Những Điều Sẽ Xảy Ra

Rialto, California, USA.

65-1205

1
Đến với Anh Boone và hội chúng, đây chắc chắn là một đặc ân lớn cho tôi được trở lại San Bernadino lần nữa. Nơi này đã lưu lại nhiều ký ức tuyệt vời về những ngày đã qua. Nghe nói chuyến viếng thăm tại đây vẫn còn ảnh hưởng sống động, ồ, chắc chắn làm cho anh em cảm thấy vui mừng vì Đức Chúa Trời đã hướng dẫn chúng ta cách nầy nhiều năm trước đây.
Tôi vừa mới đậu xe trong bãi đỗ xe ngoài kia lúc nảy, cố gắng nhớ lại một trong những biến cố đã xảy ra. Có bà Isaacson là người thông dịch của tôi tại nước Phần-lan, trong một Chiến dịch Phần-lan, bà đến bên xe khi tôi đang bước ra. Bà nói: “Tiếng nói của ông về Phần-lan” (Your voice of Finland). Tôi tự hỏi xem là bà Isaacson có sống quanh đây không? Tôi đã không biết. Tôi cho là bà sẽ không tình cờ có mặt đêm nay, phải không? Bà May Isaacson, đến từ đất nước Phần-lan.
2
Rồi một điều nổi bật khác đến trong những ký ức của tôi là cô gái hầu bàn tại một nhà hàng mà tôi ăn, nơi nào đó gần, họ gọi là khách sạn Antlers. Tôi tin điều đó đúng ngay bây giờ. Cô gái... Tôi cầu nguyện với cô. Cô là một thiếu nữ trẻ, đẹp nhưng không phải là Cơ-đốc-nhân. Tôi đã mời cô đến buổi nhóm, cô đã mất một đứa con, tôi tin là cô và chồng mình đã ly thân. Chúng tôi cầu nguyện cô có thể làm hòa với chồng mình hoặc họ sẽ làm hoà với nhau. Vì thế, tôi tự hỏi là thiếu nữ đó có thể có mặt hay không (Hiểu không?)...
Rồi một sự kiện khác đã xảy ra, là một em bé được mang đến từ một nơi nào đó (khoảng một ngày lái xe), đã chết, nó đang nằm trong tay mẹ, được đem trở lại sự sống. Người đó có mặt ở đây không? Nếu có đến, tôi tin, theo đường này, ở tiểu bang phía trên, quanh đây, ở trên đây. Người mẹ trẻ và người cha đã lái xe suốt đêm. Người mẹ trẻ ngồi đó buồn phiền, ôm lấy đứa bé nhỏ đã chết và tôi nghĩ, “Thật là đức tin tuyệt vời!” Nếu tôi là kẻ đạo đức giả nhất trên thế giới, Đức Chúa Trời sẽ khen tặng đức tin người mẹ đó.“
Ôm đứa bé trong tay như thế, tôi cầu nguyện; Nó ấm lại, bắt đầu cọ cựa, mở đôi mắt bé nhỏ của mình. Tôi trao nó lại cho người mẹ. Như vậy, họ từ nơi nào đó. Dầu tôi không nghĩ họ là Ngũ Tuần. Họ chỉ là... Tôi tin chỉ là Giáo hội nào đó... Tôi thậm chí không biết họ có phải là những Cơ-đốc-nhân hay không. Tôi không bao giờ hỏi họ. Tôi chỉ cảm thấy thật phấn khởi về đứa bé được mang lại sự sống.
Kể từ đó, Anh Boone à, thời gian trôi qua nhanh. Nhưng chúng ta vẫn còn đang hầu việc cùng một Đức Chúa Trời Đấng hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.
3
Chỉ nhìn chung quanh, thấy Anh Leroy Kopp ngồi ở đây. Lần đầu tiên tôi đã gặp anh đã lâu rồi. [Một anh em nói, “Anh ấy là Paul Kopp.” - Biên tập] Paul. Đúng vậy. Leroy là cha của anh. Đúng vậy. [“Và anh ấy ở nước Nga, tối nay, vậy hãy cầu nguyện cho anh ấy.” - Bt] Ồ, chà! Nước Nga. Ồ, tôi biết, người lính quả cảm này tại đó, anh ở đó lo công việc của Vua. [“Đúng.” - Bt] Vậy, tôi chắc chắn hạnh phúc có mặt tại đây nghe Mục sư trẻ này nói anh được soi dẫn bởi chức vụ mà chúng ta đã có trong khi chúng ta ở đây. Thật là một xúc động lớn.
Tôi tin rằng hiện giờ, biết rằng chúng ta có... Nhiều người đang đứng và chúng tôi sẽ không giữ lại quá lâu. Chúng ta nhớ những Buổi nhóm Chữa lành lớn này.
4
Thế thì, tôi hiểu rằng có một anh em tại đây, nơi nào đó ở lân cận, tổ chức một Chiến dịch Chữa lành, một Anh Leroy Jenkins nào đó. Tôi tin đúng vậy. Vì thế tôi rất biết ơn, tin rằng Đức Chúa Trời đang ban phước cho anh và cho anh một buổi nhóm lớn...
Ồ, thật sự tôi cảm thấy vinh dự tối nay đến một Hội thánh giống như thế này. Tôi luôn luôn cảm thấy tốt đẹp hơn trong một Nhà thờ hơn là hầu việc trong những Thính phòng (auditoriums) kia. Không có việc gì chống lại các thính phòng. Nhưng anh em biết, tôi... Có thể là một sự mê tín hay tôi... Dường như đối với tôi giống sự thật. Hiểu không? Họ... Anh em đi vào những thính phòng đó, có các cuộc tranh chiến, vật lộn, khôi hài, mọi thứ khác đang diễn ra, các tà linh dường như lảng vảng quanh những nơi đó. Nào, đó có thể dường như sự mê tín nhưng không phải vậy. Nhưng khi anh em đi vào một Nhà thờ, anh em thường thường, chắc chắn là một hội chúng thuộc linh, dường như thể anh em cảm thấy tự do hơn, giống như có điều gì đó, Sự Hiện diện của Đức Chúa Trời tại đó, anh em biết đấy, dường như khác biệt. Tôi không biết toà nhà có ảnh hưởng gì, nhưng đó là nơi người ta hội họp. Dĩ nhiên, cũng những người đó ở một nơi khác, nhưng trên những đất kẻ xấu. Có lẽ chỉ tôi nghĩ theo cách đó. Nhưng dù sao, tôi cảm thấy vui có mặt ở đây tối nay.
5
Giờ này, chúng tôi không muốn giữ anh em quá lâu, vì hội chúng đang đứng. Đêm mai, chúng ta sẽ ở tại nơi khác ở đây. Thậm chí tôi không biết nơi đâu. Nó ở gần đây.[Một anh em nói, “Thính phòng Biểu diễn Orange.” - Bt] Ở đâu? [“Thính phòng Orange Show.” - Bt] Thính phòng Biểu diễn Orange cho những Buổi nhóm đêm mai. Tôi... Đây là giữa, tôi đã giảng về một chuyến du lịch cho các thương gia trong Hiệp hội Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn. Mà tôi đã có đặc ân giảng khắp thế giới cho họ. Vì vậy, ở đó, một người bạn rất thân thiết đã mời chúng tôi đến đây, chúng tôi vui có mặt trong hội chúng tối nay.
Bây giờ, trước khi chúng ta mở Kinh thánh... Bây giờ, người nào có sức lực đều có thể mở Kinh thánh theo cách này. Hiểu không? Nhưng phải nhờ Đức Thánh Linh mở Lời cho chúng ta, mở sự hiểu biết của chúng ta và bày tỏ Kinh thánh. Tôi tin vào Kinh thánh. Tôi tin rằng Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng trái đất, hay người trên đất một ngày nào đó sẽ bị đoán xét bởi Lời này. Vậy thì, điều đó dường như lạ lùng. Hiện giờ, có nhiều sự khác biệt với ý tưởng đó.
6
Tôi đã nói chuyện với một người bạn rất trung tín của tôi cách đây không lâu, là một người Công giáo. Anh nói: “Chúa sẽ đoán xét thế giới bởi Giáo hội Công giáo (Catholic church).” Nếu đó là như vậy, Giáo hội Công giáo nào? Hiểu không? Vậy, nếu Ngài đoán xét thế giới bởi [Giáo hội] Giám Lý, lúc đó Báp-tít thì sao? Hiểu không? Nếu Ngài đoán xét thế giới bởi một Giáo phái, những Giáo phái khác bị hư mất. Như vậy, có quá nhiều sự lộn xộn tại đó.
Nhưng chúng ta phải đi đến Lời để tìm lời tuyên bố đúng của chúng ta, Kinh thánh nói rằng Chúa sẽ đoán xét thế giới bởi Chúa Jêsus Christ. Ngài là Lời. Thánh Giăng 1, “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã được làm nên xác thịt, ngự giữa chúng ta.” Hê-bơ-rơ 13:8 chép rằng, “Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.” Tôi tin đó là Lẽ thật. Bây giờ, tôi tin rằng trong...
7
Đức Chúa Trời vào lúc ban đầu, là Đức Chúa Trời vô hạn (infinite)... hay đúng hơn Ngài vô hạn; Còn chúng ta hữu hạn (finite). Tư tưởng của Ngài vĩ đại hơn rất nhiều, còn chúng ta trong tư tưởng giới hạn bé nhỏ của mình không thể hiểu được sự khôn ngoan vĩ đại vô hạn của Ngài. Bởi đó khi Ngài Phán điều gì, dường như rất lạ cho chúng ta để nghe Ngài nói một điều nào đó trong Kinh thánh nhưng nó phải xảy ra. Tôi tin rằng Lời Ngài nói sẽ không bao giờ qua đi. Do đó, tôi tin rằng Đức Chúa Trời biết là chúng ta ở trong tư tưởng giới hạn bé nhỏ của chúng ta không thể thông giải (interpret) được tư tưởng vĩ đại của Ngài. Ngài đã thông giải Lời của riêng Ngài. Ngài không cần người thông dịch nào. Ngài thông giải Lời của riêng Ngài bằng cách chứng thực Lời đó trong kỳ của Nó.
8
Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời vào lúc ban đầu, Nô-ê là Lời cho ngày đó, cho Sứ điệp của Ngài.
Theo thời gian, sau đó là Môi-se. Lúc ấy, Môi se không thể lấy Lời của Nô-ê. Ông không thể đóng một con thuyền, thả nổi họ ra khỏi Ai Cập xuống dòng sông Nin vào miền đất hứa, hay đại loại như vậy. Sứ điệp của ông không thực hiện được trong thời Nô-ê; Đó là phần của Lời Đức Chúa Trời được chứng thực (vindicated) là Lẽ thật bởi Môi-se.
Chúa Jêsus cũng không lấy Lời của Môi-se. Luther không thể duy trì lời của Giáo hội Công giáo. Wesley, ông không thể duy trì Lời của Luther. Ngũ Tuần không thể duy trì Lời Giám Lý. Họ...
Hội thánh đang tăng trưởng. Mỗi Thời đại, nó được phân bố trong Kinh thánh tại đây. Vì thế, Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh, tỏ bày Lời Ngài bằng cách bày tỏ và chứng thực chính Ngài, cho thấy rằng đó là Lời Ngài đã được xảy ra trong ngày Lời đã Hứa.
9
Chúa Jêsus đã Phán điều đó. Ngài Phán, “Nếu các ngươi không thể tin Ta, hãy tin công việc Ta làm,” vì chúng làm chứng về Ngài là ai, nếu ai đã biết Kinh thánh.
Vậy thì, Ngài đã đến quá lạ lùng đến nỗi người ta không muốn tin Ngài, bởi vì “Ngài là Một Người, mà làm cho mình là chính Đức Chúa Trời.”
Vì thế, Ngài là Đức Chúa Trời trong hình thể. “Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đang cầu thay cho thế gian với chính Ngài.”
“Và không có ai có thể làm những công việc này mà không có Đức Chúa Trời ở cùng người ấy,” như chúng ta biết Ni-cô-đem đã nói vậy. Toà công luận đã tin điều đó.
Vậy, chúng ta biết Lời đó. Ứơc gì họ đã biết Lời! Ngài Phán, “Nếu các ngươi đã biết Môi-se, ắt các ngươi đã biết Ta, vì Môi-se đã viết về Ta vậy.” Chúng ta xem nào. Nếu họ đã nhìn lại Kinh thánh và thấy rằng Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ] được ban cho phải làm những gì, lúc đó họ đã biết Ngài bởi sự chứng thực, rằng “Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đã cầu thay cho thế gian với chính Ngài và làm ứng nghiệm tất cả những Lời hứa về Đấng Mê-si [Đấng Christ] mà Ngài phải thực hiện. Chúa Jêsus đã làm chứng về Lời đó, làm cho Lời sống cho thời ấy.
10
Tôi tin đó là việc tương tự việc chúng ta sống trong ngày hôm nay: Đức Chúa Trời đang làm chứng cho Lời Ngài bằng những gì Ngài đã Phán sẽ làm. Vậy, chúng ta biết rằng đây là ngày cứu chuộc, nơi Đức Chúa Trời đang kêu gọi con người từ thế gian, từ một đời sống tội lỗi đến với đời sống hầu việc. Vào ngày mà Đức Chúa Trời đã đổ Thánh Linh của Ngài từ trên cao, những dấu kỳ phép lạ vĩ đại đi cùng với linh vụ hôm nay. Khi mà cơn mưa đầu tiên và cơn mưa cuối mùa rơi xuống cùng nhau. Chúng ta biết rằng có những dấu kỳ phép lạ vĩ đại, điều mà trong nhiều hệ phái lớn đã bác bỏ.
Nhưng tôi rất cám ơn những cánh cửa mở này mà tôi đã có, để đi vào, và sự hà hơi linh được ban cho những người trẻ giống như vị Mục sư của anh em tại đây, điều đó khiến cho họ... Như tôi đang bắt đầu già, biết rằng những ngày của mình đã được đếm, bây giờ biết rằng những người trẻ này có thể lấy Sứ điệp này và lan trải ra cho tới sự tái lâm của Chúa, nếu Ngài không đến trong thế hệ của tôi... Tôi đang trông mong gặp Ngài. Mỗi ngày tôi tìm kiếm Ngài, giữ chính mình được sửa soạn cho thì giờ đó.
11
Bây giờ chúng ta hãy thưa với Tác Giả trước khi chúng ta đọc Sách của Ngài, khi chúng ta cúi đầu.
Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm tạ ơn Cha đêm nay được sống động, trở lại thành phố lớn này. Ngồi tại đây trong quang cảnh núi non, nhìn lên và thấy tuyết, những cây cam đang trổ cùng lúc, một thế giới huyền diệu Ngài đã ban cho chúng con sống. Chúng con đã thấy kẻ đó quấy rầy, hành động trong thế giới này, làm cho chúng con thấy hổ thẹn về chính mình, Cha ôi.
Đêm nay, chúng con có mặt tại đây để dùng hết những nỗ lực của chúng con, cố gắng làm cho nhiều người thấy được điều vĩ đại này mà Đức Chúa Trời đã làm và biết rằng có điều gì đó vĩ đại hơn ở bên kia. Lạy Cha, xin cho chúng con nhìn về điều đó đêm nay khi chúng con hướng về Lời của Ngài và đọc. Cha ôi, chúng con có thể đọc Lời, nhưng hãy để Đức Thánh Linh tỏ bày Lời cho chúng con qua sự Khải Thị. Vì chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus, A-men!
12
Bây giờ, những anh em có lẽ thích ghi chép lại và tôi đã đọc Kinh thánh với thầy Truyền đạo, như thường họ đã đọc... Trước đây thường khi tôi... Cách đây nhiều năm tôi đã không phải viết những câu Kinh thánh của tôi và giống như vậy. Nhưng kể từ dạo ấy, tôi đã già hơn thêm một ít. Hiểu không? Tôi vừa mới qua 25 tuổi ngày nào đây, cách đây đã 25 năm. Như vậy điều đó làm cho tệ một chút. Nhưng tôi vẫn đang còn cố gắng nắm giữ lấy mọi điều mà tôi biết làm trong Lời Ngài, cho đến khi Ngài gọi tôi.
13
Bây giờ, chúng ta hãy giở Tin Lành theo Thánh Giăng chương 14, Kinh văn rất quen thuộc chúng ta muốn đọc đêm nay để rút ra một nội dung, theo ý Chúa. Gần như tất cả biết điều này. Dường như, nhiều lần đã được sử dụng trong những tang lễ. Nếu có một lần tôi muốn giảng tại một tang lễ, sẽ là cho thế giới này. Hãy để cho nó chết và sanh lại. Thánh Giăng 14, câu 1 đến câu 7, tôi nghĩ mình đã đánh dấu dưới đây.
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.
Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; Bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Các ngươi biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.
Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; Làm sao biết đường được?
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, Lẽ thật, và Sự sống; Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.
Ví bằng các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta; Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.
Cầu xin Chúa gia ơn phước Ngài cho việc đọc Lời Ngài. Chúng ta sẽ tham khảo với Lời lần nữa vào những lần tiếp, trong lúc chúng ta chỉ muốn giảng một bài học nhỏ cho Hội thánh.
14
Đêm qua, tôi ở lại Yuma, Arizona, nơi nhà tôi bây giờ... Khi tôi có mặt tại đây khi trước, tôi đã sống tại Jeffersonville, Indian. Và bây giờ, tôi đã ở tại Arizona bởi một khải tượng gởi tôi đến đó cách đây một vài năm. Chúng tôi đã là cư dân ở tại đó đến giờ. Tôi không có Hội thánh nào tại đó.
Anh Green, người anh em của chúng ta ở đây với chúng ta, đã thiết lập một Nhà thờ Đền tạm nơi mà một trong những Giáo hội Hội Chúng Đức Chúa Trời [Ngũ Tuần] (Assemblies of God church), Giáo hội Hội chúng Nội Thành (Downtown)... Họ đã hợp nhất, tôi nghĩ tất cả họ đã tham gia với Anh Brock, Anh Gilmore và để mở Hội thánh này. Anh Pearry Green từ Texas đã đi chuyển đến và thay thế, là người Phụ tá của chúng tôi. Chúng tôi rất vui biết rằng Anh Green đã mở lại Hội thánh đã đóng cửa này.
15
Đêm qua, giảng tại Yuma cho những Thương Gia Tin Lành, tôi đã giảng về đề tài “Sự Cất lên”. Bây giờ, đó có lẽ là một đề tài lạ để giảng tại một tiệc đứng nhưng hầu hết những người tại đó là Cơ-đốc nhân. Đó là cách xảy ra trong những Chiến dịch này, giống như thế này hay trong một Hội thánh. Tôi có thể nói, “Bao nhiêu anh em là Cơ-đốc nhân?” Chắc chắn mọi tay sẽ giơ lên. Anh em là Cơ-đốc nhân. Như thế, nếu chúng ta là những Cơ-đốc nhân, tôi nghĩ chúng ta phải được cho biết trước. Chúng ta không phải chỉ phỏng đoán. Chúng ta được biết trước đích của chúng ta sẽ là gì.
Tôi muốn giảng về điều đó tối nay. Đề tài sẽ là, “Những Điều Sẽ Xảy Ra.” Bây giờ, đêm rồi, đã giảng về Sự Cất lên, như vậy, đêm nay, tôi muốn giảng về đề tài này, để tôi có thể kết hợp với Sứ điệp đêm qua. Vậy, sẽ có một Sự Cất lên, chúng ta biết điều đó. Sẽ xảy ra trong tương lai.
16
Bấy giờ, Chúa Jêsus ở đây đang giảng về, Ngài đã đi trước để chuẩn bị một chỗ cho chúng ta. “Lòng các ngươi chớ bối rối.” Ngài đang nói với những người Do-thái. Ngài Phán, “Bây giờ, các ngươi tin Đức Chúa Trời, cũng tin Ta nữa. Như các ngươi đã tin Đức Chúa Trời, hãy tin Ta, vì Ta là Con Đức Chúa Trời.” “Và Đức Chúa Trời,” Nói theo cách khác, “Ta với Cha là Một. Cha Ta ở trong Ta và những gì các ngươi thấy Ta đang làm, không phải Ta; Chính Cha ở trong Ta; Cha làm các công việc.”
“Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ làm hòa thế gian với chính Ngài.”
17
Thật dễ dàng cho những người Do-thái kia đã được dạy qua các thế hệ tin rằng có một Đức Chúa Trời siêu nhiên vĩ đại. Nhưng để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã giáng hạ và tỏ bày chính mình Ngài qua Con Người của Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời ngự trong “Đền tạm” trong “Thân thể xác thịt”, điều đó hơi quá nhỏ mọn để cho họ có thể hiểu được.
Nhưng Ngài Phán, “Bây giờ, như các ngươi đã tin Đức Chúa Trời, cũng hay tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, Ta đi để chuẩn bị cho các ngươi một chỗ.” Đời sống của Chúa Jêsus đã được định để chấm dứt tại đây trên đất.
Ngài đã tỏ cho dân sự và chứng minh với họ rằng Ngài là Đức Giê-hô-va được tỏ bày trong xác thịt bởi những dấu kỳ phép lạ vĩ đại và liên hệ với Kinh thánh mà Ngài đã đề cập đến, về chính mình Ngài. Ngài đã chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời được bày tỏ.
Ngài Phán, “Khi các ngươi thấy đời sống của Ta chấm dứt, sự chấm dứt của nó vì một mục đích. Ta đi là để chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Bởi vậy, Chúa Jêsus đã bảo cho các môn đồ của Ngài rằng đời sống này không kết thúc trong sự chết.
18
Nói rằng đây là một đề tài về tang lễ. Hãy nhớ, chúng ta, cái chết đặt ngay trước chúng ta, chúng ta không biết có lẽ một vài người trong toà nhà này đêm nay sẽ không ra khỏi đây sống động trong đời sống thuộc thể này. Điều đó cho thấy nó mong manh như thế nào. Có thể những thanh niên trong toà nhà này trẻ như thế, khoẻ mạnh như thế cách đây 5 phút, song 5 phút nữa có thể là xác chết. Đó là sự thật. Lại có thể trong 5 phút nữa, chúng ta mỗi người sẽ ở trong miền Vinh hiển. Chúng ta thật sự không biết, điều đó ở trong tay của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Phán chính Ngài không biết lúc nào sẽ xảy ra, nhưng “Điều đó chỉ ở trong tay của Cha.”
Bây giờ, nhưng Ngài đang Phán với họ rằng sau sự chết, có sự sống. Bởi vì, “Ta đi và chuẩn bị một chỗ.” Đó là, để nhận họ, cho thấy rằng, Ngài đang Phán với họ, rằng có một cuộc sống sau khi cuộc sống này chấm dứt. Thật là một điều an ủi cho tất cả chúng ta để biết được sau đời sống này, ở nơi kia, có một đời sống để chúng ta đi vào. Khi anh chị em trở nên già hơn, điều đó trở nên hiện thực hơn cho anh em. Khi anh em bắt đầu thấy những ngày của đời sống mình đang cận kề, lúc đó, sẽ bắt đầu anh em ngừng lại gần hơn, sửa soạn cho biến cố vĩ đại đó. Nó là... Nó là sự tiếp diễn của đời sống giống thế này trong một thế giới khác, một nơi khác.
19
Sự sinh ra của anh chị em tại đây đã được định trước. Tôi nghĩ anh chị em tin điều đó. Mỗi người trong anh chị em biết rằng sự sinh ra của mình được lên kế hoạch trước. Anh chị em có biết rằng sự hiện hữu của mình tại đây đã không bao giờ khởi nguồn chỉ từ một huyền thoại hay một ý tưởng không? Mọi thứ đã được định trước bởi Đức Chúa Trời trước khi sáng thế mà anh em có ở đây. Chúa vô hạn đã biết... Là vô hạn. Ngài biết mỗi con bọ đã từng ở trong đất và nó nháy mắt bao nhiêu lần. Đó là sự vô hạn. Hiểu không? Anh em với đầu óc bé nhỏ của mình không thể dò thấu sự vô hạn có nghĩa là gì. Đức Chúa Trời vô hạn. Ngài biết tất cả mọi điều. Bởi vậy không có gì ngoài sự chăm sóc của Ngài (there's nothing out of cater.)*
Nếu chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời, chúng ta biết mình đang sống ở đâu. Chúng ta biết thì giờ mà chúng ta đang sống trong đó. Chúng ta biết những gì đang nằm phía trước. Chúng ta thấy những gì chúng ta đã đi qua. Sách của Đức Chúa Trời là sự Khải Thị của Đức Chúa Jêsus Christ, các công việc của Ngài qua các thời đại, nếu Sách Khải huyền và rồi những Lời hứa của Ngài sẽ xảy đến. Như vậy, tất cả những Lời hứa của Ngài đều là thực. Chúa không thể Phán Lời nào mà không khẳng định. Mọi Lời Ngài Phán phải xảy ra. Trước khi sáng thế...
20
Một số người pha trộn sách Sáng thế, khi nói “Đức Chúa Trời lặp lại chính mình.” Không. Đó chỉ là sự hiểu lầm của các anh em. Xem đấy, Đức Chúa Trời từ ban đầu, Ngài Phán “Hãy có. Hãy có. Hãy có.” Thế giới chỉ tối tăm, trong sự hỗn độn. Thậm chí, khi Ngài Phán, “Hãy có sự sáng,” có lẽ đã có hàng trăm năm trước khi sự sáng từng rọi vào; Nhưng khi Ngài Phán phải xảy ra, nó phải theo cách đó. Hiểu không? Ngài Phán Lời của Ngài. Những hạt giống ở dưới nước. Khi Ngài làm khô trái đất, lúc đó những hạt giống nẩy nở. Những gì Ngài Phán phải ứng nghiệm.
Ngài nói qua các Tiên tri. Đêm qua, tôi đã đề cập đến điều đó. Giống như chúng ta lấy ví dụ Ê-sai; Ông nói, “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Ai nghĩ một người trong vòng dân sự được nghĩ sẽ nói một lời giống như vậy, “Một gái đồng trinh sẽ thụ thai.” Nhưng bởi vì...
Tiên tri là người phản ảnh của Chúa. Ông được tạo nên để không thể nói lời của riêng mình. Ông nói phải là Lời Đức Chúa Trời. Ông chỉ là người phản ảnh, và ông là miệng của Đức Chúa Trời (người phát ngôn cho Đức Chúa Trời).
Bởi vậy, ông nói, “Một gái đồng trinh sẽ chịu thai,” hầu như chắc chắn ông đã không thể hiểu được nhưng Chúa đã Phán điều đó qua ông vì Ngài Hứa rằng Ngài sẽ không làm điều gì cho đến khi Ngài khải thị cho các tôi tớ của Ngài, các Tiên tri. Khi Ngài nói như thế, 800 năm trước khi điều đó từng xảy ra. Nhưng nó phải ứng nghiệm.
Cuối cùng, những Lời đó của Đức Chúa Trời đã neo trong lòng của một gái đồng trinh và nàng đã thụ thai và sinh ra Emmanuel. “Một Con Trẻ được sinh ra, một Con được ban cho chúng ta cho. Danh của Ngài sẽ được gọi là 'Đấng Mưu luận,' 'Đức Chúa Trời Quyền năng,' 'Chúa Bình An,' 'Cha Đời đời.'” Phải xảy ra theo cách đó vì Đức Chúa Trời đã Phán qua miệng Tiên tri của Ngài. Tất cả những Lời của Đức Chúa Trời phải được ứng nghiệm.
Do đó, chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã đi chuẩn bị một nơi, để nhận một dân đến với chính Ngài. Những người mà tôi hy vọng chúng ta là một phần của những người đó đêm nay. Bạn của tôi ơi, nếu không, Đức Chúa Trời đã tạo một con đường, một tình trạng, để các bạn có thể được gộp vào trong nếu muốn. Các bạn là tác nhân đạo đức tự do. Các bạn có thể hành động theo cách mình muốn. Nhưng bây giờ, để ý. Bây giờ, trong thế giới sắp đến. Có một thế giới sắp đến.
21
Cũng giống như sự sinh ra của anh em tại đây, tôi đã nói, anh em được chuẩn bị. Đức Chúa Trời đã biết anh em sẽ ở đây.
Giờ này anh em biết, ngay cả những việc mà cha mẹ anh em đã làm, bây giờ, người ta nghĩ rằng đó không phải là sự trừng phạt (visit) từ thế hệ đến thế hệ khác, nhưng là như vậy.
Trong Sách Hê-bơ-rơ, tôi tin khoảng chương 7, Phao-lô có nói tại đó, các tác giả, tôi tin là vậy, đang giảng về một biến cố vĩ đại đã xảy ra với Áp-ra-ham, rằng ông đã dâng 1/10 (phần mười) cho Mên-chi-xê-đéc khi ông trở về, sau khi đã diệt các vua. Bây giờ, ông nói rằng “Lê-vi ở trong lòng của Áp-ra-ham, khi ông gặp Mên-chi-xê-đec, sau khi ông thắng các vua trở về.” Và rồi ông quở trách điều đó “Lê-vi cũng dâng 1/10, khi ông ở trong lòng của Áp-ra-ham,” tổ phụ của người.
Ngài trừng phạt tội lỗi của dân sự trên con cái họ, từ thế hệ này qua thế hệ khác, không muốn giữ Lời của Ngài. Hiểu không?
22
Xem, tất cả anh em đã được Đức Chúa Trời trồng trước (định trước, “pre-planned”). Không có gì xảy ra tình cờ với Đức Chúa Trời. Ngài biết tất cả. Tất cả đã được định trước, được định cho nhiều thế hệ để anh chị em có thể có mặt tại đây đêm nay. Anh chị em có biết điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Chỉ nghĩ rằng, một thời... Tôi sẽ lặp lại điều này. Anh chị em đã có lần, ở trong cha anh em, trong “gien” [Cấu trúc giống, thuộc tính] của cha mình. Lúc bấy giờ, ông đã không thấy anh em vào lúc đó, hay anh chị em cũng không thấy ông vào lúc ấy. Nhưng anh chị em biết, lúc đó mình đã được đặt vào mảnh đất nuôi dưỡng, trong lòng mẹ qua tình trạng vợ chồng thánh khiết và rồi trở thành một người bày tỏ theo hình ảnh giống người cha mình, thì có sự thông công.
23
Vậy thì, cách duy nhất anh chị em có thể là một con trai hay con gái của Chúa, vì anh chị em phải có Sự sống Đời đời. Chỉ có một hình thức Sự sống Đời đời, và đó là Sự Sống của Đức Chúa Trời. Chỉ một hình thức của Sự sống Đời đời, đó là Đức Chúa Trời. Là con trai của Đức Chúa Trời, anh em phải luôn luôn ở trong Ngài. “Gien của Sự Sống” anh em, sự sống thuộc linh đêm nay, đã ở trong Đức Chúa Cha trước khi thậm chí có một phân tử. Hiểu không? Anh em không là gì ngoài sự bày tỏ “Gien của Sự Sống” đã ở trong Đức Chúa Trời, như là một Con của Đức Chúa Trời.
Vậy thì anh em được biểu lộ, sau khi Lời Ngài đã vào trong anh em để thắp sáng cho Thời đại này.
Anh chị em đang bày tỏ Sự Sống của Đức Chúa Trời trong mình, bởi vì anh chị em là một con trai hay con gái của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, anh chị em có hiểu được những gì tôi muốn nói không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Hiểu không? Bây giờ, được ở trong — anh chị em được làm... Anh chị em đang ngồi trong Nhà thờ tối nay, vì bổn phận của các bạn là bày tỏ Đức Chúa Trời cho quốc gia này, dân tộc này, hàng xóm mình sống cùng.
Cho dù ở đâu, Chúa biết là các bạn sẽ có mặt tại đây, vì anh chị em là một trong những “Gien” và “Thuộc tính” của Ngài. Anh chị em phải như vậy. Nếu anh chị em có Sự sống Đời đời, vậy thì sẽ luôn luôn có Sự sống Đời đời. Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời biết là anh chị em sẽ có mặt tại đây. Khi Lời — hay nước, sự rửa sạch bằng nước của Lời trên anh chị em, được diễn tả thành một người. Bây giờ, có sự thông công với Đức Chúa Cha của mình, cũng giống như với người cha mình trên đất. Hiểu không? Anh chị em là công dân của Vua, không phải là công dân, nhưng là con cái, con trai và con gái của Đức Chúa Trời Hằng Sống nếu Sự sống Đời đời ở trong anh chị em.
24
Bây giờ, nếu đã xảy ra như vậy, Chúa Jêsus là Sự Đầy Đủ bản tánh của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Ngài là sự Đầy Đủ tất cả Thần tính Đức Chúa Trời như có hình; Bởi vậy, khi Ngài đến trần gian, được tỏ ra xác thịt, lúc đó anh em đã ở đây ở trong Ngài, vì Ngài là Lời.
Ban đầu có Lời... Lời ở cùng Đức Chúa Trời, Lời là Đức Chúa Trời.
Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta...
Lời đã trở nên xác thịt; Bởi vậy, bước đi với Ngài, khi... Anh chị em ở trong Ngài khi Ngài còn tại thế. Anh chị em chịu đau khổ với Ngài. Anh chị em chết với Ngài. Anh chị em được chôn với Ngài, và bây giờ anh chị em sống lại với Ngài và những thuộc tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ, được ngồi trong các nơi trên trời, đã sống dậy trong đời sống mới, lập trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. Ồ, điều đó có ý nghĩa thật nhiều hôm nay, thưa Hội thánh. Điều đó có nghĩa thật nhiều với chúng ta để thấy chính mình được ban cho địa vị trong Chúa Cứu Thế Jêsus.
25
Vậy, nếu chúng ta là những thuộc tính đó của Chúa, chúng ta không thể sống bởi những tín điều. Chúng ta không thể sống bởi hệ phái. Chúng ta phải sống bởi Lời vì Nàng Dâu là phần của Chàng Rể, giống như bất cứ người vợ nào là phần của chồng mình. Cho nên, chúng ta phải là Nàng Dâu Lời đó. Nàng Dâu Lời đó là gì? Sự tỏ bày trong Thời đại này, Nàng Dâu, không phải là tín điều hay hệ phái nhưng là một phần tử sống động của Chúa, một thuộc tính sống động của Chúa tỏ bày cho thế giới những thuộc tính của Đức Chúa Trời trong sự hình thành Nàng Dâu được bày tỏ trong Thời đại này mà chúng ta đang sống.
Martin Luther không thể diễn tả những thuộc tính mà chúng ta diễn tả, vì đó là lúc khởi đầu, sự phục sinh, giống như bông lúa mì đi vào đất.
26
Bây giờ, chúng ta sẽ trích điều này lại. Có lẽ anh em đã đọc quyển sách ấy, người Đức đó đùa cợt tôi, cho tôi là kẻ cuồng tín trong tất cả những kẻ cuồng tín. Anh - anh ta tuyệt đối chống lại mọi thứ được gọi là Đức Chúa Trời, thậm chí đem Chúa pha trò. Anh ta nói, “Một Đức Chúa Trời có thể mở Biển Đỏ, đem dân mình ra, rồi khoanh tay để qua các Thời Đại Hắc Ám, tất cả những người kia chết, chịu đau khổ, những trẻ nhỏ bị sư tử ăn thịt.”
Anh em thấy, cả một chương trình, toàn bộ Hội thánh được xây trên sự Khải Thị Thiêng liêng. Chúa Jêsus đã Phán trong thánh Ma-thi-ơ chương thứ 16, “Thịt và huyết đã không bày tỏ điều này cho các ngươi, nhưng Cha Ta trên trời đã tỏ bày điều này cho các ngươi.” Đó là gì? Là một sự Khải Thị Ngài là ai? “Trên 'vầng đá' này, Ta sẽ xây Hội thánh của Ta và các cửa âm phủ không thể thắng được Hội ấy.” Hiểu không?
Sự Khải Thị của Chúa Jêsus Christ trong Thời đại này, không phải là những gì Ngài đã Phán trong thời đại khác! Mà những gì Ngài đã Phán trong Thời đại nầy, Kinh thánh nói rõ. Hội thánh sẽ tăng trưởng thành Nàng Dâu với vóc giạc trọn vẹn. Bởi vậy, nếu bông lúa mì của Chúa Jêsus Christ phải rơi vào trong đất phải chết, như thế Nàng Dâu cũng phải rơi vào trong đất qua các Thời Đại Hắc Ám. Bất kỳ hạt rơi vào trong đất phải chết hay không thể tự sản sinh — tái sinh sản. Hội thánh vĩ đại mà Ngài đã thiết lập vào Ngày Lễ Ngũ tuần bởi việc sai Đức Thánh Linh phải chịu sự tử đạo, đi vào trong bụi đất, trong Thời Kỳ Tăm Tối để sanh ra (bring forth) trong Thời đại của Luther, và lớn thành vóc giạc trọn vẹn Nàng Dâu của Chúa Jêsus Christ trong ngày cuối cùng này. Hiểu không? Không có cách nào khác.
27
Do đó, Nàng Dâu sẽ sinh ra trong sự Cất lên, tất cả đều được Đức Chúa Trời định trước, được Ngài hỗ trợ. Từ thuở ban đầu, Ngài đã biết mọi người, mọi nơi, ai sẽ được lập lên, tất cả về điều đó. Tất cả đã được định trước. Đức Chúa Trời biết Hội thánh sẽ có mặt tại đây. Và khi Ngài tạo ra cách đó để khi chúng ta đến đó... Ngài đã đi để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. Khi chúng ta đến đó, tất cả sẽ được chuẩn bị cũng giống y như thậm chí đêm nay được chuẩn bị, giống như thì giờ này được chuẩn bị. Vâng. “Sự biết trước” vĩ đại (great foreknowledge) của Ngài bảo cho Ngài tất cả những điều này, bằng sự biết trước.
28
Ngài hiện diện mọi nơi vì Ngài biết mọi việc; Bởi sự biết trước nên Ngài hiện diện mọi nơi. Cho nên, bởi sự biết trước của Ngài... Vậy thì, Ngài không thể chỉ giống như ngọn gió trên đất, vì Ngài là Sự Hiện hữu. Ngài không phải là một huyền thoại; Ngài là Sự Hiện hữu. Thậm chí Ngài ngự trong một ngôi nhà. Ngài ngự trong một nơi gọi là trời. Bởi vậy, bởi sự hiện hữu của Ngài mọi nơi, biết tất cả mọi điều, Ngài hiện hữu mọi nơi vì Ngài biết tất cả mọi việc.
Anh chị em trưởng thành từ sự sinh ra của mình, khi sinh ra và có mặt trong thế giới này. Đức Chúa Trời đã biết các bạn sẽ có mặt tại đây trên đất, và anh chị em tăng trưởng từ sự sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Những việc dường như quá lạ lùng đối với chị em trong thời thiếu nữ của mình, thiếu niên, như những con trẻ, giờ đây dường như rất thực. Anh chị em không thể hiểu điều đó khi còn là đứa trẻ, nhưng bây giờ khi trở thành người lớn, anh chị em bắt đầu hiểu và nhận thấy rằng mọi thứ được sắp xếp thật đúng. Và nó thực sự có ý nghĩa đối với anh chị em bây giờ.
29
Trong sự sinh ra thuộc linh của mình cũng vậy. Anh chị em làm những điều mà mình không hiểu khi còn bé nhỏ, đến Bàn thờ. Anh chị em dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Anh chị em làm những việc lạ lùng như vậy. Anh chị em tự hỏi tại sao mình đã làm điều đó. Nhưng sau một thời gian khi trưởng thành, như những người Cơ-đốc trưởng thành, lúc đó anh chị em hiểu được. Hiểu không? Có điều gì đó được chọn ra và anh em thấy tại sao mình phải làm điều đó. Sự sinh ra thuộc linh (spiritual birth) của anh chị em! Sự sinh ra xác thịt (natural birth) làm hình bóng cho sự sinh ra thuộc linh của anh chị em.
Làm sao nó thích hợp với các bạn trong đời sống này, khi lớn lên, mọi thứ đều khít khao, bởi vì các bạn được tạo nên cho điều đó. Chẳng phải là điều kỳ lạ sao khi đem anh em chập chững đi vào Sứ mạng, cuộc nhóm lại lều trại ngoài trời, hay Hội thánh nhỏ nơi nào đó trên góc phố, điều gì đó, một Thầy giảng rao giảng về đề tài nào đó và anh em sấp mình ngay tại Bàn thờ không? Đấy, hiểu không? Đức Chúa Trời biết điều đó trước khi sáng thế. Hiểu không? Dường như lạ lùng đối với anh em tại sao mình đã làm vào lúc đó nhưng bây giờ anh em hiểu. Anh em biết những gì xảy ra. Như vậy, thích hợp với anh em trong đời sống này và cũng sẽ trong cuộc sống sắp đến nữa. Thế gian này và đời sống dường như tiến tới khi anh em trưởng thành. Mọi thứ dường như xảy ra đúng với anh em.
30
Tôi không tin trong một... rằng một người có mặt tại đây chỉ do tình cờ. Hãy suy nghĩ. Khi anh em đi vào trần gian, mọi thứ phải được chuẩn bị trước cho anh em. Tôi hầu như không hiểu rằng làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể chuẩn bị tất cả những điều tốt đẹp này cho chúng ta — mà chúng ta lại không thể đặt niềm tin cậy vào Ngài, rằng nếu Ngài mang chúng ta vào sự hỗn loạn này chúng ta đang sống bây giờ và chuẩn bị những điều tốt đẹp của đời sống cho chúng ta tại đây, huống hồ chi chúng ta lại có thể đặt niềm tin cậy vào Ngài để chuẩn bị cho những điều sẽ đến (Hiểu không?), những điều đời đời chừng nào nữa. Tôi nói, điều đó dường như rất lạ lùng.
31
Tôi không nghĩ Thiên đàng là nơi mẹ tôi thường kể cho tôi. Tôi tin Hội thánh đã lớn lên từ đó. Nghĩ rằng nó trước đây, Cách đây 100 hay 200 năm, tôi nghĩ những người già xưa thường nghĩ người ta chết sẽ được lên Thiên đàng, có đờn cầm, ngồi đó trên những đám mây — chơi đờn cầm. Vậy thì, họ biết rằng có một nơi gọi là Thiên đàng. Nhưng, nếu là thế, tất cả các nhạc sĩ sẽ chơi cho chúng ta nghe, anh em hiểu đấy. Nhưng chúng ta... Nhưng hầu như không phải kiểu đó. Không phải chơi đàn cầm gì cả. Tôi không tin Kinh thánh dạy như thế. Nhưng đó là một ý niệm họ đã có trước khi sự Đầy trọn của Lời hiệu hữu, hay là sự mở ra 7 Ấn đã được Hứa cho chúng ta trong Thời đại này, để rồi lúc ấy chúng ta hiểu.
Tôi tin rằng Thiên đàng là nơi cũng thực sự giống như ở đây là một nơi có thực, vì Đức Chúa Trời đã bắt đầu chúng ta trong sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta trong nơi này. Và tôi tin rằng Thiên đàng là một nơi thực giống như thế này, nơi chúng ta không ngồi tại đó vĩnh cửu hay chỉ ngồi ngay trên đám mây. Chúng ta không gảy đờn cầm cho tất cả từ đây nhưng chúng ta sẽ đến một nơi có thực nơi chúng ta sẽ làm các thứ, nơi chúng ta sẽ sống. Chúng ta sẽ làm; Chúng ta sẽ thích thú; Chúng ta sẽ sống; Chúng ta sẽ đến với sự sống, đến một Sự sống Đời đời thật. Chúng ta sẽ đi đến nước trời, Thiên đàng. Cũng giống như A-đam và Ê-va đã có, sống, ăn, hưởng thụ trong vườn Ê-đen trước khi tội lỗi đi vào, chúng ta đang ở trên con đường trở lại nơi đó, đúng vậy, trở lại đúng như vậy. A-đam thứ nhất qua tội lỗi đem chúng ta ra. A-đam thứ 2, qua sự công bình mang chúng ta trở lại; Xưng công bình cho chúng ta và mang chúng ta vào lại.
32
Với những anh em nhận những cuộn băng bây giờ, Sứ điệp về sự xưng công bình, tôi muốn anh em nắm lấy điều đó. Anh em có những cuộn băng ghi âm phải không, để có được điều đó? Tôi đã giảng điều đó tại đây cách đây một thời gian.
Hãy nhìn xem những cha mẹ trên đất của anh em như thế nào trước khi anh em đến đây. Trước khi họ biết anh em sanh ra, sửa soạn cho anh em đến. Hãy nghĩ về điều đó bây giờ; Cha mẹ trên đất của anh em, mà cha mẹ trên đất chỉ là một “hình bóng” của Cha Thiên Thượng. “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” Chúa Jêsus đã Phán những Lời này. Hiểu không?
Đấy, họ đã sửa soạn cho việc đến của anh em. Họ đã làm một cái nôi nhỏ, một ít vớ nhỏ, ít quần áo nhỏ, đại loại như vậy. Họ sửa soạn mọi thứ cho anh em được sanh ra, thậm chí chuẩn bị trước khi anh em đến trên đất nầy.
33
Chúa Jêsus đã đi để sửa soạn cho chúng ta đến đó. Bây giờ, lưu ý. “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở.” Hay là chúng ta hãy...
Tôi không có ý thêm Lời hay bớt đi từ đó, bởi vì chúng ta không làm như thế. Khải huyền 22 chép, “Hễ ai thêm một lời hay bớt đi một Lời.” Nhưng cho phép tôi làm điều này như là — không phải là thêm vào, nhưng chỉ đưa ra một nhận xét.
“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở.” Tôi không tin rằng khi chúng ta lên Trời mà chúng ta sẽ được lên, mọi người trông giống nhau hoàn toàn. Tôi không tin rằng - rằng tất cả sẽ là da màu hung, ngăm đen, hay nhỏ hoặc lớn hết, hay - hay khổng lồ hết. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự đa dạng. Thế giới đã chứng minh điều đó. Ngài có những ngọn núi lớn, những ngọn núi nhỏ. Ngài có các đồng bằng. Ngài có các sa mạc. Ngài có những thứ khác biệt vì Ngài đã tạo nên theo cách Ngài muốn. Ngài đã làm ra các mùa: Hạ, Đông, Xuân, Thu. Ngài đã làm nên các mùa. Điều đó cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời của sự đa dạng. Ngài đã làm cho anh em trong trạng thái muôn màu muôn vẻ. Một vài người thì khoe khoang thật sự, một số thì giáo điều thật sự; Một số người khác thì tốt đẹp; Những người khác thì tử tế. Anh em tìm thấy tất cả những loại người khác nhau trong Vương quốc của Ngài.
34
Hãy xem, Thánh Phi-e-rơ và đánh giá ông bởi Anh-rê. Anh-rê là chiến binh cầu nguyện, cứ quỳ trên gối mình suốt. Còn Sứ đồ Phi-e-rơ là một trong những người mạnh mẽ rao giảng, và vân vân. Phao-lô thì học thức hơn... Giống như nhà Tiên tri hay điều gì đó, và ngồi lại.
Hãy xem, Môi-se đã viết 5 sách đầu tiên trong Cựu ước. Các phần còn lại là Các vua, Thi thiên, vân vân, và một số người đã viết về đấng Tiên tri. Nhưng Môi-se đã viết ra các Sách Luật Pháp, 5 sách đầu tiên của Kinh thánh: Sáng thế, Xuất hành, Lê-vi ký, Dân số và Phục truyền Luật lệ Ký.
Sau đó, Phao-lô đã viết Tân ước. Đúng vậy. Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng viết những hành động đã xảy ra, đại loại như vậy. Nhưng Phao-lô đã tách luật pháp và Ân điển ra và đặt vào đúng chỗ của nó. Hiểu không? Ông là tác giả của Tân ước. Ông đã cho chúng ta những bản viết của Tân ước, sắp đặt Lời của Đức Chúa Trời theo trật tự.
Bây giờ, lưu ý nhiều, nhiều toà nhà, nhiều loại toà nhà.
35
Giống như nhiều loại các đồi, giống như nhiều loại sông ngòi, suối hồ, chúng đã có tại đây khi anh em đến đây lần đầu, vì sự nhân từ của Cha Thiên Thượng của anh em đã đặt chúng tại đây. Bởi vì vài người thích núi non, một vài người thích nước. Một vài người thích sa mạc. Như vậy, anh em thấy, sự đến của anh em. Ngài biết bản chất của anh em, anh em sẽ là gì. Vì thế, Ngài đã làm nó theo cách mà anh em có thể thích thú. Ồ, tôi nghĩ đó là một người Cha tuyệt diệu, đấy, biết rằng Ngài đã làm nó giống như thế này.
Tôi vui mừng Ngài đã làm nên những núi non. Tôi thích núi. Tôi - tôi thích điều đó. Những người khác nói, “Ồ, tôi không thể chịu đựng tất cả những điều này. Phải làm trống thùng vữa của Ngài ở đằng kia.” Ồ, Ngài đã làm nó trống không để tôi có thể hưởng thụ nó. Anh em hiểu không? Thế thì anh em nói, “Tôi thích các đồng bằng nơi có thể thấy những con đường dài.” Ồ, có 2 bản chất khác biệt, cả hai thuộc về chúng ta là những người Cơ-đốc.
Nhưng Cha đã biết rằng anh em sẽ có mặt tại đây và sửa soạn mọi thứ cho trước khi anh em đến đây. A-men! Đầu tiên anh em đến đây, Ngài đã sửa soạn cho anh em khi anh em đến đây. Chẳng diệu kỳ khi nghĩ về những gì Ngài đã làm sao?
36
Nhưng hãy nhớ, bây giờ, đây chỉ là những sự ban cho tạm thời, về hình bóng. “Vậy thì, chúng ta biết rằng Môi-se trong việc xây Đền tạm trong đồng vắng, hay chuẩn bị nó, ông nói ông làm tất cả mọi việc theo trật tự những gì ông thấy trên Trời.” Hiểu không? Vì thế, những việc trên đất chỉ diễn tả những điều Đời đời. Nếu trái đất này chúng ta đang sống ngày hôm nay, quá vĩ đại, như chúng ta yêu nó, yêu sự sống, thở không khí, ngắm xem những bông hoa cùng các thứ; Nếu - nếu đây là sự bày tỏ, một điều đang chết chỉ đang diễn tả một việc đời đời. Khi anh em thấy một cây tranh đấu, co giật, cố sống, điều đó có nghĩa có một cây nơi nào đó không phải làm điều đó.
Khi anh em thấy một người tại đây, tranh đấu để sống còn, người nào đó ở trong bệnh viện, hay trên giường bệnh, hay trong một vụ tai nạn, chật vật và cái chết đang kề cổ họng họ, kéo, la khóc đòi sống, điều đó có nghĩa là gì? Có một nơi nào đó, có một thân thể không tranh chiến và la hét đòi điều đó. Hiểu không?
Nó hoàn toàn không thể làm điều đó.
Vậy thì, chúng chỉ là sự ban cho tạm thời với chúng ta, những thứ này, chỉ diễn tả rằng có một Nơi là Đời đời. Đó là điều Chúa Jêsus đã đi để chuẩn bị: Chỗ Đời đời cho chúng ta. Bây giờ, chúng chỉ diễn tả có một điều vĩ đại hơn trong cùng một loại, vì có cùng loại.
37
Ghi nhớ, Kinh thánh nói, “Nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời đang chờ đợi.”
Cũng giống như một đứa bé, những cơ bắp nhỏ bé của nó trong người mẹ, vặn vẹo. Và, nhưng chỉ... Anh em lưu ý, anh em có thể lấy một người nữ, nếu cô ta là người gian ác; Nhưng khi trở nên một người đàn bà, một thời gian ngắn trước khi đứa bé sinh ra, người nữ đó có sự nhân từ của người đàn bà. Hãy đến gần nàng. Luôn luôn có điều gì đó. Cô trở nên dịu dàng hơn. Tại sao? Có linh của thiên thần bé nhỏ chờ đợi để nhận thân thể xác thịt đó. Ngay khi được sinh ra, hơi thở của sự sống đi vào nó. Đức Chúa Trời đã hà hơi vào nó, và nó trở nên một linh hồn sống. Bây giờ, ngay khi đứa bé này được sinh ra, thân thể Thiêng liêng ở đó để nhận nó.
Vậy thì, khi thân thể này được sinh ra trên đất nầy, giống như em bé được sinh ra, cũng có một thân thể không hề chết đang chờ đợi để nhận linh vào chính nó trở lại. Ồ, thật là một điều vĩ đại! Chúng - chúng ta đang ở trong Chúa Jêsus Christ bây giờ (A-men!), những con trẻ, con đỏ trong Đấng Christ, con cái của Đức Chúa Trời, chờ đợi sự giải cứu trọn vẹn vào ngày Chúa Jêsus tái lâm, để... nhận chúng ta lên với chính Ngài, khi thân thể hay chết này mặc lấy sự không hề chết.
38
Tương tự như vậy, tất cả những điều Ngài đã bày tỏ sẽ xảy đến. Cũng như thân thể ban cho các anh chị em tại đây, đúng như thân thể này, Ngài ban cho anh chị em để sống để sống trong thân thể ấy, chỉ bày tỏ có một Đấng vĩ đại hơn sắp đến. Hiểu không? “Như chúng ta đă mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về Trời,” không còn giữ điều ác nào trong thân thể này để đến nơi sắp đến. Bây giờ, nơi này vẫn còn giữ tội ác, đau ốm, chết chóc, buồn phiền. Tôi vừa mới bày tỏ tại đây cách đây không lâu, giảng về Sự Biến Đổi của Lời Đức Chúa Trời, về cách thân thể này mang điều xấu xa trong đó,
Tất cả nền văn minh hiện đại chúng ta đang sống này là của ma quỷ. Anh em có tin điều đó không? Kinh thánh nói vậy. Thế gian này, mọi chính quyền. Chúng ta không muốn tin điều đó, nhưng Kinh thánh đã nói điều đó rõ ràng, mọi chính quyền, vương quốc trên đất do ma quỷ làm chủ, ma quỷ cai trị. Chúa Jêsus đã bị Sa-tan đưa lên, tỏ cho Ngài thấy tất cả những vương quốc của trần gian đã có, sẽ có, bất cứ thứ gì nữa. Sa-tan tuyên bố nó thuộc về mình, Chúa Jêsus không bao giờ tranh cãi với nó vì nó là thần của thế gian này. Hiểu không? Nó nói, “Ta sẽ ban nó cho ngươi nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta.” Hãy xem, nó đang cố cho những thứ đó cho Chúa Jêsus mà không cần của lễ hy sinh. Hiểu không? Đó là một sự mặc cả nó định làm với Ngài.
Nhưng thế gian đã phạm tội, vì thế hình phạt của tội lỗi là sự chết, và Ngài phải chết. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt để Ngài có thể mang lấy sự chết trên Ngài trả cho hình phạt. Không có gì để quay trở lại. Nó không được đánh dấu. Hoàn toàn được trả nhưng không. Nợ đã được trả hết. Nó thuộc về Ngài bây giờ. Chúng ta là những đại biểu của Nước Ngài tụ họp tại đây với nhau đêm nay trong Danh Chúa Jêsus Christ, Vua chúng ta, đang ngồi trên các nơi trên trời.
39
Bây giờ, trong thế giới mà chúng ta đang sống, nền giáo dục này. Tôi muốn chứng minh với anh em. Nền giáo dục, khoa học, văn minh, tất cả các thứ này mà dường như chúng ta rất vui hưởng ngày hôm nay là của Sa-tan và sẽ không còn. Anh em nói, “Anh Branham, nền văn minh à?” Vâng, thưa quí vị. Nền văn minh này đến bởi Sa-tan. Sáng thế ký chương 4 chứng minh điều đó. Con của Ca-in, xem đấy, đã bắt đầu nền văn minh này, xây các thành phố, các tổ chức, đại loại như vậy. Nền văn minh đến từ tri thức. Tri thức là những gì mà ma quỷ đã bán Ê-va trong vườn Ê-đen, gây cho bà phạm tội với mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
Chúng ta sẽ đi đến một nền văn minh trên thế giới giống như vậy, nhưng sẽ không phải là kiểu nền văn minh này, vì trong nền văn minh này chúng ta có bệnh hoạn, buồn phiền, tham dục, chết chóc, mọi thứ trong nền văn minh này là sai lầm. Nhưng trong nền văn minh đó, sẽ không có những điều này. Chúng ta sẽ không cần khoa học.
Khoa học là sự bóp méo của cội nguồn, dù thế nào đi nữa. Hiểu không? Anh em tách một phân tử, tách thành một nguyên tử và làm thế nầy thế kia, để nổ tung anh em. Anh em lấy thuốc súng, đập thế này, giết hại cái gì đó. Anh em đem xe hơi ra, lấy xăng từ đất, các nguyên liệu từ đất để làm hỏng những sợi để nó có thể nổ tung. Chạy xuống đường phố, 90 dặm một giờ và giết hại ai đó. Hiểu không? Ồ, quá căng thẳng, thúc ép, vội vàng, chúng ta phải xô đẩy, giành lấy... Ồ, xem đó, tất cả là ma quỷ.
Nước Đức Chúa Trời sẽ không có xe ô-tô, máy bay hay bất kỳ thành tựu khoa học nào. Không. Nó sẽ không có nền giáo dục nào cả. Nó sẽ là nền giáo dục rất siêu đẳng hơn nền giáo dục này, thậm chí người ta sẽ không nghĩ về nữa. Hiểu không? Giáo dục, văn minh, tất cả những thứ này đến từ Sa-tan.
Vậy anh em nói, “Anh Branham, thế thì sao anh đọc sách?”
40
Xem, cũng giống y như, tại sao tôi mặc quần áo lúc nầy? Trong nền văn minh sắp đến, trước tiên họ đã không cần quần áo nào cả. Họ đã được phủ che. Họ không có lý do để mặc quần áo vì họ không biết mình đã bị trần truồng. Bây giờ, anh em tìm thấy rằng, chúng ta biết rằng mình trần truồng, tội lỗi nằm ở đây, thế thì chúng ta phải mặc quần áo. Nhưng không phải như vậy từ ban đầu; Không có tội lỗi. Hiểu không?
Cũng điều giống vậy theo cách nền văn minh nói chung. Chúng ta đọc. Chúng ta viết. Chúng ta làm điều này. Nhưng đừng bao giờ được điều chỉnh cho điều đó; Đừng bao giờ tôn điều đó làm thần của mình, vì đó là thần của Chủ nghĩa Cộng sản. Hiểu không? Đó không phải của Chúa Jêsus Christ.
41
Đức Chúa Jêsus Christ là bởi đức tin, không phải bởi những gì anh em có thể chứng minh một cách khoa học, nhưng là những gì anh em tin. Về mặt khoa học tôi không thể chứng minh cho anh em đêm nay trong toà nhà này rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng tôi biết Ngài có mặt tại đây, bởi đức tin của tôi chứng thực điều đó.
Áp-ra-ham không thể chứng minh về mặt khoa học cho anh em rằng ông sắp có một đứa con với người nữ đó, bà gần 100 tuổi. Nhưng đức tin của ông đã khẳng định điều đó. Hiểu không? Không cần bằng chứng khoa học nào cả. Ồ, Bác sĩ sẽ nói, “Ông già điên khùng, nói rằng mình sẽ có một đứa con bởi người phụ nữ đó. Ông 100 tuổi và bà 90.” Nhưng anh em thấy, Đức Chúa Trời đã Phán vậy, vì thế không viện đến khoa học. Phải dùng đức tin để tin vào Lời Đức Chúa Trời, không phải khoa học.
42
Như vậy, các trường học và các thứ của chúng ta là một sự thừa mứa (a blowup). Như Đức Chúa Trời không bao giờ nói, “Hãy đi xây dựng các trường học,” hay ngay cả trường Kinh thánh. Anh em có biết điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ngài nói, “Hãy giảng Lời.” Hoàn toàn chính xác. Hệ thống giáo dục của chúng ta đưa chúng ta xa cách Đức Chúa Trời hơn bất kỳ điều gì tôi biết, đúng thế, xa cách Đức Chúa Trời. Không xây dựng các trường học, bệnh viện đại loại như vậy, đó là dành cho thế gian và cho nhóm đó. Nhưng, tôi không việc gì chống lại họ. Họ làm nhiệm vụ của họ, nhưng vẫn không phải là thế.
Chúng ta xây một bệnh viện rất tốt, thực hành với các thuốc men tốt nhất mà chúng ta có, mà hàng ngàn người chết trong đó mỗi ngày. Nhưng, ồ, chà, trong Nước Đức Chúa Trời không còn sự chết; Không còn buồn phiền. A-men! Không cần những thứ này của thế gian. Nhưng chúng ta đã đi qua từ điều này thành những hiện thực của Đức Chúa Trời. Nơi đó chúng ta đấu tranh hết sức chật vật để cố gắng tìm kiếm qua khoa học và càng có thêm khoa học, chúng ta lại càng mang thêm cho chính mình sự chết. Chúng ta đang đấu một trận thua thấy trước tại đó; Vì vậy, hãy buông thả nó, và bởi đức tin, tin Chúa Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời, đêm nay hãy tin nhận Ngài. Ngài là Đấng ấy.
Khoa học đang chuẩn bị gì cho anh em? Sự chết nhiều hơn. Đúng thế. Phi thuyền và mọi thứ phóng lên, tất cả những thứ này gieo rắc cái chết và mọi thứ trên đất. Đừng nhìn vào đó. Hãy ngẩng đầu cao hơn điều đó, hướng lên Thiên đàng. Hãy nhìn lên nơi Chúa Jêsus ngồi, “Bên phải của Đức Chúa Trời,” đêm nay, “vẫn Hằng sống để cầu thay cho sự xưng nhận tội lỗi của chúng ta.” Về điều gì? Chúng ta tin Lời Ngài là Chân lý.
43
Chúng ta thấy, đời sống này chứa tất cả các loại gian ác, vì vậy, đời sống sẽ đến sẽ không có những điều đó. Đời sống này có tham dục, bệnh tật, chết chóc, bởi vì nó là gì? Đó không phải là ngôi nhà mà Ngài đi để chuẩn bị. Đây là một nhà giữ người bệnh dịch (pesthouse). Có bao nhiêu anh em biết nhà giữ người bệnh là gì không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Chắc chắn. Ồ, đó là những gì anh em đang sống trong. Nhà giữ người bệnh là nơi họ đặt tất cả những người mắc bệnh truyền nhiễm vào. Ồ, đó thật sự là những gì tội lỗi đã làm với chúng ta: Đặt chúng ta trong một nhà giữ người bệnh dịch trên đất. Người ta sẽ không để bất kỳ ai khác đi vào nhà giữ người bệnh vì có tất cả các loại vi trùng bay quanh, người ta sẽ bị nhiễm những vi trùng này và bị bệnh. Tội lỗi mang chúng ta vào nhà giữ người bệnh của ma quỷ.
44
Ồ, nhưng có một nhà khác gọi đó là “Nhà của Cha Ta.” “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, đem các ngươi ra khỏi nhà giam người bệnh này và giao các ngươi vào Nhà của Cha Ta.” A-men! Anh em thấy đấy. Đem anh em ra khỏi nhà giữ người bệnh trên đất cũ kỹ này. Ngài đi chuẩn bị một chỗ, một nơi hoàn hảo, nơi không có gian ác tồn tại, không có bệnh tật tồn tại, không có tuổi già tồn tại, không có sự chết tồn tại.
Đó là một nơi hoàn hảo kêu gọi anh em đến sự trọn vẹn và anh em phải trọn vẹn để đến đó. Kinh thánh đã nói vậy. Chúa Jêsus Phán, “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên Trời là trọn vẹn.” Đó là một Vương quốc hoàn hảo, như vậy phải là một dân trọn vẹn đến. Vì, anh chị em phải đứng và được hôn phối với một Con Đức Chúa Trời trọn vẹn, anh chị em phải là một Cô Dâu trọn vẹn. Vậy làm sao anh em có thể thực hiện qua một điều nào khác ngoài Lời Đức Chúa Trời trọn vẹn, là “Nước tẩy uế (Waters of separation), tẩy sạch tội lỗi chúng ta”? A-men! Đúng vậy. Dòng Huyết của Chúa Jêsus Christ, hãy nghĩ về điều đó, Lời bởi dòng Huyết đang rỉ xuống. A-men! Dòng Huyết, Lời của Đức Chúa Trời đang đổ Huyết vào để rửa sạch Cô Dâu. A-men! Vâng, thưa quí vị. Nàng đứng hoàn hảo, đồng trinh, thuần khiết (unadulterated). Nàng không hề phạm tội từ lúc đầu. A-men! Nàng đã bị bẫy vào đó. Hiểu không?
Đó là Nhà của Cha mà Ngài đi để sửa soạn.
45
Điều này đến bởi sự gian dâm, và từ sự sa ngã, và phải sa ngã nầy đến sa ngã khác. Cho dù anh em có dàn xếp điều cũ kỹ đó thế nào đi nữa, nó cũng sẽ sa ngã. Nó đã làm vì đã bị tội, bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán như vậy. Nó đã xong. Chúa sẽ phá huỷ nó. Ngài đã Phán vậy. Sẽ có một sự đổi mới của toàn bộ sự việc. Anh em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Vào lúc khởi đầu, khi thế giới có sự sinh ra của nó, khi Đức Chúa Trời kéo lui lại dòng nước đầu tiên khỏi mặt đất, giống như Ngài đã làm với nước từ tử cung người mẹ, có một thế giới được sinh ra. Vâng. Người ta bắt đầu sống ở trên trái đất khi Chúa đặt họ tại đó. Rồi họ bắt đầu phạm tội. Đã được báp-têm bởi sự dầm mình trong thời Nô-ê. Rồi được thánh hoá bởi dòng Huyết của Đấng Tạo Hóa rơi trên đó.
Vậy đó là cách mà anh em đến: Qua sự xưng công bình để tin Đức Chúa Trời. Anh em được báp- têm trong sự ăn năn để được tha tội mình. Anh em xưng tội lỗi của mình trước Đức Chúa Trời, Ngài tha thứ anh em về điều đó. Anh em được báp-têm để cho thấy rằng anh em đã được tha thứ, xưng nhận với nhiều người và tỏ cho trần gian rằng Chúa Jêsus Christ đã chết cho anh em. Và anh em... Ngài đã thế chỗ cho anh em, bây giờ anh em đứng trong chỗ của Ngài. Ngài trở thành anh em để anh em có thể trở thành Ngài.
Thế thì quyền năng thánh hoá của Đức Chúa Trời tẩy sạch mọi thói quen trong đời sống của anh em. Anh em trước đây thường hút thuốc, uống rượu, làm những điều không đúng, nói dối, mọi thứ. Rồi thì quyền năng thánh hoá của Dòng huyết của Chúa Jêsus Christ đi vào trong đời sống anh em; Cất đi tất cả các thứ khỏi anh em. Nếu anh em tình cờ nói điều gì đó sai trật, anh em nhanh chóng nói, “Xin lỗi, đợi một phút. Tôi không có ý muốn nói như thế.” Hiểu không? Ma quỷ có một cái bẩy đặt tại đó, nhưng anh em phải có Ân điển để trở lại nếu anh em là một người Cơ-đốc thật sự, nói rằng, “Tôi sai.” Vâng. Vì thế...
46
Bây giờ, điều kế tiếp anh em nhận là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh và Lửa.
Lúc đó, Đức Chúa Trời, khi mà Ngàn Năm Bình An này trôi qua, Đức Chúa Trời sẽ ban cho thế giới một phép Báp-têm bằng lửa. Nó sẽ làm nổ tung mọi thứ. “Trời đất sẽ bị thiêu đốt trong lửa.” Phi-e-rơ đã nói vậy. Điều này sẽ là một phép báp-têm bằng lửa, đổi mới lại hết thảy, rồi sẽ có trời mới, đất mới. Đó là nơi sự công nghĩa ngự vào.
Đó là nơi chúng ta ở. Chúng ta đã từ những người hay chết, từ thời gian giới hạn đến sự hiện hữu vĩnh cửu khi Lời Đức Chúa Trời thắp sáng linh hồn chúng ta, và chúng ta trở nên các con trai, con gái của Đức Chúa Cha Trên Trời, với những thuộc tính,gien của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, là các con trai con gái của Cha, Đức Chúa Trời trên Trời, kêu lớn, “A-ba, Cha! Đức Chúa Trời của con ôi, Đức Chúa Trời của con ôi, trong Nhà Cha của con.”
47
Bây giờ, thế giới cũ này phải sụp đổ, vì đã trải qua tình dục. Nó trải qua sự bất tuân ngay từ ban đầu. Chúng ta được sinh ra ở đây qua tình dục, qua sự sa ngã và phải quay ngay trở lại cùng một cách đó, với sự sa ngã. Nhưng thế giới mà bây giờ Ngài đang chuẩn bị cho anh em không thể sụp đổ vì Ngài đã làm ra như thế. “Ta đi...”
Nếu chúng ta cứ ở lại trong loại thân thể này thì thế nào? Anh em không vui có một việc giống như sự chết như vậy chăng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Vậy thì, điều đó chẳng thấy lạ sao? Nhưng bây giờ, chẳng hạn...
Cách đây một vài năm, tôi là chàng trai trẻ, còn bây giờ tôi là người trung niên. Tôi có người bạn đang ngồi kia, Ông Dauch, cách đây một vài năm ông 93 tuổi. Hãy nhìn ông bây giờ. 40 hay 45 năm nữa, tôi chắc sẽ vậy. Bây giờ đặt thêm 40 năm nữa trên ông. Anh em sẽ đi đâu? Duy nhất...
48
Tôi vui mừng có điều gì đó mang chúng ta ra khỏi nhà giam giữ người bệnh này. Có một cánh cửa mở rộng, và gọi là sự chết. Chúa Jêsus đứng tại cửa đó. A-men! Ngài sẽ dẫn dắt tôi trên dòng sông. Ngài sẽ đem tôi qua cánh cổng ấy. Có một cánh cửa lớn đứng bên kia gọi là sự chết. Mỗi lần tim của anh em đập, anh em lại đập gần hơn với đó. Ngày nào đó, tôi sẽ đi đến cưả đó. Anh em phải đến đó. Nhưng tôi khi đến đó, tôi không muốn là một kẻ hèn nhát (coward); Tôi không muốn la hét và lùi lại. Tôi muốn đến cánh cửa đó, tự bao phủ mình trong chiếc áo công nghĩa của Ngài, không phải của tôi, của Ngài.
Bởi điều này, tôi biết rằng mình biết Ngài trong quyền năng phục sinh của Ngài, rằng khi Ngài gọi, tôi sẽ đi ra từ giữa những kẻ chết để ở với Ngài, ra khỏi nhà giam người bệnh này. Bất kỳ nơi đâu thân thể này có thể ngã, bất kỳ nơi đâu nó chạm đất, bất kỳ là gì, ngày nào đó, tôi sẽ đi ra, vì Ngài đã Hứa với tôi, và chúng ta tin điều đó. Vâng, thưa quí vị, Ngài đang làm Người không thể sa ngã.
49
Chú ý cách người mẹ mang thai trên đất này hôm nay, cách thân thể người mẹ khát khao những điều gì đó. Tôi đang nói, tôi tin và hy vọng tất cả những người lớn sẽ hiểu. Người mẹ, khi sinh hạ em bé, nếu có điều gì đó thiếu trong cơ thể mình, nàng bắt đầu khát khao những điều nào đó. Hãy xem bố...
Tôi nhớ chúng tôi được nuôi lớn trong một gia đình nghèo như vậy, và khi còn nhỏ, chúng tôi hầu như chẳng có gì để ăn. Nhiều người trong anh em cũng chịu cảnh như vậy.
Rồi trước khi bé được sinh ra, mẹ khát khao điều gì đó, bố lùng sục hết các xó xỉnh để kiếm cho người mẹ. Xem đó là cơ thể của người mẹ, những chất sinh tố mà nàng cần, điều anh em cần đang được tạo thành. Hiểu không? Nó khát khao các thứ, đồ ăn cho bé sắp sinh ra. Cha mẹ sẽ cố gắng làm điều đó như thế nào, để đứa bé sẽ được sinh ra càng hạnh phúc và hoàn hảo càng tốt. Xem bố mẹ sẽ làm điều đó ra sao. Khi có điều gì đó được cần thiết, người mẹ sẽ là người làm chứng về điều đó. Hiểu không? Hệ thống của nàng được tạo nên. Anh em hiểu rằng làm thế nào mà khi có điều gì đó được cần thiết tại đây cho em bé sắp sinh ra — người mẹ bắt đầu khao khát điều đó.
50
Nào, dừng lại một phút. Tại sao chúng ta có những Buổi nhóm Phục hưng? Tại sao chúng ta hội họp mình với nhau? Tại sao tôi luôn quở trách nhiều người? Tại sao tôi đang kêu gọi những người phụ nữ Ngũ Tuần hãy bỏ dùng son phấn, trang điểm, để tóc bềnh bồng và các thứ giống như thế? Tại sao tôi đang nói điều đó. Các chị mặc những quần sọt và quần áo cho đàn ông, các bạn có biết Kinh thánh nói rằng đó là sự gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời? Nhưng chúng ta cho phép điều đó. Tại sao Đức Thánh Linh cứ kêu la? Thánh Linh biết có điều gì thiếu tại đó. Chúng ta phải ở trong vóc giạc trọn vẹn của Chúa Jêsus Christ. Chúng ta phải là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hành động giống như con cái của Đức Chúa Trời.
51
Cách đây lâu rồi, người ta có kể một câu chuyện ngắn. Tôi chú ý một anh em da màu ngồi ở đằng sau. Ở niền Nam, người ta thường bán những nô lệ, khi họ có những người nô lệ tại đó trước khi có tuyên bố giải phóng. Người ta sẽ đi qua và mua họ. Cũng giống như một người buôn bán xe hơi cũ. Họ có hoá đơn bán và bán những con người giống như — những chiếc xe hơi đã được dùng rồi. Anh em có hoá đơn bán cùng với họ.
52
Một lần có một người môi giới đến. Ông đi - đi quanh những đồn điền lớn này và mua những nô lệ. Ông đến một đồn điền lớn nào đó nơi có nhiều nô lệ. Ông muốn xem họ có bao nhiêu. Tất cả đang ở ngoài kia làm việc. Họ buồn bã. Họ xa nhà. Họ từ Châu Phi đến.
Người ta đã đem họ đến đây. Nhà Boers đã mang họ đến bán làm nô lệ. Cho nên họ rất buồn vì biết mình sẽ không quay về quê hương được nữa. Họ sẽ sống và chết trên mảnh đất ấy, họ có... Nhiều lần người ta mang theo các cây roi quất họ. Họ là tài sản của người chủ và chủ có có thể làm những gì mình muốn với họ. Người chủ thật sự... Nếu chủ muốn giết họ thì giết... Cho dù điều gì xảy ra, người chủ cứ làm thế. Đó là chế độ nô lệ. Giống như Israel ngày xưa và nhiều quốc gia đã bị làm nô lệ. Người ta mua những người nô lệ nghèo. Họ chỉ phục vụ. Anh em biết là họ đang khóc suốt và buồn bã.
53
Nhưng người ta chú ý có một người nô lệ trong đó, một thanh niên, ngực anh ta ưỡn ra, đầu ngẩng lên như thế. Họ chẳng bao giờ phải quất anh ta, chẳng hề bảo anh ta phải làm gì. Vậy nên, người môi giới nói, “Tôi muốn mua người nô lệ đó.”
Chủ đáp, “Anh ta không phải để bán.”
Ông đáp, “Tôi muốn mua anh ta.”
Chủ đáp, “Không, anh ta không bán.”
Ông hỏi, “Có phải anh ta là chủ của những người còn lại?”
Đáp, “Không, anh ta không phải là chủ. Anh ta là nô lệ.”
Ông hỏi, “Ồ, có lẽ ông cho anh ta ăn khác với ông cho những người còn lại?”
Đáp, “Không, họ tất cả đều ăn tại đó trong nhà bếp của tàu với nhau.”
Ông hỏi, “Điều gì đã làm cho chàng trai đó thật khác với những người còn lại?”
Chủ đáp, “Đây là sự việc. Tôi cũng ngạc nhiên một thời gian. Nhưng chàng trai đó, một người lạ từ Châu Phi đến, cha anh là vua của bộ lạc. Tuy nhiên, anh là người nước ngoài xa nhà. Anh hành xử như con trai nhà vua. Anh biết rằng khắp xứ cha anh là vua của bộ lạc. Bây giờ, anh cư xử (conducts himself) như vậy vì anh biết mình là con vua.”
54
Ồ, thưa anh chị em, các bạn và tôi trong thế giới này chúng ta đang sống, chúng ta hãy cư xử như con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người lạ tại đây, nhưng cách cư xử của chúng ta phải theo các điều răn của Đức Chúa Trời, rằng chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Hành vi của chúng ta, nên hành động, thực hiện mọi điều theo những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt trong luật pháp.
“Thật là điều gớm ghiếc cho một người nữ mặc áo quần dành cho người nam.” Thật là sai trật và tội lỗi “Vì nàng cắt mái tóc mình,” Kinh thánh nói như vậy, thậm chí không bình thường để cho nàng cầu nguyện.
Anh em hỏi, “Còn về điều này thì sao?”
55
Cách đây không lâu có người kiếm tôi (Một Mục sư cao quí nổi tiếng), nói, “Anh Braham, đến đây, tôi muốn đặt tay trên anh. Anh đang phá huỷ chức vụ của mình.”
Tôi nói, “Cái gì?”
Ông đáp, “Chửi mắng người ta như thế.”
Tôi đáp, “Tôi đang nói với...”
Ông nói, “Ồ, tôi tin điều đó. Tôi cũng là người Ngũ Tuần. Tôi tin rằng phụ nữ không nên mặc quần sọt, quần dài, và những thứ này giống như cách họ làm, tô son phấn trên mặt, họ không nên làm điều đó.” Nhưng ông nói, “Đức Chúa Trời kêu gọi anh cầu nguyện cho người đau ốm.”
Tôi đáp, “Ngài kêu gọi tôi để giảng Tin lành.” Đúng thế.
Ông nói, “Tôi tin điều đó. Nhưng,” ông nói, “Anh nghĩ thế à?”
Tôi nói, “Vâng. Hãy nhìn những gì anh có, tất cả những chương trình lớn này, những chương trình truyền hình, mọi thứ khác. Tôi không có điều gì ngoài ra Đức Chúa Trời để trả lời.” Đúng vậy. Tôi nói, “Tôi không có điều gì để trả lời ngoài Đức Chúa Trời.”
Ông nói, “Tôi - tôi... Anh đang làm huỷ hoại linh vụ của mình.”
Tôi nói, “Bất kỳ linh vụ nào Lời của Đức Chúa Trời huỷ hoại, thì phải bị huỷ hoại.” Đúng vậy. Chắc chắn. Chính xác.
Ông nói, “Ồ, anh sắp huỷ hoại nó.”
56
Tôi nói, “Thế thì ai sẽ nói ra vào vậy? Hiểu không? Có ai đó phải nói điều ấy. Người nào đó phải đấu tranh cho những gì là Chân lý cho dù bị tổn thương.” Các bạn ơi, là Cơ-đốc-nhân như nhiều người tin chúng ta sẽ lên Thiên đàng, chính Đức Thánh Linh sẽ là xếp loại chúng ta trong Lời Đức Chúa Trời.
Ông nói, “Anh biết những gì mình nên làm chứ? Người ta nghĩ anh là Tiên tri. Anh phải dạy những người nữ này làm thế nào để có các ân tứ nói tiên tri, những điều giống như thế, để đạt được những điều cao hơn, vĩ đại hơn thay vì những điều bé nhỏ.”
Tôi nói, “Làm thế nào tôi dạy cho họ đại số khi thậm chí họ không học vỡ lòng. Khi họ không làm ngay cả việc bình thường, tự nhiên, làm thế nào anh bảo cho họ những điều cao siêu hơn?” Khi anh thậm chí sẽ không khởi đầu từ... Anh chị em muốn lên đỉnh thang trước khi giẫm nấc đầu tiên. Đó là lý do anh chị em té ngã. Hiểu không?
Bắt đầu từ đáy và trèo thẳng lên khi Đức Chúa Trời dẫn dắt lên. Hiểu không? Hãy để đời sống mình đáp ứng với mỗi phần nhỏ Lời mà Chúa đã định sẵn cho anh chị em.
57
Vậy hãy nghĩ như thế nào mà Đức Chúa Trời... Chúng ta nên cư xử, hành động giống như những người Cơ-đốc; Cách hành xử của chúng ta phải giống là người Cơ-đốc, Vì chúng ta là những khách lạ tại đây. Đây không phải là nhà của chúng ta. Không. Chúng ta chỉ được đặt tại đây tạm thời. Chúng ta phải đi, mỗi người trong chúng ta tối nay.
Bây giờ hãy nghĩ. Nếu Chúa, trong sự thương xót của Ngài, có người mẹ, trước khi đứa bé được sinh ra, thèm một ít sinh tố, những lời của người mẹ nói ra, “Anh ơi, em - em muốn ăn dưa đỏ hay dưa hấu. Em muốn cái gì đó khác.” Nó ra từ... Ồ, anh sẽ làm mọi thứ có thể được để tìm cho được cái đó vì biết rằng anh muốn con mình được sinh ra hoàn hảo như có thể được. Hiểu không? Anh sẽ làm mọi điều có thể để có được điều đó.
Phương chi Ngài có thể có nhiều hơn biết chừng nào để có được nó? Ngài là Đấng Tạo Hoá. Bây giờ, hãy suy nghĩ làm thế nào Ngài có thể chuẩn bị cho chúng ta một thân thể để sống giống như thân thể vinh quang của chính Ngài. Nếu chúng ta muốn sống... Có điều gì đó trong chúng ta gọi chúng ta để sống. Có điều gì đó trong chúng ta nhắc chúng ta làm việc đúng. Lúc đó Chúa sẽ gọi người nào đó trên bục giảng, rao giảng chân lý tuyệt đối. Tại sao? Hiểu không? Nó tỏ cho anh em thấy mình có thực là con của Chúa không, anh em bắt đầu kêu lên, “Xin Chúa cất lấy nó khỏi con, xin cắt bì con khỏi điều này, xin cất những điều này khỏi con.” Tại sao? Nó cần cho Nhà trên trời của anh em, nơi anh em đi đến, nơi Ngài đi để sửa soạn. Anh em phải là Cô Dâu Lời thật của Đấng Christ.
58
Cách đây vài đêm tôi giảng về của lễ trong những ngày chuộc tội. Tôi giảng về Nơi Duy Nhất mà Đức Chúa Trời, Hội thánh duy nhất mà Chúa sẽ gặp một người, và Ngài Phán, đó là trong nơi Ngài đặt Danh Ngài. Ngài Phán, “Ta sẽ không gặp họ ở bất kỳ nơi nào khác ngoài nơi, Cổng mà Ta đặt Danh Ta ở trong.” Vậy thì, Ngài không gặp anh em trong một cổng Giám Lý, một cổng Báp-tít, hay cổng Ngũ Tuần, hay bất kỳ cổng nào trong số đó. Nhưng Ngài đặt Danh Ngài trong Con Ngài. Ngài Phán, “Ta đến trong Danh Cha Ta.”
Bất cứ ai đi vào, người con nào cũng đến trong danh cha mình. Người đó... Tôi đến trong danh Branham, vì cha tôi là Branham. Anh em đến trong danh anh em vì đó là danh cha của anh em.
Và Chúa Jêsus, Con, đến trong Danh Cha. Ngài Phán Ngài đặt Danh Ngài, “Trong Cửa này Ta đặt Danh Ta trong đó là Của lễ.” Trong Chúa Jêsus Christ là nơi duy nhất anh em sẽ từng tìm thấy sự thông công và Thờ phượng Đức Chúa Trời.
Anh em nói, “Ồ, tôi thuộc về Hội thánh.” Điều đó không có gì quan trọng. Anh em phải ở trong Đấng Christ.
Đêm nọ, một thầy Truyền đạo thuộc hệ phái nào đó nói với tôi, “Ông Braham, xem đây, Chúa Jêsus nói, 'Hễ ai tin.' Kinh thánh nói, 'Hễ ai tin rằng Chúa Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Trời, thì được sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.'”
59
Tôi nói, “Chẳng phải Kinh thánh cũng nói rằng 'không ai có thể gọi Chúa Jêsus là Đấng Christ chỉ bởi Đức Thánh Linh sao'?” Hiểu không? Anh em không thể làm cho Kinh thánh nói dối. Phải móc ngay vào.
Để anh em phải trở nên tái sinh tuyệt đối về Đức Thánh Linh trong anh em, làm chứng cho chính anh em, anh em biết rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. V ậy nếu đúng, thì anh em là một phần. Nếu anh em là con Đức Chúa Trời, trong Lời Chúa, làm sao anh em có thể khước từ Lời? Làm thế nào Thánh Linh khiến cho anh em tin một tín điều mà anh em phải làm điều gì đó giống như thế này khi Kinh thánh nói điều gì khác? “Chúng ta phải gia nhập một Giáo hội, làm điều này, điều kia,” khi mà Kinh thánh nói cho anh em biết rõ ràng điều gì để làm. Hiểu không? Bởi khi anh em thấy điều đó, anh em nhảy ngay vào và ở ngay với nó. Hãy cứ tiếp tục di chuyển lên, cứ tăng trưởng.
Giống như một tinh trùng đi vào tử cung của người nữ với một trứng. Lúc đó, trứng bé nhỏ bắt đầu phát triển và bắt đầu lan ra các tinh trùng, không đặt một tinh trùng người, một mầm sự sống của chó, bò; Nó cho vào tất cả tinh trùng của người.
60
Khi một người con của Đức Chúa Trời, được định trước... Dùng từ đó thật tệ, nhưng đó là Chúa. Đây là Kinh thánh của Đức Chúa Trời. Sự biết trước của Đức Chúa Trời có thể định trước, làm cho mọi thứ có hiệu quả để tôn vinh Ngài. Khi anh em đã là hạt giống được định trước đó, Đức Chúa Trời kêu gọi anh em, chim đại bàng nhỏ bé của hạt giống ấy ở trong đó nghe Lời của Đức Chúa Trời, sẽ xây trên đỉnh, một Lời trên Lời khác, đỉnh này trên đỉnh Lời khác, trên đỉnh Lời khác nữa; Sẽ không trộn lẫn với bất kỳ cứ giáo điều nào.
Chú ý, “Trong những cửa này, mỗi ngày họ sẽ ăn bánh không men mới (new kosher), sẽ không tìm thấy men giữa họ qua 7 ngày.” Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] 7 Thời đại Hội thánh lúc đó, không men, không tín điều, không thêm vào thứ gì, phải tuyệt đối là bánh không men. Không có men nào sẽ được tìm thấy trong vòng anh em cả, đúng là men, chính là Lời. Đó là điều duy nhất... Lời đó là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong Con Người Chúa Jêsus Christ, đó là Cổng. “Có một Cánh Cổng Ta gặp các ngươi ở trong để Thờ phượng khi các ngươi làm theo những điều răn của Đức Chúa Trời.”
61
Do đó, nếu đêm nay, anh em đến và nói, “Tôi dâng đời sống mình cho Đức Chúa Jêsus Christ,” mà chưa bao giờ nhận lãnh Đức Thánh Linh, hãy đi vào trong đó. Anh em phải làm điều đó. Anh em phải tăng trưởng trong điều đó. Cầu xin Chúa xếp chồng Lời trên đỉnh của Lời giống như thế cho đến lúc anh chị em trở nên vóc giạc trọn vẹn con trai của Đức Chúa Trời hay con gái của Đức Chúa Trời.
Nhận lấy những điều thuộc về thế gian ư? I Giăng chép, “Nếu anh em yêu thế gian hay những điều thuộc về thế gian, chính là vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời chẳng ở trong anh em.” Anh chị em đã bị lừa dối. Anh chị em có tình yêu thế gian ở đó, ma quỉ đã lừa dối anh chị em, bằng cách xếp chồng các thứ lên đó và tỏ cho thấy. Anh em không thể... Khi... Anh em không thể lấy bớt một Lời của Chúa ra khỏi Kinh thánh.
Điều gì đã gây ra tội lỗi đầu tiên? Không phải chỉ bởi một lời nói dối thẳng thừng to lớn (a big point blank lie), nhưng bởi vì Ê-va đã hiểu sai (misconstrued) tin một Lời, ma quỷ đã nói dối với bà. Một lời đã cắt đứt sợi dây, Ê-va đã từ chối nhận một Lời. Đó là khởi đầu của Kinh thánh.
Chúa Jêus đã đến trung tâm của Kinh thánh. Ngài Phán, “Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, mà còn nhờ Lời Phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời.” Đó là Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn. Anh em tin rằng đó là sự Khải Thị về Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Hoàn toàn là Lời Chúa.
Rồi trong Khải huyền 22, Chúa Jêsus đã đến với Giăng trên Đảo Bát-mô. Chúa Jêsus Phán, “Ta Jêsus đã sai Thiên sứ của Ta để làm chứng những điều này.” Hiểu không? “Hễ ai bớt đi một Lời hay thêm một Lời vào đó, Ta sẽ cất phần của người đó khỏi Sách Sự Sống.”
62
Không chỉ nói, “Ồ, tôi tin Chúa Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Trời.” Được rồi. Vậy hãy thêm những điều còn lại vào đó.
Anh em nói, “Tôi đã được xưng công bình. Tôi đã trao tay mình cho thầy Truyền đạo. Tôi tin Chúa Jêsus Christ.” Vậy thì anh chị em phải được sanh lại. Anh chị em phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hiểu không? Cứ thêm vào khi anh em tiếp tục hành động. Anh chị em đang lớn lên thành vóc giạc con trai hay con gái của Đức Chúa Trời. Ồ!
Đức Chúa Trời có thể sửa soạn và ban cho chúng ta sự khát khao trong đời sống mình để chúng ta muốn thấy điều gì đó. Có bao nhiêu anh em ở đây muốn có nhiều hơn về Đức Chúa Trời? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ồ, điều đó tỏ cho thấy nhiều hơn về anh chị em. Hiểu không? Anh chị em đang khao khát nó. Những cơn đau sinh đẻ quen thuộc của anh chị em đang đến. Hiểu không? Anh chị em cần nhiều hơn, để có thể hạnh phúc, tự do và hoàn hảo. Chúng ta phải như vậy.
63
Giống như mầm sự sống nhỏ ở... trong lòng của Đức Chúa Trời, giống y như mầm sự sống trong lòng mẹ. Chúa đang trồng và đi, đi chuẩn bị một chỗ cho chúng ta, một nơi vĩnh cửu với chính Ngài; Không phải một nơi các bạn ở trong một nhà giam người bệnh, hấp hối, tội lỗi, tà dâm, dơ dáy của thế gian tại đây. Nếu đầu óc của các bạn hướng về điều đó, cho thấy không bao giờ ở trong sự tiếp xúc với Đức Chúa Trời. Hiểu không? Các bạn bị đóng khung. Các bạn có một ảo ảnh tâm thần.
Các bạn chỉ gia nhập một Giáo hội và nói, “Ồ, tôi thuộc về điều nầy. Mẹ tôi thuộc về điều kia.” Điều đó có thể tốt đẹp cho Thời đại của mẹ các bạn, nhưng chúng ta đang sống trong thời khác.
Sứ điệp của Wesley sẽ không bao giờ... Ông không thể lấy [Sứ điệp] Luther. Luther tin vào sự xưng công bình nhưng Wesley là sự thánh hoá. Rồi đến Ngũ Tuần. Họ không thể lấy sự xưng công bình và thánh hoá. Đã đến lúc phục hồi các ân tứ. Bây giờ, chúng ta đi vào điều đó. Hiểu không?
Ba giai đoạn — Cây nho đang lớn lên. Đầu tiên, đó là một phiến lá nhỏ. Luther đến từ sự cải cách. Đúng rồi, đó là cuống. Hãy quan sát tự nhiên: Đức Chúa Trời và thiên nhiên làm việc trong sự liên tục vì Đức Chúa Trời ở trong tự nhiên. Tiếp theo là tua, phấn hoa, thời kỳ Giám Lý. Rồi đến Ngũ Tuần. Ồ, thật là hoàn hảo. Thật như hạt lúa mì đó trông giống hạt lúa mì hoàn hảo; Mở nó ra, không có lúa mì trong đó gì cả. Chỉ là vỏ trấu, để chứa nó, nhưng Sự Sống đó đang vận hành ngang qua. Hiểu không?
64
Họ trở lại đó trong thời kỳ Luther, thừa nhận Luther, Sự Sống đó đi qua, song nó đã hoạt động thành ra hệ phái. Điều trước tiên nó trở thành hệ phái mà cuối cùng bị đốt. Hiểu không? Cuống nó khô đi. Chỉ là một vật để chứa đựng. Một vài người trong họ vẫn còn cố gắng ở lại trong thân già để chứa đó, chết đi mà không biết gì về Chúa. Họ nói, “Nhìn xem chúng ta là một sự thay đổi. Chúng ta là người Luther.” Đúng vậy, nhưng xem nó đang ở đâu bây giờ. Hiểu không?
“Chúng tôi là những người Giám Lý.”
Và thậm chí, những người Ngũ Tuần.“ Nhưng nhìn vào Ngũ Tuần, đang trở nên lạnh lùng và hình thức thế nào, mọi người bước ra ngoài thế nào. Hiểu không? Đó là gì? Đó là một vật mang hạt giống thực sự. Hiểu không? Tất cả mọi thứ này đều là vật mang nhưng đã thành hệ phái. Nếu anh em nói, ”Tôi là người Ngũ Tuần.“ Điều đó không có ý nghĩa hơn đối với Đức Chúa Trời nếu anh em nói mình là người Công giáo La-mã, Do-thái hay bất kể là gì.
Anh em phải được sinh ra. Sự Sống đó đến qua vật mang ở đó. Đừng ở lại sống trong cuống hoa; Đừng ở lại sống trong hạt giống ấy. Hãy đi ra ngay trong phần hoàn hảo.
65
Bây giờ, hãy nhớ, trong mỗi cuộc cải cách của chúng ta đã có đối với tất cả những người Luther đó và đại loại như vậy, trong 3 năm, họ đã đi vào tổ chức. Đúng thế. Mỗi 'cuộc phục hưng' đều mang lại một 'tổ chức' [giáo phái nào đó] trong vòng 3 năm.
Hãy suy nghĩ điều này sẽ kéo dài trong bao lâu: 20 mấy năm hay không có tổ chức nào. Vì sao? Nó là hạt giống đang đến, đang hình thành dưới vỏ giống thế này. Bây giờ bày ra, nó phải nằm trong sự hiện diện của mặt trời để chín trong hạt giống vinh quang giống như Đấng đã đi vào đầu tiên. Hội thánh thật đã đi xuống trước, phải trở lại ngay qua vỏ để sinh ra Hội thánh khác. Khi máy liên hợp đến để gặt, Sự Sống đã đi vào trong Luther, Sự Sống đã đi vào trong Giám Lý, Sự Sống đã đi vào trong Ngũ Tuần sẽ thành hạt. Tất cả sẽ đi vào trong hạt và đi ra, hình thành Thân thể trọn vẹn của Chúa Jêsus Christ.
66
Thật giống như mặt trời mọc lên buổi sáng. Anh em không thể nhìn tự nhiên trừ khi nó làm chứng về Đức Chúa Trời. Anh em thậm chí không cần Kinh thánh để biết có một Đức Chúa Trời. Mặt trời bé nhỏ sinh ra một đứa con yếu ớt. Khoảng 7 giờ, đi, bắt đầu đến trường, 10 hay 11 giờ, ra khỏi trường, 12 giờ nó mạnh mẽ nhất, 3 giờ chiều, trở nên già. 7 hay 8 - 5 hay 6 giờ chiều, bắt đầu còng lưng; Nó chết. Có phải là sự cuối cùng không? Không. Nó sẽ sống lại ngày kế tiếp: Một sự sống, chết, chôn, sống lại!
67
Hãy nhìn những chiếc lá đến trên cây. Nó sanh ra lá tốt đẹp, cho bóng mát, kết quả. Kế tiếp... Điều trước tiên anh em biết là mùa thu đến, tác động với cái chết, chạy ngay vào, xuống rễ vào đất trở lại. Có phải là sự kết thúc không? Mùa xuân tới, nó trở lại ngay để làm chứng. Ồ, đó là đời sống liên tục.
Nhưng thưa anh chị em, chúng ta có Sự sống Đời đời. Chúng ta có Sự sống Đời đời qua Đấng Vĩ đại đã đến, đã đi, có thể chuẩn bị cho chúng ta một thân thể. Những cơn đau đang trưởng thành mà chúng ta cảm thấy này, giống như những người nữ các chị cảm thấy bị kết tội về những gì mình làm, đàn ông các anh bám lấy những tín lý thần học viện và giống như vậy, tất cả anh em muốn nói, “Tôi đọc thuộc lòng tín điều này; Tôi làm điều này.” Nhưng có điều gì đó ở ngay đây khi anh em thấy mắt của người mù mở ra, người điếc... Tất cả những điều này đã được Hứa. Hãy xem Lời được giảng trong quyền năng của nó, hãy xem một kỵ nữ trên đường phố trở thành một quí bà, thấy một kẻ say sưa đi ra khỏi chỗ đó và trở thành một Thánh đồ thực sự của Đức Chúa Trời. Ồ, chao ôi. Đấy, có điều gì đó, sự sống ở trong đó. Anh em bắt đầu cảm thấy, “Ồ, có lẽ tôi không nên làm điều đó.” Nhưng xem, nó là gì, đó là điều gì thân thể anh em ở bên kia đang cần. Hãy tiếp tục. Nhưng Đức Chúa Trời có các sinh tố ngay tại đây cho mỗi chút của thân thể đó. Chúa Jêsus đã đi sắm sẵn chỗ trong lòng Đức Chúa Trời; Vâng, thưa quí vị. Một hạt giống nhỏ bé, con trai của Đức Chúa Trời, một con trai nhỏ hay con gái nhỏ của Đức Chúa Trời.
68
Chúa Jêsus chỉ cầu xin một điều trong Lời Cầu nguỵên của Ngài với Cha. Anh em biết đó là gì không? Một điều sau tất cả sự hy sinh của Ngài đã làm trên đất, cuộc sống mà Ngài đã sống, con đường mà Ngài đã đi, Ngài cầu xin một điều, “Hầu cho Con ở đâu thì họ cũng ở đó.” Ngài cầu xin sự thông công của chúng ta. Đó là điều duy nhất Ngài cầu xin Cha trong lời cầu nguyện: Tình thân hữu (companionship) của anh em mãi mãi. Nếu anh muốn đọc điều này trong Thánh Giăng chương 17 câu 24... Vậy thì, chúng ta sẽ ham muốn Ngài chừng nào? Nếu Ngài muốn...
Bây giờ, lắng nghe, nếu anh em thực sự được sinh bởi Linh của Đức Chúa Trời, điều đó có ý nghĩa mọi thứ đối với anh em. Hiểu không? Không phải là một vài quyển sách luật lệ nào đó. Anh em không sống bởi luật pháp nào hay đại loại như vậy. Anh em sống bởi Ân điển của Đức Chúa Trời, Linh của Đức Chúa Trời.
69
Tôi thường nói điều này. Như một Giáo sĩ, tôi sắp đi ngoại quốc, chuyện gì xảy ra nếu tôi mang vợ, con tôi theo, “Bây giờ, nhìn đây, các con! Hãy nghe đây, Bà Branham, tôi là chồng của bà. Bà sẽ không có bất kỳ những người chồng nào khác khi tôi đi rồi. Nếu bà làm như vậy, tôi sẽ lột da bà khi tôi về nhà.” Hiểu không?
Giậm chân, tôi nói, “Các con, nghe bố nói gì không?”
“Vâng, thưa bố, vâng, thưa bố.”
“Các con để bố nghe một tội lỗi nào đó của các con. Hiểu không?” Vậy thì, đó chẳng phải là một gia đình sao?
Vậy chuyện gì xảy ra nếu bà nói, “Bây giờ, thưa ông, qua ông, tôi muốn nói với ông một điều gì đó. Ông Branham, tôi là người vợ được cưới hợp pháp của ông. Ông cũng sẽ không được có người bạn gái nào khác trong lúc ông đi.” Lúc ấy, đó chẳng phải là một ngôi nhà? Vậy thì, sẽ là điều gì đó. Chúng ta đừng làm thế. Tôi yêu thương bà ấy và bà yêu thương tôi. Khi biết tôi sắp đi, bà biết tôi không đi trừ khi Chúa gọi tôi. Chúng tôi quỳ gối trên sàn nhà, có các con chung quanh và chúng tôi cầu nguyện. Tôi nói, “Lạy Chúa yêu dấu, xin săn sóc những bạn đồng hành bé nhỏ, những con cái của con.” Chúng nói, “Lạy Chúa, săn sóc bố khi chúng con đi — bố đi.” Rồi khi chúng tôi đi qua...
70
Vậy nếu tôi không làm điều gì đó sai ở đó thì sao? Nếu tôi phạm tội, làm điều sai trật thì sao? Tôi trở về đi đến chỗ người vợ tội nghiệp nhỏ bé ấy của tôi, đứng đó nhìn vào gương mặt có vết nhăn của nàng, tóc đang bạc, tôi đi đến và nói, “Cưng, tôi muốn nói với em điều gì đó. Em biết tôi yêu em.”
“Bill, chắc chắn rồi. Em biết anh yêu em.”
“Tôi nói với em những gì tôi đã làm. Tôi đã đem cô gái nào đó về nhà.” Tôi nói, “Em có thể tha thứ cho tôi không?” Tôi tin nàng sẽ tha thứ. Tôi thực sự tin. Nhưng tôi sẽ làm điều đó không? Khi tôi đứng đây quan sát, thấy tóc ngả màu xám, biết rằng nàng đứng giữa tôi và công chúng, biết một người vợ thực sự như thế nào, tôi có thể làm điều đó không? Tôi thà chết hơn làm thương tổn nàng. Tôi sẽ như vậy.
Và nếu trong tình yêu Phileo đối với vợ tôi như vậy, thì tình yêu Agapao của tôi đối với Chúa nhiều hơn biết bao. Ồ, tôi sẽ không làm điều gì làm tổn thương Ngài. Chắn chắn là không. Tôi - tôi yêu mến Ngài. Tôi muốn làm mọi điều Ngài muốn tôi làm. Tôi muốn đáp ứng mọi Lời Ngài nói. Cho dù thế gian nói gì, họ - họ sẽ không tin nó đi nữa. Tôi muốn biết Ngài bảo cho tôi làm điều gì. Nếu tôi thiếu sót điều gì, tôi muốn Ngài ban cho tôi. Và sống cho Ngài, giữ chính chúng ta khỏi thế gian.
71
Thân thể già nua nầy trên đất đây phải đến với... Hãy để tôi nói với anh em. Thân thể trên đất này mà anh em nghĩ về quá nhiều, rằng anh em theo khuôn mẫu Hollywood. Anh em quá gần gũi với nó. Nó không bao lâu nữa nó sẽ không còn. Anh em nhớ, anh em đã nghe Lời Tiên tri (Hiểu không?) rằng Chúa ban cho tôi; Nó sẽ hoạt động dưới ảnh hưởng Lời Tiên tri đó. Vâng, thưa quí vị. Chú ý. Nó sẽ xảy ra; Anh em cứ quan sát. Bây giờ, Ngài chưa hề Phán với tôi điều gì sai. Tôi sẽ đem điều đó đến bất cứ ai muốn nói. Tôi không biết khi nào hay ở đâu nhưng đã xong. Sự phán xét treo lơ lửng trên; Không có sự chuộc tội nào cho điều đó; Đã trôi qua. Hiểu không?
72
Bây giờ, chú ý điều này. Hãy sống cho Ngài, giữ chính mình khỏi thế gian. Nào, nhìn xem. Anh em xem trên truyền hình, một số chị em, đi xuống đây và muốn, những người nữ trẻ các chị. Các chị còn trẻ. Tôi biết thế. Nhưng chị em là Cơ-đốc nhân. Hiểu không? Chị em phải khác. Chị em không cần giống như thế gian. Chị em yêu những điều thuộc về thế gian. Không chỉ là những người còn trẻ, nhưng một số người trong các chị là những người lớn hơn. Hiểu không? Ồ, cái gì làm điều đó? Hiểu không? Chị em xem truyền hình, rồi đi đến cửa tiệm. Chị em thấy những quần áo cũ ngắn này phụ nữ mặc thiếu kỉnh kiềng,đó là sự không tin kính.
Chị em có biết chuyện gì sẽ xảy ra vào Ngày Phán xét? Chị em có thể trông chính chuyên với chồng mình hết sức, nhưng trong Ngày Phán xét, chị em sẽ phải trả lời vì đã phạm tội ngoại tình. Chúa Jêsus Phán, “Hễ ai nhìn một phụ nữ mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội ngoại tình với nàng trong lòng mình rồi.” Ai phạm lỗi? Chị em tự phô bày chính mình: Quần sọt, áo thun.
Cách đây không lâu vài người nữ nói với tôi. “Anh Braham, tôi không mặc quần sọt. Tôi cám ơn Chúa về điều đó. Tôi mặc đồ thun.”
Tôi đáp, “Đó thì tệ hơn, tệ hơn.” Đúng vậy.
73
Thậm chí chị không thể mua một chiếc váy dành cho giới nữ. Một phụ nữ nói, “Ồ, anh nói sự thật; Anh không thể — anh không thể mua nó.” Nhưng người ta vẫn bán hàng hoá và có những máy may. Hiểu không? Vậy, không có bào chữa gì cả. Hiểu không?
Nó cứ bày ra, chị em... Tôi là anh em của anh chị em, một đầy tớ của Đấng Christ phải trả Lời tại toà phán xét vì những gì tôi nói tại đây đêm nay. Hiểu không? Anh chị em sẽ chịu tội ngoại tình, vì tình yêu Chúa đã rò rỉ khỏi lòng anh chị em. Anh chị em vẫn còn đi Nhà thờ, vẫn còn nhảy trong Thánh Linh, anh em vẫn còn nói tiếng lạ. Đó là những điều tốt đẹp, nhưng vẫn chưa phải. Không, thưa quí vị.
Nên nhớ Kinh thánh có chép, “Trong những Ngày Sau rốt sẽ có những Christ giả,” không phải những Chúa Jêsus giả. Họ sẽ không tiêu biểu cho điều đó, nhưng những Christ giả. Những người được xức dầu giả. Họ hoàn toàn được xức dầu với Linh nhưng vẫn là giả. Hiểu không? Có 2...
74
Trong con người anh chị em có “3 phần”. Bên ngoài là thân thể. Anh chị em có 5 giác quan, tiếp xúc với ngôi nhà trên đất của mình với điều đó. Có 5 giác quan tại đó: Anh em tiếp xúc với yêu thương, lương tâm, đại loại như vậy. Nhưng bên trong đó là linh hồn.
Nhớ rằng “Mưa rơi trên người công bình và người gian ác.” Cùng một cơn mưa sẽ làm cho hạt lúa mì lớn lên, cũng làm cho gai gốc lớn lên. Đó là gì? Bên trong hạt giống đó là một bản chất (nature) và bản chất đó để lộ chính nó. Nó có thể đứng trong cùng đồng ruộng, ngay tại đó với cỏ. Cỏ dại và lúa mì đứng cùng nhau, vui vẻ với nhau thật nhiều. Nó gục đầu xuống; Nó đang khát nước. Khi cơn mưa đến, cây cỏ gai có thể kêu lớn như lúa mì. Nhưng bởi trái của nó, chúng ta sẽ biết chúng. Hiểu không?
75
Hỡi những Cơ-đốc nhân, có thể tôi không bao giờ gặp lại anh em. Kể từ khi tôi có mặt ở đây đã nhiều năm trôi qua. Có thể không còn gặp lại anh em nữa. Hãy đứng thẳng hàng với Lời của Đức Chúa Trời. Hãy soi gương.
Giống như một cậu bé ra khỏi vùng thôn quê; Cậu chưa hề thấy một cái gương. Cậu đến nhà bà cô. Cậu bắt đầu đi đến các bậc tam cấp. Cậu thấy một cái gương, cậu thấy một cậu bé trong gương. Cậu tiếp tục bước lên nhìn. Khi cậu vẫy, cậu bé vẫy. Cậu tiếp tục nhìn. Cậu chưa bao giờ thấy chính mình trong gương. Vì thế, khi đến gần, cậu quay lại và nói, “Ồ, mẹ, đó chính là con.”
Anh em có nhìn vào Gương của Đức Chúa Trời không? Nó muốn phản ảnh một con trai, con gái của Chúa không? Có điều gì đó mà anh chị em nghe khiến cho mình ghét người đang nói điều đó hay có điều gì đó lôi kéo, nói, “Tôi biết người đó là đúng vì có ở trong Kinh thánh.” Rồi đó là những chất sinh tố cần thiết cho cơ thể này được định sẵn có tại đó, một ngôi nhà mà người khác sẽ cần. Khi anh chị em đến đó. Hiểu không? “Nhà này; Nếu chúng ta có một nhà thuộc về đất.”
76
Ghi nhớ, chúng ta nghĩ quá nhiều về thân thể này. Chúng ta mặc quá nhiều quần áo trên đó. Chúng ta làm quá nhiều điều không cần thiết, thay đổi này đến thay đổi khác và tất cả những điều này. Ồ, chỉ là mọi người.
Cứ để người nào đó bắt đầu điều gì. Anh em sơn các tam cấp của anh em màu đỏ và quan sát nhà Joneses cũng sơn màu đỏ. Anh em đổi chiếc Chevrolet qua chiếc Ford, họ không thể chịu được. Đây là lúc tranh đua (matching time). Anh - anh em để cho phụ nữ đi Nhà thờ, kiểu mũ đội nào đó, xem tất cả những người nữ xem điều đó, đặc biệt vợ Mục sư. Hiểu không? Chỉ quan sát những điều xảy ra. Bây giờ, điều đó là thật. Đó là sự thật tuyệt đối. Đó là thời kỳ đua tranh. Anh em ơi, đó là thời kỳ đua tranh. Tất cả đều vì một mục đích.
Tôi không quan tâm liệu áo khoác của tôi có hợp với quần của tôi không, và tôi có một thời kỳ gian khó. Vợ tôi, con dâu tôi, hay người nào đó phải nói cho tôi biết mang loại cà-vạt nào để thích hợp với nó. Tôi không quan tâm liệu chúng có hợp hay không. Tôi muốn kinh nghiệm của tôi hợp với Lời Chúa. Đó là sự việc, vì đó là nơi tôi nhắm để sống, không phải xuống góc bên kia với nhà Joneses, nhưng bên kia trong vinh hiển nơi Chúa Jêsus đã đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ. Vâng, chúng ta cần điều đó. Vâng, thưa quí vị. Hãy tránh khỏi tất cả điều này.
77
Nhà tạm cũ kỹ trên đất này, tại đây, anh chị em biết nó là gì không? Thân thể này giống như một áo khoác cũ mà anh chị em mặc, một áo khoác đã mặc một thời. Nhưng bây giờ anh chị em có một cái tốt hơn thật nhiều, mà không còn sử dụng nó nữa. Anh chị em làm gì? Treo nó trong một tủ đựng quần áo, vì đã có một cái tốt hơn. Anh chị em có một cái áo khoác tốt hơn. Nó hợp thời hơn là cái thường dùng trước đây đã bị sờn rách. Cái gì? Đó là quần áo? Anh em ở trong đó. Hãy nhớ, quần áo đó chỉ làm được điều gì? Nó mang hình ảnh của các bạn. Hiểu không? Nhưng anh chị em không cần nó lúc này nữa. Treo nó lên. Nó là miếng giẻ rách.
Đó là cách mà thân thể cũ của anh em. Nó mang Hình ảnh Thiên thượng (image of the heavenly). Tuy nhiên không phải là anh chị em. Anh chị em ở bên trong thân thể đó. Anh chị em ơi, Linh của Đức Chúa Trời, là ở bên trong thân thể đó. Đó là những gì làm cho bên ngoài trở thành những thứ đầu phục, vì bên trong đang lôi kéo nó (Hiểu không?), mang nó vào thẳng đường lối Lời Đức Chúa Trời; Bên trong của anh chị em, anh chị em, chính anh chị em, sự hiện hữu của anh chị em.
Thân thể này chỉ là một áo khoác cũ. Các bạn sẽ làm gì với nó vào ngày nào đó? Đối với anh em chỉ là quần áo trong thoáng chốc. Điều đó giống như cái áo trên đất, thân thể này, thân thể thực sự của anh em, bản thân thực sự của anh em là ở bên trong chiếc áo khoác cũ này, mà anh em gọi là William Braham hay Susie Jones hoặc bất cứ ai. Hiểu không? Ngày nào đó nó sẽ treo trên sảnh đường ký ức trên đất về anh em. Anh em đặt nó trong hầm mộ nơi xa kia và ai đó đặt lên một tấm bia, “Đây là nơi yên nghỉ của Mục sư A hay B gì đó, hoặc John nào đó.” Nó nằm đấy như một đài tưởng niệm về anh em. Người ta chỉ thấy anh em trong cái này, anh em là ai, thực sự anh em thế nào là bên trong của cái đó. Nhưng chiếc áo khoác cũ tự nó chỉ “mang Hình ảnh của Thiên thượng.”
Ồ, hỡi hội chúng, anh chị em đã có những dự bị để thay đổi những áo khoác cũ chưa? Anh em đã có những chỗ dự bị (reservations) cho Nước Trời chưa? Hãy nhớ, anh em phải có những dự bị. Anh em không thể đi vào mà không có chúng.
Tôi đang nói chuyện với anh chị em với ngôn ngữ hiện đại bây giờ. Nhưng anh chị em biết, nếu anh em đi đến khách sạn và nói, “Ồ, tôi đã có...”
78
“Anh đã đặt chỗ trước chưa? Ồ, tôi lấy làm tiếc. Hết chỗ rồi.” Anh em ở bên ngoài giá lạnh, vì đã không có đặt chỗ trước.
Nếu anh em đã đến cuối chặng hành trình đời sống của mình mà không có những sự dự bị nào, sẽ không có ai tại đó để gặp. Anh em sẽ bước ra vào sự tối tăm đời đời, nơi sẽ có tiếng kêu la, khóc lóc, than vãn, và nghiến răng. Anh em phải chịu điều đó; Không thể đi vào Thành vì không có những sự dự bị. Anh em phải có sự dự bị để đi vào Thành nơi mà Chúa Jêsus đã đi chuẩn bị một nơi cho anh em. Hãy nhớ, anh em phải có những sự dự bị và quần áo của sự cứu chuộc trên người. Anh em không thể.
79
Tôi có Lời Kinh thánh trong Ma-thi-ơ tại đây. Tôi đang xem Kinh thánh, Ma-thi-ơ 22:1-14. Tôi không có thời gian để đọc, vì quá trễ. Tôi đã giảng cho anh em quá dài. Nhưng hãy nhớ, nhà Vua sai dọn tiệc. Vua sai giết tất cả những bò của mình — Những con bò mập, mọi thứ và một bữa ăn tối lớn được chuẩn bị. Ông sai ta và mời nhiều người đến.
Một người nói, “Ồ, ông biết đấy, rốt cuộc, tôi thuộc về điều này.” “Tôi có cái này.” “Tôi phải đi đến nông trại của tôi,” người ta làm nhiều việc. Nhà vua lại sai đi, người ta đã bạc đãi họ tàn ác. Cuối cùng... Đó là thế hệ Do-thái mà Chúa Jêsus đang nói chuyện với họ. Họ có điều khác để làm.
Rồi cuối cùng Vua sai người đi và nói, “Hãy đi. Đừng... cứ thúc ép họ. Đi vào trong các đường phố, xa lộ, mọi nơi, buộc họ đi vào.” Sau đó, xác định nhà Ngài...Tiệc Cưới đang được dọn ra. Sẽ có khách tại đó.
Rồi Vua phát hiện một người tại đó không mặc áo lễ. Anh muốn giữ chiếc áo cũ. Hãy nghe những gì Vua nói, “Bạn ơi, sau khi Ta đã mời bạn đến Tiệc Cưới của Ta, Ta đã mời bạn và đưa cho các bạn lời mời đến.”
80
Nếu anh em đã từng ở Đông phương, nơi tôi đã giảng nhiều lần, tiệc cưới vẫn diễn ra theo cách đã có. Chú rể có thật nhiều khách. Anh Kopp, chắc có lẽ anh đã quan sát được điều đó tại Ấn độ. Phải không? Họ thật sự có rất nhiều khách sẽ mời. Ví dụ, anh sẽ mời 30 khách.
Vậy thì, chú rể phải trang bị những chiếc áo choàng. Anh phải trang bị chúng. Vì vậy, có một người đứng tại cửa, anh em xuất hiện với thiệp mời; Người đó kiểm tra thiệp mời và khoác lên cho anh em một chiếc áo lễ, một áo dài... Một số người giàu có; Còn một số thì nghèo; Và một số người trong đó thì khác biệt; Nhưng hết thảy họ trông giống nhau khi mặc những áo lễ này vào. Hết thảy đều giống nhau.
Tất cả anh em phải trông giống nhau. Anh em sẽ không nói, “Tôi là tín đồ Giám Lý tại đây,” “Tôi là tín đồ Trưởng Lão tại đây.” Ồ, không. Ngay từ đầu anh em sẽ không vào. Hiểu không?
Anh em phải đến bởi Cửa đó. Đức Chúa Jêsus Phán, “Ta là Cái Cửa của chiên.”
“Tôi là Ngũ Tuần.” “Tôi là thế nầy, thế kia.” Điều đó chẳng có nghĩa gì cả.
Anh chị em đến bằng Cửa đó. Nếu anh chị em đến bằng Cửa đó, anh chị em có được chiếc áo lễ ấy.
81
Người này, ồ, Vua nói, “Bạn ơi, làm thế nào bạn vào được đây?” Hiểu không?
Cho thấy anh ta đã đi vào theo lối nào khác. Anh ta vào qua cửa sổ, vào qua lối sau nhưng không qua Cửa, không qua Cửa, cách mà Chúa Jêsus đã đến qua sự tự hy sinh, trao tất cả anh em cho Đức Chúa Trời, đi đến đồi Calvary, bị đóng đinh với Ngài, sống lại để mặc áo của Ngài về sự hy sinh và sự chết cho những việc thuộc về thế gian.
Nếu anh chị em yêu thế gian hay những vật ở thế gian, sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong anh chị em. Hiểu không? Nếu vẫn còn tình yêu đối với thế gian, muốn hành động giống thế gian, làm những điều giống thế gian, anh em đang cố gắng... Anh em chưa... Anh chị em ở trong Giáo hội, nhưng là 'gai gốc' trong luống với “lúa mì”: La lớn với những người còn lại của họ; Vui mừng với những người còn lại. Tất cả những ơn phước thuộc linh ngay ở trên anh em. Anh em nói, “Ồ, tôi nói tiên tri.” Cai- phe cũng nói vậy... Ba-la-am cũng nói vậy. Điều đó không có gì...
82
“Tôi có phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” Vẫn không có gì liên quan. Chỉ là một ân tứ tạm thời cho anh em.
Ân tứ thực sự là linh hồn của anh chị em lắng đọng xuống ở đó, được sinh bởi Đức Chúa Trời, và điều đó kiểm soát toàn thể sự việc đối với Lời Đức Chúa Trời và ý chỉ của Chúa; Tại đó, anh chị em trưởng thành Hiểu không? Rồi anh chị em trở nên con trai con gái của Đức Chúa Trời. anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Những điều nầy đến với anh chị em... Giống như người mẹ bây giờ, anh em đang ở trong lòng đất cố gắng sinh ra. Anh em là con cái Đức Chúa Trời sinh ra và thấy Lời có Phán, “Tôi nên làm điều này. Tôi nên được tái sinh.”
“Ồ, tôi thuộc về một Giáo hội.” Điều đó không mang một ý nghĩa nào cả. Hiểu không?
“Tôi là tín đồ Giám Lý, mẹ tôi...” Điều đó tốt cho mẹ của anh em.
“Ồ, chà, tôi là tín đồ Ngũ Tuần. Tôi thuộc về.” Nếu anh chị em không xếp thẳng hàng với Lời đó, thì có điều gì sai trật. Hiểu không? Vậy thì, anh chị em thấy, người cha thực sự của mình không phải là Đức Chúa Trời. Vì điều đó thực sự bắt đầu trong linh hồn anh em, thậm chí trước khi có một linh, đó là hồn anh em. Hồn đó đã không đến từ Đức Chúa Trời, lúc đó nó không phải là hạt giống của Chúa để bắt đầu. Anh chị em bị lừa dối. Ở trong luống cỏ dại và làm chứng về các các cỏ dại của thế gian, sanh ra hành động giống như thế gian, yêu mến thế gian vì tình yêu thương của Chúa không ở trong anh chị em.
83
Vậy sẽ có những người được xức dầu giả trong những Ngày Sau rốt. Không phải là Chúa Jêsus giả; Họ sẽ không đại diện cho điều đó, nhưng được xức dầu giả. Họ được xức dầu. Vâng, thưa quí vị. Tuy nhiên họ là kẻ chống Đấng Christ. Họ được xức dầu bằng Thánh Linh để làm những dấu kỳ phép lạ mà Đấng Christ đã làm, nhưng không ở trong đường lối Lời Ngài. Hiểu không?
“Nhiều người sẽ đến cùng Ta trong ngày đó và nói, ”Lạy Chúa, tôi chẳng đã từng nhơn Danh Ngài mà nói tiên tri và đuổi quỷ sao?“
Ngài Phán, “Hỡi những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi Ta. Ta không biết các ngươi bao giờ.”
“Lạy Chúa, tôi là Ngũ Tuần. Vinh quang thuộc về Chúa. Tôi đã la hét; Tôi đã nói tiếng lạ; Tôi đã đặt tay trên người đau ốm và chữa lành họ, đã đuổi các quỷ.”
“Hỡi những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi Ta! Ta không biết ngươi bao giờ.”
84
Hiểu những gì tôi muốn nói không? Ồ, hỡi các con cái bé mọn, anh chị em có cảm thấy nhu cầu về vi-ta-min đó tối nay, điều gì đó... Có một thân thể đang đợi bên kia; Có một thân thể đang đợi để được nhận. Hỡi hội chúng, xin đừng bị lừa dối. Đừng bị lừa dối. Ma quỷ là kẻ lừa dối. Thậm chí — áo lễ, anh chị em phải mặc. Phải như vậy.
Bây giờ, chúng ta đang ở vào lúc chiều tối. Thân thể trên đất bây giờ sẵn sàng bị tan rã và chúng ta đang chuẩn bị để đi vào thân thể trên trời. Giờ đây, chúng ta cảm thấy tiếng gọi lạ lùng của Chúa để đi đến vườn Ê-đen vĩ đại này. Trước khi chúng ta có thể được sinh tại đây, những thân thể bé nhỏ của chúng ta kêu gào cho điều gì mà phải được cung cấp hay là chúng ta sẽ là một đứa bé khốn khổ nếu chúng ta không có. Đức Chúa Trời không có những nỗi ưu phiền trên đó. Mỗi người theo hàng lối hoàn hảo, Cô Dâu, cũng giống như Chú Rể: Lời được tỏ ra đúng mùa. Đức Chúa Trời ban cho con cái mỗi một người anh em. Có một Nước Trời để đi đến; Có một địa ngục để tránh xa.
85
Thế thì, nhiều người trong các anh em biết là Chúa đã ban cho tôi những khải tượng, hàng ngàn khải tượng. Điều vĩ đại nhất... Trước đây tôi thường sợ chết. Cách đây khoảng 3 năm, anh em đã thấy những Thương Gia Tin Lành: “Đi Qua Bức Màn Thời Gian.” Tôi nhận ra mình có lẽ không sống qua đêm nay. Có lẽ tôi không bao giờ gặp anh em trong đời lần nữa tại đây. Nhưng điều này là thực. Tôi không biết liệu có nên gọi đây là một khải tượng hay là gì.
Một buổi sáng mới đây, tôi - tôi vừa thức dậy. Tôi đã từ những Buổi nhóm trở về. Vợ tôi đang nằm ngủ ở đó. Tôi nói, “Em yêu, em thức đấy chứ?” Nàng vẫn đang nằm ngủ. Tôi biết chúng tôi thức dậy để đưa các con dậy để đến trường.
Tôi đặt tay tôi phía sau như thế này, nói “Ồ, nầy, Bill Branham, anh biết anh đã quá 50 tuổi? Nếu anh sắp làm điều gì đó cho Chúa, tốt hơn anh nên nhanh lên vì không có nhiều thì giờ nữa.” Tôi nghĩ, “Ồ, tôi hy vọng mình có thể sống để thấy Chúa Jêsus tái lâm.”
Tôi luôn nhớ điều đó ở trong trí rằng khi chúng ta qua đời, tôi có thể thấy, giống như người anh em ở đây. Tôi muốn nói... “Đúng thế, anh đã giảng trong Hội thánh của tôi, vào một đêm trên đất, Anh Braham à.” Nhưng đó - đó là một 'thần linh', tôi không thể bắt tay anh ấy vì bàn tay của anh trong phần mộ kia đã rữa nát, đấy; Bàn tay tôi cũng sẽ vậy. Trước đây tôi thường nghĩ thế.
86
Nhưng sáng hôm đó, khi tôi cảm thấy Điều đó ở trên mình. Tôi nghĩ... Thường giống như một khải tượng đến. Tôi đã nhìn và nghĩ, “Ồ, đây là cái gì?” Tôi nhìn những ngọn đồi xanh lớn, phụ nữ các chị đang đến từ mọi nơi, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. Tất cả họ đang đến, tóc dài xõa xuống lưng của họ, những áo dài trắng mặc trên người, chân không, kêu lớn, “Người anh em của chúng ta!”
Tôi suy nghĩ, “Bây giờ, điều này thật lạ lùng.” Tôi quay lại nhìn, và nằm ngay tại đó. Vợ tôi đang nằm trên giường. Tôi nói, “Nào, em biết điều gì không, anh qua đời.” Tôi nói, “Đó là những gì đã xảy ra. Anh đã qua đời. Anh có lẽ bị một cơn đau tim hay điều gì đó. Anh đã chết. Thân thể anh nằm tại đó.” Tôi nằm tại đó với đôi tay để phía sau giống thế, như thể cứng đờ. Tôi nghĩ, “Ồ, cách tôi 20 bộ.” Tôi đang nhìn; Tôi nghĩ, “Vợ tôi ở đó, mọi thứ tại đó. Áo sơ mi treo trên cột giường tại đó.” Và tôi nghĩ, “Mình ở đây này.”
87
Tôi lại nhìn quanh. Tất cả những người này đang đến. Họ đang... Tôi nhìn họ đến lối này, ở đó những anh em của tôi đến, tất cả đều xác thực, hết thảy trông như là những thanh niên. Họ đang kêu lớn, “Người anh yêu quý của chúng ta.” Ồ, tôi không biết phải nghĩ gì.
Tôi nghĩ, “Điều này lạ lùng.” Tôi nhìn lại, tôi không còn là một ông già nữa; Tôi trẻ trung. Tôi suy nghĩ, “Đây là một điều lạ lùng. Đây có phải là một khải tượng không?” Tôi cắn móng tay mình, và nghĩ, “Không. Nó không phải là loại Khải tượng mà tôi đã có.”
Lúc đó, có điều gì đó bắt đầu nói chuyện với tôi tại đây và nói, “Ngươi đi vào với dân của ngươi.”
Tôi nghĩ, “Với dân của tôi? Tất cả là những Braham sao?”
Ngài Phán, “Họ là những người ngươi đã đem trở lại với Đấng Christ.” Những người nữ này...
Anh em biết, tôi luôn được xem như là, người ta gọi tôi là kẻ căm ghét phụ nữ, nhưng không phải. Hiểu không? Vì tôi - tôi không thích bại hoại, không đứng đắn. Tôi thích những chị em chân chính thật sự trong Đấng Christ. Nếu theo cách đó, được lắm.
88
Khi tôi là một cậu bé, tôi có một vài nỗi khổ. Tôi biết những việc đã xảy ra đó hầu như đã xoay chuyển tôi theo cách ấy. Nhưng — tất cả đều do Chúa tạo nên, hun đúc tôi cho Thời đại này. Hiểu không?
Tôi nghĩ không có gì xinh đẹp hơn một chị em thành thật chân chính. Nếu Đức Chúa Trời có thể ban cho một người đàn ông điều gì tốt hơn là sự cứu chuộc, chắc hẳn Ngài ban cho anh một người vợ. Vậy thì, nếu Ngài có thể cho điều gì tốt đẹp hơn, Ngài ắt sẽ làm điều đó. Và rồi, xem một vài người trong họ quay lại và thậm chí không hành động giống như một người vợ, không chung thuỷ với sự kết hôn của họ, lời nguyện ước, những người chồng của họ cũng giống như vậy. Anh chị em nhớ là, anh chị em được ràng buộc hễ chừng nào còn sống với nhau. “Những gì Đức Chúa Trời đã kết hợp trên đất thì cũng được kết hợp trên Trời.” Hiểu không?
89
Vậy lúc ấy, tôi đã nhìn thấy điều đó. Những người nữ này chạy tới, giang những cánh tay của họ ôm lấy tôi, gọi tôi là anh. Nào, họ là những người nữ nhưng không hề có tội trong nơi đó. Họ là những phụ nữ, nhưng xem đấy, những gì đã tạo nên chúng ta bây giờ... Người nữ với một tuyến hạch, tuyến nữ, người nam với tuyến nam, để nuôi con cái. Ở đó sẽ không còn nữa; Tất cả đều có một tuyến, nhưng họ vẫn trong hình dạng đó, hình ảnh trên đất họ mang tại đây sẽ ở đó, nhưng sẽ không bao giờ có thể là tội lỗi. Tất cả anh chị em đều giống nhau. Sẽ không còn con cái nuôi tại đó. Hiểu không? Đúng thế. Tất cả sẽ xảy ra cách đó. Lúc đó tôi nhìn, và những người nữ này...
90
Họ nhấc bỗng tôi lên. Những người anh em này, đặt tôi trên một chỗ. Tôi nói, “Tại sao các anh em làm điều này?”
Anh nói, “Trên đất, anh là một nhà lãnh đạo,” và nói; “Đây là những người đó.”
Rồi một vài người nữ đến gần, nàng nói, “Người anh yêu quý của chúng ta.” Người nữ đẹp nhất, khi cô đi qua, giọng nói này, điều gì đó nói, “Ngươi không nhớ cô ta sao?”
Tôi nói, “Không.”
Nói, “Ngươi đã dắt dẫn bà ấy đến với Đấng Christ khi bà qua tuổi 90. Hiểu không? Ngươi không thể hiểu tại sao người ấy nói, người anh yêu quý à?”
Tôi nói, “Ồ, các chị có đi...”
Họ nói, “Không, chúng tôi đang đợi tại đây”
Tôi nói, “Ồ, nếu tôi chết, tôi muốn gặp Chúa Jêsus.”
Nói, “Anh không thể gặp Ngài bây giờ. Đây là Lời Kinh thánh nói những linh hồn dưới Bàn thờ. Ngài cao trọng hơn một chút. Một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại. Chúng ta sẽ trở lại đất. Chúng ta không ăn hay uống ở đây.”
91
Tôi nói, “Có phải ý anh muốn nói tôi sợ điều này? Ồ, điều này...” Không có lời nào để nói ra điều đó, thưa các bạn. Đó là... Sự hoàn hảo sẽ không chạm đến nó, sự thăng hoa, không có từ tiếng Anh nào mà tôi biết có thể diễn tả đó là cái gì. Nó vượt ra ngoài giới hạn những gì tôi biết. Nó ở tại đó, không còn đau ốm, buồn phiền. Anh em không thể chết, anh em không thể phạm tội. Chỉ thật sự hoàn hảo, thật trọn vẹn. Các bạn ơi, các bạn không được bỏ lỡ nó. Hãy nhớ.
Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã thấy một khải tượng về địa ngục, khi là một cậu bé. Anh em biết phụ nữ ngày hôm nay như thế nào (Hay những ngưòi nữ, một thiếu nữ sẽ không làm việc giống thế) tô mắt của họ giống như chó sói hay cái gì đó giống như thế, chất màu xanh dưới mắt của họ. Tôi đã thấy điều đó. Lòng tôi chùng xuống. Khi còn là một cậu bé, tôi đã bị bắn, nằm hấp hối trong bệnh viện. Tôi luôn biết có một Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lời cầu nguyện đầu tiên tôi đã cố gắng cầu nguyện, điều duy nhất tôi có thể nói... Tôi chưa bao giờ kể ra điều này trước đây. Tôi cảm thấy muốn kể nó ngay bây giờ. Tôi bị bắn, nằm hấp hối trên cánh đồng, lời cầu xin duy nhất tôi có thể thưa với Chúa, tôi nói, “Lạy Chúa, Ngài biết, con chưa bao giờ phạm tội tà dâm.” Hiểu không? Một cậu bé khoảng 15 tuổi, tôi cố gắng để sống đúng đắn. Tôi nói, “Con đã sống trong sạch.” Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Đó là tất cả phẩm chất xứng đáng khen tặng mà tôi có thể dâng cho Ngài.
92
Lúc đó, nằm tại đó khi Bác sĩ bỏ đi, tôi cảm thấy chính mình giống như chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Tôi kêu lớn bố, “Ồ, ba ơi, xin giúp con.” Không có ba tại đó. “Mẹ ơi, giúp con.” Không có mẹ ở đó. “Xin Chúa giúp con.” Không có Chúa ở đó. Chỉ có một cơn ác mộng không cùng, kinh khủng. Địa ngục đang cháy bừng bừng, hẳn là niềm sướng vui ở nơi kia. Ngã xuống qua đó, tôi nghĩ, “Ồ, Chúa ôi”, hết lần nầy đến lần khác như thế nầy. Tôi đi vào một nơi, khói, bóng tối, bệnh hoạn. Ồ, thật một cảm xúc kinh khủng! Sự chết đã ở trên tôi.
Tôi có thể thấy những phụ nữ đó đến với tôi với những cặp mắt được tô giống như thế. Bây giờ, nên nhớ, điều đó cách đây đã 45 năm, khoảng 40 năm dù thế nào đi nữa. Họ đang kêu, “Ôii! Ôii! Ôiii!”
Tôi hỏi, “Có phải tôi ở đó mãi mãi không?”
“Mãi mãi.”
Tôi nói, “Ồ, Chúa ôi, nếu Ngài để con ra khỏi đây, con sẽ không bao giờ bị xấu hổ về Ngài nữa. Con sẽ không bao giờ bị xấu hổ. Lạy Chúa, xin cho con một cơ hội.” Điều trước tiên anh em biết, tôi cảm thấy chính mình trở lại với sự sống. Bác sĩ được báo động, vì tim tôi chỉ đập 17 lần 1 phút. Tôi đã chảy hết máu và - và mọi thứ. Tôi đang nằm trong máu của mình. Tôi tự hỏi ngày nào đó điều ấy sẽ xảy ra.
93
Cách đây khoảng 2 năm khi tôi chuyển đến Tucson, tôi cùng với vợ tôi xuống tại tiệm J. C. Penney. Tôi ngồi tại đó, giống như thế, đầu cúi xuống chờ đợi, vì anh em biết các bà như thế nào, họ mua sắm thời gian lâu. Tôi đang ở tại đó, đầu cúi xuống giống thế này. Thang cuốn lên, rồi đến một số phụ nữ với các mái tóc cắt tém cao lên, anh em biết họ đến giống như thế, các cặp mắt sơn giống như thế và họ nói tiếng Tây ban nha. Và chính là điều đó. Tất cả khải tượng lại xảy ra lại. Ngay tại đấy, “Ôiii! Ôiii!”
Thưa anh chị em, cho phép tôi nói với anh chị em điều gì đó, có lẽ nghe khôi hài lúc nầy, trừ ra một khi anh chị em đã đến đó. Đó là điều nghiêm túc. Anh chị em không bao giờ hành động theo cách đó.
94
Tôi là một ông già, một nhà Truyền đạo, tôi đã giảng khắp thế giới, có hàng triệu bạn bè, nhưng tôi biết mình phải đứng với anh em ở bên kia. Hãy tránh xa những việc của thế gian. Nếu có điều gì đó bên trong vẫn muốn anh chị em hành động theo cách mình đã hành động, anh chị em có những việc của thế gian ở bên trong, thì hãy nhớ, anh chị em không phải thuộc về Chúa; Mà chỉ là một thuộc viên của Giáo hội. Cho đến lúc sự kêu gọi đó; Vực gọi Vực. Hiểu không?
Giống như trước đây có một vây trên lưng con cá, trước phải có nước cho nó để bơi, nếu không thì nó không bao giờ có vây.
Trước khi có một cây lớn lên trên đất, phải có trái đất, nếu không thì sẽ không có cây nào trồng trên đó. Không có lý do nào để cây mọc lên và để làm cho nó tồn tại.
95
Trước khi có sự sáng tạo phải có một Đấng Tạo Hóa. “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình.” Hiểu không? Có điều gì ở bên trong. Anh em đã đưa tay cách đây một lát: “Tôi muốn có nhiều hơn về Chúa.” Xem, có điều gì đó cần thiết. Nếu anh em yêu thế gian (đi theo cách đó), những việc của thế gian, anh em sẽ đi lại như thế gian, sẽ sa ngã trong đó. Hiểu không? Hãy ra đi. Anh chị em là con trai, con gái của Vua, Nhà Vua. Hãy là những quí ông, quí bà. Hãy bước đi giống như những Cơ-đốc nhân; Hành động giống như những Cơ-đốc nhân. Nên nhớ, tôi sẽ gặp anh em tại Vành Phán xét với những nhận xét này. Hiểu không?
Đêm nay, hãy nhìn vào gương của mình và thấy, “Tôi đang đi theo lối nào. Có phải Chúa Jêsus đang sắm sẵn một chỗ cho tôi, thân thể tôi không? Thân thể đó trọn vẹn. Thân thể đó bước đi một cách trật tự; Đó là con trai, con gái trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi chịu những cơn đau sinh nở tại đây để sinh ra trong thân thể tại đó. Nếu tôi vẫn còn yêu thế gian, điều đó tỏ cho thấy rằng tôi không có thân thể nào tại đó. Tôi chỉ là một thuộc viên của Giáo hội. Tôi không phải là hạt giống của Chúa. Tôi không phải. Ngài không phải là Cha tôi.”
96
Ngài Phán, “Nhưng nếu các ngươi được khỏi sự sửa phạt,” đó là những gì anh em đang có bây giờ, “mà ai nấy cũng phải chịu, thì các ngươi là con ngoại tình, chớ không phải con thật của Đức Chúa Trời.” Đúng vậy không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Kinh thánh nói thế không? [“A-men!” - Bt]
Nếu anh em không thể chịu được sự sửa trị của Đức Chúa Trời khi thấy Lời Kinh thánh đưa anh em vào đúng hàng lối, anh em nói, “Ồ, tôi không muốn nghe Thứ đó. Tôi là tín đồ Cơ-đốc. Tôi làm những gì...” Được, cứ tiếp tục đi. Hiểu không? Chắc chắn đó là một bằng cớ anh em không phải là con của Đức Chúa Trời.
Nhưng một người con thật của Chúa đang đói và khát. Tại sao? Nếu có điều gì đó trong lòng mình bảo anh chị em muốn nó và cần nó tại đó, điều đó cho thấy điều gì cố gắng kéo anh em đến đó. Có một thân thể tại đó mà thân thể này là một “hình bóng” ở đây. Anh em đang sử dụng điều này cho cái gì, chỉ để tôn vinh ma quỷ, và thế gian, thời trang và các thứ? Anh em đang hướng về Thiên đàng, nơi có điều gì ở trên đó, anh chị em làm vinh hiển Chúa bằng đời sống của mình?
“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; Bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”
Những Điều Sẽ Xảy Ra. Những điều này bây giờ chỉ là tiềm tàng, đang triệu tập cho những điều sẽ xảy ra. Chúng ta hãy cầu nguyện.
97
Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Anh chị em có thấy không, các bạn Cơ-đốc yêu quí? Suy nghĩ thật sự nghiêm túc chỉ một lát. Chúng ta hãy thật sự yên lặng chỉ trong một phút. Hãy để cho Đức Thánh Linh nói.
Chúa Jêsus đã sai tôi đến với những anh em Ngũ Tuần cách đây đã lâu. Đây là một trong những chàng trai của anh em đã lớn lên thành Mục sư, nói, “Kết quả từ linh vụ.” Người đó đã thấy Chúa Jêsus mở mắt những người mù; Anh nói, Làm cho những đầu hớt cao xấu hổ.“ Tôi vẫn có những Buổi nhóm Chữa lành, nhưng tôi nhận thấy rằng tôi đã cầu nguyện cho nhiều người đau nặng. Họ đã được chữa lành; Chúa đã đáp Lời cầu nguyện và chữa lành người đau. Nhưng anh em biết, một vài trong những người đó được chữa lành đã chết rồi. Cho dù anh em đau ốm thế nào, nếu anh em được chữa lành, anh em cũng sẽ chết dù thế nào đi nữa.
Nhưng linh hồn ấy, anh em yêu quý của tôi, chị em yêu quý của tôi, linh hồn ấy, anh chị em sẽ chẳng nghĩ về điều đó bây giờ sao? Đó là đời đời. Nếu tình yêu của Chúa không có bên trong, không có gì tác động, anh em sao chẳng cầu xin Chúa, “Ồ, Lạy Chúa, xin hãy làm mới lại từ đầu đêm nay. Con yêu Ngài, Chúa ôi. Con muốn yêu Ngài. Có điều gì đó ở trong lòng bảo con phải sống gần gũi với Ngài. Con muốn đến ngay bây giờ, Chúa ôi, chẳng làm điều đó” sao? Nếu người đó hay những người đang ở bên trong hay bên ngoài tòa nhà này, tôi mời anh em như là đầy tớ của Đấng Christ, trong Danh Chúa Jêsus Christ, hãy cúi đầu, đưa tay mình lên với Đức Chúa Trời và nói, “Lạy Chúa, xin kéo con lại gần hơn, gần hơn. Lạy Chúa yêu dấu. Con muốn làm theo mọi điều Ngài có trong Lời Ngài.” Hãy đưa tay anh chị em lên giờ nầy. Chỉ thật chân thành. Cứ suy nghĩ.
98
Anh em nói, “Ồ, tôi đã làm điều này. Tôi đã la hét lên trong Thánh Linh; Tôi đã nói tiếng lạ, nhưng xem nào, có điều gì đó thiếu sót trong đời sống tôi. Tôi nhìn vào tấm gương Lời của Đức Chúa Trời; Tôi biết có điều gì đó. Tôi đi Nhà thờ nhưng không phải là những gì tôi phải có.” Hiểu không? Điều đó cho thấy rằng, điều gì đó.
Nếu anh em có thể nhìn lại chính mình và thấy rằng mình không sống đúng đường lối Lời Đức Chúa Trời, không có điều gì trong đó, sẽ khiến cho anh em đưa tay mình lên, rồi anh em biết có điều gì sai trật. Anh em có. Có... Mẹ tôi thường nói, “Con không thể lấy máu từ một củ cải, vì không có máu trong đó.” Hiểu không? Hãy suy nghĩ một cách thật nghiêm túc về điều đó. Đây có thể là một dịp tiện cuối cùng của anh em. 30 hay 40 bàn tay đã đưa lên trong nhóm nhỏ này ở đây, ngay cả những Giáo sĩ.
99
Hãy thật sự tôn kính một lát. Bây giờ, hãy nghĩ rõ ràng, “Lạy Chúa yêu dấu, đêm nay con có thể bị chết trong một tai nạn. Con có thể chết vì cơn đau tim. Một buổi sáng, con có thể gọi Bác sĩ, ông ấy đến, mạch của con đang đập dưới ống nghe. Con đã chết. Con ấn má mình vào gối và nói, ”Ồ, Chúa ôi, Chúa ôi, Chúa ôi.“ Hiểu không? Quả tim đó đang đập nhịp cuối cùng. Anh em đang đến cánh cửa lớn kia. Anh em sẽ không bao giờ đi ra trừ phi anh em được sanh lại bằng Linh của Đức Chúa Trời, đang đói khát để tiếp tục bước đi với Chúa. Phải như vậy. Hiểu không? Anh em là con trên đất, trong lòng đất vẫn còn đang đợi được sanh trong Nước Đức Chúa Trời, nơi Ngài đã đi để sắm sẵn một thân thể khác cho anh em là một thân thể trọn vẹn.
Nào, hãy suy nghĩ thật sâu sắc, chúng ta hãy cầu nguyện với nhau.
100
Lạy Chúa kính yêu, như con đã biết rằng điều nầy đã được ghi trang trong Sách, Băng ghi âm vĩ đại! Chúng con đã mò mẫm vào trong khoa học, lạy Chúa, đủ để thức tỉnh chúng con, với những hiện thực để biết rằng mọi sự di chuyển vòng quanh thế giới cùng lúc chúng con tạo nên nó. Chúng con đã có được điều đó qua vô tuyến truyền hình. Cha ôi, chúng con nhận biết rằng sự truyền hình không tạo nên hình ảnh. Chỉ là những kênh, những rung động trong một ống tạo nên hình ảnh. Thậm chí màu sắc quần áo mà chúng con có trong các cuộc biểu diễn qua những lượn sóng ê-te (ether waves) của không khí, rung động khắp thế giới. Rồi cách những chị em của chúng con mặc quần áo trên người, hành động giống như thế, thậm chí không ham muốn; Những gương mặt son phấn, cắt tóc? *
Những Mục sư Truyền đạo đi học Thần học,viện Thần học nào đó, “Và lấy những điều theo lời người, mà làm bởi những truyền thống của họ, làm cho những điều răn của Đức Chúa Trời không có hiệu quả gì đối với dân sự, bởi những truyền thống của họ,” nói họ nên thuộc về Giáo hội và chỉ thế thôi.
Ồ, Chúa ôi, họ có nhận ra mọi lời chúng con nói, được chứng minh cách khoa học, nó được ghi âm chứ? Và điều đó bắt đầu khi chúng con bắt đầu sống trên đất này. Nó chấm dứt khi chúng con qua đời; Được đặt vào quyển sưu tập ảnh của Chúa để được mở ra lại vào Ngày Phán xét.
Làm thế nào chúng con định trốn thoát sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời, nếu sự việc được tạo nên quá rõ ràng trước chúng con, song chúng con lại khước từ?
Ồ, lạy Chúa yêu dấu, những Lời này sẽ không bao giờ chết. Chúng cứ tiếp tục mãi. Đĩa ghi lại sẽ được quay vào Ngày Phán xét. Ngài đã thấy những cánh tay đó đưa lên, Cha ôi. Nó sẽ ở ngay đó vào Ngày Phán xét. Những gì lòng họ nghĩ cũng sẽ ở tại đó vào Ngày Phán xét.
101
Giờ nầy, Cha ôi, Đức Chúa Trời ôi, con cầu xin Ngài, như đầy tớ của Ngài, con cầu xin Cha cất hết tội lỗi khỏi dân sự Ngài. Tội lỗi: điều gì đó mà chúng con biết mình nên làm mà không làm. Đa-vít nói, “Nếu tôi chất chứa tội lỗi trong lòng, Chúa ắt chẳng nghe lời cầu nguyện của tôi.” Lạy Chúa, con cầu xin Ngài cất lấy tội lỗi chúng con, vì Lời là tấm gương soi của Ngài tỏ chúng con thấy chính mình ở trên, chúng con như những con trai, con gái thật thiếu sót (short) của Vua. Cha ôi, con cầu xin Cha sẽ làm điều đó tối nay.
Và làm đó là một Bàn thờ, vì Bàn thờ đang đặt đầy dân sự. Hãy lập một Bàn thờ tại trong ghế nơi họ đang ngồi đó, làm cho lòng họ là Bàn thờ. Xin cho thế gian được di chuyển ra khỏi mỗi anh chị em tại đây. Xin Mầm Sự Sống bé nhỏ đó, Gien của Đức Chúa Trời, mà chúng con vừa nói về, thuộc tính đó xuống từ Chúa, được bày tỏ tại đây để làm vinh Danh và vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúa ôi, xin cất thế gian ra khỏi họ.
Chúa ôi, những người khác con không thể cầu nguyện được, “bệnh tật đưa đến sự chết,” và không có điều gì tại đó khiến cho họ vận động. Nhưng những người kia có thể vận động và biết rằng nó sai trật, xin tẩy sạch lòng và linh hồn họ đêm nay, Cha ôi, xin cho họ được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, và bước đi trong Ánh Sáng Ngài.
102
Xin ban phước cho vị Mục sư trẻ yêu quí, trông mạnh khỏe, trẻ trung, thân yêu tại đây, Chúa ôi, người thanh niên này, ông nói, được ảnh hưởng bởi những gì ông thấy Ngài làm. Người trai trẻ tốt đẹp này, ôi lạy Chúa, xin cho linh hồn ông bùng cháy lên. Lạy Chúa, xin ban cho ông luôn là người chăn bầy thực sự trung tín, để chăn bầy mà Thánh Linh đã cho ông làm người Giám mục. Chúa ôi, xin ban cho. Xin đừng để ông quay qua phải hay trái, không có cách nào cho tín điều nào, không điều gì khác ngoài Lời thuần khiết của Đức Chúa Trời đến từ miệng ông và chỉ vậy thôi. Chúa ôi, xin ban phước cho ông, và những người thân yêu của ông, Hội thánh nhỏ của ông tại đây. Lạy Cha, xin ở với họ hết thảy.
Con giao phó điều này cho Cha, Cha ôi. Hạt Giống đã được gieo. Xin rơi trên hạt giống đã được định sẵn cho Sự Sống và làm tăng trưởng những Cơ-đốc-nhân lớn mạnh cho hội chúng nầy tại đây và những hội chúng khác từ nơi họ đến. Chúa ôi, xin nhậm lời. Con phó thác họ cho Ngài trong Danh Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời.
Cha ôi, “Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng con mà bị vết, vì sự gian ác chúng con mà bị thương, Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng con được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng con được lành bịnh.”
103
Con đã thấy đi qua cánh cửa cách đây một vài phút, một phụ nữ nghèo, run rẩy. Ôi Chúa ơi, trong gia đình riêng của bà, những điều vĩ đại đã được thực hiện. Ngài đã bày tỏ chính Ngài như thế nào. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho người nữ đó. Xin cất khỏi cái lưng ấy mọi quá khứ của đời sống, Chúa ôi, và chữa lành cho bà đêm nay. Xin Ngài lắng nghe. Xin Ngài nhận lấy bà.
Chúa ôi, con thấy những em nhỏ đang ngồi tại đây, cần sự chữa lành, những người khác nữa. Con cầu xin Cha chữa lành cho họ, Cha ôi. Xin ban cho điều đó. Nguyện xin quyền phép chữa lành vĩ đại của Cha đến và chữa lành chúng con cả linh hồn và thể xác.
104
Giờ này, quí vị trong Hội thánh tại đây, hay bên ngoài cần sự chữa lành, tôi muốn quí vị đưa tay mình lên, nói, “Tôi cần sự chữa lành, Anh Braham.” Hầu như mọi người đều làm. Được rồi. Quí vị có tin tôi là một đầy tớ của Đấng Christ, hãy nói, “A-men!” [Hội chúng đáp, “A-men!”- Bt] Thế thì, tôi muốn quí vị đặt tay mình lên nhau. Quí vị đưa tay lên... (Bên trong hay ngoài) quí vị đưa tay lên nói rằng mình là những người tin Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus Christ đã Phán, Sứ mạng của Ngài với Hội thánh, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy Danh Ta mà trừ quỉ; Dùng tiếng mới mà nói; Bắt rắn trong tay; Nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Này, Chúa Jêsus đã Phán vậy. Nên nhớ, Ngài đã Phán điều đó. Phải có như vậy. Ngài sẽ không nói thế trừ phi đã có người nào đó có thể nắm bắt Lời đó.
105
Giống như tử cung Mary bắt lấy mầm sự sống. “Một nữ đồng trinh sẽ thụ thai.” Giống như một cây cọ có thể được tạo dựng và một cây sồi trên ngọn đồi, Lời Ngài đã làm điều đó.
Lời Ngài có thể bắt vào lòng anh em ngay bây giờ. “Lạy Chúa, con là người tin. Người đàn ông hay người phụ nữ nầy con đã đặt tay mình lên, họ đang chịu khổ. Con không cầu nguyện cho chính mình vì họ đang cầu nguyện cho con. Con đang cầu nguyện cho chị ấy, anh ấy. Ôi, Chúa ơi, xin chữa lành cho anh ấy, chị ấy. Con là tín hữu, bây giờ, chúng con đang nhóm lại. Chúng con vừa được dạy rằng chúng con đã ở với Đấng Christ khi Ngài bước đi trên đất vì chúng con là một phần của Lời Ngài. Chúng con đã chịu khổ với Ngài. Chúng con đã đổ huyết với Ngài; Chúng con đã chết với Ngài; Chúng con đã được chôn với Ngài; Chúng con được sống lại với Ngài, và chúng con được đồng ngồi với nhau tại những nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Vua vĩ đại, ngự giữa vòng chúng con. Con là con trai, con gái của Vua này. Con đặt tay trên con trai hay con gái của Vua đang cầu nguyện cho con và con đang cầu nguyện cho họ. Bây giờ, Chúa ôi, xin đáp cầu nguyện của con và chữa lành cho con trai này hay con gái này của Đức Chúa Trời.”
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho người khác giờ nầy.
106
Lạy Chúa Jêsus, chúng con khiêm nhu đến xưng nhận những sự sai trật của mình. Chúng con đến xưng nhận rằng mình xứng đáng bệnh tật, chết chóc và buồn phiền, nhưng chúng con tin nhận Ngài làm Của lễ chuộc tội lỗi và bệnh tật của chúng con. Đêm nay các con trai, con gái của Đức Chúa Trời đang ngồi tại đây, nghe sự chữa trị của Lời, đưa tay của họ, muốn được bước đi gần gũi hơn, họ đang đặt tay trên người khác giờ nầy vì tin Lời Ngài là thật. Họ tin rằng bây giờ chúng con sống lại với Đấng Christ, đồng ngồi các nơi trên trời với Ngài. Họ đã đặt tay lên nhau, cầu nguyện cho nhau.
Chúa Phán, “Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu được người đau và sẽ khiến người sống lại; Nếu người đó có phạm tội nào, sẽ được tha thứ. Hãy xưng những tội với nhau, cầu nguyện cho nhau để các ngươi có thể được chữa lành. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” Lạy Chúa Đời Đời, xin nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài.
Và giờ này, có Lời được chép lại, “Nếu dân sự [hội chúng] được gọi bởi Danh Ta họp lại với nhau và cầu nguyện, thì Ta từ trên trời sẽ dủ nghe.” Lạy Chúa, từ trời xin nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài đêm nay. Xin sai Đức Thánh Linh xuống trên hội chúng này giống như ngọn gió quyền năng ào ào. Chúng con mang những người này đến trước Đức Chúa Trời.
107
Hỡi Sa-tan, ngươi đã bị đánh bại; Ngươi là kẻ bị đánh bại. Chúa Jêsus Christ đã đắc thắng ngươi trên đồi Sọ (Calvary). Ngươi không có quyền phép gì. Ngươi là kẻ lừa dối. Chúng ta đang gọi ngươi đêm nay. Nhơn Danh Chúa Jêsus Christ, bệnh tật đau ốm hãy ra khỏi những người ở đây, để họ có thể đi tự do trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời.
Ha-lê-lu-gia! Cảm thấy sự vinh hiển của Chúa, cảm thấy lời cầu nguyện của mình được nhậm. Anh em tin Chúa đã trả Lời người ngồi bên cạnh mình không? Có bao nhiêu người tin điều đó? Hãy đưa tay lên? [Hội chúng vui mừng! - Bt] Anh em thấy đấy. Tuyệt vời.
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,
Với đôi tay đưa lên bây giờ, hãy hát cho Ngài với cả lòng mình.
Vì Ngài yêu tôi trước...
Anh em có muốn nói điều đó với cả tấm lòng mình bây giờ không?
108
Bao nhiêu trong anh chị em cảm thấy rằng Chúa đã tha thứ cho tội lỗi mình, những điều mình đã làm? Từ đêm nay trở đi, “Ồ, Chiên Con của Đức Chúa Trời, con hứa bước đi ngay thẳng. Con sẽ bước đi tôn vinh Danh con được kêu gọi, một Cơ-đốc-nhân giống Đấng Christ. Con đưa tay mình lên, Chúa ôi; Con dâng chính mình mới mẻ cho Ngài đêm nay. Con sẽ bước đi trong Sự Sáng.” A-men!
Chúng tôi sẽ bước đi trong Sự Sáng,
Sự Sáng đẹp đẽ;
Đến nơi giọt sương nhỏ nhân từ tươi sáng.
Chiếu sáng quanh chúng tôi cả ngày luôn đêm
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế giới
Chúng tôi bước đi trong Sự Sáng
Thật là một Sự Sáng đẹp đẽ
Nó đến nơi giọt sương rơi...
Nơi Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta một chỗ.
Chiếu sáng quanh hết thảy chúng ta ngày đêm.
Chúa Jêsus Sự Sáng của thế giới.
Hãy đến, tất cả anh em những người thánh của Sự Sáng tuyến bố
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế giới.
Chân lý và sự nhân từ trong Danh Ngài.
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế giới.
Lúc đó chúng ta đã làm gì?
Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng.
Thật là Sự Sáng đẹp đẽ
Đến nơi những hạt sương nhân từ rực rỡ
Tỏa sáng hết thảy quanh chúng ta ngày đêm
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế giới
Ồ, anh em không cảm thấy được tẩy sạch hết thảy, cảm thấy tốt đẹp sao? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ồ, chúng ta hãy bắt tay, khi chúng ta hát lại.
Chúng ta sẽ bước đi trong Sự Sáng,
Thật là một Sự Sáng đẹp đẽ.
Hãy đến nơi (Chúa ban phước anh em) sự nhân từ rực rỡ,
Chiếu sáng quanh hết thảy chúng ta ngày đêm.
Chúa Jêsus, Sự Sáng của thế giới.
Chúng ta hãy nhắm mắt và ngân nga bài đó. [Anh Branham và Hội chúng ngân nga bài Chúa Jêsus Là Sự Sáng Của Thế Gian. - Bt] Chúng ta hành động giống con cái; Chúng ta là con cái.
Ồ, thật là một Sự Sáng đẹp đẽ;
Nó đến nơi những giọt sương nhân từ rực rỡ.
Ồ, tỏa sáng hết thảy quanh chúng ta ngày đêm,
Chúa Jêsus là Sự Sáng của thế giới.
Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
Lòng tin ngó Chúa chẳng thôi,
Gô-gô-tha Chiên Con Trời.
Chỉ nhắm mắt lại và hát. Thờ phượng trong Thánh Linh.
Thật là Chúa tôi;
Xin nhậm lời tôi
Quăng mọi tội xa khỏi tôi,
Quyết hiến cả thân hồn nầy
Thuộc về Chúa hoài.
Hồi tôi nếm lắm đắng cay,
Đường đời rất tối tăm nầy,
Mong Ngài dắt tay;
Cho ngày thay đêm tối nay,
Lau dòng lụy xưa ráo ngay,
Chớ để bước tôi lạc loài,
Lạc xa Chúa hoài.
Ồ, chà. Anh chị em biết, tôi chỉ là một người lạc hậu... Tôi thích... Tôi nghĩ có tất cả những tay thời thượng mới, gan góc, nhạc kích động (rock-and-roll), những kẻ giả mạo bị đánh bại hàng triệu dặm. Những thi sĩ ngày xưa viết những bài hát, Thánh Linh cảm động ngòi bút đó và bắt đầu viết. Ồ, tôi nghĩ về Eddie Perronett và tất cả những người vĩ đại của Fanny Crosby:
Xin đừng đi qua khỏi tôi, hỡi ĐấngCứu Rỗi nhân từ,
Hãy nghe tiếng khóc khiêm nhường của tôi
109
Một lần kia, người ta cố gắng có được bà. Bà không làm giống Elvis Presley Ngũ Tuần: Bán quyền trưởng nam cho mớ Cadillacs. Bà... Họ đến với bà, muốn bà viết những bản nhạc đời. Bà nói, “Tôi sẽ không viết để đổi lấy bất kỳ cái gì.”
Nói, “Ồ, bà bị mù. Khi bà lên trời, làm thế nào bà sẽ...” Bà quay lại, sự hà hơi thúc giục, vì thế bà nói:
Tôi sẽ biết Ngài, tôi sẽ biết Ngài,
Được cứu chuộc tôi sẽ đứng bên Ngài
Tôi sẽ biết Ngài, tôi sẽ biết Ngài, (như thế nào?)
Bởi những vết đinh trong tay Ngài.
Nói cách khác, “Nếu tôi không thấy Ngài, tôi sẽ cảm thấy bàn tay Ngài.”
Tôi sẽ biết Ngài, tôi sẽ biết Ngài,
Được cứu chuộc tôi sẽ đứng bên Ngài.
Tôi sẽ biết Ngài, tôi sẽ biết Ngài,
Bởi những vết đinh trong tay Ngài.
Điều đó không làm anh em yêu Ngài ư? Đi để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. “Và Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta.”
110
Con cái bé mọn đang lao khổ giờ nầy, hãy tái vâng theo (re-obey) những điều răn của Đức Chúa Trời. Vị Mục sư tại đây, nếu chưa có ai trong anh em đã chịu báp-têm, nước sẽ sẵn sàng. Và tư cách thuộc viên của Hội thánh hay bất kỳ điều gì các bạn muốn làm, hay bất cứ điều gì, các bạn hãy làm điều đó. Nếu anh chị em chưa chịu phép báp-têm bởi Đức Thánh Linh, đây là đêm để nhận. Anh em có tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
“Ồ,” anh em nói, Anh Braham, trễ rồi. Anh đã giảng quá lâu.“
Phao-lô đã giảng suốt đêm, một đêm nọ, cũng cùng Sứ điệp này, một thanh niên ngã xuống tường chết. Phao-lô thật được xức dầu với Sứ điệp đó, đã đặt thân mình lên chàng trai và sự sống đã trở lại với anh ta. Ngài vẫn là “Đức Chúa Jêsus Christ, hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.”
Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Hãy giơ tay chúng ta lên một lần nữa, “Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài.”
Người chơi dương cầm đâu rồi? Chị ơi, nếu chị muốn, hãy chơi một điệp khúc ngắn, nếu chị muốn.
Có bao nhiêu người yêu Ngài? Hãy đưa tay mình lên, nói “Tôi thật sự yêu Ngài. Tôi yêu Ngài với tất cả lòng mình. Tôi yêu Ngài.”
111
Bây giờ, chúng ta hãy hát cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời giờ này với mắt chúng ta nhắm lại, tay chúng ta đưa lên trời. “Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài.” Chúng ta sẽ Thờ phượng Ngài. Khi anh em giảng, cắt, xé, kéo giống như thế, đây là dầu thơm mà Chúa đã đổ vào, chữa lành. Có Dầu Thơm Ga-la-át cho linh hồn. Chúng ta hãy hát bây giờ. Hãy chơi một hợp âm về điều đó.
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài
Vì Ngài tôi yêu trước.
Đã mua sự cứu rỗi tôi,
Trên đồi Sọ.
“Này là dấu cho thiên hạ biết rằng các ngươi là môn đồ Ta khi các ngươi yêu thương nhau.” Đúng vậy. Nếu chúng ta không thể yêu thương người chúng ta thấy, làm sao chúng ta yêu Chúa Đấng mà chúng ta không thể thấy được?
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài.
[Anh Branham nói với một anh em ở trên bục. - Bt] Xin Chúa ban phước cho anh. [Người anh em nói, “Được ở đây tối nay là một vinh dự thật sự từ Thiên đàng.”] Cám ơn anh. [“Thật tốt.”] Bây giờ, tôi nghĩ Hội thánh, mỗi người đều được mạnh mẽ. Phải không? [“Vâng. Thật vậy.”] Xin Chúa ban phước Anh, Anh Boone. Tôi sẽ giao hội chúng lại cho Anh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.