Những Dấu Hiệu Của Thời Đại Dựa Trên Kinh Thánh

Birmingham, Alabama, USA.

64-0410

1
...Và sẽ chỉ khoảng 30 hay 35 phút. Xin chúng ta đứng lên trong khi giở ra Tin lành theo Thánh Ma-thi-ơ chương 12. Chương thứ 2 Ma-thi-ơ, bắt đầu với câu thứ 38, trong lúc chúng ta cung kính cúi lòng mình.
Bấy giờ có mấy Thầy Thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bẩm Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ.
Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng Tiên tri Giô-na.
Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, Con Người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm.
Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có Một Người tôn trọng hơn Giô-na!
Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!
Mà đây nầy, có Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn. Chúng ta hãy cầu nguyện.
2
Lạy Chúa, “đây nầy” có nghĩa là nhìn kìa, để ý. Chúng con nhớ những Lời nầy tối nay, có Một Người tôn trọng hơn hết ở đây: là Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Chúng con cầu xin ơn phước nầy, để Ngài lấy những Lời nầy và xức dầu cho để đến với tấm lòng của dân sự, hầu cho họ có đức tin, rồi bày tỏ chính Ngài sống động như Ngài đã Hứa, “Nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế,” hay chung cuộc. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh Chúa Jêsus. A-men!
3
Chúng ta sẽ nói chỉ một lát về: “Những Dấu Hiệu Của Thời Đại Dựa Trên Kinh Thánh.” Lúc ấy, Chúa Jêsus ở đây đang quở trách thế hệ đó bởi vì họ không tin dấu hiệu dựa trên Kinh thánh của Ngài. Hãy xem người Pha-ri-si này. Họ đến và nói, “Thưa Thầy, chúng ta muốn tìm xem Ngài làm dấu lạ.” Hãy xem sự đui mù của họ. Dấu lạ đã được thực hiện rồi mà họ không nhận biết. Anh chị em biết đấy, tôi tin rằng một ngày nào đó sự Cất lên sẽ xảy ra mà nhiều người không biết gì về điều đó. Chúa Jêsus Phán, trong Ma-thi-ơ chương thứ 11, khi Giăng đến, hay là các môn đồ của Giăng đã đến gặp Ngài, và họ quay về. Ngài Phán, “Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Có phải là xem đấng Tiên tri chăng?” Ngài Phán, “Phải, Ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng Tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng: 'Nầy, Ta sai sứ Ta đến trước mặt Con, đặng dọn đường sẵn cho Con đi.'”
4
Ngày kia các môn đồ hỏi Ngài, khi Ngài đang nói về Ngài là Con Người; Họ hỏi rằng, “Vậy thì sao các Thầy Thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?” Nào hãy xem. Trong Ma-la-chi chương 3 chép rằng, “Ta sai sứ Ta đến trước mặt Ta,” Chúa Jêsus đã nhắc đến Lời Kinh thánh đó.
Vậy thì không phải là Ma-la-chi 4; Đó là lần khác. Hãy xem, Ma-la-chi 3 là một lần, “Ta sai sứ Ta đến trước mặt Ta.”
Ma-la-chi 4, khi người đến, thì trái đất sẽ bị thiêu hủy, và những người công bình sẽ bước đi trên tro bụi trong Thời đại Ngàn năm [Bình An], và chúng ta không hề làm điều đó sau khi sự đến của Giăng. Nhưng nó sẽ xảy ra sau khi Sứ Gỉa của thời đại cuối cùng nầy sẽ đem lòng con cái trở lại cùng Phúc âm nguyên thủy, Đức tin của các tổ phụ xưa, thứ đức tin họ đã có vào - trong Hội thánh mới ở Giê-ru-sa-lem. Điều đó sẽ được khôi phục trong những Ngày Sau rốt... Sẽ là một nhóm ít người, nhưng nó sẽ giống cùng loại tính cách như Ê-li và Giăng, cả 2 người ưa thích ở trong đồng vắng, “Những người ghét phụ nữ,” và vì thế, và các những kẻ làm nổ tung Giáo phái. Nó sẽ đúng là hình bóng về con người giống như vậy, nhưng có Lẽ thật — một Lẽ thật được chứng thực, xác nhận. Nó được hứa.
5
Bấy giờ, chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã quay lại và Phán, “Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết.” Vậy điều đó chẳng rất đáng buồn nếu như một trong những ngày nầy, nếu chúng ta thấy Hội thánh trải qua thời kỳ hoạn nạn?
Vậy thì, tôi không ở đây để giảng giáo lý. Tôi không làm thế. Tôi kính trọng các anh em của tôi. Nhưng nếu anh em tha thứ cho tôi, xin để tôi chỉ đưa vào điều nầy chốc lát. Tôi, vì chính cá nhân tôi, tất nhiên, tôi tin Hội thánh trải qua thời kỳ đại nạn, nhưng không phải Nàng Dâu. Ừm. Nàng Dâu đi về Nhà. Đấy, Đức Chúa Trời mang Nàng Dâu ra khỏi một Hội thánh, giống như Ngài mang một dân ra khỏi một dân, ở xứ Ê-díp-tô, đấy. Nàng Dâu...
Đó là dân sót của dòng dõi người nữ. Dân được Chọn mà đó là công việc của Ngài nơi Ngài đặt mô hình. Nhưng dân sót thì bị cắt ra khỏi mô hình. Dòng dõi người nữ đã ở sự tối tăm bên ngoài, đúng, nhưng không - không phải là Hội thánh được Chọn. Nó đã bị phán xét và thanh lọc rồi, bởi vì Nó đã ở trong Đấng Christ. Nó không phải trải qua bất cứ điều gì khác. Những người khác phải trải qua sự phán xét vì họ không ở trong.
6
Vậy thì, một trong những người nầy, số ít ỏi đó... “Việc đã xảy đến trong thời Nô-ê [trong đó có 8 linh hồn được cứu bởi nước. - Biên tập], thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người. Việc đã xảy đến trong thời Lót [trong đó có 3 linh hồn được cứu khỏi lửa. - Bt], thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người đến.” Họ đang tìm kiếm một điều gì đó bao quát to lớn, trong khi nó không có ngay cả trong Kinh thánh, đấy.
Một trong những ngày nầy họ sẽ nói, “Ồ, tôi nghĩ Kinh thánh nói Hội thánh sẽ thoát khỏi tất cả điều nầy chứ?” Nàng Dâu thoát khỏi điều nầy. Hãy suy nghĩ, sau khi Nô-ê (như việc đã xảy đến trong thời Nô-ê)... Nô-ê đi vào tàu và cửa đã được đóng lại. Ông đi vào ngày 17 tháng 5, và cửa đã đóng lại, và không hề có mưa trong 7 ngày sau khi ông vào tàu. Mà họ không biết điều đó. Đức Chúa Trời đã đóng cửa.
7
Và một ngày cánh cửa thương xót sẽ được đóng lại. Nhiều người sẽ cứ nghĩ họ sẽ được cứu, và rao giảng, vân vân — sự thương xót đã bị hất hủi lần cuối cùng — và không biết điều đó cho đến nỗi nó bị bỏ lỡ. Nên nhớ, có hàng trăm người đang bỏ lỡ mỗi ngày, mà chúng ta không thể tìm thấy hay tính được trên khắp thế gian. “Lúc ấy, sẽ có 2 người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; Và có 2 người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại... 2 người nằm chung giường, Ta sẽ rước đi một người, còn một bị để lại.” Phổ biến chung, vì thế sẽ không lấy rất nhiều người trong sự trốn thoát đó — Nàng Dâu được cất lên.
Hãy nhớ những dấu hiệu. Y-sơ-ra-ên luôn luôn dựa vào... những dấu lạ của họ, thay vào những lời nói tri thức. Họ được cho là... Đức Chúa Trời đã sai các Tiên tri của Ngài đến. Những Tiên tri đưa ra những dấu hiệu. Còn những dấu hiệu... luôn luôn khi có một dấu hiệu (một dấu hiệu Kinh thánh), thì đó phải có một tiếng Kinh thánh đi kèm theo dấu hiệu Kinh thánh đó. Tất cả phải là dựa trên Kinh thánh, đã hứa.
Hãy xem, anh chị em trở thành khuynh hướng. Giống như Luther về sự xưng công bình, đó là những gì ông biết; Chỉ thế thôi, họ thỏa mãn, và đi ngay xuống thành giáo lý của họ. Rồi đến Wesley với sự nên thánh, đi tiếp qua điều đó rồi ông đã lập thành tổ chức. Tiếp đến là Ngũ Tuần với sự khôi phục các ân tứ; Và họ đã tổ chức. Đức Chúa Trời cứ vận hành suốt thời gian đó, đấy, cho mỗi thời đại, mỗi Thời đại Hội thánh.
8
Anh em có bức tranh gây kinh ngạc ở đó tối nay, điều đó đang đi vào trong sách đó, trong 3 năm: thế nào Chúa đã cho tôi rút ra một bối cảnh, và tỏ cho thấy thật sự các Thời đại Hội thánh sẽ qua đi như thế nào, chúng sẽ thăng trầm khi nào và như thế nào. Ngay khi điều đó được thực hiện xong, Thiên sứ lớn của Chúa — Sự Sáng đó - trước nhiều người đang ngồi đây một cach thực tiễn, đến ngay bên bức tường, đứng đó (và nhiều người ngất xỉu), và đi ra khỏi ngay trên tường.
3 năm 6 mặt trăng trở nên tối tăm đi biến mất ngay, hoàn toàn chính xác vào ngày... trước khi Giáo hoàng — Giáo hoàng đầu tiên đi đến Rô-ma. Và khi Hội thánh và Hội đồng Giáo phẩm sẵn sàng... Ồ, thưa anh chị em, đừng để tôi tiếp tục về điều đó. Chúng ta ở ngay đây vào lúc cuối cùng, mọi dấu hiệu, mọi thứ đang đặt ra thật đúng.
9
Đức Chúa Trời ban cho những dấu hiệu, những dấu hiệu Kinh thánh thuộc về một tiếng. Nên nhớ khi Môi-se... Một dấu hiệu được ban cho để làm gì? Là để tập trung chú ý. Một dấu hiệu là để tập trung chú ý. Thế thì nếu dấu hiệu không có tiếng nào, thì dấu hiệu đó không đúng. Nếu dấu hiệu đưa ra giống như tiếng Giáo hội cũ kỹ, dấu hiệu đó không phải từ Đức Chúa Trời, nếu tiếng đó không có một sự thay đổi... Sự thay đổi đó phải là dấu hiệu Kinh thánh, phải là tiếng Kinh thánh.
Nói chẳng hạn tiếng của Giáo phái của nó phải đi kèm một dấu hiệu nào đó. Đức Chúa Trời không hề gởi đến điều đó. Chúng ta đã có Giáo phái suốt những năm nầy. Nó phải là điều gì đó khác hẳn. Đó phải là LỜI CHÚA PHÁN VẬY trong Kinh thánh. Đức Chúa Trời phải hứa điều đó bằng Lời, và rồi một dấu hiệu là để tập trung sự chú ý với điều đó. Thế thì tiếng đi theo dấu hiệu, đó là giáo lý phù hợp với nó.
10
Chúa Jêsus là Một Người được kính trọng. Ngài là một Thầy dạy luật pháp trẻ, Tiên tri của xứ Ga-li-lê. Ngài, khi Ngài đang chữa lành người đau, vân vân, Ngài là một Người vĩ đại. Nhưng ngày kia, Ngài ngồi xuống bắt đầu trò chuyện và nói cho họ biết, “Ta với Cha là Một.” Đó là Tiếng đi kèm theo điều đó. Hay là, không, họ không muốn thế. Họ sẵn sàng cho dấu lạ, nhưng tiếng thì họ không muốn. “Nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào?” Họ không thể thấy điều đó chút nào. Hiểu không? Nhưng khi tiếng bắt đầu đi kèm với dấu hiệu, họ không muốn liên quan gì với nó. Luôn luôn dấu hiệu và tiếng đi với nhau!
11
Lý do Môi-se cởi giày ra, dấu hiệu đã thu hút sự chú ý của ông. Ông nhìn qua nơi đó và thấy cây ấy đang cháy. Nào, ông là nhà hóa học. Ông là một nhà khoa học vĩ đại. Ông đã được dạy dỗ về tất cả sự khôn ngoan của người Ai-cập. Họ đã làm những điều mà chúng ta không thể làm ngày hôm nay, về khoa học; Xây dựng kim tự tháp, nhân sư, và chất ướp xác chết mà chúng ta không có, màu sắc mà chúng ta không có. Đó là nền văn minh vĩ đại hơn, giáo dục cao hơn chúng ta ngày hôm nay.
Môi-se là thầy trên họ. Khi thấy bụi cây ấy cháy nhưng không tàn, không nghi ngờ gì có thể ông đã nói trong lòng rằng, “Ta phải đi qua và lấy một vài chiếc lá đó đem về phòng thí nghiệm phân tích xem chúng được phun thuốc gì.” Nếu làm thế, Tiếng đã không hề Phán với ông.
12
Anh chị em không thể hình dung (figure*) ra Đức Chúa Trời. Anh chị em phải ngồi xuống bên cạnh Ngài và trò chuyện về điều đó. Hãy cởi giày của anh chị em ra, như đã có, đặt sự học vấn của anh chị em xuống. Hãy nhìn thẳng vào Lời Ngài và nói, “Tôi không quan tâm những gì ai khác nói. Ngài đã hứa điều đó ở đây dành cho thời đại nầy, và đó là Lẽ thật.”
Môi-se đã cởi giày mình ra. Hãy xem tiếng đến từ điều đó. Nếu nó không phải là tiếng Kinh thánh, Môi-se hẳn đã không tin. Dấu hiệu thu hút sự chú ý, và dấu hiệu đã thu hút sự chú ý của đấng Tiên tri.
Một Tiên tri, chính người là một dấu hiệu. Khi Đức Chúa Trời sai đến một Tiên tri, hãy để ý, sự phán xét đi theo; Luôn luôn có, sẽ luôn luôn như vậy. Không có cách gì khác. Nó - nó ở rất gần với dân sự, mà họ không hề biết cho đến khi nó đi quá xa. Không ngạc nhiên khi Chúa Jêsus Phán, “Các người xây mồ mả các đấng Tiên tri, và tô trắng, nhưng các ngươi là người đã đưa họ vào trong đó. Như cha các ngươi đã làm thể nào, các ngươi cũng sẽ làm thể ấy.” Họ đã làm thế.
13
Vậy thì chúng ta thấy xuất hiện lúc nầy, chúng ta thấy Môi-se đứng dậy ở đây, ông đã thấy bụi cây đó, và ông bước lại gần. Một Tiếng từ đó Phán ra, “Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh.” Ông đã cởi giày ra và quì xuống.
Ngài Phán, “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” Có một Tiếng Phán ra, “Ta nhớ lại Lời hứa của Ta, và Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân Ta. Ta nhớ lại Lời hứa của Ta, vậy bây giờ, Ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để làm điều đó. Và Ta sẽ làm ngươi là Tiếng của Ta. Ta ban cho ngươi 2 dấu hiệu. Một dấu hiệu sẽ ở trong tay ngươi, và ngươi sẽ biến con rắn thành... Hay cây gậy thành con rắn. Và điều kế tiếp, là đặt tay ngươi vào ngực, và sự Chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ).”
Phán, “Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ 1, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ 2. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả 2 dấu lạ nầy, và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất; Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó, sẽ thành máu trên mặt đất vậy.”
Đó là... máu họ đã ngập trong đó rồi. Ê-díp-tô kết thúc. Chúng ta đã có dấu hiệu thứ nhất, và có dấu hiệu thứ 2. Tôi tự hỏi điều kế tiếp ước gì máu không ngập đất. Không biết chúng ta đang đứng ở đâu tối nay ư? Tiếng và dấu hiệu, Đức Chúa Trời ban cho họ những dấu hiệu. Không, cứ - cứ nghĩ về cách những sự việc chúng ta đã thấy — tiếng Kinh thánh, sự thông giải.
14
Hiện giờ trong sự hào nhoáng vĩ đại nầy mà dân sự đang chịu ảnh hưởng, mắt họ nhấp nháy... “Tôi thuộc về cái nầy. Tôi thuộc về cái kia.” Điều đó không liên quan gì với Đức Chúa Trời hơn cái gì khác nữa, không chút nào. Đức Chúa Trời, trong mọi thế hệ đã gởi đến những dấu hiệu của Ngài. Chúa Jêsus Phán, trước khi Ngài đến Ngài sẽ tỏ cho thấy những dấu hiệu, trước khi Ngài Đến. Dân sự luôn nhớ để tin những dấu hiệu Kinh thánh. Họ phải được xác nhận những dấu hiệu Kinh thánh.
Đức Chúa Trời luôn luôn... Như tôi đã nói tối qua, Hội thánh có những điều lộn xộn và chết, thì Đức Chúa Trời xức dầu cho một người. Mỗi người khác nhau. Ngài xức dầu một người. Đức Chúa Trời có một, vì vậy Ngài xức dầu cho một người. Ngài không hề dùng một nhóm người. Ngài luôn sử dụng một người; Luôn luôn thế. Ngài không hề thay đổi qui trình của Ngài. Ngài sử dụng một người. Và Ngài đã sai đến, rao giảng Sứ điệp. Nó dã bị từ chối thẳng thừng; Nhưng tất cả sẽ đến, sẽ đến, từ thế hệ đó. Canh một, canh 2, canh 3, canh 4, 5, 6, rồi 7, và rồi Chú Rể đến. Chúng ta ở trong canh 7.
15
Chúng ta tìm thấy những Giáo phái nầy đang hoạt động. Và tôi xấu hổ về những điều nầy... anh em Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn, đêm nọ, ghi vào trong sách đó (sách của Thương Gia), “Cha Thánh A hay B gì đó.” Anh em Ngũ Tuần các anh chị em không biết rằng chúng ta “Đừng gọi người nào ở thế gian là ”Cha“ hay sao? Điều đó cho thấy loại ánh sáng hào nhoáng nào đó đã làm mù mắt anh em. Đúng thế. Anh chị em không nhận biết, Kinh thánh nói, khi dân... dân sót nầy ”nữ đồng trinh ngủ gục nầy đến mua Dầu,“ mà họ không mua được đó chăng? Họ có thể nhảy múa trong Đức Thánh Linh, nói tiếng lạ. Nhưng tôi đã chứng kiến ma quỉ làm điều đó; điều đó không có gì liên quan với nó. Tôi đang nói về Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh Kinh thánh.
16
Tôi đã thấy họ có hành động kỳ quặc trong lãnh vực ngoại giáo. Tôi đã đi 7 lần khắp thế giới, trong tất cả — tất cả các loại ngoại giáo, và khắp hàng trăm ngàn, nhiều 150.000 người và, đúng thế, hay 50.000 người đến với nhau cùng một lúc. Tìm thấy rằng những thầy phù thủy và mọi thứ thách thức các bạn với điều đó như thế nào. Các bạn biết rõ hơn điều mình đang nói về. Tốt hơn các bạn không chỉ nói chuyện tri thức Các bạn tốt hơn có thể bởi Đức Chúa Trời, trợ giúp điều bạn đang nói về, nếu không thì đừng xúc tiến lãnh vực đó. Chúng sẽ làm các bạn bối rối.
17
Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời của Ê-li. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời như đã có trước đây. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài vận hành trong cùng một chu kỳ. Ngài làm cũng giống như vậy. Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tôi đã thấy họ đứng chết lặng người, bại liệt, và bị cất ra khỏi cánh đồng truyền giáo. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời.
Để ý, vậy thì, Chúa Jêsus đã bảo chúng ta những điều nầy sẽ xảy ra trong những Ngày Sau rốt, và chúng ta thấy hoàn toàn chính xác những dấu hiệu của Chúa Đến. Mọi thứ... Chúng ta tất cả đều sẽ đồng ý rằng chúng ta ở kỳ cuối cùng của thế giới. Nhưng khi Ngài bắt đầu giáng xuống với Hội thánh, và những việc Ngài sẽ làm với Hội thánh, Thân thể, Nàng Dâu — trong những Ngày Sau rốt, thì chúng ta coi thường và quay đi. Đấy, đúng như nó sẽ xảy ra cách ấy. Thế gian coi thường với điều đó. Họ cố lảng tránh nó.
18
Hãy nhìn những chương trình truyền hình ở đây, quá nhiều người Ngũ Tuần ở nhà vào tối thứ Tư để xem “Chúng Ta Yêu Sucy,” một số hành động vô đạo đức của người đàn bà nào đó đã cưới 4 hay 5 lần, hay người đàn ông nào đó, và ưa thích điều đó hơn là yêu mến Hội thánh của anh chị em, Đấng Christ của anh chị em.
Không ngạc nhiên khi chúng ta không thể có sự phục hưng, không ngạc nhiên khi chúng ta có thứ như vậy, khi sự yêu mến thế gian thì lớn hơn tình yêu mến Đức Chúa Trời trong lòng anh chị em. Ồ, chúng ta có thể bước lên và quyết định, ghi tên vào sổ, và đi ra sống với thế gian. Đó là những gì thế gian đang muốn. Đó là những gì Giáo hội đang muốn. Nó đang muốn duy trì sự xưng tội của mình, và tin rằng đó là một Cơ-đốc nhân, và sống bất cứ cách nào nó muốn. Đừng lo lắng, anh em sẽ đi đến chỗ làm cho nó vào trong hội đồng Giáo phẩm. Họ sẽ để cho anh chị em làm bất cứ điều gì anh chị em muốn.
19
Nhưng nên nhớ, Nàng Dâu sẽ là một Nàng Dâu được gọi ra, phân rẽ, và khác biệt, sanh trong đầy dẫy Đức Thánh Linh... Được rửa sạch bởi Dòng Huyết của Chiên Con. Nàng sẽ tránh mọi thứ ô uế, ở gần Chồng Nàng. Nàng là một trinh nữ trinh bạch, trong sạch, bởi Lời. Lời và Nàng giống như nhau. Như một người đàn ông và vợ mình trở nên một, trong sự kết hợp, Hội thánh chân chính của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Khi nó ở trong Đấng Christ, Kinh thánh được chấm hết câu bằng chữ “A-men!” mọi Lời hứa.
Đừng quan trọng những gì Giáo phái nói. Linh hồn ở trong người tin, đánh dấu chấm câu nó, bởi vì đó là Lời trong người ấy nói ra. “Lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm 2 lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Kinh thánh đã nói vậy. Đó là cách nó được chứng thực và được biết.
Để ý, thưa anh em của tôi. Để ý. Thật quá tệ để chúng ta không thấy những điều nầy. Chúa Jêsus đã Phán về họ. Ngài là dấu hiệu Kinh thánh của họ, và họ không nhận biết Ngài. Ngài đúng là dấu hiệu Kinh thánh. Ngài đã Phán với họ. Ngài Phán, “Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được Sự sống Đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về Ta vậy. Ví bằng Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi chớ tin Ta.”
20
Mỗi người có sự thông giải riêng của họ. Mỗi Giáo phái có những Thần học viện nầy — ấp ra một đám Thầy giảng trong lò ấp trứng (a bunch of incubator preachers). Tôi luôn cảm thấy hối tiếc cho một con gà trong lò ấp ra, nó không có mẹ; Cho dù nó kêu chiếp chiếp bao nhiêu đi nữa, không được mẹ chăm sóc. Đó là cách những cái máy nầy sản suất ra những Giáo sĩ, đôi khi không biết gì về Đức Chúa Trời hơn một người Hottentot biết về đêm Ai cập, hay là một con thỏ mang giày tuyết.
Những gì chúng ta cần là một Thầy giảng kinh nghiệm đã ở phía sau đồng vắng, cho tới khi người ở lại trong nơi đó dưới ảnh hưởng của Đức Chúa Trời đến nỗi Trụ Lửa giáng xuống trước người giống như đã giáng xuống với Môi-se, và không ai có thế lấy điều đó khỏi người. Người ấy ở đó khi nó xảy ra. Vậy thì điều đó có thật. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, và trở lại với Kinh thánh Ngài!
21
Chúa Jêsus Phán, “Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi ắt biết ngày của Ta.” Mọi người có sự thông giải riêng của họ. Giám Lý có sự thông giải riêng của họ. Báp-tít, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, hết thảy những Giáo phái còn lại có sự thông giải của họ. Nhưng Kinh thánh nói rằng Lời của Đức Chúa Trời không có sự thông giải riêng. Thế thì sự thông giải của Nó là gì? Ngài là sự thông giải của Riêng Ngài.
Ngài Phán, “Hãy có sự sáng,” thì đã có sự sáng. Ngài Phán, “Hãy có sự sáng,” thì có sự sáng. Điều đó không cần sự thông giải. Ngài Phán, “Một gái đồng trinh sẽ thọ thai,” và nàng đã thọ thai. Điều đó không cần sự thông giải nào. Ngài Phán trong những Ngày Sau rốt, Ngài sẽ đổ Thần Ngài trên mọi loài xác thịt, Ngài đã đổ. Điều đó không cần sự thông giải nào. Nó đã được thực hiện rồi, ngay trong mặt những kẻ chỉ trích đã nói điều đó không thể được thực hiện. Đức Chúa Trời đã làm điều đó dù thế nào đi nữa, bởi vì Ngài đang thông giải Lời Ngài. Ngài đã Phán điều đó, “Việc đã xảy đến trong thời Sô-đôm, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người được bày tỏ cho Dân Ngoại trong những Ngày Sau rốt. Ngài đã làm điều đó. Không cần sự thông giải nào. Nó tự thông giải.
Mọi Lời mà Ngài đã hứa: Ngài Phán, “Kẻ nào tin Ta, những công việc Ta làm [những việc Ta làm] cũng sẽ làm việc Ta làm.” Không cần sự thông giải nào, chỉ Ngài thông giải.. Chỉ thế thôi. Nếu.. “Ta là Gốc nho, và các ngươi là nhánh.” Sự sống giống như vậy ở trong Gốc nho thì ở trong nhánh, cùng nhánh đó sanh ra vào ngày Lễ Ngũ tuần.
22
Ngày nọ tôi đã đứng và chứng kiến một cảnh tượng mầu nhiệm. Một trong những người bạn tốt của tôi, và một người bạn cùa Jack Moore. John Sharrit... Chúa đã ban phước cho anh, phần đầu tiên của chức vụ. Anh ấy không có con cái. Anh làm việc 25 xu một giờ, đập vỡ bê-tông trên đường phố. Anh đến với buổi nhóm, Chúa ban phước cho anh; Có 5 đứa con, và bây giờ anh làm chủ nửa Phoenix. Anh dâng 2 hay 3 triệu mỗi năm cho Chúa.
Tôi đang đứng trên nông trại của anh cách đây không lâu (một trong những nông trại đó), nơi anh đã có 1.500 người Mê-xi-cô đang làm việc đều đặn. Cả vùng không có gì ngoài bông, khoai lang — vùng nầy qua vùng khác. Anh làm chủ họ, mà chính anh cách đây 15 năm, đập bê tông kiếm 1 cắc mỗi giờ. Anh đã tin cậy Chúa.
23
Tôi đã nhìn vào một trong những cây của anh, và nó có nhiều loại trái trên đó. Tôi nói, “Anh Sharrit à, cây đó thế nào vậy?”
Anh đáp, “Anh Branham à, cây đó có đủ loại trái.”
Tôi nói, “Ồ, có trái chanh, nó có... Tôi thấy trái quít, trái xoài. Tôi thấy trái chanh, bưởi, và cam. Đó là loại cây gì?”
Anh ấy nói, “Một cây cam.”
Tôi nói, “Cam à? Với tất cả các trái đó sao?”
Anh nói, “Vâng, nó được tháp vào. Nó được đẩy vào đó.”
Tôi nói, “Ồ, tôi hiểu rồi. Đó là những gì anh gọi là tháp à?”
Anh nói, “Đúng, Anh Branham.” Anh đã giải thích chúng được làm như thế nào, vào thời gian nào đó trong năm, cách tháp các nhánh nầy vào như thế nào.
Tôi nói, “Vậy thì, năm tới, sẽ không có trái quít nào, sẽ không có xoài, không có thứ trái gì khác ngoài trái cam..”
Anh nói, “Ô, không. Không, không.” Nói, “Trái bưởi sẽ sanh ra, nhánh nho sẽ sanh ra trái nho, nhánh bưởi sanh ra trái bưởi. Nhánh quít sanh ra trái quít. Chanh sanh ra chanh.”
“Ồ, loại cây gì thế?”
Anh đáp, “Cây cam. Nhưng nếu cây cam đó từng sanh ra nhánh khác...”
Tôi hỏi, “Nó sẽ sanh ra nhánh gì?” Anh đáp, “Cây cam.”
Tôi nói, “Tôi hiểu rồi.” Ồ, vâng. Tại sao? Hết thảy chúng là giống cam quít.
24
Tất cả chúng ta đều tuyên bố ở trong Đấng Christ. Nhưng khi chúng ta đến trong Nơi đó, với một tín điều Giáo phái, chúng ta sống bởi Nó. Đúng thế. Nhưng nếu Cây đó từng sanh ra nhánh khác, nó sẽ là Sách Công vụ khác được viết đằng sau đó. Nó sẽ giống như nhánh đầu tiên đã có, mà sanh ra. Nó sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh hà hơi, Đức Thánh Linh... Họ sẽ không có giáo điều vào đó. Nó sẽ là Lời.
Nhiều người trong các bạn đã nghe những băng ghi âm của tôi, có Sứ điệp về Cây Cô Dâu. Trái ở ngay trên ngọn, cho Ánh Sáng chiều tối làm cho chín. Vậy thì, Ánh Sáng chiều tối dang làm chín trái cây vào lúc nầy.
25
Chúng ta thấy họ đáng lý ra phải biết Ngài, nhưng mà họ không biết. Thời điểm của chúng ta lúc nầy cũng vậy. Họ không biết Ngài. Chúa Jêsus ở đây đang nhắc đến (bây giờ nhanh lên, để chúng ta hiểu được Sứ điệp), Chúa Jêsus đang nhắc lại, và Ngài đang làm những dấu lạ, tỏ cho họ thấy rằng Ngài là “Đấng Mê-si” [“Mê-si” là tiếng Hê-brơ, có nghĩa là “Christ” trong tiếng Hi-lạp. - Bt], chính xác những gì đã được nói về Đấng Mê-si, làm dấu hiệu Đấng Mê-si.
Nhiều người trong họ, chúng ta đưa ra tối qua, đã tin điều đó. Chúng ta thấy rằng người đàn bà bên giếng, bà không được học hành. Bà có tiếng xấu. Nhưng ngay khi bà thấy dấu hiệu, bà nói, “Thưa Ngài, tôi nhìn biết Ngài là một đấng Tiên tri. Và tôi biết rằng khi Đấng Mê-si đến, và Ngài sẽ làm điều nầy.”
Ngài Phán, “Ta, Người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.”
Và khi bà đi vào thành Si-kha, nói cho họ biết mọi điều Ngài đã làm, “Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?”
Kinh thánh nói... Ngài không làm điều đó nữa, nhưng họ đã tin Ngài, vào Ngài, vì lời làm chứng của người đàn bà xấu nết. Vậy đến ngày phán xét, dân thời Giô-na sẽ đứng dậy mà lên án dòng dõi nầy không?
26
Để ý, chúng ta thấy rồi Na-tha-ni-ên, Phi-e-rơ và những người khác, đã tin. Chúng ta thấy người mù Ba-ti-mê. Chúng ta thấy Xa-chê thấp bé ẩn mình trên cây. Ông nghĩ, “Chúa Jêsus sẽ không hề thấy mình ở trên nầy.”
Chúa Jêsus đứng ngay ở dưới cây, ngước lên và nói, “Hỡi Xa-chê, hãy xuống.”
Ngài là Lời, và Lời phân biệt được ý định trong lòng. Người Pha-ri-si và những học giả của thời đó, lên án Lời đó, bởi vì Lời không có chủ nghĩa Giáo hội tao nhã và đánh bóng vào trong đó. Nó không có quan điểm giáo dục mà nó nên có. Nó không có sự hào nhoáng nên ngoài và - và thứ mà Giáo hội nên có, một cái mũ trùm đầu to lớn ở trên, cổ áo tròn, và điều gì khác, với một số lời- lời có thể nói, ở phía trên đầu những người bình thường. Kinh thánh nói, “Những người dân thường nghe Ngài cách vui mừng.” Ngài đã nói bằng ngôn ngữ bình thường. Ngài sống đời sống của người bình thường.
27
Thế thì chúng ta tìm thấy rằng trong việc làm ra điều nầy, chúng ta thấy điều đã xảy ra. Lúc ấy họ không thể tin, họ nói, “Người nầy là Bê-ên-xê-bun. Người là một tà linh.” Nói cách khác, “Người nầy cũng có thần giao cách cảm, hay là Ngài cũng có... Ngài là thầy bói loại nào đó.” Bất cứ ai cũng biết rằng điều đó thuộc về ma quỉ, và nó là sự giả mạo. Vì thế chúng ta thấy rằng họ đã lên án Ngài. Lúc ấy, người Pha-ri-si đang đứng đó, nói, “Bẩm Thầy, xin cho chúng tôi xem dấu lạ.
Ngài đã quay lại làm gì với họ? Ngài Phán, “Dòng dõi hung ác gian dâm nầy tìm kiếm những dấu lạ.” Hãy xem, “Một dòng dõi hung ác gian dâm.” Ngài đã nói tiên tri. Ngài Phán, “Và chúng sẽ nhận được điều đó, dòng dõi hung ác gian dâm nầy.” Và nếu đó không phải là dòng dõi mà chúng ta đang sống, tôi không biết tại sao.
28
Nên nhớ, mọi lời tiên tri đều có nghĩa kép. Xem trong Ma-thi-ơ, chương 3, nói rằng, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” Tham khảo trở lại anh chị em sẽ thấy Ngài đang nói về Gia-cốp, con Ngài. Nhưng Con lớn hơn là Chúa Jêsus, Ngài đã gọi ra khỏi xứ Ai-cập.
Bây giờ, chúng ta thấy điều đó trong đấy dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, và họ sẽ có được dấu lạ. Vì dòng dõi gian dâm hung ác nầy sẽ thấy dấu lạ của sự sống lại. “Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm.” Rồi Ngài sẽ sống lại. Điều đó đã xảy ra 2.000 năm, và chúng ta đã có một dòng dõi hung ác gian dâm khác. Họ đang nhận một dấu lạ của Đấng Christ sống lại, sống động ở giữa chúng ta, sau hơn 1.900 năm! Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
29
Giô-na, chúng ta biết ông, chúng ta biết ông là một Tiên tri. Nhiều người nhắc đến ông như một người đào tẩu nào đó. Ông không phải vậy. “Các bước của người công bình được Đức Giê-hô-va định liệu.” Tôi đã đọc một quyển sách cách đây không lâu. Ông đã đi tới Ta-rê-si — hay đã khởi hành đến đó —thay vì đến Ni-ni-ve, nhưng đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Các bước của người công bình... Bởi vì, lúc nào đó điều xấu xảy đến với các bạn, hay điều gì đó.
Với Gióp cũng vậy. Ông không... Gióp là người tốt nhất trong xứ, trong thời của ông, người tốt nhất Đức Chúa Trời có thể tìm thấy, tuy nhiên nhìn những gì đã xảy ra với ông. Ngài không trừng phạt ông. Ngài đang thử thách ông. Ngài đang chứng minh với Sa-tan có người nào đó sẽ tin Ngài để đương đầu với khó khăn.
Vì thế Giô-na cũng giống như vậy. Chúng ta thấy ông trên đường đi xuống thành Ni-ni-ve, và ông đã quá giang tàu đi Ta-rê-si, và rồi ông... Và biển có bão lớn, còn ông thì ngủ say. Ông nói với họ, “Hãy trói tay chân ta lại, và hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; Vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy.” Khi họ ném ông xuống, một con cá lớn bơi đến và nuốt lấy nhà Tiên tri nầy.
30
Cách đây không lâu, ở Louisville, Kentucky, nơi tôi thường sống trên dòng sông ở Indiana. Họ có một con cá voi ở trên đó, trên một - một toa trần. Anh chàng Ricky nào đó thông minh hơn biết cách điều khiển nó, anh nói, “Anh đã nghe truyền thuyết về cá voi nuốt Giô-na.” Anh ấy là một người chơi bóng chày, nó nuốt vào trong thực quản cá voi, và cậu ấy nói, “Nhìn đây nầy. Chính quả bóng chày thậm chí sẽ không đi qua nó được. Câu chuyện về- về Giô-na bị cá voi nuốt chỉ là truyền thuyết.”
Điều đó thật tôi chịu đựng không nỗi. Tôi nói, “Chờ một chút.” Anh ta giải thích điều đó, nói làm sao con người có thể đi vào trong cổ họng đó. Tôi nói, “Anh đã không đọc Kinh thánh. Đó không phải là truyền thuyết. Đó là sự thật.”
Anh ta nhìn tôi và nói, “Anh là ai?”
Tôi đáp, “Tôi là Mục sư Branham, phía bên kia sông.”
Anh ta nói, “Ồ, tôi biết — một Thầy giảng thì tin điều đó.”
Tôi nói, “Với cả tấm lòng, bằng cả tấm lòng của tôi.”
Anh nói, “Ồ, ông biết đấy, nhìn đây, thưa ông, đừng bàn cãi. Tôi - tôi ngưỡng mộ quan điểm của ông, và vân vân, nhưng nói một cách khoa học thì ông không thể đưa bàn tay của con người vào trong cổ họng được.”
Tôi nói, “Thưa anh, anh không đọc Kinh thánh đúng đắn. Kinh thánh nói đây là một con cá được sắm sẵn đặc biệt. Đúng thế. Đức Chúa Trời đã sắm sửa một con cá. Nó là một con cá đặc biệt. Tôi tin những gì Đức Chúa Trời Phán là sự thật. Đây là một con cá đặc biệt. Anh ta nhấc cặp kính trên mũi lên xuống 2 hay 3 lần và tiếp tục nói. Một... Và mọi người cười. Nó là một con cá đặc biệt. Đức Chúa Trời đã sắm sửa một con cá để nuốt Giô-na. Chà! Tôi tin điều đó hết lòng. Vậy thì chúng ta tìm ra... Nó đã nuốt ông.
31
Bất cứ vật gì... Một con cá, sau khi nó ăn, nó phải đi thẳng xuống phía dưới đáy. Cho con cá vàng nhỏ của bạn ăn và xem thử điều gì đã xảy ra. Chúng đi ngay xuống phía dưới cái hồ nhỏ của bạn chứa nó, và nghỉ dưới đáy. Cái bụng nhỏ bé no đầy, vì thế chúng nằm đó nghỉ ngơi. Cho nên khi con cá to nầy đã nuốt Giô-na, nó phải bơi xuống phía dưới để nghỉ, tránh những cơn sóng và bão tố.
Nó đang nhìn quanh xem thử mình có thể tìm thấy điều gì; và sự phục hồi trên biển, anh em biết, biển cứ dập dồi. Nó tìm thấy Thầy giảng nầy và nuốt ông, và đi thẳng xuống dưới đáy biển.
32
Vậy thì, ở đây Giô-na đã đi xuống biển trong bụng một con cá voi nầy, tay chân bị trói chặt, nằm chờ nó mửa ra. Tôi thường nghe người nói, “Tôi được cầu nguyện cho tối qua, và - và tay tôi không đỡ hơn chút nào. Nó vẫn bị liệt. Tôi vẫn còn đau dạ dày. Mắt tôi chưa thấy rõ.” Ồ, cha! Thế thì la hét Giô-na không? Chao ôi! Nếu người nào có trường hợp triệu chứng xấu, ông nên có điều đó. Nếu ông đã nhìn đây là một con đường, đó là bụng của cá voi; Cách đó, là bụng cá cá voi. Mọi nơi ông nhìn thấy đều là bụng cá, và tay ông bị trói phía sau.
Ông đã ở trong bụng cá dưới đáy biển, có lẽ sâu 40 sải dưới đáy biển. Vậy thì nói về các triệu chứng thế nào! Thế thì anh em gọi ông bị sa ngã. Nhưng anh em biết ông đã nói gì không? “Chúng đang nằm đó hư ảo. Tôi sẽ không nhìn chúng. Nhưng một lần nữa tôi sẽ nhìn lên nơi Đền thánh Ngài, Chúa ôi.”
33
Giô-na đã biết rằng khi Sa-lô-môn dâng hiến Đền thờ, ông đã cầu nguyện, “Lạy Chúa, nếu dân Ngài gặp khốn khổ ở bất cứ nơi đâu, mà hướng về nơi thánh nầy, thì trên Trời xin Chúa dủ nghe.” Ông đã nhiều tự tin trong lời cầu nguyện của một người sa ngã. Phương chi... Không có ai trong chúng ta ở trong tình trạng đó tối nay. Không ai trong chúng ta có triệu chứng đó. Thế thì chúng ta nhìn vào triệu chứng của mình.
Tại sao, nếu ông có thể có nhiều tự tin trong lời cầu nguyện của một người sa ngã... Còn chúng ta được cầu xin ngước lên Trời, nơi Chúa Jêsus đng ngồi bên tay phải của Đấng Chí Cao, trong Đền thánh không phải bởi tay người làm ra. Ngài ngồi nơi đó cầu thay cho sự xưng tội của các bạn. Phương chi chúng ta bỏ qua những triệu chứng của mình và nói, “Một lần nữa chúng con hướng về Lời thánh của Ngài, Chúa ôi!” Ô, chà, khi chúng ta thấy Chúa xuất hiện...
34
Bây giờ chúng ta tìm thấy rằng Giô-na... Họ nói con cá voi nầy đã mang ông vào trong đó 3 ngày đêm, nó làm ông quay cuồng tới lui lộn lên lộn xuống trong đó.
Lúc ấy dân thành Ni-ni-ve đã... trở nên như các dân còn lại ở thế gian. Thế giới thương mại to lớn của họ... Nền công nghiệp của họ là đánh cá — tất cả những người đàn ông đều đi đánh cá. Họ thờ hình tượng, và con cá voi là thần biển. Ngày nọ, vào khoảng 11 giờ, trong khi hết thảy họ ở ngoài đó đánh cá, thần biển của họ vào, và liếm môi làm ván bắc cầu cho nhà Tiên tri đi ra. Không ngạc nhiên khi họ đã ăn năn.
Đấy, đó là một dấu lạ. Đó là một dấu lạ. Tiếng là gì? Tiếng là “Các bạn thấy tôi có thể làm gì không?” Không, “Hãy ăn năn, nếu không trong 40 ngày Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt nơi nầy.” Dấu hiệu và Tiếng. Tiếng đi theo sau dấu hiệu, “Hãy ăn năn!”
35
Và những người không biết phân biệt tay hữu với tay tả đã ăn năn vì sự rao giảng của Giô-na, mà có Một Người tôn trọng hơn Giô-na có ở đây.
Ngài Phán, “Nữ hoàng Nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!”
Vậy thì, khi... Để kết thúc, tôi nói điều nầy; Khi Đức Chúa Trời ban một ân tứ cho thế gian, một sự ban cho dấu hiệu, và dân sự tin nó, đó là một trong những thời đại vinh hiển nhất dân sự từng sống. Nhưng khi Ngài ban đến một dấu hiệu và nó bị chối bỏ, dòng dõi đó đi vào sự hỗn loạn. Nó luôn luôn có như vậy. Nếu như dân Mỹ tối nay sẽ nhận dấu hiệu của Đức Chúa Trời trong những Ngày Sau rốt nầy thì sao?
36
Tại sao, chúng ta đang nói về đi tới Fort Knox và di chuyển chính quyền xuống đó, và đào sâu xuống trong đất. Tại sao, những trái bom người Nga có thể đi vào 100 hay 200 thước sâu trong lòng đất, và nổ trong 150 dặm, sự chấn động có thể đi thẳng tới lớp dung nham của trái đất. Các bạn không được an toàn ở nơi nào trên trái đất nầy. Nơi an toàn duy nhất, đó là trong cánh tay của Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta.
Nhưng điều gì xảy ra nếu như chúng ta tối nay, là những người Mỹ, và chúng ta đều tin cậy vào sự ban cho mà Chúa ban cho chúng ta, là Đức Thánh Linh trong những Ngày Sau rốt nầy? Tại sao, mọi dân đều sẽ sợ chúng ta, như đã xảy ra trong thời Sa-lô-môn. Đức Chúa Trời đã ban cho Sa-lô-môn một ân tứ, và hết thảy dân sự Hội thánh đã tin điều đó. Đó là “Thời đại Ngàn năm” của dân Do-thái. Đó là Ngàn Năm Bình An Cựu ước, trong thời của Sa-lô-môn, báo trước Thời đại Ngàn năm sắp đến. Thời kỳ hoàng kim của dân Do-thái.
Để ý, không ai bắt đầu chiến tranh với họ. Người ta sợ họ, bởi vì họ biết Đức Chúa Trời của dân Do-thái có thật, bởi vì, họ đã có Ngài trong sự hiện diện của mình. Và dân sự hết thảy đều đồng lòng hiệp ý. Tại sao, danh tiếng vang khắp mọi nơi. Mọi nơi, và các bạn nghe, “Ồ, thật là điều vĩ đại, Đức Chúa Trời vĩ đại Y-sơ-ra-ên có, là Đức Chúa Trời hằng sống”
37
Danh tiếng của ông đã bay xuống tận Sê-ba. Xem nó trên bản đồ thấy nó xa thế nào. Có một nữ hoàng trẻ ở dưới đó, có sự đói khát trong lòng về Đức Chúa Trời. Mỗi lần nghe người nào đó trong đoàn lữ hành đi ngang qua, bà sẽ nói, “Ngươi đã đi qua xứ Palestine chứ?”
“Vâng.”
“Hãy nói cho ta biết sự phục hưng ở dưới đó.”
Mọi người sẽ nói, “Ồ, thật tuyệt vời!”
“Ngươi đã thấy điều đó không?”
“Thưa, có.”
“Nó như thế nào?”
“Ô, Đức Chúa Trời vĩ đại đó mà họ hầu việc đã giáng xuống và sống trong một trong các đầy tớ của Ngài, và họ tôn người lên làm vua. Tại sao, người có sự phân biệt. Người biết mọi ý tưởng trong lòng. Nữ hoàng biết không, họ nói rằng, 'Đức Chúa Trời là Lời, và Lời là Đức Chúa Trời, Lời có thể phân biệt những ý tưởng trong lòng họ.' Sự khôn ngoan của người đó vượt qua bất cứ điều gì người ta từng nghe. Người có thể phân biệt và thậm chí những ý tưởng mà con người suy nghĩ đến. Ồ, họ đã có một sự phục hưng thật tuyệt vời ở trên đó.”
38
Anh chị em biết, “Đức tin đến bởi người ta nghe, nghe Lời của Đức Chúa Trời,” Lời hứa của Đức Chúa Trời. Nữ hoàng trẻ tuổi nầy bắt đầu đói khát, và bà muốn đi đến với sự phục hưng nầy. Vậy thì bà đã có nhiều điều để đương đầu. Trước tiên, bà là người ngoại giáo. Bà sẽ phải đến gặp Thầy Tế lễ của mình, để hỏi bà có thể ra đi không. Bà là nữ hoàng. Bà là nữ hoàng. Bà được tôn trọng, nổi danh.
Lúc ấy không nghi ngờ gì bà đã đi đến thẳng Thầy Tế lễ thượng phẩm và nói, “Thưa cha thánh, tôi biết có một cuộc phục hưng ỏ trên xứ Y-sơ-ra-ên, và họ đang có một thì giờ trọng đại trên đó. Đức Chúa Trời của họ hằng sống và Ngài đang làm những những dấu kỳ phép lạ lớn lao, mà chúng ta chưa hề thấy điều gì như thế, hay nghe bất cứ điều gì như thế. Mọi đoàn lữ hành đi về tôi hỏi họ đều nói thật tuyệt vời. Tôi xin phép ra khỏi Giáo phái để đi đến thăm viếng ở đó.”
Tôi có thể hình dung điều đó, “Chúng ta không có hợp tác trong buổi nhóm đó, vậy tốt hơn ngươi nên tránh xa nó.” Anh chị em biết đấy, con người chết, nhưng linh hồn không chết. Thế thì chúng ta thấy rằng, “Không, ngươi nên tránh xa nó thì hơn. Chúng ta không hợp tác trong việc đó.”
“Ồ, kìa, cha thánh ơi, tôi biết...”
“Nầy nhìn đây! Nếu có điều gì xảy ra, thì nó sẽ xảy ra giữa chúng ta. Giáo hội sẽ có điều đó.” Ô chao ơi! “Đúng thế, nó ở đây. Chúng ta, chúng ta sẽ có Điều đó ngay tại đây.”
39
Tôi có thể nghe thấy nữ hoàng nhỏ bé đó nói, hãy đứng dậy. Tôi thích nàng nổi giận đứng dậy nói, “Tôi thấy những tượng thần đang đứng ở đây trong những năm nầy, tôi đã nghe ông đứng sau bục giảng nói về vị thần nào đó đã có. Tổ mẫu của tôi cũng nghe ông nói y như vậy, mà không có gì khác. Họ nói với tôi họ có một Đức Chúa Trời hằng sống đang sống giữa họ, điều gì đó chân thật. Tôi muốn thấy điều đó.”
“Nào, hãy xem. Nếu con đi, con biết mình sẽ làm gì, con đang hợp tác với đám người đó. Con biết đấy, họ nói Biển Đỏ mở ra và đủ các thứ khác. Tốt hơn con đừng nên đi lên đó. Bởi vì, nếu con đi...”
“Dù sao đi nữa tôi sẽ đi.”
“Chúng ta sẽ xóa tên con khỏi sổ.”
“Thôi được, xóa đi!”
Khi một người đói khát Đức Chúa Trời, không có sách nào trong thế gian có thể nắm giữ họ, bởi vì họ đi theo một Quyển Sách.
“Hãy xóa tên tôi đi nếu các ông muốn. Tôi sẽ đi dù thế nào đi nữa. Tôi nghe nói rằng đó là một Đức Chúa Trời hằng sống, có thật. Tôi sẽ tìm thấy điều đó, vậy ông có thể xóa tên tôi.”
40
Bấy giờ bà phải đương đầu với nhiều vấn đề.
Hãy nhớ, bà đã quyết định. Bà có những cuốn sách để đọc biết Đức Giê-hô-va là ai. Vậy thì đó là một người đàn bà thông minh. Đừng đi theo sự tự phụ của người nào khác. Chỉ hành động theo Kinh thánh nói Ngài là ai. Hãy nhận lấy những gì Ngài Phán. Tìm thấy Ngài là ai, xem thử Ngài sống hay không. Không phải những gì học giả nào đó nói; Nhưng những gì Ngài đã Phán về chính Ngài, điều Ngài đã Hứa. Bà bắt đầu đọc.
Lúc bấy giờ, bà có một ý thật hay. Bà nói, “Ta sẽ mang theo nhiều quà tặng, và ta sẽ nhận lấy điều đó. Nếu đó là sự thật, ta sẽ ủng hộ. Còn nếu không, thì ta sẽ mang tiền về.”
Bà có thể dạy dỗ người Ngũ Tuần điều gì đó — Ủng hộ các chương trình trên ra-đi-ô mà cười nhạo chính điều anh chị em tin, tuy nhiên anh chị em lại tài trợ cho nó. Chúng ta hãy... Nào, tôi sẽ vẫn tiếp tục điều đó. Anh chị em biết khá đủ về điều đó dù sao đi nữa. Đó là việc của Thầy giảng các anh. Để ý. Những điều đó thật đáng xấu hổ.
41
Bà nói, “Nếu điều đó không có thật, ta sẽ mang quà trở về.” Vậy bà đóng gói lên lưng lạc đà.
Nên nhớ, hãy xem những gì bà phải đương đầu. bà phải trải qua chặng đường dài. Anh chị em biết đi như thế nào không? Bà phải đi bằng lạc đà. Anh chị em mất bao lâu không? Phải mất 90 ngày— 3 tháng — trên lưng lạc đà, không phải trong chiếc Cadillac có máy điều hòa. Không, không. 3 tháng trên lưng lạc đà. Không ngạc nhiên khi Chúa Jêsus Phán, “Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó.” Có những người ở Birmingham, không muốn băng qua đường phố để thấy sự việc như vậy. Những chiếc xe buýt, xe ca, máy bay, và mọi thứ khác trong thời đại của chúng ta! Không ngạc nhiên, khi họ đứng dậy, họ sẽ lên án dòng dõi nầy. Vâng, thưa quí vị. Vì có một người tôn trọng hơn Sa-lô-môn ở đây, Chính Đức Thánh Linh. Để ý.
42
Thế thì chúng ta thấy có một ý tưởng khác. Hãy xem. Lúc ấy con cháu của Ích-ma-ên ở trong đồng vắng, họ là những tay cỡi ngựa nhanh (chà), những kẻ cướp. Tại sao, bà có mang theo tiền ở đó! Điều gì? Những hoạn quan nhỏ bé của bà, những lính canh và vài người đầy tớ gái... Họ sẽ chỉ... chém ngay để cướp lấy tiền bạc và cứ đi như không có chuyện gì.
Nhưng anh em biết, có điều gì đấy, khi lòng anh chị em bắt đầu đói khát tìm kiếm hiện thực của Đức Chúa Trời, không có nguy hiểm nào trên đường. Anh chị em không thấy nguy hiểm nào. Anh chị em không thấy thất bại nào. Anh chị em nói, “Ồ, tôi sẽ khỏe mạnh chứ?” Không có vấn đề gì trong tâm trí anh chị em. Đức tin chân thật tự neo chặt, không có gì sẽ dời chuyển nó được. Nó ở lại ngay tại đó. Bà không hề nghĩ về sự nguy hiểm nằm ở phía trước.
Có một điều bà có — một đối tượng bà đã có, một điều bà muốn đạt được. Động cơ của nàng đúng, vì thế bà đi để đạt được điều ấy, vì lòng bà đang đói khát, “Phước cho những kẻ có lòng đói khát vì sự công bình, vì sẽ được no đủ.” Đúng thế.
43
Hãy xem lúc nầy bà bắt đầu băng qua sa mạc, có lẽ du hành vào ban đêm, nghỉ ngơi ban ngày dưới ốc đảo nào đó, đọc những lời Kinh thánh. Cuối cùng bà đã đến được thềm của cung điện Sa-lô-môn. Khi đó, bà đi ra... trong... Trong sân, bà chất hàng trên lưng lạc đà xuống và dựng lều.
Bà không đến như một số người, nhiều người ngày nay. Bà không phải là một... Bản dịch năm 1964 ở đây về điều đó. “Tôi nghe họ đang làm... Họ nói Chúa đang làm điều nầy. Tôi sẽ đi xuống và lời trước tiên nói nghịch lại điều tôi tin, tôi sẽ đi ra ngay ngoài cửa,” đấy.
Nhưng bà thì không. Bà đã mang theo Lời và ngồi xuống. Bà sẽ ở lại đó cho đến khi thật sự tin chắc. Bà sẽ không kiểm soát ý kiến riêng của mình. Bà sẽ kiểm tra Lời. Vì thế bà đi vào. Tôi hình dung ngày đầu tiên bà ngồi xuống phía sau. Tiếng kèn vang lên, chuông đổ, và - và tất cả những người ca hát ngợi khen. Hòm Giao ước được đặt ở đó. Mục sư Sa-lô-môn bước ra, ngồi xuống.
Bà nói, “Bây giờ ta sẽ thấy Đức Chúa Trời ở trong con người đó hay không.”
Vì thế bà chăm chú. Mọi trường hợp bắt đầu được xử. Ồ, thật là điều tuyệt vời! Không điều gì bị che giấu. Bà đã lấy thẻ cầu nguyện, anh chị em biết đấy, chờ đợi việc đã xảy ra như vậy, và bà đến xếp hàng. Cuối cùng, ngày nầy sang ngày khác, bà đã chờ đợi. Bà càng quan tâm hơn mỗi lúc, khi buổi nhóm phục hưng diễn ra. Chà, tim bà đói khát. Sau một lát, bà đến trước mặt Sa-lô-môn và Kinh thánh nói, “Chẳng câu nào ẩn bí quá cho Sa-lô-môn mà người không giải nghĩa nổi cho bà,” sự biết rõ ẩn tình.
44
Tuy nhiên ở đây Chúa Jêsus đang đứng ở đây, Đức Chúa Trời của Sa-lô-môn ở đây, (Đấng tôn trọng hơn Sa-lô-môn ở đây) Và họ nói, “Bẩm Thầy, xin cho chúng tôi xem dấu lạ.”
Có Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn ở đây. “Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; Mà đây nầy, có Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!” Chúng ta có 2.000 năm, đúng thế, 2.800 năm, kể từ lúc đó, về lịch sử Kinh thánh. Và, tối nay, có Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn ở đây, với Lời hứa dành cho thời đại nầy, và chúng ta vẫn thờ ơ. Không ngạc nhiên nữ hoàng phương Nam sẽ đứng trong ngày Phán xét và lên án Birmingham, nước Mỹ, hết thảy các dân còn lại, vì tấm lòng của bà đang đói khát gặp Đức Chúa Trời còn nó vẫn ngồi yên cho tới khi điều đó đã qua.
45
Thế thì bà đã nói gì sau khi thấy sự việc có thật xảy ra? Anh chị em biết bà đã nói gì không? Bà... Sau khi vua Sa-lô-môn bày tỏ cho bà những bí ẩn trong lòng bà, thế nào, bà nói, “Tất cả những điều mà tôi đã từng nghe người ta nói, chẳng nói đến được phân nửa!” Tại sao? Nó đã được làm trên bà lúc đó. Bà đã thấy những gì người khác nói về điều dó, nhưng rồi chính bà đã thấy. Những bí ẩn của bà đã được bày tỏ cho bà. Bà nói, “Thật vĩ đại hơn.” Bà nói, “Các tôi-tớ vua thật có phước thay! Các tôi-tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn-ngoan của vua, lấy làm có phước thay!”
Bà đã thấy cách ông đi đến với nhà của Chúa. Bà trở nên một người tin.
46
Được hứa sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, như đã xảy ra trong thời vua Sa-lô-môn, như đã xảy ra trong thời Giô-na, vân vân. Bà sẽ đứng trong thời nầy và lên án, trong sự sống lại, những người đã sống trong thời đại nầy. Vì, có một Đấng tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn ở đây.
Chính Đức Thánh Linh ở đây. Đấng Tạo Hóa của trời đất có ở đây, đang xác nhận chính Ngài với dân sự Ngài, với cùng loại sự ban cho đó. Hoàn toàn chính xác như đã ở trong Đấng Christ; Ngài đang làm điều đó. Giống như trong vua Sa-lô-môn; Ngài đang làm điều đó. Giống như đã ở trong các Tiên tri; và Ngài đang làm điều đó. Giống như đã nói Tiên tri trong những Ngày Sau rốt. Chúng ta đã không có điều đó trong - trong hàng trăm năm. Và nó đã xảy ra ngay trước khi Chúa đến lần đầu tiên...
Họ đã không có sự phân biệt trong hàng trăm năm, và ở đó nó xuất hiện, người nào đó giới thiệu Đấng Mê-si. Đã hứa, điều kế tiếp đến theo sau, trong những Ngày Sau rốt, như đã xảy ra lúc đó. Hiện giờ chúng ta đang ở trong những Ngày Sau rốt: những dấu hiệu mà Ngài đã hứa sẽ xảy ra; Tình trạng thế gian giống y như nó được có; sự vô đạo đức của thế gian; cùng mọi thứ chúng ta có, đúng trong tình trạng đó. Đức Thánh Linh ở đúng địa vị đang thực hiện chính xác. Ồ, thật là điều tuyệt vời để biết rằng chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời có thật.
47
Tôi cảm thấy muốn nói vài lời lúc nầy. Tôi đã nói điều đó trước đây, nhưng tôi nghĩ... Tôi cảm thấy được dẫn dắt để nói lần nữa. Như mọi người đều biết, tôi đi săn. Không giống như trò chơi lắm; Tôi thích ở trong rừng. Mẹ tôi là người có dòng máu lai. Anh chị em biết điều đó. Mẹ tôi là người da đỏ Cherokee lai. Bà ngoại tôi nhận tiền trợ cấp ở - Ở Tennessee. Vì thế lúc nầy chúng ta thấy rằng, do đó, tôi thích đi săn. Sự trở lại đạo của tôi không hề làm mất đi sự say mê đó...
Bởi vì tôi... Kinh thánh đầu tiên của tôi là rừng núi. Tôi có thể thấy một đóa hoa, nó chết như thế nào. Hạt giống nằm trong lòng đất và thối rữa, mọi thứ đã chết. Nhưng năm sau, bạn có thể không tìm thấy gì. Bạn lấy một nắm bụi đó tới phòng thí nghiệm, không có một nhà hóa học nào trên đời có thể tìm thấy mầm sự sống đó ở trong đấy. Nhưng nó đã sống lại khi mặt trời đến gần. Nó đã sống lại, và điều đó dẫn dắt tôi biết đã có một sự sống, chết, chôn, sống lại.
48
Tôi thấy mặt trời mọc lên, một buổi sáng, đó là đứa trẻ được sanh ra. Lúc 8 giờ, nó bắt đầu đi học. Đến gần 10 giờ, ra khỏi trường đại học. Rồi tới giữa trưa, là lúc sung sức nhất. 2 giờ chiều, ở tuổi 55. Và rồi đến 4 giờ chiều, bắt đầu tuổi 80, 85, và rồi chết. Nó đã hầu việc cho mục đích của Đức Chúa Trời. Nhưng điều gì? Nếu nó hầu việc cho mục đích của Đức Chúa Trời, đó có phải là sự cuối cùng của nó không? Không. Nó sống lại vào sáng hôm sau, để chứng minh có sự sanh ra, sống, chết, sự sống lại.
Nhưng điều trước tiên, một hạt giống đã trồng trong đất, nếu nó không nẩy mầm, nó sẽ không lớn lên. Nó phải phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời, để lớn lên. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là hạt giống có mầm sự sống ở trong đất, và chúng ta phải phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời, nếu không thì chúng ta sẽ — chúng ta sẽ không bao giờ đến gần sự sống lại đầu tiên đó; Đến gần sự phán xét vào lúc cuối cùng. Giống như một giống bắp lai, nó lớn lên khá lâu cho dưới ánh mặt trời, và chết, chỉ thế thôi. Hoàn toàn chính xác. Nhưng hạt giống thật lìa khỏi... sống lại lần nữa, tự sanh sản.
49
Hãy xem nhựa cây. Trước khi có giọt sương nào rơi xuống, hay bất cứ điều gì khác, cây đó... Nơi nào đó trong thiên nhiên nắm giữ nó, nói, “Hãy chạy xuống dưới gốc cây, nhanh lên. Hãy đi xuống dưới đất, vì sương đang đến.” Nếu không, nó sẽ giết chết cây. Ẩn giấu dưới đó cho đến khi mọi băng giá tan đi, rồi nó lên lại ngay. Sự Thông Minh nào đó làm điều ấy.
Anh chị em biết Trí Thông Minh đó là gì không? Anh chị em giải thích điều đó với tôi, sự thông minh nào làm cho nhựa cây đi xuống, tự ẩn núp và trở lên lại, và tôi sẽ nói cho anh chị em biết Trí Thông Minh nào nói cho tôi biết anh chị em là ai và đến từ đâu, những gì anh chị em đã làm và sẽ đi đâu. Đó là điều giống như vậy, vì chính là cùng một Đức Chúa Trời. Chắc chắn vậy. Chính xác. Chính Đức Chúa Trời làm những việc như vậy. Vậy thì, hãy nhớ, thưa các bạn.
50
Ngày nọ, tôi đang săn nơi tôi thường đi săn, ở trên rừng phương Bắc. Tôi đi săn với một người bạn, và tôi thích đi săn với anh ấy. Anh ấy hầu như cũng là người lai da đỏ. Và anh ấy... là Burt Caul, một người tốt. Anh đang ngồi ngay tại đây giờ nầy, theo như tôi biết. Anh ấy đi xuống dưới miền Nam ở đây luôn. Anh ta là người thợ săn giỏi. Anh chị em không bao giờ phải lo lắng về anh ta. Anh sẽ không bị lạc. Chúng tôi đi săn với nhau và chúng tôi biết nhau, nhưng anh ấy là người có tấm lòng tàn nhẫn nhất mà tôi từng thấy trong đời. Anh ấy sẽ bắn những con nai nhỏ, chỉ để — chỉ để làm tôi khiếp sợ, bởi vì tôi không thích thấy anh ấy giết những con vật nhỏ bé đó.
Giết chết một con nai nhỏ được thôi nếu chính nói vậy. Tôi là người gác rừng trong nhiều năm, và tôi vẫn là một người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tôi - tôi tin nơi động vật, và tôi tin vào sự bảo tồn thiên nhiên. Hãy để chúng cứ - cứ... Nếu bạn để họ cứ hành động như thế, họ sẽ giết chúng ở đây để ăn. Nếu bạn không ăn hết chúng, thì chúng sẽ mắc bệnh và chết, hay đói đến chết. Nhưng cứ những gì luật pháp nói, thì họ biết cách nắm giữ điều đó. Hãy để họ lo liệu điều đó.
Nhưng Burt sẽ giết chết chúng thật là hèn hạ, chỉ để tôi cảm thấy tồi tệ về điều đó. Anh thường nói, “Billy, anh là một Thầy giảng tốt, hay một - một thợ săn giỏi, nhưng, vấn đề rắc rối là anh là một Thầy giảng đòi hỏi quá mức. Anh nhát như thỏ đế.”
Tôi đáp, “Burt à, anh thật là độc ác, chỉ thế thôi.” Và chúng tôi đi tiếp.
51
Ngày nọ, tôi đi lên, tôi phải làm việc trễ, và đi hơi trễ vào mùa đó. Nai tai trắng, tôi không biết ở đây có nai đó không. Ồ, chà, anh em nói về Houdini là một nghệ sĩ bỏ trốn, người ta tốt hơn anh ta. Mùa săn cũng đã gần hết; Chúng đã bị bắn vài lần. Chúng tôi bắt đầu một buổi sáng, tuyết dày khoảng 6 tấc Tây, khỏi sự băng qua Rặng President. Chúng tôi đã láy một ít... Luôn luôn mang theo một ít chocola nóng và bánh săng-wich. Khoảng giữa trưa, nếu chúng tôi không kiếm được nai, lúc ấy chúng tôi chia ra đi vào núi, và trở lại khoảng 9 hay 10 giờ đêm đó. Nếu chúng tôi kiếm được một con nai, chúng tôi treo nó lên. Chúng tôi biết mình ở đâu, và khi trở về chúng tôi lấy nó.
Vì thế sáng hôm đó chúng tôi đi lên, và trước khi ra đi, anh ấy nói, “Này, Billy, tôi có điều muốn dành cho anh năm nầy.”
Tôi nói, “Cái gì thế?”
Anh ấy thò tay vào túi áo và lấy ra một cái còi nhỏ, nó khoảng cỡ nầy. Và anh ấy thổi còi, nghe giống như một con nai nhỏ đang kêu tìm mẹ; Anh em biết, nai con đang gọi mẹ nó.
Tôi nói, “Burt à, anh sẽ không ác như thế chứ?”
Anh ấy đáp, “Ồ, Thầy giảng các anh nhát như thỏ, tất cả các anh đều như nhau.”
52
Vậy chúng tôi khởi hành lên đồi, v thào khoảng 11 giờ anh ta... Có một khoảng đất trống cỡ khoảng phòng nầy, có lẽ rộng hơn một chút. Chúng tôi thậm chí không thấy một dấu vết. Trời sáng trăng, và chúng kiếm ăn ban đêm. Chúng chỉ... Thật khó tìm thấy chúng. Chúng cứ trốn, nằm xuống, và ở dưới bụi cây và phía sau cây gỗ. Chúng cào xuống đất và ăn rêu, và quên hết. Vì thế nên chúng tôi...
53
Tôi đến khoảng đất trống nầy ở đó, và anh ta ngồi xuống. Tôi nghĩ anh ấy đã.. đống tuyết trôi giạt ở đó. Và tôi nghĩ anh sẽ thò tay vào túi, như thế nầy, lấy ra cái bình thủy nhỏ và uống sô-cô-la của mình, và chúng tôi ăn tối rồi chia nhau đi, và trở lại qua các rặng núi; Anh ấy đi một đường, tôi đi đường khác.
Nhưng khi anh ấy uống, tôi bắt đầu đi đến lấy bánh săng-wich của mình, vì tôi bắt đầu thấy đói. Tôi đặt khẩu súng dựa vào gốc cây, và với tay lấy túi xách của mình, tôi nhìn anh. Anh ấy ngước nhìn tôi. Mắt anh ấy lúc ấy giống như mắt thằn lằn, anh em biêt đấy; Giống như phụ nữ tô vẽ như mắt ngày hôm nay, anh chị em biết, họ trông buồn cười giống như con 'chó' vậy (funny-looking dog-like look on them), và tô vẽ hết lên như thế. Ồ, con mắt của anh ta giống như thế, giống như một con thằn lằn, hầu như thế.
Anh ta nhìn tôi. Tôi nghĩ, “Anh ta có ý gì trong đầu?” Anh đi xuống và mang theo cái còi nhỏ. Tôi nghĩ... tôi nói, “Burt à, anh không thấy tự xấu hổ à?”
54
Và anh ta thổi nó, khi làm thế, khoảng chừng 30 thước Tây, hay gần như vậy, một con hươu cái đứng lên.
Lúc ấy, hươu cái là nai mẹ. Đó là tiếng gọi của con nó. Nó... Anh ta thổi còi. Nó nhổm dậy. Nó sẽ không làm thế vì biết chúng tôi ở đó. Nhưng con nó đang khốn khổ. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt thằn lằn nhấp nháy lần nữa. Tôi thấy anh di chuyển chốt an toàn khẩu súng. Anh là tay súng cừ khôi. Ồ, anh là một tay thợ săn giỏi. Anh thổi còi lần nữa. Con nai mẹ bước ngay ra giữa khoảng trống.
Lúc ấy, thưa anh em, điều đó bất thường. Chúng sẽ không làm thế. Điều trước tiên, nó sẽ không đứng dậy. Nếu đứng dậy, nó đã đi hướng khác. Nó đây nầy, bước ra ngay trong khoảng đất trống. Nó biết chúng tôi ở đó. Ngay khi chốt an toàn trên khẩu súng bật lên, nó quay lại và đi thẳng tới chỗ người thợ săn. Thay vì bỏ chạy, nó lại ngay tại đấy. Đôi tai to của nó, mắt nó mở rộng, tai nó nhướng lên, và nó nhìn quanh quất.
55
Đó là gì? Nó là mẹ. Đó là con nó. Con nó đang gặp khổ sở — Con chiên nhỏ... Chiên con đó đang kêu khóc, giống như một chú nai con. Nó không phải là kẻ giả hình. Nó không làm bộ làm tịch. Nó chân thật. Nó được sanh ra để làm mẹ. Đó là những gì nó có, một bà mẹ. Anh ta hạ khẩu súng xuống. Tôi nghĩ, “Làm sao anh có thể làm thế được, Bert? Làm sao anh có thể thế được?...”
56
Tôi không thể nhìn điều đó. Tôi quay lưng, và nghĩ, “Chúa ôi, làm sao người đó có tấm lòng tàn nhẫn, phá tan trái tim trung thành của bà mẹ đang tìm kiếm con mình?” Và dụ dỗ nó ra đó, lừa dối nó và mang nó ra đó. Và rồi, tôi biết anh là một tay súng cừ khôi, anh sẽ bắn vỡ trái tim hiếm có của nó từ phía nầy qua phía bên kia. Còn nó, một bà mẹ, nó thật sự đến vì đó là con nó.
Nói về dấu hiệu, thì đó là một dấu hiệu về lòng trung thành — bởi vì có điều gì đó ở bên trong. Nó là mẹ. Tôi quay lưng lại. Tôi nói, “Chúa là Đức Chúa Trời ôi, làm sao một - một con người có thể độc ác làm một việc như thế được?” Tôi đã chờ đợi và chờ đợi, mà khẩu súng không hề nổ. Tôi nghĩ tôi có thể nghe khẩu súng đó nổ lên bất cứ lúc nào. Và như đã có, anh ta là một... Một viên đạn 180 Gren (đơn vị trọng lượng bằng 0,0648 gam) đầu nhọn làm vỡ tung trái tim nó từ bên nầy qua bên kia.
Tôi nghĩ, “Tại sao nó không nổ?” Và tôi đứng thế nầy, nhắm mắt lại, cầu nguyện. Khi tôi quay đầu lại nhìn, nòng súng đi như thế nầy.. Và tôi nhìn nó một vài phút, anh ta lắc lư nòng súng. Anh ta quay lại nhìn và đôi mắt anh đã đổi khác. Nước mắt chảy xuống 2 bên má.
Anh ném khẩu súng trên đất và nói, “Billy à, tôi đã chán ngấy điều đó. Hãy hướng dẫn tôi đến với Chúa Jêsus mà anh nói đó.”
Đó là gì? Ngay trên đống tuyết đó, tôi đã hướng dẫn con người nhẫn tâm đó... Anh ấy hiện là một Chấp sự trong một Hội thánh hiện giờ. Đó là gì? Anh đã thấy điều gì chân thật, không phải là Thần học hay điều gì thuộc về lịch sử nào đó. Anh đã thấy Đức Chúa Trời trong thực tế. Đó là điều đã mang lại cho anh ấy. Ồ, bao nhiêu anh chị em ở đây là một Cơ-đốc nhân tốt đẹp như nai mẹ đối với con mình? Tất nhiên, tôi muốn nói với một kinh nghiệm trong sự đối diện với cái chết. [Hôi chúng nói, “A-men!” - Bt] Chúng ta hãy cúi đầu.
57
Lạy Cha Thiên Thượng, giờ đã trễ. Dân sự đang chăm chú. Họ tế nhị và đang lắng nghe. Câu chuyện nhỏ nầy, Chúa ôi, về... Con có thể ngày đó vào tháng 11 lạnh giá, đứng đó và gió hầu như đang thổi qua ngọn núi. Con có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh đang chảy xuống đôi má râu ria, khi anh ấy nắm lấy chân con. Anh đã khóc và nói, “Billy ơi, anh đã nói với tôi về một Người nào đó yêu thương, và tôi - tôi thấy thực tế ở đây.” Có điều gì đó trong con nai mẹ ấy đã khiến nó đi ra đó, Chúa ôi, và đó là tình mẫu tử. Nó là một dấu hiệu đích thực là tình yêu thương chân thật và tình mẫu tử.
58
Ôi Chúa ơi, xin để Lời Ngài Phán ra tối nay, Đức Thánh Linh chân thật ôi. Đừng để điều gì là cảm xúc, lòng nhiệt tình; Nhưng điều gì đó có thật bởi Lời được biểu lộ, Lời sắc hơn gươm 2 lưỡi, và phân biệt những ý tưởng trong lòng, mà...
Ngài đã xác nhận tất cả các Tiên tri của Ngài. Khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đã gọi họ là “các thần.” Ngài Phán, “Các ngươi gọi những người mà Lời của Đức Chúa Trời đến cùng là 'các thần,' thế thì sao các ngươi có thể lên án Ta khi Ta nói Ta là Con của Đức Chúa Trời?”
Ôi Chúa ơi, thế gian biết kẻ thuộc về nó, nó bị mù suốt các năm. Con cầu Cha ôi, tối nay Cha sẽ mở mắt dân sự, và để cho chúng con tối nay trở nên những Cơ-đốc nhân chân chính và những người tin thật, vì Một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn có ở đây. Một Người lớn hơn các đấng Tiên tri hiện ở đây. Con của Chính Đức Chúa Trời hiện ở đây, trong hình thể Đức Thánh Linh. Hứa rằng, “Còn ít lâu, thế gian sẽ chẳng thấy Ta nữa. Từ cosmos, ”trật tự thế gian,' sẽ không thấy Ta nữa. Tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở trong các ngươi cho đến tận thế.“ Và Cha ôi, Ngài Phán, Ngài ”hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,“ chúng con biết đó là Lẽ thật. Ô, con cầu xin Chúa ôi, xin Ngài thương xót tối nay.
59
Trong khi chúng ta cúi đầu. Tôi tự hỏi tối nay có ai... Hãy thành thật với Chúa giờ nầy, trong sự Hiện diện của Ngài. Trước khi anh chị em thấy điều gì xảy ra, song anh chị em biết trong lòng rằng anh chị em không phải là Cơ-đốc nhân chân chính như nai mẹ đó. Lý do nó là mẹ là vì nó được sanh ra để làm mẹ. Nó không thể tránh được điều đó. Nó được sanh ra để làm mẹ. Vậy thì nếu anh chị em không được sanh ra, nếu anh chị em không có tình yêu giống như vậy dành cho Đấng Christ, bất kể ai nói gì đi nữa, anh chị em tin Ngài. Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh chị em sẽ thích có loại tình yêu thương Cơ-đốc trong mình, như tình yêu người mẹ sản sinh ra dành cho người, mời anh chị em cúi đầu giờ nầy, mọi mắt nhắm lại, giơ tay lên. Hãy nói, “Xin cầu nguyện cho tôi, Anh Branham,” và tôi chắc chắn sẽ làm điều đó, thưa anh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Ồ, chà, nhìn xem khắp nơi trong phòng nhóm, trên ban công, khắp nơi.
60
Đừng xấu hổ. Nếu anh chị em xấu hổ về Ngài ở đây, Ngài Phán, “Ta sẽ hổ thẹn về các ngươi trước Cha Ta và các Thiên sứ thánh.” Anh chị em ở trong sự Hiện diện của Ngài giờ nầy. Ngài có ở đây. Ngài hoàn toàn ở đây.
Đức Thánh Linh lớn. Trụ Lửa đã ở với Môi-se, hiện đang ở ngay đây. Hãy nhớ, khi Ngài còn ở trên đất nầy, Ngài Phán, “Ta đến từ Đức Chúa Trời, và Ta đi về cùng Đức Chúa Trời.” Kinh thánh nói rằng Môi-se coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô.
Người đi trong đồng vắng với Đấng Christ. Và bất cứ độc giả Kinh thánh nào cũng biết rằng Trụ Lửa đó là Thiên sứ của Giao ước, Lời (Logos) đi ra từ Đức Chúa Trời, là Chúa Jêsus. Và rồi khi Ngài chết, Ngài thăng thiên về Trời. Khi Ngài gặp Phao-lô trên đường tới thành Đa-mách, Ngài đã trở lại thành Trụ Lửa lần nữa, và thậm chí Ngài đã làm cho mắt Phao-lô không thấy đường.
Bây giờ Ngài ở đây tối nay, Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh chị em muốn xác nhận chính mình trước Ngài, hãy nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con chưa có loại kinh nghiệm đó. Con muốn có nó” không? Tôi không mời anh chị em lên trên nầy. Tôi chỉ đang mời anh chị em giơ tay lên với Ngài, nếu anh chị em cảm thấy thích điều đó. Đã có một số người đưa tay lên chưa? Hãy giơ tay lên giờ nầy. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.
61
Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, họ thuộc về Ngài. Khoa học nói, theo khoa học, chúng con không thể giơ tay lên. Lực hút nắm giữ nó xuống. Nhưng có một Thần Linh trong người đàn ông và người đàn bà, và họ... Thần Linh khác đến với họ là Đức Thánh Linh, và Phán, “Hãy giơ tay lên.” Họ đã không tuân theo luật hấp dẫn, và đưa tay lên hướng về Đức Chúa Trời, Ngài đã làm nên họ, “Tôi muốn là một Cơ-đốc nhân chân thật.” Kính lạy Cha Thiên Thượng, con cầu xin Ngài khiến cho mỗi người trong họ trở nên Cơ-đốc nhân thật. Qua Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Họ là của Ngài, Chúa ôi.
Con biết thật ít ỏi thay, ngày ấy khi con nai nhỏ bước ra giữa khoảng đất đó, nó sẽ là một... nó là một dấu hiệu. Tuy nhiên Ngài biết tất cả điều nầy, vậy con cầu xin Cha ôi, xin nhận lấy họ giờ nầy. Họ là chiến tích của Phúc âm. Họ là của Cha. Ngài Phán, “Không ai có thể cướp họ khỏi lòng Ta, và khỏi tay Ta.” Và Chúa ôi, Ngài Phán, “Chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Hết thảy những kẻ Cha đã ban cho Ta là của Cha. Chẳng ai cướp nó khỏi tay Cha.”
Chúa Jêsus Phán trong Phúc âm Giăng 5:24, “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến Sự sống.” Chúa ôi, đó là Lời Ngài. Vậy thì, đừng để họ là kẻ giả tin, nhưng mà là tin thật sự, có Sự sống Đời đời. Họ là của Cha, Cha ôi. Con giao họ cho Cha giờ nầy, trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
62
Bây giờ hãy cung kính một lát. Giờ nầy hoàn toàn đúng để kết thúc, nhưng xin chờ một lát. Trước khi chúng ta làm điều đó, bao nhiêu anh chị em tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã Hứa ở cùng chúng ta, bất cứ nơi nào có 2 hay 3 người nhóm nhau lại trong Danh Ngài? Bao nhiêu anh chị em tin rằng Ngài Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi? [Hội chúng nói “A-men!”] Ngài sẽ là... Nếu Ngài có ở đây tối nay, Ngài sẽ đúng như Ngài đã có. Ngài sẽ làm điều giống như vậy. Kinh thánh nói điều đó. “Một Thầy Tế lễ Thượng Phẩm có thể chạm đến bởi cảm thương sự yếu đuối của chúng ta.” Anh chị em... Đúng thế không? [“A-men!”] Tân ước, Hê-bơ-rơ, chương thứ 3. “...Một Thầy Tế lễ Thượng Phẩm có thể chạm đến bởi cảm thương... sự yếu đuối của chúng ta.' Vậy thì hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy tin thật sự, tin hết lòng.
63
Và anh chị em ở ngoài đó lúc nầy, những thính giả ở bên ngoài, mà không... mà bị đau ốm. Bao nhiêu anh chị em bị đau, hãy giơ tay lên, cứ nói, “Tôi đau.” Bây giờ mọi người thật yên lặng.
Bây giờ anh chị em cầu nguyện nói, “Kính lạy Chúa Jêsus, Anh Branham không biết con, nhưng những gì anh ấy đã nói tối nay, 'Một Đấng tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn có ở đây,' và con biết rằng điều đó được nói tiên tri trở lại. Nó đã không xảy ra trong thế gian hàng trăm năm, và hàng ngàn năm. Nhưng Chúa đã hứa nó sẽ trở lại lần nữa trong những Ngày Sau rốt, theo Ma-la-chi 4, và đã hứa trong Phúc âm Lu-ca 17 và tất cả những Lời hứa khác.
“Ngài Phán nó sẽ xảy ra ở đây khi Con Người bày tỏ chính Ngài, bởi vì nó phải là Lời. Bởi vì đó phải là Lời. Vì...
64
'Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời... Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.' “Lời phân biệt những ý tưởng.”
Đó là Lời ở trong các nhà Tiên tri. Đó là Lời ở trong Con. Đó là Lời ở trong anh chị em ngày hôm nay. Đấy, Lời! Nó được nói tiên tri, được hứa. Mặc dầu anh chị em thấy nhiều sự giả mạo, nhiều sự tranh cạnh xác thịt, điều đó không cất Nó đi được khỏi sự thật. Có một Đức Thánh Linh thật, Đức Chúa Trời thật.
Bây giờ anh chị em tin hết lòng, và nhìn lối nầy với tôi. Hãy tin hết lòng và nói, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con đang cầu nguyện và con cầu nguyện - Ngài sẽ bày tỏ cho Anh Branham, cho con chạm đến vạt áo Ngài. Ngài quay lại qua anh ấy, vì anh ấy không biết con, và nói cho con biết bệnh của con là gì. Thế thì con sẽ biết rằng sự Hiện diện của Ngài ở đây.”
65
Thưa các bạn, các bạn biết nan đề của người Ngũ Tuần là gì không? Họ đã thấy quá nhiều. Ngày nọ, một thủy thủ có kinh nghiệm từ biển đến, và anh ta thấy một nhà văn đi đến biển. Thủy thủ đó nói với nhà văn, “Anh đi đâu, anh bạn tốt của tôi?”
“Đi xuống biển. Ồ, tôi muốn ngửi hơi của biển. Tôi muốn thấy bầu trời xanh, mây trắng, chim hải âu bay lượn.”
Anh chàng thủy thủ nói, “Tôi được sanh ra ở đó cách đây 50 năm. Tôi không thấy có gì hấp dẫn về điều đó.” Chính là thế. Anh ta đã thấy quá nhiều điều đó, đến nỗi nó trở nên bình thường.
Đó là nan đề với nhiều người chúng ta. Chúng ta đã thấy quá nhiều về Đức Chúa Trời. Hội thánh nầy đã được kêu gọi ra khỏi các nhóm Giáo phái trong những Ngày Sau rốt của nó, cho đến nỗi Nó trở nên quá bình thường. Anh chị em coi thướng Nó. Đừng bao giờ để Đấng Christ trở nên quá bình thường với anh chị em, thưa các bạn. Đừng bao giờ làm thế. Anh chị em chỉ tin hết lòng và tất cả điều có trong anh chị em. Vậy thì hãy tin nơi Đức Chúa Trời.
66
Bây giờ chỉ cầu nguyện, và để cho Chúa Jêsus ban cho.
Anh chị em chỉ chạm vạt áo Ngài. Tôi không biết... Anh chị em chạm Ngài. Ngài có thể chạm được...?... Bây giờ cứ cầu nguyện. Tôi không nói rằng Ngài sẽ làm điều đó. Chờ một lát sẽ giải quyết hết. Anh chị em chỉ... Nào, Đó là một Quầng Sáng. Đừng ai chụp hình, một bức hình lóe sáng. Chỉ kỉnh kiền.
Nó đây nầy. Nó ở trên một người đàn bà ở đây đang nhìn tôi, ngay ở phía cuối đây, ngay ở đó. Chị tin tôi là đầy tớ của Ngài không? Tôi là người lạ với chị. Chị không biết tôi. Nhưng nếu Đức Chúa Trời sẽ tả cho tôi biết (giống như Ngài đã làm với người đàn bà đó, nói cho bà biết bịnh mất huyết của mình, hay - hay với người đàn bà có 5 người chồng), nếu Chúa Jêsus muốn sẽ - sẽ cung cấp thông tin cho chị qua tôi, chị tin điều đó hết lòng chứ? Chị sẽ biết đó là Lẽ thật hay không. Được rồi. Đó là bịnh bàng quang. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Ừm. Đúng không? Vậy thì, điều đó hoàn toàn chính xác.
Ở đây, chị đang ngồi bên chị ấy. Chị sẽ giúp chị ấy. Chị chạm tay vào chị ấy. Chị là người tốt, chị tin Chúa có thể nói cho tôi biết chị bị bịnh gì không? Chị tin rằng Ngài có thể làm điều đó chứ? Cao huyết áp. Nếu Đúng thế, hãy giơ tay lên.
67
Người đàn ông đang ngồi kế bên chị ấy, anh tin chứ, tin Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi biết anh bị bịnh gì chứ? Anh sẽ biết đó là sự thật hay không. Chứng giãn tĩnh mạch. Anh tin chứ?
Thiếu phụ đang ngồi đây, hầu như đang khóc, giống như bịnh của chị là bất an. Hoàn toàn chính xác hầu như tình trạng của chị khiến chị yếu đi vào ban ngày, chị nghĩ mình bị mất trí. Ma quỉ cố nói với chị điều đó. Nhưng không phải. Nó đã hết từ tối nay. Chị có sự đắc thắng. Nó đã lìa khỏi chị. Cái bóng đen đó đã ở trên chị, đã lìa khỏi rồi.
Chị đang khóc ở đó. Điều đó làm chị xúc động. Chị tin tôi là Tiên tri của Ngài, hay đầy tớ của Chúa chứ? Điều đó gây vấp phạm cho nhiều người, chị biết đấy. Vậy chị, tôi không biết chị. Chúng ta là người lạ. Chị tin Chúa có thể nói cho tôi biết chị bịnh gì không? Được rồi. Chị bị bịnh tim, bịnh thận, và chị bị thấp khớp. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên.
68
Thiếu phụ nầy đang ngồi đây, một người to chắc nịch, mặc đồ có sọc đỏ sậm. Chị đang cầu nguyện. Chị muốn được gọi vào trong hàng người xin cầu nguyện nầy. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Chị tin Chúa có thể nói cho tôi biết chị bịnh gì không? Bạn của chị sẽ ổn thôi. Vấn đề thuộc linh sẽ ổn thôi. Bịnh phụ nữ sẽ lìa khỏi chị, nếu chị tin Chúa hết lòng. Bây giờ, nếu đúng thế, Hãy giơ tay lên. Nếu đó là những gì chị đang cầu xin, hãy giơ tay lên để mọi người có thể thấy điều chị đang làm. Được rồi. Chị có đức tin nơi Chúa.
Người nào đó ở phía sau — Chị không phải ngồi ở phía trước đây. Ở phía sau; Hãy tin hết lòng. Ở phía sau có một người đàn bà. Chị có một khối u ở bên sườn. Chị ấy đang cầu nguyện. Chị sẽ bỏ qua nó. Tôi cầu nguyện Chúa là Đức Chúa Trời, xin giúp tôi. Bà Goodman, bà tin hết lòng rằng Chúa sẽ lấy khối u đó khỏi bà không? Được rồi. Hãy bước lên, Hãy giơ tay lên để dân sự có thể thấy bà. Tôi hoàn toàn là người lạ, chưa hề gặp bà ấy. Bà ấy đấy. Các sự việc đúng không? Hãy giơ tay lên. Được rồi.
69
Một bà đang ngồi ở đàng kia, về phía cuối ngoài đó, bà ấy đang đau bàng quang. Bà ấy cũng bị bịnh tiểu đường, bịnh tim. Bà Holderfield, hãy tin hết lòng, thưa bà, và bà có thể được chữa lành giờ nầy.
Xin đừng đi lại, thưa quí vị. Tôi xin các bạn trong Danh Chúa Jêsus Christ, đừng làm thế. Đấy, các bịnh tật đi từ nơi nầy đến nơi khác. Sự vô tín là điều kinh khủng nhất trên thế gian. Hãy có đức tin.
Đây là một thiếu nữ đang ngồi ở đây, đang cầu nguyện cho chồng mình. Anh ta nghiện rượu. Đúng thế. Chị đang cầu nguyện cho anh ấy đừng uống nữa. Đúng thế không? Được rồi. Tôi không biết chị. Có thẻ cầu nguyện không? Chị không có. Chị không cần có thẻ; Chỉ có đức tin. Chị đã chạm được Điều gì đó. Chị cách tôi 20 hay 30 tấc Tây. Chị đã chạm đến Thầy Tế lễ Thượng Phẩm.
70
Thiếu phụ ở đằng sau cũng đang cầu nguyện cho chồng, đang ngồi phía sau anh ấy. Đúng thế. Chồng chị là người hay bất an, hầu như bị tâm thần. Anh ta đang nhớ ngay lúc nầy. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Chị có điều gì không ổn ở tay. Chị bị bịnh dị ứng, hay điều gì khác. Và chị chạm thứ gì đó, nó làm cho tay chị tệ hại. Không đúng sao? Chị là Bà Patty. Chị tin hết lòng giờ này không? Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. A-men! Thấy không? Tôi yêu cầu chị tin tôi.
Qúi bà nầy đang ngồi đây vì điều gì? Bà có dấu trên mặt, giống như ung thư da. Bà tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Bà tin chứ? Tôi không biết bà. Bà là người lạ với tôi. Đó không phải chính xác những gì bà đang cầu nguyện. Bà đang cầu nguyện cho bịnh tim bà mắc phải. Đúng thế. Đúng thế không? Bà nầy đang ngồi đây. Nếu chị tin hết lòng, chị có được sự chữa lành cho mình. Chồng chị đã có đêm cuối cùng của mình, tại sao chị lại không? Một nữ Truyền giảng. Bây giờ hãy tin hết lòng, và chị... Nào, chị sẽ biết giờ nầy. Chị hầu như đang thắc mắc trong trí. Bây giờ chị được thỏa mãn, phải không? Được rồi. Giơ tay lên nếu đúng thế. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
71
Anh nghĩ gì về bịnh đái đường, thưa anh, đang ngồi đây giơ tay lên? Anh tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành bịnh đái đường và làm cho anh khỏe mạnh không? Anh tin không? Được rồi. Chúa chữa lành anh. Anh cũng là người lạ với tôi. Nếu anh tin hết lòng...
Có một người đang ngồi ở đó, bị bệnh tim, có điều gì không ổn phía sau lưng của người đó. Ông Easter. Ông bị tai nạn xe lửa đã gây ra điều đó. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Đức Chúa Jêsus Christ chữa lành cho anh và làm anh khỏe mạnh. Bao nhiêu anh chị em tin?
Có một Đấng tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn có ở đây. Anh tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Ngài ở ngay tại đây giờ nầy. Đó là một thực tế. Điều đó đúng những gì Ngài đã Phán sẽ xảy ra, “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; Lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.”
Có lần, một người đàn bà đã chạm đến vạt áo Ngài, Ngài yếu đi, Ngài Phán, “Quyền phép từ Ta mà ra,” và Ngài là Con Đức Chúa Trời. Tôi là một tội nhân, được cứu bởi ân điển Ngài. “Lại cũng làm việc lớn hơn nữa.” Tôi hiểu King James muốn nói, “lớn hơn.” Nhưng bản gốc nói, “Lại cũng làm việc nhiều hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.”
72
Anh chị em tin điều đó chăng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Anh chị em tin sự Hiện diện của Ngài có ở đây không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Thế thì hãy đặt tay lên nhau, những tín hữu, và cầu nguyện cho người đang ngồi cạnh mình. Mỗi anh chị em hãy đặt tay trên nhau, và tin hết lòng khi cầu nguyện. Hãy cầu nguyện như cách anh chị em cầu nguyện trong Hội thánh. Hãy tin cách cầu nguyện của mình luôn. Bây giờ hãy để Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho anh chị em trở thành Cơ-đốc nhân, thật nhiều như anh chị em đang cầu nguyện cho người đó, như nai mẹ làm nhiệm vụ người mẹ, hầu cho Đức Thánh Linh của Đấng Christ ở đây giờ nầy. Điều đó, thế gian không tin. Thế gian ghét nó. Thế gian không hiểu Nó. Kinh thánh nói họ sẽ không hiểu.
Thế gian biết việc của riêng nó. Còn Đức Chúa Trời biết việc của Chính Ngài. Ngài đã hứa điều đó. Đó là Lẽ thật. Vậy xin giúp tôi, đó là Lẽ thật! “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Xin cầu nguyện giờ nầy.
73
Lạy Chúa Jêsus, một số khăn tay đang nằm tại đây, đó là vì người đau yếu và bịnh tật, và con đặt tay trên chúng. Bởi vì chúng con được dạy trong Kinh thánh rằng họ lấy những khăn tay và tạp dề từ thân thể của Phao-lô, thì tà linh ra khỏi dân sự, và họ được chữa lành các bịnh tật. Giờ nầy chúng con không phải là Thánh đồ Phao-lô, nhưng Ngài vẫn là Chúa Jêsus. Con cầu xin Ngài ban ơn cho những người nầy vì họ không thể đến với buổi nhóm được. Nguyện xin khi chúng được đặt trên dân sự, xin cho nó ứng nghiệm.
Giống như một trong những tác giả đã nói khi... khi Biển Đỏ mở đường cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời nhìn xuống qua Trụ Lửa đó, với đôi mắt giận dữ, và biển hoảng sợ dồn lại và những người tin đi qua miền đất hứa. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin nhìn xuống qua Dòng Huyết của Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ tối nay, trên những chiếc khăn tay nầy ở đây, với tay họ đặt lên nhau, cầu nguyện cho nhau. Ngài Phán, “Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho các ngươi được lành. Vì người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện ắt linh nghiệm nhiều.”
74
Chúa ôi, con cầu xin, như một Cơ-đốc nhân xưng nhận tối nay đang cầu nguyện cho người mà mình đặt tay trên người đau, nguyện Quyền năng của Đức Thánh Linh đến trên người đó. Nguyện Đức Thánh Linh làm cho họ sống lại với thực tại, Chúa ôi. Nguyện xin họ không bỏ lỡ điều đó, Chúa ôi. Xin cho họ không giống như điều gì đó sẽ bỏ lỡ nó, Cha ôi. Nguyện xin Birmingham nắm bắt được khải tượng của nó giờ nầy, về sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ sống lại, Đấng lớn hơn tất cả các đấng Tiên tri, lớn hơn hết các Thầy giảng, lớn hơn tất cả các Giáo hoàng hay những kẻ thống trị, hay là bất cứ cái gì đi nữa. Chính là “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,” đang chứng thực chính Ngài trong những Ngày Sau rốt, bằng Lời đã hứa của Ngài. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con nguyện xin đức tin nầy, lời cầu nguyện của đức tin cho họ, khi họ cầu nguyện cho nhau. Chúng con dâng điều đó cho Ngài trong Danh Chúa Jêsus Christ.
75
Giờ nầy khi anh chị em đặt tay trên người đau người nào đó, cứ nhắm mắt lại, và nhớ: Đấng Christ đã hứa điều nầy, đã đến đây và chứng thực chính Ngài. Vâng, tôi thấy một người đàn ông được chữa lành ngay tại đó, với bịnh lao phổi, đang ngồi ngay phía sau ở đây phía trước tôi. Bây giờ nếu anh chị em chỉ... Nó đang diễn ra ở mọi nơi, mọi nơi trong Nhà thờ.
Tin chắc... nếu Đức Chúa Trời... Một người có thể nói bất cứ điều gì; Điều đó không làm cho nó như vậy. Nhưng khi Đức Chúa Trời giáng xuống và nói cho biết, chứng thực và chứng minh đó là Lẽ thật; không tin nó, đó là tội không thể tha thứ. Chúa Jêsus Phán, “Nó sẽ không bao giờ được tha, dù đời nầy hay đời sau.” Những Lời hứa nầy, và nó được chứng thực ở đây ngay trước các bạn. Hỡi dân sự, trong Danh Chúa Jêsus Christ, hãy tin nhận Ngài - trong khi Ngài ở đây trong sự hiện diện của chúng ta tối nay, trong lúc chúng ta ở với Ngài. Các bạn tin chứ?
Tất cả những người thật sự tin điều đó và tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi mình, hay Đấng Chữa lành của mình, mời các bạn đứng trên chân mình và đưa ra lời làm chứng, “tôi sẽ sống như một người làm chứng. Tôi thật sự tin, và bây giờ tôi tiếp nhận sự chữa lành của mình, sự cứu rỗi của mình. Tất cả những nhu cầu của tôi, trong sự Hiện diện của Đấng Christ, bây giờ tôi tin nhận điều đó.”
Chao ôi, nhìn khắp nhà, hầu như cả hội chúng đang đứng. Tuyệt vời Điều đó đẹp đẽ thay. Bây giờ tất cả đã hết, nếu các bạn tin. “Nếu các ngươi có thể tin.”
76
Giờ nầy chúng ta nhắm mắt và đưa tay lên hát, “Ôi tình thương, Ôi tình thương, Tình thương Chúa cam hi sinh.” Chúng ta hãy dâng cho Ngài sự ngợi khen khi chúng ta hát giờ nầy, hát để dâng sự ngợi khen cho Ngài.
Ôi tình thương, ôi tình thương,
Tình thương Chúa cam hi sinh.
Bởi tôi Huyết Chúa tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.
Chúng ta hãy giơ tay lên và nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Ngợi khen Chúa! [“Ngợi khen Chúa!”] Ngợi khen Chúa! [“Ngợi khen Chúa!”]
Ôi tình thương, ôi tình thương,
Tình thương Chúa cam hi sinh.
Bởi...
Tôi nghĩ anh giải tán họ, Anh Urshan. [Người nào đó nói, “Còn những người muốn được cứu thì thế nào?” - Bt] Tôi sẽ mời họ tiến lên.
Bởi tôi Huyết Chúa tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.
Giờ nầy anh chị em cúi đầu xuống một lát. Cứ đàn dạo.
77
Tôi tự hỏi tối nay, nếu các bạn tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng có thể nói cho tôi biết bí mật trong lòng, để chứng minh rằng... Ngài không phải làm thế, nhưng Ngài Phán Ngài sẽ làm điều đó. Khi Chúa Jêsus đến lần đầu tiên, Ngài đã không phải chữa lành, nhưng Ngài Phán Ngài sẽ làm điều đó. “Và Ngài đã làm điều đó để nó có thể ứng nghiệm điều đấng Tiên tri đã nói.” Ngài làm điều đó tối nay bởi vì các đấng Tiên tri đã Phán Ngài sẽ làm, và Chúa Jêsus Phán Ngài cũng sẽ làm.
Tôi tự hỏi giờ nầy nếu các bạn là người yêu mến Đức Chúa Trời trong lòng như - như nai mẹ yêu con mình, các bạn muốn tình yêu trong lòng các bạn dành cho Đấng Christ, và các bạn tin Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta, mời các bạn đến đứng ở đây trong khi chúng ta cầu nguyện cho các bạn. Trong lúc chúng ta hát một lần nữa bài đó, mời đến ngay tại đây. Các bạn xưng nhận công khai, cứ bước ra ngay và đứng dọc theo đây. Nếu cầu nguyện tin, hãy cầu nguyện, lời cầu nguyện của tôi sẽ giúp các bạn, các bạn lên ngay trong khi chúng ta hát lại lần nữa.
Ôi... (Bây giờ chứng tỏ bạn yêu Ngài, bằng cách đến) Xin Chúa ban phước cho các bạn.
...Bởi tôi Huyết Chúa tràn tuôn láng lai ở trên thập hình...
Nhiều người xuống khỏi ban công, đang đi xuống. Mọi người hát giờ nầy... Cứ đi theo các lối đi, cứ tiếp tục.
Ôi tình thương, ôi tình thương,
Tình thương Chúa cam hi sinh...
Nên nhớ, Đức Chúa Trời sẽ gặp bạn tại Ngày Phán xét, đã gặp bạn ở đây trong Nhà thờ nầy tối nay.
...Bởi tôi Huyết Chúa tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.
78
Tôi không biết tất cả quí vị Mục sư Truyền đạo ở đây, quan tâm đến những linh hồn hư mất, vẫn có một khải tượng cho những người có nhu cầu, nếu như các bạn bước lên giờ nầy giữa dân sự; Tất cả quí vị Mục sư Truyền đạo ở đây, mỗi Mục sư tin rằng Đức Chúa Trời vẫn cứu tội nhân. Quí vị có thể thấy một trong những điều vĩ đại nhất xảy ra ngay bây giờ, các bạn chưa từng thấy. Đây là điều Đức Thánh Linh muốn.
Ôi tình thương,
Bây giờ chứng minh điều đó. Hãy chứng tỏ anh em quan tâm, anh em yêu Ngài. Nếu anh em yêu Ngài, thì anh em yêu con cái Ngài. Vậy thì tự len lỏi ngay giữa những người nầy ở đây!... Cứ tiếp tục lên và ở giữa dân sự, đúng như thế nầy, và loại bỏ chính mình và đặt tay trên người đau họ. Đến ngay đây giờ nầy, chúng ta sẽ cầu nguyện. Tôi tin Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ ra trên dân sự tồi nay, ngay tại đây trong thính giả.
...Ôi tình thương, ôi tình thương,
Tình thương Chúa cam hi sinh...
Hãy ở trong tình yêu với Ngài; Anh em có thể đọc Lời Ngài.
Ôi tình thương, ôi tình thương...
Vậy thì chấm dứt thế gian với các bạn từ giờ nầy. Chấm dứt thế gian với bạn. Hiểu không?
Ôi tình thương, ôi tình thương,
Tình thương Chúa cam hi sinh.
Bởi tôi Huyết Chúa tràn tuôn láng lai ở trên thập hình.
Ngài đang đứng ở đây... Ngài biết mọi sự trong lòng bạn. Bạn không nghĩ Ngài biết điều đó chăng? Ngay tại đây, không phải là bí mật. Ngài biết điều bạn nói, điều bạn đang muốn nói.
79
Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu, mỗi người trong khắp thính giả, những người không thể đến đây. Chúng ta hãy cầu nguyện. Mỗi người trong anh em cứ xưng ra những sai trật của mình, xưng nhận mọi sự vô tín của anh em.
Nói, “Lạy Chúa Jêsus, có lẽ tôi từng thuộc về Hội thánh. Tôi đi Nhà thờ, nhưng tôi không hề thỏa lòng. Có điều gì khác... Ồ, có lẽ tôi đã la lớn. Có thể tôi đã nói tiếng lạ. Tôi, tôi có thể đã gia nhập Giáo hội.” Tất cả những điều đó đều tốt đẹp. Tôi không có gì chống lại điều đó. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói về.
Tôi đang nói về tình yêu của Đức Chúa Trời thật sự ở đó. Đó là Đức Thánh Linh. Chính là thế. Anh em muốn có điều đó, điều gì đó có thật, sẽ làm cho Lời của Đức Chúa Trời thật sự sống qua anh em và hành động qua anh em. Đấy, không có rễ đắng trong ống dẫn, Đức Thánh Linh cứ chảy thẳng qua bạn. Đó là điều anh chị em muốn.
Bây giờ hãy cúi đầu và cung kính cầu nguyện. Quí vị Mục sư Truyền đạo đặt tay trên người đau họ giờ nầy.
80
Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, tối nay chúng con mang tới Ngài, quí thính giả nầy đang đứng ở đây xưng nhận, biết rằng họ sai trật. Có lẽ cũng có những động cơ và mục đích đã sai trật. Nhưng tối nay, họ đã đến, tin, tin rằng Cha sẽ tha mọi tội. Nhiều người đã đi Nhà thờ trong nhiều năm. Nhiều người đã làm những việc lành. Nhưng Chúa ôi, tối nay họ đang cần có một thực tế, họ đang muốn sự êm dịu đó, điều gì đó mà họ đang thiếu trong đời sống, hầu cho Đức Thánh Linh vận hành trong đó, là hình thức của Lời. Và đầy tớ Ngài, các vị Mục sư Truyền đạo, các đầy tớ Ngài, đã đặt tay trên người đau họ.
Chúng con cầu nguyện cho họ, lời cầu nguyện nầy, và Chúa ôi, cầu xin Ngài, đây sẽ là lúc — không có cách nào khác ngoài đi thẳng vào lòng họ — một lần nhưng mãi mãi ở trong sự Hiện diện của Ngài, được giải quyết ngay giờ nầy. Nguyện xin Đức Thánh Linh đi vào đời sống của họ ngay giờ nầy và làm cho họ êm dịu bằng Mật Ong của Thiên đàng vĩ đại. Xin ban cho họ một kinh nghiệm mà sẽ là kinh nghiệm đời đời, hầu cho sự Hiện diện lớn của Đức Chúa Trời hằng sống đi vào trong đời sống họ và sẽ ban cho họ điều họ cần ngay lúc nầy.
Xin nhậm lời, Chúa Đời đời ôi. Họ thuộc về Ngài. Con dâng họ cho Ngài, như những ân tứ yêu thương, và như một của lễ khi họ đứng đây. Nguyện xin Đức Thánh Linh làm cho thành hiện thực giờ nầy. Xin nhậm lời, Chúa ôi, trong Danh Chúa Jêsus. Mục sư của anh chị em sẽ cầu nguyện.