Thức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa

Jeffersonville, Indiana, USA

65-0718E

1
...Chỉ tin, chỉ tin
Mọi việc đều có thể được, chỉ tin.
Theo cách nào? Vậy thì, cách này:
Bây giờ, tôi tin, bây giờ tôi tin,
Mọi việc đều có thể được, bây giờ tôi tin.
Bây giờ, tôi tin, bây giờ tôi tin
Mọi việc đều có thể được, bây giờ tôi tin.
Xin chúng ta hãy cứ đứng và cúi đầu giờ nầy: Lạy Chúa, xin đây không chỉ là một bài hát, nhưng là chính từ sâu thẳm tấm lòng chúng con hát lên, “Bây giờ, tôi tin!” Các môn đồ có lần đã nói sau khi Chúa Jêsus đã thực hiện thật nhiều công việc quyền năng, “Lạy Chúa, bây giờ chúng tôi tin.”
Chúa Jêsus Phán, “Bây giờ các ngươi có tin không?”
Họ đáp, “Chúng tôi biết rằng Ngài biết mọi sự và không cần ai dạy Ngài.” Vậy, lạy Cha, đêm nay, chúng con nhận ra rằng Cha không cần sự giảng dạy của chúng con, nhưng chúng con cần sự giảng dạy của Cha. Vậy, chúng con cần cầu nguyện Cha sẽ dạy cho chúng con cách cầu nguyện, cách sống và cách tin. Chúa ôi, xin ban cho qua buổi nhóm tối nay. Nếu chúng con thiếu điều gì, lạy Chúa, xin ban cho chúng con điều đó. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus, A-men!
2
Tôi biết nhiều người trong anh em đêm nay lại đứng. Tôi gặp những nhóm ở bên ngoài nói rằng họ không thể vào được, họ đang nghe qua đài truyền thanh trong những xe hơi khác nhau. Bây giờ, chúng ta cố gắng càng nhanh như có thể được đêm nay, vào tối Chúa nhật chúng ta sẽ dành cầu nguyện cho người bị đau ốm mà chúng ta có thể đem lên đây một hàng. Tuy nhiên chúng ta dâng buổi nhóm nầy tối nay để cầu nguyện cho người đau.
Tôi muốn anh em được gây dựng bây giờ trong những Lời Phán Truyền của Đức Chúa Trời (the holy Oracles of God) trong niềm tin, đức tin của Thời đại này. Đức tin, sẽ cần phải có nhiều đức tin hơn bất kỳ Thời đại nào, vì đây phải là đức tin được cất lên. Như vậy, đêm nay, chúng tôi muốn anh em tin vào tất cả những gì anh em đã thấy, nghe, Lời mà anh em đã thấy, nghe, Lời mà anh em đã nghe giảng, những dấu kỳ phép lạ anh em đã thấy được thực hiện. Chúng tôi muốn anh em tích lũy tất cả những được đó với nhau trong lòng mình và xem có phải là Đức Chúa Trời hay không.
Giống như Ê-li-sê ngày xưa đã nói, “Nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, thì hãy hầu việc Ngài.” Nếu Chúa Jêsus là tất cả đối với người Cơ-đốc, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ hết mọi thứ khác và gắn chặt với Ngài. Nhớ rằng, Ngài là Trung tâm, Ngài là Sao Bắc Đẩu, Ngài là Tối Hậu, Ngài là Tuyệt Đối. Nếu Ngài là Sao Bắc Đẩu... Có một vật chỉ về Sao Bắc Đẩu, đó là la bàn mà anh em đang chèo đi cùng. La Bàn mà tôi đang thách thức anh em để chèo đi là Lời, Lời luôn luôn chỉ về Ngài.
3
Chúng ta cảm thấy chúng ta đang đi qua một thời kỳ lớn lao của những sự thử thách, đau lòng, sự kinh ngạc về thời đại giữa những quốc gia, tất cả các thứ đang xảy ra, đôi khi tôi cảm thấy mình như bị nhấn chìm. Mọi nơi tôi nhìn trông giống như một con tàu trên biển khơi. Tôi được giao đảm trách con thuyền. Chúng ta sẽ đi như thế nào đây? Có một kẻ đội mũ trắng đến đây, lớn gấp 100 lần của tôi nhưng chúng ta sẽ băng qua mỗi một người của họ. Qua Ngài, chúng ta còn hơn là những người chiến thắng. Vị Thuyền Trưởng, đã nắm lấy dây phía sau con tàu, Ngài sẽ kéo nó đi qua. Chúng ta sẽ băng qua trên mỗi người trong số họ.
4
Bây giờ, đêm nay, chúng ta có thể nhanh hơn và để cho anh em ra về sớm... Chúng tôi biết ơn vì anh em đã lái xe qua những chặng đường dài, giống như vậy, anh em phải lái như thế nào, anh em phải hy sinh như thế nào. Tôi thấy điều đó giục tôi đến nơi tôi muốn đứng, cứ muốn trò chuyện và làm mọi thứ tôi có thể để giúp anh em. Nhưng khi tôi có mặt tại đây, tôi cố gắng nhấn mạnh vào mọi điều có thể được để giúp cho giờ phút mà chúng ta đang có mặt lúc nầy. Nếu anh em cho người ta quá nhiều trong một lần, họ không thể nhớ hết. Anh em chỉ phải nắm lấy một điều và cứ giữ lấy cho một người cho đến lúc người đó hiểu. Khi họ đã nắm chắc điều đó trong lòng họ rồi, hãy dạy dỗ cho họ điều gì khác: Chúng ta cứ đi từng bước một.
Bây giờ, anh em cầu nguyện, hãy hết sức can đảm, hãy tin bây giờ, đêm nay dành cho sự chữa lành. Tôi nghĩ không có bất kỳ câu hỏi nào trong đầu anh em về thời đại mà chúng ta đang sống. Tôi tin là không có sự nghi ngờ nào trong đầu anh em về việc Đức Chúa Trời có thực hiện giữa vòng dân sự Ngài hay không. Tôi tin tất cả anh em tin điều đó. Không hề có nghi ngờ trong đầu tôi về nó. Tôi biết dân sự của tôi, các bạn của tôi, các bạn của Đấng Christ. Các con cái của Đấng Christ tin điều đó.
5
Điều đó mang cho tôi một sự vui mừng lớn được đến gặp khi anh em biết rằng anh em có một Sứ điệp từ Đức Chúa Trời, anh em ban Sứ điệp đó cho dân sự, xem dân sự đáp lại Sứ điệp, rồi anh em nhìn lại, nói, “Lạy Cha, xin cám ơn Ngài.” Ồ, thật là một niềm vui mừng nhìn thấy những con cái ăn Bánh được gởi đến cho họ. Anh em có nhận ra khải tượng cách đây nhiều năm ngay tại Nhà thờ Đền tạm này? Đúng vậy. “Bánh Sự Sống.” Anh Neville, anh nhớ điều đó. Một thời kỳ đầy quyền năng...
6
Bây giờ, chúng ta hãy giở, nếu anh em muốn theo dõi phần đọc hay đánh dấu. Tôi nghĩ một buổi nhóm lại không hợp nghi nếu không đọc Lời Chúa và thông qua một vài lời chia xẻ, nếu đó là một Buổi nhóm Chữa lành hay bất kỳ điều gì. Tất cả chúng ta hiểu. Tôi tưởng là không có người lạ nào giữa chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta hiểu sự chữa lành là gì: Không phải là điều gì đó, ai đó làm cho anh em; Chính là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho anh em rồi. Sự cứu rỗi cũng ở trên một cách như vậy. Điều duy nhất khiến cho người ta tin đó là Chân lý. Đức Chúa Trời dạy trong Lời Ngài và rồi chứng minh cho những người tin, vì Ngài Phán, “Mọi việc đều có thể cho những người tin.”
Anh em nói, “Không có việc gì là không thể đối với Đức Chúa Trời.” Anh em có tin thế không? Cũng không có điều gì là không thể đối với anh em bởi vì “Mọi việc đều có thể được cho những người (Chúa là một Người) tin.” Hiểu không? Như vậy, không có điều gì không thể được đối với anh em, cho anh em, nếu anh em chỉ tin.
7
Bây giờ, trong các vua I, chương thứ 17, ý Chúa, tôi muốn đọc 7 câu đầu tiên:
Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa.
Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va Phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. (Để ý, “nuôi ngươi tại đó” không nơi nào khác “tại đó.”)
Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va, và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh.
Buổi mai và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho người; Và người uống nước khe. Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.
8
Chúa gia thêm những ơn phước của Ngài vào việc đọc Lời Ngài. Bây giờ, đêm nay, tôi muốn lấy ra đề tài từ trong đó, gọi là, “Thức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa.” Sáng nay, chúng ta có bài học về Hầu Việc Chúa hay Cố gắng Hầu việc Ngài mà không ở ngoài thì giờ, mùa, nơi hay người. Bây giờ là, “Thức Ăn Thuộc Linh vào Đúng Mùa.”
9
Chúng ta rất ít biết về Tiên tri Ê-li này. Song chúng ta biết rằng ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời cho thời đại đó.
Đức Chúa Trời đã sử dụng Linh của Ngài trên Ê-li, đã 3 lần rồi, và hứa thêm 2 lần nữa, 5 lần, vì ân điển. Ngài đã sử dụng Linh Ngài trên Ê-li, Linh đó đã đổ trên Ê-li-sê gấp đôi, cũng đổ trên Giăng Báp-tít, cũng đến trong Nàng Dâu Dân Ngoại, cũng đến với Môi-se để đưa những người Do-thái về quê hương. Đúng vậy. Đã 5 lần. Đức Chúa Trời Hứa sử dụng Linh của Ê-li và Ngài đã thực hiện điều đó 3 lần.
Tiên tri vĩ đại này, chúng ta không biết ông đến từ đâu. Chúng ta biết ông là người Thi-sê-be. Nhưng ông đến như thế nào...
10
Chúng ta biết ít về các tiên tri. Chúng ta không biết họ từ đâu đến. Rất hiếm khi... Tôi không biết bất Tiên tri nào ra từ Giáo hội hay có gia hệ nào sau ông không. Đó chỉ là những con người bình thường, không sợ hãi, nhiều khi không học vấn. Chính họ chưa hề viết cái gì. Các Tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi đã viết, nhưng người vĩ đại Ê-li này chưa hề viết một điều gì. Nhiều người trong họ đã không viết, có lẽ họ không thể viết. Nhưng họ là những con người thô kệch. Không có người nào trong Kinh thánh giống như những Tiên tri thời cổ này. Họ đã thách thức các vương quốc, các vua, các dân tộc, mọi thứ khác, đứng vững trên Lời Chúa. Đức Chúa Trời đã chứng minh họ là đúng. Họ là những con người rất 'thô kệch' (very rugged individuals).
Tiên tri Ê-li này là một trong những người thô kệch nhất trong tất cả họ. Ông là con người của hoang dã. Ông ra từ hoang dã. Ông sống trong nơi hoang dã. Kinh thánh nói ông mặc đồ bằng lông, ông bao quanh mình bằng da cừu, một miếng da lạc đà bao quanh hông, râu trên mặt ông lởm chởm. Tôi tưởng tượng ông là một người trông rất thô lỗ.
11
Nhưng chúng ta đã không... Tất cả họ đều không chết. Họ không chết chút nào. Vào thời Giáo hội nghị Nicene (Nicene Council), nhiều trong tất cả anh em đã đọc Giáo hội nghị Nicene của Giáo hội ban đầu, khi họ muốn lập tổ chức từ đó và tan vỡ tất cả những Hội thánh khác, rồi gộp lại một, khi họ tổ chức Giáo hội nghị Nicene đó, con người thô lỗ giống như Ê-li-sê đến đó từ đồng vắng, chỉ ăn cỏ, những người thô kệch vĩ đại. Nhưng những nhân vật cao trọng, những người vai vế, dưới triều Constantine, giống như vậy, đã im tiếng mình, vì những vị tiên tri này biết rằng “bông lúa mì” của Hội thánh Nàng Dâu phải rơi vào trong đất, cũng giống như “bông lúa mì” trong Chú Rể phải rơi vào trong đất. Nằm tại đó 1.000 năm.
Đó là lý do họ đang viết sách hôm nay, “Chúa im lặng đó ở đâu mà có thể đứng nhìn những con nhỏ bị giết hại và phụ nữ bị sư tử xé thành mảnh, ngồi trên trời mà chẳng nói gì?” Họ không biết Lời. Bông lúa mì phải rơi vào trong đất. Làm thế nào một Đức Chúa Trời công bình có thể đứng nhìn Con của Ngài chết và bị phỉ nhổ như vậy? Nhưng đó chính là phù hợp với Lời; Phải là vậy. Đó là cách thậm chí với Thời đại này.
12
Con người này, ông là người vĩ đại. Có một thế hệ tội lỗi trước ông. A-háp là vua. Trước ông cha ông đã từng làm điều ác. Hết vua ác này đến vua ác khác kể từ thời Sa-lô-môn. Người này, A-háp đã cai trị 22 năm tại Samari, là người tồi tệ nhất trong tất cả họ. Ông là một người hiện đại thật sự. Chắc chắn là ông có tin vào tôn giáo. Ông có mọi thứ trong xu hướng hiện đại. Ông có 400 tiên tri Do-thái. Tất cả đều học vấn cao và được huấn luyện. Đức Chúa Trời đã sai đến cho ông một người, mà ông không tin, đó là Ê-li.
Nhưng Ê-li người Thi-sê-be này, là con người hoang dã, không phải là người hòa nhã lễ độ, ông là con người thô lỗ. Một ngày kia, sau khi A-háp phạm tội cho đến lúc không còn thể chịu đựng nữa, Ngài đã Phán với Ê-li trong đồng vắng. Tại đây, ông đi trên đường xuống Sa-ma-ri như tôi thường minh hoạ, có lẽ những sợi râu trắng tủa ra quanh mặt của ông, đầu trọc, mặt trời chói chang, đôi mắt hẹp, bé nhỏ, lưng còng đó với chiếc gậy trong tay mình, nụ cười trên gương mặt, đi ngay đến vua Y-sơ-ra-ên, nói, “Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa.”
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những con người giống như thế, những người biết rằng họ đang làm gì VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.
13
Bây giờ, chúng ta tìm thấy rằng trước khi ông làm điều này, điều kia, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông, Đức Chúa Trời đã nói chuyện với ông, bởi vậy, ông không sợ gì cả. Ông không sợ hãi về Sứ điệp của mình, ông biết nó sẽ xảy ra. Ông biết điều đó theo Lời Đức Chúa Trời và ông biết mình là Tiên tri của Đức Chúa Trời cho thời đại đó. Bởi vậy, dẫu nhà vua có chém đầu ông hay không, ném ông vào ngục không, bất kỳ điều gì, không có quan trọng với ông, ông có một Sứ mạng, “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY,” ngay vào mặt vua. Thật là một người thô bạo. Nhưng trước khi ông làm điều này, đã tiên đoán về cơn đại hạn nầy...
Vì Đức Chúa Trời không để cho tội lỗi không bị hình phạt. Phải bị sự hình phạt. Luật pháp ích lợi gì nếu không có hình phạt? Tốt đẹp gì nói chống lại luật pháp điều hành sự sáng mà không có gì tốt đẹp đằng sau và chẳng bị hình phạt gì đằng sau? Nó sẽ không phải là luật pháp. Như vậy, có hình phạt đối với tội lỗi. Khi Đức Chúa Trời làm nên một luật, nếu luật bị coi thường, phải có hình phạt cho điều đó.
Đất nước này đã vi phạm tất cả luật lệ của Ngài. Họ có Nhà thờ lớn, có đền thờ. Họ có nhiều người được học hành. Họ có những trường học cho các Tiên tri trên cả nước, biến họ thành (turning them out) giống như một cổ máy. Họ có thật nhiều Tiên tri, thật nhiều những Thầy Tế lễ, những các Thầy Thông giáo, và nhiều tôn giáo, nhưng xa cách Lời Chúa. Vì thế, Chúa đã kêu gọi một người ở bên ngoài hàng ngũ của họ, sai ông vào với LỜI CHÚA PHÁN VẬY.
14
Chú ý Ngài quan tâm người của Ngài như thế nào. Trước khi Ngài sai Tiên tri này với Sứ điệp, Ngài Phán, “Ê-li, hãy đi bảo cho vua A-háp những điều này. Bây giờ khi ngươi báo rồi, hãy ẩn mình khỏi vua thật nhanh vì Ta đã dành chỗ cho ngươi đi trong cơn hạn hán. Ta sẽ săn sóc ngươi, hỡi Ê-li, nếu ngươi giảng Lời của Ta, làm những gì Ta bảo ngươi.”
Bây giờ tôi sẽ định hình công tác hầu việc vĩ đại này trong đêm nay với Ê-li và Thời đại của Ê-li, với thời đại mà chúng ta đang sống bây giờ. Tôi tin đó là một “hình bóng” hoàn hảo. Tôi nghĩ về các nước nếu chúng ta có thời gian để trở lại, tôi muốn để thật nhiều thì giờ cho hàng người cầu nguyện.
15
Vậy nếu chúng ta có thể trở lại và xem Y-sơ-ra-ên đã chiếm xứ Palestine trên cùng cơ sở mà chúng ta chiếm lấy nước Mỹ này. Chúng ta thừa hưởng nước Mỹ nầy và đẩy lui những người sở hữu, là những người dân da đỏ, sở hữu xứ nầy. Y-sơ-ra-ên đã vào Palestine dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, dưới ảnh hưởng của Đức Chúa Trời, đã đẩy lui những kẻ cư ngụ và chiếm lấy xứ.
Những vị vua đầu tiên của họ là những người mạnh mẽ, Đa-vít, Sa-lô-môn, những vĩ nhân. Những Tổng thống đầu tiên của chúng ta là những vĩ nhân: Washington, Lincoln, vân vân. Rốt cuộc các Tổng thống hay các vua cùng lúc trở nên thối nát qua suốt các thời, cuối cùng họ đã kết thúc với A-háp này. Rất “hình bóng, điển hình” cho Thời đại của chúng ta... Con người quá hiện đại đến nỗi người ta không muốn nghe Lời Chúa thực sự.
16
Anh em có thể tưởng tượng, với một dân hiện đại giống như thế, một đầy tớ Chúa chân chính sẽ giống như thế nào đối với họ. “Ồ, ông ta điên khùng. Ông ta mất trí. Chẳng có thể có một điều giống như thế.” Họ rất là tin kính, rất sùng đạo. Họ là những con người chân thành; Họ có nhiều người thành thật. Họ rất sùng đạo.
Vì thế ông biết rằng sẽ phải hơn là một Nhà Thần học bình thường (an ordinary theology), hơn bất kỳ Sứ điệp bình thường nào. Phải mất nhiều thì giờ hơn cả việc rao giảng Lời để tan vỡ những tấm lòng đá của họ. Ông biết phải cần đến LỜI CHÚA PHÁN VẬY để đem sự phán xét trên dân sự đó. Như vậy, ông biết khi ông đi ra với LỜI CHÚA PHÁN VẬY và chính là LỜI CHÚA PHÁN VẬY, để đẩy lui điều đã là sự xét đoán. Chúng ta cũng thấy điều đó trong ngày hôm nay của mình. Anh em thấy điều đó trong bất kỳ thời nào. Không có gì còn lại ngoài sự xét đoán khi anh em bước qua lằn sự thương xót.
17
Bây giờ, tôi sẽ lấy Ê-li làm “hình bóng” đó với Hội thánh hôm nay. Ngay trước sự phán xét, ông đã nhận Sứ điệp này Ê-li tiêu biểu, quan tâm về thức ăn tự nhiên của mình bởi vì trời sẽ không mưa lúc bấy giờ, theo Lời Chúa trong 3 năm rưỡi, hay cho đến khi Ê-li kêu gọi. “Bất kỳ lúc nào ngươi nói, hỡi Ê-li, sẽ xảy ra như vậy.” Do đó ông đã bước tới với vua và nói, “Thậm chí sẽ không có một hạt sương rơi cho đến lúc ta cầu xin điều đó.” Đó quả là một trách nhiệm nặng nề, phải không? Đó quả là một Sứ điệp.
Bây giờ, chúng ta sẽ làm “hình bóng” điều đó với cơn hạn thuộc linh hôm nay. Bây giờ, tất cả chúng ta đều biết, có một cơn hạn thuộc linh lớn trong xứ hôm nay, nói về mặt thuộc linh. Anh em biết rằng điều đó đã được các Tiên tri báo trước, ngay trước khi sự tái lâm của Đấng Christ sẽ xảy ra, “Sẽ có một nạn đói trong xứ, và người ta sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song đói nghe Lời của Đức Chúa Trời.” Và thời đó là bây giờ, “Nghe Lời chân thật của Đức Chúa Trời.” Bây giờ, điều này làm “hình bóng” cơn hạn tự nhiên với thuộc linh.
Tội lỗi và vô tín, bởi những Giáo sư giả và những người theo chủ nghĩa hiện đại trong Giáo hội đã mang đến sự phán xét sắp tới. Họ đã bỏ Lời Chúa và Tiên tri của Ngài quay sang những thuộc ngữ thần học hiện đại về Lời.
18
Anh em lưu ý tại đây vào ngay lúc ấy Đức Chúa Trời luôn dấy lên điều gì đó không? Bởi vì Ngài không thực hiện điều gì cho đến khi Ngài khải thị cho dân sự, Ngài luôn Khải Thị điều đó bởi đầy tớ của Ngài.
Nhưng bây giờ, Ê-li, trong lúc này, có một chốn bí mật mà Chúa truyền định ông đi. Đó là điều mà chúng ta muốn thấy bây giờ ngay trước khi chúng ta có giờ cầu nguyện. Ê-li có một chốn bí mật do chính Chúa dành cho. Bấy giờ, Giáo hội không bao giờ cung cấp điều đó cho ông; Nhà vua không bao giờ cung cấp cho ông, chính ông không tự cung cấp cho mình; Nhưng Đức Chúa Trời đã cung cấp một chốn bí mật cho Ê-li để được nuôi suốt cơn hạn, nơi thực phẩm của ông được cung cấp mỗi ngày. Ông không cần phải tự hỏi điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai hay nguồn cung cấp sẽ cạn. Đức Chúa Trời Phán, “Ta đã lệnh cho chim quạ để nuôi ngươi.” Thật là điều tuyệt vời, “hình bóng” về nơi bí mật của chúng ta trong Đấng Christ.
19
Khi Hội đồng Thế giới và tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay, nói rằng, “Những ngày của phép lạ đã thành quá khứ,” Những quyền năng to lớn của Chúa đã bị cất khỏi các Nhà thờ. Dường như họ không còn gì nữa ngoài kèn đồng vang tiếng và chập chỏa lanh canh. Chúng ta biết đó là sự thật. Có hình thức tin kính nhưng khước từ quyền năng đó.
Sự việc cũng giống như Đa-vít đã làm sáng nay với xe bò: Tránh xa Lời. Khi Lời được trình bày và ban cho, họ lại không muốn. Bởi vậy, họ đã đi khỏi Lời.
Đó là những gì người ấy đã làm trong thời Ê-li: Đi xa khỏi Lời. Họ nghĩ rằng mình có Lời nhưng lại không có.
20
Như vậy, hãy để ý, trong suốt thời gian trừng phạt kẻ không tin, Ngài đã taọ nên một con đường cho người tin: Cũng giống như Ngài làm mỗi thời kỳ. Trong thời Ngài sắp huỷ diệt thế gian bằng nước lụt, Ngài đã tạo một lối thoát cho Nô-ê. Trong thời Ngài sắp nhấn chìm Ai-cập Ngài tạo nên một con đường thoát ngang qua biển cho dân sự của Ngài. Chúa đã làm cách của Ngài tuyệt diệu làm sao. Nơi nào không có con đường, Ngài là Con Đường đó. Ngài là Lối đi đó.
Bây giờ, chúng ta nhận ra rằng mình đang đối mặt với một trong những giờ vĩ đại nhất mà lịch sử đã từng biết. Không chính xác là đầu đạn với hoả tiễn sáng bóng với đầu trên, mà chúng ta sẽ sợ hãi, mà chính là chúng ta nên sợ các Giáo hội. Chính là chúng ta nên quan sát thời đại mà chúng ta đang sống.
21
Vậy thì, hãy để ý Đức Chúa Trời đã tạo một con đường để cho Ê-li thoát. Ngài tạo nên một con đường để thoát cho những dân sự tin Ngài bây giờ, cơn thịnh nộ và những điều sẽ xảy ra.
Bởi vì Đức Chúa Trời không thể là công bình trong sự phán xét những người đó và đưa họ đến sự hình phạt (punishment), và nhấn chìm Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nhấn chìm Ca-bê-na-um vào giữa biển cả, và định tội những thế hệ Sô-đôm và Gô-mô-rơ đó, và rồi để cho chúng ta làm điều giống như vậy mà không bị trừng phạt. Chúng ta cũng giống như họ chắc phải bị xét đoán.
22
Bây giờ, chúng ta hãy để ý rằng — khi những điều nầy xảy ra, khuynh hướng hiện đại của thời đại, Đức Chúa Trời đã dấy lên một người vào thời đó (hay đúng hơn là đã dấy lên một người) để chiến đấu chống lại những thế lực, và người ta chắc hẳn không lắng nghe nó. Họ nghĩ rằng người ấy bị điên khùng, ông đã bị mất trí. Chỉ là một ông già cuồng tín nào đó, khờ dại từ hoang mạc, hầu như kẻ gàn dở rừng rú. Song ông có Lời Chúa.
23
Ngày nay, họ nói rằng, “Lời không có ý nói những gì Lời nói.” Ồ, Kinh thánh chỉ là một quyển Sách lịch sử.“ Tôi nghĩ anh em đã thấy điều này, bây giờ họ tuyên bố rằng Ê-va đã không ăn quả táo. Đó là cái gì? Tôi nghĩ họ nói đó là trái mơ: Đó là trái mơ. Rồi thì Môi-se chưa hề mang dân sự (children) qua Biển Đỏ. Đó chỉ là một bó sậy lớn ở bên mé biển, và ông chỉ đi qua một biển sậy. Rồi làm thế nào nước, n-ư-ớ-c, dựng trên cả hai bên, rồi họ đi trên biển khô? Ồ, vô lý như vậy. Nhưng, anh em thấy đó, hầu như cần có một thời như thế để mang cơn thạnh nộ của Chúa đến những người đó. Thật như thế.
Họ nói không có chuyện như vậy... Thậm chí những người trong Giáo hội cũng không tin vào những phép lạ. Họ nói, “Tôi sẽ đưa cho ông 1.000 đô la, hãy tỏ cho tôi thấy một phép lạ. Hãy cho tôi thấy một phép lạ.” Ồ, họ không thể thấy được phép lạ nếu có 10.000 điều được thực hiện trước họ. Ồ, họ - họ không bao giờ thấy được.
Anh em nói, “Điều đó không thể được.” Ồ, không, không thể.
24
Có một lần Ê-li-sê xuống Đô-than, quân đội Sy-ri tiến đến bao quanh thành phố để bắt ông, vì họ biết rằng sức mạnh của một quốc gia nằm ở trong vị tiên kiến đó. Một trong những tướng bảo vị vua Sy-ri, “Ồ, vua biết không, nhà Tiên tri Ê-li-sê, người Thi-sê-be, bảo cho vua Y-sơ-ra-ên những gì vua đã nói trong phòng kín.”
Vua truyền, “Hãy đi bắt người đó. Đó là kẻ đang cản trở chúng ta.” Cả quân đội Sy-ri lẻn vào quanh Đô-than, họ bao quanh tất cả.
Ghê-hê-xi, người đầy tớ của vị Tiên tri thức dậy, ông nói, “Ồ, cha tôi, hết thảy quân đội đang bao quanh chúng ta tại đây. Chúng ta đã bị bao vây hoàn toàn.”
Ông đáp, “Ồ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” Hiểu không?
Ghê-ha-xi nhìn quanh và nói, “Tôi không thấy ai cả.”
Ông đáp, “Lạy Đức Chúa Trời, xin mở mắt cho cậu bé đó.” Mắt người mở ra, tất cả các núi đều đầy những Thiên sứ và những xe ngựa lửa bao quanh, những lực lượng vô hình.
25
Ê-li-sê đi ra ngay tại đó, Kinh thánh chép,“ Ngài đã khiến cho họ bị đui mù.” Ông đã đi ra với họ. Họ đã mù loà trước ông. Ông bước ra, hỏi, “Có phải các ông đang tìm Ê-li-sê không?”
Vua nói, “Vâng, chúng tôi đang tìm kiếm ông ta.”
Ông nói, “Nào, hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm.” Rồi người dẫn chúng nó đến nơi phục kích, ngay nơi các đội quân đổ ra và bắt lấy họ.
Bây giờ, Kinh thánh chép, “Ngài đã khiến cho họ bị mù” Điều đó giải quyết tất cả. Ngày nay nhiều người cũng bị mù loà về thuộc linh, mặc dù Đức Chúa Trời đã xuống giữa dân sự làm bất kỳ điều gì, những việc mà Ngài đã Hứa, họ vẫn không thể thấy được. Họ bị mù thuộc linh, không biết Đức Chúa Trời, không biết quyền năng vĩ đại của Ngài. Bây giờ, chúng ta để ý họ đã làm điều đó trong thời của Ê-li [Ê-li-sê] và họ vẫn còn làm trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời làm cho họ mù loà.
26
Ngày nay, họ nói rằng không có những phép lạ, không có chuyện đó; Tất cả điều này chỉ là xúc cảm. Họ cũng nói giống như vậy về Ê-li, vì ông đã được cất lên và Ê-li-sê, một người trẻ tuổi đầu hói, thế chỗ của ông, những đứa bé chạy ra, theo sau ông, nói, “Ớ lão trọc, vì sao không lên cùng với Ê-li?” Đấy, ngay từ ban đầu nhiều người đã không tin, sau khi rất nhiều việc đã được thực hiện. Con người vĩ đại này của Chúa đã được một xe ngựa lửa cất lên trời, người ta vẫn không tin và những đứa trẻ chạy sau người, nói, “Ớ lão trọc, sao không lên?” Người xây lại rủa sả chúng nó. Liền có 2 con gấu cái cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó.
27
Bây giờ, để ý. Ngày nay, như đã xảy ra lúc đó, họ đặt sự giải thích riêng của họ đối với Lời. Vậy thì, nếu họ muốn làm thế, thì tuỳ họ, nhưng họ cố gắng làm cho chúng ta tin điều đó. Kinh thánh nói rằng Lời của Đức Chúa Trời không phải là sự diễn dịch cá nhân. Đức Chúa Trời thực hiện sự thông giải riêng của Ngài. Chúa khẳng định Lời Ngài và chính đó là sự thông giải của Lời
Như tôi đã nói nhiều lần, khởi đầu Ngài đã Phán, “Hãy có sự sáng”, thì có sự sáng. Điều đó không cần phải được diễn giải. Nó đã xảy ra. Ngài Phán, “Một nữ đồng trinh sẽ thụ thai.” Nàng đã thụ thai. Ngài Phán Ngài sẽ đổ Linh của Ngài; Ngài đã thực hiện. Ngài Phán trong những Ngày Sau rốt Ngài sẽ thực hiện và Ngài đang thực hiện điều đó. Điều đó không cần sự thông giải nào, Chúa đang thực hiện sự thông giải riêng của Ngài. Cho dẫu kẻ khờ dại có nói gì, cũng không ngăn chặn Chúa một chút nào.
28
Khi Chúa Jêsus còn trên đất, Ngài đã phải gặp thật nhiều sự vô tín để tranh đấu như những gì chúng ta có hôm nay, có lẽ nhiều hơn. Nhưng điều đó không ngăn cản Ngài được. Ngài tiếp tục bổn phận thi hành của Ngài. Đức Chúa Trời khẳng định mọi sự Ngài đã làm. Ngài Phán, “Ta không phải một mình Ta. Cha với Ta là Một, Cha ngự trong Ta. Không phải Ta làm công việc của Cha; Mà chính Cha ở trong Ta. Ví bằng Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi chớ tin Ta. Còn nếu Ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin Ta, hãy tin những việc Ta.” Hiểu không? Ngài Phán, “Hãy tra xem Kinh thánh, vì các ngươi nghĩ mình có Sự sống Đời đời, là bởi biết Kinh thánh. Chính Lời Kinh thánh làm chứng về Ta vậy.” A-men! Thật là một Lời phán tuyệt vời. “Lời Kinh thánh cho các ngươi biết Ta là ai.” Chúa Jêsus Phán vậy.
Chính Lời Kinh thánh bảo cho anh chị em về thời đại chúng ta đang sống, những việc mà anh chị em thấy đã được thực hiện, chính là Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự của Ngài. Không gì có thể làm sống lại kẻ chết ngoài Đức Chúa Trời. Không ai có thể làm những điều Đức Chúa Trời đang làm bây giờ ngoài Ngài. Vì Kinh thánh nói rằng Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.
29
Bây giờ, chúng ta thấy khuynh hướng hiện đại của những người lúc đó. “Ồ, những ngày đó đã trở thành quá khứ, không có những phép lạ như vậy. Người ta chỉ mắc vào một cái bẫy xúc cảm thôi.”
Hãy lắng nghe tiên tri Ê-li đó, la lớn chống lại họ và những Nhà Thần học của họ. Hãy chú ý, chú ý khi ông nói dường như chính ông là Đức Chúa Trời, “Sương sẽ không rơi từ trời cho đến lúc ta cầu xin cho điều đó.” A-men! Vâng, thưa quí vị. Vị Tiên tri đã ở thật lâu trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.
Các Tiên tri của thời Cựu Ước, hay bất kỳ thời nào, sống trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời cho đến khi họ trở nên Lời; Sứ điệp của họ chính là Lời. Hãy nhớ, ông nói, “LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Khi những người đó có những Sứ điệp từ Đức Chúa Trời, họ giảng ra Lời Chúa, “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.”
“Sẽ không có mưa cho đến lúc ta kêu cầu.” Ồ, quả là một lời tuyên bố tuyệt diệu. Ông đã ở trong sự Hiện diện của Chúa và đã được chứng minh thật hoàn hảo. Hãy nhớ, cũng theo A -mốt 3:7, “Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.”
30
Ông nói, “Sẽ không có cơn mưa nào rơi xuống.” Trước tiên ông...
Họ cười nhạo ông. Họ nghĩ ông bị điên khùng. “Đó là kẻ cuồng tín.” Nhưng, hãy xem, ông có LỜI CHÚA PHÁN VẬY rằng sẽ không có mưa. Trước khi Chúa làm điều đó, Ngài đã Khải Thị cho Ê-li, đầy tớ của Ngài. Ông là một Tiên tri được chứng minh đã chứng thực, để dân sự nên ăn năn. Thay vì thế, họ lại nhạo cười ông, nói, “Ồ, chúng ta có thật nhiều mưa. Bể chứa đã đầy. Các dòng sông đang chảy tốt.”
Kinh thánh nói rằng thậm chí không có sương rơi trong 3 năm rưỡi. Tất cả các dòng suối nước mọi nơi khô cạn. Chúa đang Phán qua người đó. Đó là cách nó đã xảy ra. Chúng ta luôn biết vậy. Vì thế ông...
31
Chúng ta nhận thấy rằng khi một người được Chúa sai đến, được Chúa truyền định với VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY thực sự, Sứ điệp và Sứ giả là một và giống nhau. Vì ông được sai đến là đại diện cho LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Lời đi với Lời, như vậy người và Sứ điệp giống nhau.
Một người hệ phái dưới những bảo trợ hệ phái, ông và Giáo hội là một. Một Nhà Thần học theo thần học được tạo nên bởi hệ phái nào đó, ông và Sứ điệp của ông là một: Giáo hội của thần học, một thần học gia. Chính xác như vậy.
Thế thì khi một người đến với VÌ ĐÂY LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, người và Sứ điệp là một. Khi Ê-li đến với LỜI CHÚA PHÁN VẬY, ông và Sứ điệp của ông là một. Cũng giống như Chúa Jêsus, khi Ngài đến, Ngài là Lời, Tin Lành theo Thánh Giăng 1. Như vậy, Lời Chúa và Sứ giả thời đại cũng giống nhau mọi lúc. Đúng vậy.
32
Chúa Jêsus là Lời đã được nói tiên tri. Ngài là những gì các Tiên tri nói sẽ xảy ra. “Một nữ đồng trinh sẽ thụ thai và sanh ra Con Trẻ này.” Quay trở lại thuở ban đầu Chúa đã bảo họ, “Dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn và nó sẽ cắn gót chân người.” Tất cả những Lời Tiên tri này đã được ban ra: Tất cả những Lời Tiên tri còn lại qua các thời đại, nói về Ngài. Ngài chính là Lời được bày tỏ. Ha-lê-lu-gia!
33
Bây giờ, anh em có thấy tôi cố gắng đi đến đâu không? Sáng nay tôi đã nói với anh em khá rõ ràng. Anh em không thấy thẩm quyền của Đức Chúa Trời Hằng Sống trong Hội thánh Hằng sống, Nàng Dâu sao? Người đau được chữa lành, kẻ chết được sống lại, kẻ què đi được, kẻ mù thấy được, Tin lành tiến tới trong quyền năng, vì Sứ điệp và Sứ giả giống nhau. Lời ở trong người, trong Hội thánh.
Lời Chúa ở trong Ê-li khi ông đi đến đó với LỜI CHÚA PHÁN VẬY, nói, “Trời sẽ không mưa” Đó không phải là Ê-li, mà chính là Đức Chúa Trời ở trong Ê-li.
34
Tôi đã nói nhiều lần, giống như một người nữ Khoa học Cơ-đốc có lần đã bảo tôi, “Ông Branham. Ông khoe khoang về Chúa Jêsus quá nhiều.”
Tôi đáp,“Tôi hy vọng đó là điều duy nhất tôi phải trả lời.”
Bà nói, “Ông cố làm cho Ngài Thiêng liêng.”
Tôi đáp, “Ngài là Thiêng liêng.”
Bà nói, “Ngài là Tiên tri. Ngài là người tốt nhưng không phải Thiêng liêng.”
Tôi nói, “Ồ, hãy chỉ cho tôi một câu Kinh thánh nói rằng Ngài không Thiêng liêng.”
Bà đáp, “Trong sách của Thánh Giăng nói rằng Ngài khóc khi Ngài đi đến mộ La-xa-rơ.”
Tôi đáp, “Ồ, chắc chắn, Ngài khóc. Ngài vừa là con người, vừa là Thiêng liêng. Ngài là 'Con người' khi Ngài khóc nhưng Ngài phải là Đức Chúa Trời để khiến kẻ chết sống lại.” Đúng vậy. Tôi nói, “Ngài là Con Người, bị đói nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, nuôi 5.000 người với 2 cái bánh và 5 con cá.” Đúng vậy Ngài là Con Người nằm ngủ phía sau con thuyền nhưng là chính Đức Chúa Trời ở trong Ngài có thể làm yên lặng nước.“ Vì sao? Ngài và Sứ điệp của Ngài là Một.
Ngài Phán, “Ta với Cha là Một. Cha ở trong Ta.” Ngài là sự đầy đủ trọn vẹn của bổn tánh Đức Chúa Trời.
35
Tôi nghĩ vào ngày nọ, sự tác động rất mạnh mẽ khi tôi đang mang đến 7 Thời đại Hội thánh. Lúc đầu tôi không thể nhận rõ Chúa Jêsus cả người màu trắng đứng đó giống như thế, “Tóc Ngài trắng như lông chiên.” Tôi không thể hiểu được làm thế nào một người 33 tuổi tóc lại trắng như tuyết vậy.
Tôi đã gọi điện cho một Nhà Thần học có tiếng tốt, một Nhà Thần học Ngũ tuần, một người bạn tốt thân thiết. Ồ, đó là anh Jack Moore. Anh là một người thông minh nhanh nhạy. Anh nói, “Anh Branham, đó là Chúa Jêsus được vinh hiển. Đó là điều Ngài trông giống sau khi Ngài được vinh hiển.” Không, tôi không thể tin điều đó được. Không.
Tôi nói, “Ồ, Anh Moore, cảm ơn anh.”
36
Tôi đi vào phòng tại đó và trò chuyện với Đức Chúa Trời. Tôi dò lại phần phụ lục, trở lại với Đa-ni-ên, nơi có chép, “Đấng Thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch.” Tôi nói, “Lạy Chúa, con - con - con không biết nói điều gì, con có trách nhiệm.” Bây giờ hãy nhớ, đó là trước lúc 7 Ấn được mở, khoảng 1 năm hay hơn trước đó. Tôi đang cầu nguyện tại đó, “Lạy Chúa, đó là gì?”
Tôi trông, một người đứng phía trước tôi, là một vị quan toà, có mái tóc trắng. Những vị quan toà ngày xưa thường mang tóc trắng để tỏ ra rằng họ có thẩm quyền tối thượng.
Rồi khi tôi nhìn thấy Chúa Jêsus với mái tóc trắng, tôi nói rằng điều đó chỉ chứng thực cho Lẽ thật mà chúng ta biết, rằng Ngài là Thẩm quyền tối thượng. Đức Chúa Trời đã làm chứng giống như vậy trên Núi Hoá Hình, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe Người,” Thẩm quyền tối hậu.
37
Rồi trở lại đó lúc khởi đầu 7 Ấn, khi 7 Thiên sứ đó giáng trong hình dạng kim tự tháp đó, đứng đó, Phán bảo tôi quay lại đây và giảng về 7 Ấn kia. Ngài ở cùng với tôi. Ngài đã tỏ cho tôi chúng là những cái gì, những điều đã mất. Tôi luôn luôn suy nghĩ nó được đóng ấn ở phía sau Quyển Sách và có thể là điều gì không được viết trong Sách; Nhưng nó đã đưa ra được tỏ cho biết rằng Ngài không thể làm thế được. Nó không phải là điều gì đã được viết trong Sách... Mà là điều gì đã được giấu trong đó. “Vì hễ ai bớt đi một lời từ trong Sách đó hay thêm một Lời vào đó...” Như vậy, đó là một sự mầu nhiệm đã ở trong Sách của 7 Thời đại Hội thánh. Mỗi thời Thời đại Hội thánh này, đưa ra một - một sự mầu nhiệm, hết thảy về phép báp-têm bằng nước cùng những điều khác mà họ đã dò dẫm thật lâu.
Rồi khi cảnh đó diễn ra, các đài quan sát lớn từ trên đường đi xuống California, xuống tận Mê-xi-cô, trên vùng Tucson, mọi nơi, đều chụp ảnh. Đó là một cảnh thần bí. Anh Fred Southmann ở đó, người quay lại đằng sau, tôi và Anh Gene Norman, đứng ngay tại đó khi hình ảnh kia bay lên... Họ đã chụp ảnh xong vẫn không biết gì về nó. Cách đây một thời gian ở đây, mọi người nói, “Hãy nhìn nầy, nhìn giống như thế này, những cánh của những Thiên sứ, cách chúng gấp lại tại đó.”
38
Một ngày kia, tôi xoay nhìn về tay phải, tại đó Chúa Jêsus Christ cũng hoàn hảo như Hofmann đã từng vẽ Ngài. Ngài đứng tại đó với bộ tóc trắng, nhìn xuống mặt đất, tỏ cho thấy rằng Ngài là Thẩm quyền Tối hậu. Các từng trời tuyên bố điều đó; Kinh thánh tuyên bố điều đó; Sứ điệp tuyên bố điều đó. Tất cả đều giống nhau: Thẩm quyền Tối thượng với mái tóc trắng. Anh em cũng thấy râu Ngài màu đen ở dưới. Nhiều anh em đã thấy tấm ảnh. Chúng ta có tấm ảnh đó đàng sau kia. Hãy xoay về một bên, lối đi bên phải, và nhìn. Ngài đấy, thật là hoàn hảo như đã có, nếu Ngài đã được chụp như vậy. Họ nhìn tấm ảnh từ một góc không đúng. Anh em phải nhìn tấm ảnh theo góc đúng. Chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời mới có thể Khải Thị góc đúng là góc nào. Hãy xoay về bên phải của anh em và nhìn vào tấm ảnh. Ngài ở tại đó, thật hoàn hảo, bức ảnh đã được chụp tại đó.
Lần đầu tiên tôi từng thấy Ngài, Ngài trông giống một cái Đầu của Hofmann (a Head of Hofmann). Tôi chưa hề thấy trước đó; Trong Nhà thờ Đền tạm của Billy vào Chúa nhật nhiều năm sau đó, tôi đã thấy tấm ảnh. Kể từ đó, nhà của tôi luôn có một trong những tấm ảnh.
Rồi tại đây, trên các từng trời, cho biết rằng chính Chúa mà tôi chỉ một bé trai đứng bên cạnh trường học này, đã thấy trong Khải tượng tại đây, Ngài trông giống như thế. Rồi ở đây 30 năm sau, trên bầu trời tuyên bố điều đó, đó là sự thật. Ngài trông giống cách đó: Không phải là điều gì từ ý tưởng của người nào.
39
Giống như ở Va-ti-căng, họ có một - một tấm hình của Đấng Christ được vẽ tại đó, với chòm râu trắng nhỏ quanh cằm của Ngài. Khoảng chừng nửa in-sơ (tấc Anh), ngay trên đầu của miệng Ngài, giống như thế này, và gọi đó là Đấng Christ.
Điều đó nhắc tôi nhớ lại một hoạ sĩ Hy-lạp mà tôi đã một lần thấy trong một ngôi Nhà thờ cổ, cho thấy A-đam và Ê-va trông giống như thế nào, “Họ trông giống những con thú hay cái gì đó.” Đó là điều đầu óc xác thịt có thể nhận thức về điều thuộc linh nào đó. Tôi nghĩ A-đam là người đẹp trai nhất từng sống và Ê-va là người nữ hoàn hảo theo mọi cách.
Bây giờ, đầu óc xác thịt bọc lại sự việc trong những ý tưởng riêng của họ, rồi Chúa sai xuống và mở ra mọi điều bởi quyền năng của Ngài. Đó là chính xác những gì đã xảy ra tại đây trong thời A-háp.
40
Bây giờ, chúng ta nhận thấy rằng Ê-li [Ê-li-sê] có thể nói điều đó vì Sứ điệp của Thời đại và Lời của Đức Chúa Trời... Hay Sứ giả, Sứ điệp — Sứ điệp và Lời chính xác giống nhau. Nhà Tiên tri, Lời, Sứ điệp. Chúa Jêsus Phán, “Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta, các ngươi đừng tin Ta.” Đúng như vậy. Bất cứ ai và Sứ điệp của người đó đều là một.
Ngày nay, người ta không tin vào việc thực hiện những công việc của Chúa vì họ không chấp nhận Sứ điệp của Đức Chúa Trời. Họ không tin Sứ điệp.
Những ai tin vào thì giờ của Chúa, lúc chúng ta đang sống, những điều nầy là một lương thực giấu kín. Hãy suy nghĩ. Đức Chúa Trời đã giấu điều đó để họ nhìn thẳng vào đó mà không thấy gì. Giống như cách Ê-li đã làm mù loà quân đội Sy-ri, Chúa cũng làm mù loà kẻ vô tín không thấy Thức ăn thật của con cái, là người tin.
41
Người ta gọi Nô-ê là kẻ cuồng tín, đóng một con tàu, mắt của ông mở ra với Lời Đức Chúa Trời và Lời hứa. Chính điều mà họ gọi là cuồng tín, đã cứu Nô-ê và gia đình ông (Hiểu không?), chính điều đó. Điều mà con người nhạo cười, là điều mà chúng ta cầu nguyện. Điều mà con người gọi là điên rồ, chúng ta gọi là vĩ đại. Điều mà thế gian gọi là vĩ đại, Chúa gọi là khờ dại. Điều mà thế gian gọi là khờ dại, Chúa gọi là vĩ đại. Thật hoàn toàn tương phản giữa phải và trái. Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.
42
Hãy nhớ, Ê-li đi vào nơi bí mật của mình bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời, bởi sự kêu gọi của Chúa, Lời Chúa. Ông đã đi vào nơi bí mật đó bởi kế hoạch, sự biết trước của Chúa, sự kêu gọi trên đời sống mình, theo như Lời. Nếu đó không phải là con đường chúng ta đi vào, tôi không biết làm thế nào chúng ta đến đó được.
Chú ý trước khi cơn hạn hán bắt đầu, Ê-li đã đi vào nơi bí mật để sống sót. Điều đó rất là điển hình trước khi sự phán xét bắt đầu đánh vào trái đất, Hội thánh đã được kêu gọi ra, Nàng Dâu đã được lựa chọn rồi, chỉ chờ đợi trước khi sự phán xét xảy ra: Đã chờ đợi, ăn Lương Thực của Chúa, hưởng những ơn phước của Chúa. Bất kỳ người nào trong đầu óc bình thường của mình đều biết chúng ta đang hướng thẳng tới; Chúng ta đang ngay trong giờ đoán xét.
43
Hãy quan sát. Anh Banks và một vài người trong các anh em có mặt tại đây đêm nay, đã đứng tại đó trên núi vào sáng hôm ấy.
Tôi muốn nói về ngọn núi đó vào sáng Chúa nhật đến, nếu Chúa muốn. Chúng ta có một Khải Thị lớn lao, một điều gì xa hơn mà hầu như tôi không thể nói ra đêm nay. Nhưng tôi phải, (Hiểu không?) nó xảy ra một cách thường xuyên điều nầy sau điều khác. Hiểu không? Không bao giờ những điều kia ngừng xảy ra, VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.
Mỗi người trong các anh em ở tại đây, hàng ngàn hàng ngàn người đang nghe băng ghi âm, đã nghe tôi đứng nói, “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Sẽ xảy ra như thế nầy thế kia. Ngay cả báo và tạp chí cũng đã tuyên bố xảy ra như vậy. Họ không biết đó là cái gì nhưng họ đã thấy. Họ không biết là gì, nhưng đã thấy nó làm cho Lời chính xác là Lẽ thật.
44
Khi chúng tôi đứng dưới đây trên dòng sông, Thiên sứ của Đức Chúa Trời giáng xuống vào ngày đó, vào năm 1933, đã Phán ra những điều mà Ngài đã làm. Nhiều người đã đi ra, đứng trên bờ sông đó, hỏi, “Billy, điều đó có nghĩa gì?”
Tôi đáp, “Điều đó không dành cho tôi, mà dành cho các anh. Tôi tin; Còn các anh thì không.” Rồi tôi tiếp tục bước đi.
Sau đó vị Mục sư nói với tôi, “Anh có ý muốn nói rằng anh với học vấn lớp 7, sẽ đi khắp thế giới, cầu nguyện cho các quân vương, nguyên thủ, vua và những người khác?” Và... “Ồ, hãy quên điều đó đi.”
Tôi không thể nào quên được những điều đã được ghi khắc vào lòng tôi. Bây giờ, tại đây, sau 33 năm, mọi điều Ngài nói đã xảy ra một cách hoàn hảo theo cách Ngài nói Ngài sẽ thực hiện. Ngài là Đức Chúa Trời không thể thất bại. Ngài luôn giữ Lời Ngài... Đừng bao giờ nghi ngờ.
45
Bây giờ, hãy lưu ý, Ê-li đã đi vào bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời, sự biết trước, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Lời Chúa, trước khi cơn hạn hán bắt đầu.
Vậy thì, chúng ta biết rằng sự phán xét sắp sửa giáng xuống. Đứng trên ngọn đồi ngày hôm đó, Anh Bank Wood, đang đi lên đó. Có lẽ tôi trích lại lần nữa, để gây dựng đức tin anh em cho giờ cầu nguyện được sắp diễn ra trong 10, 15 phút nữa. Tôi đi phía trước Anh Banks. Tôi nghĩ anh đã để lại Chị Ruby lại khi chị bị đau. Và anh... Tôi chú ý anh đi đến phía sau tôi, gương mặt của anh trở nên đỏ. Tôi nhìn lại, tôi nghĩ ngọn đồi hơi khó một chút cho anh để đi, nên tôi đi chậm lại, ngay trong sa mạc, trên những ngọn đồi giống như thế, ngay nơi các Thiên Sứ của Chúa xuất hiện, chúng tôi đang hướng về ngay đó, các Thiên sứ cũng đã xuất hiện một vài tháng trước đó.
Khi tôi đi lên ngọn đồi, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời... Khi tôi quay lại nhìn lên đỉnh núi, Ngài Phán, “Hãy lượm hòn đá đó, nói với anh ta, 'VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, anh sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vài vài giờ tới.”
Anh hỏi, “Điều đó có nghĩa là Ruby?”
Tôi đáp, “Không, tôi nghĩ không có gì liên quan với anh hay Ruby. Tôi nghĩ chỉ câu nói, ”LỜI CHÚA PHÁN VẬY “ điều gì đó sẽ xảy ra.”
46
Buổi sáng kế tiếp khi chúng tôi đang đứng tại đó, tôi không biết có bao nhiêu người hiện ngồi tại đây, tại đó, có chừng 12, 14 hay 15 người đang ngồi đó. Đột nhiên, một Mục sư đi đến trước tôi, ông nói, “Anh Branham, tôi tên là A hay B gì đó. Tôi là một trong những người bảo trợ cho anh tại California.”
Tôi đáp, “Tôi rất vui được gặp ông, thưa ông.”
Ông nói, “Tôi là Douglas Mc Hughes. Tôi...”
Tôi đáp, “Tôi rất vui được gặp ông.” Rồi bắt tay với ông.
Ông nói, “Ồ, bây giờ, tôi muốn hỏi ông một câu hỏi.”... Anh Roy Roberson, nhân viên ban quản trị tại đây, Anh Wood, Terry, Billy, Mc Anally, tôi không biết hết những người đang đứng tại đó. Ông hỏi, “Có phải Chúa cho ông những khải tượng giống như thế này?”
Tôi đáp, “Vâng, thưa ông. Song tôi đến đây để nghỉ ngơi. (Rồi tôi nhìn chung quanh giống như thế này, tôi biết một Bác sĩ to chắc nịch đã nhìn ông ta nói, ”Mục sư McHughes, sự dị ứng này trong mắt ông sẽ làm hỏng mắt ông ngày gần đây. Tôi là Bác sĩ của ông trong 2 năm. Tôi không thể làm gì được về điều đó.“) Tôi xoay sang nhìn ông, nói, ”Ông hỏi tôi điều đó để làm gì, Bác sĩ của ông đã bảo ông ngày nọ, “Dị ứng trong mắt của ông.” Lúc đó là vào khoảng 11 giờ. Ông đang đeo kính râm.
Tôi nói, “Ông mang kính râm không phải bởi lý do ánh nắng mặt trời nhưng vì mắt của ông. Bác sĩ bảo ông rằng ông sẽ mất mắt đó.”
Ông thốt lên, “Đúng thế.”
47
Tôi xoay, bước đi trở lại, cầm một cái xẻng trong tay (Tôi thấy ông đang đứng tại đó, nhìn tôi, mắt ông sáng lên, tôi nói, “Nhưng LỜI CHÚA PHÁN VẬY, ông sẽ không mất mắt đó.” Mùa thu vừa rồi, tôi đã đi săn với ông, ông có thể nhìn thấy tốt hơn tôi và bất kỳ người nào trong đám đông. Vâng.
Rồi tôi thấy một bà kéo chiếc vớ xuống, vén một bên váy, bà bảo, “Con trai, nếu con gặp Anh Branham, bảo anh cầu nguyện cho chân của mẹ.” Tôi nhìn xuống tại đó, chân của bà đầy những ung nhọt xung quanh.
Tôi bảo, “Mẹ của anh tóc đã bạc ('con trai.' Anh em hiểu không? Bà bảo với anh trước khi anh ra đi, nếu anh gặp tôi, bảo tôi cầu nguyện cho chân của bà. Bà bị những ung nhột nhỏ khắp chân.” Anh gần như muốn ngất.
Anh trả lời, “Đúng như vậy.”
48
Tôi bắt đầu đi bộ vòng quanh, rồi tôi nghe tiếng của Chúa Phán, “Hãy tránh khỏi con đường, nhanh lên.” Roy Roberson đang đứng đó, tôi biết anh là cựu chiến binh, tôi đặt tay trên vai anh, nói, “Anh Roy, hãy núp ngay như có thể được.
Anh hỏi, “Có vấn đề việc gì vậy?”
Tôi nói, “Hãy tránh ra khỏi đường. Ẩn núp ngay.”
Tôi bắt đầu đi vòng quanh bỏ chiếc xẻng xuống, xoay lại và cất mũ. Ngài xuất hiện, vinh quang của Chúa giáng trên cơn gió lốc xé ngọn núi ra giống như thế, nổ tung, làm rung chuyển giống như thế, cắt đứt các bụi cây nhỏ, khoảng chừng 3, 4 hay 5 bộ trên đầu tôi. Rồi nó quay trở lại giống như một miệng phễu như thế, lại có tiếng nổ, rồi xuất hiện 3 lần.
Lần thứ 3 khi trận gió đi, Anh Banks đến và nói, “Đó có phải những gì anh đang nói?”
Tôi đáp, “Vâng”
Anh hỏi, “Đó là cái gì”
Tôi nói, “Chúa xuất hiện trong cơn lốc.” Tôi không biết Ngài có muốn tôi nói cho dân sự hay không.
Rồi tôi tiếp tục cầu nguyện một chút. Ngài Phán với tôi rằng tôi có thể nói cho họ biết. Tôi nói, “Đó là sự phán xét đánh vào bờ biển phía Tây.” Hãy nhìn nơi đó hôm nay. Hãy nhìn những gì xảy ra một vài giờ sau đó. Alaska bị chìm. Mọi thứ bị nhấn chìm. Chúng ta đang đi vào sự phán xét, sự nhân từ đã bị hắt hủi.
49
Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta đã có Lương Thực kín giấu, Thức Ăn thuộc linh, chúng ta đang sống trong sự tốt đẹp và nhân từ về sự Khải Thị của Chúa Cứu Thế Jêsus trong những ngày cuối cùng này, đang chứng thực chính Ngài giữa dân sự Ngài. A-men! Họ đã đi vào. Ê-li đã đi vào trước khi cơn hạn bắt đầu. Cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta vào trong trước khi sự phán xét bắt đầu. Bây giờ là lúc đi ra, đi vào, đi ra khỏi những tổ chức và đi vào Đấng Christ, cho tất cả những người tin thực sự.
Sau đó ông đã được kêu gọi và ở lại tại đó. Hãy nhớ ông không bao giờ rời khe nước đó cho đến lúc Chúa gọi ông.
Sau khi cơn hạn đã trôi qua, Ngài đã gọi ông ra khỏi đó, xuống nhà một người đàn bà goá. Lưu ý, Ngài đã kêu gọi người đàn bà goá này, chính mình bà đã không hội hiệp với những kẻ không tin. (Nhận dấu của con thú trong suốt cơn hạn). Do đó, Ngài đã gọi bà ra — kêu gọi Ê-li để nuôi sống người đàn bà goá này. Họ chỉ có một chiếc bánh nhỏ, một chút nhỏ mà bà còn giữ được. Ê-li nói, “Trước hết, hãy đưa cái đó cho ta. VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, vò đó sẽ không bị trống, bình sẽ không bị khô cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa trên đất.” Phải đặt Đức Chúa Trời trước hết, Lời Ngài trước hết.
50
Để ý, có bột trong vò. Mỗi lần bà tìm bột (went after meal), đều có bột trong vò. Có dầu trong bình, mỗi lần bà kiếm nó. Tại sao? Bột tượng trưng cho Đấng Christ trong Của Lễ Dâng Bằng Bột (meal-offering). Những gờ đá xay (burrs) phải đặt đúng ngay chỗ để xay chúng. Mọi tiếng xay bột nầy đều giống nhau, tỏ cho thấy Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đó là Lời, Bánh Sự Sống đi theo Sứ điệp, để chứng thực Lời.
Thưa các bạn, ngày hôm nay cũng vậy. Bánh Sự Sống mà dân sự ăn, phù hợp với Sứ điệp của Đức Chúa Trời, để nuôi sống họ trong thời gian bị hạn. Chuyện gì xảy ra nếu Ngài đứng trong sự hiện diện của chúng ta hôm nay? Nếu Ngài đứng trong sự hiện diện của chúng ta ngay lúc này? Ngài sẽ hành động và một cách chính xác giống như Ngài đã làm khi còn ở trong xác thịt ở thế gian.
Nàng Dâu là một phần của Chồng. Hội thánh cũng giống như Đấng Christ. “Những công việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm.” Chính là Lời đã làm điều đó. Ngài bảo cho chúng ta rằng những việc mà Ngài đã làm, chúng ta cũng sẽ làm.
51
Chúng ta chú ý ở đây lần nữa, nếu Lời ở trong chúng ta, đã đến với chúng ta như đã từng đến với Ê-li trong ngày đó, Lời sẽ làm giống như ông đã làm: Được nuôi trên những Điều bí mật của Đức Chúa Trời, được giấu khỏi trần gian. Ồ. Lần nữa, nó làm cho Sứ giả và Sứ điệp là một. Thức Ăn thuộc linh đã sẵn sàng, bây giờ đã vào mùa. Mỗi người trong các anh em có thể dùng Thức Ăn này nếu muốn, nếu sẵn lòng cất bỏ tất cả sự vô tín trong thì giờ này, nếu anh em sẵn sàng đến với Đấng Christ trong Lời hứa của Ngài. Hãy nhớ những Lời hứa của Ngài trong Ma-la-chi 4, Luca 17:30, cũng trong Thánh Giăng 14:12 (thêm nhiều câu Kinh thánh có nói) Giô-ên 2:38, nói về tất cả những gì Ngài sẽ làm, hay đúng hơn những gì Ngài sẽ làm trong những Ngày Sau rốt nầy. Tiên tri đã nói sẽ có Ánh sáng trong những Ngày Sau rốt này như thế nào, nó sẽ hoạt động ra sao, nó sẽ làm gì, tất cả Lời Kinh thánh đều chỉ đến những Ngày Sau rốt này. Đó là Đấng Christ. Nếu có thể ẩn náu (hide away) trong Đó, trong Nơi bí mật ấy, anh em có thể ăn và thấy sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu anh em bị đau ốm, có sự chữa lành tại đó.
52
Anh em nhớ khi Ê-li-sê, thời điểm sau, đã gọi... Sau Của Lễ Dâng Bằng Bột ông có, là Đấng Christ, và đã nuôi sống nhà bà góa với điều đó, để ý sau đó khi ông gọi lửa từ trời giáng xuống, và vân vân, đã chứng minh việc Đức Chúa Trời sai ông đến, Linh của nhà Tiên tri...
Chú ý, trong đồng vắng, khi ông đang nằm tại đó, dưới bóng cây giếng giêng, một Thiên sứ hiện xuống với thức ăn cũng giống vậy, nướng bánh nuôi ông. Thiên sứ lại đặt ông ngủ trở lại, đánh thức ông, rồi lại có thêm những cái bánh bằng bột đã nướng tại đó cho ông. Ông đã nhờ sức của những cái bánh ấy đi trong 40 ngày. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ồ, chúng ta thật yêu Ngài. Thức Ăn thuộc linh đúng mùa.
53
“Thật không xứng lấy bánh của con cái mà cho những con chó.” Chúa Jêsus chẳng cũng đã nói vậy với người phụ nữ Sy-rô-phê-ni-xi sao? Ngài được sai đến cho Dân Ngài. Đúng vậy. Đó là dân Ngài đến... Ngài không hề đến với các Dân Ngoại.
Bây giờ, ngày nay Ngài thăm viếng các Dân Ngoại trong thời của họ, và điều đó không đáp ứng...
Anh em hỏi, “Tại sao Sứ điệp không đi ra trong những nơi rộng lớn, những chiến dịch to lớn nầy, giống như giữa những hệ phái?”
Đó không phải là Thức Ăn của họ; Không phải là (cái gọi là) Thức Ăn Giáo hội. Nó là Thức Ăn của Nàng Dâu. Đó là Thức Ăn thuộc linh đúng mùa. Nó sẽ làm họ đau bao tử; Nó quá phong phú với họ. Đấy, hiểu không? Các - các bạn không thể làm điều đó. Nhưng với những con cái, Đó là Bánh; Đó là Sự Sống. Đó là Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.
54
Chúng ta sẽ quá trễ nếu chúng ta không bắt đầu giờ cầu nguyện bây giờ, vậy hãy cúi đầu một lát:
Lạy Chúa yêu dấu, Thức Ăn đúng mùa, Thức Ăn thuộc linh, điều mà thế gian không biết gì. Chúng con đã nghe Chúa chúng con nói như thế nào đêm đó, hay ngày đó tại Sa-ma-ri, cũng chính nơi Ê-li đã bước lên và nói, “Sương sẽ không rơi xuống cho đến lúc Ta cầu xin.” Chúa Jêsus cũng đứng tại đó Phán bảo các môn đồ của Ngài.
Họ hỏi, “Lạy Thầy, sao Ngài không ăn?”
Ngài đáp, “Ta có Thức Ăn mà các ngươi không biết.”
Thực vậy, Lạy Chúa, Thức Ăn của Ngài là làm theo ý chỉ của Chúa, thấy công việc của Đức Chúa Trời tỏ bày trong giờ của Ngài. Ngài đã có mặt tại đó để xem nó được thực hiện. “Ta không làm điều chi nếu Cha Ta không tỏ cho Ta trước. Điều gì Cha tỏ cho Ta, Ta làm điều đó.”
Cha ôi, ngày hôm nay cũng như vậy. Hội thánh, người tin thật sự, Thân thể của những người tin, có sự tiếp cận với Thức Ăn, Thức Ăn thuộc linh mà các hệ phái không biết gì. Thế gian không biết gì về Thức Ăn này, Cha ôi. Nhưng Hội thánh của Ngài dân sự của Ngài, Nàng Dâu của Con Ngài ưa thích nó.
Chúng con tiếp nhận sự chữa lành thân thể của chúng con khi các Bác sĩ đã thất bại. Chúng ta được tiếp cận với điều này. Đó là một trong những Đồ Ăn của Chúa mà Ngài đã ban cho Hội thánh Ngài, đã Hứa trong Ngày Sau rốt cho những con cái tin của Ngài. Lạy Cha, xin giúp chúng con trở thành những con cái tin, vì tất cả mọi điều đều có thể cho những người tin. Lạy Đức Chúa Trời kính yêu, xin ban cho. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
55
Tôi tin Billy đã bảo tôi rằng họ đã phát ra một số thẻ cầu nguyện. Nếu ai đó bảo với tôi chữ cái trên tấm thẻ cầu nguyện, đó là tất cả những gì tôi muốn. C, được rồi. Hãy lấy C-1, bắt đầu, bắt đầu từ hàng ngắn của chúng ta. Bây giờ, hãy xem, chúng có lẽ đã qua hết thảy. Ồ, hãy xem, tôi sẽ thử điều này. Tôi không biết tôi có thể làm được hay không. Hoặc là chúng ta có một hàng gọi tên, anh em cứ ngồi yên. Không có vấn đề gì với tôi. Nếu anh em thích đến đây trên bục hay được kêu gọi, không thành vấn đề, cách nào cũng được. Tôi chỉ đang nương cậy vào Đức Thánh Linh. Tôi nương cậy vào Ngài để bảo vệ Lời Này mà tôi rao giảng
Anh George Wright, tôi tin điều đó. Khi còn là một cậu bé, tôi đã đến nhà anh cách đây nhiều năm rồi, lắng nghe tiếng chim hót trên cây, tôi vẫn còn tin chính Sứ điệp đó, tôi tin nó vẫn không thay đổi.
56
Được rồi tôi thấy họ đang dọn chỗ phía sau đây để lập thành một hàng cầu nguyện. Được rồi thẻ cầu nguyện số C-1, 2, 3, 4, 5 lên trước và đứng ngay tại đây. Nếu không thể đi lên, nếu anh em đưa tay mình lên, một vài anh em sẽ đến ghi cho anh em. Đó là gì? Vâng. Thẻ cầu nguyện C-1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ, hãy lưu ý, những anh chị em không có thẻ cầu nguyện...
Tôi đã không xếp hàng cầu nguyện kiểu này trong một thời gian lâu, lâu rồi. Có bao nhiêu anh chị em nhớ Sứ mạng của tôi khi chúng ta xây Nhà thờ Đền tạm tại đây? Ngài Phán, “Hãy làm công việc của một người Truyền giáo.” Tôi đã chẳng nói mình là một nhà Truyền giáo sao? Ngài Phán, “Hãy làm công việc nhà Truyền giáo.” (Hiểu không?) Vì giờ đến thì điều đó sẽ thay đổi.“ Giờ đó đang đến. Được rồi.
Anh em không thể kết hợp 2 hay 3 chức vụ với nhau, Mục sư và nhà Truyền giáo cùng một lúc. Anh em không thể là Mục sư và Tiên tri cùng một lúc (Hiểu không?) Vì anh em có những công việc khác nhau, chức vụ (ministry) khác nhau.
Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi điều tôi nên làm trong Sứ điệp của mình. Nhưng lúc đó, Ngài đã Phán, “Hãy làm công việc của nhà Truyền bá Phúc âm, hãy trưng đầy đủ bằng cớ về chức vụ của ngươi, vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành.” Điều đó chẳng đến bây giờ sao? Mọi Giáo hội hệ phái đã khước từ tôi, họ không chịu được đạo lành, “nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các Giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe Lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Họ sẽ làm những điều lớn giống như Giam-be và Gian-nét đã chống trả Môi-se, những sự khờ dại của họ sẽ được bày tỏ.” Đấy, hiểu không? Được rồi, những sự giả mạo. Anh chị em thấy Giam-be thế nào...
57
Đức Chúa Trời trên trời biết, trên Bia Đá Khánh Thành (kể từ năm 1933) của Nhà thờ Đền tạm đó, có viết một trang Kinh thánh, được đặt nằm ngay tại đó. Hãy quan sát người ta đã thực hiện như thế nào. Hãy quan sát những gì xảy ra: Những sự giả mạo, chính xác như vậy. Ngài đã Phán, “Cứ để mặc họ, sự khờ dại của họ sẽ được biết theo cùng cách như Giam-brơ và Gian nét.” Ở đây chúng ta đang ở trong thời đó.
Tôi đã nhìn thấy Nhà thờ đó khi chúng tôi đang đặt hòn đá góc nhà, người ta đi trên những ngạch, vòng quanh, đứng quanh những bức tường của Nhà thờ Đền tạm. Khi nó mọc lên, những người ở tại thành phố ở đây nói, “Trong khoảng 6 tháng...” Chúng tôi với 1 đô 80 xu để xây Nhà thờ Đền tạm, nhiều người làm ga-ra đã quyết định nó sẽ là nhà để xe của họ. Song nó vẫn còn là chuồng chiên cho những Chiên của Đức Chúa Trời.
58
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C-6, 7, 8, 9, 10. Được rồi.
“Ta, là Đức Giê-hô-va đã trồng. Ta tưới nó ngày và đêm để không ai giật lấy nó khỏi tay Ta.” Hãy nhìn vào sự chỉ trích, không hệ phái nào hỗ trợ nó. Không có Nhà thờ nào giống như thế ở quanh đây; Không có Ngũ Tuần trong nước, không ai nuôi dưỡng. Mọi người chống lại báp-têm bằng nước, mọi người chống lại tất cả những điều này, thậm chí, gia đình riêng của tôi. Cha tôi đã đuổi tôi ra khỏi cửa. Tôi đã gói ghém quần áo của mình trong bao giấy nhỏ và đi sống tại New Albany. Đúng vậy.
Nhưng qua nhiều sự nguy hiểm, gian lao và bẫy, tôi đã đến.
Chính ân điển đã mang tôi an toàn đến đây, (Tôi đã 56 tuổi và ngày gần đây phải vượt qua sông!) [Anh Branham du ngô mình sẽ chết vào năm nay (1965)!? - Biên tập]
Ân điển sẽ đem tôi đi. (A-men!)
Khi tôi có mặt tại đó mười ngàn năm
Sáng rực rỡ như mặt trời,
Chúng ta sẽ không có đủ ngày để hát ngợi khen Đức Chúa Trời hơn là lúc khởi đầu.
Ồ, tôi yêu Chúa Jêsus biết bao, Ngài là tất cả thế gian đối với tôi.
59
Ồ, được rồi. Tôi đã ngừng lại ở đâu? Chúng ta có thể mất thêm một ít thì giờ nữa không? Được rồi, Đó là gì? 10? 15, được rồi, C-10 đến 15, bất kỳ anh em ở đâu, anh em có thể đứng lên và đi vào. Điều gì? Ồ, được rồi. C-15 đến 20. Hãy để C-15 đến 20. có thêm 10 người nữa. Chúng ta thấy nơi hàng đang đứng. Chúng ta không để cho họ chen chúc đó. Được rồi.
Bây giờ, hãy cho tôi sự chú ý không phân tán của anh em chúng ta sẽ không lâu đâu. Nhưng bây giờ, ồ, thật là thời đại, thật là thì giờ tuyệt vời, tôi ước mong mỗi người có thể thương yêu Chúa. Tôi — ước mong tất cả chúng ta đi đến chỗ đó để nhận ra tiềm năng của phút này. Chúng ta hãy thử điều đó. Chỉ dành cho tôi sự tập trung chú ý của anh em.
60
Chúng - chúng ta đang cố gắng làm gì ở đây? Chúng ta đang đặt Lời Chúa trong một sự thử nghiệm. Ê-li cũng đã làm một điều giống như vậy. Ông đi lên trên núi sau khi biết rằng ông được Đức Chúa Trời sai đến làm điều đó. Ông nói, “Bây giờ, hãy chúng ta hãy chứng minh Đức Chúa Trời là ai. Hãy để cho Đức Chúa Trời trả lời bằng lửa là Đức Chúa Trời.”
Những kẻ ngoại giáo bác bỏ, nói, “Ồ, chắc chắn, không...” Những kẻ ngoại giáo biết lửa sẽ không giáng xuống, do vậy họ la lên và cứ như thế.
Nhưng Ê-li biết lửa sắp giáng xuống, vì ông có một khải tượng từ Đức Chúa Trời.
Anh chị em hỏi, “Ông có một khải tượng à?”
Vâng, thưa quí vị. Khi ông có mọi thứ sắp đặt theo trật tự, ông nói, “Lạy Chúa, tôi đã làm điều này tất cả theo lệnh Ngài.” Lúc đó lửa bắt đầu giáng xuống. Khi Lời Đức Chúa Trời được giữ đến từng chữ, vậy đó là công việc của Chúa, Ngài coi sóc phần còn lại. Ngài yêu cầu anh em cứ bày ra tại đó. Phải chắc chắn mình được kêu gọi để đặt nó ra. Hiểu không? Nếu anh em chắc chắn, Ngài sẽ coi sóc phần còn lại.
61
Lúc nầy, tại đây là những người đi qua hàng này mà tôi sẽ cầu nguyện... Ồ, anh em đứng gần sát tường bây giờ, được rồi, hay đến hàng để bắt đầu. Bây giờ, đầu tiên, ít nhất nơi nào đó trong toà nhà, một số người... Bao nhiêu người tại đây bị đau ốm, mà không có thẻ cầu nguyện, cứ đưa tay lên. Xem nào, tất cả.
...Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Ngài điều hành những hàng cầu nguyện. Dân sự đến với Ngài trong những hàng lớn, những đám đông. Ngài đã chạm đến họ, ban phước cho họ. Lúc nào đó, Ngài dừng lại, hỏi, “Ai đã rờ đến Ta?” Ngài nhìn chung quanh, bảo cho một người bà đã rờ đến Ngài vì mục đích gì và Phán bệnh băng huyết của bà đã hết, đức tin của bà đã chữa lành cho bà.
Nếu như bà xoay lại và nói, “Ồ, lạy Chúa, tôi không biết. Tôi đã bị bệnh này thời gian lâu rồi” thì sao? Điều đó sẽ không xảy ra. Không, nó sẽ không xảy ra. Không.
Nếu Ngài bảo với người nữ Sy-rô-phê-ni-xi “Vì lời này mà ngươi đã nói, con gái của ngươi, ma quỷ sẽ lìa khỏi nó.” Nếu bà nói, “Ồ, bây giờ, Lạy Chúa, tôi muốn Ngài làm nó cách này” thì sao? Ma quỷ hẳn sẽ còn trong cô bé. Nhưng bà mong đợi thấy đứa con của mình theo cách Ngài Phán bà sẽ tìm được nó.
62
Bây giờ, Ngài Phán với chúng ta, “Nếu các ngươi tin... Các ngươi có thể nói với ngọn núi này, 'Hãy dời đi,' mà không có nghi ngờ gì trong lòng nhưng tin rằng những gì các ngươi nói sẽ xảy ra, các ngươi sẽ có điều đó. Khi các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng mình nhận được, điều đó sẽ được ban cho các ngươi.” Thật là một Lời hứa tuyệt vời.
Bây giờ, người rao giảng Tin lành xã hội không tin điều đó chút nào cả. Ông đi đến cửa, nhìn vào, hay đứng tại đó, ông nói, “Ồ, chỉ là một nhóm cuồng tín khác,” rồi bỏ đi. Hiểu không? Nhưng ông không biết đây là Thức Ăn giấu kín. Ông không biết đây là điều bí mật giấu kín với ông. Ông không biết điều đó. Điều đó — thật tội nghiệp, một tâm trí trần truồng, khốn khổ, mù loà, mà không biết về điều đó. Hiểu không? Đó là điều tồi tệ.
Ồ, xin Chúa hãy để cho tôi chết trước tiên, nhưng đừng bao giờ để tôi giống như thế. Tôi thà phải chết (Vâng, thưa quí vị.) còn hơn là làm điều đó. Tôi nghĩ mọi người trong chúng ta cũng vậy, phải không?
63
Nhưng bây giờ, Chúa đã Hứa với chúng ta những điều nầy trong Ngày Sau rốt. Trong Ma-la-chi 4, có chép rằng Đấng Christ sẽ giáng xuống trong hình hài xác thịt giống như ở Sô-đôm. Đúng vậy. Thế gian sẽ ở trong tình trạng Sô-đôm. Kinh thánh chép, “Khi điều đó xảy ra, lúc ấy Con Người sẽ được Khải Thị.”
Hãy xem, Con Người đã giáng xuống trong hình hài Con Người, được Áp-ra-ham xưng là “ELOHIM”, trước khi “Con Lời hứa” này đến. Hãy nhìn xem nó đã xảy ra như thế nào. Áp-ra-ham xưng Ngài là Chúa. Kinh thánh cũng chép có 3 người đến với ông, áo quần đầy bụi bặm. Chúa Jêsus Phán, “Trong thời Sô-đôm thế gian ở trong tình trạng thể nào, khi Con Người, không phải Con của Đức Chúa Trời, Con Người đến cũng sẽ Mặc Khải chính Ngài thể ấy.”
Bây giờ, hãy đánh dấu điều đó với những gì Lời Tiên tri cuối cùng nói, “Nầy, Ta sẽ sai đấng Tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha,” (Hiểu không?) một Sứ điệp mang họ trở lại với Kinh thánh. Con Người sẽ Khải Thị chính Ngài trong đó. Vào ngày có tiếng vang của Thời đại Hội thánh cuối cùng, Thiên sứ thứ 7, các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ cho biết trong ngày đó. 7 Ấn sẽ bị mở ra; Các bí mật của tất cả những Hội thánh này và các thứ, cách chúng xảy ra như thế nào và điều gì xảy ra.
64
Hãy xem, họ không biết điều đó. Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi những người Pha-ri-si mù loà, nếu kẻ mù dẫn kẻ mù, há cả hai chẳng rơi vào hố sao?” Đó là lý do họ không thấy điều đó.
Bí mật của những Ấn đó, mỗi một Nhà thờ đó tạo nên một tổ chức và đi vào bên trong, đó là một trong những điều bí mật sai trật trước Đức Chúa Trời. Bác sĩ Lee, ông hiểu điều đó không?... Đó chính là sự việc ngay tại đó, là một trong những bí mật. Họ đã tổ chức (Hiểu không?) và hoàn toàn bên ngoài ý chỉ của Chúa. Điều đó sẽ được phơi bày trong những Ngày Sau rốt, dẫn dân sự, không phải đến một tín điều hay một hệ phái nhưng trở lại với Lời thực sự. Lời thực sự sẽ đến một nhóm người nào đó. Con người sẽ tỏ bày chính Ngài giữa họ, hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi.
Ồ, tôi ưa thích điều đó. Tôi ưa — thích khoe khoang về Ngài. Tôi thích làm cho Ngài trở nên lớn lao trước dân sự. Tôi không phải làm cho Ngài lớn lao, Ngài đã lớn lao rồi. Ngài quá cao anh em không thể vượt qua Ngài, quá sâu anh em không thể xuống dưới Ngài, quá rộng anh em không thể bao quanh Ngài, tuy nhiên, anh em vẫn có chỗ trong lòng mình cho Ngài. Anh em có tiếp nhận Ngài không? Chúa chúng ta thật là tuyệt vời. Được rồi.
65
Bây giờ, mọi người chúng ta hãy thực sự yên lặng. Nào, chúng ta nói về điều này. Lúc nầy điều đó là có thật không? Bây giờ, có lẽ có một vài người lạ tại đây. Tôi có thể nói nếu Đấng Christ đối với anh em hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi, Ngài sẽ làm điều gì trong giờ phút này không? Ngài cũng làm giống như Ngài đã làm khi Ngài ở đây trước đây. Đúng thế không? Đức tin của dân sự sẽ chạm đến vạt áo của Ngài, Ngài sẽ quay lại, giống như đã từng làm với người phụ nữ ở bên giếng, Ngài quay lại giống như Ngài làm ở những nơi khác, Ngài đã nhận biết những ý nghĩ của họ.
Giờ đây, anh em nói, “Ngài có thể chữa lành tôi không?”
Lời Ngài nói Ngài đã làm điều đó. Nhưng sự việc ở đây là bày tỏ chính Ngài có mặt tại đây.
66
Bây giờ, Ngài xuất hiện tại đây như là một thân thể vật lý, trông chính xác như bức vẽ Đầu Đấng Christ Ở Tuổi 33 của Hofmann, huyết tuôn từ tay Ngài, vân vân, các sẹo đinh trên hình Ngài. Tôi không muốn tin nhận điều đó. Không, không, không, không. Khi Ngài đến, chính Ngài, “Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, mọi lưỡi sẽ xưng nhận Ngài, như chớp nhoáng từ phương đông đến phương tây, sự hiện đến của Con Người cũng như vậy.” Hiểu không? Chúng ta không tin những hệ thống tôn giáo và Giáo phái (cults and clans) này, chúng ta tin Đức Chúa Trời là Lời.
Ngài đã thể hiện chính Ngài, nhận lấy thân thể của bạn và của tôi, ban cho bạn và tôi các ân tứ và qua những ân tứ này, Ngài tỏ lộ chính Ngài. Đó là Thức Ăn kín giấu. Cho dù Ngài bày tỏ chính Ngài bao nhiêu đi nữa bởi tôi, anh chị em phải tin điều đó; Cũng phải có ân tứ đức tin để tin điều đó. Anh chị em tin điều đó không? Giờ đây, nếu Ngài tỏ chính Ngài theo cách đó, anh chị em sẽ tin hết lòng mình không? Anh em có tin Ngài không? Ồ, thật là tuyệt vời, hãy cứ chờ đợi Ngài, chờ đợi những gì Ngài Phán.
67
Có một người đang đứng tại đây. Tôi chưa bao giờ thấy anh trong đời tôi như tôi biết. Trông giống như một người khoẻ mạnh, tốt đẹp. Chắc là vậy. Tôi - tôi không biết. Nhưng anh đang đứng đó. Bây giơ, tôi có thể đặt tay lên người đó, cầu nguyện cho anh, hỏi anh xem thử anh có tin không. Anh có thể đứng tại đây, nói cho tôi biết và nói, “Tôi muốn ông cầu nguyện cho tôi như vầy. Tôi bị mái vòm rơi xuống, tôi bị đau đầu thường xuyên. Tôi bị những khối u trong dạ dày,” hay cái gì đó. Tôi không biết. Anh có thể nói bất kỳ trong những điều đó.
Tôi nói, “Được rồi, anh ơi. Tôi sẽ đặt tay trên anh và cầu nguyện cho anh.” Điều đó sẽ tốt đẹp, hoàn hảo. Đó chính xác là những gì chúng ta đã làm suốt qua các thời. Đúng vậy không?
Nhưng hãy nhớ, Chúa Jêsus Phán điều đó sẽ khác vào lúc Ngài đến, giống như trong thời Sô-đôm. Con Người đã xuất hiện, quay lưng lại căn lều nơi Sa-ra ở trong, Ngài nói, (Không phải “Áp-ram, bây giờ) ”Áp-ra-ham.“
Hãy xem, ngày trước đó ông là Áp-ram, ông đã thấy một khải tượng, Đức Giê-hô-va bảo với ông, “Ta sẽ đổi tên ngươi.”
Đây chính là Đức Giê-hô-va trong hình hài con người, cùng ăn, uống với ông, Phán, “Hỡi Áp-ra-ham, Sa-ra, vợ ngươi ở đâu?”S-a-r-a, không phải S-a-r-a-i.
Ông đáp, “Bà ở trong lều phía sau Ngài.”
Ngài Phán, “Ta đến thăm viếng ngươi theo Lời hứa của Ta cách đây 25 năm.”
Sa-ra cười trong lòng. Ngài Phán, “Kìa Sa-ra cười trong lều ngay lúc đó, nói, ”Làm sao những điều này có thể xảy ra được?“ Có điều gì quá khó cho Đức Chúa Trời đâu. Không? Hiểu không? Không điều gì cả. Thưa quí vị.
68
Bây giờ, Ngài Phán, Chúa Jêsus đã Hứa rằng, “Ngài (Con Người) là Lời (Anh em có tin điều đó không?) sẽ đến trong những Ngày Sau rốt và sẽ Khải Thị chính Ngài trong lúc thế gian giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ.” Anh em tin điều đó đúng không?
Trước khi chúng ta có Lời cầu nguyện, một vài anh em tại đó cầu nguyện và xem Con Người có vẫn là hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi không. Hãy hỏi xem Ngài, “Lạy Chúa, ông đó không biết con, nhưng con biết Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Xem thử Ngài có Phán cho anh em điều đó không. Vâng, thưa quí vị. Bây giờ, hãy ngẩng đầu lên một phút.
Có một đứa trẻ sau lưng tôi. Nó đang bị cảm sốt cao. Đó là một bé gái. Em từ vùng ngoại thành. Em bé bị bệnh dạ dày. Đúng. Chỉ tin.
Bây giờ, đó có phải là những gì Ngài nói Ngài sẽ làm? Tôi chưa bao giờ gặp người đó trong đời tôi. Chúa Trên Trời biết điều đó.
69
Người nam tại đây, anh trông rất khoẻ mạnh. Nhưng — có thấy cái bóng ấy ở trên anh tại đó không? Điều đó có nghĩa nếu Chúa không giúp anh, anh sẽ không có mặt ở đây lâu nữa. Anh bị ung thư, nằm trong phổi của anh, giờ đây, Con người ở tại đây. Anh mang gánh nặng trong lòng mình vì một cậu bé, đúng vậy không? Bạn tin Chúa có thể bảo cho tôi những gì không ổn với đứa trẻ đó không? Ngài có thể. Nó bị những cơn ngất nhỏ giống hình thức kinh phong, chỉ bị một cơn mới đây. Đúng vậy, sáng nay. Bạn tin bạn sẽ sống để nuôi bé trai đó và nó sẽ ổn không?
Charlie Cox ở đâu? Anh ấy ở đâu? Charlie bạn ở đâu? Tôi nghĩ anh có mặt tại đây đêm nay. Ồ, Charlie, đây rồi. Gary, bạn ở đâu? Larry có phải anh ấy ở đây không? Con trai nhỏ của anh cũng bị tương tự, hoàn toàn giống như vậy, Larry anh ở đâu? Hãy đến đây một phút. Ồ, anh đây. Bé trai này cũng bị giống vậy. Cha mẹ của cậu là bạn rất tốt của tôi. Cách đây nhiều năm tôi đã xuống đó và cậu bé này lên những cơn ngất, chết dần đi. Đó là bệnh kinh phong. Tôi đã hiểu được tình trạng cậu bé, cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho cậu bé. Kể từ đó cậu chưa hề bị trở lại. Đó là cha cậu. Mẹ cậu đang ngồi tại đây nơi nào đó và chính cậu bé đang có mặt tại đây. Bây giờ, thưa ông, ông có tin không? Cám ơn Larry.
Thưa ông, ông tin không? Xin Chúa Trên Trời ban điều giống như vậy cho ông, ông có thể sống để nuôi đứa trẻ. Chúa ban phước cho ông. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa kính yêu, xin giúp đỡ ông ấy. Con cầu xin sự thương xót và ân điển Ngài sẽ ở trên ông và ban phước cho ông, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.
Hãy trở lại Louisiana bây giờ, hạnh phúc, ngợi khen Ngài.
Ồ, đúng thế, ông chắc chắn từ Louisiana đến, ở chung quanh Hồ Charles. Đúng. Đấy, tôi có thế nắm bắt được ý nghĩ của ông giờ nầy. Hiểu không? Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.
70
Được rồi, chị đang cầu xin cho — một điều tốt lành. Chị muốn có một đứa con. Chị đã có con rồi, 2 đứa, nhưng chị muốn một đứa nữa. Cầu xin Đức Chúa Trời trên trời ban điều đó cho chị, chị ơi. Chị đến đây, tôi chỉ muốn đặt tay.
Lạy Chúa kính yêu, xin ban cho người phụ nữ niềm mong ước trong lòng, vì đó là một nguyên nhân xứng đáng trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
Bây giờ, hãy đi có đứa bé ấy.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Anh chị em có tin điều đó không? Ngài biết tất cả những gì chúng ta cần. Ngài cung cấp mỗi nhu cầu của chúng ta, nếu chúng ta tin điều đó. Ngài Phán, “Nếu các ngươi có thể tin...”
71
Tôi đã bắt tay anh nơi nào, tôi không nhớ là ở đâu nhưng tôi đã bắt tay anh nơi nào rồi. Tôi không nhớ một cách chính xác nhưng chúng ta đã ở nơi nào, ngày hôm nay ở nơi nào đó, nhưng tôi không biết ở đâu. Nhưng không phải chúng ta ở đây để nói về điều đó. Anh có mặt tại đây để nói hay cầu nguyện, hay muốn tôi cầu nguyện cho một ai khác. Đúng như vậy. Anh ấy không ở đây, anh ấy ở tại Georgia, bị ốm. Không chỉ bị ốm về thuộc thể nhưng cũng bị ốm về tinh thần, người anh em bà con của anh. Anh tin Chúa sẽ lo liệu điều này vì anh đứng với Ngài? Anh có làm vậy không? Hãy đến đây chúng ta hãy cầu nguyện với nhau.
Lạy Chúa yêu dấu, xin ban cho người nam này ao ước trong lòng anh, để anh có thể ra đi kêu lớn tiếng cho Đức Chúa Trời. Trong Danh Chúa Jêsus, con cầu xin điều đó. A-men!
Xin Chúa ban phước anh. Đừng nghi ngờ, hãy tin với tất cả tấm lòng.
72
Chào anh. Không phải là tôi không đưa tay ra để bắt tay anh khi anh đưa tay ra. Tôi đang chú ý điều gì đó. Đó là một chiếc bóng đen, đen kịt. Đó là lý do tôi biết, tôi đã tìm thấy bàn tay của anh theo cách đó. Hiểu không? Nhưng đó là bệnh ung thư. Anh tin Chúa có thể dời nó đi không? Nó nằm trên ngực của anh, phía bên trái. Anh muốn quay trở lại Carolina và ngợi khen Chúa vì được khoẻ lại, có phải không? Anh hiểu ý tôi muốn nói gì không? Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, yêu dấu, trong Danh Chúa Jêsus Christ, Đấng đang hiện diện tại đây, con cái đang ăn Bánh của Đức Chúa Trời, xin cho đứa trẻ này cũng vui hưởng đức tin, Bánh của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho anh bây giờ cho sự chữa lành của mình. Xin cho anh đi và mạnh khỏe trong Danh Chúa Jêsus. A-men! Người anh em, Chúa ban phước anh. Hãy tin với cả tấm lòng.
73
Chào anh. Đây có phải là một thời giờ tuyệt vời không? Giống như một cơn kinh sợ giáng trên dân sự hay vang tiếng trong tai của tôi, giống như điều gì đó đang xảy ra [Anh Branham thổi vào máy vi âm, âm thanh của gió thổi ào ào. - Bt], tạo nên một tiếng “xì”, giống như thế. Đó là Bánh của dân sự. Hiểu không? Đó là Bánh của anh em. Đó là Bánh dành cho anh em. Tôi lấy làm cảm tạ ngay vào lúc này; Tôi không... Như tôi biết, đó cũng là Bánh cho tôi trong lúc có cần. Đó là Bánh cho các anh em. Đó là sự khích lệ. Đối với những anh chị em thậm chí không bị đau ốm, nó mang tấm lòng của chúng ta đến trước Đức Chúa Trời.
Điều này chính xác đúng mùa, những gì Ngài nói Ngài sẽ làm, “Trong đời Sô-đôm thể nào, Con Người đến cũng thể ấy, khi Con Người sẽ được bày tỏ.” Hiểu không? “Và, kìa, Ta sai Tiên tri Ê-li đến cho các ngươi trước ngày vĩ đại và kinh khủng của Chúa. Ngài sẽ khôi phục tấm lòng của dân sự trở lại với Cha.” Đấy, hiểu không?
“Lúc đó những người công nghĩa sẽ đi ra trên những tro tàn của kẻ gian ác.” Họ sẽ bùng cháy giống như bếp lửa (Hiểu không?), mặt đất sẽ bùng cháy. Chúng ta thấy lửa sẽ giáng xuống ở bên kia. Núi lửa sẽ tràn lan khắp trái đất, các từng trời sẽ cháy. Ồ, Vầng Đá Muôn Đời ôi, xin thương xót tôi giờ nầy và khi đó.
74
Chào chị. Ồ, có một điều, chị mắc bệnh phụ nữ, bệnh phụ nữ. Chị cũng có chuyện khác nữa. Chị bị run, bị run vào tuổi đó. Biến chứng tất cả các loại... Nhưng chi cũng có một niềm ao ước, đó là nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đúng như vậy, vâng, thưa quí vị... Chị đã xưng ra mọi điều chưa? Chị có tin nếu tôi đặt tay trên chị và cầu xin Đức Chúa Trời làm điều đó, Thánh Linh sẽ giáng xuống không? Chị tin điều đó không? Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa yêu dấu, con đặt tay mình trên người nữ này theo hình thức Sứ đồ và cầu xin chị nhận nhận lãnh phép báp-têm bằng Thánh Linh. Trong Danh Chúa Jêsus Christ, xin cho chị ấy nhận điều đó, A-men!
Đừng nghi ngờ điều đó. Nó thuộc về anh chị em. Hiểu không? Đó là của anh chị em. Đó là Bánh của con cái.
Anh em cảm thấy hơi khôi hài. Khi tôi nói, “bệnh phụ nữ”, có phải không? Bởi vì đó là những gì mà chị cũng có nữa. Chị tin mình sẽ cảm thấy tốt ngay bây giờ chứ? Hãy đi, cứ tạ ơn Chúa.
75
Chào anh. Anh có tin với tất cả lòng mình không? Anh có tin anh sẽ có thể ăn giống như đã từng ăn cách đây đã lâu không? Được rồi, hãy đi và nói, “Cám ơn Chúa, Tôi tin điều đó.” Trong sự Hiện diện của Chúa...
Anh tin rằng bệnh đau lưng của mình sẽ hết và cảm thấy khoẻ không? Ồ, cứ đi, nói, “Lạy Chúa yêu dấu, cám ơn Ngài,” Chúa sẽ ban cho điều đó.
Anh tin anh có thể khoẻ lại, Chúa sẽ làm cho anh khoẻ và sẽ không bị thấp khớp nữa, được lành mạnh trở lại, anh có tin thế không? Hãy đi, cám ơn Ngài, nói rằng, “Lạy Chúa, con tin nhận với tất cả tấm lòng và con tin điều đó.”
Tất cả anh em bên ngoài kia có tin điều đó không?
76
Anh em ở ngay tại đây, đặt tay anh trên người nữ đó kế bên anh đó. Hãy bảo chị ấy chứng giãn tĩnh mạch và bệnh thấp khớp sẽ rời khỏi khi chị ấy... Được rồi. Xin Chúa ban phước cho chị. Chị tin chị sẽ được khoẻ mạnh bây giờ. Hãy đi về nhà và... Chúa ban phước cho chị. Hãy đi trên đường mình và nói, “Lạy Chúa Jêsus, con cám ơn Ngài.”
Chào chị. Ồ, tôi biết tên chị trước đây khi tôi là Mục sư của Hội thánh Báp-tít. Chị Dilly Toddin. Bây giờ chị đang bị đau lưng. Sẽ tốt đẹp thôi. Chị tin là Ngài sẽ làm cho chị khoẻ? Chi nhớ những gì đã xảy ra dưới đó, Hội thánh Báp-tít Milltown cách đây nhiều năm? Hôm nay, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời không thay đổi. Chúa ban phước cho chị. (George Wright, anh ở đâu? Anh có nhớ không?) Ồ.
Chị có tin nếu tôi đặt tay tôi trên chị, với sự xức dầu này, chị tin mình sẽ khoẻ chứ? Hãy đến đây. Trong Danh Chúa Jêsus Christ xin cho chị ấy được chữa lành. A-men! Hãy có đức tin.
Ồ, tất cả anh chị em có tin với cả tấm lòng không?
77
Bây giờ, những ký ức cũ trở lại thật rõ khi tôi gặp lại người phụ nữ đó. Tôi chưa nghĩ về tên của cô, nhưng tôi... Toddin — Toddin, đúng vậy. Ồ, vâng, con gái của chị là Gertie, đúng vậy. Điều đó hoàn toàn chính xác. Đừng nghĩ tôi vượt qua chính mình. Tôi chỉ là một kẻ bé nhỏ, anh em biết đấy... Tôi không thể giải thích được điều đó.
Nhưng cơn đau lưng của chị đã khỏi. Hãy đi, ngợi khen Đức Chúa Trời, “Lạy Chúa, cám ơn Ngài.”
Anh tin cơn đau tim của anh sẽ cũng lành không? Hãy đi, vui mừng, nói, “Lạy Chúa Jêsus, cám ơn Ngài.” Hãy tin. Được rồi. Bây giờ anh hãy có đức tin, đừng nghi ngờ.
Chị hãy đến. Chị tin với tất cả lòng mình không? Chị có nhiều điều sai trật với chị, chị cũng bị đau lưng nữa. Chị có tin Chúa sẽ làm cho chị khoẻ mạnh không? Được rồi, hãy đi, vui mừng. Chính Ngài khiến cho chị cảm thấy như thế, cảm tạ Chúa.
78
Người chị em, xin Chúa ban phước cho chị. Chào con trai. Chị có rằng Chúa sẽ chữa lành bệnh thần kinh của đứa con đó và làm cho nó khoẻ mạnh lại không? Chị có tin thế không? Được rồi, chào cháu bé, cho tôi bắt tay cháu.
Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy cất điều dữ đó khỏi cháu nhỏ này, cho nó được sống và bình thường, trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
Người anh em, Chúa ban phước anh. Anh tin điều đó, có phải không? Ngài sẽ làm cho tốt đẹp đừng nghi ngại gì cả.
Chàng trai khoẻ mạnh lại bị đau tim, bạn có tin Chúa làm cho bạn khoẻ mạnh? Hãy đi và nói, “Lạy Chúa, cám ơn Ngài vì đã chữa lành cho con.”
Bạn có tin Chúa sẽ chữa lành bệnh dạ dày và làm cho bạn khoẻ? Hãy đi, vui mừng, nói, “Lạy Chúa, cám ơn Ngài.”
Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, có phải không? Điều duy nhất bạn phải làm là chỉ tin. Có đúng vậy không? Bạn tin Con người trong những Ngày Sau rốt không?
79
Có điều gì đó xảy ra tại đây, cách đây một vài phút, và tôi không thể — tôi đang cố gắng tìm hiểu nó ở đâu. Người nào đó có đức tin và đã làm việc gì đó. Hoặc có thể tôi sẽ gặp họ Chúa nhật đến hay khi nào có thể được. Chị có tin rằng Chúa có thể chữa lành cơn đau tim đó, cho chị khoẻ, chữa lành cho con gái chị ở ngoài đó với... Bà có tin thế không? Bà Neff, Leo Neff, bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ... Tôi không biết bà nhưng bà chính là người đó. Bà bị đau tim, con gái nhỏ của bà bị đau thận. Bà tin nó sẽ khoẻ không? Đức tin của bà khiến bà được lành. Hãy tin với tất cả tấm lòng.
Người anh em ở sau kia trong hồ, đang đứng đó với bệnh bao tử, Chúa Jêsus Christ làm cho anh khoẻ.
Anh chị em có tin không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ngài hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Hãy đặt tay lên nhau bây giờ. Ồ, hãy nghĩ về thì giờ mà chúng ta đang sống. Hãy nghĩ chúng ta ở trong Chính sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Ngài Hứa Ngài sẽ làm điều này trong những Ngày Sau rốt. Tôi đặt tay trên những chiếc khăn tay này.
Lạy Chúa yêu dấu, con cầu xin Ngài sẽ ban phước những khăn tay này để chữa lành thân thể dân sự qua Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
80
Bây giờ, tay anh chị em đặt lên nhau, mỗi người là những chi thể của thân thể Đấng Christ. Cũng cùng Đức Thánh Linh đã Hứa Khải Thị những bí mật của lòng và làm những điều này, Ngài ở trong anh em. Anh chị em là phần của Ngài, Ngài là phần của anh chị em.
Bây giờ, Ngài Phán điều này, “Những dấu hiệu này sẽ theo họ, những người tin” Đó là anh chị em. “Nếu họ đặt tay lên kẻ đau, họ sẽ được bình phục.” Bây giờ, đừng cầu nguyện cho bản thân mình, mà cầu nguyện cho người mà anh chị em đặt tay lên vì họ đang cầu nguyện cho các bạn. Bây giờ, hãy cùng nhau cầu nguyện, xin cho không có ai đau yếu dưới trong toà nhà này. Anh chị em yêu dấu, tại sao chúng ta phải đợi lâu thêm nữa, Đức Thánh Linh có mặt tại đây, Chúa có mặt ngay tại đây, chính điều mà chúng ta đã nói về.
81
Lạy Chúa Jêsus, chúng con đang nhận ra sự Hiện diện của Ngài. Ngài đã mang đứa bé trở lại sự sống ngày nọ sau khi đã chết, bằng lời cầu nguyện đức tin. Lạy Chúa yêu dấu, có nhiều người ở đây mà chúng con không thể đến được, thì giờ đang trôi qua, họ đã đặt tay lên nhau. Họ là những người tin. Chúng con đang ngồi trong sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ, đã từ kẻ chết sống lại, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Hỡi Sa-tan, ngươi đã bị đánh bại. Đức Chúa Jêsus Christ đã đánh bại ngươi. Ngài đã từ kẻ chết sống lại và đứng giữa vòng chúng ta đêm nay, chứng thực Sứ điệp này của Thời kỳ Sau rốt. Hãy ra khỏi dân này! Hãy rời họ, trong Danh Chúa Jêsus Christ. “Trong Danh Ta, họ sẽ đuổi quỷ,” ngươi bị đuổi ra khỏi, hãy rời hội chúng này trong Danh Chúa Jêsus Christ.
82
Mỗi người trong các anh em nhận sự chữa lành, hãy đứng trên chân mình. Hãy đưa tay lên và dâng lời ngợi khen Ngài bây giờ, “Giờ đây, con nhận sự chữa lành,” hãy nói điều đó với Chúa. [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ngài là Đấng Christ hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi.[ Ngài là Đấng Christ hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi.]
Bây giờ, con tin Ngài; [“Bây giờ, con tin Ngài;”] Xin Ngài giúp sự không tin của con. [“Xin Ngài giúp sự không tin của con.”] A-men! [“A-men!”]
Tôn vinh Chúa tôi, tôn vinh Chúa tôi.
Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.
Muôn dân khá ca khen một Chúa thánh,
Duy Huyết Chiên Con gội trắng trong tội tình.
Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Chúng ta hãy ngợi khen Ngài. Mọi người, hãy đưa tay lên, dâng cho Ngài sự ngợi khen trong khi một anh em lên đây để cầu nguyện chấm dứt buổi nhóm.