. Một khối to lớn hỗn độn, hoàn toàn đúng như Lời Kinh thánh đã nói, “ Ba-by-lôn.”
Cô Dâu biết Nàng đứng ở đâu. Nàng rất ít. Sẽ không có nhiều người được cứu; Chỉ rất, rất, rất ít. Các bạn nói, “Ồ, họ nói hàng ngàn người.” Vâng đúng vậy, nhưng họ là người của thời đại đến qua 2.000 năm, từ mọi Thời đại. Mỗi một...
Thời đại Luther và nhóm đó, rồi họ chết, họ đã lập Giáo phái... Rồi Wesley đến Ngũ Tuần, v. v... Các giáo phái Báp-tít, Giám Lý, Na-xa-rê, Hội Truyền giáo Thánh Khiết, vân vân. Tất cả các nhánh đó rơi như chiếc lá.
91
Nhưng các bạn phải nhớ rằng khi nó rơi xuống, hạt bắt đầu chín, tất cả những gì bên ngoài hạt ấy đều phải chết. Ha-lê-lu-gia! Các bạn không thấy chúng ta đang đứng ở đâu sao? Sự sống lại một lần nữa ở trong hạt. Nó là gì? Hoàn toàn chính xác như Hạt Giống rơi xuống đất, Chúa Jêsus không thay đổi trong hình dạng Cô Dâu: Quyền năng ấy, Hội thánh ấy, Lời ấy không thay đổi. Chính Lời Đức Chúa Trời được ăn nuốt (sucked up) qua các buổi nhóm như thế này, từ tâm hồn và được thể hiện ra ngoài. Tất cả Sự Sống đi qua đó, chọn ra người của nó, và bây giờ nó đang hình thành một phần đầu cho sự Cất lên. Sẽ nói đến tối mai, hay một tối nào đó, nếu Chúa muốn.
Vì các bạn xa cách khỏi sự kết hợp ban đầu của mình bởi sự chết thuộc linh (spiritual death). Bây giờ, bạn được sanh lại và tái kết hôn với sự liên kết mới tâm linh, nó không phải là sự sống xác thịt của những việc thuộc về thế gian, nhưng thuộc về Sự sống Đời đời. Mầm Sự Sống đó đã ngự trị trong bạn từ ban đầu, đã tìm thấy bạn.
92
Giờ đây, quyển sách cũ đã chết với sự kết hợp cũ của bạn, tên của bạn trong quyển sách cũ, đã được chuyển đổi. Bây giờ, bạn nói, “Anh muốn nói với tôi, quyển sách cũ của tôi...?” Đức Chúa Trời đã ném nó vào lòng biển quên lãng của Ngài. Bạn có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.
Lúc nầy, tên của bạn ở trong quyển Sách mới, không phải trong Sách Sự sống, mà là Sách Sự Sống của Chiên Con. Những gì Chiên Con đã mua chuộc, không phải mua chuộc quyển sách cũ ghi về sự liên kết xác thịt của bạn, nhưng mà các bạn trở thành Cô Dâu mới. Ngợi khen Chúa! Sự Sống mới của bạn được ghi trong quyển Sách Sự Sống của Chiên con, chứng thư hôn thú của bạn, Ha-lê-lu-gia! Ở đó mầm mống Sự sống Đời đời thật từ ban đầu của bạn được đảm bảo. Giờ đây bạn không những được tha thứ mà còn được xưng công bình. Vinh hiển thay. Được xưng công bình: Rô-ma 5:1 nói, “Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin.”
93
Hãy chú ý từ đó. Chữ đó không có nghĩa là tha thứ. Chữ ở đây có nghĩa là được xưng công bình. Nó không có nghĩa là các bạn được tha thứ.
Ví dụ bạn nghe tôi uống rượu say và làm những điều xấu, và mọi thứ. Rồi bạn đến nói với tôi. Các bạn nhận ra rằng tôi không làm cái điều đó, rồi bạn đến bên tôi nói, “Anh Branham, tôi tha thứ cho Anh.” Tha thứ cho tôi ư? Tôi không làm điều đó từ đầu. Thấy không?
Bây giờ, nếu tôi làm điều điều ấy, tôi phạm tội; Nhưng các bạn có thể tha thứ cho tôi, tôi sẽ không phạm tội. Nhưng không được xưng công bình vì tôi thường làm điều ấy.
Nhưng chữ “được xưng công bình” có nghĩa dường như các bạn chưa bao giờ làm điều ấy. A-men! Nó không còn liên quan đến chút nào cả. Nó được thực hiện như thế nào? Trong Sách của Đức Chúa Trời về biển quên lãng, sách cũ và hôn nhân của các bạn được ly dị và chết, thậm chí không còn tồn tại trong trí nhớ của Đức Chúa Trời. A-men! Các bạn được xưng công bình. “Cho nên được xưng công bình.” Đã bị buộc tội. Các bạn đã bị buộc tội; Các bạn không hề làm điều đó từ đầu. Sự kết hợp cũ ở trong biển quên lãng của Đức Chúa Trời. Các bạn không còn kết hôn với nó từ lúc đầu. Chính Ngài, Chú Rể mang sự xấu hổ của bạn trên Ngài trong địa vị bạn. Ngài thay thế chỗ bạn, vì các bạn được định sẵn cho Ngài, để trở thành Cô Dâu trước khi sáng thế. Kinh thánh đã nói vậy. Các bạn là Dòng dõi mà Ngài đã định trước.
94
Làm cách nào bạn tỉnh ngộ để làm điều nầy? Các bạn đã bị lừa dối vào điều đó bởi cuộc hôn nhân đầu tiên, từ Ê-va, người mẹ phạm tội ngoại tình của bạn. Không phải là lỗi của chính bạn. Bởi sự sinh sản xác thịt các bạn từ Ê-va mà ra, kẻ đã phạm tội ngoại tình. Đó là lý do bạn được sinh ra là kẻ ngoại tình. Các bạn là một tội nhân kể từ đấy. Đúng thế. Các bạn đã bị lừa dối vào điều đó, không phải lỗi của các bạn.
Các bạn chẳng bao giờ làm thế, bởi vì Mầm mống nhỏ đó đã ở trong con người bạn, đã ở trong các bạn trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời đã ghi tên bạn vào Sách Sự Sống của Chiên Con.
95
Giống như câu chuyện đại bàng con, mà hầu hết các bạn đều nghe. Một con gà mái... Lần nọ một nông dân để con gà mái ấp. Ông không có đủ trứng cho gà ấp, ông gặp phải một trứng đại bàng và lấy bỏ vào, khi đại bàng nở, nó trở thành một con gà ngộ nghĩnh nhất, những chú gà con nầy chưa từng thấy, đại bàng đi theo; Gà mẹ, “túc, túc, túc, túc.”
Đại bàng con nói, “Tôi không hiểu tiếng đó là gì, nhưng dù sao tôi cũng đi theo gà mẹ.”
Đại bàng đến sân thóc bắt đầu đào bới trong sân thóc rồi bới tìm trong đống phân, gà mẹ chạy lại “Túc, túc, túc. Cái nầy ngon. Cái nầy tốt, hãy lại đây các con. Và cái nầy thì...”
Đại bàng nhỏ đó không thể ăn thứ đó. Hiểu không? Nó chỉ - chỉ đi theo đàn gà con vì nó không biết. Nó không biết làm gì. Gà mái cứ đi chỗ nầy chỗ kia ăn các loại. Đại bàng con phải chịu đựng như vậy không biết cách nào làm như gà con. Nó thấy hết thảy gà con đang làm điều đó, nhưng có cái gì đó khác biệt, đại bàng không thích làm như vậy.
96
Rồi một ngày kia đại bàng mẹ nhớ mình đã đẻ 2 trứng. Vì vậy nó đi săn tìm trứng kia, bay quanh tìm kiếm như Thánh Linh lớn, một ngày nọ nó bay đến sân thóc, biểu tượng Giáo phái đó, nhìn xuống, nó thấy con mình. Nó kêu lên. Đó là tiếng vọng từ bên trong chim con... [Băng trống. - Bt] Ô! Âm thanh đó đúng rồi.“ Ô! Hãy để cho một cái mầm mống thật được định sẵn sinh ra, định sẵn bởi Đức Chúa Trời; Hãy nghe Lời Đức Chúa Trời, đó là âm điệu thích hợp với nó. Nó biết đó là Lẽ thật.
Dù sao đi nữa nó đã mỏi mệt với thứ Giáo phái ấy, “Hãy gia nhập với chúng tôi. Hãy đến, hoạt động với chúng tôi. Chúng tôi có một đảng xã hội. Chúng tôi có điều nầy, chúng tôi có...” Thật dường như không đúng với chú đại bàng bé nhỏ ấy.
Đại bàng mẹ nói, “Con ơi! Con không thuộc về nhóm đó dù thế nào đi nữa. Con thuộc về ta, con là con ta.”
Chim con trả lời “Mẹ ơi! Điều đó dường như thật. Làm thế nào con có thể ra khỏi nơi nầy?”
“Cứ nhảy lên, mẹ sẽ bắt lấy con.” Ừm. Các bạn chỉ làm thế thôi.
97
Lời Đức Chúa Trời được xức dầu đang được chứng thực trước khi bất cứ người nào được sinh ra làm con của Đức Chúa Trời với một mầm mống định sẵn trong họ cho Thời đại nầy, người đó sẽ thấy Sứ điệp của Đức Chúa Trời, chắc chắn như có một Đức Chúa Trời ở trên Thiên đàng. Martin Luther, Wesley, Ngũ Tuần đã thấy điều đó cho mình. Ngũ Tuần đã thấy điều đó. Vậy, còn bạn thì thế nào? Họ đã bước vào Giáo phái. Đây là Lời Ngài đang kết án nó, tỏ cho chúng ta phải làm ngày nay và một cách chính xác Ma-la-chi chương 4, cùng tất cả những Lời hứa này hay Lời hứa khác đều dành cho thời đại. Bạn thấy gì? Bạn đang tìm kiếm gì? A-men! Chúng ta đây nầy. “Đại Bàng Thật” chân chính có mặt ở đây. “Chiên Ta nghe tiếng Ta, kẻ lạ chúng sẽ chẳng theo.”
Tại sao? Nó đã được ghi vào bởi sự định trước. Các bạn được định trước là con của Đức Chúa Trời. Các bạn đã ở trong Ngài trước khi tạo lập thế gian. Các bạn chỉ được biểu lộ trong ngày hôm nay vì sự vinh hiển và sáng Danh của Ngài. Làm sao bạn có thể làm thế mà không làm vinh hiển Lời Ngài và ủng hộ mọi Lời của Đức Chúa Trời? Vâng, thưa quí vị, quí vị là một phần của Lời ấy bởi sự định trước, bởi vì, hãy xem, Đức Chúa Trời là Lời. Các bạn tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Được rồi, thế thì nếu Ngài đã luôn luôn là Lời. “Ban đầu có Lời.” Và nếu Lời là Đức Chúa Trời, thì các bạn đã ở trong Đức Chúa Trời. Lời, các bạn là người dự phần vào đã ở trong Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Ngài thấy các bạn. Ngài đã biết các bạn. Ngài đã định sẵn cho các bạn điều đó.
98
Tôi nói với các bạn điều này, như chim đại bàng con nhận ra tiếng mẹ nó, một Cơ-đốc nhân tái sinh thật nhận biết tiếng của Đức Chúa Trời nói qua Lời Chúa cũng vậy, khi họ thấy được điều đó được xức dầu và được chứng thực. Kìa, đại bàng con nhìn lên Ở đó. Nó không còn nghe tiếng “Túc, túc túc” quanh đây của gà mái già, “Hãy gia nhập với chúng ta, đi đây đi đó, đi chỗ này chỗ kia.” Nó đã thấy một Sự Hiện Hữu giống như nó cần có, cất cánh bay trên không, tự do kêu inh ỏi trên bầu trời cao vượt qua những con kênh kênh và những thứ của thế gian. Ha-lê-lu-gia! Nó muốn được như thế vì bản chất của nó là vậy.
99
Một người được sanh ra thuộc về Đức Chúa Trời, làm con của Đức Chúa Trời phải có bản tính của Đức Chúa Trời. Người đó phải làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Người đó là một phần trong Lời Đức Chúa Trời. Trong những Ngày Sau rốt nầy của Cô Dâu đã nhận lấy hình dạng hoàn toàn chính xác trong quyền năng giống như Ngài đã có từ lúc ban đầu... Nó đã đạt tới qua những tổ chức nầy và vân vân, và ra khỏi để hình thành Cô Dâu. Nó không thể là điều gì khác ngoài điều đó.
100
Người Giu đa nên thấy Điều đó, trong những ngày Chúa Jêsus còn ở thế gian, khi họ thấy nó được bày tỏ trước họ như một Tiên tri đã nói là Ngài. Chúa Jêsus đã nói, “Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được Sự sống Đời đời, ấy là Kinh thánh làm chứng về Ta vậy. Nếu Ta không làm công việc của Cha Ta, đừng tin Ta, dầu vậy các ngươi đừng tin Ta, hãy tin những công việc mà Ta đã làm.”
Họ lại nói rằng, “Tổ phụ chúng tôi ăn ma na trong đồng vắng 40 năm. Chúng tôi biết chúng tôi đến từ đâu.”
Ngài nói, “Họ thảy đều chết,” đó là sự phân cách Đời đời, mọi người phải chết. Chỉ còn 3 người. 2 người đúng hơn, 2 người trong số 2 triệu. Chỉ có một người trong 1 triệu người được bước vào Đất hứa.
101
Khi tiêm chủng, tinh trùng từ con đực vào con cái, thông thường chỉ có một trứng đậu. Có một cái trứng, một mầm sống được hình thành. Các bạn từng thấy sự lai giống cho súc vật. Lưu ý, có 1 triệu cái trứng, cả triệu mầm sống ở đây, khi người ta chuyển vào tử cung con vật bằng ống dẫn. Các trứng gặp nhau, một trứng trong cả triệu trứng. Chỉ có một mầm sự sống. Hết thảy chúng còn sống. Các bạn có thể theo dõi chúng trong những con vật nhỏ bé đang đập chung quanh đó, bạn có thể đặt một vết nhỏ trên sự kết hợp (you can watch them little calves beating around in there, a speck that you could put on a match stem*).
Ma quỉ và quần chúng đang lắng nghe điều nầy tối nay, họ nhớ khi chúng ta nhận lấy chúng. Ngài hạ tôi xuống và chỉ cho tôi cách làm việc đó: Những ống nghiệm. Chỉ đặt trên cuối một que diêm, và có hàng ngàn gia súc và bò đực ở trong đó, nhưng chỉ có một trong số đó có thể sống. Chỉ một trong số những tinh trùng ở đây mà bạn để ý một tinh trùng sẽ bò ra khỏi đám nầy đây, đi ngay vào phôi thai, đi qua đây; Và một trứng sẽ đi ra giữa hàng triệu trứng nầy ở đây, và chúng sẽ gặp nhau, số còn lại chết. Tuy chúng sống nhưng mà chết rồi.
102
Bởi vì một Điều gì đó, Người nào đó làm cho trứng nầy thụ thai, và cũng định sẵn điều nầy. Anh em của tôi ơi, đó là sự định sẵn. Vâng, thưa quí vị. Đức Chúa Trời đã quyết định hoặc là con trai, hoặc là con gái, tóc đỏ, tóc đen hay tóc vàng. Quyết định bởi Đức Chúa Trời. Đối với tôi nó còn mầu nhiệm hơn một trinh nữ thọ thai. Nhưng hãy lưu ý, số còn lại của chúng đã chết.
Có 2 triệu người đi ra khỏi Ai-cập, họ ca hát, kêu la, làm mọi việc, nói chuyện cùng nhau, không có nói tiếng lạ, nhưng họ la lớn, và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, nhảy múa tại bờ biển và làm mọi công việc mà số còn lại của họ đã chết. Nhưng chỉ có 2 người bước vào đất hứa. Ca-lép — Ca-lép và Giô- suê, chỉ có 2 người. Điếu có nghĩa là trong 1 triệu người chỉ có 1. 1 người ra từ 1 triệu người sanh bởi xác thịt. Mỗi một người trong họ đều được phước như nhau.
Hỡi các bạn Ngũ tuần, tôi hy vọng bạn sẽ không tỉnh thức quá trễ!
Hãy nhớ 1 trong 1 triệu. Cũng một thể ấy, ngày hôm nay có 5 triệu người được mang danh là 'Cơ-đốc nhân'. Nếu Chúa Jêsus trở lại sẽ có 500 người đi với Ngài, nếu thống kê nầy đúng. Tại sao, có nhiều người hơn đang lạc mất mỗi ngày trên thế gian. Họ không biết gì về điều đó.
103
Những Thầy Thông giáo nói rằng “Tôi hiểu biết vấn đề đó... Các bạn biết rằng... 'Tại sao những Thầy Thông giáo nói rằng 'Ê-li phải đến trước'?” Họ đã nói với Chúa Jêsus.
Ngài nói, “Ê-li đã đến rồi mà các ngươi không biết.” Ngài đã làm chính xác những gì Kinh thánh đã nói cũng như những gì đã xảy đến cho Ngài. “Con Người cũng phải chịu đựng dưới...” Họ không nhận biết Ngài. Tuy nhiên hết thảy họ ở trong Giáo hội; Tất cả đều tuyên bố rằng đang sống.
Các bạn nói một Cơ-đốc nhân thật được tái sinh, một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời, nghe Lời Ngài, người đó sẽ ra khỏi Giáo phái để bước vào mảnh đất phì nhiêu tràn đầy Lời thật. Họ sẽ làm điều đó. Tôi không hiểu họ làm cách nào? Đức Chúa Trời đã định trước nó để làm được.
104
Từ lúc ban đầu, các bạn đã bị lừa dối bởi cuộc hôn nhân đầu tiên. Giờ đây, các bạn biết điều gì đúng. Giống như tôi đã nói đến “chim đại bàng con”, khi nó nghe Tiếng của Chú Rể, nó sẽ chạy đến. Lời của Đức Chúa Trời được xức dầu, chứng thực cho những Ngày Sau rốt nầy.
Nô-ê là Lời được chứng thực cho Thời đại của ông. Các bạn có tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Vâng, Sứ điệp của ông không tác dụng cho ngày nay.
Môi-se là Lời xác định trong Thời đại của ông. Các bạn có tin điều ấy không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Nó không tác dụng cho thời nay.
Chúa Jêsus là... Giăng... là Lời được chứng thực. Các bạn có tin không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Nó không tác dụng trong thời Chúa Jêsus. Chắc chắn không. Không, thưa quí vị, luật pháp và các nhà Tiên tri vẫn còn đến thời Giăng; Từ đó Vương quốc Thiên đàng rộng mở.
105
Sứ đồ là những người biên chép soạn thảo Kinh thánh... Đến thời Luther cho ra đời Giáo hội Cải Chánh, những lời của ông không còn tác dụng ngày nay. Wesley cũng vậy. Ngũ tuần cũng vậy. Nó được hoạt động mạnh vào thời đó.
Nhưng ngày nay thì khác. Đây là lúc mở 7 Ấn. Tôi biết rằng dường như lạ đối với các bạn, nhưng Đức Chúa Trời đã xác định nó cách trọn vẹn. Chắc không có thắc mắc nào. Hoàn toàn chính xác! Không phải tôi muốn tung ra điều nầy với Hội thánh địa phương ở đây. Tôi muốn nói với mọi người cả nước. Hiểu không? Hãy làm điều gì các bạn muốn làm.
106
Giờ đây, hãy lưu tâm, Lời Đức Chúa Trời được xức dầu trong thời đại ông mà các bạn là một phần bởi sự định sẵn. Các bạn lập tức... Như đã biết, khi nghe các bạn hiểu nhanh chóng mình là “Con Đại Bàng”. Các bạn cũng nhận biết mình không phải là 'con gà Giáo phái' từ ban đầu. Các bạn biết có điều gì sai trật ở đó. Có điều gì đó sai trật. Đúng vậy. Vì các bạn hiểu biết mình đã bị bẫy vào đó trong lúc ban đầu.
107
Ngài là Chú Rể đem sự xấu hổ của các bạn, “Và ném vào đáy biển lãng quên bằng sự bôi xoá bằng Nước của Lời và Huyết Sự Sống.” Ấy là những gì Kinh thánh đã dạy. Người chồng đầu tiên mà bạn đã kết hôn là thế gian, Chú Rể được xức dầu, được định trước cho các bạn, đã rửa sạch các bạn bằng dòng nước bởi Giáo hội chăng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Điều ấy nghe không đúng phải không? [“Không.”] Các bạn tìm thấy điều ấy trong cuốn lịch niên giám, nhưng không tìm thấy trong Kinh thánh của Đức Chúa Trời. “Bởi sự rửa sạch của Nước bằng Lời, và Lời.” Trong Lời! Hiểu không? Bởi...
Các bạn đang đứng hẳn hoi trước mặt Đức Chúa Trời, được xưng công bình như chưa hề phạm tội từ đầu. Đây là Sứ điệp của tôi đối với Hội thánh lúc nầy, như các bạn biết, như chúng ta đang phát thanh trong chốc lát mà thôi, nếu các bạn đang đứng vững, nếu các bạn đang đứng trên Lời Đức Chúa Trời và với Lời của Đức Chúa Trời, mỗi chữ A-men, mỗi chấm mỗi nét. Các bạn đang đứng ở đâu? Tôi đang cố gắng nói với các bạn: Hãy ra khỏi những chiếc vỏ, ra khỏi chiếc vỏ lúa mì để có thể thành hạt lúa chín trước khi mặt trời mọc. Tôi có khải tượng về sự hiện đến của Ngài. Các bạn đang đứng vững, được xưng công bình giống như một người chưa hề phạm tội. Ha-lê-lu-gia!
Hãy nói về một sự Cảm tạ, tôi cảm thấy thoả lòng. Tôi tạ ơn Chúa vì điều đó Chúa nhiều hơn bất cứ điều gì tôi biết.
Các bạn là Cô Dâu vô tội, thánh khiết đạo đức của Con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Mỗi người đàn ông đàn bà được sanh bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời, được rửa sạch bởi dòng huyết của Đức Chúa Jêsus Christ và tin vào mọi Lời Đức Chúa Trời, được kể là người chưa hề phạm tội lúc ban đầu. Các bạn hoàn hảo. Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ! Làm thế nào các bạn có thể... Nếu một người...
108
Giả dụ nếu tôi chết trong sáng nay, một người khác đã chết thế tôi, tôi không cần phải chết vì tội lỗi đó. Một người nào đó đã thay thế địa vị của tôi.
Chúa Jêsus, Lời đã thay thế chỗ tôi. Ngài trở thành tôi, một tội nhân, hầu cho tôi có thể trở nên Ngài, Lời. A-men! Ngài chết thế cho tôi. Hãy nắm vững chân lý đó, không phải Giáo hội, mà Lời. A-men!
Sự liên kết thuộc linh của Đấng Christ trong Hội thánh Ngài lúc nầy, khi xác thịt trở nên Lời và Lời trở thành xác thịt. Được biểu hiện, được chứng thực đúng như những gì Kinh thánh đã nói sẽ xảy đến trong Thời đại nầy. Nó xảy ra đang từng ngày từng ngày. Tại sao, nó đang chất đống trên những sa mạc kia, và những điều nầy đang xảy ra, mà tôi không thể nhớ hết được. Chúng ta đang đến gần ngày Chúa Jêsus trở lại để được kết hợp với Hội thánh Ngài, Lời xứng hợp với Lời. Đức Thánh Linh đang kêu gọi, đang tìm kiếm những tấm lòng!
109
Các bạn hãy đứng vững. Các bạn được kể là người công chính rồi. Đức Chúa Trời thậm chí không biết... Tội lỗi được ném xuống biển quên lãng. Bạn được kể như người chưa bao giờ phạm tội. Các bạn đã bị cáo buộc về điều đó bởi nguyên cáo; Nhưng thật sự từ đầu bạn đã được định trước là con trai hay con gái của Đức Chúa Trời. Bạn đang đứng đó được rửa sạch, và cuốn sách cũ về sự ly dị đã được ném bỏ và hư mất rồi, tuyệt đối không còn tồn tại trong tâm trí Đức Chúa Trời.
Các bạn là Cô Dâu đức hạnh của Đấng Christ, được tẩy sạch trong huyết của Đấng Christ: Con của Đức Chúa Trời quí báu, đức hạnh, vô tội đang đứng đó với Cô Dâu Lời thuần khiết, thanh sạch mà Ngài đã rửa sạch bằng Nước của Huyết chính Ngài để trở nên xác thịt và biểu hiện để Ngài có thể nhận lấy các bạn, đã được định sẵn trong ngực của Đức Chúa Cha trước lúc ban đầu, giống như Ngài đã có. “Tình yêu” được gọi là thuộc tính vĩ đại của Đức Chúa Trời.
110
Bất kể anh em là gì, anh em là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Hễ Ngài muốn anh em làm điều gì, địa vị của anh em ở đâu... Đức Chúa Trời đã đặt để Sứ đồ, Tiên tri, Giáo sư, Mục sư trong Hội thánh. Ngài đặt để theo sự định sẵn của Ngài. Các bạn đã ở đó lúc ban đầu.
Cuộc hôn nhân đầu tiên đã được xoá bỏ. Nó đã... Các bạn không bao giờ làm điều đó từ đầu, bởi vì chỉ có một điều duy nhất có thể làm điều đó và đó sẽ là chính Đức Chúa Trời Ngài giáng xuống, và thay thế các bạn trong hình thức Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ, tẩy sạch các bạn bằng Nước bởi Lời... về sự tẩy sạch bằng Lời. Lời, chứ không phải Giáo phái, Lời đã tẩy sạch các bạn. Nhưng nếu không đứng trong Nước của Lời, làm sao các bạn được tẩy sạch? Các bạn vẫn còn bị tì vít giống như Ê-va.
Kìa trông suối thiêng Huyết Chúa tuôn tràn,
Từ hông Jêsus phát nguyên;
Tội nhân tắm mình dưới suối Huyết nầy,
Sạch hết mọi gian ác liền.
111
Tội lỗi là gì? Là không tin. Không tin vào cái gì? Lời. Không tin Đức Chúa Trời, ấy là không tin Lời Ngài, không tin Lời,
Đấng vô tội, thuần khiết; Ô! Ha-lê-lu-gia! chẳng bao lâu sẽ đến; A-men! Hãy đứng sẵn sàng. Hãy suy nghĩ, áo bẩn của các bạn đã được tẩy sạch trong Lời tuôn máu chảy. Lời đã đổ huyết. Sự Sống của Đức Chúa Trời ở trong Lời, và Lời đổ huyết ra vì các bạn và các bạn có thể được tẩy sạch sự ô uế của những gái điếm nầy và được thanh sạch, nên thánh bởi sự rửa sạch bằng Nước của Lời khiến tâm trí và tấm lòng các bạn được ở trong Ngài và trên Lời Ngài.
112
Giờ đây, các bạn làm sao biết được điều ấy đúng? Khi Đức Chúa Trời giáng xuống, chứng nhận Lời và chứng minh Lời.
Các bạn nói rằng, “Tôi không tin cách đó.” Họ không tin vào đường lối của Chúa Jêsus, nhưng rồi Đức Chúa Trời đã chứng tỏ ra. Họ đã không tin vào đường lối của Nô-ê, họ cũng không tin vào đường lối của Môi-se. Họ muốn tiếp nhận lời của Ba-la-am cho điều đó, “Hết thảy chúng ta giống nhau, vậy chúng ta hãy kết hợp lại với nhau.”
Kinh thánh nói, “Hãy phân rẽ khỏi những kẻ không tin.”
113
Ha-lê-lu-gia! Giờ đây, các bạn không phải chỉ thế, nhưng mà đang đi đến Tiệc Cưới Trên trời. Và các bạn đang mặc áo Cô Dâu của ân điển định sẵn, một Đám cưới đầy ân điển mà bạn không xứng đáng được hưởng. Chính Đức Chúa Trời làm việc đó. Ngài biết các bạn trước khi sáng thế, cho nên Ngài nhìn qua áo cưới tại đó, ghi tên các bạn vào Sách Sự Sống. Một Ngày Lễ Tạ ơn tuyệt vời biết bao. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta!
114
Bây giờ, để kết thúc tôi có thể nói điều này. Tất cả chúng ta đều biết Giáo hội Ngũ Tuần hiện đại, trong tình trạng hiện nay, tất cả những hệ phái với nhau! Tôi ném hết chúng vào thành một đống. Anh em biết, Ngài sẽ gộp cỏ dại lại thành một đống và đốt. Lấy... Ngài lấy hết những cọng lúa mì và đốt sạch chúng trước tiên, rồi Ngài đến và lấy lúa mì của Ngài đem về Nhà. Tất cả còn lại hợp thành một đống, đống Giám Lý, Báp-tít, Ngũ Tuần và tất cả đang hợp thành “Đại Hội đồng Cơ-đốc Giáo Thế giới.” Chỉ thế thôi. Hết thảy sẽ bị đốt. Hiểu không?
115
Chúng ta nhận biết rằng các Giáo hội tiên tiến, với đầy đủ điều kiện hiện đại và tình trạng hiện tại không đủ điều kiện để hoàn tất sự ủy thác lớn mà Chúa giao phó cho Hội thánh ngày nay. Bao nhiêu người Ngũ Tuần có thể nói 'A-men' với vấn đề đó? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Đúng thế.
Chúng tôi là người theo 'Một Ngôi', 'Hai Ngôi', 'Ba Ngôi', là cái nầy, cái kia, cái nọ, lộn xộn, đánh nhau. Người thì thế nầy, người thế kia, người thì thế nọ. Mỗi người trong họ đều sợ đối diện với Lời Chúa ngay trong khi thử nghiệm. Họ biết... Các bạn nói với họ về vấn đề đó, họ lại nói, “Tôi không thể giúp đỡ, tôi không thể tin vào đó được. Tôi chẳng quan tâm họ làm gì cả. Tôi...” Đấy, thấy không? Bày tỏ điều gì bạn có cho cha mẹ. Ngày nào đó bạn có thể là một Giáo hạt trưởng (a state presbyter). Bạn có thể là thế nầy thế kia, thế nọ. Nhưng tốt hơn các bạn là con của Đức Chúa Trời.
116
Giờ đây, chúng ta biết rằng Giáo hội không thể... Giáo hội Ngũ Tuần cũng không có thực hiện chút gì Sứ điệp thời kỳ cuối cùng trong điều kiện hiện tại này. Phải thế không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Họ không thể đồng ý trên 1 từ hay 2 từ của Kinh thánh. Bạn định làm điều đó cách nào? Họ không thể làm thế. Vậy các bạn thấy không, Giáo phái đã bị loại. Điều ấy đúng.
Các bạn sẽ là dân được chọn, chọn cho việc hoàn tất mạng lệnh Ngài.
Để ý. Vậy mỗi người của chúng ta phải biết rằng mọi hàng ngũ của Giáo phái, Ngũ tuần và tất cả, đều phải chết, họ phải trở thành Cơ-đốc nhân tái sinh của Sứ điệp. Người chồng cũ của bạn đã chết, bạn biết người đã chết. Đức Chúa Trời để nó chết. Nó đã xong rồi. Những phương thức giáo dục khoa học, trí thức được gọi là Trường Kinh thánh và mọi thứ khác đều bị hư mất. Họ đã làm gì? Chia cách khỏi Đức Chúa Trời. Người theo 'Một Ngôi' ở đây và người 'Ba Ngôi' ở đáy, 'Hai Ngôi' chỗ này, chỗ nọ, chỗ khác, một khối hỗn độn và tự xưng là người theo 'Ngũ Tuần'!
117
Tại sao, tôi đi đến với gia đình một thanh niên. Anh ấy đang lắng nghe ngay lúc nầy. Cô ấy thuộc về Giáo hội nào đó, cô nói... Tôi nói... Họ đã chia tay. Tôi hỏi, “Việc gì xảy ra?”
Cô trả lời “Chúng tôi có niềm tin khác.”
Tôi có hỏi, “Ô! Tôi rất tiếc. Cô có phải Công giáo không?”
Cô trả lời, “Không.” Cô thuộc về Giáo hội Giáo pháiNgũ Tuần.
Tôi hỏi, “Còn anh?” Anh ấy cũng Ngũ Tuần, nhưng thuộc Giáo phái khác. Ô!
Các bạn biết, Giáo hội Công giáo La-mã bắt đầu lìa khỏi Ngũ Tuần không? Bao nhiêu người biết điều đó đúng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Việc nầy đã xảy ra 2.000 năm để họ có ngày nay. Thật sự không nhận điều gì của Kinh thánh nữa. Không điều gì cả. Tại sao, Ngũ Tuần trong 20 năm tới sẽ còn tệ hơn bây giờ, nếu cứ tiếp tục cách hiện nay. Chắc chắn vậy. Đó là gì? Đó là gì vậy? Hãy xem cha mẹ của họ. Hãy nhìn tóc tai phụ nữ của họ, những người đàn bà cắt tóc, họ gần như có thể muốn làm gì thì làm, miễn là họ thuộc về Giáo hội nầy. Đó là tất cả những gì cần thiết.
118
Ô! Không ngạc nhiên, không ngạc nhiên sự chê trách nghiêm khắc của Đức Chúa Trời được chất đống. Đức Chúa Trời đặt nó ngay trước mắt các bạn, mà các bạn nhắm mắt lại không thèm nhìn. Đóng chặt lòng trắc ẩn của mình khi nhìn thấy Lẽ thật của Đức Chúa Trời trong khi 7 Ấn nầy đang được chứng thực và chứng minh là có như vậy để làm chứng về Thiên đàng qua các quốc gia và mọi nơi khác bởi các dấu hiệu và các dấu lạ mà Ngài đã Hứa sẽ làm. Vậy mà các bạn nhắm mắt và nói, “Tôi không biết, tôi không cần nó, tôi...” Đúng không? Ô! Chao ôi. Chết mà không biết! Tội lỗi và sự vi phạm, các bạn chết. Ôi, chao ơi!
119
Tất cả chúng ta biết rằng Giáo hội ở trong tình trạng như vậy không thể hoàn thành trách nhiệm cho những ngày cuối cùng nầy. Hãy quay về Ma-la-chi 4. Làm sao có thể làm điều đó? Họ thậm chí không tin những lời như thế. Làm thế nào có thể tin được... đưa vào Lu-ca 17:30? Làm thế nào có thể trưng dẫn những Lời Kinh thánh khác đã Hứa về Thời kỳ Sau Rốt nầy? Họ không thể làm được vì họ đã từ chối Lời Chúa! “Việc đã xảy đến trong ngày của Lót thế nào, Ngày Con Người đến cũng thể ấy.”
Hãy nhìn tình trạng Sô-đôm trong ngày ấy, — nhìn lại tình trạng Giáo hội ngày nay. Hãy xem điều gì xảy ra cho Áp-ra-ham, một Người được Chọn.
Hãy xem những điều gì xảy ra cho Lót và những kẻ ở thành Sô-đôm. Hãy nhìn Billy Graham và Roberts và những người khác ở dưới đó giữa những hệ phái này. Hãy nhìn Hội thánh Áp-ra-ham được chọn, được kéo ra.
120
Hãy nhìn loại dấu hiệu gì mà chính Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời hoá thân làm người, đang đứng đó trong thân xác con người... Các bạn nói, “Đó là một Thiên sứ.” Kinh thánh nói đó là Đức Chúa Trời:
Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Ê-lô-him, đang đứng đó trong xác thịt con người, chứng tỏ cho chúng ta thấy Ngài cũng xức dầu cho Hội thánh Ngài trong những Ngày Sau rốt, ấy là Đức Chúa Trời đang làm việc trong thân xác con người trở lại. “Việc đã xảy đến trong thời Sô-đôm thế nào, Ngày Con Người đến cũng thế ấy.” Cũng một thể ấy, các bạn có thể thấy điều đó ngay trong Kinh thánh. Hãy đọc, “Hãy tra xem Kinh thánh vì trong đó các ngươi nghĩ mình có Sự sống Đời đời.” Và Kinh thánh làm chứng về Điều nầy.
121
Vậy chúng ta biết họ đã chết. Đức Chúa Trời để họ chết trong chương trình giáo dục, khoa học ích kỷ của chính mình.
Tất cả các hệ phái Ngũ Tuần thường dùng... Các bạn nói về - về việc gửi con cái đến Trường Kinh thánh, trở lại khi ông cụ Lyle và những người ở quanh đây, họ có thể đuổi các bạn ra khỏi Giáo hội. Nhưng giờ đây đó là việc quan trọng nhất. Con tôi được gởi tới Trường Kinh thánh.“ Nó đang đào mồ chôn nó. Vậy các bạn nghĩ họ có thể học được Lời, ngày nay không?
Các bạn nghĩ tôi đang cố gắng cung cấp sự ngu dốt mình chăng? Tôi không thể. Tôi nói cho các bạn biết có một sự khác biệt giữa thời đại tri thức mà chúng ta đang sống nầy, nơi mà Giáo hội đã chứa đầy khoa học và tất cả những thứ được hình dung ra hoặc mọi thứ. Các bạn không thể hình dung ra Đức Chúa Trời.
Thế nào, các Thầy Tế lễ đã lý luận hiểu biết Đức Chúa Trời cách toàn hảo. Họ biết Đấng Mê-si [“Đấng Mê-si” trong tiếng Hi-bá-lai, có nghĩa là “Đấng Được Xức Dầu.” - Bt] đến thế nào, nhưng rồi Ngài đã đến quá khác với những gì họ đã hình dung. Nó không khoa học. “Làm sao có thể là Người này, một Đứa Con hoang? Ngài đã đi học ở trường nào? Nền giáo dục của Ngài xuất phát từ đâu? Ngài có hiểu sự học biết nầy không?
“Tại sao Ngài cố dạy dỗ chúng tôi? Ngài đã được sinh trong sự tà dâm.” Ô, Chúa ôi.
122
Thấy mọi việc giống như vậy cứ lặp đi lặp lại không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Thấy nó lặp lại không? Tất cả trong khoa học tôn giáo, khoa học tôn giáo: Theo những gì Trường Kinh thánh của họ đã nói. Đó là phương cách họ muốn như vậy. Đó là con đường phải đến hay là không... Đức Chúa Trời đánh lừa họ trong mọi lúc. Mỗi Thời đại khác nhau. Nó được thực hiện trong thời Nô-ê, trong thời Môi-se, trong thời Đấng Christ, trong thời Giăng, trong thời các Sứ đồ; Nó cũng đã thực hiện trong thời Wesley, Luther, Ngũ Tuần và cứ lặp đi lặp lại như vậy, chẳng bao giờ thay đổi khuôn mẫu, nó luôn luôn xảy đến tương tự. Chỉ những người Cải chánh qua 6 Thời đại cho đến Thời đại Thứ 7 trong Sách Khải thị 10, nói rằng trong Thời đại này sẽ đổi thay và đã đổi thay.
123
Bây giờ, để kết thúc chúng ta nói về điều nầy: Làm xong đại mạng lệnh, làm sao họ có thể làm điều đó? Chúng ta biết họ chết. Đức Chúa Trời để họ chết trong thời đại khoa học này, tất cả điều đó, để Ngài có thể (làm gì?) mở ra sự mầu nhiệm của 7 Ấn đối với Cô Dâu không hệ phái? Làm thế nào một hệ phái chấp nhận 7 Ấn đó khi nó hoàn toàn trái ngược? Hạt giống của con rắn và những vấn đề khác, 7 Sự Mầu Nhiệm hoàn toàn ứng nghiệm khác biệt với những gì họ dạy, bởi vì họ nhận kiến thức từ Trường Kinh thánh.
7 Ấn mà Đức Chúa Trời, khi được mở ra trên núi... Xin Đức Chúa Trời cho tôi chết ngay bây giờ trên bục giảng nầy nếu đó không phải là sự thật. Tôi đã báo trước cho các bạn cách đây 1 năm rưỡi trước lúc sự việc đã xảy ra khi Ngài bảo tôi, “Hãy đi đến Arizona,” và việc gì đã xảy ra trong sa mạc; Có nhiều người đang ngồi đây tối hôm nay đã đứng ngay tại đó và có mặt khi 7 Thiên sứ giáng xuống. Và ngay cả tạp chí Đời sống tóm lược bài báo về điều đó. Sự việc xảy ra ngay tại đó trong đài thiên văn với mọi sự việc mà giờ đây thậm chí họ chưa biết điều ấy nói về gì.
Qua sự việc đó, có người nói một sự hủy phá thành phố California sắp xảy ra và tất cả những việc khác, và cách tôi đã nói cho họ bao nhiêu nó sẽ xảy ra. Làm thế nào một trận động đất lớn sẽ xảy ra tại Alaska và đó sẽ là sự bắt đầu của dấu hiệu thời kỳ nầy, rồi điều gì sẽ xảy ra. Đúng như từng lời đã nói. Các bạn đã biết nó không hề sai một lần nào. Các bạn đã thấy Nó chẳng sai. Nó không thể sai, bởi vì đó là Lời Đức Chúa Trời, Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa chẳng qua đi bao giờ. Đúng thế.
124
Đức Chúa Trời đã phải mở 7 Ấn đó, chứ không phải trong một Giáo phái. Tôi cũng luôn luôn bị chống đối điều ấy. Nhưng từ bên ngoài Giáo phái, Ngài tiếp nhận một Cô Dâu, không phải Cô Dâu Giáo phái; Ngài không thể làm việc ấy. Họ luôn chống đối chính Lời Ngài. Ngài đã mở những Sự Mầu Nhiệm của 7 Ấn trong đó, nó được tỏ ra và mang lại rõ ràng các sự việc này mà đã được giấu kín từ khi sáng thế — có thể được bày tỏ trong những ngày cuối cùng cho con cái Đức Chúa Trời. Nó được tỏ trước mặt dân sự hầu cho họ thấy được. Dành cho các bạn lúc nầy — dành cho Cô Dâu không Giáo phái nầy. Ô!
Có 2 sách của các bạn. Một là Sách Sự Sống của Chiên Con. Tên của các bạn đã được định sẵn trong ấy. Nó không thể mất, bởi vì các bạn không thể lấy tên đó ra khỏi được nữa, không cái gì cả, bởi vì nó đã được ban cho đặt ở trong đấy. Nhưng quyển Sách Sự Sống bình thường, có thể lấy nó (tên) lúc nào cũng được. Nếu các bạn không ăn năn, nó sẽ bị xóa ngay, bởi vì các bạn đang đứng gần với sự đoán xét. Cô Dâu chẳng bao giờ ở chỗ bị phán xét. Nó đi vào sự Cất lên. Đúng như...
125
Tôi nói điều này để kết thúc. Đã trễrồi, gần 9 giờ 30, Chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ 30. Chúng ta sẽ ra khỏi đây lúc 9:30, nếu Chúa muốn. Bây giờ, hãy thật sự kỉnh kiềng. Một lần...
Nói điều nầy bây giờ, Sứ điệp nầy sẽ đi khắp nước. Ở New York hiện giờ đã 11 giờ 25. Đường đến Philadelphia, quanh co mới đến đó, những Thánh đồ thân yêu đang ngồi khắp các Nhà thờ lắng nghe. Hướng xuống Mê-xi-cô, hướng lên Canada, khắp các nơi. Ở đại lục Nam Mỹ cách xa khoảng 200 dặm, nhiều người đang lắng nghe ngay bây giờ, nhiều ngàn lần ngàn người đang lắng nghe.
Đó là Sứ điệp của tôi đến với anh chị em, thưa Hội thánh. Ấy là sự hiệp một, hiệp một tâm linh bởi Lời Đức Chúa Trời, để những người chồng cũ của các bạn đã chết. Các bạn được sanh lại. Đừng cố gắng tìm kiếm đào bới y nữa. Y đã chết rồi. Nếu các bạn là Cơ-đốc nhân được tái sanh, Mầm Sự Sống nhỏ bé đã được định trước ở trong bạn rồi, đó là Lời đến với Lời, ở trên Lời, trên Lời, cho đến nó đi vào hình tượng trọn vẹn của Đấng Christ. Đúng thế. Đoạn Ngài có thể đến đem Cô Dâu của Ngài đi. Giờ đây chúng ta thật sẵn sàng cho một việc: Ấy là sự hiện đến của Ngài.
126
Có tên bạn trong Sách Sự Sống. Sách Sự Sống là Lời của Đức Chúa Trời, vì Lời là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời duy nhất có Sự Sống. Vì vậy, tên của các bạn được tiêu biểu trong Kinh thánh, trước khi Kinh thánh trở thành Lời. Nếu bạn ở đây làm thế, nó sẽ chẳng xác nhận Lời Chúa sao? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Hội thánh không xác nhận chính mình sao? Ma-la-chi 4 và những đoạn khác hoàn toàn không xác nhận chính mình và bày tỏ rằng Lời là gì sao? [“A-men!”]
Khi Chúa Jêsus đến, Ngài đã Phán, “Nếu Ta không làm những việc Ta đã Hứa, thì đừng tin Ta.” Ngài đã gia nhập với một trong những nhóm [phe phái] nào? Ngài Phán, “Hết thảy... Hết thảy các ngươi thuộc về cha các ngươi là ma quỉ, các ngươi làm công việc ma quỉ làm.” Đúng không?
Chúng ta đang ở trong Thời kỳ Sau Rốt, thưa Hội thánh. Đó là Sứ điệp Ngày Lễ Tạ ơn của tôi dành cho các bạn.
127
Bây giờ, trước khi kết thúc tôi kể câu chuyện. Một lần kia tôi đã ở công viên Quốc gia Sông Băng. Chúng tôi nghe đồn suốt cả ngày rằng họ đã thực hiện một “tảng băng cháy” (a glacier fire) sẽ rơi xuống đêm đó. Vì vậy mọi người bận rộn suốt cả ngày lo công việc sẵn sàng để có thể đến chỗ lửa rơi vào đêm đó. Họ để chất lỏng... Lửa rơi giống như tảng băng vĩ đại, trông nó giống như một cái mống, khi nó rời khỏi đám lửa, rơi xuống sông băng này. Chung quanh công viên, tôi, vợ con tôi đi bộ suốt cả ngày, chúng tôi muốn ở lại để xem cuộc triển lãm tảng băng lửa đó. Họ hứa chúng tôi sẽ được trông thấy vì từ trước tới nay chưa từng có... Tôi hỏi, “Gia đình chúng tôi có thể xem nó được không?”
Họ bảo, “Chúng tôi hứa chắc đêm nay. Chúng tôi được hứa vậy. Họ kia kìa đang ở trong tư thế sẵn sàng lúc nầy.”
128
Rốt cuộc tôi đã chuẩn bị để xem sự kiện đó! Đó là những gì sắp xảy ra ngay bây giờ. Mọi việc đã sẵn sàng cho sự kiện đó: Một Hội thánh được cất lên vì lợi ích cho Danh Ngài, cất Cô Dâu khỏi thế gian, khỏi những Giáo phái, khỏi trần gian nhơ nhớp và những việc của thế gian.
Mọi người... Sự việc đã sẵn sàng. Mỗi người đã đứng lên cách mạnh mẽ và nói, “Bây giờ hãy hướng về ngày trên đỉnh núi kia.”
Đây là cách nó phải đến. Đó là cách nó phải đến trong thời nầy. Đó là cách điều đó luôn xảy đến, không phải qua một Giáo phái. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ dùng một Giáo phái: Không bao giờ!
Nhà Cải chánh đi trước. Họ tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời nên khi họ qua đời, họ xây dựng một Giáo phái ra từ đó. Đó là những gì Ngũ Tuần và hết thảy đã thực hiện. Khi những vấn đề mới và mọi việc... Đó là cách mọi việc xảy đến. Một từ ngữ mới thêm vào, rồi họ xây dựng một Giáo hội ra từ đó, lập một Giáo phái, tự phân rẽ họ ra. Nó phải xảy ra cách đó.
Điều đó... Các bạn không - không thể nào chống nghịch với thiên nhiên. Thiên nhiên lập lại lệ thường trong mọi lúc mọi khi: Thân cây, lá cây, bông hoa, vân vân... vỏ rồi đến hạt lúa mì.
129
Nào, hãy để ý. Tất cả đã sẵn sàng. Mọi việc đều tốt đẹp và sẵn sàng. Mọi người đứng thẳng lên, đầu tôi thẳng lên, tay tôi choàng vợ, những đứa con đứng kia, chúng ta hướng về, hướng về như thế này. Chúng ta đang ngóng đợi như thế. Chà, nó là điều gì đấy, bởi vì chúng ta đang mong đợi và đã được hứa với chúng ta.
A-men! Lời Chúa Hứa như thế này:
“Này Ta sẽ sai Đấng Tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Chúa Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng (các bậc) Cha trở lại con cái, lòng con cái trở lại cùng (các bậc) Cha.” “Vào ngày cuối cùng. Ta sẽ đổ Thần Ta từ nơi cao.” “Mưa đầu mùa và cuối mùa sẽ đến với nhau trong những ngày cuối cùng.”
Tất cả những Lời hứa nầy, qua Kinh thánh đã được ban cho. Chúng ta hãy hướng về phía trước, nhìn xem Cô Dâu thật khắp nước giờ này. Hãy ngước lên. Hỡi Hội thánh, Ngài đang đến một trong những ngày nầy. Thật chắc chắn như sự hiện đến của Ngài lần thứ nhất, Ngài đang trở lại. Mọi sự hãy sẵn sàng. Hãy lột bỏ chính mình với những việc không giá trị, bày tỏ tấm lòng ra. Hãy ngước lên, chờ đợi.
130
Đột nhiên, chúng tôi nghe một giọng nói từ đỉnh đồi. Rồi một giọng nói truyền đến, người truyền lớn tiếng rằng, “Mọi việc đã sẵn sàng.”
Thế rồi, người này đứng thẳng lên cạnh tôi nói, “Hãy để lửa rơi xuống.”
Nó rơi xuống xuyên qua núi, một tảng băng lửa và ánh sáng chói, một dấu hiệu có thể trông thấy.
Hỡi anh em, hãy sẵn sàng, vì một trong những ngày này, Lửa từ trời rơi xuống. Chúng ta được cất lên, hãy sẵn sàng cho Thời kỳ lửa từ trên trời rơi xuống. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng, tất cả đều biết vậy. Chúng ta sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Việc để làm bây giờ là biệt riêng mình ra khỏi tội lỗi, tự phân cách với những gì thuộc về thế gian. “Chớ yêu thế gian và cũng đừng yêu những việc của thế gian.”
“Đừng để người nào lấy tín điều lừa dối anh em.” Hãy ở lại sống đúng đắn trong Lời hứa của Đức Chúa Trời, Lời của Đức Chúa Trời; Và Lời đó dành cho Thời đại này, Đức Chúa Trời đã xác nhận như vậy. Nếu Ngài không xác nhận, thì nó không phải là Lời dành cho thời nầy.
Lời đến trong Ngày Lễ Ngũ tuần sẽ không có tác dụng cho ngày nay. Không, thưa quí vị. Nó dành cho Ngày Lễ Ngũ tuần. Lời này dành cho Cô Dâu: Việc đi về nhà của Cô Dâu. Chúng ta có điều gì đó khác biệt. Ngũ tuần đại diện cho điều đó lần nữa. Chúng ta đang ở trong thời đại Cô Dâu. Không có gì hơn Lời Chúa cho Nô-ê đã được thể hiện trong thời Nô-ê. Không có gì hơn luật lệ Môi-se đã được thi hành trong thời Phao-lô. Phao-lô đã cố gắng bày tỏ cho họ, “Anh em đã chết với việc đó rồi. Anh em không thể có điều đó nữa.”
131
Thưa Hội thánh, anh chị em những người mà tôi đang nói đến khắp đất nước, nếu các bạn tự phân cách mình với Giáo phái, sự ô uế và việc làm của thế gian, và những sự ấy giữ anh chị em lại trong cái gọi là tín điều, luật lệ, và những thứ giống như thế, anh chị em hãy tự phân rẽ chính mình, hãy ngước lên. Hãy sẵn sàng. Lửa từ trời sẽ giáng xuống một trong những ngày nầy. Đức Chúa Trời sẽ để Ngài đến, một dấu hiệu có thể nhìn thấy. Các bạn có sẵn sàng chưa khi Ngài đến? Bạn có sẵn sàng đi với Ngài khi Ngài đến không? Sự Cất lên bí mật ( secret rapture) của Cô Dâu Siêu nhiên. “Nàng sẽ được tạo nên... từ chỗ con người hay chết để trở thành bất tử; Được biến hóa trong chốc lát, trong nháy mắt. Chúng ta là những người sống, còn ở lại sẽ không lên trước những người đã ngủ rồi.”
132
Ngày nọ, vào Ngày Đình Chiến, tôi đang đứng ở dưới Tucson, con trai tôi muốn xem cuộc diễu binh. Tôi quá bận rộn, tôi không có thì giờ để đến đó vả lại nhiều người bệnh mời gọi vì vậy đứa con nói rằng, “Họ sẽ không tiếp con.” “Đưa con đến đó.”
Tôi nói, “Được rồi.” Anh Simpson. Tôi nghĩ anh ấy có mặt ở đây; và đứa con trai bé nhỏ của anh muốn đến đó. Vì vậy, tôi cho họ vào xe và lái đến đó.
Tôi đứng trong góc và nhìn. Sau một lát tôi nghe từ đằng xa tiếng trống “bom, bom, bom” được bọc vải giảm âm. Tôi đứng đó và nghĩ, “Tốt lắm những đứa nhỏ này, chúng đọc những cuốn sách về quân đội, chúng sẽ thích như thế. Tôi chú ý đến trước tiên là những chiếc xe tăng cũ kỹ thuộc Đệ Nhất Thế Chiến. Họ đến gần, những toán lính trẻ như thế. Tiếp theo là xe tăng mới to lớn Sherman của Đệ Nhị Thế Chiến, có súng đại bác được bọc lại. Sau đó cứ tiếp theo, tiếp theo sau đó là những Bà Mẹ Anh hùng.
Và rồi, sau một lát, 12 cựu chiến binh trong toàn thể tiểu bang Arizona từ Thế Chiến Thứ Nhất. Sau đó là đến một cái phao, chiến sĩ vô danh, cây thập tự màu trắng. Tôi cũng thấy những thuỷ thủ hải quân và lính đứng gác. Phía bên kia cái phao một người mẹ già đầu bạc đang ngồi với huy chương vàng gắn lên ngực, một cô gái trẻ khóc cho chồng đã chết, một cậu bé áo quần rách rưới đầu ngẩng về một phía, cha nó đã bị tử trận. Tôi thấy nhiều nữa và sau cùng đội quân mới. Tôi đã đứng đó. Cảnh tượng thật là buồn bã thay!
133
Tôi nghĩ, “Ô! Chúa ôi! Trong ngày Chúa đến, con sẽ thấy một cảnh khác.”
Sẽ có một ngày phục hưng, mà “Kẻ đầu sẽ trở nên rốt, kẻ rốt sẽ trở nên đầu.” Những Tiên tri cổ xưa sẽ đến trước và thấy được cuộc diễu hành trên không trung. “Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ không lên trước những người đã ngủ rồi, vì tiếng kèn cuả Đức Chúa Trời sẽ thổi lên, kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết.” Chúng ta sẽ ở trong hàng ngũ những người được cất lên. Ha-lê-lu-gia! Tất cả những Thời đại của Lu-the, Giám Lý, Trưởng Lão cho đến Thời đại Cuối cùng là những kẻ tiếp nhận Lời cho Thời đại của họ.
Xin Chúa chúc phước cho các bạn. Hãy sẵn sàng mọi sự, và Lửa từ trời sẽ giáng xuống.
134
Chúng ta hãy cúi đầu xuống một chút. Tôi tự hỏi trong hội chúng có thể thấy được nầy đêm nay, trong khi tôi giữ các bạn ở đây cho đến 9 giờ 30, có người nào ở đây; Có một tá người; Bao nhiêu người ở đây nói, “Anh Branham, tôi xấu hổ cho chính mình về lối sống của tôi. Tôi đã phục vụ rất nhiều cho Giáo phái của con người. Tôi biết tôi không thức tỉnh với Lời Đức Chúa Trời. Tôi chỉ xin Anh cầu nguyện cho tôi.” Hãy đưa 2 tay lên. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn, Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn. Cứ nhìn xem. Hãy bước lên ban công nhà và xung quanh. Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn. “Tôi biết...” Bây giờ, đừng hổ thẹn nữa. Nào, đừng...
135
Xuyên suốt quốc gia, từ New York đến California, từ Canađa đến Mêxico, các bạn đã nhóm họp trong các Nhà thờ, ở đó nhiều nhóm nhỏ trung tín, họ tin vào Sứ điệp nầy với tất cả tấm lòng... Họ đã đi ra, đi ra những cơn đại nạn; Ra khỏi các Giáo phái kia. Họ là mầm của Sự Sống. Tối nay các bạn có thấy được thúc giục như chim đại bàng con, nghe một Cái gì khác mà các bạn đã nghe, nhưng trong tấm lòng bạn mới biết nó là Lẽ thật không? Các bạn ở trong đó. Có một Mục sư đang đứng ở đâu đó; Các bạn hãy giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn.
Những việc này không được làm ở nơi kín đáo, thưa các bạn. Hãy nhớ rằng, “Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến Sự Sống, kẻ kiếm được thì ít.” Đừng đi với đám đông đang di chuyển nơi kia, là Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, thưa các bạn. Nó có thể nhảy lên, nhảy xuống và khiêu vũ với âm nhạc: Tình trạng hâm hẩm. Bây giờ, đừng nói lạnh như đá. Họ nói nó hâm hẩm. Đó là Ngũ tuần, họ không biết mình đang khổ sở, khốn khó, đui mù. Đui mù với điều gì? Lời, với sự biểu hiện của Lời, bởi vì Lời không hề đến qua những tổ chức của họ. Họ không thể tiếp nhận nó.
136
Tối nay quí vị Mục sư Truyền đạo ở dưới Tucson, tôi không cho là quí vị có trách nhiệm về điều đó. Đức Chúa Trời có trách nhiệm. Tôi ở đó 3 năm. Tôi không muốn lập một Giáo hội nào (start a church). Không. Anh Peary Green đã khởi đầu điều đó. Tôi ở đó 3 năm, chẳng lần nào các bạn mời tôi giảng. Tôi đã ngồi ở Tucson gần 3 năm.
Đức Chúa Trời đã nhận tôi từ sa mạc một trong những ngày nầy. Sứ điệp này phải sống. Tôi cố gắng hết sức để gởi đến các bạn. Tôi - tôi biết lý do các bạn đã làm vậy. Các bạn nghe lý do các bạn đã làm điều đó không? Giáo phái bạn sẽ tống cổ bạn. Tôi đã nói chuyện với nhiều bạn, tại nhà hàng Furr, các bạn biết đó là sự thật. Các bạn nên thấy xấu hổ.
Hãy ra khỏi nó, thưa anh em. Nếu có Sự Sống nào trong anh em, anh em sẽ giống như chú đại bàng con kia mà tôi vừa mới nói về — anh em sẽ nghe Lời của Đức Chúa Trời. Nên nhớ, anh em sẽ nghe điều nầy lần cuối trong những ngày này. Tôi kết thúc lúc nầy. Mời anh chị em đến đêm nay.
137
Lạy Chúa kính yêu, chúng con ngồi trang nghiêm giờ nầy, thật sự là một Ngày Lễ Tạ ơn, Chúa ôi! Con biết ơn Ngài được sống trong ngày nầy. Đây là ngày trọng đại nhất. Sứ đồ Phao-lô đã mong mỏi thấy được ngày nầy. Những người vĩ đại xưa ước ao thấy được nó. Các nhà Tiên tri đã mong mỏi thấy ngày này. Tất cả họ đều hướng về ngày này. Áp-ra-ham đã trông đợi ngày này vì người đã thấy một Thành mà Đấng Xây Dựng và Làm nên là Đức Chúa Trời. Ngày này được bày tỏ cho chúng con đêm nay. Giăng đã thấy Thánh Linh Đức Chúa Trời từ Thiên đàng ngự xuống: Làm chứng và biết rằng đó là Con của Đức Chúa Trời. Và suy nghĩ lúc bấy giờ, Ngài đang chọn Cô Dâu Ngài.
Lạy Chúa kính yêu, trải ra khắp mọi nơi trên đất, nói với lòng họ. Ngài là Đấng Duy Nhất có thể thay đổi được lòng họ. Nếu đó chẳng phải là Hạt Giống đã đặt vào trong đó từ lúc ban đầu, thì họ sẽ chẳng bao giờ biết được, Chúa ôi. Họ chỉ là “Kẻ mù dẫn đường kẻ mù, chắc chắn cả hai đều rơi xuống hố,” vì Lời Ngài Phán vậy.
138
Giờ nầy, Cha ôi, chúng con thấy được khắp đất nước, khắp thế giới ở Phi Châu, hàng ngàn người xuyên qua Nam Phi, Mô-dăm-bích; Tất cả các nước này từng nhóm nhỏ nhóm họp nghe những cuộn băng nầy, và cuộn băng nầy cũng sẽ đến trên 20 quốc gia khác nhau. Họ đã bắt đầu hiểu biết và rao truyền ra cho hàng trăm, hàng trăm người trong vòng anh em họ để có một số người tiếp nhận Chúa, và cho đến người cuối cùng được tiếp nhận vào thân thể Ngài, thì Đấng Christ sẽ đến.
Lạy Chúa! Con đang mời Cô Dâu đêm nay, những người mà con nghĩ họ phải được kéo ra và chờ đợi; Xin cho họ tự phân rẽ với mọi việc của thế gian. Họ phải được ở trong sự hiện diện của tia nắng mặt trời ấm áp của Con Đức Chúa Trời, đắm mình trong Lời Ngài và tình yêu Ngài. Xin nhậm lời, Chúa kính yêu ơi.
139
Nguyện những người có thể thấy được ở đây, đưa tay lên đêm nay, hàng chục, hàng chục người trong Nhà thờ to lớn nầy, con cầu nguyện Chúa ban cho họ Sự Sống mới. Con cầu xin, Chúa xuống phước qua những cuộn băng này sẽ được nghe trên nhiều quốc gia trên thế giới, họ cũng sẽ tiếp nhận Sứ điệp Tạ ơn nầy và hiểu bởi những lời khuyên và những sự việc đã được gieo ra, họ nhận biết phải làm gì. Con cầu xin Cha nhậm lời. Xin Cha chúc phước cho; Họ thuộc về Ngài.
Cha ơi, con biết theo thường lệ giờ nầy, con mời dân sự đến với Bàn thờ và con cầu nguyện, Chúa kính yêu ơi, trong mọi sứ mệnh, ở khắp mọi nơi, và khắp thế giới, họ sẽ đến với Bàn thờ, họ sẽ được sự thay đổi, dù trắng, đen, vàng, nâu ở bất cứ nơi nào họ đang sinh sống. Người giàu, người nghèo, người lãnh đạm, thờ ơ, người ăn xin bất cứ nơi nào họ đang sống.
Người thuộc những hệ phái, tất cả những ai theo tự xưng mình hay cho mình là trung tâm, Ô! Chúa ôi! Họ đang “Trần truồng, khốn khổ, bất hạnh, đui mù mà không biết,” Ngài Hứa nó sẽ xảy ra cách đó.
Vì vậy Cha ôi, con cầu nguyện, để Ngài sẽ kêu gọi mỗi hạt giống quay về tối nay và khắp mọi nơi trên thế giới nầy mà hạt giống nầy có thể rơi xuống, xin cho Lời bắt phục những đại bàng con nghe được tiếng nói của Ngài. Xin Ngài ban ơn, con giao phó họ trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
140
Bây giờ, với cúi đầu xuống, ở đây trong hội chúng có thể thấy được, chắc hẳn có một số người ở đây chưa được cứu, thậm chí chưa dâng tấm lòng mình cho Chúa. Các bạn có nghĩ rằng mình nên tạ ơn vì những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn không? Nghĩ rằng bạn là một tội nhân, một người lạ đối với Đức Chúa Trời và một Điều gì đó đang gõ cửa lòng bạn. [Anh Branham gõ trên bục giảng. - Bt] Làm sao bạn biết nếu bạn không phải là một trong những đại bàng con đó! Các bạn khốn khổ, và sẽ bị khốn đốn khổ sở cho đến khi bạn đầu hàng Điều đó. Tại sao không khiến cơ hội này là một trong những Ngày Lễ Tạ ơn lớn nhất mà bạn từng có từ khi tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Rỗi của mình?
Quí vị muốn đến đây và đứng ở Bàn thờ không? Nếu quí vị đến đây, tôi sẽ cầu nguyện cho quí vị. Bất cứ tội nhân nào, nam hay nữ, trai hay gái, thành viên trong Giáo hội hay không thành viên trong Giáo hội. Thành viên của Giáo hội không khiến bạn trở thành một Cơ-đốc nhân. Đời sống được biến đổi đang mở rộng. Mời bạn đến. Bất cứ tội nhân nào muốn đến, tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ. Muốn thật sự từ bỏ...
Một số Giáo phái các bạn muốn thôi nuôi gà con. Hãy chấm dứt tuyên bố thuộc chỗ này và tốt rồi. Các bạn thật sự muốn biết phép báp-têm thật bằng Thánh Linh là gì không? Hãy đến tìm hiểu.
141
Bàn thờ đang rộng mở. Chúng tôi sẵn sàng. Bạn chỉ cần rời chiếc ghế của mình, đến đây quỳ xuống như những người đã đến, tức khắc bạn sẽ nhận lấy đời sống biến đổi. Người anh em nầy vừa đến...
“Ngày Lễ Tạ ơn, ôi Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Suốt cả đời, con biết có một cái gì đó khiến con không thoả mãn, Chúa ôi. Con đã cố gắng. Con nghĩ rằng, năm tới, tuần tới, lần tới con sẽ đáp ứng lời kêu gọi. Con nghe lời kêu gọi để đời sống được biến đổi. Con hứa sẽ có một ngày nào, con đã bỏ qua cơ hội nầy đến cơ hội khác. Con luôn biết có cái gì khác và bây giờ, Chúa ôi, đêm nay con tạ ơn Ngài vì sự chuẩn bị đã được thực hiện qua Con của Đức Chúa Trời hầu cho tội lỗi của con, kể cả sự vô tín, cũng sẽ được xoá sạch. Đêm nay, con đến đây qùy gối chấp nhận phước hạnh Tạ Ơn vĩ đại mà Đức Chúa Jêsus Christ đã làm cho con, khi Ngài chết vì con trên đồi Sọ.”
142
Mời các bạn đến. Giờ đây có nhiều người đang quỳ gối nơi đây. Tại sao bạn không đứng dậy đến với Ngài? Các bạn muốn đến với Chúa. Hãy mạnh dạn đứng lên đến đây.
Tôi chợt nghĩ đến Anh Lyle Palmer, người bạn tốt yêu quý của chúng ta. Anh ngồi trên ghế bành ngoài sân, đang theo dõi đứa con gái chơi bóng vồ. Anh ngồi trong ghế ném qua và đã chết trước khi Anh có thể xê dịch. Các bạn không biết giờ nào mình giã từ cuộc đời này. Các bạn thật sự không biết giờ nào sẽ ra đi. Có thể là đêm nay. Vậy tại sao bạn không đến để giải quyết vấn đề đó bây giờ?
Hỡi các bạn hãy đến với Chúa Jêsus ngay. Các bạn không thể cảm thấy một cái gì đó thúc giục các bạn sao? Cũng như 6, 7 người này đã lên đây, họ không nghĩ mình ngồi tại đây để được biến đổi. Giờ đây, nếu các bạn không tin tôi hãy nhìn nơi bục giảng này và những sự việc đang xảy ra, rồi các bạn tin. Một ngày nào tiếng nói tôi sẽ im lặng và các bạn sẽ không nghe được nữa. Các bạn mong mỏi được nghe.
Các bạn nói, “Nhưng Anh Branham à, tôi đã là thành viên của một Giáo hội.” Điều đó sẽ chẳng quan trọng gì. Như Ni-cô-đem là một thành viên Giáo hội. Giăng, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Phao-lô, cùng nhiều người khác cũng đã từng là những thành viên Giáo hội.
143
Phao-lô đã là thành viên của Giáo hội cho đến khi một ngày kia một sự việc đã xảy ra,và ông đã đến. Từ một thành viên một Giáo hội ông đã được biến đổi trở thành một người con của Đức Chúa Trời. Các bạn đến chứ? Ô! Con người được huấn luyện dạy dỗ; Ông là người trí thức, ông biết mình được dạy dỗ, một trong những trường huấn luyện nổi tiếng đó là Giáo sư Ga-ma-li-ên. Một trong những Giáo sư giỏi nhất, nhưng ông nhận biết rằng mình cần một cái gì khác.
Mời các bạn đến với Chúa. Một lần nữa tôi xin hỏi các bạn. Hoặc là ở trong Nhà thờ hoặc đang ở trên khắp nước, bất cứ ở đâu, tôi muốn hỏi các bạn nhóm họp nơi nào, làm gì vào giờ Cảm Tạ nầy. Hãy nhớ rằng tôi chỉ là người đang được ghi âm; Không phải ở đây mà còn ở trên Thiên đàng.
Các bạn biết khoa học đã bày tỏ cho ta thấy một cử động của bạn được thu hình. Ti-vi đã chứng minh điều đó. Ti-vi không sáng tạo ra hình ảnh, các bạn là hình ảnh, nó chỉ truyền các hình ảnh đi mà thôi. Nó chỉ truyền đi những gì bạn đang làm gì vào trong kênh truyền hình. Dù sao đi nữa, bạn ở đó. Đấy, khi bạn cử động một ngón tay, nó được truyền khắp thế giới. Mỗi lần bạn mặc vào một chiếc áo, dáng điệu được truyền khắp thế giới, nó được ghi âm. Mỗi một suy nghĩ đi qua tâm trí của các bạn cũng được thu hình và một ngày nào sự thu hình sẽ chấm dứt. Rồi được đặt để trong một tập ảnh.
144
Rồi đến Ngày Phán xét lại mở ra. Ở đó bạn đứng với dáng vóc tóc cắt tuyên bố mình là Cơ-đốc nhân. Những ý nghĩ trong đầu óc chống lại Lời Chúa, nó ở ngay trong trí các bạn. Các bạn sẽ không dấu được điều đó. Hãy nhớ rằng Ti-vi, khoa học thậm chí biết đó là sự thật. Bạn đang đứng ở đây ngay bây giờ, biết rằng mình phải đứng ở đây. Hãy nhớ rằng vào Ngày Phán xét được chiếu lại giống như những gì có trong tư tưởng suy nghĩ của bạn. Điều đó sẽ đúng trên băng ghi âm; Cả thế gian sẽ thấy nó diễn lại. Tại sao thế gian không... Hãy nhìn các bạn, vào Ngày Phán xét, tất cả các Thiên sứ ở đó.
“Nếu các ngươi hổ thẹn về Ta ở đây, khi hình ảnh của các ngươi được chiếu lại trong Ngày Phán xét lúc nấy giờ, Ta sẽ hổ thẹn về các ngươi. Vì Ta đã xức dầu cho Lời Ta, gởi Lời ấy đến các ngươi, các ngươi không muốn tin Lời đó. Các ngươi tự giấu tội lỗi mình sau điều gì đó.”
“Ô! Thôi đủ rồi. Tôi đã làm việc nầy. Tôi đã nhảy múa trong Thánh Linh. Tôi đã nói tiếng lạ.” Dân ngoại giáo cũng làm như vậy. “Tôi đã kêu lớn.” Dân ngoại cũng làm như vậy. Vậy thì bằng cách nào bạn có thể quay về với Lời Đức Chúa Trời?
...Tại sao không? Tại sao không đến với Ngài ngay bây giờ?
Tại sao không? Tại sao không đến với Ngài ngay bây giờ?
Các bạn thân yêu, tại sao các bạn chờ đợi,
Ô! Tại sao các bạn nấn ná quá lâu?
Chúa Jêsus đang chờ ban cho bạn,
Một chỗ trong Nhà thánh của Ngài.
Các bạn là một trong những chi thể Ngài.
Tại sao không?
Ồ, đại bàng con hãy đến.
Tại sao không đến?..
145
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài rất nhiều. Sự Tạ Ơn đối với Ngài, không phải về thức ăn thuộc thể, nhưng Chúa ôi, về thời kỳ cuối cùng mà con cảm ơn Ngài về Thức Ăn thuộc linh, Chúa ôi, Thức Ăn thuộc linh về 7 Ấn đã Hứa được mở ra. “Các ngươi nói sẽ có một cái gì khác.” Không, không.
Các bạn không thể thêm một lời hoặc bớt... Lời ở trong đó. Nó đã được giấu kín; Lời đã được đóng ấn. Bao nhiêu người hiểu được điều đó, hãy nói, “A-men!” [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Các bạn nói, “Tốt, ấy là một Sự Mầu Nhiệm sẽ đến.” Ô, không.
Nó đã được viết ra rồi. Các bạn không thể thêm một lời hoặc bớt một Lời trong ấy. Thấy không, Lời đã có sẵn trong Kinh thánh rồi. Lời chỉ được Khải Thị trong những Ngày Sau rốt.
146
Sao các bạn không đến với Ngài? Hỡi các bạn, hãy đến với Ngài ngay giờ phút nầy. Nếu bạn không hiểu, hãy đến quỳ xuống trình bày với Ngài về vấn đề đó. Nếu tôi không giải thích được. Ngài sẽ là Đấng Giải Quyết mọi nghi ngờ.
...Trong Ngai thánh của Ngài
Tại sao không? Tại sao bạn không đến với Ngài?
Tại sao không đến với Ngài giờ nầy?
Hãy nhớ, có một cuộn băng ghi hình về đêm nay. Không phải chỉ trên băng ghi âm nầy, nhưng băng ghi âm vĩ đại của Đức Chúa Trời, cho mỗi người trong đời các bạn, mỗi một cử chỉ khi cúi đầu, cúi lòng, những tư tưởng đi qua tâm trí bạn, hãy nhớ nó được ghi lại ngay giờ nầy trong sự vinh hiển và sẽ được chiếu lại vào Ngày Phán xét. Bạn quyết định thế nào? Ô! Bạn sẽ muốn thay đổi thế nào vào Ngày ấy?
147
Tôi sẽ chờ một chút nữa thôi vì đã có nhiều người đứng quanh toà giảng giờ nầy. Tôi chỉ chờ một chút nữa thôi, có thêm một người đằng kia. Cũng có thể một nơi nào ở New York, Philadelphia, California hoặc ở tại Arizona hoặc ở nơi nào đó có người đang đến. Thưa Mục sư, cho dù Anh ở đâu, đừng bỏ sự kêu gọi lên chỗ bục giảng giờ này.
Thưa quí vị, chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ thấy Ngày Lễ Tạ ơn khác. Đây có thể là lần cuối cùng. Cuốn băng ghi hình sẽ được lấy đi và thuộc về tập hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nó sẽ chiếu trở lại những gì giờ đây bạn nghĩ suy. Đừng nói rằng bạn không biết sự khác biệt, các bạn biết rõ“Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta. Và tất cả kẻ mà Cha đã ban cho Ta, họ sẽ đến.”
Tại sao không đến...
148
Tôi tin rằng nếu tối nay tôi ngồi một nơi nào ngoài đó, ít ra tôi sẽ lên đây như có thể được.
...Tại sao không? Tại sao không đến.
Bạn đã quyết định chưa? Bạn sẽ không làm buồn Thánh Linh Ngài giờ nầy chứ? Vậy thì, chúng ta hãy cúi đầu. Bạn chắc chắn không làm đau lòng Thánh Linh Ngài. Bạn tin chắc, mình vừa làm đúng những gì Ngài Phán dạy không? Bạn quyết định bây giờ không? Hãy nhớ rằng bạn chẳng có một cơ hội nào khác. Buổi ghi hình sẽ chấm dứt đêm nay, nó bao gồm tất cả. Đây có thể là cuộn băng hình cuối cùng dành cho bạn. Bạn có chắc mình đã sẵn sàng bây giờ không? Nếu vậy, tôi sẽ đặt nó trong tay bạn trong Danh Chúa Jêsus.
149
Trong khi ban đồng ca hát cách êm dịu, tôi sẽ cầu nguyện cho các người nầy đang quỳ ở đây. Tôi chỉ là loại Cơ-đốc nhân rất kỳ cục. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời phải cứu và tôi tin rằng Đức Chúa Trời phải trồng Lời Ngài, như Lời Chúa đã nói trong Ê-sai: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã trồng nó, Ta sẽ tưới nó ngày và đêm, không một kẻ nào cướp khỏi tay Ta.” Trước khi tôi hỏi có nguời nào đến với Chúa như những người nầy không, tôi muốn cầu nguyện cho chính họ. Giờ đây chúng ta hãy đến cúi đầu xuống cầu nguyện.
150
Lạy Chúa Jêsus yêu dấu, con đã trích giảng Lời Ngài, đấng Tiên tri đã nói ra, đó là những Lời Tiên tri thật. Ngài đã Hứa: “Ta là Đức Chúa Trời đã trồng họ.” Ồ, chắc chắn, Ngài ghi tên họ vào Sách Sự Sống Chiên Con trước khi sáng thế. “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã trồng nó, Ta sẽ tưới nó ngày và đêm, không một kẻ nào cướp khỏi tay Ta.” Lạy Chúa, có lẽ những người nầy đã nhiều lần nghe lời kêu gọi tiếp nhận Ngài, nhưng Ngài vẫn đang tưới nước cho nó.
Họ đã đến đây tối nay. Xin đừng để họ hư mất, Chúa ôi vì mọi sự cám dỗ của thế gian, vì tội lỗi và sự buồn phiền trong lòng họ, xin cho họ được lành mạnh, tôn kính Chúa từ tấm lòng mình, để họ từ chỗ hư mất quay về với Lời Chúa ngay giờ nầy và nói rằng, “Lạy Chúa Jêsus, từ nơi sâu kín của tâm hồn, con luôn tin rằng có điều gì đó mà con chưa hề tiếp nhận. Mặc dù con đã cố gắng biểu lộ như câu chuyện đã được kể tối nay 'Theo Gà Mẹ', nhưng có một cái gì trông có vẻ lạ với con. Tiếng kêu đó không đúng. Đêm nay con cảm thấy con đến gần hơn vào đôi tay của Lời Hằng sống. Con đang đến đây với Ngài với tấm lòng tôn kính trong tâm thần đúng đắn. Con ngồi đây bên Bàn thờ này. Lạy Chúa, con cần có sự cứu rỗi vô cùng, Chúa ôi. Con đang khát khao Lời Ngài. Con cần Ngài Chúa ôi, xin Ngài ôm chặt con vào đôi tay Ngài đêm nay không qua sự cảm xúc nhưng bởi Linh của tình yêu thương. Chúa kính yêu ôi, xin ôm con vào lòng.
“Con là con của Ngài. Con cảm thấy mình là chú đại bàng con đã được kể. Xin Chúa hãy bắt lấy con, con đang nhảy đến Ngài. Con đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và quì xuống đây. Xin bắt lấy con, Chúa ôi. Con đang nhảy lên. Xin đặt con trên đôi cánh Ngài để được xa cách mọi vật của thế gian, giúp cho con bay xa sự ô uế thế gian, xa các tật xấu xa, tất cả truyền thống Giáo phái. Chúa yêu dấu ôi, giúp con đến với chỉ một mình Ngài thôi, Thánh Linh Ngài tuôn đổ trên con sự tha thứ những sự nghi ngờ của con. Nguyện Ngài khiến con thành con cái Ngài, được tươi mới, sanh lại và là một tạo vật mới đêm nay. Xin bắt lấy và ôm con vào lòng tránh xa tiếng túc, túc, túc của gà mái. Đem con về với tổ chim đại bàng, ở đó con có thể được nuôi dưỡng bằng Lời Đức Chúa Trời, cho đến khi con có thể tự bay được.”
Lạy Chúa, xin nhậm lời. Tiếp nhận họ. Họ thuộc về Ngài. Đây là lời cầu nguyện chân thành của con cho những kẻ đang chết. Xin Cha nhậm lời. Con dâng lời cầu nguyện thay cho họ. Con cầu xin vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
Bây giờ đầu chúng ta cúi đầu xuống.
151
Tôi hỏi các bạn đã quỳ gối ở đây. Nhiều người trong các bạn đã tuyên bố là Cơ-đốc nhân, nhưng còn cái gì đó khiến cho bạn không sở hữu được. Có thể các bạn đã làm tất cả các hành động tôn giáo. Các bạn la hét. Các bạn có thể đã làm mọi việc. Các bạn có thể đã nhảy múa trong Thánh Linh, nói tiếng lạ và không một ai dám nói những điều sai trật chống lại điều ấy. Đó là sự thật, đó là điều tốt. Nhưng các bạn biết đấy, đó là những ân tứ của Thánh Linh mà không có Thánh Linh. Nếu Thánh Linh đã ở đó, cảm xúc đó sẽ không kết tội như vậy.
Các bạn có thực sự chân thành, khi các bạn ở đây tin rằng ngay lúc nầy trong khi ở đây các bạn được biến đổi, không phải cảm xúc mà bởi lòng tin chân chính thuần khiết, để Đức Chúa Trời tiếp nhận bạn và nuôi nấng bạn bằng Lời Ngài cho đến khi chính bạn là con đại bàng có thể tự bay và tự nuôi dưỡng mình được không? Nếu các bạn muốn Đức Chúa Trời làm điều đó hãy giơ tay lên, các bạn ở chung quanh bục giảng. Chúa chúc phước cho bạn, những người đã đưa tay mình lên.
152
Giờ đây, hãy thật sự yên lặng, tôi sẽ mời anh chi em đã hiến dâng mình cho Ngài vì đã biết rõ Đức Chúa Trời.
Đa số trong họ rất lạ. Điều đó dường như cách đó rất lạ. Sự kêu gọi tin nhận hầu hết tất cả các ông. Quí vị biết thường thì trong những buổi kêu gọi hầu hết đều là đàn bà; Nhưng hôm nay toàn là các ông chỉ có 1, 2 bà. Hầu như quý bà nghĩ rằng tôi nói chống lại quý bà. Không phải thế, thưa các chị em. Tôi nghĩ ai đó đã nói có 3 người. Tôi không thể thấy được hết ở đây.) Tốt lắm.
Một số quý vị là Cơ-đốc nhân hiến dâng, hãy đến đây, đứng với tôi trong sự cầu nguyện chỉ vài phút. Dầu quí vị ở đâu đi nữa, trên bục giảng, người nào đã thật sự biết Đức Chúa Trời, biết cách đứng đây chỉ vài phút để cầu nguyện cho họ, rồi chúng ta sẽ giải tán ra về. Mọi người hãy thật kỉnh kiềng giờ nầy. Đừng đi ra! Hãy đến đây và đứng xung quanh nơi nầy,
Một số các bạn đã thật sự tin đây là Lẽ thật chúng ta đang bước vào một thời đại khác; Chúng ta đang bước vào Thời Đại Được Cất Lên (Raptured Age). Các bạn biết rằng Giáo hội không thể bước vào điều kiện phước hạnh đó được, nó không thể làm tốt hơn mà còn xấu hơn. Có bao nhiêu người biết điều đó? Hãy nói A-men! [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Nó sẽ đi đến chỗ tồi tệ hơn, và không thể đi như thế nầy được. Các bạn thấy đấy, phải là một điều gì đó và nó đang vận hành ngay giờ nầy, thưa các bạn. Nó đang tiếp diễn, sự chuyển động đó ở trên Cô Dâu. Đó là Lẽ thật. VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.
Hãy tiến lên giờ nầy, hỡi những Cơ-đốc nhân tận hiến, muốn thấy bảng báo cáo của mình là những người chân thật muốn đến và dâng lời cầu nguyện với họ như là các anh chị em của các bạn, hãy đến quanh Nơi Thờ phượng. Đứng quanh đây một chút để cầu nguyện. Có ai khác muốn đến nữa không? Đứng quanh đây và quỳ xuống bên họ; Các Cơ-đốc nhân có thể đi quanh những người đàn ông, đàn bà nầy nhẹ nhành, hạ mình, xin cầu nguyện cho họ.
Lạy Chúa kính yêu, xin Ngài giúp đỡ...
153
“Con từ bỏ tất cả. Con từ bỏ Giáo phái của mình. Con từ bỏ hôn nhân đầu tiên, từ bỏ người chồng cũ. Lạy Chúa! Chúng con từ bỏ mọi thứ.”
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài,
Lạy Jêsus Cứu Chúa con,
Hiến cả thảy cho Ngài.
Các bạn có thể từ bỏ những ý riêng của mình không? Các bạn có thể từ bỏ ý riêng cho Lời của Đức Chúa Trời không?
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài,
Lạy Jêsus Cứu Chúa con,
Hiến cả thảy cho Ngài.
154
Tất cả đều tin giờ này, trong thính giả. Chúng ta hãy đứng lên và hát với nhau giờ nầy.
Hiến cả thảy cho Ngài,
Các bạn từ bỏ hết...?... hát điềuđó giờ nầy.
Hiến cả thảy cho Ngài,
Lạy Jêsus, con hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.
Bây giờ, các bạn ở chung quanh. Bàn thờ, nếu các bạn thật sự đầu phụ, hãy giơ tay lên với Ngài, hát, “ Tôi từ bỏ hết thảy. Tôi từ bỏ Giáo phái. Tôi từ bỏ Giáo phái. Tôi từ bỏ Giáo hội. Tôi tự đầu phục. Tôi từ bỏ chính mình. Hết thảy đều thuộc về Đấng Cứu Rỗi phước hạnh của tôi, tôi hiến dâng tất cả cho Ngài...”
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài,
Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.
Các bạn thật sự muốn nói thế không?
Hiến cả thảy cho Ngài... [Băng trống. - Bt]
155
Các bạn ở quanh tòa giảng [Bàn thờ, altar] giờ nầy. Các bạn ở quanh toà giảng cầu nguyện, Hội thánh đã cầu nguyện cho bạn, các bạn cũng đã tự cầu nguyện. Giờ đây chỉ có một cách được cứu. Ấy là bởi đức tin các bạn được cứu, bởi ân điển của Ngài đã bày tỏ cho các bạn, đem các bạn đến Nơi Thờ phượng. Các bạn đang tìm kiếm ơn phước của Đức Chúa Trời. Các bạn tìm kiếm Lời Ngài, các bạn đang tìm kiếm Thánh Linh. Các bạn đang tìm hồng ân của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn thật lòng với tất cả tâm hồn mình, hãy lìa bỏ tất cả. Bây giờ, không tìm kiếm cảm xúc. Hãy tìm kiếm Lẽ thật đến từ tấm lòng bởi đức tin. “Lạy Chúa, con muốn làm tất cả những gì Lời Chúa Phán bảo con. Con từ bỏ chính mình với tất cả những gì ở trong con.”
Nếu các bạn tin với cả tấm lòng, tôi muốn các bạn đứng dậy, đi vòng quanh Nhà thờ, đưa tay cao lên và chúng ta cùng hát chung với nhau “Chúa Ôi! Con từ bỏ mọi sự trong con, học thức tốt nhất, mọi sự con có, con từ bỏ tất cả.”
Bước đi trên nền bục nầy, bạn ở tại Bàn thờ. Hỡi anh em, hãy lên trên bục nầy, chính giờ phút nầy hết thảy các bạn là anh chị em với nhau.
Hãy nhìn lên đây, thưa Hội thánh.
[Một chị nói, “Thưa Anh Branham, tôi thuộc về Giáo hội, nhưng tôi không còn ở trong đó nữa - Bt] Đầu phục à? [”Chúa biết tôi muốn được Ngài dẫn dắt. Tôi muốn...?... với Hội thánh. Và tôi muốn có Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi chẳng bao lâu nữa sẽ chết, nếu đó là điều xảy ra.“] Vâng. Đúng thế. Chị từ bỏ hết mọi sự với Ngài, và Lời Ngài chứ?
156
Một chị em ở đây. từ trong một Giáo phái, chị nói, “Tôi đã thuộc về một hệ phái.” Chúng tôi không phải kêu gọi như thế. Chị ấy là một công nhân ở gần đây nói “Anh Branham ơi, tôi muốn ra khỏi đó để đến với Lẽ thật, tôi muốn có một cái gì đó.” Hiểu không?
Cho phép tôi trưng dẫn Lời Ngài: “Phước cho người đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.”
Giờ đây các bạn vừa đến đứng trên bục, nếu bạn từ bỏ mọi sự việc bạn có, mọi việc để vâng theo Lời Đức Chúa Trời... Tôi đã nói với các bạn tuần nầy các bạn sẽ làm gì? Vậy thì, nếu các bạn sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Ngài, hãy đưa tay lên như thế nầy về hướng hội chúng. Các bạn đang đứng đây cùng hát chung với nhau “Hiến Cả Thảy Cho Ngài.” Mọi người hát chung với nhau. Được rồi.
Hiến cả thảy cho Ngài, (Giờ đây, thât vậy)
Hiến cả thảy cho Ngài.
Bây giờ thật sự muốn điều đó! ...?...
Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.
157
Quý vị có thật sự muốn vậy không? Xin hãy nói, “A-men!” [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Xin hãy nói, “A-men!” Một lần nữa. [“A-men!”] Lạy Chúa, xin tra xét con. [“Lạy Chúa, xin tra xét con.”] “Xin thử thách con” [“Xin thử thách con.”] “và cho con cơ hội.” [“và cho con cơ hội”] “Đây là tất cả những gì con có thể làm tối nay,” [“Đây là tất cả những gì con có thể làm tối nay,”] “là con dâng chính con cho Ngài.” [“là con dâng chính con cho Ngài.”] “Ngài biết sự khát khao trong lòng con.” [“Ngài biết sự khao khát trong lòng con.”] “Ngài biết ước nguyện của con.” [“Ngài biết ước nguyện của con.”] “Ngài Hứa là sẽ làm thành ước nguyện đó.” [“Ngài Hứa là sẽ làm thành ước nguyện đó.”] “Giờ đây con tin nhận điều đó,” [“Giờ đây con tin nhận điều đó,”] “Và con đầu phục Ngài.” [Và con đầu phục Ngài.“] Muốn thật hết lòng.
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài.
Lạy Jêsus tôi hiến cả thảy đây,
Hiến cả thảy cho Ngài.