Có Điều Gì Hấp Dẫn Ở Trên Núi?

Jeffersonville, Indiana, USA.

65-0725E

1
Chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi;
Chỉ tin, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi.
Chúng ta hãy cúi đầu giờ nầy: Lạy Cha Thiên Thượng, đó là lời cầu nguyện chân thành của chúng con tối nay, chứng kiến tất cả những gì Cha đang làm cho con người trong Thời đại này. Chúa ơi, vậy chúng con cầu xin Ngài cho chúng con cứ tin, tin vào Lời là Lẽ thật, Lời được chép đã được bày tỏ cho chúng con. Cha ơi, xin nhậm những lời này.
Tối nay, chúng con muốn cảm ơn Cha vì — Ánh Sáng mà Ngài đã chiếu soi trên Lời Kinh thánh cho chúng con sáng nay. Và tối nay, Chúa ơi, khi chúng con xếp hàng cầu nguyện, cầu xin Cha chứng minh Lời Ngài là Lẽ thật.
Chúng con cầu xin cho tất cả Giáo hội và những hội chúng đang nhóm họp xung quanh những chiếc máy vi âm nhỏ trên khắp quốc gia, tất cả các con đường đến bờ biển phía tây, lên trên núi Arizona, xuống dưới đồng bằng Texas, con đường từ Bờ Biển Phía Đông, xuyên cả quốc gia, Chúa ơi, nơi nào họ đang nhóm nhau lại. Chúng con đang ở nhiều múi giờ khác nhau, nhưng Chúa ơi, chúng con đang nhóm lại như một nhóm tín hữu, đang chờ đợi sự hiện đến của Đấng Mê-si [“Đấng Christ” trong tiếng Hi-lạp tức là “Đấng Mê-si” trong tiếng Hi-bá-lai, có nghĩa là “Đấng Được Xức Dấu”. Biên tập]. Chúng con nguyện xin Cha Thiên Thượng hãy sai Ngài đến sớm vì Hội thánh của Ngài. Chúng con cầu xin trong Danh Ngài. A-men! (Xin mời anh chị em ngồi.)
2
Xin chào mừng hết thảy những anh chị em Cơ-đốc ở đây tối hôm nay. Tôi xin lỗi chúng ta vẫn còn ở trong một chỗ chật chội đến nỗi khó thở. Những máy điều hòa không khí hoạt động không hiệu quả lắm, quá nhiều người. Nếu với một Hội thánh bình thường, thật đông người, những chiếc máy lạnh này có thể làm đông cứng anh chị em. Nhưng bây giờ mỗi người đã có một cái quạt, còn những chiếc máy điều hòa làm mát được chừng nào tốt chừng nấy.
Chúng ta gửi lời chào từ bờ biển miền Đông đến miền Tây, đến tất cả những người bạn của chúng ta trong Chúa, là những người đang lắng nghe. Chúng ta gửi lời chào thăm đến San Jose, Anh Borders, nhóm anh em ở trên kia. Chúng ta gửi lời chào đến vùng núi tại Prescott, Arizona, đến Anh Leo Mercier và nhóm của anh ở đó đang chờ đợi Chúa Đến. Chúng ta gửi lời chào đến những anh em tại Tucson đang nhóm lại tối nay, đang chờ đợi sự Hiện Đến của Ngài. Xuống vùng Houston, Texas, đến với những ai đang chờ đợi sự thăm viếng của Ngài. Lên Chicago, đến với những ai đang chờ đợi sự thăm viếng Ngài. Lên bờ biển miền Đông, New York và Connecticut, nhóm lớn trên kia cũng đang chờ đợi Ngài. Chúng ta không có phòng ở đây cho họ ngồi, vì vậy chúng ta gửi Lời Chúa cho họ qua phương tiện điện thoại. Chúng ta gửi lời chào đến Anh Junior Jackson tối nay và nhóm của anh dưới Clarksville. Anh Ruddell trên (Phố) 62, và nhóm của anh đang chờ đợi Sự Hiện Đến của Chúa. Tối hôm nay chúng ta nhóm lại tại Hội thánh nhà, Hội thánh Đền tạm này, đang chờ đợi Sự Hiện Đến của Chúa.
3
Nhiều người trong anh chị em có lẽ không tham dự được những giờ nhóm sáng hôm nay. Nhưng tôi nghĩ rằng không ai không muốn nhận cái băng đó, vì tôi tin rằng đó là Sứ điệp thẳng thắn nhất cho Hội thánh kể từ Sứ điệp ĐÂY LÀ THỜI ĐẠI NÀO, THƯA QUÝ VỊ? Tôi cảm nhận sự xức dầu của Thánh Linh, cảm thấy được dẫn dắt để nói những điều đó. Nó thật là dài, nhưng tôi cảm thấy được dẫn dắt để làm như vậy. Và tôi nghĩ Chúa, bởi Lời Ngài, đã bày tỏ cho chúng ta biết thời điểm gì mà chúng ta đang sống. Tin chắc rằng cho chúng ta hiểu những điều bí mật này, là những điều đang xảy ra. Anh chị em biết, Kinh thánh dạy, “Người khôn ngoan sẽ hiểu.”
Nhưng trong nhiều quốc gia và con người sẽ lớn lên càng yếu đuối thì càng khôn ngoan. Thiết nghĩ, hiện tại người Mỹ trung bình ở tuổi trung niên khoảng 20 tuổi, yếu đuối hơn nhưng khôn ngoan hơn. Họ đã không có những máy bay phản lực trong thời của họ, những đầu đạn hạt nhân, nhưng họ đã sống rất lâu. Chúng ta càng yếu đuối thì càng khôn ngoan, và sự khôn ngoan riêng của chúng ta là những gì sẽ hủy diệt chúng ta. Chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình. Đức Chúa Trời không hủy diệt chúng ta, nhưng sự khôn ngoan của chúng ta sẽ hủy diệt chúng ta. Sự việc luôn theo cách đó, và điều đó sẽ lại diễn ra.
4
Nếu Chúa muốn, sáng Chúa nhật tới, không biết tôi sẽ nói điều gì, nhưng tôi tin rằng Chúa, nếu Chúa cho chúng ta còn sống và không có gì xảy ra, đó là ý Chúa, chúng ta sẽ nói đến một Sứ điệp khác vào sáng Chúa Nhật tới, sẽ cầu nguyện cho người bệnh vào tối hôm đó. Rồi tôi sẽ trở về nhà tại Arizona, đưa gia đình tôi trở lại đó để những đứa trẻ có thể đăng ký nhập học. Anh chị em sẽ được... Chúng tôi sẽ cố gắng để thông báo cho anh chị em khi những buổi nhóm đã đủ chín mùi, hoặc lúc chúng ta... Đến chỗ mà chúng ta muốn đạt đến. Vậy xin Đức Chúa Trời chúc phước trên hết thảy anh chị em.
Tối hôm nay, tôi đã bắt đầu trễ 15 phút, 8 giờ kém 15 tại Jeffersonville; Khoảng 9 giờ kém 15 tại bờ biển phía đông: Tức là khoảng 5 giờ tại bờ biển phía tây. Ở đây mới chỉ là lúc mặt trời lặn. Và tôi muốn nói chuyện với anh chị em trong một buổi nhóm ngắn, cố gắng tìm thấy sự xức dầu của Thánh Linh và rồi xếp hàng cầu nguyện.
5
Bây giờ, tôi muốn hội chúng ở đây, cũng như những hội chúng đã nhóm tại những nơi khác, tìm ra một số người, một số anh em được xức dầu bởi Thánh Linh, và khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh, họ sẽ đến đặt tay lên những người trong hội chúng của anh chị em. Nên nhớ Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tại, Ngài ở khắp mọi nơi. Dưới Texas, trên California, trên Arizona, bất cứ nơi nào anh chị em đang ở, đặt tay lên những người đang bệnh khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh. Tôi chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe và trả lời cho chúng ta.
Điều lạ, tối Chúa nhật tuần trước, sự xức dầu đang diễn ra, và Đức Thánh Linh... Đúng là một điều kỳ diệu. Tôi đã lâu rồi tôi không có cho thính giả (audience) sắp hàng sau giờ giảng để chờ tôi “nói ra ẩn tình” của họ (a line of discernment) [Chúa Thánh Linh cho Anh Branham nhận biệt và nói ra đúng y 'tên tuổi, chỗ ở và bệnh tình' của tần người đến bên tòa giảng xin cầu nguyện trị bệnh cho họ. - Biên tập] trong nhiều tháng qua, kể từ khi tôi đã ở đây vào một lần nọ. Và rồi đi lên kia bởi một Lời hứa... Anh chị em không biết điều Ngài sẽ làm. Anh chị em không thể nói điều gì Ngài sẽ làm. Anh chị em phải đi lên kia và chờ đợi. Ngài là Đấng chủ tể, Ngài làm những gì Ngài muốn. Chúng ta chỉ ở đó và chờ đợi để nhìn thấy những gì Ngài sẽ làm, rồi cảm thấy Điều đó khởi phát qua anh chị em như thế.
6
Vào lúc kết thúc buổi nhóm, không biết đó là ai, nhưng có một người ở đâu đó trong hàng cầu nguyện, dáng người cao, đầu hói, ông là một người rất bệnh hoạn.
Trong giờ phút cuối, có một người xuất hiện trên tòa giảng này, đầu gục xuống, trông có vẻ như ông đang đau đớn, xoa quanh bụng. Tôi nghĩ đó phải là người đầu tiên hoặc người thứ 2, hay lúc nào đó mà tôi đã cầu nguyện cho ông, bởi vì ông có đầu hói và đang gục xuống; Một người đàn ông to lớn, lom khom. Nhưng tôi nhìn quanh và thấy một quý ông đang ở ngoài kia, nhưng ông đang vui mừng. Tôi nghĩ, “Điều này ở đâu?” Tôi không thể xác định nó ở chỗ nào. Tôi có thể cảm nhận nó và nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt tôi. Tôi cảm thấy điều đó xoay quanh và đang đến từ phía sau. Tôi nhìn Anh Neville và 2 người đang ngồi đó, cũng không phải họ. Tôi nói, “Người đàn ông đang ở bên cạnh hồ báp-têm sau kia.” Và anh chị em biết đó là ai? Anh Shepherd. Lý do mà tôi không thể nhận ra anh là do anh đang ở phía sau đó và đang cúi đầu cầu nguyện.
Anh nghĩ anh sẽ chết, suy nghĩ đó đã có từ vài tuần trước. Vợ của anh bảo anh đi mua một đôi giày mới, nhưng anh nói, “Anh không cần nó đâu, anh không còn sống lâu nữa.”
7
Anh đã gặp tôi vào một ngày kia tại... Tại sân nhà của Anh Wood, lúc anh đang hát ca ngợi Chúa. Anh nói, “Tôi sẽ ăn thịt heo, trứng, cà chua, và bất cứ thứ gì tôi muốn.”
Anh bỏ chỗ ngồi của mình một cách khiêm tốn và ra phía sau ngoài kia để cầu nguyện. Anh chị em không cần tấm phiếu cầu nguyện, anh chị em chỉ cần đức tin thôi. Tôi không biết anh ta có được chữa lành hay không, tôi nói, “Một người đang cầu nguyện, anh có điều gì đang không ổn.” Tôi suy nghĩ điều đó là gì nhỉ, “Đau dạ dày, và đang cầu nguyện phía sau kia. Chúa Jêsus khiến cho anh khỏe mạnh.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nan đề mà anh đang cầu nguyện, tôi biết điều đó, nhưng điều gì sẽ xảy ra tôi không biết.
Nhưng khi anh chị em thấy Điều đó trở lại, thì mọi người hãy thức tỉnh, khi có Tiếng phán, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY,” đó không phải là tôi nói, nhưng chính là Ngài.
8
Tôi luôn luôn nói, “Chúa Jêsus đã làm cho anh chị em được lành;” Điều đó hoàn toàn là Lẽ thật. “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh.”
Khi có Lời, “LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẦY,” và bảo anh chị em những gì phải làm, những gì sẽ xảy ra, hãy xem, nó sẽ xảy ra đúng như vậy.
Còn khi tôi nói, “Chúa Jêsus chữa lành anh chị em và khiến anh chị em được khỏe,” thì anh chị em hãy tin điều đó, bởi vì Ngài đã Phán như vậy. Tôi chỉ lặp lại những gì Ngài đã Phán mà thôi.
Khải tượng chỉ là sự lặp lại những gì Ngài đã bày tỏ. Anh chị em hiểu không?
9
Bây giờ, có lẽ chúng ta sẽ đi nhanh hơn và đi ngay vào Lời, bởi vì tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em ở đây, đã vượt nhiều dặm đường tối hôm nay. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ chúc phước trên anh chị em và giúp đỡ anh chị em, bảo vệ anh chị em trên suốt chặng đường đi. Tối hôm nay, tôi muốn trở lại với Sách Ma-thi-ơ, chương thứ 21, câu 1 đến 11. Nếu anh chị em không có Kinh thánh của mình, anh chị em muốn ghi xuống những câu Kinh thánh này cũng được.
10
Trong vòng anh chị em nếu ai chưa bao giờ nghe Sứ điệp sáng hôm nay, anh chị em có một cuốn băng thu lại, chúng tôi chưa bao giờ gạ gẫm bán những cuốn băng. Chúng tôi không bao giờ gạ gẫm bán bất cứ thứ gì. Đôi khi trong một buổi nhóm lớn người ta thông báo họ có một số sách ở đàng kia, chúng tôi không làm điều gì ngoài những việc đó, Anh Vayle là tác giả. Những cuốn băng, người hoạt động kinh doanh băng sẽ nói với anh chị em, chúng tôi không làm băng vì tiền. Chúng tôi không nghĩ đến “những cuốn băng,” mà là Sứ điệp. Khi một người suy nghĩ đến tiền bạc, anh ta sẽ không làm những cuốn băng đó nữa. Đúng vậy. Tôi đang hỏi thông tin về nó, tôi nghĩ những cuốn băng của chúng tôi bán khoảng dưới 5 đô-la, có lẽ 3 đến 5, có lẽ như vậy. Nói gì? 3 hoặc 4 đô-la, cho những cuốn băng dài.
Tôi đã hỏi một Mục sư kia về những cuốn băng của ông, nó có giá 9 đô-la, một Sứ điệp khoảng 20 đến 30 phút.
11
Tôi thấy Anh Sothmann của chúng ta ở đàng sau kia, bất cứ ai trong số họ, không phải vì làm giàu với những cuốn băng mà họ đang sản xuất ra. Họ chỉ bán vừa đủ vốn thôi. Không thể đòi hỏi họ làm những cuốn băng cho không, bởi vì họ phải mua những cuốn băng và mọi thứ khác. Máy móc rất là đắt tiền, phải tốn khoảng 10.000 đô-la để có thể dựng lên một chỗ làm băng như vậy.
Tôi hiểu chẳng bao lâu tôi... Họ chưa thông báo, nhưng có một cuốn băng để nghe lại. Mỗi người chúng tôi cũng thường như vậy... Ban quản trị, tôi không làm việc gì với điều đó. Thậm chí chưa bao giờ họp buổi nào. Cũng không tán thành hay phản đối điều gì. Họ chỉ thu lại cái giá của họ; Ban quản trị quyết định ai là người tiếp theo làm băng, và họ sẽ gửi cho người ấy một lá thư. Đó là tất cả những gì tôi được biết. Họ lo điều đó. Bởi vì tôi không thể làm gì với những cuốn băng.
12
Tôi đã suy nghĩ đến Sứ điệp này. Đó là “Giai đoạn Linh vụ Thần lực Thứ Ba” (Third Pull), và đó là Đấng mà tôi phải tôn kính và trung thành.
Ma-thi-ơ 21:1-11. Tôi đã nói anh chị em có thể xem... Trong Kinh thánh:
Vừa khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai 2 môn đồ, mà Phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; Hãy mở ra và dắt đến cho Ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng 2 con lừa đó; Tức thì họ sẽ gửi lừa đi.
Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm Lời của đấng Tiên tri rằng:
Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cỡi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách.
môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. 2 người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; Kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân Danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!
Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng Tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.
Tôi muốn nói đến phân đoạn Kinh thánh này trong khoảng 30 phút, trước khi chúng ta bắt đầu xếp hàng cầu nguyện, tôi muốn lấy đề tài cho phân đoạn Kinh thánh này là: “Có Điều Gì Hấp Hẫn Trên Núi?”
13
Đó là một ngày rất căng thẳng, mệt mỏi, một ngày không bình thường. Chúng ta thấy Chúa Jêsus đi lên Giê-ru-sa-lem, chuẩn bị để dự lễ Vượt qua. Lễ Vượt qua là lễ chiên con bị giết, lấy huyết rảy trên ngai thương xót để chuộc tội cho con người. Ngài đã đi từ Bê-pha-giê lên đỉnh núi Ô-li-ve, nơi đó có thể nhìn xuống ngọn đồi nhỏ, nơi mà thành Giê-ru-sa-lem được xây dựng. Khi Ngài nhìn, Ngài biết rằng thời điểm kết thúc của Ngài đang đến.
Đây là lúc Ngài chịu nộp vào tay con người tội lỗi và họ sẽ giết Ngài. Ngài sẽ chết với một cái chết khủng khiếp nhất, một cái chết kéo dài lê thê, và sẽ bị chôn. Ngài bị phản bội bởi chính môn đệ của mình, những người đã từng ở với Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài biết những gì trong lòng họ và biết từ khi buổi ban đầu ai sẽ phản bội Ngài. Ngài biết rằng người ở với Ngài, kẻ ở ngay bên cạnh và giữ tiền cho Ngài, Ngài biết người đó sẽ phản Ngài. Ngài biết thập tự giá hung tợn của người La-mã đang chờ đón mình ngoài kia. Ngài biết nước và Huyết trong thân thể Ngài sẽ bị đổ ra, mồ hôi ra trên trán như những giọt máu lớn. Ngài biết trước tất cả những điều đó. Ngài đứng trên núi, hướng về Giê-ru-sa-lem.
14
Con người ngày đó, những người được gọi là “Tầng lớp sùng đạo tự cho mình tốt hơn,” họ ghét Ngài. Những Nhà hội ngày đó đã ghét Ngài, tố cáo Ngài, họ tố cáo tất cả những gì mà họ đã nghe Ngài nói. Nếu ai đã đi đến tham dự những kỳ trại của Ngài, họ lập tức bị rút phép thông công khỏi Hội thánh. Họ không hề băn khoăn điều Kinh thánh đã nói, “Ngài đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.” Một Đấng mà đáng ra phải yêu mến Ngài, nên sống cho Ngài, họ lại ghét cay ghét đắng như kẻ thù.
15
Ngài đã lập nên một nhóm nhỏ người ra từ những người nghèo, người đánh cá, những người thu thuế, người ít học. Kinh thánh nói một số trong họ là những người “dốt nát, ít học.” Một số người không thể ký tên của mình. Ngài không bao giờ đến những nhà hội để tìm người.
Ngài không bao giờ đồng ý với những lãnh đạo của nhà hội. Bên cạnh đó, Ngài theo khuynh hướng của một nhà Tiên tri, Ngài đoán xét mọi điều họ đã làm, như những người đến trước Ngài đã làm; Bởi vì họ một phần của Lời, và Ngài là Lời đầy trọn trong ý nghĩa.
16
Nhưng giữa tất cả những điều đó, qua mỗi Thời đại, với mỗi Tiên tri đã sống và sẽ sống, luôn có một số người được định trước để nghe Sứ điệp của họ, và đi theo. Những người đó không để ý (ignore) đến đám đông. Họ không để ý lời chỉ trích của kẻ vô tín. Họ không tranh cãi với những người đó. Họ chỉ có một điều để làm, đó là tin và ăn nuốt lấy càng nhiều càng tốt, dầm thấm nó như Ma-ry người đã ngồi ở chân Chúa Jêsus.
Ma-thê đã chuẩn bị bữa tối cho Ngài, Chúa Jêsus Phán với bà, “Hỡi Ma-thê, ngươi bối rối về nhiều việc, nhưng Ma-ry đã chọn việc tốt hơn.” Việc đem lại Sự sống Đời đời.
17
Chúng ta nhận thấy rằng nhiều người đã hiểu... Họ không có những tác phẩm văn chương như chúng ta ngày hôm nay, họ không có ti-vi, điện thoại, nhưng có một sự tranh cãi xung quanh việc Ngài sẽ đến chỗ lễ Vượt qua. Vì nhiều người, ai có tâm trí thuộc linh sẽ biết rằng Ngài là một Con Chiên Lễ vượt qua, bởi vì Ngài đã nói với họ những điều sẽ diễn ra.
18
Rồi, dĩ nhiên, họ biết Ngài sẽ ở đó, họ yêu mến Ngài theo cách họ đã làm, họ chờ đợi Ngài. Có một đám đông đang chen lấn, xô đẩy từ cửa này đến cửa kia, chú ý trên mọi con đường, vì họ biết rằng có một thời điểm Ngài sẽ xuất hiện. Họ theo dõi.
Một số người đang thắc mắc điều gì khiến cho những người kia chạy từ cửa này đến cửa kia. “Có điều gì hẫp dẫn?”
Họ nhìn lối này, xem lối kia, cố tìm ra. Họ nhìn như thể họ đang tìm kiếm điều gì đó, với sự mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra.
Ồ, Làm thể nào tôi thay đổi bài giảng của tôi trong một vài phút để nói điều này, đó là vấn đề ngày hôm nay. Người ta đang trông chờ Ngài đến với một sự tỉnh thức và mong đợi lớn. Chúng ta có thể cảm nhận điều đó, sự khẩn cấp. Họ đang tìm kiếm, đang theo dõi từng biến động, từng dấu hiệu, và so sánh điều đó với Kinh thánh.
19
Khi họ thấy tất cả những điều báo trước về Ngài, đúng vào thời điểm kết thúc, họ biết sự chung kết đã đến gần. Họ muốn điều đó xảy đến, vì thế họ đã mong đợi. Một phần của đám đông là vì Ngài, với một số ít người. Số khác chống đối Ngài, chiếm đa số, 90% (phần trăm) là chống lại Ngài.
Điều đó cũng tương tự như những đám đông tôn giáo ngày hôm nay, thật sự khi nói về Lời và Đấng Christ, có khoảng 1% tin nhận. Phần khác không để ý đến điều đó, không phải vấn đề điều gì được làm nên, họ bị lạc hướng với sự đùa cợt hay đóng sầm cửa lại với điều đó. Cũng những điều tương tự như vậy. Thời gian không làm sự việc thay đổi mấy, lịch sử lặp lại chu kỳ của nó.
20
Ồ, chúng ta nhận thấy điều đó đưa đến sự căng thẳng. Điều đó phải, nó phải như vậy. Họ đã chờ đợi, họ thắc mắc những gì Ngài sẽ làm khi Ngài đến đó. Họ muốn ở đó để nhận những gì Ngài làm. Họ cần điều đó. Họ muốn thấy Nó. Họ tin Ngài. Những người khác đã nghe Ngài đến và đi lên đó để cười nhạo Ngài. Vì thế sau hết, trạng thái tỉnh thức căng thẳng, một ngày bất bình thường, một khoảng thời gian không bình thường, những Giáo hội đang ngủ, thần kinh của con người trong lúc cam go, có nhiều người ở đó, rồi sự việc đã xảy ra.
21
Trên đỉnh núi Ô-li-ve, một con lừa nhỏ, màu trắng đang bước đến, nó đang bước đi xuống đồi, với một nhóm người hâm mộ la hò, họ chặt những nhánh cây cọ, rãi áo của họ xuống đường kêu lên rằng, “Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân Danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” Con lừa nhỏ bé này, Người cỡi trên nó không ai khác hơn là Đấng được xức dầu Mê-si [tức là Đấng Christ] của Đức Chúa Trời của Thời đại ấy.
Rồi Đức Chúa Trời ôi, Ngài sẽ làm gì? Có điều gì hấp dẫn trên ngọn đồi nhỏ bé kia? Đó là lúc Đức Chúa Trời làm nên lịch sử, Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Tiên tri. Và điều đó luôn luôn tạo nên sự hấp dẫn. Điều đó đem lại sự chỉ trích, những kẻ trục lợi (như Sứ điệp sáng hôm nay), và cũng như những con chim ó. Họ đến với nhau để tìm biết điều gì đang diễn ra. Một số người này đến vì sự tò mò, số kia đến để tìm điều bắt lỗi, số khác đến để chỉ trích. Tất cả các loại gom lại với nhau, như chúng ta đã nói sáng hôm nay: Kẻ tin, kẻ làm bộ như tin, và người vô tín. Điều gì xảy ra trên núi? Lời Tiên tri đang được ứng nghiệm. Chúng ta sẽ thấy những gì diễn ra.
22
Trong Sách Xa-cha-ri, chương thứ 9, câu thứ 9. Xa-cha-ri, một trong những Tiên tri đã nói trong Thánh Linh: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.”
Có điều gì với bản Kinh thánh kia? Điều gì xảy ra với những Thầy Tế lễ đó? Điều gì xảy ra với những người sùng tín kia? Điều này được chép trước khi sự việc xảy ra 400 năm, bởi một Tiên tri được công nhận, nó đã được đặt trong bản văn được gọi là Kinh thánh, những cuộn Cựu ước. Vì sao họ không thể nhìn thấy Lời Tiên tri được ứng nghiệm? Một lý do tương tự khi người ta không thể thấy Lẽ thật ngày nay. Họ lấy Lời của Đức Chúa Trời và làm cho nó trở nên vô nghĩa đối với con người, bởi sự dạy dỗ (theo truyền thống) theo giáo lý truyền thống của con người.
Nếu những người chép Kinh thánh, người giảng dạy, những Mục sư Truyền đạo, người thuộc linh (gọi là), những người được xức dầu, chỉ đọc Kinh thánh, họ không hề thắc mắc điều gì đang xảy ra, họ sẽ không biết điều đó là gì. Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Lời của Ngài!
23
Lịch sử đã được làm nên, Lời Tiên tri được ứng nghiệm. Sự cứu rỗi cho thế gian đã đến, ngày kỳ diệu mà tất cả những Lời Tiên tri hân hoan mong đợi. Chốn âm ti đã mong đợi ngày đó (Điều đó đúng. Hãy suy nghĩ đến nó!), tất cả những kẻ chết, tất cả huyết công bình của những người tử đạo và những Tiên tri.
Những người mà Ngài đã than khóc, “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng Tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! Nhưng thời điểm ngươi đã đến.”
24
Tất cả mọi người ở trong mồ mả, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, tất cả những đấng Tiên tri, đang mong đợi thời điểm này.
Giáo hội bị mù lòa với điều đó. “Ai đã gây nên tiếng ồn này? Người đó là Ai mà một lần kia đã Phán dạy... Há chẳng phải đó là con trai người thợ mộc? Chúng ta biết người này. Người này có sự khôn ngoan từ đâu? Vì sao, chúng ta không thấy người liên hệ với bất cứ trường học nào của chúng ta? Chúng ta không biết người đã học từ sách nào? Đó là Ai?”
Ngài là câu trả lời cho Lời Tiên tri của các đấng Tiên tri. Đó, Ngài đã đến, ngồi trên con lừa con. Thật hấp dẫn làm sao! Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm Lời hứa của Ngài, đó là giờ phút đã được mong đợi từ 4.000 năm. Trong Sáng thế ký, chương thứ 3, câu thứ 15, Đức Chúa Trời đã tiên báo, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người,” Lời Tiên tri đó được truyền lại qua Kinh thánh đã tiên báo trước sự đến của Con Người này.
25
Mới đó, một Tiên tri đã ở giữa họ, đó một Tiên tri được công nhận, Xa-cha-ri, ông nói rằng, “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.”
Những người đó đã đọc Kinh thánh, ngày này sang ngày kia, thấy Ngài cỡi lừa đi đến, họ kêu lên, “Người này là ai?” Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài và con người đáng lẽ ra nên biết điều đó là gì, nhưng họ đã không biết.
Khi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời của Ngài, điều đó luôn luôn làm nên sự hấp dẫn, luôn luôn như vậy. Nó hấp dẫn vì đó là điều bất thường. Thật khác thường, khi Ngài làm ứng nghiệm Lời Ngài trong thời hiện đại, bởi vì khuynh hướng con người hiện đại không tin điều đó. Họ đi theo cách riêng của mình.
26
Chúng ta thấy... Chúng ta hãy trở lại với Kinh thánh và xem xét một số sự kiện bất thường khác, chỉ trong vài phút, khi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Tiên tri của Ngài. Khi Đức Chúa Trời Phán ra điều gì, Ngài sẽ thực hiện điều đó. Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời còn lại đời đời. Vậy nó thường làm nên một khung cảnh, một khung cảnh khác thường.
Lưu ý, thật buồn cười làm sao Lời của Đức Chúa Trời cho người ta, lẽ ra họ phải tin nó, tuy nhiên nó quá khác thường đến nỗi họ kêu lên, “Ồ, đây là điều gì? Ngươi lấy điều vớ vẩn đó ở đâu ra? Đây là ai? Đây là điều gì?” Lẽ ra họ nên la lên, “Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân Danh Chúa mà đến! Hô-sa-na!” (Nhưng chỉ có một nhóm nhỏ người làm điều đó, chỉ một số ít người.) Lời Tiên tri đã 4.000 năm, cho một sự kiện vĩ đại nhất có thể xảy ra cho quốc gia, vì tất cả sự hy vọng của kẻ chết đang yên nghỉ trên Điều đó, tất cả tương lai được đặt trong Nó, và những người sùng đạo đó đã công bố họ tin Điều Này đã thốt lên, “Người đó là ai? Điều hấp dẫn này là gì?” Điều gì đó khác thường! Nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi, bây giờ vẫn khác thường.
27
Chúng ta hãy xem một số điều khác thường, như tôi đã nói. Có điều gì hấp dẫn trước khi sự phán xét diễn ra trên thế giới, khi nó bị hủy diệt bằng nước? Một ông già, khoảng 120 tuổi, đóng một chiếc tàu từ lúc chưa có nước để nó có thể nổi lên. Ở trên chiếc tàu đó nhiều năm, đứng bên cửa, đóng ở phía trong, trét chai bên ngoài, trét chai bên trong và nói, “Thế giới này sẽ bị ăn nuốt bởi nước,” trong thời đại rất khoa học.
“Có điều gì mà người ta chạy rầm rầm trên ngọn đồi kia?” Vì sao, đó là một cụ già tên là Nô-ê, ông ở trên đó, một ông già cuồng tín. Một ông già đứng dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, ông bị rám nắng. Ông bị mất trí (out of his mind). Ông đang đóng cái mà ông gọi là 'con tàu', và nói rằng nước sẽ đổ xuống từ nơi không có nước, và sẽ nhấn chìm tất cả mọi người, những người không nghe Sứ điệp của ông, tất cả những người không chịu bước vào tàu sẽ bị chết đuối. Có phải anh chị em đã từng nghe điều như thế?“ Thật là một điều hấp dẫn lạ thường!
28
Tôi tưởng tượng, khi người ta muốn cười một trận cho thật thoả thích, họ đi lên đứng trước cửa tàu và cười. “Cớ sao, ông còn nói trời sẽ đổ mưa, những đã 100 năm trôi qua rồi! Ông nội tôi nói rằng ông cũng đã từng nghe ông nói rằng trời sẽ mưa, và rồi ông cứ lẩn quẩn với miếng gỗ cũ kỹ nầy ở đây. Vì sao ông không tự hiểu mình nhận điều kế tiếp là gì?”
Nhưng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để làm ứng nghiệm Lời Tiên tri mà đấng Tiên tri của Ngài đã nói. Rất lạ thường! Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời hứa của Ngài đối với Nô-ê, trong khi những người khác đang cười cợt. Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng làm nên lịch sử để bày tỏ cho người khác thấy rằng, thậm chí trong ngày hôm nay, Ngài giữ Lời của Ngài! Cho dù vấn đề dường có vẻ không thực tế, vô lý, Ngài vẫn giữ Lời của Ngài. Ngài đã khiến điều đó trở nên một tấm gương, được rút ra từ một ông già đập gõ con tàu, cho những người ở đây trên nước Mỹ tối hôm nay cũng như toàn thế giới. Cho dù khoa học có nói gì, họ nói điều gì (thế này, thế kia, thế nọ), Ngài vẫn giữ Lời của Ngài. Ngài đã làm nên lịch sử.
29
Có gì hấp dẫn vào một ngày kia... Một điều lạ thường đã xảy ra trong đồng vắng, tại một bụi gai đang cháy. Một Tiên tri chạy trốn đang ở dưới đồng vắng. Ông chưa từng nghe một giọng nói, chưa từng nghe một âm thanh, nhưng ông đã nhìn thấy một điều lạ thường trên đỉnh núi kia. Đức Chúa Trời đã cố gắng để thu hút sự tập trung của ông. Điều đó cũng giống như ngày hôm nay!
Đức Chúa Trời đã sẵn sàng làm ứng nghiệm Lời Ngài, qua Tiên tri của Ngài là Áp-ra-ham, “Dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm, rồi Ta sẽ mang chúng nó ra khỏi đó với cánh tay toàn năng của Ta.”
Ngài đã sửa soạn một người cho việc đó, như Ngài đã sửa soạn một con tàu để có một nơi an toàn cho những người tin. Đức Chúa Trời ngự vào bụi gai cháy, và người chăn chiên, Môi-se, đã nói, “Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn nầy.” Khi thu hút Môi-se lại gần bụi gai, Ngài đã Phán dạy ông.
30
Điều gì hấp dẫn sau đó nơi cung điện Pha-ra-ôn, khi người chăn chiên này ném cây gậy xuống và nó biến thành con rắn? Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm Lời hứa của Ngài cho Môi-se. Có điều gì hấp dẫn tại Biển Chết, khi tất cả ngựa của Pha-ra-ôn đã kinh ngạc, khi họ nhìn thấy gió từ trời thổi đến rẽ Biển Đỏ làm đôi; Và đám nô lệ nghèo, bước đi trong sự chăn dắt của Đức Chúa Trời, ngang qua đất khô hạn? Điều đó có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời giữ Lời Ngài. Sự chết lui đi, nhường chỗ cho con người sống đi qua; Con người bị chết thuộc linh đã cố nhại lại điều đó nhưng đã bị chết đuối. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Tiên tri và làm nên lịch sử. Đó là điều hấp dẫn tại Biển Chết.
31
Điều gì hấp dẫn vào ngày thứ 2 sau đó, tại núi Si-nai, khi tất cả mọi người được lệnh không được đến với vợ của họ, khi họ được yêu cầu phải giặt giũ quần áo, thanh tẩy chính mình, và nhóm họp xung quanh núi nơi mà một người tên là Môi-se đã nói rằng ông đã gặp Đức Chúa Trời trong Trụ Lửa? Và Đức Chúa Trời đã Phán với Môi-se, “Ta sẽ đi xuống giữa vòng dân sự. Ta sẽ khẳng định điều mà Ta đã bảo với ngươi, Ta là Đấng Tự Hữu, Ta sẽ tỏ cho họ biết Ta là Đức Chúa Trời đó.” Đó là điều hấp dẫn, Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời của Ngài.
32
Điều gì hấp dẫn vào một ngày trong lịch sử, khi mà một dân tộc đã quên Đức Chúa Trời, khi mà con người trở nên hình thức và dửng dưng, khi mà những Thầy Tế lễ đã đi theo xu hướng hiện đại, những Tiên tri nói Tiên tri theo ý muốn của Thầy Tế lễ? Và trong ngày đó, như thường lệ, họ có một người mà họ nghĩ là cuồng tín. Ông đã nói về phụ nữ bôi phấn son, mọi thứ, và ông hầu như là một loại đàn ông kỳ quặc. Lão già này đã đến và nói với vua, “Sẽ không có sương, cũng chẳng có mưa... cho đến khi tôi kêu cầu điều đó.”
33
Chúng ta nhận thấy, ông đã ẩn náu và bỏ trốn vì điều đó, ông đã trốn tại một nơi nào đó trong đồng vắng. Những người bạn đồng lao của ông tưởng rằng ông đã bị chết đói, nhưng ông đã được nuôi bởi một cái khe nhỏ. Và ở đây ông đã, ông đi xuống và nói, “Các ngươi có biết Ta đã nghe ĐỨC GIÊ-HÔ-VA PHÁN NHƯ VẦY? Nếu các ngươi chưa được thuyết phục lắm, chúng ta hãy đi lên núi kia và chứng minh ai là Đức Chúa Trời,” vì ông đã nhận được khải tượng khác từ Chúa.
Ông nói, “Hãy chọn cho các ngươi một chỗ để lập Bàn thờ, chọn bò đực và giết chúng. Ta sẽ lập một Bàn thờ cho Chúa, và cũng đặt lên đó bò đực của ta. Cả hai chúng ta đều làm một của tế lễ, và để xem Thần của ai sẽ đáp lời.” Ông sẽ làm một điều vô nghĩa nếu Đức Giê-hô-va không bảo ông làm; Ông đã nói sau đó, “Con đã làm xong điều này tại... Làm tất cả điều đó, theo mạng lịnh của Ngài, Chúa ơi.”
34
Nhưng điều gì hấp dẫn? Có 400 Thầy Tế lễ đang đứng trên đồi, vua cũng lên đó với con ngựa của mình, cùng với những lính tráng và cận về đứng xung quanh đó. Một người bù xù, lùi xùi, già cả, đầu hói, tóc phủ hết mặt, một miếng da chiên quấn quanh, lông phủ đầy mình, đang đứng đó với một cây gậy trong tay và một bình dầu trong tay kia, người đã nói 3 năm rưỡi trước đó, “Sẽ không có sương cũng chẳng có mưa cho đến khi ta kêu cầu cho điều đó.” (Thay cho Đức Chúa Trời, với những điều như hào quang và bóng tối và tất cả những điều họ nói đến). Một kẻ cuồng tín già nua đang đứng đó trên đồi, đem tất cả những người này đến đó. Điều gì đã hấp dẫn? Đó là Đức Chúa Trời đang sắp đặt để minh chứng cho đấng Tiên tri của Ngài là đúng. Đó là lúc Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Lời Tiên tri. Đức Chúa Trời cũng làm nên lịch sử, làm ứng nghiệm Lời.
35
Vài trăm năm sau, có một người được xức dầu với cùng một Thánh Linh đó, và ông đi ra ngoài đồng vắng, không liên hệ với bất cứ tổ chức nào; Mặc dù cha của ông là một người của tổ chức, một Thầy Tế lễ có thứ bậc. Nhưng ông đi ra đồng vắng, mặc áo bằng lông chiên, tóc phủ đầy mặt. Thay vì nó màu xám, thì nó lại màu đen. Điều gì hấp dẫn nơi con người này đã thu hút cả Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê? Một số người trong họ đã đi ra và nói, “Có một người mọi rợ đã xuống đó, ông cố gắng để dìm người ta xuống nước. Ai từng nghe một điều như thế không?”
36
Số khác tò mò, và nói rằng, “Đây phải là Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ].” Một người trong họ đã nói, “Có thể đó là một trong những Tiên tri.” Họ không biết suy nghĩ thế nào. Nhưng điều đó có nghĩa gì? Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm Ê-sai 40, chỗ mà Ngài đã Phán, “Nầy...” Những điều Ngài sẽ làm trong những ngày cuối cùng, thể nào Ngài sẽ gửi đầy tớ của Ngài và những gì người sẽ làm.
Rồi chúng ta nhận thấy, một vài tuần sau đó, con người đó đã khẳng định Sứ điệp của mình cho đến khi ông nói, “Kìa một Đấng đang ở giữa các ngươi, ta không đáng xách giày Ngài. Ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi. Nhưng Đấng ấy sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.”
37
Và một ngày kia một con người bình thường, khoảng 30 tuổi, bước xuống và được báp-têm. Khi người này đến, có một điều thật hấp dẫn bởi nhà Tiên tri, Tiên tri hành động lạ thường trong ngày đó. Hội chúng không thể tránh khỏi sự chứng kiến hành động của nhà Tiên tri khi ông đang tranh cãi với những Thầy Tế lễ ngang qua sông.
Họ nói, “Đức Chúa Trời đã lập một Bàn thờ này. Đức Chúa Trời đã bảo với chúng ta làm điều này. Môi-se là một đấng Tiên tri. Chúng ta tin Môi-se. Của tế lễ sẽ không bao giờ bị huỷ bỏ.”
Tôi có thể nghe nghe Giăng đáp lại, “Các người há chẳng từng đọc Kinh thánh những điều Tiên tri Đa-ni-ên đã nói 'Của lễ hằng dâng sẽ bị cất đi'? Và thời điểm đó đã đến! Các ngươi há chẳng từng đọc những gì Ê-sai đã nói trong chương thứ 40, 'Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho CHÚA'? Có hai Lời Tiên tri cho ta. Và một điều nữa, có phải các ngươi không nhận ra Tiên tri của chúng ta 400 năm trước, Ma-la-chi, khi ông nói trong chương thứ 3, 'Nầy, Ta sai Sứ giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta'? Chẳng phải các ngươi biết điều này làm ứng nghiệm Lời Tiên tri?”
Lời Tiên tri đã được ứng nghiệm!
38
Lúc ấy đấng Tiên tri đã quay lại và nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” Vậy thì, điều gì hấp dẫn? Nó được thay đổi từ đấng Tiên tri đến Lời Tiên tri của ông.
Lưu ý những điều được định phải xảy ra. Đây một con người bình thường đang đến, không ai biết Ngài, con của một người thợ mộc, bước xuống nước. Lúc đó, Giăng, một Tiên tri vĩ đại đã nói, “Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao?”
Ngài Phán, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.”
Vì thế ông đã biết Sinh tế phải được rửa sạch trước khi dâng, và ông làm báp-têm cho Ngài.
39
Bấy giờ, có một điều hấp dẫn khác xảy ra khi Ngài lên khỏi nước. Đấng Tiên tri này đã trung thành công bố trong Thời đại của mình, ông đã nhìn lên và thấy các từng trời mở ra, ông thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, giống như một chim bồ câu, giáng xuống trên Ngài, và có Tiếng phán, “Này là Con yêu dấu Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” Đức Chúa Trời đã xác chứng cho Sứ điệp của đấng Tiên tri, những điều hấp dẫn thu hút sự quan tâm tại Giô-đanh.
40
Một anh em đã hát lúc nãy, anh đã hát, “Trên đồi xa Thập giá kinh rợn đã đứng.” Điều gì hấp dẫn trên đồi Calvary (Gô-gô-tha)? Khi chúng ta nhìn thấy thế giới tôn giáo đã đoán xét Ngài, chính quyền La-mã đã kết án Ngài phải chết. Và đó, Ngài đã bị treo giữa 2 tên bất lương, chịu khát, Huyết Ngài đã đổ ra. Nơi đó, khi bị treo Ngài đã kêu lên, “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Những người mộ đạo đang đứng đó nhìn điều này, một số ít họ đã biết Lời Tiên tri trong Cựu ước đã được bắt gặp tại Calvary lúc đó.
Chính Đa Vít đã viết, đã hành động... đã được cảm động bởi Thần linh như tất cả các Tiên tri, ông đã hành động như thể ông đã kinh nghiệm. Đa vít đã khóc thảm thiết trong Thi Thiên 22 rằng, “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi, chúng nó xem và ngó chân tôi.” Đa vít đã nói như thể chính ông kinh nghiệm điều đó. Nhưng thật ra không phải là Đa vít mà chính là Đấng Christ trong Đa vít.
Đây là Lời Tiên tri mà đã được truyền ra từ nhiều đấng Tiên tri khác nhau đã được ứng nghiệm tại đồi Gô gô tha. Điều gì hấp dẫn trên Đồi Calvary? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài.
41
Một sự hấp dẫn khác trên núi, vào Ngày Lễ Ngũ tuần, khi tất cả bọn họ lên kia để tham dự Lễ hội tôn giáo, tưởng rằng họ đã tống khứ tất cả những người cuồng tín. Họ đã không nghe điều gì từ những người đó trong 10 ngày. Rồi đột nhiên, giống như một tổ ong, họ đổ ra từ trên phòng cao, đi vào các đường phố, la hét và có những điều khác thường.
“Điều này có nghĩa gì? Có phải những người đó bị say rượu?”
Xem kìa! Một Tiên tri đã đứng lên giữa họ, theo cách của một Tiên tri ông nói, “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe Lời Ta. Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ 3 ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng Tiên tri Giô-ên đã nói Tiên tri rằng: 'Đức Chúa Trời Phán: Trong những Ngày Sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác thịt.'” Đó là điều hấp dẫn.
42
Những kẻ ngoan đạo, sau khi đóng đinh Hoàng Tử của Sự Sống, và làm mọi thứ, vẫn không hiểu Lời hứa về sự đến của Đức Thánh Linh. Điều hấp dẫn, “Người này là ai? Điều đó có nghĩa là gì? Có điều gì với những người đó?”
Ồ, ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta sẽ lẩn quẩn với điều này để mang nó đến với thời điểm này. Ngày hôm nay cũng như vậy. Điều tương tự đang xảy ra, cũng hỏi một câu hỏi như vậy, “Tất cả điều huyên náo đó là gì?” Nhìn lên, nhìn xuống các đường phố, những chiếc xe hơi từ Michigan đến Florida, từ Maine đến California. Sáng hôm nay khi tôi đang lái xe ra ngoài, hay lúc xế trưa tôi đi xuống phố, vợ tôi và tôi nhìn vào những chiếc xe hơi phóng nhanh. Đó là chỗ tôi đã suy nghĩ đến đề tài này.
“Điều này có nghĩa gì?”
Như có chép, “Nơi nào có Xác chết, chim ó sẽ nhóm lại”!
43
Tôi nói với vợ tôi, “Cưng ơi, em có nhớ tối hôm qua khi anh phải nói good-bye với mọi điều yêu quý đối với anh trên thế gian này, và đi vào những cánh đồng để bắt đầu một điều gì đó mà Đức Chúa Trời đã bảo anh phải làm? Em đã hát bài hát đó.”
Ồ, họ sẽ đến từ phương đông và phương tây,
Họ đến từ những nơi xa xôi,
Để dự tiệc cùng với Vua của họ,
Dùng bữa tối như những người khách của Ngài.
Thật phước hạnh làm sao những người hành hương này!
Được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Thánh
Toả rạng ngời với tình yêu Thiên Thượng;
Phước thay cho những người được dự phần ân điển Ngài,
Như những viên ngọc trên vương miện Ngài chiếu sáng.
44
Đó là điều hấp dẫn. Dòng dõi định trước của Đức Chúa Trời là những người không thể làm điều gì khác ngoài ra đi theo Điều Đó, nó ý nghĩa hơn cả mạng sống của chúng ta. Hãy cầm giữ những đời sống của chúng ta, đừng nắm lấy Điều Đó. Điều hấp dẫn là gì? Đức Chúa Trời, như thường lệ, làm ứng nghiệm Lời Ngài. Ngài đang làm ứng nghiệm lời của Xa-cha-ri một lần nữa, Tiên tri Xa-chi-ri, tôi đã đọc câu thứ 9 lúc nãy, khi Chúa Jêsus bước vào đền thờ của Ngài, cỡi... đi vào thành Giê-ru-sa-lem, cưỡi trên một con lừa trắng nhỏ bé, làm ứng nghiệm Lời Tiên tri Xa-cha-ri đã nói, “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.”
Đó là điều hấp dẫn tại Giê-ru-sa-lem, tại trung tâm đầu não tôn giáo.
45
Bây giờ, chúng ta nhìn thấy ngày cuối cùng đang xảy đến! Hãy lật tới một vài trang sách Xa-cha-ri, và thấy người đã nói gì về điều đó. Chúng ta hãy giở ra để thấy Thời kỳ Sau Rốt. Đó là thời trung cổ; Chúng ta hãy giở ra bây giờ có liên quan đến thời sau rốt. Lật ra Xa-cha-ri, chương thứ 14, bắt đầu câu thứ 4. Xin hãy lắng nghe! Chúng ta sẽ đọc hết một phân đoạn xuống hàng, khoảng 9 câu, từ câu 4 đến 9. Xin chú ý lắng nghe. Đây là Lời Tiên tri về Sự Hiện Đến của Ngài, những ngày cuối cùng, vậy hãy lắng nghe cho rõ. Đây là LỜI CHÚA CÓ PHÁN NHƯ VẦY, Đây là Lời Kinh thánh. Xa-cha-ri 14. Hãy nhớ Xa-cha-ri 9, nó đã nói gì? Người ta đã không công nhận Điều Đó. Bây giờ, điều đó là gì trong ngày hôm nay? Xa-cha-ri 14, nói về Sự Hiện Đến của Ngài:
Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; Và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; Phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san; Và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa...
46
Động đất làm cho đất bị xé ra! Nếu anh chị em muốn theo đuổi đến cùng phần Kinh thánh này, hãy chú ý đến câu 5, động đất làm cho Núi Ô-li-ve bị xé ra, điều này được khẳng định bởi Ê-sai 29:6 và Khải huyền 16:9. Chính xác! Điều đó có nghĩa là gì? Cùng một Tiên tri nói về sự đến lần thứ nhất của Ngài, đã nhìn thấy Sự Đến Lần Thứ 2! Lưu ý, “Trong những ngày có động đất.” Hãy xem những gì động đất đang làm, thấy lời tiên báo trước về chúng không?
...Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó (Ha-lê-lu-gia!) sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết; Chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng (Ôi Chúa!).
47
“Song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng,” cùng một Tiên tri. Nhưng người ta bị mù loà! Điều gì hấp dẫn? Chúng ta hãy đọc thêm vài câu nữa:
Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa... chảy về biển tây, trong mùa hạ và... mùa đông đều có (Phúc âm được giảng ra cho cả người Giu-đa lẫn người ngoại bang). Đức Giê-hô-va sẽ làm vua... khắp đất; Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và Danh Ngài cũng sẽ là có một.
Trời sẽ Sáng lúc chiều tối, (đúng!)
Con đường đi đến Sự Vinh Quang ngươi chắc chắn sẽ tìm ra;
Con đường ngập nước, là Ánh Sáng cho ngày nay,
Ẩn trong Danh yêu quý Chúa Jêsus.
Kẻ trai trẻ, người già nua, hãy ăn năn tội lỗi,
Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ bước vào;
Ánh sáng lúc ban chiều đã đến,
Đó là sự kiện Đức Chúa Trời với Đấng Christ là một.
Hãy xem chúng ta đang đứng ở đâu?
Những quốc gia tan vỡ, Y-sơ-ra-ên đang tỉnh thức,
Những dấu hiệu mà các đấng Tiên tri báo trước;
(Đó là động đất đến với Dân Ngoại trong ngày cuối cùng)
Số ngày cho Dân Ngoại đã được đếm, cùng với sự kinh khiếp đè nặng;
Hãy trở lại, ôi từ sự tan lạc, đến với con đường của các ngươi.
Các bạn đã bị đá ra ngoài, và những con tàu nầy chở đầy những chiếc xe ngựa mới, hãy ra khỏi đó trước khi sự chết ập đến bạn. Đức Chúa Trời đã xác nhận điều đó. Nó sẽ xảy ra như vậy.
48
Chúng ta hãy lật đến phần Kinh thánh khác trong Cựu ước, Ma-la-chi, chương thứ 4, hãy đọc chương Kinh thánh ngắn thứ 4.
...Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ...
Đây không phải... Ma-la-chi chương 3 là sự đến lần thứ nhất, giờ đây là sự đến tiếp theo. Thậm chí, có Tiến sĩ Scofield ở đây, tôi cũng dứt khoát không đồng ý với ông trong sự ghi chú của ông, ông đã vạch một đường chỗ này: Sứ mạng của Giăng, trong Ma-la-chi 3; Và Sự Đến Lần Thứ 2 của Đấng Christ, Ê-li đến trước.
Đức Giê-hô-va Vạn Quân Phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. (Thế thì hỏa ngục “Đời đời” sau này ở đâu?) Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ Danh Ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.
Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác... Vì trong ngày Ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, Đức Giê-hô-va Vạn Quân Phán vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ Ta là Môi-se, mà Ta đã truyền... Cho nó tại Hô-rếp... Tức là những lệ luật và mạng lịnh.
49
Đây là sự đến của Ê-li:
Nầy, Ta sẽ sai đấng Tiên tri Ê-li đến...
Lời Kinh thánh kết thúc Cựu ước:
...Ta sẽ sai đấng Tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến:
Vậy thì, đó không thể là Giăng. Không. Hãy xem, thế giới đã chưa bị thiêu đốt và sự công bình đã bỏ đi khỏi sự gian ác. Không, không.
...Trước ngày lớn và đáng sợ của CHÚA chưa đến: Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.
Lưu ý, sự chính xác của Đức Thánh Linh, không nên lẫn lộn chúng với 2 lần đến của Ê-li. Ma-la-chi 3, chép, “Nầy, Ta sai Sứ giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta.” Chúa Jêsus được hỏi về Giăng, Ngài đã Phán, “Các người đã xem chi, ấy về đấng đó mà có Lời chép rằng: Nầy, Ta sẽ sai Sứ giả Ta đến trước mặt Ta.' Đây là Ê-li đã phải đến.” Ma-la-chi 3.
50
Lưu ý, Kinh thánh nói một cách chính xác về điều đó. Hãy xem điều này... để bày tỏ... họ là những người muốn tin, những người muốn nhìn thấy. Hãy nhớ Chúa Jêsus đã dừng lại ở giữa của phân đoạn Kinh thánh, bởi vì một phần của nó đã được ứng nghiệm, phần còn lại dành cho Sự Đến Lần Thứ 2 của Ngài? “Giảng ra trong Năm được Chấp nhận [Ân Xá] của Chúa, rịt lại những tấm lòng tan vỡ,” và dừng lại; “đem sự phán xét đến Dân Ngoại” cho đến khi Sự Đến Lần Thứ 2 của Ngài.
51
Hãy chú ý đến sự tương đồng ở đây. “Người, Ê-li, sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái.” (Lời Phán trong Ma-la-chi 4, đừng trộn lẫn chúng, hoặc Ma-la-chi 3.) Giăng, Ê-li, đấng đến trong những ngày trước khi Đấng Christ đến lần thứ nhất, làm cho lòng những tổ phụ đến cùng Sứ điệp của con cái, Sứ điệp mới.
Hãy xem! “Lòng con cái trở lại cùng cha.” Trong Sự Đến Lần Thứ 2 của ông, vào những ngày cuối cùng, ông trở lại với Đức tin sứ đồ một lần nữa. Kinh thánh sắp đặt thật hoàn hảo làm sao?
Đó là câu kết thúc Cựu ước, Cự ước. Vậy thì, chúng ta thấy có ánh sáng vào lúc chiều tối. Điều đó là gì? Đó là trên đỉnh, Đỉnh Núi. Ha ha!
52
Như tôi đã nói sáng hôm nay, chúng ta trải qua những Giáo phái, qua (không phải cây cam) những gì như tôi đã nói sáng hôm nay, chúng ta đã có những trái nho, chanh, nhiều loại khác mà không hề giống như nguồn gốc nguyên thuỷ của nó. Nhưng sau đó... Đừng bỏ qua Điều này! Điều đó đã đến! Sau cùng của những Giáo phái bị loại ra (played out), chúng không bắt đầu với một chút Sự Sáng nào, sẽ có một ngày mà không thể gọi ngày hay ban đêm.
Họ đang làm gì? Họ sẽ làm gì? Một trái chanh làm gì trên một cây cam? Nó nhận sự sống có nguồn gốc từ cây cam được mang đến và chuyển hoá lệch lạc để làm thành một trái chanh. Đó là những gì những Giáo phái đã làm đối với Lời của Đức Chúa Trời, khiến cho Lời trở nên vô nghĩa bởi những truyền thống của họ. Đó là LỜI THÁNH LINH CỦA CHÚA ĐÃ PHÁN VẬY! Chúng đã sinh sản ra những trái chanh, trái nho, không phải là những trái cam.
53
Nhưng đấng Tiên tri đã nói gì? Giống như điều đã được nói trong bài giảng của chúng ta tối nay, “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái,” lưu ý rằng cũng Tiên tri đó đã nói, “Sẽ có kỳ làm cho chín mùi.” Mặt trời chiếu soi trên đất làm chín trái cây. Tại sao nó không thể chín? Không có trái nào ở đó chín mùi. Nhưng Sự Sống vẫn cứ tiếp diễn.
54
Nó gần thành trái bưởi thì lại thành trái cam, nhận ra nó đã được sắp xếp, đó là một trái bưởi. Lúc khác nó lại ra một trái chanh. Tiếp tục nó lại hoá ra cái gì đó khác. Và cuối cùng, trên ngọn cây, nó trở nên một loại trái ghép, nửa cam, nửa chanh; Một sự lai giống, không còn thuần chủng; Tiếp tục phát triển sự lệch lạc, cũng sống trên cây đó, vỏ ngoài, “hầu như là lừa dối Kẻ Được Lựa Chọn.” Trông tưởng là cam, nhưng thật ra không phải.
“Nhưng sẽ có Sự Sáng,” khi nó phát triển thành một tổ chức. Khi nó thoát ra khỏi tổ chức trong quá khứ và nở ra một lần nữa, nó sinh sản ra những trái cam giống như khi nó được gieo vào đất. Và sau đó sẽ có Ánh sáng!
Điều hấp dẫn này là gì, điều đang xảy ra là gì? Sự ứng nghiệm Lời của Đức Chúa Trời! Có 2 sự làm chứng trong Cựu ước, đó là điều sẽ xảy ra.
55
Hãy mở ra Giăng 14:12, trong Tân ước, Chúa Jêsus Phán:
...Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm...
Cũng xem trong Lu-ca 17:22-30, Chúa Phán:
Như ngày Lót trước khi thành Sô-đôm bị thiêu hủy, sự trở lại của Con Người cũng một thể ấy, ngày mà Con Người hiện ra.
Ô, hãy nhìn vào Kinh thánh! “Con Người,” Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đến đời đời không hề thay đổi, những Giáo phái phát triển, nó phát triển lên đến ngọn cây. Chúa đã nói gì trong Giăng 15? “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, quăng vào trong lửa; Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.”
56
Ồ, Sẽ có một cơn mưa thật sự trước và sau trong những ngày cuối cùng lên nhóm nhỏ đã đến với Ngài khi Ngài cỡi con lừa nhỏ, thấp bé và khiêm nhường, không nghi ngờ hay cũng không Giáo phái, kêu lên, “Hô-sa-na Đấng nhân Danh Chúa mà đến!” Vấn đề ngày hôm nay là gì? Điều gì hấp dẫn trên núi?
57
Cách đây không lâu, khi đang đứng trên bục giảng này, có tiếng Đức Thánh Linh Phán, “ Một ngày kia người ta sẽ đánh xe đến cây trụ trước nhà ngươi, họ sẽ dời chuyển cổng nhà ngươi. Ngươi hãy bỏ qua điều đó và đừng giận dữ.” Tôi đã nhìn thấy cổng nhà tôi đã bị đập nát và phơi ra ngoài sườn đồi. Tôi đã thấy sườn đồi trước mặt tôi tất cả bị bới lên, những tấm ván và nhiều thứ nằm đó nơi mà ai đó đã xốc lên. Hắn ta đã nói... Tôi đã nhìn, và có cậu Ricky đã ở trên đó, anh ta đã xô ngã cái cổng, đã làm việc này. Tôi nói, “Vì sao anh không nói với tôi?” Anh ta đã chơi láu với tôi, và tôi đã phải đánh anh ta. Khi làm điều đó, tôi nói, “Tôi không làm điều này bởi vì tôi có võ quyền anh, nhưng tôi muốn cho anh biết,” và tôi đã đấm cho anh ta một cái. Khi tôi đã đánh anh ta ngã xuống, tôi kéo anh ta lên rồi lại đánh gục anh ta. Tôi đã kéo nó lên 3, 4 lần, và đá nó văng qua đồi. Rồi tôi đến đó, nói, “Đó là việc không đúng.” Tôi đỡ anh ta lên và bắt tay với anh ta, tôi nói, “Tôi không giận anh, nhưng tôi muốn anh biết anh không thể nói với tôi như vậy được.” Và khi tôi quay trở lại, Đức Thánh Linh đang ở chỗ cổng và Phán, “Hãy bỏ qua việc này đi, khi cây trụ đó trở về hướng tây.”
Quyển Sách này có mọi thứ tôi cần,
Quyển Sách này là một Công thức tốt, (Nó chỉ ra cách thoát khỏi nan đề.)
Quyển Sách là Lời, và Lời là Đức Chúa Trời. Nó sẽ chỉ anh chị em cách để làm tránh những nan đề của anh chị em.
58
3 năm trước đây tôi có nghe từ một người bạn của tôi, người làm trong ban quy hoạch thành phố, họ phá đường hẻm từ chỗ tôi, dời cây cọc mốc đi. Tôi đi ra và nói, “Chuyện gì vậy, Mud?” Con trai của ông King, một người bạn thân. Anh nói, “Billy ạ, họ sẽ mở rộng con đường này.”
Tất cả anh chị em đều nhớ. Tôi đã nói, “Có lẽ là cây cầu.” Tôi bảo Anh Wood, “Hãy giữ tài sản của mình. Có lẽ cây cầu đó sẽ bắt qua đây.” Ngõ hẻm sẽ bị cày lên, xây bít, đất đá sẽ vung vãi mọi nơi. Vì thế anh chị em nói... Tôi nói, “Hãy giữ tài sản của anh.”
Và rồi khi ông King bảo với tôi việc đó sẽ xảy ra, tôi đi vào và nói với vợ tôi đang ở đó, “Cưng ơi, có Lời chép về điều đó. Đó là điều LỜI CHÚA PHÁN VẬY, ở đâu đó.”
59
Tôi đi vào và lấy cuốn sách của tôi, nhìn vào sách, có nói, “Điều đó sẽ xảy ra...” 8 năm sau đó!
Rồi khi tôi xem xét nó, tôi nói, “Em ơi, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải trở lại phía tây.”
ngày sau, vào khoảng 10 giờ sáng, khi đang ở trong phòng, tôi được Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm hóa, và tôi đã nhìn thấy một đàn nhỏ bồ câu đang bay, tôi ngắm nhìn những con chim nhỏ. Anh chị em nhớ điều đó. Tôi đã thấy 7 Thiên sứ xếp thành hình chóp, xông đến tôi và nói, “Hãy trở về phía tây, đi đến Tucson, cách 40 dặm về phía đông bắc. Ngươi hãy nhổ một cây cỏ gai” (hoặc, một thứ cỏ đầu bò, người ở đó gọi nó như vậy) “Hãy sửa soạn quần áo ngươi.”
60
Anh Fred Sothmann, đang ở đó trông thấy tôi vào buổi sáng ấy. Tôi đã quên mất điều đó.
Tôi nói, “Một tiếng nổ như một cơn động đất làm rung chuyển gần như mọi thứ ở tại vùng quê. Tôi không biết làm thế nào một người đàn ông có thể sống còn được.” Tôi đã sợ hãi. Tôi ở tại Phoenix, tất cả anh chị em đang lắng nghe tối nay nghe tôi làm chứng. Tôi đã giảng trong bài giảng, 'Đây là Thời đại nào, Thưa Quý Vị?' “Chúng ta đang ở đâu?” Tôi đã đi về hướng Tây. Nhiều người trong anh chị em ở đây đã có cuốn băng đó, nhiều anh chị em ở đây đã nghe nói về điều đó 1 năm hoặc hơn trước khi sự việc xảy ra.
61
Tôi đi về phía Tây, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra đây. Một ngày kia tôi được Chúa gọi. Tôi nói với vợ tôi, “Em ơi, có lẽ công việc anh đã xong.” Tôi không biết. Tôi nói, “Có lẽ Đức Chúa Trời đã xong việc với tôi và tôi sẽ trở về Nhà. Em hãy sống với Billy, chăm sóc con cái, Đức Chúa Trời sẽ mở một con đường cho em, bằng cách nào đó. Hãy tiếp tục sống chân thật với Chúa. Cho con cái đi học, nuôi dạy chúng theo sự khuyên dạy của Đức Chúa Trời.”
Cô ấy nói, “Bill à, anh đừng — anh không biết điều đó có đúng không mà.”
Tôi nói, “Không. Nhưng con người không thể nào sống sót tại đó được.”
Vào một buổi sáng, Chúa đánh thức tôi dậy và Phán dạy, “Hãy đi lên trên Hẻm núi Sabino.” Tôi đã lấy một mảnh giấy và Kinh thánh của tôi.
Vợ tôi nói, “Anh định đi đâu vậy?”
Tôi trả lời, “Anh không biết. Anh sẽ nói cho em khi anh trở về.”
62
Tôi lên trên kia tại nơi hẻm núi, leo thẳng lên chỗ những con đại bàng đang lượn quanh. Tôi trông thấy một số con nai đang ở đó. Tôi đã quỳ gối cầu nguyện, đưa tay lên, và một Thanh Gươm đã đánh vào tay tôi. Tôi nhìn quanh, tôi suy nghĩ, “Đó là gì nhỉ? Hồn vía bay mất. Thanh gươm ở đây trong tay tôi, sáng láng, lấp lánh chói lói trong ánh mặt trời. Tôi nói, ”Không có người nào trong vòng vài dặm chỗ tôi trên hẻm núi này. Thanh gươm đó đến từ đâu?“
Tôi nghe Tiếng phán, “Đó là Thanh Gươm Của Vua.”
Tôi nói, “Vua phong tước cho một người với thanh gươm này.”
Tiếng phán lại cất lên, “Không phải thanh gươm của vua thường đâu, bèn là 'Gươm của Vua,' Lời của Chúa. Đừng sợ, đây chỉ là Linh vụ Thứ 3. Đây là sự xác chứng cho chức vụ của ngươi.”
63
Tôi đang đi săn cùng với một người bạn, không biết điều gì sẽ xảy ra. Ai đó đã gọi tôi, một người đã chỉ trích tôi về về bức ảnh Thiên sứ của Chúa, một người đã chụp. Tôi phải đến Houston chỗ con trai của ông ta, vì anh ta sắp chết, anh ta sẽ chết trong vòng vài ngày tới. Ông đã gặp tôi tại đó, ôm choàng lấy tôi và nói, “Hãy nghĩ, chính người mà tôi đã chỉ trích lại đến cứu con trai độc nhất của tôi!” Xã hội loài người ban cho tôi cái mà họ gọi là giải Oscar, hay thứ gì đó mà anh em muốn gọi, để cứu một cuộc đời.
64
Rồi chúng tôi quay trở lại, tôi leo lên núi để săn. Tại đó Anh Fred và tôi, vào một buổi sáng lúc tôi đi ra, tôi săn được một con heo rừng, tôi đã nhìn và thấy nơi mà nó đi. Tôi nói, “Anh Fred ơi, hãy lên trên núi kia khi còn sớm, lúc rạng đông, tôi muốn săn tiếp một con khác. Tôi sẽ không bắn vào con heo, sẽ không giết nó. Nhưng nếu bầy heo bắt đầu vượt qua con đường này, tôi sẽ bắn trước mặt chúng để đuổi chúng trở lại.”
65
Anh Fred đi ra đó và không có một con heo nào. Anh vẫy tay tôi và tôi nhìn thấy. Tôi đi xuống một hẻm núi, một số kẽ nứt lớn, mặt trời bắt đầu lên. Tôi đi loanh quanh sườn núi bên kia, không suy nghĩ gì về Lời Tiên tri. Ngồi xuống, chờ đợi, nghỉ ngơi, tôi nghĩ, “Điều gì đã xảy ra với những con heo đó?”
Tôi ngồi giống như những người Ấn độ, anh chị em biết, bắt chéo chân, và tôi nhìn chân bộ đồ bảo hộ của tôi, và có một con đầu bò (bullheader). Tôi nhặt nó lên và nói, “Thật lạ! Tôi đang ở đây, khoảng 40 dặm về phía đông bắc của Tucson. Thằng bé Giô-sép, con trai của tôi đang đợi tôi ở đó.” Lúc tôi bắt đầu nhìn, tôi thấy một bầy heo chạy ra cách tôi khoảng 1.000 thước Anh lên trên núi, tôi vất con đầu bò xuống. Tôi nói, “Tôi sẽ bắt chúng. Tôi sẽ đi đón Anh Fred, và tôi sẽ treo một mảnh giấy để biết lối đi đến đám gai này, và tôi sẽ đến đón Anh Fred.”
Tôi đã bắt đầu leo lên núi, chạy hết sức để có thể qua bên sườn núi bên kia. Đột nhiên, tôi tưởng như ai đó đã bắn vào tôi. Tôi chưa bao giờ nghe một tiếng nổ nào như thế, nó rúng động cả miền quê. Khi điều đó xảy ra, ở trước mặt tôi là 7 Thiên sứ trong một đám mây.
66
Tôi đã gặp Anh Fred và họ một lát sau. Họ hỏi, “Đây là điều gì nhỉ? Điều gì đây?” Tôi nói, “Chính là điều đó.'
“Anh sẽ làm gì?”
“Hãy quay về nhà. Vì CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, Có '7 Bí mật' được giấu trong Kinh thánh suốt những năm này, cho những Giáo phái ngày nay, Đức Chúa Trời sẽ mở '7 điều Mầu nhiệm' đó cho chúng ta trong 7 Ấn.”
Có một vòng tròn bay lên từ đất trong dạng sương mù. Khi điều đó xuất hiện, nó đi thẳng lên núi, bắt đầu xoáy theo hướng tây. Khoa học đã nhận ra điều này sau đó, cao 30 dặm và rộng 25 dặm, chính xác như chu vi của kim tự tháp.
67
Và một ngày kia, đứng ở đó, xoay bức tranh về phía bên phải, thấy Chúa Jêsus giống như Ngài đang ở trong 7 Thời đại Hội thánh, đội tóc giả màu trắng, bày tỏ Thần Tánh Tối Thượng của Ngài. Ngài là An-pha và Ô-mê-ga; Ngài là đầu tiên cũng là cuối cùng; Ngài là Quan Xét Tối Cao cho cõi đời đời, đang đứng đó, khẳng định cho Sứ điệp cho Thời đại này. Và sẽ có Ánh sáng trong lúc chiều tối! Điều đó nói về vấn đề gì? Điều đó là gì?
68
Tôi đã đi về phía tây. Cũng trên núi đó, có Banks Wood nữa, Tiếng phán, “Hãy ném lên một hòn đá. Nói với Ông Wood, 'LỜI CHÚA PHÁN VẬY, ngươi sẽ thấy Sự Vinh Hiển của Đức Chúa Trời.'”
Rồi ngày hôm sau, ở đó, một cơn gió lốc giáng xuống và nổ tung cả núi đồi. Những tảng đá chém đứt những ngọn cây, cách đầu tôi khoảng 3 đến 4 bộ. Tạo nên 3 tiếng nổ lớn, và những người anh em bỏ chạy thoát nạn. Có khoảng 15 người đang ở đó, những Thầy giảng và những người khác. “Đó là điều gì?” Anh ấy hỏi, “Đó là điều gì?” Tôi trả lời, “Sự phán xét đang xảy đến cho bờ biển phía tây.”
69
Khoảng 2 ngày sau đó, động đất hầu như đã nhấn chìm Alaska. Ánh sáng trên núi Sunset tại Rừng Coronado, Arizona kia là gì? Điều lạ lùng đã xảy ra trên kia mà người ta đã chạy từ tây sang đông để nhặt những tảng đá nằm xung quanh chỗ sự việc xảy ra, mỗi người một hòn đá, hòn đá có 3 góc đã văng ra. (Ba trong Một.) Họ đang để trên bàn, đè giấy tờ, khắp cả quốc gia. Điều lạ lùng nầy ở trên núi Sunset tại Rừng Coronado có nghĩa gì?
70
Junior Jackson đang lắng nghe, anh chị em có nhớ giấc mơ của anh mà tôi đã giải nghĩa, “hãy đi về hướng mặt trời lặn”? Và điều này đã xảy ra trên Núi “Mặt trời lặn”! Đó là lúc chiều tối, lúc mặt trời lặn. Sứ điệp Mặt trời Lặn qua sự lịch sử, qua sự sắp đặt Lời Tiên tri, hay đúng hơn, nó đã được ứng nghiệm. Và sẽ có sự sáng lúc chiều tối trên núi Mặt trời lặn, Rừng Caronado, 40 dặm về phía bắc Tucson. Giở bản đồ anh chị em sẽ thấy chóp núi Mặt trời lặn ở đó. Chỗ đó đúng là nơi sự việc đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ được biết cho đến một ngày kia.
71
Mọi điều, cái điều mà không bao giờ qua đi, nó đang tự mở ra. Từ những điều xảy ra, đến bức hình có Chúa Jêsus đang đứng nhìn chúng ta, đúng tại Núi Sunset (Núi mặt trời lặn), và Ánh sáng lúc mặt trời lặn. Ánh sáng lúc chiều tối đã đến, Đức Chúa Trời đang xác chứng chính Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Đó là một sự thật, Đức Chúa Trời và Đấng Christ là một. “Màu trắng.” Có bao nhiêu người nhìn thấy điều đó, đầu tóc giả màu trắng của Ngài, như chúng ta đã nói chuyện về Khải huyền 1? Thần tánh tối cao, Uy quyền tối cao! Không phải tiếng nói nào khác, không phải thần nào khác, không phải điều hư không nào khác. “Vì trong Ngài tất cả đầy đủ thần tánh ngự trong thân xác.” Chính những Thiên sứ là tóc giả của Ngài. A-men!
72
Điều gì đã xảy ra tại núi Mặt trời lặn? Đức Chúa Trời xác chứng Lời Ngài. Đó là tất cả những gì tiếng vang muốn nói đến. Chú ý, Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài một lần nữa, trong Khải Huyền 10:1-7, “Đến ngày mà vị Thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn.” Bí mật được giấu kín của Khải huyền 10:1-7, Sứ điệp cuối cùng cho thời kỳ Hội thánh cuối cùng. Ứng nghiệm một cách chính xác, trong Thời đại này, Lu-ca 17:30, “Ngày Con Người hiện ra cũng một thể ấy.”
“Vì nhiều christ giả và Tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những Người được Chọn.” Người ta vẫn còn nghi ngờ. Và như thường lệ, Hội thánh đúng là bối rối.
73
Khoa học còn đang nghiên cứu về Tucson, họ đang viết những bài để đăng lên báo. Con đường đi lên núi Lemmon kia, dù họ có camera thật lớn cũng không thể thấy được mặt trời mọc lên ở chỗ chúng tôi đã đứng; Sự trôi dạt về phía tây, cho thấy thời gian đang đi qua. Thật không thể đi nhưng có một bài báo nhỏ, nói về sự việc tại bở biển phía Tây. Sự phán xét đã xảy ra trên con đường nó đi. Nó đi từ trên Phoenix xuyên đến Prescott và ngang qua dãy núi đến bờ biển phía tây... Chúng đã đi đâu? Chúng lên Alaska, và sấm sét hướng theo đúng con đường đó.
74
Tất cả những người trong đài thiên văn tại Tucson vẫn còn đang thắc mắc, nghiên cứu khoa học, cố gắng tìm ra điều đó là gì. Thật là một nơi quá cao không thể có khói, sương mù hoặc điều gì ở trên đó. “Điều gì đã xảy ra? Sự việc xảy ra tại đâu?” họ không thể nào biết ánh hào quang siêu nhiên lơ lửng trên bầu trời kia, họ cũng giống như khi Nhà Thông thái theo ngôi sao, hỏi rằng, “Vua dân Giu-đa sanh tại đâu?” Điều đó có nghĩa gì? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài, “Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp.”
75
Và Đức Chúa Trời của Thiên đàng đã Hứa, “Vào lúc chiều tối sẽ có Ánh Sáng.” 3 năm trước đây bí mật này là một Lời Tiên tri, “Đây là Thời đại nào, thưa quý vị?” Nhưng điều đó đã đi vào lịch sử. Nó đã xảy ra. Lời hứa đã được ứng nghiệm. Đây là Thời đại nào, thưa quý vị, điều hấp dẫn này là gì? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài! Chúa hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta hãy cầu nguyện:
76
Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con đã giữ anh chị em con trong thời gian dài, lâu hơn con đã dự định. Chúa ơi, nguyện xin những gì đã được Phán ra hoặc làm nên sẽ khiến cho người ta ở mọi nơi đều có thể hiểu. Bởi sự hiểu biết họ có thể tin Ngài là Đấng Christ thật, những Lời được xác chứng là sự xác chứng Lời của Ngài được trọn vẹn được ứng nghiệm trong kỳ của nó.
Chúa Jêsus ơi, từ chính Lời Ngài, Ngài đã Phán rằng thế gian này sẽ giống như Sô-đôm. Chúng con biết điều đó, chúng con có thể nhìn thấy điều này. Ngài đã Phán, trong ngày đó, “giống như ngày của Sô-đôm.” Có 3 Sứ giả được sai đến với Dân Ngoại và thế giới người Hê-bơ-rơ. Một trong những Sứ giả đó chính là Ngài, Con Người, đã bày tỏ chính Ngài trong hình thể của con người và thực hiện một phép lạ, cũng như Áp-ra-ham được bảo những gì Sa-ra đang làm sau lưng Ngài trong trại.
Ngài đã Phán điều đó sẽ lại xảy ra khi toàn thể thế giới Dân Ngoại trở nên giống như Sô-đôm. Và chúng con đang ở đây, Chúa ơi. Những Lời Tiên tri khẳng định cùng một điều, đó là sai Ê-li đến trong ngày cuối cùng, Thánh Linh của Ê-li đến trên đất, mang những tấm lòng của những người cha, hay “con cái trở lại cùng cha.” Đức Chúa Trời ơi, con cầu xin Ngài xác chứng Lời Ngài trong thời điểm này, vì Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin nhậm lời, Cha ơi. Chúng thuộc về Ngài. Con nguyện xin Ngài nhậm những lời phước hạnh này và xác chứng những gì đã được Phán ra, vì sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
77
Nói một lời, là con người: Xác chứng một lời, là Đức Chúa Trời. Nói điều gì đó, là một chuyện; Đức Chúa Trời thực hiện điều đó, lại là chuyện khác. Đức Chúa Trời không cần bất cứ lời giải thích nào, Ngài có sự thông giải của chính Ngài.
Chúng tôi đang bố trí xếp hàng cầu nguyện, để cầu nguyện cho người bệnh, Đức Chúa Trời muốn vậy. Và chúng ta biết rằng không có ai, không có người nam hay nữ, không có con người hoặc Thiên sứ, có thể chữa lành cho anh chị em, vì Đức Chúa Trời đã làm điều đó rồi. Ngài đã chuẩn bị, chỉ một điều mà anh chị em phải làm là tiếp nhận lấy điều đó.
78
Không có con người nào, không có thiên sứ, không có điều gì, thậm chí Đức Chúa Trời cũng không thể tha thứ tội lỗi cho anh chị em. Điều đó đã được thực hiện. Chúa Jêsus đã làm điều đó trên Thập tự giá. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ làm cho anh chị em được thịnh vượng, hay lợi ích gì, cho đến khi anh chị em tiếp nhận nó.
Chỉ một điều có thể được làm nên, đó là những phẩm cấp được ban cho bởi Đức Chúa Trời, vì những kẻ tin đặt tay lên người bệnh. Điều đó được xuyên qua những thời đại họ đã làm, qua sự phục hưng. Và người ta đã gọi điều đó là bởi “Đức Chúa Trời.”
79
Áp-ra-ham đã thấy nhiều dấu hiệu. Nhưng có một lần Áp-ra-ham thấy dấu hiệu cuối cùng, trước khi Sô-đôm bị thiêu huỷ, và đó là Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong hình thể con người. Anh chị em có tin điều đó không? Có phải Chúa Jêsus đã Phán điều đó sẽ được lặp lại?
80
Bây giờ, bao nhiêu người ở đây... Và ngoài vùng phủ sóng radio, trên điện thoại xuyên suốt quốc gia, nếu anh chị em vẫn đang lắng nghe, hãy sẵn sàng cho sự cầu nguyện, anh chị em mà có những chiếc khăn tay ở đây. Tôi không thể nói Đức Chúa Trời làm điều gì. Không. Còn lâu tôi có thể làm được điều đó. Ngài là đấng tể trị, Ngài làm những gì Ngài muốn. Tôi chỉ vâng lời và chỉ nói những gì Ngài nói.
81
Giờ đây, họ đang ở trong những bức tường, họ được ở trong một chỗ đông đúc chật chội. Tôi không biết chúng ta có thể hỏi Đức Chúa Trời với những lời này được không, “Điều hấp dẫn này có nghĩa gì?” nếu Đức Chúa Trời lại vận hành ở giữa chúng ta (có lẽ có những người lạ ở đây), vận hành ở giữa chúng ta và bày tỏ cho chúng ta gương mặt phước hạnh của Ngài ở giữa chúng ta, tỏ cho thấy Thánh Linh của Ngài ở đây, cho thấy rằng Chúa hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi, và mỗi một người chúng ta (sau 2 Sứ điệp mạnh mẽ này) có thể tin điều như vậy. Anh chị em có tin điều đó không? Đúng vậy.
82
Thay vì gọi lên xếp một hàng cầu nguyện, nóng nực chật chội, gò bó bởi những bức tường... Tôi thấy cách này để gọi đến hàng cầu nguyện của tôi, anh chị em không thể làm điều đó. Tôi có thể gọi như vậy theo cách này được không? Kẻ bệnh trong anh chị em, những chiếc cáng, và mọi thứ khác, anh chị em không thể làm điều đó được. Vì thế hãy cứ ở chỗ của anh chị em, và tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em có một cái thẻ cầu nguyện, hãy giữ lấy nó, điều đó tốt. Chúng tôi sẽ đón nhận anh chị em nếu muốn đến xếp hàng. Nhưng anh chị em không cần bắt buộc phải đến xếp hàng đâu.
83
Ông Shepherd, tối Chúa nhật trước, không hề đến xếp hàng. Tôi không - tôi không nghĩ rằng ông có một tấm phiếu cầu nguyện. Có ông Shepherd ở đây tối nay không? Ông đang ở đâu? Có ông ở đây không? Ông đã không xếp hàng. Ông đang ở đàng kia tối nay. Chỗ đó là một nơi rất tốt, Anh Shepherd ạ.
84
Không chỉ anh chị em phải ở đó, mà còn phải có đức tin. Vì nên nhớ, người đàn bà yếu đuối kia đã sờ vào trôn áo của Ngài và Ngài đã cảm nhận được điều đó. Chúa hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Và thư Hê-bơ-rơ, trong Tân ước, đã nói rằng Ngài là “Thầy Tế lễ Thượng phẩm” tối hôm nay có thể “cảm thông với sự yếu đuối của anh chị em.” Anh chị em có tin điều đó không? Hãy tin! Đừng nghi ngờ. Hãy tin, thì nó sẽ xảy ra. Anh chị em có thể nhận những điều mà anh chị em cầu xin, nếu anh chị em tin. Nhưng anh chị em phải tin. Sẽ tin chứ? Tất cả anh chị em đều tin? Có bao nhiêu người tin điều đó trong giờ này? Xin Đức Chúa Trời chúc phước cho anh chị em!
Tôi không biết ai với ai, tôi không biết người nào trong anh chị em. Không phải là việc của tôi là biết anh chị em, đó là công việc của Đức Chúa Trời, Ngài biết những điều này. Nhưng Ngài sẽ làm điều đó nếu anh chị em tin. Bây giờ, anh chị em có tin không?
85
Lạy Chúa yêu dấu, chắc chắn chúng con không phải là đám Cơ-đốc Nhân ngoại lai, chúng con không nên giống như những con đỏ. Chúa ơi, Ngài không có cái loại Cơ-đốc Nhân đó. Ngài chỉ có những Cơ-đốc Nhân mạnh mẽ. Chính sự Hiện diện của Ngài đặt tấm lòng con người vào lửa. Giống như Áp-ra-ham, ông đã tin Đức Chúa Trời. Tự Ngài đã biết ông ta, rồi Ngài hiện ra cho ông và tỏ ra một dấu hiệu, ông đã tin Ngài. Ngài đã khiến cho thân thể ông trở lại một người trai trẻ, cũng như vợ của ông, mà vợ ông là một phần thân thể ông. Rồi sinh ra một đứa trẻ, đứa con trai đã được Hứa.
86
Đức Chúa Trời ôi, Ngài đã Hứa rằng sự việc sẽ xảy ra tương tự trong ngày hôm nay. Con cầu xin Ngài khẳng định Lời này. Và chúng con sẽ đối mặt với Lời hứa kia, đó là điều tương tự như Sô-đôm, trước khi Sô-đôm bị thiêu hủy và sự phán xét giáng xuống trên Sô-đôm, thế giới Ngoại bang. Sự sửa phạt sẽ xảy ra cho Dân Ngoại, và người Do-thái chịu đựng hơn 3 năm rưỡi trong kỳ Đại nạn, khó khăn của Gia-cốp, tiếp theo 70 Tuần lễ của Đa-ni-ên. Nhưng Dân Ngoại đã được đếm, thời điểm đã đến. Ngài ban cho dấu hiệu đó, và anh chị em đã Phán rằng điều đó sẽ lại xảy ra. Chúa ơi, xin nhậm lời con. Chúng con đang ở trong tay Ngài, xin hãy làm cho chúng con trở nên thích hiệp với Ngài. Trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
87
Hãy đừng căng thẳng. Điều gì xảy ra nếu như tôi căng thẳng? Tôi đang làm một điều ở đây, đó là nương dựa vào sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng vì sao tôi làm điều này? Ngài đã Phán điều đó sẽ xảy ra. Và nếu Ngài xác minh điều như vậy trước mặt anh chị em, ồ, chẳng lẽ anh chị em không tin Ngài? Dĩ nhiên. Anh chị em phải có đức tin và tin. Hãy để tôi xem, xem chỗ nào Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến, điều gì Ngài sẽ làm. Tôi không biết điều gì Ngài sẽ làm, điều đó thuộc về Ngài. Nhưng nếu anh chị em có đức tin, chỉ tin, “tất cả mọi điều đều có thể nếu như người ta tin.” Tất cả anh chị em ai tin điều đó, hãy đưa tay lên và nói, “Tôi tin.” [Hội chúng nói, “Tôi tin.” - Bt] Tôi tin với cả tấm lòng.
88
Bây giờ có 3 người sẽ được chứng thực, nếu Ngài làm điều đó 3 lần để chứng minh cho anh chị em thấy Điều Đó là đúng. Tôi không quan tâm đến việc anh chị em đang ở đâu, anh chị em là ai, anh chị em chỉ hãy có đức tin và tin. Đừng dao động.
Một quý cô, đang cầu nguyện, tôi không biết cô. Hãy cứ ở chỗ của cô, cô không cần phải đến đây. Tôi không biết cô, nhưng cô đang bồng một đứa con gái nhỏ trên tay, hay trong vạt áo của mình. Tôi là một người hoàn toàn lạ đối với cô. Đứa con gái nhỏ kia trông có vẻ bình thường, nó trông khoẻ khoắn. Nó là một bé gái xinh đẹp, tóc hơi đỏ. Tôi nhìn nó, nó trông không giống một đứa bé bị tàn tật hay gì khác. Tôi không biết điều gì sai trật với cô. Có lẽ không phải vì đứa trẻ, mà là chính cô. Nhưng tôi đã thấy cô ở đó với đứa trẻ kia, và cầu nguyện. Tôi phải nói chuyện với cô một chút để có thể hiểu được tinh thần của cô, giống như Chúa Jêsus đã nói với người phụ nữ kia, “Hãy cho ta uống,” để tìm hiểu một người. Anh Bruant và họ đang ở đó, tôi biết những người này đang ở đây. Có lẽ họ có nhu cầu, nhưng cô làm một người lạ.
Cô có tin tôi là một Tiên tri của Đức Chúa Trời không? Cô có tin những điều mà cô đã nghe tối hôm nay là Lẽ thật? Nếu anh chị em bày tỏ cho tôi những điều mà cô đã làm, hay những gì lẽ ra cô không nên làm, hay những điều sai trật đối với cô, hoặc ước muốn của cô là gì, cô sẽ biết điều đó là đúng hay không. Nếu Ngài làm như vậy, thì có khẳng định Lời của Ngài rằng, Ngài hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi, và Phúc âm Lu-ca 17:30 đang được tỏ ra không? Cô có tin điều đó?
89
Quý cô đã đưa tay lên mà chúng ta là những người lạ. Tôi không biết cô, nhưng tôi sẽ cố gắng giao tiếp với tinh thần của cô, một con người. Có rất nhiều điều đang lôi kéo cô. Bây giờ, cô tin Điều này với cả tấm lòng. Đó là vì đứa con gái nhỏ. Không phải cô. Cô đang căng thẳng, nhưng điều đó không làm cô căng thẳng mà làm phiền cô. Điều kỳ diệu trong trái tim cô là đứa con gái nhỏ bé đó. Và cô tin Đức Chúa Trời có thể bảo tôi điều đó là gì? Cô có tin không? Cô sẽ được giúp đỡ, thế thì cô có tin không? Bị tai biến não. Đúng không? Hãy đặt tay cô lên đầu đứa trẻ, tay của cô.
90
Lạy Chúa yêu dấu, Ngài đã Phán, “Những dấu lạ sẽ theo sau kẻ tin. Nếu kẻ tin đặt tay lên người bệnh, thì người bệnh được lành.” Người phụ nữ này là một người tin. Tay cô đang đặt trên đứa trẻ. Xin bệnh được lành. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, con dâng lên lời cầu nguyện này. A-men!
Anh chị em có tin không, tất cả anh chị em? Nếu các ngươi tin, thì mọi điều đều có thể. Chắc chắn như vậy!
Tôi biết người phụ nữ đang ở bên cạnh cô, cô rất chân thành nhìn lối này. Tôi không thể gọi tên cô, nhưng, tôi... nếu tôi nhìn cô một chút tôi sẽ biết. Tôi biết người phụ nữ bởi cái nhìn, nhưng tôi không biết nan đề của cô là gì. Cô tin tôi... Đức Chúa Trời sẽ cho tôi biết nan để của cô là gì? Cô có tin... Cô sẽ được giúp đỡ? Bệnh tiểu đường. Nếu điều đó đúng, hãy giữ tay của cô. Chắc chắn!
Điều đã xảy ra cho một phụ nữ đang nằm... ở bên cạnh anh chị em có một điều tương tự. Cô là một người xa lạ. Người phụ nữ khác đang cầu nguyện cho ai đó, một đứa trẻ bị tàn tật. Nếu cô tin với cả tấm lòng, Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời.
91
Có ai đó đang ở phía sau đây. Một người đàn ông đang ở trên kia đang cố gắng để từ bỏ thuốc lá. Anh có tin Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi anh điều đó không? Đúng vậy. Anh chị em có tin không? Anh chị em có thể tin. Tôi chưa hề gặp anh.
Người đàn ông này. Nhìn trong bóng tối anh đang nằm trên cái gì như cái giường hay cái ghế? Anh đang chết. Bóng tối đang vây phủ anh, anh bị bệnh ung thư. Tôi không biết người đàn ông này, chưa bao giờ nhìn thấy anh. Đức Chúa Trời biết tất cả về anh. Đó là sự thật, thưa quý vị. Anh có tin Đức Chúa Trời có thể nói với tôi những điều về anh không? Anh có tin anh sẽ nhận sự chữa lành không? Anh chị em đã được đưa đến đây bởi một người bạn. Nhưng anh không phải người ở đây, anh chị em ở đâu đó nơi mà có một hồ nước lớn, người ta câu cá ở đó. Vâng, Albany, Kentucky. Đúng vậy. Hãy tin, anh chị em có thể đi trở về nhà một cách khoẻ mạnh. Hãy tin điều đó đúng như vậy. Nếu anh tin! Anh phải tin, và đức tin sẽ chữa lành cho anh. Anh có tin không?
92
Anh, từ Tennessee, có một đứa con trai bị hen suyễn. Không có ở đây, nhưng anh có tin rằng nó sẽ được chữa lành? Hãy đem khăn tay của anh trong tay đại diện cho nó. Nó sẽ được lành nếu anh tin.
Một phụ nữ đang khóc, đang ở chỗ đối ngang Tiến sĩ Vayle. Bóng tối cũng bao phủ cô. Tôi chưa bao giờ gặp cô, nhưng cô bị bệnh ung thư. Cô sẽ chết nếu không được chữa lành. Cô có tin Ngài sẽ chữa lành cho cô không, thưa cô? Cô có tin không? Cô có thể được chữa lành, nếu cô tin điều đó.
Có một quý cô đang ở ngay phía sau cô với một chiếc khăn tay đang ở trên miệng. Cô đang bị bệnh loét bao tử. Cô đang bị mê hoặc bởi bùa chú, bị mù loà. Ai đó đã đưa cô đến đây. Cô có bịnh phụ nữ. Nếu cô tin, cô có thể đi về nhà và được khoẻ.
93
Anh, một người trai trẻ, anh là một người lạ, đang ở đây trước mặt tôi, đang nhìn tôi. Tên anh là gì, Puerto Rican hoặc là gì khác? Vâng, tôi muốn hỏi...?... Tôi là một người xa lạ đối với anh, anh biết điều đó, anh chị em không phải cùng quê với tôi. Nhưng anh tin rằng Đức Chúa Trời có thể cho anh ước muốn trong lòng anh không? Nếu tôi nói cho anh ước muốn của anh là gì, anh có tin nhận nó không? Anh đang tìm kiếm báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Điều đó đúng. Hãy nhận Đức Thánh Linh, người anh em của tôi.
Đây một người đàn ông da màu đang ở phía sau, có một gánh nặng trong lòng, vì vợ của anh. Cô không có mặt ở đây. Cô có nan đề với chân của mình. Anh có tin rằng Ngài sẽ chữa lành cho cô ta không? Anh có tin không? Anh là một người lạ ở đây. Anh từ bên kia biển. Anh đến từ Jamaica. Anh có tin Đức Chúa Trời có thể nói với tôi rằng anh là ai không? Anh Braden. Anh có tin không? Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.
94
Người phụ nữ này đang ở phía cuối kia, bên cạnh Bà Wright, cô đang có một gánh nặng trong lòng. Cô đang cầu nguyện cho con gái của mình. Cháu lên kia để được giải phẫu. Cô có tin với cả tấm lòng cho con gái mình không? Nó không cần phải giải phẫu nếu cô tin. Tôi không thể chữa lành.
Con đường trở lại kia trong nhà trẻ, tôi thấy Thánh Linh của Chúa, hay Thiên sứ, một Sự Sáng đang vận hành trong nhà trẻ. Đó một phụ nữ trẻ, chị có nan đề về tâm linh và chị đang băn khoăn. Dù sao, tôi nên biết người phụ nữ này. Một người phụ nữ trẻ, chị cũng đang bị bệnh của phụ nữ. Vâng. Tên chị là West, từ Alabama, Bà David West. Hãy tin, và Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cho chị.
95
“Sẽ có Ánh Sáng trong Ngày Con Người hiện ra.” Nếu Chúa Jêsus chẳng phải Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi, thì tôi không biết gì về điều đó. Anh chị em có tin điều đó không? Kẻ nào tin thì mọi điều đều được cả.
Bây giờ, rải rác trên khắp những vùng, và trong Nhà nguyện này, có bao nhiêu người trong anh chị em sẽ đưa tay lên và nói, “Tôi là kẻ tin”? Bây giờ, những anh chị em ngoài kia trong vùng đất, mọi người ở đây đưa tay lên; Và những anh chị em đang ở đâu đó xuyên khắp quốc gia, hãy đưa tay lên, đừng nghi ngờ. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, hãy đặt tay lên ai đó ở gần anh chị em. Hãy giữ tay họ. Hãy đặt tay lên vai của họ. Tôi đã đặt tay tôi trên những chiếc khăn tay. Hãy xem điều gì được làm trong ngày hôm nay! Hãy xem điều gì được làm trong giờ này:
Được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Thánh
Toả rạng ngời với tình yêu Thiên Thượng;
Phước thay cho những người được tham dự bởi ân điển Ngài,
Như những viên ngọc trên vương miện Ngài chiếu sáng.
Hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, khắp mọi nơi.
96
Kính lạy Đức Chúa Trời, thời điểm đã đến. Điều này có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài! Điều gì hấp dẫn, hỡi Chúa? Đó là Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm Lời Ngài. Điều này là gì mà xuyên khắp quốc gia, qua phương tiện điện thoại, hàng trăm người đang đặt tay lên nhau xuyên suốt cả quốc gia, từ bờ biển này đến bờ biển kia, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây? Ở đây có những người đến từ nước ngoài, nhiều tiểu bang, Mê-xi-cô, Canada, và chúng con đã đặt tay lên nhau. Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Lời Ngài!
Ôi, tuyệt vời làm sao một người có thể đứng đây bởi Đức Thánh Linh và kêu gọi một người giống như Chúa đã gọi Phi-e-rơ, “Tên ngươi là Si-môn, con trai của Giô-na”?
“Hãy đi gọi chồng ngươi đến đây.”
“Tôi không có chồng.”
“Thật ra, ngươi có 5 người chồng.”
Cô ta nói, “Tôi biết rằng Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ] sẽ đến, nhưng Ngài là Ai?”
Ngài nói, “Ta là Đấng đó.”
97
Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã Hứa, “Kẻ nào tin Ta sẽ làm những việc Ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha. Kìa, trong ngày cuối cùng Ta sẽ sai Ê-li đến cùng các ngươi, một Tiên tri, ông ta sẽ thay đổi tư tưởng của người ta, xoay lòng con cái trở về với Lời dạy của Sứ đồ trong Kinh thánh. Và sẽ có ánh sáng lúc chiều tối.”
Chúng con đang ở đây, ôi Đức Chúa Trời vĩ đại của Thiên đàng! Thời giờ đã đến! những bàn tay đang đặt trên dân sự.
Hỡi Sa-tan, ngươi đã thất bại. Ngươi là kẻ nói dối. Như một đầy tớ của Đức Chúa Trời, và như những đầy tớ, chúng ta ra lệnh ngươi trong Danh Chúa Jêsus Christ, ngươi phải vâng theo Lời Đức Chúa Trời và ra khỏi những con người này, bởi có chép, “Trong Danh Ta những kẻ tin có thể đuổi quỷ.”
Tất cả những người này sẽ được tự do. Xin nhậm lời, Chúa yêu dấu ôi. Ngài là Đức Chúa Trời của Thiên đàng, ngày đó với sự hấp dẫn trên đồi Gô-gô-tha, tất cả những kẻ đau yếu, bệnh tật và tất cả công việc của ma quỷ. Ngài là Đức Chúa Trời! Người ta được lành bệnh bởi lằn roi mà Ngài đã chịu. Họ được tự do. Trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
98
Đức Chúa Trời ôi, mỗi chiếc khăn tay đang để ở đây, trong khi Thánh Linh của Ngài đang hiện diện, trong lúc Chúa Jêsus Christ xức dầu trên những người này, và những dấu lạ lớn mà Ngài đã Hứa đang được ứng nghiệm, và đất đang run rẩy, những trận động đất đang xảy ra, những dấu lạ lớn mà Ngài đã bảo, Kinh thánh đang được ứng nghiệm, và ánh sáng lúc chiều tối đang chiếu ra. Con đặt thân thể con lên những chiếc khăn tay này đại diện cho tất cả thân thể của những tín hữu từ Đông, Tây, Nam, Bắc, và nói với ma quỷ rằng, “Trong Danh Chúa Jêsus Christ, hãy ra khỏi những bệnh nhân đang được đặt tay,” để tôn kính và làm vinh hiển Lời của Đức Chúa Trời. Nhân Danh Lời Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét. A-men!
99
Bây giờ, một cách yên lặng, tỉnh táo, sáng suốt, và tâm trí anh chị em ở trong một trạng thái sáng suốt, là những tín hữu, anh chị em có tin và chấp nhận sự lành bệnh của mình đến từ Đức Chúa Trời toàn năng, trong Danh Chúa Jêsus Christ không? Nếu anh chị em tin, hãy đưa tay lên. Tất cả anh chị em ở trong những vùng ngoài kia, hãy đưa tay lên ở đó. Mỗi người ở đây, trong tầm mà tôi có thể nhìn thấy, đã đưa tay lên; Bên trong, bên ngoài, đối diện cửa sổ, trong cửa, trong những nhà giữ trẻ, và tất cả mọi nơi, những người đã đưa tay họ lên. Họ tin nhận điều đó. Sa-tan đang thất bại! Những lằn roi của Chúa Jêsus Christ đã chữa lành anh chị em, và trong sự Hiện Diện của Chúa Jêsus Christ xác chứng rằng Ngài đang sống hôm nay, và có thể giữ mọi Lời hứa mà Ngài đã Hứa. A-men! Tôi tin Ngài. Lẽ nào anh chị em không tin? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]
100
Nào, chúng ta hãy đứng lên. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, hãy tiếp nhận mọi điều đã được làm và Phán, chúng ta hãy yêu Ngài với cả tấm lòng mình. Chúng ta yêu mến Ngài với tất cả những gì trong chúng ta. Và giờ này, khi anh chị em đi về nhà của mình, tối hôm nay, Đức Chúa Trời sẽ đi cùng với anh chị em. Đức Chúa Trời ban cho anh chị em Đức Thánh Linh nếu anh chị em không có Đức Thánh Linh.
101
Mỗi người nam, người nữ, thanh niên, thiếu nữ ở đây, mà chưa được báp-têm trong Danh Chúa [cái Tên] “Jêsus Christ”, có áo quần, hồ bể nước. Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì có thể làm trong ngày hôm nay. Ngày mai có thể là quá muộn. “Hãy lợi dụng thì giờ, vì ngày là xấu.” Có những Mục sư Truyền đạo đang đứng, chờ đợi, áo quần cũng đang có sẵn. Đừng bỏ qua. Anh chị em có đang chờ điều này? Nếu anh chị em đang mong đợi, và tin... Không phải vấn đề là được làm báp-têm, được rưới nước, đổ nước, hay là điều gì, đó là một điều sai. Ánh sáng đã đến. Hãy đến, tin và chịu lễ báp-têm.
Ai không có Đức Thánh Linh, mong anh chị em nhận được Đức Thánh Linh, mỗi một người trong anh chị em, trong quyền năng Thiên Thượng đầy trọn và tình yêu mà Ngài đã Hứa với anh chị em, sẽ khiến anh chị em trở nên một tạo vật mới trong Ngài. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên anh chị em.
102
Và bây giờ, cho đến Chúa nhật tới, lúc 9 giờ rưỡi sáng, chúng ta hãy hát bài hát nhỏ mà chúng ta đã từng hát trong những năm trước:
Đừng quên cầu nguyện lễ bái,
Jêsus muốn gặp anh chị em ở đó;
Ngài sẽ nghe biết mọi điều anh chị em quan tâm,
Đừng bỏ qua cầu nguyện lễ bái.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hát:
Đừng quên cầu nguyện lễ bái,
Jêsus muốn gặp anh chị em ở đó;
Ngài sẽ nghe biết mọi điều anh chị em quan tâm,
Ồ, đừng bỏ qua cầu nguyện lễ bái.
Chúng ta hãy hát lại một lần nữa, trong khi hát, hãy bắt tay với người hành hương kế bên anh chị em:
Đừng quên cầu nguyện lễ bái,
Jêsus muốn gặp anh chị em ở đó;
Ngài sẽ nghe biết mọi điều anh chị em quan tâm,
Đừng bỏ qua cầu nguyện lễ bái.
103
Anh chị em không yêu Ngài sao? Tôi yêu Ngài. Tôi yêu Ngài bởi vì Ngài yêu tôi trước và đã mua chuộc tôi (đó là điều hấp dẫn) trên đồi Gô-gô-tha. Cùng sự hấp dẫn trên Núi Mặt Trời Lặn, Núi Nebo, Núi Si-nai, tất cả những đỉnh núi khác nhau trong kinh nghiệm, 7 núi. Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau hát:
Con yêu Ngài, con yêu Ngài
Bởi vì Ngài đã yêu con trước
Ngài đã mua chuộc con
Trên cây thập tự đồi Gô-gô-tha.
Tất cả những ai yêu Ngài, hãy nói, “A-men!” Bây giờ, chỉ hãy nghĩ đến những điều Ngài đã làm cho anh chị em. Hãy nghĩ, anh chị em có thể ra ngoài kia nơi quán rượu trong buổi tối hôm nay. Có lẽ anh chị em đã bị chôn trong mồ mả cũng như tôi đã từng như thế, ở ngoài sự thương xót của Đức Chúa Trời. Điều gì Ngài đã làm cho anh chị em? Ồ, làm sao chúng ta không yêu Ngài được? Đừng làm gì khác hơn điều mà ai đó đã nói, Ngài là trước hết!
104
Chúng ta hãy cúi đầu và nhắm mắt trong khi chúng ta hát bài hát đó cho Ngài. Ngài thích những bài hát, những thánh ca. Chúng ta hãy hát tôn vinh Ngài:
Con yêu Ngài, con yêu Ngài
Bởi vì Ngài yêu con trước
Và mua chuộc con
Trên thập tự tại đồi Gô-gô-tha.
Chúng ta cứ cúi đầu và cúi cả lòng mình trong sự Hiện diện của Ngài, với sự biết ơn vì những gì mắt chúng ta được thấy, tai chúng ta được nghe, những gì được ghi chép trong Lời của Đức Chúa Trời, những Lời hứa của Ngài cho chúng ta ngày hôm nay. Xin Đức Chúa Trời chúc phước anh chị em.
105
Chúng ta có một người khách trong buổi tối hôm nay, một người anh, Ned Iverson, một Mục sư Giáo hội Trưởng Lão (Presbyterian) trước đây. Cha của anh, những người anh em của anh là những Mục sư của Giáo hội Trưởng Lão. Theo tôi biết, hôm nay anh đã nhận được báp-têm một lần nữa trong Danh Chúa [cái Tên] “Jêsus Christ”. Anh là một Mục sư, là một người tốt trong chức vụ đó. Và bây giờ, tôi sẽ mời anh, như tôi tin anh là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hãy cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời cho hội chúng này khi anh chị em chúng ta trở về nhà.
Anh Iverson, mời anh lên đây, trong khi chúng ta cứ cúi đầu cầu nguyện. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên anh, người anh em của tôi.