Các Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri

San Bernadino, California, USA.

65-1206

1
Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, đêm nay chúng con cảm ơn Cha bởi Ngài đáp lời cầu nguyện chúng con. Người phụ nữ yêu dấu, đáng thương này đang nằm đó vì cuộc phẫu thuật đã thất bại. Nhưng Đức Chúa Trời ôi, chúng con nhớ lại cuộc giải phẫu đầu tiên đã từng được thực hiện trên đất. Chính Ngài đã thực hiện cuộc phẫu thuật đó. Ngài đã lấy một xương sườn từ sườn của A-đam, đóng kín vết cắt lại, và tạo nên một người vợ. Ồ, Cha ôi, đêm nay con cầu nguyện bàn tay của Cha sẽ giáng xuống giờ nầy, thực hiện điều vĩ đại này mà chúng con đang cầu xin. Còn những người khác, Cha ôi, người phụ nữ này đang chịu đựng cơn vật vã tâm thần. Hết thảy những người khác có những nhu cầu, chúng con chỉ giao phó họ cho Cha, với tất cả lòng chúng con, Cha ôi. Trong Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men!
Quả thực là một đặc ân được có mặt ở đây đêm nay và nhìn cử tọa (audience) tốt đẹp này, những lời ca hát đẹp đẽ, ca đoàn tuyệt vời. Tôi đang nghĩ sự khác biệt, khi thấy các thanh niên đang đứng tại đó, những chàng trai trông sạch sẽ, tóc cắt gọn gàng. Tôi nghĩ về chỗ mình ở lại đêm qua, một đám côn đồ đã đến đó, cố nhận nước một cậu bé trong hồ bơi, họ đã phải gọi đến đâu đó để tống chúng ra khỏi nơi ấy. Thật là khác biệt, nhìn những thanh niên đang đứng, hát những bản nhạc Phúc âm, thật là khác biệt.
2
Tôi suy nghĩ, như Anh Henry đã nói ở đó, “Những thanh niên đó với mái tóc giống như những người nữ nên có...” Anh em thấy không? Đúng vậy. Tôi thấy những thanh niên này có mái tóc đó, thậm chí cuốn những cuộn tóc trên đó, quanh mặt của họ. Đôi khi, tôi cảm thấy nản lòng. Giống như là thời đại hư hỏng thực sự. Người nam đang cố gắng mặc quần áo của người nữ, người nữ mặc những bộ quần áo của người nam. Những người nam để tóc giống như người nữ, người nữ để tóc giống như người nam. Có vấn đề gì với những người này? Có phải thực sự những sợi chỉ mong manh về khuôn phép lễ nghi và danh dự đã rời bỏ đất nước nầy, dân này, và thế giới này chăng?
Đây là một thì giờ kinh hoàng, nhưng chính là lúc vinh quang nhất trên thế giới để rao giảng Tin lành. Nếu như tôi có thể đứng trên bờ vực thời gian trước khi nó đi vào hiện hữu, và Cha nhìn tôi và nói, “Ngươi muốn rao giảng thời nào qua những thời đại này?” Chắc hẳn tôi muốn giảng ngay bây giờ, thật sự ngay bây giờ, ngay trước khi Ngài đến.
3
Hãy nhìn lên cử tọa đang ngồi tại đây trước chúng ta. Một người bạn Mục sư của tôi tại Tucson, ngày hôm qua, đang cỡi ngựa. (Nghĩ về người này với... người phụ nữ này, với một cái đĩa đệm sau lưng.) Con ngựa đã quăng ông xuống. Một người khác đã gọi điện thoại cho tôi vào lúc một giờ sáng nay, đến khách sạn của tôi và nói, “Người đó đang ở tại Bệnh viện Cựu Chiến binh, mắt của anh ta mờ, lưng bị dập, thận lồi ra, tim sắp ngừng đập.” Ở đó, tôi đã quỳ xuống trên sàn nhà, trên gối mình, điện thoại cho anh ở đầu dây bên kia, cầu nguyện cho anh. Tối nay, anh ngồi tại đây, đang ngồi ngay ở đó. Đó là đêm qua. Bob à, mời anh đứng lên tại đó [Hội chúng vỗ tay. - Biên tập] Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, sáng, tối, trưa, nửa đêm hay bất kỳ lúc nào.
4
Người ta gọi tôi là một người giảng dông dài. Tôi nghĩ mình chỉ ghé qua, và thật sự hầu như không thích bắt đầu vào lúc này của đêm Ồ, đêm nọ, chúng tôi đang giảng tại một nơi nào đó ở đây, sau khi tôi giảng được 15 phút, người ta thu dọn các đĩa và ra hiệu với tôi, “Thôi. Ngừng giảng. Anh phải ra khỏi đây,” họ hút thuốc lá, tiếp tục như vậy. Đó không phải là lỗi của bữa tiệc, mà chính là những người mà chúng tôi đã thuê căn phòng của họ. Vợ của người chủ tọa đi vòng lại, nói với viên quản lý...
Ông ta bảo, “Ồ, chúng tôi cho là quý vị phải ra khỏi đây vào lúc 9 giờ 30.”
Bà nói, “Các ông không hề ghi điều đó vào trong bản hợp đồng.”
Người phụ nữ này, đêm nay, bà đã đến đây (Một phụ nữ thật sự xinh đẹp), bà bảo, “Chúng tôi hiểu rằng quý vị cần căn phòng.” Bà nói thêm, “Cứ dùng phòng lâu chừng nào quý vị muốn.” Thật là tốt. Tôi rất lấy làm cảm ơn. Thật tốt đẹp.
5
Anh Henry, tôi chắc chắn biết ơn sự tử tế của anh đã mời tôi đến đây trong giáo đường nhỏ này. Đêm qua, tôi có đặc ân xuống tại đây Hội Chúng của Đức Chúa Trời, tôi tin nơi mà Anh Boone làm Mục sư Quản nhiệm. Chúng tôi đã có một thì giờ tuyệt vời dưới đó với nhóm người ấy. Đêm mai, chúng tôi sẽ đi nơi nào đó ở trên đây. Tôi không biết ở đâu, một hội chúng khác. Người ta sẽ lo về việc ấy; Tôi chỉ cầu nguyện, đọc và tiếp tục như vậy, đó là gần như tất cả tôi có thể theo kịp.
6
Nhưng bây giờ, chúng ta đang nhìn thấy những điều lạ lùng trong thời đại nầy. Tôi - tôi nhớ lần vừa rồi, tôi có mặt tại đây trong một buổi nhóm lều trại. Tôi nhớ đêm qua đã nói về một cặp vợ chồng mang đứa con đã chết của họ vào. Họ từ nơi nào đó phía trên đây, đã lái xe suốt ngày đêm, người mẹ nhỏ bé, đang ngồi, buồn rầu, giữ đứa bé đó trong đôi cánh tay mình. Theo như tôi biết, bây giờ, bà có thể đang ngồi đây. Người chồng, thêm vài cặp vợ chồng đi với họ. Bà hỏi xem thử tôi có đến chỗ xe hơi không (người đàn ông đã đến đó). Tôi ẵm đứa bé ra và bồng một thân hình nhỏ bé, lạnh ngắt, đã chết. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, nó bắt đầu đá chân, cử động tốt, bắt đầu khóc. Tôi trao nó lại cho người mẹ, bà quay trở về nhà với đứa bé. Dù họ không phải là những người Cơ-đốc, theo như những gì tôi biết. Hiểu không? Thật tuyệt vời.
7
Nhưng điều mà tôi đang nghĩ về đêm nay, tôi biết một Giáo hội cũng đang chết; Chính là những người Ngũ tuần của chúng ta. Chúng ta phải giữ mình khỏi điều này; Chỉ thế thôi. Cách duy nhất chúng ta sẽ thực hiện điều đó là lời cầu nguyện và đi thẳng hàng với Lời Đức Chúa Trời. Chỉ có một con đường đi ra. Ngài là Con Đường đó: Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Chúng ta có muốn Hội thánh của mình lâm vào tình trạng như anh ấy nói tại nước Anh không? Anh chị em nghĩ, đó là lý do tại sao tôi đã rất thô lỗ, nói oang oang với anh chị em. Tôi không có ý làm điều đó, nhưng tôi không muốn Hội thánh đi vào dạng đó. Anh em không muốn ở trong hình dạng đó. Tuy nhiên, anh chị em phải thúc nó xuống thật mạnh cho đến khi đóng đinh và ghim chặt nó. Điều đó phải được thực hiện.
Vì thế, đêm nay tôi có vài câu Kinh thánh và những đoạn trích ở đây muốn giảng trong một lát. Tôi sẽ không nói thời gian chắc chắn. Anh em bị mỏi mệt... Ồ, tôi có thể nói xong trong 30 phút, và thật sự tùy thuộc vào... Tôi luôn luôn để lại điều đó cho Đức Thánh Linh, Ngài dẫn dắt theo bất kỳ cách nào.
8
Chúng ta hãy cúi đầu thêm lát nữa, nói với Đấng Tác Giả trước khi chúng ta mở Sách Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời Quyền Năng, Tác Giả của Quyển Sách này, qua Chúa Jêsus Christ, chúng con cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài vì những gì chúng con đã nghe tối nay. Nếu như chúng con kết thúc Buổi nhóm này đúng giờ bằng cách nói, “Amen!” và đi về nhà, thì chúng con đã có một thì giờ tốt đẹp tại đây, vì chúng con biết rằng Ngài đã ở cùng chúng con. Cha ôi, khi chúng con mở Lời này, xin hãy Phán một cách trực tiếp với chúng con từ Lời này, để chúng con biết giờ mà mình đang sống, rồi chúng con có thể chuẩn bị cho thì giờ đó; Nhưng nếu chúng con đi vào một cách mù quáng, không biết điều gì hay nơi nào, thì chúng con không biết chuẩn bị như thế nào. Vậy, thưa Cha, chúng con cầu xin Ngài sẽ cho chúng con thấy con tàu tại đó, cánh cửa mở ra, và Sứ điệp đang gọi chúng con vào.
Xin ban cho qua Danh Chúa Cứu Thế Jêsus. A-men!
9
Tôi muốn đọc một phân đoạn tại đây trong Kinh thánh, được tìm trong sách Lu-ca, chương 24... Tôi sẽ bắt đầu tại câu 13 và đọc một phần của Lời.
Cũng trong ngày ấy, có 2 môn đồ đi đến làng kia, gọi Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem 60 ếch-ta-đơ.
Họ đàm luận về những sự đã xảy ra.
Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ.
Nhưng mắt 2 người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.
Ngài Phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau mà buồn bực vậy?
Một trong 2 người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?
Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một Đấng Tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng.
Làm sao mà các Thầy Tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.
Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên, dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi.
Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.
Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy.
Đức Chúa Jêsus bèn Phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin (không tin)... Lời các đấng Tiên tri nói, há chẳng Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?
Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng Tiên tri mà cắt nghĩa cho 2 người đó những Lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.
Cầu xin Đức Chúa Trời gia thêm những ơn phước vào sự đọc Lời Ngài.
10
Bây giờ, tôi muốn lấy đề tài này: “Những Biến Cố Hiện Đại Được Làm Rõ Bởi Lời Tiên Tri.” Vậy thì, luôn luôn là của Đức Chúa Trời... đường lối của Đức Chúa Trời không hề thay đổi — để cho dân sự của Ngài biết trước, trước khi những biến cố nào đó xảy ra.
Nếu dân sự trong thời của Chúa Jêsus chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời và biết điều gì sắp xảy ra, họ sẽ không định tội Chúa Jêsus đến chết. Nhưng lý do là, bởi vì Lời Kinh thánh phải được ứng nghiệm, vì những người Do-thái phải bị mù loà. Tất cả chúng ta đều biết về điều đó.
Anh em có nhận ra rằng điều đó được Hứa một lần nữa trong chính Thời đại này mà chúng ta đang sống không? Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê, Thời đại Hội thánh thứ 7 chúng ta đang bây giờ, trần truồng, khốn khổ, mù loà mà không biết. Cũng giống như Ngài đã làm họ mù loà trở lại cho mục đích truyền Sứ điệp của Ngài qua những người được chọn. Ngài Hứa thực hiện điều giống như vậy ngày nay.
11
Tôi nói điều này với sự tôn trọng tất cả những anh chị em của tôi trong Đấng Christ, một trong những ngày này, ai đó sẽ nói, “Há chẳng có chép những điều này nên xảy ra trước tiên sao?”
Nó sẽ xảy ra giống như cách đã có vào lúc đó, “Quả thật, ta đã nói cùng các ngươi, Ngài đã đến, người ta đã làm những điều họ định đối với Ngài.”
Họ hỏi lại Ngài, “Ồ, những thầy dạy luật nói, Lời Kinh thánh đã nói điều đó, rằng Ê-li trước hết phải đến.” Họ đã nói điều đó với Chúa Jêsus.
Giăng nói, “Ngài đã đến, mà các ngươi không biết Ngài.” Hiểu không? Có lẽ đó là cách nó sẽ kết thúc một lần nữa.
12
Chúng ta muốn được thông báo, để biết điều gì xảy ra cho thời đại này mà chúng ta đang sống. Đức Chúa Trời đã phân bổ Lời Ngài cho mỗi thời đại, thật nhiều cho mỗi thời đại, chúng ta phải lưu ý rằng một thời đại không thể mang sang một thời đại khác. Nó sẽ không có tác dụng. Ví dụ, như tôi đã nói, tôi tin là đêm qua... Tôi giảng liên tục, đêm nầy sang đêm khác, ở các nơi, thỉnh thoảng tôi nhận xét lần thứ 2. Tôi không có ý tự lặp lại. Nhưng tôi nói điều này: Có tốt gì không nếu Môi-se cố gắng rao giảng Sứ điệp của Nô-ê hay Chúa Jêsus cố gắng rao giảng Sứ điệp của Môi-se? Hay có tốt không nếu Martin Luther tiếp tục với Sứ điệp Công Giáo? Có tốt gì không nếu Wesley tiếp tục với Sứ điệp Luther? Có gì tốt cho những người Ngũ Tuần tiếp tục với Sứ điệp Giám Lý? Hay sẽ tạo điều gì tốt cho Ngũ Tuần để tiếp tục khi Nàng Dâu được gọi ra? Xem đó, chúng ta đến ngay trong Thời đại hạt giống, chúng ta có mặt tại đây vào Thời kỳ Sau rốt. Vậy, trừ phi hạt lúa mì rơi vào trong đất, nó cứ ở lại một mình.
13
Như tôi đã có những nhận xét từ khi quyển sách phát hành, chắc có lẽ anh em có quyển sách ấy tại đây — trong thành phố của mình, về tác giả người Đức, kẻ chỉ trích đó, đã viết một trong những bài báo chỉ trích nhất. Ông ta là người vô tín. Dĩ nhiên, tôi không lên án người đó bởi vì ông ta đã lên án tôi như vậy, nhưng bởi vì là một người vô tín, quyển sách không bao giờ nên đặt trên các kệ. Người đó nói, “Một Đức Chúa Trời có thể đứng nói Ngài có thể mở Biển Đỏ và giải cứu dân sự của Ngài, rồi chắp tay trước bụng, nhìn xem qua những Thời đại Hắc ám, sư tử xé những Cơ-đốc nhân đó thành từng mảnh, những người mà được cho là đầy tớ của Đức Chúa Trời nầy, những người mẹ đó tóc dầm trong dầu hắc, bị treo trên những cây thập tự, những người mẹ mang thai bị rạch bụng, đánh trò cá cược về giới tính của đứa bé; Đấng đã dựng nên họ và để điều đó xảy ra;”
14
Anh em thấy, Kinh thánh là sự hà hơi (inspiration). Anh em sẽ không bao giờ biết được Kinh thánh chỉ bởi ngồi xuống và đọc lời từ một quan điểm thần học, từ quan điểm giáo dục, không bao giờ hiểu được.
Cách đây không lâu, tôi nói chuyện với một Mục sư Báp-tít, ông nói, “Cho đến lúc chúng ta học được tiếng Hy-lạp chính xác, cho đến khi chúng ta...”
Tôi bảo, “Trong Giáo Hội nghị Nicaea, trước đó họ đã tranh cãi về những từ Hy-lạp trong Kinh thánh.” Anh em sẽ không bao giờ biết được Lời.
Kinh thánh được khải thị bởi sự hà hơi. Đó là điều duy nhất, sự khải thị. Chúa Jêsus đã bảo Phi-e-rơ, “Trên vầng đá này...” Vầng đá khải thị này khải thị Ngài là ai. “Hỡi Si-môn, con Giô-na, phước cho ngươi vì thịt và huyết đã không khải thị điều này cho ngươi nhưng Cha Ta ở trên trời, đã khải thị điều này cho ngươi, trên vầng đá này Ta đã xây Hội thánh của Ta.” Không phải trên Phi-e-rơ, không phải trên Chính Ngài nhưng trên sự khải thị thuộc linh về Ngài là Ai.
Và Ngài là Lời. Giăng chương 1, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta.” Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.”
15
Do đó, chúng ta đang sống trong thời đại khi sự bày tỏ của Lời Đức Chúa Trời phải đến với một thời đại khác hơn là Thời đại Ngũ Tuần. Đúng như vậy. Nên nhớ, anh em sẽ... Tôi là người không có học vấn; Nhưng anh em không thể đánh bại được tự nhiên, bởi vì Đức Chúa Trời làm việc trong sự liên tục của tự nhiên. Giống như tôi đã nói, mặt trời mọc lên và lặn, đi qua ngày, giống như một tuổi học đường, chết vào buổi tối để sống lại vào sáng hôm sau. Các cây để cho nhựa chảy xuống vào thời gian mùa đông, đi vào tận những rễ cây, và trở lại vào mùa xuân.
Hãy lưu ý, Ngài đã ví sánh Lời với một hạt lúa mì, Nàng Dâu, lý do mà Đức Chúa Trời đã để giống ấy như thế. Hội thánh chân chính, thực sự và tốt đẹp đó đã được thiết lập vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đã lớn lên, lớn lên, kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần thành một Hội thánh vĩ đại, nó phải rơi vào trong đất trong Thời đại Hắc ám đó và được chôn đi giống như tất cả những hạt giống vậy. Nó phải chết để nó có thể xuất hiện trong sự cải chánh lần nữa, nó xuất hiện trong con người cải chánh, Martin Luther. Từ đó, nó giống y như một cuống lúa mì phát sinh. Cây đầu tiên xuất hiện là 2 phiến nhỏ, rồi nó tiếp tục thêm các phiến lá (blades). Martin Luther xuất hiện, rồi Zwingli, xuống nữa, Calvin, như họ tiếp tục tiến tới.
16
Cuối cùng, nó đi vào một tua (a tassel). Bây giờ, đó là John Wesley trong thời đại Wesley. Nó có bông phấn rơi trở lại.
Từ đó, xuất hiện thời đại Ngũ Tuần, rất gần, giống như hạt lúa mì thực sự nếu anh em nhìn vào cuống. Nhưng nếu lấy lúa mì đó và bóc ra sẽ không có hạt trong nó gì cả. Chỉ là một cái vỏ trong hình dạng của hạt. Nhưng nó phải được đặt tại đó vì mục đích che đỡ cho hạt. Nếu mặt trời rọi xuống như thế sẽ làm nó chết.
Nó phải ở tại đó cho đến một lúc nào đó, rồi tất cả sự sống rời khỏi vỏ (như nó đã rời cuống, rời phấn), để lại vỏ, đi vào trong lúa mì, hình thành một lần nữa giống như đã từng nằm trong đất.
17
Tất cả chúng ta biết rằng bất cứ khi nào một Sứ điệp được ban ra, trong 3 năm, chúng hình thành một tổ chức. Khi họ làm thế, chúng sẽ bị chết ngay tại đó. Họ đã làm trong thời Luther, họ cũng đã làm trong thời Wesley, cũng trong thời của Alexander Campell, tất cả những người còn lại của họ. Họ cũng đã làm trong thời Ngũ Tuần. Chính xác. Hiểu không? Anh em đến một nơi, mỗi nơi đều có nghi thức cứng nhắc (gets starchy), ra khỏi, họ không thể nhận được sự khải thị mới. Họ bị ở lại một chỗ. Họ ở đó, và chết tại đấy. Sự sống đi ngay qua đó, đi ngay vào để tạo nên lúa mì. Khi lúa mì đến, Sự sống đi qua lúa mì, sự phục sinh mang mọi thứ ra ngoài; Mang đến vì sự Cất lên.
18
Hãy nhớ, Sứ điệp này đã khởi sự đầu tiên với sự Chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ (Divine healing), thực hiện những phép lạ. Bây giờ, nếu Đức Chúa Trời để cho nó đi qua một Hội thánh bình thường giống như chúng ta đã có rồi, thế thì đó không phải là Đức Chúa Trời. Chúa không phải phô trương, Ngài không phải làm những điều này để phô trương (show off); Ngài không phải làm những điều nầy để tiếp đãi chúng ta, giống như những người Mỹ chúng ta thường tiêu khiển (sự giải trí), nhưng Ngài đã thực hiện để thu hút sự chú ý của dân sự, Ngài đang chuẩn bị để làm điều gì đó.
Hãy nhìn chính Ngài khi Ngài đến, “Nhà Tiên tri thân mến tuyệt vời, Thầy, Nhà Tiên Tri của xứ Ga-li-lê.” Ồ, chức vụ của Ngài thật tuyệt vời. Ngài được nghênh đón trong mọi 'Giáo hội' (Nhà hội).
Nhưng một ngày kia, Ngài ngồi xuống, nói, “Ta và Cha là Một.”
“Ồ.” Sai lạc rồi. “Hãy tránh xa một kẻ như vậy.”
“Nếu các ngươi không ăn thịt Con người và uống Huyết Ngài, các ngươi không có Sự Sống trong các ngươi.”
“Ồ, người là kẻ uống huyết người. Hãy tránh xa người như vậy.” Hiểu không?
Xem đó, điều gì phải theo sau dấu hiệu đó.
Vỏ đã giữ điều đó, nhưng bây giờ bóc vỏ đi, nó phải đến. Hãy ghi nhớ, 20 năm đã trôi qua mà không có thêm những hệ phái nào đi ra từ điều đó, và sẽ không. Chúng ta đang ở cuối cùng những hệ phái. Lúa mì đang hình thành. Nhưng có vấn đề gì với lúa mì bây giờ, anh em không thể... Nó phải nằm trong Sự Hiện Diện (Presence) của Con để chín muồi, trước khi máy gặt đập liên hợp đến.
19
Vậy thì, những biến cố mà chúng ta thấy đang xảy ra hoàn toàn được tỏ cho thấy trong Kinh thánh của mỗi thời đại. Chúng ta nghĩ, hết thảy chúng ta hết lương thực (all out of cater), nhưng không; Mọi việc đang vận động hoàn toàn chính xác với Lời Đức Chúa Trời.
Kinh thánh là một quyển sách khác biệt với bất cứ quyển sách Thiêng liêng nào. Không có quyển sách nào giống như Kinh thánh, bởi vì Kinh thánh là Đức Chúa Trời trong thể Lời. Hiểu không? Nó là... Một “Lời” là “một ý nghĩ được diễn tả”. Ý nghĩ của Đức Chúa Trời đã diễn tả Lời, những Lời của Ngài qua những nhà Tiên tri; Họ đã viết Kinh thánh, ở trong thể văn tự (word form). Chúa Jêsus đã gọi Lời là Hạt Giống. Bất cứ hạt giống nào sẽ sanh ra loại của nó nếu nó ở trong tình trạng cần phải có, hay không khí tốt. Quyển Sách Tiên tri này báo trước về những biến cố tương lai.
Quyển Sách chứa sự khải thị hoàn toàn về Đức Chúa Jêsus Christ. Anh em không thêm vào Lời hay bớt đi Lời và mỗi sự khải thị phải đến bởi Lời. Xem đấy, đó phải là Lời.
20
Vì thế người ta nói, “Tôi có một sự khải thị.” Vâng, chúng ta biết Joseph Smith và nhiều người đã có những khải thị và các thứ, nhưng đã trái ngược với Lời.
Nó phải đến phù hợp với Lời nếu đến từ Đức Chúa Trời, vì nó phải chứng thực hay để chứng minh Sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài đã biết trước những điều này... Bởi sự biết trước của Ngài, Ngài đã định trước, (“định trước”, được gọi trong Kinh thánh), đã định sẵn mỗi thời đại với chỗ của nó, mỗi người với vị trí của mình, mỗi Sứ giả cho địa vị của mình. Ngài là Đức Chúa Trời. Ma quỷ không lôi kéo được gì trên Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã định trước mọi thứ xảy ra, và rơi thật chính xác trong hàng lối với Lời Ngài.
Vậy nếu chúng ta có thể nhìn thấy, bởi Lời Ngài, thời đại nào và thì giờ nào mà chúng ta đang sống, anh em sẽ thấy ngay điều đó tại đây trong Kinh thánh, về thời đại này, những gì mà chúng ta tưởng — những gì mà chúng ta tưởng xảy ra vào lúc này.
21
Những quyển sách khác, chúng ta tìm thấy nhiều sách họ gọi là sách thánh, đại loại như vậy. Tôi đã đọc kinh Cô-ran và nhiều sách khác. Nhưng anh em thấy, những quyển sách thánh của họ chỉ là một bộ luật về (code of) đạo đức, những luân lý, thần học.
Nhưng Sách này là một SáchTiên Tri. Nó khác hẳn bất kỳ quyển sách nào khác. Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời nói trước về tương lai. Kinh thánh nói trước vì Kinh thánh cảnh cáo.
Nếu Đức Chúa Trời gởi đến điều gì, Ngài Phán và đã Hứa trong Kinh thánh rằng Ngài sẽ không làm điều gì trên đất cho đến khi trước tiên Ngài đã bày tỏ điều đó cho các đầy tớ của Ngài, là những nhà Tiên tri. Đó là A-mốt 3:7. Đức Chúa Trời không thể nói dối. Ngài khải thị Lời; Đó là cách của Ngài thực hiện điều đó qua suốt tất cả những thời đại. Ngài không bao giờ thất bại làm điều đó.
22
Giờ đây, chúng ta được Hứa trong những ngày sau rốt cho điều này được phục hồi. Sẽ không còn Giáo hội, hệ phái, Giám-lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, họ sẽ không bao giờ trong những tình trạng hiện đại của họ, điều đã từng đem Giáo hội này đến với một Nàng Dâu. Họ không thể làm điều đó. Họ thất bại. Họ tranh nhau khốc liệt, trần tục đã xen vào, đại loại như vậy, và - và họ đã chết ngay trên những lối mòn của mình. Vì thế Đức Chúa Trời biết điều đó.
Để bày tỏ Lời này, có người nói, “Ồ, tôi có điều này. Chúa ban phước, Lời giống như thế.” Đó cũng chỉ là cách đã xảy ra trước đây khi Chúa Jêsus đến lần đầu; mỗi người có một tín lý. Đó phải là điều được gởi đến cho chúng ta từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã Hứa điều đó. Cách duy nhất Ngài có thể làm, là giữ nguyên kiểu mẫu của Ngài như vậy. Ngài đã Hứa gởi đến cho chúng ta trong những ngày sau rốt, theo Ma-la-chi 4, một nhà Tiên tri trên đất có thể làm cho lòng người trở lại với các tổ phụ Sứ đồ lần nữa. Ngài đã Hứa điều đó trong Lời Ngài: Lu-ca 17 và nhiều nơi khác Ngài đã Hứa, rằng, Ngài, những gì Ngài sẽ làm trong những ngày sau rốt này để mang điều này đến với một Lời được chứng thực.
23
Xem đó, một người có thể nói bất cứ điều gì, nhưng trừ phi Đức Chúa Trời thông giải Lời đó... Vậy thì, chúng ta có sự thông giải của riêng mình, chúng ta nói Lời có ý nói điều này. Điều này, Giám Lý nói thế này, người Báp-tít nói thế kia, người Ngũ Tuần nói thế này, người Một Ngôi (Oneness) nói thế này, người Hai Ngôi (Twoness) nói thế này. Ồ, cứ xem đó. Nhưng Đức Chúa Trời không cần sự thông giải nào cả. Ngài là Đấng Thông giải của chính Ngài. Ngài thông giải Lời chính Ngài bởi sự chứng thực Lời trong thời đại mà Lời nhắm mục đích cho, thời đại mà Lời được ban cho.
Chúng ta không đang sống trong thời đại Ngũ Tuần. Chúng ta đang sống trong một thời đại khác. Chúng ta không đang sống trong thời đại Giám Lý, chúng ta đang sống trong một thời đại khác. Chúng ta đang sống trên ở đây, tiến đến thời đại Nàng Dâu, sự gọi ra của Hội thánh và đang tập hợp lại với nhau cho sự Cất lên (rapture). Đó là thời đại chúng ta đang sống bây giờ. Đối với quan điểm trung thực nhất của tôi, điều đó chính xác là Sự thật.
24
Quyển Sách này là Quyển Sách của Lời tiên tri. Những tín đồ của Lời được lệnh làm vinh danh Lời, đọc Lời, tin vào Tác giả của Lời, vì mỗi Lời được viết trong đó phải xảy ra. Mỗi điều đã được Hứa phải xảy ra, vì Lời là Đức Chúa Jêsus Christ trong mỗi thời đại. Cũng giống như vậy, đó là Đức Chúa Jêsus Christ đã ở trong Nô-ê, đó là Đức Chúa Jêsus Christ đã ở trong Môi-se, đó là Đức Chúa Jêsus Christ đã ở trong Đa-vít, đó là Đức Chúa Jêsus Christ ở trong Giô-sép, đó là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Đó là Đức Chúa Jêsus Christ ở giữa vòng dân sự của Ngài hôm nay, đang thực hiện những điều mà Ngài đã Hứa Ngài sẽ thực hiện trong thời đại này. Đó là Đức Chúa Jêsus Christ.
Nhưng 'Hội thánh' đã trở nên rất 'nghi thức cứng nhắc', thật xa cách, giống như người anh em đã nói tại đây. Các Giáo hội của chúng ta đang trở nên cùng cách ấy, cho đến nỗi phải có điều gì đó để lay chuyển chúng ta trở lại với Lời. Làm thế nào chúng ta biết điều ấy sẽ thực hiện? Nó phải đến phù hợp với kế hoạch riêng của Đức Chúa Trời. Nó không thể đến bởi những chức sắc (laymen). Nó sẽ không thể đến bởi các Thương Gia, nó không thể đến bởi các Giáo hội. Đức Chúa Trời đã đặt để kế hoạch của Ngài.
25
Ngày nọ, tôi đã giảng tại đây, Shreveport, trên buổi phát thanh quốc gia toàn quốc, “Cố Gắng Hầu Việc Đức Chúa Trời Mà Không Có Ý Chỉ Của Chúa.” Đa-vít đã cố mang hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở lại trong nhà. Ông là vua được xức dầu. Ồ, ông đã tham khảo ý kiến với những đại biểu, các người cầm đầu hàng ngàn và hàng vạn, đại loại như vậy. Tất cả họ đều nói, “Đó là Lời của Chúa.” Ông đã hỏi ý kiến với Thầy Tế lễ, “Điều đó thật tuyệt vời.” Hết thảy họ đã được hà hơi linh thật nhiều, họ đã la hét, đã thực hiện mọi hành động tôn giáo. Điều đó hoàn toàn trái ngược với ý chỉ của Đức Chúa Trời bởi vì có một nhà Tiên tri trong xứ có tên là Na-than, thậm chí, ông đã không được hỏi ý kiến về điều đó. Hiểu không? Chúng ta thấy nó không thực hiện được, dẫu họ chân thành cố gắng để hầu việc Chúa.
26
Anh em có thể từng rất chân thành; Nhưng cho đến lúc chúng ta biết điều mình đang làm, anh em chỉ đánh bá vơ. Hãy trở lại với Lời Đức Chúa Trời và xếp hàng thẳng lối, rồi ra đi; Lúc ấy anh em sẽ biết. Giống như một người lính, không biết làm gì cho đến lúc anh ta nhận được lệnh thực hiện. Chúng ta phải làm những người lính Cơ-đốc, nhận những mạng lệnh từ Kinh thánh cho thời đại bây giờ; Không phải là mệnh lệnh (charge) ngày hôm qua, ngày trước đó, nhưng mệnh lệnh hôm nay chúng ta đi con đường nào. Hãy tìm thấy thời đại mà mình đang sống.
Những biến cố hiện đại này đang trượt qua chúng ta quá đỗi nhanh chóng, một ngày kia chúng ta sẽ tìm thấy mình sẽ bị để lại phía sau, không còn gì cả, bị bắt, bị đóng vào dấu của con thú trước khi chúng ta biết điều đó.
27
Bây giờ, với sự kiên nhẫn, chúng ta phải đợi cho điều này, cho những lời tiên tri đã được Hứa, mỗi một Lời trong chúng phải được ứng nghiệm trong Thời đại của nó. Vì Lời bảo trước cho chúng ta, Tác giả đã thực hiện điều này trước đây, chúng ta đợi để thấy Ngài thực hiện điều đó một lần nữa. Chúng ta đang sống trong một thì giờ thật là tuyệt vời. Điều gì đó giống như một quyển lịch, anh chị em nhìn vào quyển lịch, tìm ra ngày nào của năm chúng ta đang sống trong, nhìn vào Kinh thánh của Đức Chúa Trời để xem thời đại nào chúng ta đang sống trong. Chúng ta không đang sống trong thời đại Giám Lý, thời đại Báp-tít. Chúng ta đang sống trong thời đại Nàng Dâu, sự kêu gọi, mang về lại cho Đức Chúa Trời qua một kênh Ngài đã Hứa mang vào trở lại. Ngài đã Hứa làm điều đó.
Nhưng như đã từng xảy ra trong mỗi thời đại, người ta để con người đặt vào sự thông giải của riêng họ đối với Lời bằng thần học, không chịu tin sự chứng thực Thiêng liêng của Đức Chúa Trời về Lời (Đó là sự thông giải của Đức Chúa Trời); Không phải những gì tôi nói, những gì người khác nói, nhưng những gì Đức Chúa Trời đã Hứa và điều Đức Chúa Trời làm, chứng minh rằng chính là Đức Chúa Trời đang thực hiện sự thông giải của riêng Ngài về Lời Ngài.
28
Người ta đã kể cho anh em Ngũ Tuần, cách đây 45, hay 50 năm trước. Các bậc cha mẹ của anh em, lúc ấy họ là những người Ngũ Tuần chân chính đã rủa sả và bước ra khỏi tổ chức. Rồi giống như chó đã mửa ra, rồi lại nuốt vào. Anh em đã làm giống như vậy, giết chết Hội thánh đó, anh em đã giết hại chính Hội thánh của mình bằng việc làm giống như vậy. Tôi không có gì chống lại những người ở trong Giáo hội đó, nhưng chính là chống lại những hệ thống đang thực hiện điều đó.
Tôi... Tôi không rao giảng điều này trong Buổi nhóm dành cho quí ông khác. Tôi sẽ giảng, “Dấu Vết của Con Rắn,” và hãy lắng nghe bài đó nếu anh em nhận các băng ghi âm.
29
Hãy lưu ý, họ đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy sự khẳng định những lời tiên tri của Lời Chúa được ứng nghiệm. Nếu những Thầy Tế lễ... Họ đã thiết lập lên chính xác cách Đấng Mê-si sẽ đến, họ biết những gì sắp xảy ra. Những người Pha-ri-si có ý tưởng của họ, những người Sa-đu-sê, những Hê-rốt, ồ, họ có những ý tưởng riêng của họ. Ngài đã đến, trái ngược với mỗi người trong họ nghĩ, nhưng chính xác với Lời. Chúa Jêsus nói điều giống như vậy ở đây, “Nếu các ngươi đã biết Ta, các ngươi hẳn đã biết ngày của Ta. Các ngươi nói, 'Ồ, chúng tôi có Môi-se.'” Ngài Phán, “Ồ, nếu các ngươi đã tin Môi-se, các ngươi hẳn tin Ta vì người đã chép về Ta.”
Nhưng, xem đó, khi Đức Chúa Trời khẳng định một cách chính xác những gì Ngài đã Hứa, người ta đã cho là Chúa Jêsus sẽ đến trong một cách đáng tôn quí nào đó... Tôi có ý muốn nói Đấng Mê-si. Đấng Mê-si đã phải đến ngay trong nhóm của họ nếu không thì Ngài đã không phải là Đấng Mê-si. Ồ, hầu như xảy theo cách đó hôm nay, “Nếu quý vị không nhìn qua những cặp kính của chúng tôi, quý vị đang không nhìn gì cả.” Thấy không? Vì thế đó là cách nó xảy ra. Đó là sự thật. Chúng ta không muốn nghĩ như thế nhưng đó hoàn toàn là Sự thật.
30
Trong Hê-bơ-rơ 1:1, đời xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhiều cách viết Kinh thánh bằng cách lựa chọn riêng của Ngài. Ngài đã không bao giờ để những nhà thần học viết Lời, Ngài cũng không thông giải bởi những nhà thần học. Chưa hề có một thời đại nào mà những nhà thần học từng có sự thông giải Lời Đức Chúa Trời. Sự thông giải chỉ đến với nhà Tiên tri. Cách duy nhất chúng ta từng đi ra khỏi mớ lộn xộn này là xin Chúa sai đến cho chúng ta nhà Tiên tri ấy, thật chính xác, cách duy nhất sẽ được thực hiện. Nó đã được tin, quan sát và ứng nghiệm.
Lời không được viết bởi con người, nhưng Lời được viết bởi Đức Chúa Trời. Đó không phải là Quyển Sách của con người. Đó không phải là Sách của nhà thần học. Đó là Quyển Sách của Đức Chúa Trời, là Quyển Sách Tiên tri được viết bởi những nhà Tiên tri và được thông giải bởi những nhà Tiên tri. Kinh thánh chép, “Lời của Chúa đến với những nhà Tiên tri.” Đúng như vậy!
31
Điều đó đã được minh hoạ hay được phô diễn thật đẹp biết bao khi Chúa Jêsus đến trên đất, và Giăng là nhà Tiên tri của thời đó, ông nói tiên tri. Họ bảo, “Ồ, ông có ý nói rằng Đức Chúa Trời sắp phá đổ những hiệp hội lớn của chúng ta tại đây và tất cả những điều này? Sẽ có một lúc chúng ta không còn được thờ phượng trong những đền thờ của chúng ta nữa sao?”
Ông nói, “Sẽ đến lúc khi Đức Chúa Trời muốn có một của lễ từ Chiên Con của Đức Chúa Trời, một Con Người.” Người đã nói điều đó, người biết Ngài khi Ngài đến. Người nói thật chắc chắn về Sứ điệp của người, người nói, “Ngài đang đứng ngay giữa vòng các ngươi bây giờ mà các ngươi không biết.”
Một ngày kia, khi Chúa Jêsus bước ra, Giăng ngước lên và thấy dấu hiệu đó trên Ngài, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.” Chính phút đó, Chúa Jêsus biết rằng Ngài đã được chứng thực trước dân sự. Bây giờ, Ngài là Lời, chúng ta có nghi ngờ điều đó không? Kinh thánh nói rằng Ngài là Lời, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã được làm nên xác thịt ngự giữa vòng chúng ta.” Đây là Lời trên đất (Hãy nhìn, một cách hoàn hảo.) đi vào ngay trong dòng nước đến với nhà Tiên tri.
32
Đúng vậy. Lời luôn đến với nhà Tiên tri của Ngài. Vậy, chúng ta không thể mong đợi Lời đến với những nhà thần học. Chúng ta không thể mong chờ Lời đến với những hệ phái. Lời phải đến qua ống dẫn của Đức Chúa Trời mà Ngài đã bảo trước cho chúng ta, đó là con đường duy nhất Lời sẽ đến. Lời sẽ bị căm ghét, khinh rẻ, khước từ. Khi Lời đến. Lời sẽ bị ném qua một bên và mọi thứ nhưng dầu sao đi nữa Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều đó. Lời trong Chúa Cứu Thế Jêsus đã bị khước từ, Lời trong Giăng đã bị khước từ, Lời trong Giê-rê-mi đã bị từ chối, trong Môi-se. Luôn luôn là cách đó. Nhưng Đức Chúa Trời hành động ngay trong cách mà Ngài Hứa Ngài sẽ thực hiện. Vâng, thưa quí vị. Ngài không bao giờ không thực hiện điều đó cùng một cách.
33
Người đã nhìn thấy khải tượng hay nghe tiếng Ngài, không bao giờ hiểu hết được. Trong nhiều trường hợp, người đó đã không biết, bởi vì anh ta chỉ là một công cụ của Đức Chúa Trời. Lời là những ý tưởng của Đức Chúa Trời đã diễn tả qua môi miệng con người; Một ý tưởng là một lời được diễn tả. Đức Chúa Trời đã thực hiện sự chọn lựa riêng của Ngài bởi sự định trước. Ngài đã làm điều đó trong mỗi thời đại. Giống như Môi-se, lúc ông làm ứng nghiệm những gì Ngài đã Phán với Áp-ra-ham. Môi-se đã được sinh ra là một đứa bé ngộ nghĩnh, ông không thể là khác được. Ông được sinh theo cách đó, vì ông được sinh cho mục đích đó.
Vậy, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện điều ấy trong mỗi thời đại. Đức Chúa Trời đã thực hiện sự chọn lựa riêng của Ngài bởi sự định trước của Ngài, chọn những Tiên tri và các việc của Ngài cho thời đại. Sắp đặt tự nhiên của Ngài, bản chất của con người, phong cách rao giảng của người ấy, vinh danh ân tứ Ngài, và tất cả những gì Ngài làm nhằm đáp ứng thách thức của thời đó. Đức Chúa Trời đã tạo ra người ấy và sai đi. Trong ý định riêng Ngài, như tôi đã giảng đêm qua, chúng ta là mầm mống của gien Đức Chúa Trời. Ngài biết rằng con người sẽ có ở đó vào thời đại ấy trước lúc từng có một phân tử, một ánh sáng hay bất kỳ điều gì khác trên trái đất.
34
Vì các bạn là dòng giống của cha mình, anh chị em đã ở trong cha mình, tuy nhiên cha đã không có mối thông công với anh chị em, bởi vì ông... Anh em đã có trong đó, nhưng anh em không biết và ông không biết, song anh em đã được tỏ bày để — để ông có thể có sự thông công với anh em. Anh chị em được tái sinh, được sinh trong Sự Sống Đời Đời. Đó là hình thức duy nhất của Sự Sống Đời Đời, và đó là Sự Sống của Đức Chúa Trời, “Zoe”, từ Hy-lạp là “Zoe”, hình thức duy nhất của Sự Sống Đời Đời.
Rồi nếu anh chị em là con trai hay con gái của Đức Chúa Trời, anh em đã ở trong Đức Chúa Trời mọi lúc. Nhưng Ngài biết thời nào, luống nào anh em được trồng (But He what bed and time that you'd be planted). Vậy giờ đây, anh em được tạo thành một con người, một con trai của Đức Chúa Trời, con trai và con gái được bày tỏ của Đức Chúa Trời để đáp ứng thách thức của thời đại này chứng thực Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật của thời đại nầy, Sứ điệp đang đến trong thời đại này. Đúng vậy. Điều đó đã được thực hiện trước khi sáng thế. Nếu... Nếu anh em không được lựa chọn theo cách đó, cho dù anh em có cố gắng giả mạo nhiều thế nào đi nữa, anh em không bao giờ tạo nên được điều đó. Làm thế nào anh em có thể lấy máu từ củ cải khi trong đó không có máu?
35
Đó là lý do tôi đang cố gắng nói về... Nhiều người nghĩ chúng ta la lối về việc phụ nữ cắt tóc ngắn và nhiều người nói với tôi về việc nói những điều đó, “Anh sắp huỷ phá chức vụ của anh.” Huỷ phá một chức vụ mà chính Đức Chúa Trời đã định trước? Không đời nào (Far be it!). Và khi người ta nghe Lời Đức Chúa Trời... Khi một em bé được thụ thai trong tử cung người nữ, khi một tế bào đi vào đó, một tế bào khác dựng nên trên đầu của nó. Nó không phải là một tế bào của con người, kế tiếp là của chó, tiếp đến là của mèo, tiếp nữa là cái gì khác. Một cách hoàn toàn, chính xác là con người. Khi một người được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không tiêm nhiễm bất cứ điều gì vào trong đời sống của mình; Chỉ có Lời của Đức Chúa Trời thuần khiết chứng thực dành cho thời đại đó. Người đó lấy Lời Đức Chúa Trời trọn vẹn. Người đó không đặt những tín điều, không một điều gì khác vào trong Lời. Đó là Lời Đức Chúa Trời thuần khiết trong sạch được tỏ bày giữa vòng chúng ta.
36
Nhìn vào Kinh thánh, rồi anh em thấy chúng ta đang sống nơi nào, thời đại nào, vì anh em thấy những điều vĩ đại này được bày tỏ. Khi Đức Chúa Trời đã Hứa làm điều đó, Ngài luôn luôn thực hiện nó. Vào cuối mỗi thời đại khi Hội thánh sắp đến chỗ rẽ ngoặt, quay khỏi Lời, trở lại với tội lỗi và mang tính thế gian... Mang tính thế gian là tội lỗi. Kinh thánh chép, “Nếu các ngươi yêu thế gian và những điều của thế gian, thì tình yêu của Đức Chúa Trời không ở trong các ngươi.”
Đêm qua, tôi giảng về Của lễ được dâng lên: Chiên Con. Của lễ đó đã diễn ra 7 ngày, đại diện cho 7 Thời đại Hội thánh. Không có một chút men tìm thấy giữa dân sự, không men trong 7 ngày. Điều đó có nghĩa không có gì pha trộn với nó, nó luôn luôn là không men, chúng ta không muốn tín điều nào, men và các thứ pha trộn Lời. Chúng ta không cần thế gian pha trộn với chúng ta. Nó phải là Bánh Không men của Đức Chúa Trời (the unleavened Bread of God), Lời Chúa, Lời Đức Chúa Trời thuần khiết, “Người ta sẽ sống bởi mọi Lời Phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời.”
37
Các hệ thống hệ phái của chúng ta, các sự khác biệt, các thứ, đã đưa men, là điều này, điều kia, thế gian và kiểu cách, vào trong chúng ta. Ồ, nó thật nhiều đến nỗi hầu như là Hollywood ở mọi nơi. Cuối cùng, sẽ đến chỗ giống như nước Anh, một sự kêu gọi Bàn thờ (kêu gọi đến với Chúa, a altar call) sẽ bị hổ thẹn. Ồ. Như người anh em nói, “Làm thế nào anh em có thể có được cá trong thuyền?” Đúng thế.
Chúng ta phải để Tin lành được rao giảng trong sự trọn vẹn của nó, với quyền phép của Đức Chúa Trời để chứng thực theo Lời Hứa của thời đại đó và chứng minh rằng nó hoàn toàn là ý chỉ của Chúa. Ngoài Điều Đó, anh em chỉ là một thuộc viên Giáo hội, cho dẫu anh em có cố gắng nhiều như thế nào, dù cố hầu việc Đức Chúa Trời cách nào. Anh chị em có thể đi đến một bữa tiệc thừa mứa, có thể rất trung tín với Hội thánh nhưng trừ phi mầm của Sự Sống Đời Đời đó được định trước ở trong anh em là con trai hay con gái của Đức Chúa Trời, anh em sẽ lớn lên là một điều gì đó bị biến dạng; Nhưng không bao giờ là con trai, con gái thực sự của Đức Chúa Trời.
38
Tôi thường đưa ra câu chuyện ngắn về một đại bàng nhỏ. Lần nọ người nông dân đã để gà mẹ, và ông đã có... Tôi hy vọng không xúc phạm đến anh em. Nhưng một nông dân đặt một ổ trứng gà, và nó - nó thiếu một trứng trong ổ. Tôi tự hỏi không biết người nào tại đây biết ổ trứng là gì hay không, nó gồm có bao nhiêu quả. Nhưng dù sao, ông thiếu một trứng để có đủ cho gà ấp. Do vậy, ông lấy cắp trong ổ của đại bàng, nó có 2 quả trứng. Ông đặt quả trứng đó dưới gà mẹ.
Khi đại bàng đó nở ra giữa tất cả những con gà, nó là một loài chim trông khôi hài. Nó không thể hiểu được tiếng cục cục của gà mẹ. Nó không nói chuyện giống như —giống như nó muốn nghe nói. Gà mẹ đã bươi trong sân kho, ăn từ sân kho, đó không phải thức ăn dành cho nó. Nó là một con vật xấu xí giữa vòng chúng. Gà mẹ kêu cục cục và nó không hiểu. Gà mẹ đi lối này, ăn cái này và ăn cái kia; Nó đã không hiểu được. Một ngày kia, mẹ của nó, hay đúng hơn ở miền nam, chúng tôi nói, “Mammy.”
Dẫu sao, mẹ - mẹ của nó biết mình có 2 quả trứng, chỉ một quả ở đó. Nó đi tìm quả kia. Nó bay vòng mọi nơi, ngang qua miền quê, cuối cùng, nó bay trên sân kho. Nó thấy đại bàng con ở dưới đi theo gà mẹ già đó. Nó kêu lên, “Con ơi, con không phải là gà, con là đại bàng.” Lời đó nghe thật đúng đối với nó. Tại sao? Nó là đại bàng từ đầu.
39
Khi một người nam hay người nữ đã đặt dưới ảnh hưởng những tín điều và tôn giáo lạnh lùng, nghi thức, nếu người đó được định trước là con của Đức Chúa Trời, anh ta thấy Lời Đức Chúa Trời được rao giảng trong quyền phép của Lời, Đức Chúa Trời đã chứng thực cho Lời, anh là một đại bàng từ khởi đầu, anh sẽ chạy đến Lời cũng chắc chắn như 2 với 2 là 4. Anh không thể dừng được, bởi vì chính bản chất của anh yêu mến Lời Đức Chúa Trời. Tôi không quan tâm những gì người nào khác nói, khi thấy Lời Chúa được tỏ bày, anh bay đến Lời vì anh là một đại bàng nhỏ.
Khi tiếp tục nói, nó hỏi, “Mẹ, làm thế nào con sẽ cất cánh lên từ nơi đây?”
Mẹ bảo, “Cứ nhảy đi, Ta sẽ chụp con.”
Đó là điều duy nhất anh em phải làm, dùng chân mình nhảy lên, một cú nhảy đến Đức Chúa Trời, một Lời Hứa, “Lạy Chúa Jêsus, con tin Ngài với tất cả tấm lòng. Con tin Sứ điệp của Thời đại. Con nhìn thấy Lời được khẳng định, con biết điều đó là đúng. Hãy dùng chân nhảy lên, Mẹ sẽ chụp anh em. Đừng lo lắng. Anh em là một đại bàng, Mẹ sẽ ở ngay tại đó để đón anh em.
40
Giờ đây, chúng ta nhận ra rằng mình đang sống trong một thời đại kinh khiếp và vĩ đại, nhưng khi những lẽ thật của Kinh thánh này, những người tin đã thấy điều đó được chứng thực, chính sự chứng thực của Lời là bằng cớ rằng Đức Chúa Trời ở bên trong. Đúng như vậy. Đó chính là lúc Lời Chúa đã Tuyên Hứa được tỏ cho biết. Hạt giống bứt vỏ ra, họ sẽ nhìn thấy Lời và tin Lời. Những người khác không thể thấy được Lời, cách nào đó, họ sẽ ngồi lại, nhìn vào Lời.
Anh em biết đó, tôi đã giảng khá gay gắt trên khắp đất nước nầy, rằng không nên có những người nữ tóc ngắn trong nước. Nhưng mỗi lần tôi quay lại, thì có nhiều hơn. Chuyện gì vậy? Có điều gì đó sai trật. Anh em biết Lời nói điều đó. Anh em nói, “Ồ, điều đó chẳng quan trọng gì.” Nó thật có ý nghĩa quan trọng.
41
Có một người anh em tốt bảo, “Anh Branham, tôi sẽ đặt tay lên anh, Anh Branham à. Tôi yêu mến anh. Anh đang phá huỷ chức vụ của mình. Anh không việc gì phải nói với phụ nữ về điều đó.” Anh nói, “Hãy để những Mục sư làm điều đó.”
Tôi bảo, “Thế nhưng họ không làm.” Tôi nói, “Bây giờ...”
Anh ta bảo, “Ồ, đó không phải là việc của anh, anh chỉ cầu nguyện cho người đau ốm.”
Tôi bảo, “Thế thì công việc của ai? Tôi được kêu gọi để rao giảng Tin lành.”
Anh ta bảo, “Tôi sẽ đặt tay lên anh và cầu xin Chúa cất điều đó khỏi anh.”
Tôi bảo, “Nếu anh cho — cũng cho phép tôi đặt tay lên anh nữa.” Hiểu không? Tôi nói, “Tôi sẽ cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ mở mắt anh và anh sẽ thấy điều đó.” Đúng vậy.
Anh ta bảo, “Anh nên rao giảng... Dân sự tin anh là một đầy tớ, một nhà Tiên tri của Đức Chúa Trời. Anh nên dạy cho những người nữ cách nhận lãnh ân tứ vĩ đại, nói tiên tri và các thứ.”
Tôi bảo, “Làm thế nào tôi có thể dạy cho họ môn đại số khi thậm chí họ không tin những điều cơ bản trước?” Đấy, hiểu không? ...?... Đúng vậy. Nếu anh em không thể làm những điều thông thường, làm thế nào anh em sẽ làm những điều thuộc linh, những điều tự nhiên? Tất nhiên. Anh chị em ơi, có thể nghe giống như một chuyện đùa, nhưng đó là Tin lành. Đó là Lẽ thật Phúc âm. Đúng vậy!
42
Hãy lưu ý, ngày nay chúng ta thấy nhiều người... Có nhiều người thật sự không thể tin Điều đó, ngay cả những người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi sẽ cho anh em thấy một điều làm anh em ngột thở. Phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh không có nghĩa là anh em đang đi vào, không chút nào, không có điều gì liên quan với linh hồn của anh em. Đó là phép Báp-tem. Hiểu không? Tại đây là linh hồn bên trong, ở trong đây, phải đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng rồi bên ngoài, anh em có 5 giác quan, 5 đường dẫn vào mối tiếp xúc của anh em với ngôi nhà trên đất của mình. Bên trong, anh em có một linh, tại đó, anh em có 5 đường dẫn ra: Lương tâm của anh em, tình yêu thương, đại loại như vậy, 5 đường dẫn ra đến linh đó. Hãy nhớ, trong linh đó, anh em có thể được báp-tem với Linh chân thật của Đức Chúa Trời mà vẫn bị hư mất. Đó chính là linh hồn sống; mà được định trước của Đức Chúa Trời (Remember, in that spirit you can be baptized with the genuine Spirit of God and still be lost. It's the soul that lives, that was ordained of God.)
Chúa Jêsus há chẳng nói, “Nhiều người sẽ đến với Ta trong ngày đó, nói, 'Lạy Chúa, tôi há chẳng từng đuổi quỷ, thực hiện các công tác quyền năng sao, đã nói tiên tri, có những ân tứ vĩ đại của Đức Chúa Trời sao?'”
Ngài Phán, “Hãy lui ra khỏi Ta, các ngươi những kẻ làm ác. Ta không hề biết các ngươi bao giờ. Nhiều kẻ sẽ đến vào ngày đó.”
43
Cai-phe há chẳng phải nói tiên tri sao? Ông ta là một quỷ. Chúng ta thấy ở đó... Những Thầy Tế lễ, những người vĩ đại, họ được cho là những nhà lãnh đạo vĩ đại trong thời của mình, với sự khiêm nhường và mọi điều khác nhưng đã không thấy Chính Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trước họ.
Chúng ta có thể đơn cử một nhóm của họ mà tôi đã viết xuống đây. Thế còn Ba-la-am thì sao? Ông ta... Anh em bảo, “Đức Chúa Trời thay đổi ý định (mind) của Ngài.” Ngài không thay đổi ý định của Ngài.
Khi Ba-la-am đi ra ngoài như một nhà Tiên tri, đi xuống đó, một Thầy giảng, một Giám mục, anh em muốn gọi ông là gì cũng được, ông là con người vĩ đại. Ông đã hỏi ý kiến Đức Chúa Trời về việc đi xuống đó rủa sả dân Y-sơ-ra-ên. Ngay từ đầu, ông đã không thích họ. Do đó, ông xin đi. Đức Chúa Trời Phán, “Đừng đi.”
Sau đó, họ đã gởi một nhóm người cao trọng, có lẽ là những Giám mục hay Trưởng lão, hay điều gì đó xuống, có học thức nhiều hơn để thuyết phục ông. Ông đã đi trở lại cầu hỏi Chúa lần nữa. Anh em không phải cầu hỏi Chúa lần thứ 2. Khi Đức Chúa Trời nói điều thứ nhất, chính là điều đó. Anh em không phải đợi điều gì.
Rê-bê-ca đã không đợi để có mạng lệnh thứ 2. Họ đã hỏi nàng, bảo, “Nàng có đi không?”
“Hãy để cho nàng nói.”
Nàng nói, “Tôi sẽ đi.” Nàng chắc chắn đã được hà hơi của Đức Chúa Trời. Nàng đã trở thành một trong những nữ hoàng trong Kinh thánh vì đã hành động trên nhịp đập của Linh Đức Chúa Trời, vận hành trên nàng để nhận lãnh những gì hoàn toàn là lẽ thật, và nàng đã tin điều đó.
44
Giờ đây, chúng ta thấy, Ba-la-am, dĩ nhiên, ông đã không thể thấy. Ông đi ra ngước nhìn dân sự, bảo, “Chờ một chút, nào. Chúng tôi là một dân vĩ đại tại đây, các anh chỉ là một nhóm bị tản lạc.” Anh em thấy không? “Tất cả chúng ta tin cùng một Đức Chúa Trời.”
Đúng vậy. Tất cả họ tin cùng Đức Chúa Trời. Tất cả họ thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hãy nhìn của lễ dâng của Ba-la-am: 7 Bàn thờ, con số hoàn hảo của Đức Chúa Trời, 7 Hội thánh (Hiểu không?), 7 dê đực, Phán về sự hiện đến của Đức Giê-hô-va. Về mặt cơ bản, ông cũng thật chính thống giống như Môi-se trước đó; Nhưng, anh em biết đấy, đó không phải một sự chứng thực Thiêng liêng. Trong đó, cả hai đều là Tiên tri.
Nhưng dưới ảnh hưởng chức vụ của Môi-se, đã có một Trụ Lửa siêu nhiên, một Quầng Sáng lơ lửng trên trại quân. Đó là một sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ; Có tiếng kêu vang của Vua trong trại quân, những dấu hiệu vĩ đại, sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ, các dấu kỳ và những điều đã được thực hiện ở giữa vòng họ. Đó là một dấu hiệu của Đức Chúa Trời hằng sống giữa vòng dân sự của Ngài.
Về cơ bản, cả hai đều đúng. Ba-la-am cố gắng thuyết phục dân sự, mê hoặc họ vào đó. Khi nào? Ngay trước lúc họ đến được Đất Hứa. 1 hay 2 ngày nữa, họ sẽ ở trong Đất Hứa.
45
Nhưng bây giờ tôi e rằng... Đây là một mục tiêu khó khăn (hard mark) để làm, ngày nào đó, người ta sẽ bắn tôi vì Lời. Nhưng nhớ điều này, các Giáo hội đang bị mê hoặc bởi Hội đồng Thống nhất Giáo hội Toàn cầu (Ecumenical Council) này; Nó đang dẫn anh em vào ngay bên trong, nói, “Quý vị ở cùng nhóm.” Anh em không ở trong cùng nhóm. Hãy đi ra khỏi thứ đó và phân rẽ. Chắc chắn như vậy. Đúng thế. Chúng ta phải giữ mình khỏi thứ đó, càng xa càng tốt.
Ba-la-am bảo, “Hãy để cho các con cái của chúng ta cưới nhau, vì rốt cuộc, chúng ta đều tin vào cùng Đức Chúa Trời.”
“Nếu 2 người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” Làm sao anh em có thể bước đi với Chúa trừ phi anh em đồng ý với Lời Ngài? Làm sao anh em có thể thêm các tín điều, đại loại như vậy vào Lời, khi anh em được định trước không được làm điều đó hay được ra lệnh không được làm thế? Không thể làm được. Anh chị em ơi, không có cách nào làm được điều đó. Anh chị em không thể trộn lẫn men đó với không men. Dầu và nước sẽ không trộn lẫn với nhau. Bóng tối và ánh sáng sẽ không trộn lẫn. Ánh sáng thật là mạnh mẽ; Nó hoàn toàn xua tan bóng tối.
46
Như vậy, chúng ta không thể pha trộn nó với nhau. Anh em cũng không thể pha trộn tội lỗi của thế gian với nhau. Anh em không thể pha trộn Hội thánh và hệ phái với nhau, Hội thánh và tín điều với nhau. Anh em không thể pha trộn thế gian và Tin lành với nhau. Nó sẽ không trộn vào nhau được. “Hãy ra khỏi họ, hãy phân rẽ, Chúa Phán, Ta sẽ nhận các ngươi cho Chính Ta. Các ngươi sẽ là con trai, con gái của Ta. Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi.” Chúng ta không thể làm điều đó cho đến lúc những điều này được tỏ bày và Lời Chúa dành cho thời đại được chứng minh là Lẽ thật. Hãy đi theo những bước chân.
47
Ngũ Tuần, đó là lý do tại sao Luther đã mất Sứ điệp của mình. Đó là cách Wesley đã mất Sứ điệp của ông. Hiểu không? Nếu Giáo hội Wesley còn tiếp tục, họ đã là những người Ngũ Tuần. Nếu những người Luther còn tiếp tục, họ đã là những người Giám Lý. Giờ đây, nếu những người Ngũ Tuần tiếp tục, đó sẽ là Nàng Dâu. Nếu anh em lui đi và cứ vào trong thế gian giống như anh em đang hành động bây giờ, anh em sẽ bị hư mất. Nó sẽ chỉ là vỏ và thân, bị đốt đi. Anh em biết điều đó. Ngài sẽ thâu góp lúa mì của Ngài vào kho. Nhưng vỏ trấu, Ngài sẽ đốt với ngọn lửa không thể nào dập tắt được, dầu nó là một vỏ chứa đựng. Nó chắc chắn đã mang điều đó nhưng sự sống đã ra đi ngay khi nó trở thành chiếc lá, nó đi ra tạo nên điều gì khác cho đến lúc trở nên vóc giạc trọn vẹn của mình.
Như vậy, Hội thánh cũng trải qua sự xưng công bình, thánh hoá và báp-tem bởi Đức Thánh Linh (sự phục hồi các ân tứ), ngay vào trong hình ảnh được hình thành của Đấng Christ. Đấng Christ là Chú Rể, Hội thánh là Cô Dâu, Cô Dâu là một phần của Chú Rể. Đó sẽ phải là một Hội thánh Lời, không phải là một Hội thánh hệ phái. Đó sẽ là Hội thánh Lời, Lời được tỏ cho biết, bởi Lời Chúa được chứng thực.
48
Ba-la-am, ông đã không thể thấy sự khác biệt. Nhiều người không thể thấy.
Pha-ra-ôn không thể thấy, dẫu được chứng thực ngay trước ông.
Đa-than không thể thấy Lời. Đa-than đã đi ra đó, ông thấy Môi-se và biết. Ông đi ra đó, nói, “Môi-se cố nghĩ rằng ông là người duy nhất trong nhóm. Cả hội chúng đều thánh cả.” Đức Chúa Trời đã không bao giờ đối phó giống như vậy. Ngài biết tốt hơn điều đó. Ông bảo, “Ồ, cả hội chúng đều thánh cả. Ông cố tạo nên chính ông (Nếu chúng ta nói điều đó hôm nay, theo lối diễn tả đường phố), là viên sỏi duy nhất trên bãi tắm.”
Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời đã sai ông xuống ở đó vì điều ấy. Ông chỉ thưa, “Lạy Chúa...” rồi sấp mình trên ngạch cửa của Bàn thờ.
Đức Chúa Trời Phán, “Hãy phân rẽ chính mình ngươi khỏi nó.” Ngài đã nuốt chửng họ.
49
Hãy nhớ, tội lỗi mà Y-sơ-ra-ên đã phạm (bởi Ba-la-am nói, “Tất cả họ đều như nhau.”), tội lỗi đó đã không bao giờ được tha thứ cho Y-sơ-ra-ên. Hãy nhìn, hãy để tôi cho anh em một con số đáng kinh ngạc: Từ trong 2 triệu người đã rời Ai-cập, chỉ có 2 người trong họ đi vào miền đất hứa. Mỗi người họ đã ăn cùng một thứ, tất cả đã nhảy trong Thánh Linh, tất cả có mọi điều chung. Nhưng khi đến lúc phân rẽ, Lời đã thực hiện sự phân rẽ. Cũng giống như vậy hôm nay. Lời thực hiện sự phân rẽ. Khi thì giờ đến, người nói, “Ồ, chúng ta...”
Nó rất gần gũi (giống nhau), hãy xem Kinh thánh nói, Ma-thi-ơ 24:24, “Trong những ngày Sau rốt, 2 thần linh sẽ thật là gần gũi, nó sẽ lừa dối chính người được chọn nếu có thể được.” Vỏ trấu đó trông hoàn toàn giống như lúa mì, nhưng nó không phải là lúa mì. Hiểu không? Nó không phải là lúa mì. Thật gần gũi, nó sẽ lừa dối chính người được Chọn... Anh em trở thành hệ phái rơi vào trong hệ phái đó, bị khô đi và chết, lúa mì di chuyển ra ngay bên ngoài. Hiểu không? Chính xác. Đó là vỏ chứa đựng nhưng không phải là lúa mì.
Hãy nhớ, lúa mì cứ tiếp tục. Trong sự sống lại, tất cả sức mạnh đó của lúa mì sẽ xuất hiện ngay trong lúa mì khi nó tạo nên để làm đầu, hiện ra trong sự phục sinh vĩ đại. Không bao giờ tha thứ! (Never forgiven!)
50
Chúng ta hãy dừng tại đây trong một phút. Tôi hy vọng tôi không làm cho anh em bị ngạt thở. Nhưng, hãy xem, cho phép tôi hỏi anh em vài điều. Chúng ta hãy lấy ví dụ, nói chẳng hạn, số đếm này sẽ đúng (this count would be right.) Khi tinh trùng, người nam và người nữ đến với nhau, nếu anh em đã từng biết các ống nghiệm — hay sự lai chủng đại loại như vậy của loài vật, anh em sẽ tìm thấy từ người nam sẽ phóng ra 1 triệu tinh trùng. Người nữ xuất ra 1 triệu trứng. Nhưng anh em có biết chỉ có một trứng trong đó thụ tinh không? Những bò con bé nhỏ, hay bất kỳ chúng là gì trong những triệu tinh trùng này, 1 triệu tinh trùng, nó sẽ là tinh trùng bé xíu đó, tự mình vượt lên trong vòng những tinh trùng còn lại, vượt qua, tìm ra trứng thụ tinh và bò vào đó, những phần còn lại chết đi. Một trong chúng được truyền định cho sự sống. Những phần khác thì không, dầu tất cả chúng là giống nhau. 1 trong 1 triệu!
Chuyện gì xảy ra nếu nó lại xảy ra với cách đó tối nay? Tôi nghĩ, 500 triệu người Cơ- đốc trên thế giới, khoảng con số đó, chỉ là con số làm tròn. Nếu sự Cất lên (rapture) sẽ đến đêm nay, những người đang sống ra đi, chỉ có 500 người. Ồ, có nhiều người hầu như bị bỏ lại bất kỳ ngày nào, người ta không thể đếm được. Nàng Dâu sẽ được cất đi và chúng ta tự hỏi tất cả về điều đó là gì. Dân sự cứ tiếp tục rao giảng, nói rằng, họ “có điều này, điều đó, điều kia,” hãy nhìn sự lừa dối sẽ là gì. Nói nó sẽ như thế không; Tôi không nói được; Tôi không biết. Tôi không có thẩm quyền về điều đó. Đức Chúa Trời là Quan Xét của điều đó. Nhưng hãy xem nó sẽ xảy ra trong tất cả những con số và các thứ thật dễ dàng như thế nào, nó có thể được chứng minh như thế nào.
51
Tại sao Cô-rê đã không thấy Điều đó? Tại sao Đa-than đã không thấy điều đó?
Tại sao A-háp đã không thấy điều đó? Khi A-háp... Khi Giô-sa phát xuống với A-háp, ông nói, “A-háp, chúng tôi đang gặp rắc rối. Ông có biết Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi miền đất này không. Giô-suê đã phân chia nó? Ông có biết miếng đất này, trên đây mà người Sy-ri đã chiếm, há chẳng phải là đất của chúng ta sao?”
“Vâng.”
“Con cái của chúng ta bị đói. Những người Sy-ri, kẻ thù của chúng ta, đang cho các con cái của họ ăn, bỏ đầy bụng của họ lúa mì mà phải là của chúng ta.” Về mặt Kinh thánh, điều đó là đúng, ông nói, “Ông có giúp tôi đi lên đó chiếm lấy nó không?”
Đôi khi, một người tốt dưới ảnh hưởng của gian ác sẽ nhượng bộ. Tốt hơn là hãy tỉnh thức, thưa Hội thánh, hãy quan sát thật kỹ.
52
Trước tiên anh em biết, Giô-sa-phát, là một người thật ngoan đạo, ông nói, “Ồ, chúng ta nên đi lên, chắc chắn, những xe ngựa của chúng ta, tất cả chúng ta đều giống nhau.” Nhưng họ không cùng một dân. Không. Ông nói, “Ồ, các xe ngựa của chúng tôi là của ông. Dân tôi là dân ông. Chắc chắn, chúng ta sẽ đi. Nhưng, chúng ta hãy cầu hỏi với Chúa trước đã.”
Vì thế A-háp nói, “Chắc chắn rồi, chúng ta nên nghĩ về điều đó.”
“Có nhà Tiên tri nào của Chúa không?”
A-háp nói, “Tôi có một thần học viện đầy các Nhà Tiên tri. Có 400 người dưới đây, những người tốt nhất. Họ có tất cả các bằng Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Văn chương, và cùng mọi thứ khác. Họ thì mỗi người...” Nào, nên nhớ rằng họ là những nhà Tiên tri Hê-bơ-rơ, xuất thân từ một Trường của những nhà Tiên tri.
Ông bảo, “Hãy mang họ lên. Chúng ta hãy nghe họ.”
53
Tôi tin đó là Sê-đê-kia (nhà lãnh đạo vĩ đại của họ, Giám mục hết thảy họ) đã lên đó, ông đã có sự hà hơi linh cảm. Ông có sự hà hơi hoàn toàn. Ông đi lên đó, tự làm cho mình 2 sừng bằng sắt. Ông bảo, “Các ngươi biết không, LỜI CHÚA PHÁN VẬY, với các sừng nầy, ngươi sẽ báng dân Sy-ri cho đến khi diệt hết chúng nó khỏi đất nước.”
Ồ, tất cả những người còn lại nói tiên tri, “Điều đó hoàn toàn chính xác.” Mỗi người trong họ, cả Thần học viện (seminary) đều đồng ý. Hiểu không?
A-háp bảo, “Ngươi thấy không?”
Anh em biết đấy, Giô-sa-phát, là loại người Thiêng liêng, ông chưa bị nguội lạnh hoàn toàn (dried up altogether). Ông nói, “Nhưng há chẳng còn một người khác nơi nào đó, để chúng ta có thể cầu vấn sao?”
“Vua muốn cầu vấn những người khác điều gì khi cả Hội đồng nói rằng tốt rồi?” (Xin lỗi. Hiểu không?) “Cả Hội đồng đều nói, 'Đó là những gì chúng ta nên làm.'” Hiểu không? “Đó là những gì chúng ta nên làm.”
Ông nói, “Nhưng chẳng có một người khác ở nơi nào sao?” Một người kỳ quặc, anh em biết đấy.
A-háp nói, “Vâng, có. Có một người, Mi chê, con của Giêm-la, nhưng ta ghét người ấy.” Luôn luôn cách đó. “Ta ghét người ấy bởi vì ông ta luôn luôn báng bổ dân sự, rủa sả ta, nói với ta mọi điều gian ác về ta. Ta ghét con người đó.”
Ông nói, “Ồ, xin vua đừng nói vậy. Hãy đi đón người.”
54
Cho nên ông đã đi đến đó với con trai của Giêm-la, một vài Giám mục, hay một số Trưởng lão đi đến đó, nói, “Nầy, hãy nghe, ông có muốn trở lại trong tổ chức không? Ông hãy nói giống như họ và họ cho ông trở lại.”
Nhưng điều phải xảy ra là Đức Chúa Trời cho phép một người mà họ không thể đặt tay trên người ấy. Đức Chúa Trời đã đặt tay Ngài trên Mi-chê. Ông là sự phản ánh lẽ thật của Chúa. Ông đáp, “Chắc chắn, tôi sẽ đi xuống nhưng tôi chỉ nói những gì Đức Chúa Trời đặt vào miệng của tôi.” Có một người của Đức Chúa Trời. Ông nói, “Hãy cho tôi một đêm.” Vì thế đêm đến, Chúa đã Phán với nhà Tiên tri, một người không tiếng tăm, bé nhỏ. Việc trước tiên anh em biết, ông đã đi ra sáng hôm sau.
Vua hỏi, “Thế nào, con trai Giêm-la?”
Ông đáp, “Hãy đi lên nhưng ta thấy Y-sơ-ra-ên tan lạc trên những ngọn đồi, không có người chăn.”
Ông bảo, “Ta đã bảo ngươi điều gì? Ta đã bảo ngươi điều gì về việc đó.” Và ông đáp...
55
Rồi 'Giám mục Trưởng' bước lên, tát vào miệng ông, nói, “Thần của Đức Chúa Trời đã đi đường nào? Bởi vì ta có Thần, Ta đã nhảy múa trong Lời, Ta đã làm tất cả những điều này. Hiểu không? Ta có Thần trên ta. Thần đã đi đường nào?”
Xem đó, con trai của Giêm-la là con của Đức Chúa Trời, hay là một Tiên tri thật của Đức Chúa Trời, ông đã xem xét khải tượng của mình với Lời. Nếu đó đã không phải với Lời, nó sai trật. Hiểu không? Lời cho thời đại. Ông đã nói dựa trên Kinh thánh, xứ thuộc về họ, của họ. Về mặt Kinh thánh, mọi việc dường như đúng cả trừ một điều.
Hãy nhớ, đó đã chính là một Lời, gây ra toàn thể lộn xộn sắp đến, Ê-va đã không tin một Lời của Đức Chúa Trời. Đầu tiên trong Kinh thánh, một Lời đã gây ra rắc rối. Chúa Jêsus đã đến giữa Kinh thánh, Phán, “Người ta sống bởi mọi Lời ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Ở cuối Kinh thánh, Ngài Phán, “Nếu ai thêm vào hay bớt điều gì trong những lời ở Sách Tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về Cây Sự sống và Thành thánh, mà đã chép ra trong Sách nầy.”
56
Đó không phải là phần của Tin lành... Những người Giám Lý có phần, những người Báp-tít, những người Trưởng Lão, đại loại như vậy, họ có phần trong đó, Công giáo có phần, Chứng Nhân Giê-hô-va, tất cả những người còn lại trong họ.
Nhưng đó là toàn bộ Lời, mọi Lời, Lời của thời đại được kể là quan trọng. Chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện điều đó cho đến lúc Đức Chúa Trời xức dầu một nhà Tiên tri, mà có thể đứng lên và nói, khẳng định, chứng minh Lời rằng Lời là đúng. Lời sẽ trôi tuột qua dân sự mà họ sẽ không bao giờ biết, giống y như nó đã luôn luôn xảy ra.
Anh em Công giáo, như anh em đã thiêu Joan of Arc, anh em hoả thiêu nàng vì cho là phù thuỷ, sau đó, 200 năm sau, quí vị đã đào lên thi thể của những Linh mục lên và ném xuống sông. Quí vị đã không biết Thánh Patrick và những người còn lại của họ.
Quí vị biết, Lời sẽ đi ngay qua bàn tay của quí vị một lần nữa. Đức Chúa Trời sẽ làm điều ấy, quí vị sẽ thậm chí không bao giờ biết nó đã được thực hiện. Hiểu không? Ngài chỉ đi xuyên qua và cất lấy Nàng Dâu của Ngài, đem Nàng đi, ngay ra khỏi giữa dân sự.
57
Chúng ta tìm thấy, Mi-chê này nói rằng ông đã xem xét, ông biết rằng Đức Chúa Trời đã Phán qua một nhà Tiên tri thật trước ông... Nhà Tiên tri đó đã nói gì? Ông nói thế này: “Hỡi A-háp, bởi vì vua đã làm đổ huyết người công nghĩa là Na-bốt, chó cũng sẽ liếm huyết vua và Giê-sa-bên.” Điều đó đã xảy ra thật chính xác, bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán ra điều đó. Làm sao nhà Tiên tri có thể nói tiên tri lành khi nó là dữ?
Làm thế nào tôi có thể bảo cho Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê này những điều tốt đẹp khi Đức Chúa Trời Phán trái lại? Các người bị trần truồng, khổn khổ. Các người nói, “Ta giàu có rồi; Ta có tốt hơn... Ta có những Giáo hội như Giám Lý, Báp-tít, và Trưởng lão. Ta có điều này, điều đó, điều kia tốt nhất.” Đúng vậy, nhưng không biết mình trần truồng, mù loà, khốn khổ, đối với điều thật mà Đức Chúa Trời đang tỏ bày. Ngài sẽ hành động giống y hệt với các bạn, đang di chuyển ra ngoài. Hiểu không? Hỡi dân sự, hãy tin, trước khi quá trễ.
58
Chúng ta thấy Sê-đê-kia đã vả vào miệng người, bảo, “Thần của Đức Giê-hô-va do đường nào...?”
Mi chê trả lời, “Ta nhìn thấy Đức Chúa Trời ngự trên Ngai. Ồ, Ngài đã triệu tập các cơ binh trên Trời, Phán hỏi: ”Ai sẽ đi dụ A-háp, để người đi lên Ra-Mốt trong Ga-la-át, và ngã chết tại đó?'“ Ông nói tiếp, ”Một linh nói dối xuất hiện quỳ xuống trước Đức Chúa Trời; một kẻ nói dối.“ Hãy nhớ rằng linh nói dối ấy đã đi vào trong những Tiên tri đó, họ hẳn biết rằng linh giáng lên trên họ không tuân theo Lời. Nhưng họ đã quá lầm lạc bởi vì họ là Tiên tri của vua, bởi vì họ có mọi thứ tốt đẹp.
59
Đó là điều Giáo hội đã làm hôm nay. Anh em đã đi xa khỏi kinh nghiệm điển hình thuở xưa đã có cách đây nhiều năm khi đứng trên góc phố và rao giảng Phúc âm. Hãy đi ra khỏi những tổ chức đó và gọi chính mình hôm nay là “một dân tự do!” Bởi vì, anh em bị bao bọc trong đó một lần nữa, giống như chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Nếu đã làm nó mửa lần đầu, nó sẽ làm cho mửa lần nữa. Đúng thế! Đức Chúa Trời nhả anh em ra khỏi miệng Ngài, Ngài Phán, “Các ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh”; Có một vài buổi nhóm, vài nhạc sĩ chơi vài bản nhạc, hát một chút thì điều ấy hoàn toàn... hầu như trở nên một sự hổ thẹn với Cơ-đốc giáo.
Ngày nọ, con trai tôi gọi tôi xem truyền hình, được cho là chú ong ca hát nơi người ta đến. Một nhóm Ricky trẻ tuổi đang đứng tại đó, lắc lư giống như nhạc kích động (Rock-and-roll), hát những bản thánh ca, đó là sự hạ thấp Đức Chúa Jêsus Christ. Không còn có sự trang trọng trong Hội thánh chút nào. Dường như, tất cả đã trở thành thứ nhạc kích động gì đó, cuộc buổi trình diễn thời trang, thay vì là Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng sống nơi Chúa Jêsus Christ có thể tỏ bày chính Ngài trong quyền phép. Dường như có điều gì đó sai trật nơi nào đó. Họ đang trượt ra khỏi. Kinh thánh nói sẽ xảy ra cách đó. Hiểu không? Hãy nhìn xem anh em ở đâu. Hãy cẩn thận, thức tỉnh trước khi quá trễ.
60
Chúng ta thấy Ngài hỏi, “Chúng ta có thể cử ai ra ngoài đó, lừa dối A-háp, để người đi lên đó, làm ứng nghiệm Lời của nhà Tiên tri?” Hiểu không? Nếu nhà Tiên tri nói ra một Lời, trời và đất sẽ qua đi nhưng Lời không thể qua đi. Lời phải ứng nghiệm. Đó là những gì phải xảy ra.
Vua bảo, “Hãy bỏ tù người nầy, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an, ta sẽ để ý đến hắn.”
Mi-chê đứng tại đó vững vàng, biết rằng ông có Thánh Linh Đức Chúa Trời. Lời tiên tri và những khải tượng của ông là đúng. Sứ điệp của ông là đúng, bởi vì LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY từ những khải tượng. ông bảo, LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY từ Lời. Nó phải đúng, là LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Mi-chê nói, “Nếu thật vua có trở về được, Đức Chúa Trời đã chẳng hề Phán với ta.” Chắc chắn, anh em biết điều gì đã xảy ra.
Thưa anh em, hãy hiểu. Hãy lắng nghe.
61
Chắc chắn, Cai-phe, ông đã không thể hiểu được Điều đó. Tại sao ông không nhìn xuống...? Ông là - là một Giám mục (bishop), là vị Giáo hoàng (pope), đứng đầu tất cả những Giáo hội (Nhà hội) hợp lại. Tại sao con người ấy đã không thể trông thấy Chúa Jêsus đang đứng ở đó? Tại sao ông đã không thể hiểu được? Khi họ hát Thi Thiên 22 trong Nhà hội, “Đức Chúa Trời Tôi ơi, Đức Chúa Trời Tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ Tôi?” và tại đó, Ngài đang treo thân trên cây thập tự. Chính những Lời Kinh thánh, chính Đức Chúa Trời họ đang thờ lạy, họ đang lên án Ngài, giết Ngài vì cho là “một kẻ cuồng tín.” Thế đấy.
Có thể làm cho anh em bị sốc nếu tôi nói với anh em rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa. Kinh thánh nói rằng Ngài đang ở bên ngoài cố gắng gõ cửa để vào, và không ai để cho Ngài vào, “Người mà Ta yêu thì Ta trách phạt, quở mắng, Ta hạ người xuống nhưng chính vì Ta yêu thương người. Hãy mở cửa và để Ta đi vào.” Đúng thế. Không thể...
“Hãy nhớ, Ta không muốn đi vào trong Nhà hội. Chính là người, một cá nhân.” Ngài đã không thể vào trong Nhà hội, họ đã khoá cửa để Ngài ở bên ngoài... Chỉ... Vậy thì, tổ chức duy nhất của tất cả những người đó, là Thời đại Hội thánh này, mà Ngài đã ở bên ngoài Nhà hội: Bị để ra bên ngoài! Bị khước từ! Chối bỏ!... Ngài chỉ được bày tỏ một cách tạm thời trong những Giáo hội khác, trong hình thức xưng công bình, đại loại như vậy; Nhưng tại đây, thời đại bây giờ đang đến, là sự bày tỏ trọn vẹn sự chứng thực của Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ồ, tôi thừa nhận chúng ta có nhiều những kẻ giả mạo, nhưng hãy tra xem lời đầu tiên, lời nguyên thuỷ.
62
Môi-se đã đi xuống với những mạng lệnh của Đức Chúa Trời để giải cứu Y-sơ-ra-ên; Khi ông làm thế, ông đã thực hiện vài phép lạ. Những kẻ giả mạo làm theo ông. Nếu họ là những kẻ đầu tiên, thì ông sẽ là người giả mạo. Ông có Lời của Chúa và Chúa đã chứng thực. Ông chỉ ngồi yên.
Anh em biết, cũng điều ấy đã được Hứa trong những ngày sau rốt? “Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả Lẽ thật thể ấy.” Khi một tổ chức giữ —lấy một người ngay qua nó, điều đó tỏ cho thấy nó không đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm những điều đó để lôi cuốn tâm trí con người, rồi Sứ điệp theo sau. Nếu không, thế thì không phải là Đức Chúa Trời. Không phải là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn luôn làm thế.
Giu-đa đã không thể hiểu được điều đó. Ông đã bước đi ngay với Ngài, mà không thấy nó.
63
Nhưng mầm sự sống thật, được định trước của Đức Chúa Trời, thực sự, một linh hồn thuộc về Đức Chúa Trời là đã ở trong Đức Chúa Trời trước khi sáng thế... Nên nhớ, anh em thực sự có Thánh Linh của Chúa trong anh em tối nay. Anh em đã có mặt ở đây trong Đấng Christ, bởi vì Ngài là Sự Đầy đủ trọn vẹn của Lời. Ngài là Sự Đầy đủ bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, đang làm hoà thế gian với chính Ngài. Anh em có tin điều đó không? Hãy nhìn xem, Ngài đang ở trong Đấng Christ. Thế thì nếu anh em đã ở trong Đức Chúa Trời, một gien, một Lời, một thuộc tính từ ban đầu, anh em bước đi với Ngài trên đất; Anh em nói chuyện với Ngài trên đất, anh em chịu khổ với Ngài trên đất; Anh em chết với Ngài tại đồi Sọ (Calvary). Anh em sống lại với Ngài. Bây giờ, anh em đang ngồi trên những nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, giao thông với Ngài, Lời, như Lời nuôi linh hồn anh em, rằng, “Người ta sẽ sống bởi mọi Lời ra từ miệng Đức Chúa Trời.”
Không phải là lời Giám Lý, lời Báp-tít; Hãy nhớ, nếu đã có thứ gì còn để lại trong của lễ dâng, nó phải được đốt đi trước buổi sáng, bởi vì ngày mai là một Thời đại Hội thánh khác. Đúng không? Cuộc xuất hành, thật vậy. Một biểu tượng, hình bóng về Của lễ.
64
Ngài Phán về Cái Cửa, “Ta sẽ làm nên một chỗ... Các ngươi sẽ không thờ lạy Ta trong mọi cái cửa mà Ta ban cho các ngươi nhưng có một Cửa, và trong Cửa đó Ta sẽ đặt Danh Ta.” Nơi Chúa đặt Danh ngài, đó là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ nhận của lễ dâng của anh em. Chúng ta đã tạo nên tất cả các loại cửa, nhưng Đức Chúa Trời đã tạo nên một Cái Cửa, Cái Cửa đó, được Jêsus Phán trong Giăng 10, “Ta là Cái Cửa đó.”
Đức Chúa Trời đã đặt Danh Ngài trong Đức Chúa Jêsus Christ. Anh em có tin điều đó không? Ngài là Con Đức Chúa Trời. Mỗi người con đến trong Danh của Cha. Ngài Phán, “Ta đến trong Danh Cha Ta. Các ngươi đã không nhận Ta.” Tôi đến trong danh cha tôi. Anh em đến trong danh của cha mình. Chúa Jêsus đã đến trong Danh Cha Ngài do vậy, Danh Cha Ngài là Jêsus (chính xác) bởi vì Ngài đến trong Danh Cha Ngài.
“Các ngươi không nhận Ta. Một người khác đến, các ngươi sẽ nhận.” Anh em sẽ lấy những hệ phái của mình và đi với họ. Cứ làm đi, Kinh thánh nói, “Họ được dấy lên để làm trọn nơi này. Mù loà, trần truồng mà không biết.” Thưa Hội thánh, tôn giáo, ồ, rất sùng đạo (very pious), giống y hệt Ca in trước đây, đã dâng một của lễ, làm mọi thứ cũng giống hệt như A-bên đã làm. Nhưng bởi sự khải thị, đã được tỏ bày cho A-bên của dâng Thiêng liêng là gì, không phải là những hoa trái của đồng ruộng và điều gì đó làm bằng bàn tay của anh em.
Tín đồ có thể nhìn thấy Lời trở nên xác thịt; những người khác không thể thấy được.
65
Tất cả những người Y-sơ-ra-ên, sau khi đã thấy Môi-se thi hành phép lạ và đã mang họ đến ngay với Hội đồng lớn, nơi nó được tổ chức, mỗi người họ nói, “Chúng tôi sẽ đi với Tiến sĩ Ba-la-am bởi vì chúng ta nghĩ ông ấy đúng. Ông ấy khôn ngoan hơn, học thức hơn, mọi thứ, do vậy, chúng tôi sẽ đi theo.”
Và Đức Chúa Trời đã không bao giờ tha thứ cho họ, Ngài đã huỷ diệt họ ngay tại đó, trong đồng vắng. Chúa Jêsus Phán, Chính Ngài, “Họ sẽ không bao giờ đến được, không một người nào trong họ được cứu.” Chúa Jêsus đã Phán...
Họ bảo, “Tổ phụ của chúng tôi ăn Ma-na trong đồng vắng trong 40 năm.”
Ngài Phán, “Tất cả họ đã chết, đời đời bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời.” Chắc chắn. Bởi vì họ nghe theo sự sai lầm. Khi Môi-se, người được Đức Chúa Trời chứng thực và là nhà lãnh đạo, tỏ cho họ con đường đến miền Đất hứa, cho đến nay, và họ có thể đến được, nhưng họ không muốn đi với ông;
Vậy thì, những người tin có thể thấy Nó, nhưng những kẻ không tin không thể thấy những gì được chứng thực.
66
Hãy nhìn xem, Cai-phe sùng đạo như thế nào. Hãy xem tất cả họ, những Thầy tễ lễ sùng đạo như thế nào. Chúa Jêsus đã quay lại, Phán, “Các ngươi thuộc cha các ngươi là ma quỷ, và các ngươi sẽ làm công việc của nó.”
Nhưng có một vài tín đồ đang ngồi tại đó. Anh em nghĩ họ, những môn đồ có thể hiểu khi Chúa Jêsus Phán, “Ta và Cha Ta là Một” không? Họ đã không thể giải thích được Lời. Khi Ngài Phán, “Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người, uống Huyết Ngài, các ngươi không có Sự Sống.” Họ có thể giải thích được không? Không. Nhưng họ tin. Bởi vì họ đã thấy Đức Chúa Trời được chứng thực và đã trở nên xác thịt.
67
Chúa Jêsus Phán, “Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta, vậy đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những công việc của Cha Ta, Lời đã báo trước cho Ta làm, vậy các ngươi... Nếu các ngươi không thể tin Ta, hãy tin những công việc Ta làm, để các ngươi có thể được cứu.” Hiểu không? Chúa Jêsus Phán, “Chiên Ta biết Tiếng Ta. Chúng biết Lời Ta. Họ đã thấy Lời khi Lời được chứng thực cho thời đại đó.”
“Ồ, Cai-phe cũng biết Lời!” Nhưng không phải Lời cho thời đại đó. Ông đã có lời của những gì mà những người Pha-ri-si đã ghim vào ông nhưng không phải là Lời được chứng thực cho thời đại.
“Chúng biết Tiếng Ta. Chúng biết dấu hiệu của Ta. Chúng biết dấu kỳ của Ta.”
Ồ, chúng ta hãy quay trở lại với đề tài của mình, bởi vì chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều câu Kinh thánh này nếu không làm thế, vì dầu sao đi nữa, tôi phải kết thúc trong một vài phút nữa, vì lúc ấy sẽ là 10 giờ. Tôi yêu mến Ngài. A-men!
68
Thưa các bạn, những người đã đi xuống lối đó, bởi tiền dâng vào đó, cách đây một lát, những người đã nuôi các con của tôi, mặc quần áo cho chúng, những người đã đặt tiền của mình mà anh em đã kiếm được một cách cực nhọc trong một đĩa tiền dâng, có biết được tiền đi đâu không? Số tiền đó giúp đem tôi ra hải ngoại đến với những người ngoại, mà chưa hề nghe bất kỳ điều gì về Đức Chúa Trời. Đó là những gì tôi thực hiện với số tiền đó, mỗi đồng xu, Đức Chúa Trời là Quan Xét của tôi. Người đang ngồi đây là thủ quĩ của Hội thánh tôi. Mỗi tuần tôi nhận 100 Mỹ kim. Tất cả là vậy. Phần còn lại để tài trợ những Buổi nhóm hải ngoại nơi người ta không thể đến được.
Các Giáo hội không chịu tiếp tôi. Họ không muốn có tôi. Không. Đúng vậy. Họ khước từ tôi. Họ nói, “Ông ta là một người của Giáo hội Jêsus Duy Nhất, hay điều gì đó giống như vậy, kẻ dị giáo, cuồng tín, tất cả giống như thế, một Giê-sa-bên.” Tôi đợi điều đó. Họ gọi Chúa tôi, “Giê-sa-bên”, và họ đã gọi Ngài, không phải Giê-sa-bên nhưng mà “Bê-ên-xê-bun.” Họ đã gọi Ngài tất cả những tên tồi tệ đó. “Nếu họ đã gọi Chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi họ sẽ gọi những môn đồ của Ngài như thế nào nữa?” Điều ấy chẳng có gì khác.
Chính mình anh em, bởi sự vùa giúp của Chúa, anh em có nghĩ tôi có thể đứng lên ở đây là một kẻ đạo đức giả lớn và bảo cho anh em điều gì đó... Há tôi chẳng rơi ngay vào hàng lối với điều như thế nếu tôi nghĩ nó đến từ Chúa?
69
Nhưng nếu tôi yêu thương anh em và biết Lẽ thật là gì... Có bao giờ anh em đã từng nghe tôi nói điều gì nhơn Danh Chúa mà không ứng nghiệm không? Không. Tôi hỏi bất cứ ai. Có hàng ngàn điều đã được nói, tất cả đều ứng nghiệm. Hãy nhớ lúc đó, khi Sa-mu-ên được gọi ra, tôi tin nó đã xảy ra, và ông nói... Y-sơ-ra-ên muốn làm chính họ giống như những dân còn lại. Đó là những gì anh em Ngũ Tuần đang đi đến. Anh em muốn hành động giống như những người còn lại. Anh em không phải là kiểu người của họ. Hãy tránh xa khỏi điều đó. Những Nhà thờ lớn và những thứ xinh đẹp, ồ, anh em, đừng làm điều đó. Chúng tôi rao giảng sự tái lâm của Chúa đang cận kề. Chúng ta hãy đến những cánh đồng ở tại đó và lưu ý những người dân ngoại. Hiểu không? Hãy làm điều gì đó.
70
Nhưng, anh em thấy, Sa-mu-ên bảo, “Ta có bao giờ lấy bất cứ thứ tiền nào của các ngươi để sống không?”
Họ đáp, “Không, thưa ông Sa-mu-ên. Ông chưa hề làm điều đó.”
“Có bao giờ ta bảo các ngươi điều gì trong Danh Chúa mà không ứng nghiệm không?”
“Ồ, thưa ông Sa-mu-ên, đúng vậy. Chúng tôi tin ông là một nhà Tiên tri được Chúa sai đến. Vâng, thưa ông. Thưa ông Sa-mu-ên, mọi điều ông nói đã ứng nghiệm. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi muốn điều đó.” Ồ, thưa anh em, anh em thấy những gì đã xảy ra. Ồ, người anh em, Kinh thánh chỉ lặp lại Chính Mình lui tới trong Lời Kinh thánh bởi vì đó là đường lối của Chúa làm điều nó. Anh em hiểu không? Anh em đã đụng vào những kiểu thời đại này.
Chúng ta hãy trở lại với đề tài của chúng ta nhanh lên. Tôi đã nói suốt thời gian này. Tôi đã chưa đến với đề tài của mình.
71
Nó nằm trong lòng tôi! Tôi yêu thương anh chị em! Đừng hư mất với thế gian! Nếu thuộc về thế gian, anh chị em sẽ hư mất với thế gian. Nếu thuộc về Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ đồng đi với Ngài trong sự sống lại. Do đó, hãy thay đổi tâm tính của mình đêm nay, từ sự yêu mến thế gian và những việc thuộc về thế gian, tất cả những tín điều và các thứ mà nhìn thẳng vào Calvary đến Của Lễ Hi Sinh của anh chị em, gặp Ngài tại đó trên những mảnh đất, bởi vì đó là nơi duy nhất Ngài đã từng gặp các bạn.
Những người Giám Lý nói, “Điều đó có ở trong Giáo hội chúng tôi.” Những người Báp-tít nói, những người Ngũ Tuần ở trong điều này, những người Trưởng Lão ở trong điều này.
Nhưng Ngài Phán, “Ta sẽ gặp họ trong một nơi, nơi mà Ta đặt Danh Ta.” Đó là trong Jêsus Christ. Đó là nơi Chúa đặt Danh Ngài. Đó là nơi duy nhất Ngài gặp anh em, đó là Đấng Christ, là Lời (Hiểu không?), hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời khônghề thay đổi. Lời đã lớn lên từ chân, đùi. Bây giờ, nó ở trong đầu, sửa soạn để ra đi, tỏ bày trong một thước đo trọn vẹn Nàng Dâu, cũng giống như Chàng Rể.
72
Chúng ta hãy đi đến đề tài của mình thật nhanh trong khoảng 10 phút, rồi sẽ kết thúc. Đề tài của chúng ta... nó đã xảy ra một lần nữa, như nó thường xảy ra.
Đức Chúa Trời đã sai đến nhà Tiên tri của Ngài như Lời đã Hứa trong Ma-la-chi 3, “Ta sẽ sai Sứ giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta.”
Vậy nếu anh em muốn chứng thực điều đó, chứng minh nó: Ma-thi-ơ, chương 11, chứng thực giống như vậy. Khi những môn đồ của Giăng đến và thấy Chúa Jêsus, họ nói, “Giăng đang ở trong tù, chúng tôi đến hỏi Ngài xem thử...”
Mắt đại bàng của Giăng đã bị che mờ. Ông đã ở trong tù. Ông sắp chết, nói, “Hãy đi hỏi Ngài.”
Giăng nói, “Ồ, tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình.” Ông nghĩ Thời đại Ngàn năm Bình an sẽ khởi đầu ngay lúc đó, ông nghĩ hạt giống đã sẵn sàng. Nhưng nó phải chết đi, đi vào trong cuống, sống lại để trở thành Nàng Dâu thực sự. Vì thế Giăng nói, “Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” Hãy quan sát điều đó — Người báo trước về Đấng Christ trong thời đại đó, những gì người nói sẽ xảy ra. “Hạt giống...”
73
Tôi hy vọng anh chị em không buồn ngủ. Hạt giống ở tại đây! Nó sẽ được chứa vào trong kho. Đó là Nàng Dâu ấy, một phần của nó. Nhưng Ngài Phán điều gì sẽ xảy ra với thân lúa? Nó sẽ bị thiêu đốt với ngọn lửa không thể dập tắt được. Hãy tìm kiếm sự cứu rỗi bây giờ ngay trong lúc có thể được. Hãy là hạt, không phải là cuống. Hiểu không? Hãy đi vào trong Sự Sống, không phải là hình thức không có sự sống, già cỗi (old dead form); Hãy đi vào Sự Sống của Đấng Christ, Lời được bày tỏ và được chứng thực như vậy. Đây là thì giờ thâu góp; Máy liên hợp đang đến. Tốt hơn anh chị em nên trở thành hạt, bởi vì vỏ trấu sẽ bị bỏ lại đằng sau.
74
Chúng ta thấy nó đã xảy ra... Đức Chúa Jêsus... Ma-thi-ơ 11 nầy, để kết thúc trích dẫn của tôi tại đây. Ngài không ban cho Giăng... Ngài Phán, “Bây giờ, hãy đợi, Ta sẽ ban cho Giăng một quyển sách về cách tự hành xử, Một Người Tin Trong Tù.” Không! Ngài Phán, “Hãy đứng gần và quan sát những gì xảy ra. Rồi trở về và tỏ cho Giăng điều đã xảy ra: Kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ chết sống lại, Tin lành được rao giảng cho những người nghèo.” Hoàn toàn chính xác những gì nhà Tiên tri nói sẽ ứng nghiệm, “Phước cho các ngươi là những người không bị vấp phạm vì cớ Ta.”
Các môn đồ của ông khởi hành băng qua đồi. Ngài quay lại, Phán, “Các ngươi đi ra xem chi khi các ngươi đi gặp Giăng? Có phải các ngươi đi xem người trong bộ quần áo tốt đẹp, đại loại như vậy, cổ tròn cao lên, và tất cả những điều này, các ngươi biết chăng?” “Họ ở trong các cung điện nhà vua, họ hôn những trẻ sơ sinh, chôn những kẻ chết, người ấy không biết cách nắm một thanh gươm 2 lưỡi.” Hiểu không? Ngài Phán, “Các ngươi đi xem gì? Một cây sậy bị gió rung chăng, 'Nào, Giăng, tôi sẽ tặng thêm tiền cho ông nếu ông đến đây'? (”Ồ, Chúa ơi, tôi không là người Giám Lý nữa, tôi sẽ là người Ngũ Tuần, Tôi sẽ là người Trưởng Lão, tôi sẽ là cái này, cái kia, với tiền nhiều hơn.“) Ngài Phán, ”Các ngươi đã không bao giờ thấy một cây sậy bị gió rung, các ngươi đi đến đó, thấy gì, một Đấng Tiên tri, đúng thế, và còn trọng hơn là một Đấng Tiên tri nữa.“
75
Giăng đã tỏ lòng tôn kính nghèo nàn nhất mà ông có thể dành cho Chúa Jêsus. Biết nó đã phải xảy đến theo cách đó. Ông đã hỏi Ngài sau khi ông giới thiệu Ngài và thấy dấu hiệu đó ở trên Ngài, ông đã nói, “Đây là Đấng Mê-si,” rồi ông lại đến hỏi, “Có phải Ngài là Đấng ấy không hay chúng tôi phải chờ một Đấng khác?”
Nhưng, nhìn xem, Chúa Jêsus biết điều đó, Ngài đã quay lại và với sự tôn kính ông, Phán bảo, “Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Ta nói cùng các ngươi, cho đến ngày nay, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít.” Đúng vậy. Ngài đã khen tặng con người đó.
Nhưng, anh em thấy ngay tại chỗ ấy, lời tiên tri đó đã ứng nghiệm ngay trước mắt họ, với một người báo trước, một cách chính xác những gì Ma-la-chi đã nói. Đó là Ma-la-chi 3, không phải Ma-la-chi 4.
Giăng Báp-tít là Ma-la-chi 3, Chúa Jêsus đã Phán vậy. Khi họ hỏi Ngài, “Tại sao những thầy dạy luật nói...?”
Ngài Phán, “Ngài đã đến rồi. Họ đã làm những gì họ đã nói.”
Nhưng hãy nhớ, Ma-la-chi 4, ngay sau Tiên tri Ma-la-chi 4, sự xuất hiện thứ tư của Giăng Báp-tít trong— hay của Ê-li. Sự xuất hiện thứ 5 sẽ là Khải Huyền 2, những người làm chứng, khi họ đến vì dân còn sót lại của người Do-thái. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng cùng Linh đó 5 lần: Ân điển — J-e-s-u-s, luôn là Jêsus mọi lúc. Đức tin (f-a-i-t-h), Ân điển (g-r-a-c-e), vân vân. Anh em thấy không? Con số 5 là một số Ân điển và Ngài đã sử dụng nó. Ngài không sử dụng 3, 2, 3, 4... Ngài đã sử dụng 5 lần.
76
Hãy để ý nhanh bây giờ, khi chúng ta kết thúc. Ngài Phán, “Đây là người đã được nói, Ta sai Sứ giả của Ta đi trước mặt Ta.”
Nhưng trong Ma-la-chi 4, ngay sau khi Tiên tri đó đã nói tiên tri, cả trái đất bị đốt cháy, người công bình bước đi ra trên những tro tàn của những kẻ gian ác. Hiểu không? Chính xác. Đó là lời tiên tri Ma-la-chi 4.
Chú ý trong Lu-ca 17, nơi Ngài đã Phán, “Trong những ngày sau rốt, sẽ xảy đến giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ một lần nữa.” Chúng ta đã có điều đó chưa? Chúng ta đã có Sô-đôm và Gô-mô-rơ lần nữa chưa? Hết thảy các quốc gia, hãy nhìn xem. Hãy nhìn những gì Ngài đã Phán về nước Anh, mọi thứ đều đồi bại (perverted). Thậm chí thức ăn cũng hư hỏng.
Hãy xem ở đây khoa học đã làm gì... Anh em có đọc trong “Tập San Bạn Đọc” (“Reader's Digest,”) tôi tin, số tháng rồi, họ nói, “Những cô cậu nhỏ đi qua tuổi trung niên khi ở giữa tuổi 20 và 25.” Tôi đã gặp họ trong những buổi nhóm, những cô bé không còn hành kinh nữa, những cô bé 20, 22 tuổi đã mãn kinh. Nó được cho phép điều gì xảy ra? Sự băng hoại (perversion), lai tạp, đó là chính xác những gì đã thối nát; Cả mọi thứ đã làm băng hoại cơ thể. Chúng ta chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn loạn... giống như một thực vật lai tạp.
77
Anh em lấy một cây lai giống trồng ra đó, mọi giống vi trùng sẽ đi vào cây đó ngay, nhưng một cây thật, thực vật nguyên thuỷ, vi trùng sẽ phải bỏ đi, nó không thể chịu được. Đó là vấn đề với Giáo hội. Chúng ta đã lai tạp nó.
Đó là vấn đề với con ngựa già của Pearry Green trên đó, ngày nọ, nó đã ném tung cậu bé. Nó chẳng là gì cả nhưng chỉ là một con ngựa già một phần tư (an old quarter horse). Hiểu không? Điều duy nhất là nó... Nó thật sự giống một con la, nó - nó là... con la không biết bố mẹ nó là ai; Nó không biết gì cả. Nó là một nửa 'la', một nửa 'ngựa' hay một nửa 'lừa', hoặc nửa này và nửa kia; Nó không biết mình là 'ai'. Anh em không bao giờ có thể... Nó đợi suốt đời mình để đến đá anh em. Đúng vậy. Anh em có thể gọi nó, bảo, “Nào, anh bạn. Nào, anh bạn.” Nó sẽ vểnh đôi tai nó lên, “Hâu, hâu, hâu.” Hiểu không?
78
Giống như người nào đó nói, “Những ngày của phép lạ đã qua rồi. Hâu! Hâu! Hâu!” Những người bị lai một nửa, được cho là những thuộc viên Giáo hội, người Cơ-đốc. Tôi không nói điều đó để đùa, đó là sự thật. Nhưng anh em ơi, một người anh em chân chính, con nhà nòi, biết cha mẹ của mình là ai, ông bà của mình là ai, anh em có thể dạy cho người đó điều gì đấy, người đó dịu dàng cao quí.
Một người Cơ-đốc chân chính được sanh bởi Đức Thánh Linh, được đầy dẫy với quyền phép của Chúa và Lời, người đó biết cha mẹ, ông bà mình là ai. Anh em có thể dạy người ấy điều gì đó.
Nhưng sự lai tạp, là những gì đến với các Giáo hội: Sự lai tạp giữa thế gian và những tổ chức tôn giáo, đưa một ít Lời vào trong. Một ít Lời tại đó, chỉ đủ để lừa dối. Đúng vậy. Khi anh em thấy Lời Chúa thực sự được tỏ bày giống như Cai-phe và họ đã làm, họ đã quay khỏi Lời; Họ không biết. Sự lai tạp!
79
Chúng ta thấy trong Sứ điệp này, Ê-sai 40:3 cũng đã chứng thực Giăng. Ông nói, “Tiếng của một người, một Tiên tri, kêu trong đồng vắng, 'Hãy dọn đường cho Chúa, hãy ban bằng các nẻo Ngài.'” Giáo hội (Nhà hội) đã không tin Giăng, vì ông không thuộc về nhóm của họ. Nhà Tiên tri đó dấy lên từ đồng vắng, đi ra không ai biết. Ông có chính Linh mà Ê-li đã có: Ông là người của đồng vắng, ông ghét những người nữ xấu xa, phóng đãng.
Nên nhớ Ê-li đã... Điều gì khiến ông bị chém 'đầu'? Là Giê-sa-bên. Giê-sa-bên là nguyên nhân cái chết của ông. Nó đẩy ông vào đồng vắng.
Giăng Báp-tít, một người ưa thích đồng vắng (wilderness-lover) khác, một tiều phu, một tay săn bắn. Hãy quan sát người. Ông không có học thức gì. Quan sát bài giảng (text)* của ông không giống một nhà Thần học. Ông nói, “Hỡi dòng dõi rắn lục kia,” Vật dơ dáy và quỷ quyệt nhất trong đồng vắng là con rắn. Ông đã gọi những Thầy Tế lễ kia, “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Đừng bắt đầu nói, 'Chúng tôi thuộc về cái này, cái kia,' vì ta bảo cho các ngươi, Đức Chúa Trời có thể biến những hòn đá này...?... Cái búa đã để kề gốc cây; Hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm trong lửa.” Amen!
80
Ông là người rao giảng về thiên nhiên. Một vĩ nhân của Chúa, sống một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn đã thổi bùng ngọn lửa khắp trái đất. Ông đã làm dòng dõi đó kinh sợ trong 6 tháng chức vụ của mình. Chúa đã dấy ông lên trong 30 năm để có được 6 tháng nơi ông. Nhưng Chúa thực hiện điều đó theo cách riêng của Ngài. Ngài biết mùa gặt của Ngài thế nào.
Chúng ta thấy bây giờ đây chính xác là những gì đã xảy ra. Họ đã không tin ông, vì ông không thuộc về họ. Như thường lệ, họ đã không nhìn thấy Lời. Họ đã không tin Lời Đức Chúa Trời trong Ma-la-chi 3, nếu không họ đã thấy hiển nhiên đó chính là người dọn đường. Trong 400 năm, họ đã không có nhà Tiên tri, đột nhiên tại đây, có một người dấy lên. Dân sự, những tín đồ, tin ông là như thế. Hiểu không? Họ đã không tin Lời. Họ đã không tin bởi vì khi họ thấy văn tự được khẳng định một cách hoàn toàn, những gì Ngài Phán Ngài sẽ làm, mọi điều, đã nhìn thấy chúng được chứng thực một cách rõ ràng khi Lời đi vào trong dòng nước, đến với nhà Tiên tri. Họ đứng tại đó.
81
Có nhiều sự tranh cãi Lời Kinh thánh về Giăng. Giăng nói, “Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!”
Chúa Jêsus Phán, “Cứ làm đi, vì chúng ta — nhưng chúng ta nên làm (phải có nhiệm vụ làm, làm cho thích hợp) cho trọn mọi việc công bình như vậy. Hỡi Giăng, được lắm, người là một Tiên tri, ngươi biết của tế lễ phải được rửa sạch trước khi nó được dâng lên. Ta là Của Lễ đó, người là Tiên tri và biết điều đó.” Rồi ông đã chịu làm phép báp-têm cho Ngài. Hiểu không? Ông đã biết điều ấy.
82
Nhìn xem, họ nhạo cười ông, gọi ông, “Kẻ cuồng tín vô học, la lối, man rợ” như thường lệ, nhà Tiên tri đó dọn đường cho lần đến đầu tiên của Chúa Jêsus.
Tôi không nói rằng họ — ngày nay không có những sự bắt chước giống hệt với điều chân chính. Họ có, đúng vậy. Nhưng, hãy nhớ, việc anh em thấy một đô-la giả, phải có một đô-la thật để làm ra một đô-la giả từ đó. Khi thấy một người giả mạo là một Cơ-đốc nhân, phải có một người Cơ-đốc thực sự nơi nào đó; Bởi vì nếu không, người đó sẽ là người thật đầu tiên. Anh em phải đến với nguồn gốc. Nhưng hãy kiểm tra xem cái đầu tiên, xem thử cái nguyên gốc có chính xác với Lời Hứa không. Nếu phải, thế thì hãy tin Lời: Lời Hứa dành cho thời đại.
Rồi lời tiên tri của Giăng được chứng thực trong trật tự của Chúa. Lời đã đến với nhà Tiên tri và chứng thực ông đúng như người đó.
83
Một lần nữa, Chúa Jêsus đã đến trong một sự khác biệt với hiểu biết của họ về lời tiên tri đó. Họ đã không hiểu lời tiên tri nó theo cách đó. (Bây giờ, chúng ta sắp đến chỗ kết thúc.) Nhưng theo Lời của nhà Tiên tri, Lời được ứng nghiệm chi tiết. Lời tiên tri được ứng nghiệm, song họ nghĩ sẽ xảy ra theo cách đó, nó đã không phải theo cách đó. Làm thế nào họ đã có thể hiểu và biết điều gì đúng, điều gì sai? Để xem nó có được chứng thực bởi Chúa không, xem thử Đức Chúa Trời có đang thông giải những gì Ngài nói không. Đã có những Jêsus giả dấy lên, dẫn dắt một người, một nhóm 400 người ra ngoài đồng vắng; Nhưng những người ấy không bao giờ chứng minh mình đúng trong Lời (Anh em hiểu không?), giống như Ngài đã Phán.
84
Chúa Jêsus, khi ngài đến, Ngài là một Đấng Tiên tri. Đúng vậy. Ngày nay, trước khi Chúa Jêsus tái lâm, sự bày tỏ trọn vẹn của Chúa Cứu Thế Jêsus được tỏ ra trong xác thịt. Hãy nghĩ về điều đó. Chúa Jêsus Phán, “Việc đã xảy đến trong thời Sô-đôm, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người đến, khi Con Người đến được bày tỏ.” Được bày tỏ là gì? Được bộc lộ, được cho biết. Bí mật đã được đem ra, được bày tỏ. Vào thời mà Con Người sẽ được tỏ ra, thế gian sẽ ở trong tình trạng Sô-đôm. Chúng ta đã có điều đó rồi, có phải không? Vâng. Có bao nhiêu anh em tin điều đó? Nó ở trong tình trạng Sô-đôm. Điều đó hoàn toàn chính xác. Hãy nhìn nơi nó đang xảy ra bây giờ.
Hãy nhớ, luôn luôn có 3 hạng người trong mỗi nhóm người anh em tập hợp. Đó là những người tin giả, những kẻ vô tín, những tín đồ. Chúng ta có họ trong mỗi nhóm. Người ta luôn có họ. Đã có những người Sô-đôm, đã có những người phe của Lót, và đã có Áp-ra-ham.
85
Áp-ra-ham là một nhóm người được kêu gọi ra. Thoạt đầu, ông đã không ở trong Sô-đôm. Bây giờ, hãy quan sát Sứ điệp của họ. Họ đã trông mong một đứa con Lời Hứa, đã chờ đợi (looked for) điều đó trong nhiều năm. Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho Áp-ra-ham nhiều dấu kỳ phép lạ, nhưng tại đây Đức Chúa Trời, Chính Ngài, đã giáng xuống, như một con người!
Anh em nói, “Đó là một Thiên Sứ.”
Áp-ra-ham gọi Ngài, “CHÚA”, C-H-Ú-A viết hoa. Bất kỳ người đọc Kinh thánh nào đều biết C-H-Ú-A là Ê-lô-him: Vào lúc ban đầu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tự hữu, Đấng Đầy Đủ Mọi sự. Áp-ra-ham đã gọi Ngài là, “Chúa là Đức Chúa Trời, Ê-lô-him.”
86
Bây giờ, để ý, có 2 người đã đi xuống Sô-đôm với một Sứ điệp, họ đã giảng cho những người dân thành Sô-đôm. 2 người không làm điều gì ngoài việc đã làm họ quáng gà; Sự rao giảng Tin lành đã làm mù loà kẻ vô tín.
Nhưng hãy quan sát loại dấu hiệu gì mà nhóm của Áp-ra-ham đã nhận. Bây giờ, chúng ta được cho là dòng dõi thánh của Áp-ra-ham (the royal seed of Abraham). Y-sác là dòng dõi xác thịt (natural seed). Nhưng Dòng dõi đức tin, đức tin trong Lời được Hứa, Lời đã Hứa (đừng bỏ qua điều đó) là Dòng dõi thánh. Đó là Dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham. “Chúng ta đã chết trong Đấng Christ, chúng ta là Dòng dõi của Áp-ra-ham, những người thừa kế với ông theo Lời Hứa.” Chú ý khi tất cả những điều đó đã xảy ra, dưới Sô-đôm có 2 người Truyền đạo đang rao giảng với một Sứ điệp vĩ đại.
87
Có một Đấng ngự tại đây với nhóm của Áp-ra-ham mà không đùa cợt với nhóm ở dưới đó. Bây giờ hãy quan sát Đấng ở với nhóm của Áp-ra-ham, Ngài đã ban cho họ loại dấu hiệu gì. Ngài Phán... Nào, nên nhớ rằng, một vài ngày trước đó, tên của ông là Áp-ram, còn Sa-rai không phải Sa-ra là “Công chúa”. Người nầy, xây lưng lại trại...
Những người nữ trước đó khác hơn bây giờ. Họ phải đi ra đi vào, dính líu vào công việc làm ăn của chồng và mọi thứ khác, anh em biết đấy; Nhưng lúc ấy những người nữ không làm thế. Họ ở lại phía sau.
Vì thế họ... Vì thế những Thiên Sứ, là Sứ Giả, đang ngự tại đó, và Ngài Phán, “Hỡi Áp-ra-ham, vợ ngươi, Sa-ra (S-a-r-a-h) ở đâu?” Làm thế nào Ngài biết được điều đó? Làm thế nào Ngài biết được điều đó?
Áp-ra-ham thưa, “Nàng ở trong trại phía sau Ngài.”
Ngài Phán, “Ta sẽ thăm viếng ngươi theo thì giờ mà Ta đã Hứa với ngươi. Ta sẽ thăm viếng ngươi.” Sa-ra cười thầm.
88
Lưng Ngài quay lại trại, Ngài Phán, “Tại sao Sa-ra cười nói, 'Làm sao những điều này có thể xảy ra?'” Nếu nàng đã không ở cùng Áp-ra-ham, nàng dâu của ông vào lúc đó, Đức Chúa Trời đã giết nàng. Hôm nay, chúng ta cũng như vậy với tất cả sự vô tín của chúng ta, nếu chúng ta không ở trong Đấng Christ. Điều đó giữ cho chúng ta ở ngay tại đó. Hiểu không? Ngài đã không thể làm tổn thương hay đem Sa-ra đi mà không làm tổn thương Áp-ra-ham. Hiểu không?
Như vậy, hãy nhớ. Chúa Jêsus Phán, “Như trong ngày của Sô-đôm, sự hiện đến của con người cũng như vậy.” Chúng ta thấy mọi người đồng ý rằng thế giới đang ở trong tình trạng của Sô-đôm. Cách đây không lâu, tôi cầm lên một tờ báo Los Angeles, bài báo nói, “Đồng tính luyến ái đang gia tăng 20% hay 30% (phần trăm) tại Los Angeles, mỗi năm lại tăng thêm nhiều.” Nó... Ồ, thật kinh khủng. Trong chính phủ chúng ta và mọi nơi, mọi thứ đã trở nên hư hoại. Đúng vậy. Cả mọi thứ, cả hệ thống, Hội thánh và mọi thứ khác bị hư hoại. Đó là một thời đại hư hoại (a perverted age).
89
Bây giờ, tôi muốn hỏi quý vị các nhà thần học một điều, những người anh em của tôi. Không phải tôi đang giảng chống lại anh em; Hỡi anh em yêu dấu của tôi, tôi có mặt tại đây để giúp đỡ anh em, thưa anh em. Tôi có mặt tại đây để giữ đúng những gì Lời Chúa nói là đúng, nắm lấy tay anh em, mang đám đông dân sự này ra khỏi thứ vớ vẩn này. Đúng thế.
Nhưng nhìn đây, chúng ta đã không bao giờ có một Sứ giả dưới Sô-đôm trước đó tên ông kết thúc với một vần “h-a-m” cho đến bây giờ. Chúng ta đã có một Spurgeon, một Wesley, một Luther và mọi thứ khác nhưng chưa bao giờ có một Sứ giả quốc tế mà tên người kết thúc với 'h-a-m' trước đó. Đúng thế. Hiểu không? G-r-a-h-a-m, 6 chữ cái, G-r-a-h-a-m, Billy Graham, nhà Truyền giáo nổi tiếng đó, công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, người được Đức Chúa Trời sai đến. Ông đã có sự xưng công bình đó thật hợp thời, ông đã làm lay chuyển đất nước với điều đó, giống như thế. (Hiểu không?) Không có một...
Hãy nhìn Oral Roberts với hệ phái Ngũ Tuần. Khi nào đã từng có một người giống như thế?
chữ cái, không phải 7. Áp-ra-ham là A-P-R-A-H-A-M, 7. Billy Graham là G-r-a-h-a-m, 6.
Hãy nhìn những Sứ giả. Hãy nhìn vào thời đại chúng ta đang ở, chưa hề có một lần trong lịch sử. Hãy nhìn những dấu hiệu giống như Ngài đã Hứa sẽ ban cho mỗi nhóm. Hãy nhìn họ đang ở đâu: Giống như vậy, một cách chính xác, theo vị trí, lập trong trật tự. Thiên nhiên, thế giới, mọi thứ, lập một cách chính xác theo thời đại.
90
Đừng bỏ qua Lời, trong khi chúng ta phác họa câu Kinh thánh còn lại nầy. Đi nhanh bây giờ, bởi vì tôi giữ anh em quá lâu. Hãy nhìn tại đây. Theo lời tiên tri, người đã đến một cách chính xác với Lời, chính xác với thời đại.
Hãy nhìn vào thời đại chúng ta đang sống. Có phải chúng ta đang sống ngay trong thời đại Sô-đôm đó không? Hãy quan sát Vị Sứ Giả cho nhóm của Áp-ra-ham. Hãy quan sát các số, chữ cái, thuật số (numerology) của tên người. Anh em bảo, “Một cái tên chẳng là gì cả.” Đừng bao giờ anh em để người nào nói với anh em điều đó. Tại sao Ngài đã đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham, Sa-rai thành Sa-ra? Tại sao Ngài đã đổi tên Si-môn thành Phi-e-rơ và tất cả những người khác? Hiểu không? Chắc chắn là có. Đúng như vậy.
91
Đó là lý do tôi nói anh em đừng bao giờ gọi con của anh em, “Ricky,” hay “Elvis,” hay điều gì đó. “Elvis” có nghĩa là “mèo”, “Ricky” có nghĩa là “chuột nhắt” Hiểu không? Đúng vậy. Khi anh em nói... Điều đó hoàn toàn chính xác. Vì thế ít nhất đừng bao giờ anh em gọi một trong những con cái của mình như thế. Nếu nó như vậy, hãy thay đổi nhanh ngay, hỡi dân sự. Anh chị em đừng bao giờ... Nếu anh em tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, đừng gán tên đó trên đứa trẻ tội nghiệp ấy. Hiểu không? Đừng, thưa quí vị, hãy cho nó một cái tên khác bên cạnh đó, tôi không nên ra khỏi đề tài vì tôi đi lạc đề của mình, nhưng tôi nói ra điều đó và tất cả đã trôi qua... Đó là cách anh em làm, anh chị em không biết khi mình nói thế. Hiểu không?
92
Người ta đã gọi Ngài, “Người ngoại quốc, người coi tướng số, ma quỷ, Bên-ên-xê-bun. Ngài tự cho mình là Đức Chúa Trời.” Ồ, chao ôi.
Nhà Tiên tri Ê-sai há chẳng nói Ngài sẽ được gọi là Đức Chúa Trời Quyền Năng? Ê-sai 9:6, “Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, một Con Trẻ được sinh ra, sự cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Danh Ngài sẽ được gọi là Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời đời, Chúa Bình An.” Đúng thế. Cũng trong Giăng 1:1, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng với Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.” Anh em có tin điều đó không? Ngài là một Đấng Tiên tri nhưng Ngài còn hơn là một nhà Tiên tri. Ngài là Tiên tri của Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài đã phải đến?
93
Hãy nhớ, Ngài đến trong Danh của '3 Đứa Con': Đầu tiên, Ngài đã đến trong Danh của một “Con Người”. Ngài chưa hề gọi Chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Anh em biết điều đó. Hiểu không? Ngài đến trong 'Con Người', một “Đấng Tiên Tri”; Chính Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Cha, đã gọi Giê-rê-mi là “con người”, “đấng Tiên tri” là “Con người”.
Ngài đã đến sau Ngày Lễ Ngũ Tuần, và trở lại trong hình dạng của Đức Thánh Linh, Thánh Linh siêu nhiên. Giờ đây, Ngài là “Con Đức Chúa Trời”.
Trong 1.000 Năm [Bình An], Ngài sẽ là “Con của Đa-vít”, ngự trên “Ngai của Đa-vít”. Hiểu không?
Ngài là “Con Đức Chúa Trời, Con Người, và Con Vua Đa-vít.”
94
Ồ, Kinh thánh đầy những cục vàng này (the Bible's full of these nuggets). Chúng ta không thể nhặt hết tất cả trong một đêm. Nhưng giờ đây thật sự thích hợp để lập nên điều này. Ngày mai có lẽ không bao giờ có rạng đông. Chúng ta có lẽ chết trước ngày mai. Tôi có thể giảng cho một người sẽ chết trước lúc trời sáng. Tôi có thể chết trước buổi sáng. Các anh chị em ơi, đó không phải là điều tưởng tượng. Đó là những sự kiện thật. Chúng ta không biết thì giờ nào mình sẽ chết. Anh em sẽ không có cơ hội nào sau khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân thể. Hãy quyết định ngay thì giờ này; Đừng đợi cho đến buổi sáng, có lẽ quá trễ.
95
Hãy chú ý bây giờ, họ đã làm cho Ngài chính xác những gì nhà Tiên tri nói họ sẽ làm, cũng như họ đang làm rất giống như vậy trong thời đại Lao-đi-xê ngày nay. Nếu anh em muốn xem, đọc Khải huyền chương 3: “Mù loà, trần truồng mà không biết. Quay bỏ Đấng Christ...” Khi Ngài bắt đầu tỏ bày chính Ngài vào trong hình thức hạt giống một lần nữa, cũng một hạt giống đó đã đi vào trong đất, quay trở lại với Nàng Dâu, Nàng Dâu và Chàng Rể cùng xương thịt, huyết, cùng chức vụ, cùng những điều, làm một cách chính xác những gì Ngài đã làm; Đức Thánh Linh.
Tại đây, họ đang giả mạo và làm mọi điều khác, mỗi người lấy quyển sách của mình và chạy, thế này. Ồ, anh em không bao giờ nghe những xúc cảm như thế? Và... [Anh Branham hít mũi. - Bt] “Tôi ngửi thấy ma quỷ lúc này.” Tất cả điều này, điều kia, thật không thể đúng như Kinh thánh được!
96
Điều chân chính đang nằm ngay đó trước họ, họ bước đi khỏi, “Họ không thuộc về tổ chức của tôi.” Hiểu không? Chỉ là kẻ mù dắt kẻ mù, há họ tất cả chẳng rơi xuống hố sao? Bị mù loà bởi những truyền thống hệ phái của con người, họ đã đặt Ngài ra khỏi Giáo hội như Đức Chúa Trời Phán họ sẽ làm trong Khải huyền 3, như đã thường được nói tiên tri.
Hãy chú ý, như thế nào Chúa Jêsus đã tỏ chính Ngài cho những môn đệ này biết và chúng ta sẽ kết thúc. 2 môn đệ này, Cai-phe — đúng hơn là Cơ-lê-ô-ba và bạn ông. Chúng ta đang ở trong sự phục sinh, buổi sáng sau sự phục sinh, sự phục sinh đầu tiên, thật là một buổi sáng xinh đẹp. Chúa Jêsus đã từ cõi chết sống lại và đang sống giữa dân sự Ngài. Thật là một ý nghĩ tốt đẹp.
Ngài có mặt tại đây hôm nay cũng giống y như Ngài đã có mặt vào thời đó, bởi vì Ngài là Đấng hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Hôm nay, Ngài đang tỏ bày chính Ngài nhiều hơn Ngài đã từng tỏ bày trong bất cứ thời đại nào khác kể từ ngày đó, đã đi qua lúa mì, thân lúa và vỏ trấu (tất cả đã qua rồi), một lần nữa chúng ta đi vào lúa mì. Hiểu không? Chúng ta quay trở lại hạt.
97
Được biết như... Hãy quan sát Ngài đã bày tỏ chính Ngài như thế nào cho những người này. Hãy nhớ, khi Đấng Mê-si của họ, (ngay trước khi chúng ta kết thúc) của Lời được Hứa của Thời đại... Để ý. Ngài đã xuất hiện — như Ngài đã Phán Ngài sẽ thực hiện với những nhà Tiên tri. Lưu ý, “Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin tất cả những lời tiên tri đã viết về Ngài, phải được ứng nghiệm.”
Hãy quan sát Ngài! Ngài đã nhắc đến ngay trở lại Lời của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ đi ra ngay và bảo họ, “Các ngươi không biết Ta sao? Ta là Đấng Mê-si đã sống lại.” Ngài đã không hề nói điều đó. Hiểu không? Ngài chỉ ban cho họ Lời Kinh thánh, giống như Giăng và những người còn lại đã làm. Hiểu không? Ngài chỉ... Họ phải tự chọn ra. Họ phải tự xét xử cho chính mình. Bây giờ, đừng ngủ; Hãy tự đoán xét mình.
“Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng Tiên tri nói phải ứng nghiệm.” Thật là một lời quở trách nặng nề đối với họ, là người đã tuyên bố mình biết Ngài. Hiểu không?
98
Lưu ý, Ngài đã tiếp cận đề tài như thế nào. Ngài đã không bao giờ đi ra ngay, như tôi đã nói, cách đây một vài phút, nói, “Ồ, các ngươi há không biết Ta là Đấng Mê-si của các ngươi cho thời đại này sao? Các ngươi không biết rằng Ta là Ngài sao?” Người đầy tớ thật của Chúa không bao giờ tự cho mình theo cách đó. Kinh thánh nhận diện Ngài là ai. Chắc chắn, người đó sẽ như vậy. Hiểu không? Nhưng đã kêu gọi sự chú ý của họ đối với những gì nhà Tiên tri đã nói để trông đợi trong thời đại của Đấng Mê-si. Hiểu điều đó không? Hãy đi ngay trở lại, “Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin tất cả điều những nhà Tiên tri đã nói về Đấng Mê-si sẽ ứng nghiệm.”
Ngài, như Giăng, để Lời của Kinh thánh nhận dạng Ngài, những gì Ngài đã làm đối với họ. Điều đó nên được làm cho khá tỏ tường. Nếu Lời đã nhận diện Ngài, điều đó sẽ được rõ ràng, Đấng đã đến theo Lời Hứa mà họ đang trông đợi. Họ biết Người nào đó phải xuất hiện vào lúc ấy.
Ồ, Ngài đã có thể nói, “Nào, hãy để cho Ta tỏ cho các ngươi những gì Lời nói được cho là xảy ra ngày hôm nay.”
99
Đêm nay, tôi chẳng đang cố gắng nói với anh em, Lời từng Lời, thậm chí đến vị trí, nơi chốn, các tên, các số, mọi điều khác, tất cả những dấu hiệu, các thời đại, mọi thứ, rằng chúng ta đang ở ngay Thời kỳ Sau rốt? Chắc chắn anh em có thể thấy những gì tôi đang nói về. Phải không? Hãy nhìn xem. Điều đó thật rõ đến nỗi nó sẽ không cần thêm sự nhận dạng nào nữa. Khi Ngài còn tại thế, Ngài đã Phán, “Hãy tìm xem Lời Kinh thánh, trong Đó, các ngươi nghĩ mình có Sự Sống Đời đời. Lời Kinh thánh làm chứng về Ta là ai vậy.”
Hãy lưu ý, Ngài đã bắt đầu với nhà Tiên tri Môi-se, Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15. Bây giờ, tôi đang quan sát những câu Kinh thánh tại đây. Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15, Môi-se nói, “Đức Chúa Trời là Chúa các ngươi...”
Đức Chúa Trời đã Phán với ông trên đỉnh núi. Ồ, có tiếng sấm, họ nói, “Hãy để Chúa... Hãy để cho Môi-se nói, không phải Đức Chúa Trời, kẻo chúng tôi bị chết chăng.”
Ngài Phán, “Ta sẽ không còn Phán với họ giống thế này nữa, nhưng Ta sẽ dấy lên cho họ một Tiên tri.” Điều đó đã luôn luôn là Sứ điệp của Ngài. Đó là những gì phải làm cho ổn thoả mọi sự vào lúc cuối cùng. Nó phải như vậy, bởi vì Lời của Chúa đã đến với nhà Tiên tri. Đó là người duy nhất Lời có thể đến. Nếu không, nó sẽ phá vỡ Lời Chúa và khiến cho Ngài nói ra điều gì đó sai trật. Anh em hiểu không? Lời sẽ không bao giờ đến với Thần học viện, Lời đến với nhà Tiên tri. Tiên tri được Chúa sai đến, được định trước. Làm sao anh em biết...
100
Chúng ta đã có những Ê-li, và những áo choàng, măng tô, mọi thứ khác của Ê-li, tất cả các thứ vô nghĩa đã đi vào trong chủ nghĩa tổ chức và mọi điều khác.
Nhưng sẽ vẫn còn đến trên đất này, bởi Lời Hứa của Chúa, một đầy tớ chân chính của Chúa, được nhận diện bởi Đức Chúa Trời, bởi Lời Ngài là câu giải đáp cho ngày hôm nay, sẽ lập Nàng Dâu trong trật tự (một thiểu số nhỏ thực sự của Hội thánh) và cất nó lên. Đúng thế. Người sẽ giới thiệu, “Kìa, có một Đấng mà ta đã nói về sẽ đến.”
Tất cả điều những nhà Tiên tri đã nói về Ngài, cho thời đại này, ồ, chắc chắn, họ sẽ rất thú vị nghe Ngài nói như thế. Anh em há chẳng thích nghe Ngài nói điều đó sao? “Hết thảy những nhà Tiên tri đã nói về...” Hãy nhớ, Ngài đã Phán những gì các nhà Tiên tri sẽ nói về chính Ngài, đã trích dẫn chính Ngài, những gì Ngài đã nói và Ngài là Lời được trích dẫn.
101
Bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe những Lời Ngài đã trích dẫn. Anh em có muốn nghe những gì Ngài Phán với họ không? Chúng ta hãy tiếp tục cuộc trò chuyện bây giờ, ngay trước lúc chúng ta dừng lại.
Nào, họ đã được kể vắn tắt về tất cả những điều xảy ra gần đây về sự đóng đinh, câu chuyện tại phần mộ, những người phụ nữ đã thấy Ngài, người khác nói họ đã thấy Ngài, đại loại như vậy. Họ đã kể tóm tắt Ngài về điều đó. Ngài đã tiếp tục với Lời, trích dẫn chính Ngài qua Lời.
“Bây giờ xem trong Xa-cha-ri 12.” (Ngài chắc đã trích dẫn Xa-cha-ri 11:12.) “Vì Ngài đã bị bán với 30 nén bạc.' Há chẳng phải Đấng Mê-si được cho là bị bán bởi 30 nén bạc sao?”
Trong Thi Thiên 41:9, “Ngài đã bị các bạn của Ngài phản bội.”
Xa-cha-ri 13:7, “Bị các môn đồ của Ngài bỏ quên.”
Thi Thiên 35:11, “Bị những người làm chứng giả tố cáo.”
Ê-sai 35:7, “Bị câm trước những kẻ tố cáo Ngài, không hề mở miệng.” (Được rồi, thưa quí vị.)
Ê-sai 50:6, “Ngài bị đánh đòn.”
Thi Thiên 22:22, “Ngài đã kêu lên tại cây thập tự, 'Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?' Các xương cốt tôi đều rời rã; Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi.'” (Hãy nhìn những lời tiên tri mà Ngài có thể nói về.)
Ê-sai 9:6, “Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta.”
Cũng trong Thi Thiên 22:18, “Chúng chia nhau những áo xống của Ngài.”
Ê-sai 7:14, “Một nữ đồng trinh sẽ chịu thai.”
Thi Thiên 22, một lần nữa, “Không một chiếc xương nào bị gãy, nhưng họ đã đâm lủng tay và chân Ngài.”
Ê-sai 53:12, “Chết với những kẻ dữ.”
Ê-sai 53:9, “Bị thương, và chôn với những người anh em giàu.”
“Thi Thiên 16:10, Ngài đã sống lại từ cõi chết, Đa-vít đã nói như vậy, 'Ta sẽ không để cho Đấng Thánh của Ta thấy sự hư nát, cũng sẽ không để linh hồn Người trong âm phủ.' Ngài đã được sống lại từ kẻ chết.”
Ma-la-chi 3, Giăng Báp-tít là “Người dọn đường cho Ngài.”
Tất cả những hình bóng Ngài đã trải nghiệm qua. Thậm chí đối với Y-sác là hình bóng của Ngài trên núi nơi cha của ông là Áp-ra-ham đã mang ông lên trong Sáng Thế Ký 22.
102
Chính là lúc ấy họ bắt đầu nhìn thấy Đấng đã làm ứng nghiệm những câu Kinh thánh này, đã được Hứa cho ngày đó. Chính lúc ấy, sau khi đã trễ, thì họ bắt đầu nhìn thấy, “Ồ, đợi một chút. Anh em biết điều gì không?” Rồi họ biết rằng họ đã đóng đinh Bạn Hữu Jêsus, là Đấng Tiên Tri đã được Hứa. Họ đã không được tóm tắt trên những câu Kinh thánh.
Nhưng, tại đây, tất cả những điều này được cho là xảy ra tại cây thập tự, “Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm hiểu tất cả lời các đấng Tiên tri đã nói Đấng Mê-si sẽ chịu thương khó thể ấy, mới được vào trong sự vinh hiển Ngài, và sống lại vào ngày thứ 3.”
Họ vẫn đi, “Ồ, vâng. Đúng vậy. Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” họ nói. Thảo nào lòng họ đã thiêu đốt. Những lời tiên tri Ngài đã ban ra đã được ứng nghiệm...
103
Lúc ấy, họ bắt đầu hiểu rằng Người Bạn của họ, Người mà họ đã ăn cùng, nói chuyện với, hội họp với, đi đánh cá với, đã nằm ở trong rừng, điều đó đã ứng nghiệm mỗi Lời của thì giờ được Hứa. Nó đấy. Họ đã đi bộ 6 dặm, tôi nghĩ, dường như là một thời gian rất ngắn, họ đã nghe một bài giảng dài 6 tiếng về lời tiên tri đã được chứng thực (lâu hơn thì giờ chúng ta có đêm nay một chút). Trời bây giờ đang trở nên trễ vào lúc tối, Ánh Sáng ban chiều tối đã đến.
Cũng giống như bây giờ, thưa Hội thánh. Ánh Sáng chiều hôm đã đến! Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.” Ồ, các biến cố đã được làm rõ bởi lời tiên tri, giống như ngày hôm nay. Ánh Sáng ban tối đã được Hứa bởi nhà Tiên tri của Đức Chúa Trời trong Xa-cha-ri 14:7, có lẽ một lần nữa mở những đôi mắt của những tín đồ thực sự đối với những biến cố đang xảy ra hôm nay, đã được minh chứng bởi những lời tiên tri rằng chúng ta đang ở trong Kỳ Sau rốt. Chúa Jêsus sắp tái lâm.
Chính...
104
Ngài Phán, “Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết; Chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng.” Bây giờ, về mặt định lý, chúng ta biết mặt trời mọc lên ở phương đông và lặn ở phương tây. Nhà Tiên tri nói, “Sẽ có một khoảng thời gian dài ảm đạm, không thể được gọi là ngày hay đêm, trời hầu như tối tăm.”
Mặt trời đã mọc ở đâu? Điều gì... Đó là C-o-n (S-o-n) chúng ta đang nói về lúc nầy. Đó là Con tự nhiên mọc lên ở phương Đông và lặn ở phương Tây, cùng một Đức Chúa Trời, đúng hơn là cũng chính Con đó. Con của Đức Chúa Trời dấy lên đầu tiên ở phương Đông cho dân phương Đông.
Giờ đây, sau khi Ngài đã lìa khỏi, họ đã làm gì? 300 năm sau, họ đã bắt đầu tổ chức đầu tiên của mình, Giáo hội Công giáo La Mã. Dù họ đã đi qua Thời đại Tối tăm, họ đã ra từ đó. Họ đã làm gì? Cũng một điều ấy: Nó đã không được gọi là ngày hay đêm. Họ đã có đủ những nghi lễ để họ tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, và đã bước đi trong ánh sáng mà họ có; Họ đã làm nên những giáo đường của mình, xây những bệnh viện, trường học, đại loại như vậy, các viện thần học, gởi con cái họ đến trường.
105
Nhưng nhà Tiên tri nói, “Sẽ có Ánh Sáng trở lại vào khoảng chiều tối. Con sẽ xuất hiện trở lại, sẽ có Ánh Sáng.” Cái gì? Cũng cùng Con (C o n [ = Mặt trời]), đã được tỏ bày trong xác thịt vào lúc buổi sáng ngày đó, sẽ được tỏ bày một lần nữa trong lúc chiều tối.
Bây giờ, so sánh Tin Lành theo Thánh Lu-ca 17:30, “Vào ngày đó, trong thời Sô-đôm thể nào (ngày tận thế), khi Con người đến cũng bày tỏ thể ấy.”
Sẽ có Ánh Sáng vào khoảng lúc tối
Đường đến Sự Vinh hiển anh em chắc chắn sẽ tìm được
Ồ, hỡi dân sự, chúng ta đang ở đâu?
Các quốc gia đang tan vỡ, Y-sơ-ra-ên đang tỉnh thức
Những dấu hiệu mà những nhà Tiên tri đã báo trước
Những ngày của Dân Ngoại được đếm rồi
Những nỗi kinh hoàng gây bàng hoàng (Quan sát nó chìm vào biển)
Ô, những kẻ tản lạc, hãy trở lại chính mình ngươi
Ngày cứu rỗi gần rồi,
Những lòng người thất vọng vì sợ
Hãy đầy dẫy Thánh Linh,
Hãy khêu đèn anh em, làm trong sạch,
Hãy ngước lên! Sự cứu chuộc đã gần. (Anh em tốt hơn. )
Hỡi anh chị em, đó là một thì giờ đáng sợ. Hãy quan sát những điều đã được nói tiên tri, quan sát những điều xảy ra. Quan sát tất cả lời tiên tri được ứng nghiệm; Lúc ấy chúng ta thấy tất cả những điều này là về cái gì. Đó không phải là một nhóm thuộc chủ nghĩa cuồng tín. Đức Chúa Trời đang khẳng định Lời Ngài một cách chính xác, đúng như vậy. Thưa các bạn, hãy chạy đến Lời, Vầng đá bị đánh đập, nhanh như có thể được. Lời tiên tri đang chứng thực thời đại mà chúng ta đang sống.
106
Chúng ta hãy cúi đầu. [Một anh em nói tiếng lạ và một chị đưa ra lời thông giải phát ra. Một anh em trên bục nói, “Chúng ta có thể giữ bình tĩnh trong một phút không? Chúa đã Phán với chúng ta qua Anh Branham và sự xức dầu đang ở trên Anh Branham, chưa đi qua hết.”] ... [Băng trống. - Bt]
Lạy Chúa kính yêu! Thưa anh em, anh em có nhận ra thời đại mà mình đang sống không? Anh em có dám tranh cãi với Đức Chúa Trời không? Anh em có nói rằng Ngài không đúng không khi Ngài đã chứng minh Lời? Ngài là Đấng Thông Giải của chính Ngài. Anh em có muốn hầu việc Ngài không?
Hỡi anh chị em, xin anh chị em hãy cúi đầu và cúi cả lòng mình.
Đây có thể là thì giờ gặp gỡ cuối cùng của chúng ta. Chúng ta có thể không bao giờ... Nếu trong 1 năm nữa, tôi quay trở lại, nếu tôi còn sống, có nhiều người đang có mặt tại đây sẽ không có mặt vào lúc đó. Tôi sẽ phải gặp anh em tại vành móng ngựa phán xét và trả lời cho mọi điều mà tôi đã nói đêm nay.
107
Trước Đức Chúa Trời, trong lúc đầu óc anh chị em tỉnh táo, anh chị em thực hiện điều này nhiều cho Đức Chúa Trời không? Hãy nhìn vào chính mình trong Tấm Gương của Đức Chúa Trời, là Quyển Kinh thánh, cho dù anh chị em là ai và nói, “Tôi biết mình không đạt tiêu chuẩn để làm con gái của Đức Chúa Trời, nhìn vào cách tôi làm. Tôi bị thiếu sót để làm con trai của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời ôi, tôi muốn trở nên, tôi muốn tranh đấu cho điều đó.” Tôi muốn anh chị em đưa tay mình lên cho Chúa, bất kỳ anh chị em là ai, ở đâu trong toà nhà. “Vâng, tôi muốn là con trai của Đức Chúa Trời, con gái của Đức Chúa Trời. Tôi muốn làm ứng nghiệm mọi điều mà Đức Chúa Trời của tôi đã ra lệnh.” Bây giờ... Chúa ban phước anh em. Tôi đoán 90% khán thính giả.
Bạn tôi ơi, hãy nhìn đây. Nếu bạn sống vào những ngày khi bạn nghe Giăng rao giảng thì sao? Bạn sẽ sống như thế nào vào những ngày khi Chúa Jêsus có mặt tại đây? Bạn sẽ đứng về phía ai? Nếu anh em sống trong thời của Chúa Jêsus... Hãy nhớ rằng... Nếu anh em sống lại thời đó, nó cũng giống như bây giờ. Cũng chính Chúa Jêsus đó đang bày tỏ chính Ngài bằng Lời Ngài (Hiểu không?), và đó là Lời rất không được nhiều người ưa chuộng (very unpopular).
108
Hãy cho phép tôi nói với anh em, tôi đang không cố bảo nhiều người rời bỏ Giáo hội hay là... Ồ, tôi muốn anh chị em vẫn đi Nhà thờ, “Chớ bỏ qua sự nhóm lại.” Nhưng những gì tôi muốn bảo anh chị em phải làm là cứ cố gắng hãm ép để tiến vào được (press) Nước Đức Chúa Trời. Hãy nhận thức các vấn đề về thế gian và Giáo hội...
Thưa quí vị Ngũ Tuần, quí vị đang trở nên quá trần tục, đang theo thế gian quá nhiều. Thật dễ dàng, cứ xem truyền hình và tất cả những thứ này, cách người ta đang làm, điều đầu tiên anh em biết là các trường học bắt đầu nhân nhượng ở đây, ở đó, điều này, điều nọ, điều kia. Nó phải đến theo cách đó. Giáo hội Ngũ Tuần, đã từng là sự yểm trợ lớn nhất của tôi. Tôi không thể nói điều gì chống lại họ, nhưng đó là những gì tôi kêu lớn, “Các anh em của tôi ơi, hãy ra khỏi.” Kêu gọi... Anh chị em không còn những Buổi nhóm thường có nữa. Dân sự không còn giống như trước đây nữa. Nhưng Chúa Cứu Thế Jêsus không hề thay đổi, chúng ta hãy di chuyển vào trong Ngài.
109
Nào, anh em với đôi tay giơ lên, hãy nhớ, có một Vầng Đá bị đập trong đồng vắng, nguồn suối đó vẫn còn đang mở ra đêm nay. Vầng Đá đã bị đánh đập, Đấng Christ, Ngài là Vầng Đá bị đánh đập đó.
Đêm nay, như tôi biết, Hội thánh có lẽ... Thì giờ kêu gọi có thể đã qua rồi; Tôi không biết; Tôi không thể nói điều đó. Hãy nhớ, dân sự cứ tiếp tục có những buổi nhóm lại, hệt như vậy, sau sự đóng đinh của Chúa Jêsus. Hết thảy dân sự, họ sẽ đến. Hãy quan sát. Họ cứ tiếp tục rao giảng và nói rằng họ đang được cứu và mọi thứ, đúng như... Họ nói, “Thế giới tiếp diễn như nó đã xảy ra ngày trước.” Nhưng lúc đó sẽ quá trễ.
110
Trong khi còn có cơ hội, thưa anh chị em, hãy đi vào Nước của Đức Chúa Trời. Anh chị em không phải đến dưới ảnh hưởng điều gì khác nhưng chỉ là một đức tin giản dị tin vào Lời Ngài. Ngài là Lời đó, “Lạy Chúa Jêsus, con biết bây giờ mình đang tự soi mình trong tấm gương của Lời Chúa. Ồ, con thật thiếu sót làm sao. Nhưng, lạy Chúa kính yêu, tại đây, đêm nay, đêm Thứ Hai này, tại San Bernadino, California, tại toà giảng nầy, đây - đây là tất cả những gì con có, Chúa ôi, nhưng con sẽ trao cho Ngài. Chúa ôi, Ngài có sẵn lòng nhận lấy con không? Ngài có sẵn lòng để con chạy đến cây thập tự thật nhanh không? Thậm chí, con nhìn thấy những Sứ giả. Con thấy thời đại. Con nhìn thấy lời kêu gọi đi ra khỏi Sô-đôm. Con nhìn thấy những dấu hiệu. Con nhìn thấy nhóm của Áp-ra-ham đón nhận Ánh Sáng. Con nhìn thấy sự tỏ bày. Chúa Jêsus được tỏ bày một lần nữa ngay giữa vòng chúng con giống như Ngài trước đây. Con nhìn thấy tất cả những điều mà Ngài đã Hứa. Con nhìn thấy những kẻ giả mạo (impersonators). Con nhìn thấy Ngài đã Phán điều đó, 'Như đã xảy ra trong đời Môi-se thể nào, Giam-be và Gian-nét nầy sẽ trở lại để giả mạo, họ vẫn còn ở ngay trong vũng lầy ngày trước đó.”
111
Họ không thể đi theo Môi-se qua Lời để đem những dân sự ra khỏi nơi đó để vào trong đồng vắng, bởi vì họ đã kết giao ở Ai-cập. Họ không thể làm điều đó, dầu họ có làm những công việc giống như Ngài đã làm. Nhưng sự dại dột của họ đã bị bày tỏ. Kinh thánh nói, LỜI CHÚA PHÁN VẬY, nó sẽ xảy ra một lần nữa trong ngày Sau rốt.
Anh em nhìn thấy với những đôi mắt của chính mình, nếu anh em Thiêng liêng. Tôi... Tôi không thể giải thích điều đó. Không cần thiết cho tôi giải thích điều đó. “Chiên Ta nghe Tiếng Ta.” Chúng ta hãy đến với Ngài bây giờ, trong lúc còn có cơ hội. Mời anh chị em.
112
Nếu anh chị em cần đến phép báp-tem bởi Đức Thánh Linh, sự tái dâng hiến, một đời sống mới... Mục sư sẽ không khi dễ anh chị em; Ông sẽ yêu thương anh chị em vì điều đó. Chỉ trao phó chính mình một cách trọn vẹn cho Đức Chúa Trời đêm nay, trong lúc chúng ta đang có mặt tại đây... Vâng, tôi biết điều đó thật khó khăn, cắt vào lòng, xa lạ. Tôi không phải làm điều đó vì sự nhỏ mọn nhưng là người trung thực. Tôi làm điều đó vì tôi yêu mến anh chị em. Tôi yêu mến Chúa, tôi làm điều đó để cố gắng giúp đỡ anh chị em. Thực sự, thưa các bạn, tôi - tôi tin... Với tất cả lòng mình, với tất cả đức tin của mình, tôi tin rằng Sứ điệp của tôi đến từ Chúa. Sứ điệp đó đã và đang chứng minh cho anh em qua nhiều năm.
Bây giờ, lắng nghe, đêm nay, hãy đầu phục mọi điều anh chị em có, mọi thứ quí vị cần. Tôi tin, với một tấm lòng đầu phục thật, nếu anh chị em cứ đứng tại chỗ, đưa đôi tay lên cho Đức Chúa Trời và nói, “Lạy Chúa kính yêu, con đây. Xin nhận lấy con, Chúa ôi. Con sẽ không còn cố gắng sử dụng trí óc riêng, sự thông giải của riêng con nữa. Lời Ngài nói con phải thánh khiết. Con phải được tái sinh. Con phải được đầy dẫy với Đức Thánh Linh; Và rồi Đức Thánh Linh sẽ dẫn con vào mọi Lẽ thật. Lạy Chúa kính yêu ơi, con đây, hãy dẫn dắt con.” Anh em muốn làm điều ấy nhiều không? Nếu anh em muốn làm điều ấy, hãy đưa tay mình lên, nói, “Con sẵn lòng làm điều đó; Con muốn làm.”
113
Vậy thì, tất cả chúng ta đứng lên tại chỗ.
Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi,
Chỉ Huyết Jêsus đã đổ thay rồi.
Ngài yêu tôi lắm hằng khuyên tôi đến.
Kính thưa Chiên Con, (Cánh cửa duy nhất của Chúa) tôi nguyện đến liền!
Nào, cất hết những công việc của anh em, mọi thứ khác, sự mỏi mệt... Chuyện gì xảy ra nếu giờ này anh em đang hấp hối?
Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy một pháp môn,
Có thể gội sạch vết uế tâm hồn;
Nhờ Huyết Jêsus tội khiên tiêu biến,
Mời anh em đưa tay mình lên với câu này.
Kính thưa Chiên Con tôi nguyện đến liền
Bây giờ, trong khi người đàn tiếp tục-tiếp tục chơi, chúng ta mỗi người...
114
Hỡi các thiếu niên, các bạn có muốn giống những tên vô lại trên đường phố không?
Hỡi các chị em, chị em muốn để tóc ngắn không, khi sự tôn vinh Na-xi-rê của chị em đối với Đức Chúa Trời là để tóc dài?“ ”Thật hổ thẹn cho người nữ cắt tóc mình.“ Chị em có muốn mặc những chiếc váy ngắn này và những thứ họ đang mặc một cách xấu xa ngày nay phô bày thân hình của mình trên đường phố không? Chị em có biết mỗi người nam nhìn chị em, đã phạm tội ngoại tình với chị em trong lòng không? Chị em đã phô bày chính mình giống như thế. Hỡi những người nữ, chị em có biết, chị em tô son điểm phấn đó, có một người đàn bà duy nhất trong Kinh thánh từng tô điểm như vậy không? Đức Chúa Trời đã để cho bà ta bị chó ăn. Giê-sa-bên, một cái tên đã từng bị ghét bỏ kể từ thời bà, bởi vì những hành động của bà như vậy. Chị em biết chính Tiên tri Ê-li đã rủa sả điều đó và đã gọi bà ta theo cách đó không? Chị em có biết đó là Hê-rô-đia mà Giăng Báp-tít đã trách mắng không? Chị em không muốn là thứ Hollywood đó của trần gian. ”Nếu anh chị em yêu thế gian và những việc thuộc về thế gian, thì tình yêu của Đức Chúa Trời không ở trong anh chị em.“
115
Thưa anh em, bạn bè Mục sư Truyền đạo, không có gì... Xin hiểu tôi, tôi là anh em của các bạn. Anh em có muốn tự hội hiệp và làm thuộc viên Giáo hội nào đó (Giám Lý, Báp-tít hay bất kỳ là gì), anh em muốn giữ lấy hệ phái đó bởi vì mẹ, bà ngoại anh em đã bám giữ lấy nó không? Bà đã đi ra khỏi điều gì đó để lại đi vào đó. Đó là Ánh Sáng của thời ấy; Giống như trong thời Nô-ê. Đây là thời khác rồi.
Anh em nói, “Ồ, tôi đã có...”
Đây không phải là thời của Ngũ Tuần. Thời đại Ngũ Tuần đã qua rồi. Đây là mùa gặt hái. Hiểu không? Thời đại gặt hái, mùa hạt. Nước đã tuôn đổ ra, hạt đang bắt đầu chín muồi. Anh em yêu dấu của tôi, hãy đi vào trong hạt. Hãy nghe tôi, tin tôi; Nếu anh em tin tôi là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta mỗi người theo cách riêng của mình hãy cúi đầu trong sự khiêm nhường và dâng lên lời cầu nguyện mà chúng ta biết mình nên dâng lên, “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy nhận lấy con như vậy.”
Anh chị em ơi, tôi cũng đặt chính mình trên Bàn thờ đêm nay: Chúa ôi, xin hun đúc con và làm cho con khác đi. Xin làm điều gì đó, Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên con trong khuôn mẫu của Ngài.
Anh em nghĩ thật dễ dàng đứng tại đây, cắt dân sự thành các mảnh giống như thế không? Thật là một điều khó khăn để làm. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không làm điều đó.
116
Lạy Chúa kính yêu, khi hội chúng này cúi đầu và cúi cả lòng mình, trong giờ phút trang trọng này đây để kết thúc bài giảng luận Kinh thánh, khi chúng con thấy sự chứng thực của Đức Thánh Linh đã làm rung chuyển đất nước này tới lui, và đi đi lại lại, những cuộc phục hưng vĩ đại và những dấu hiệu, biết rằng có điều gì đó phải theo sau điều đó. Sau đó, nhìn xem 7 Thiên sứ đó đã giáng xuống tại đây trên đỉnh núi ấy, nơi Arizona xa xôi kia, khi, thậm chí các tờ tạp chí trên toàn quốc đã đăng tải đầy Biến Cố. Nhìn thấy chính Chúa Jêsus tại đó, trên những từng trời, nhìn xuống, Phán điều đó trong Khải Huyền 10:7, Sứ điệp của Thiên sứ thứ 7, những chiếc ấn này sẽ được mở, những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ cho biết, rằng những nhà cải cách đã không sống đủ lâu để đưa nó ra. Tại đây, 7 chiếc Ấn này đã từng niêm lại mọi sự sẽ được mở trong thời nầy. Để thấy tất cả những dấu kỳ phép lạ này, đã được thực hiện, chứng thực, báo trước khi nó xảy ra, không một lần nào Chúa đã từng làm chúng con thất vọng, nhưng Ngài đã làm hiện thực như đã được Phán ra.
117
Lạy Chúa yêu dấu, chúng con nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang có mặt giữa vòng chúng con. Chúng con biết rằng Ngài đang có mặt tại đây. Ngài có mặt tại đây đêm nay, Đức Chúa Trời không thể thấy được, (vô hình, the invisible God) đang có mặt tại đây với chúng con, và có thể khẳng định mỗi Lời Hứa mà Ngài đã làm nên trong Lời Ngài. Ngài đã chịu đựng như thế nào, chứng minh cho họ dù họ quay lưng lại, từ thuở nguyên thuỷ, thậm chí trước khi những kẻ giả mạo đi vào vòng đua, Chúa ôi, hay bước vào cuộc chạy đua, như đã xảy ra. Ngài đã bày tỏ và chứng minh, đã nói tiên tri và nói một cách chính xác cách nó sẽ xảy ra, chúng ta nhìn thấy nó xảy ra cách đó. Lạy Đức Chúa Trời là Cha, chúng con biết điều đó không thể là con người, đó phải là Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng con biết đó chính là Ngài tại đây đêm nay. Xin tha thứ cho tội lỗi chúng con.
Lạy Chúa kính yêu, Ngài đã chữa lành bệnh tật chúng con, giờ đây Chúa ôi, xin tha thứ những tội lỗi không phải là kiểu người Cơ-đốc mà chúng con nên có... Xưng mình là người nam, người nữ Tin lành trọn vẹn, nhưng ở đây, chúng con tìm thấy chính mình đang sụp cánh xuống giống như một con gà hệ phái. Lạy Chúa kính yêu, xin giúp chúng con, tiếp nhận chúng con, lay động chúng con bằng Đức Thánh Linh của Ngài. Nếu có điều gì ở trong chúng con không giống Ngài, Chúa ơi, xin cất nó ra khỏi chúng con. Hãy trồng đôi chân của chúng con trên Lời thánh khiết của Đức Chúa Trời, và để cho Đức Thánh Linh thiêu đốt lòng vào trong chúng con, lấy đi tất cả những cặn bã của sự vô tín, và tình trạng gủ gật ngày hôm nay; ồ, làm cho chúng con sống lại và tự lay động. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban điều đó. Xin tẩy sạch chúng con. Hun đúc chúng con. Làm nên chúng con. Đức Chúa Trời, xin nhậm lời.
118
Nếu có anh em nào ở đây đêm nay, Chúa ôi, đang giữ trong lòng họ hạt giống, gien của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Sự Sống từ khi sáng thế; Chúa ôi, con biết, họ được ràng buộc vào để nghe trong giờ này. Vậy, lạy Chúa, con cầu xin Ngài sẽ đổ đầy linh hồn và soi sáng họ với phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh, sai họ lên đường, vui mừng và hạnh phúc.
Chúa là Đức Chúa Trời ôi, con giao phó họ cho Ngài. Con không biết họ là ai; Ngài biết. Con chỉ chịu trách nhiệm về rao giảng Lời Ngài, Chúa ôi, khi Ngài bày tỏ Lời. Ngài có trách nhiệm phần còn lại: Nơi hạt giống rơi xuống. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, con chỉ gieo giống, cầu xin nó sẽ rơi vào đất màu mỡ, tốt đẹp đêm nay, nhiều người sẽ thấy nó, Chúa ôi, dấy lên thành những Cơ-đốc nhân chiếu sáng trong những ngày sau rốt này, rằng điều vĩ đại mà chúng con đang trông đợi sẽ đến, sẽ đến một cách nhanh chóng. Lạy Chúa, xin ban cho điều đó. Và Ngài sẽ đón nhận Hội thánh Ngài, Nàng Dâu của Ngài, mang Nàng về nhà. Chúng con nhìn thấy tất cả Lời được lập trong trật tự. Lạy Chúa Jêsus, xin hãy đến. Chúng con giao phó tất cả cho Ngài, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Tôi yêu Ngài,
Tôi yêu Ngài,
Vì Ngài yêu tôi trước
Đã mua sự cứu rỗi của tôi trên cây thập hình...
119
Anh em có yêu Ngài không? Ồ, vậy thì anh em phải yêu thương nhau. Hãy bắt tay nhau khi anh em hát bài đó một lần nữa.
Tôi yêu Ngài, Tôi yêu Ngài
Vì Ngài yêu tôi trước...
Và đã mua chuộc tôi
Trên...
Nào, chúng ta hãy dâng lên cho Ngài sự ngợi khen. Bao nhiêu anh chị em biết bài hát này?
Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi,
Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.
Muôn dân khá tôn vinh một Chúa thánh,
Duy Huyết Chiên Con gội trắng trong tội tình.
Chúng ta hãy hát bài đó bây giờ.
Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi,
Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.
Muôn dân khá tôn vinh một Chúa thánh,
Duy Huyết Chiên Con gội trắng trong tội tình.
Anh em há chẳng cảm thấy tất cả lòng được dốc đổ sao? Hãy đưa tay mình lên nói, “Ồ, điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt đẹp.” Anh em ơi, tôi yêu những bài hát cổ xưa đó. Anh em thì sao? Chúng đi tận vào lòng.
Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi,
Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.
Muôn dân khá tôn vinh một Chúa thánh,
Duy Huyết Chiên Con gội trắng trong tội tình.
120
Chúng ta hãy đưa tay chúng ta lên bây giờ và ngợi khen Đức Chúa Trời, mỗi người trong chúng ta.theo cách riêng của mình,
Kính lạy Chúa Jêsus, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ôi. Chúng con dâng lên Ngài lời ngợi khen vì một dân được gọi ra, ra khỏi Ba-by-lôn. Chúng con cảm ơn Ngài vì Dòng Huyết của Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài thanh tẩy chúng con phút này. Chúng con... Chúa ôi, chúng con cầu xin sự tha thứ cho những điều sai trật của chúng con, sự dại dột của chúng con, sự vấp ngã của chúng con trong sự tối tăm. Ồ, Đức Chúa Trời ôi, xin cho chúng con dấy lên, toả sáng, bước đi trong Ánh sáng lúc chiều tối, và là trái của Cây sắp xuất hiện bởi Ánh Sáng ban chiều. Lạy Chúa kính yêu, xin nhậm lời. Chúng con giao phó chính mình cho Ngài, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
Bây giờ, xin anh chị em cúi đầu, tôi giao lại Buổi nhóm lại cho các Mục sư.