Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham

 

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ 7 cho nghe Tiếng ḿnh…”

(Khải Huyền 10:7)

 

 

 

 

 

 

Sự Tuyển Lập Chấp Sự

 

Tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham, Jeffersonville, Indiana, USA

Tối Chúa Nhật, ngày 20/07/1958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỜI GIỚI THIỆU

 

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đă ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho ḷng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, ḷng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ Bảy [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] ḿnh và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], th́ sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đă phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đă dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đă được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm ḷng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm t́nh cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đă được ghi âm lại và đă được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đă có gần 500 bài đă được dịch thành văn bản chữ Việt và có hơn 380 bài đă được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng

<http://Vn.Bibleway.org>

 <http://www.messagehub.info/vi>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.

 

 


Sự Tuyển Lập Chấp Sự

 

353-1  Trước tiên đó là lập một số Chấp sự trong Hội thánh. Nhà thờ nhỏ của chúng ta ở đây có chủ quyền. Không có bất cứ Giáo phái nào hay điều ǵ khác gởi Chấp sự của họ đến; Hội thánh bầu ra Chấp sự của ḿnh. Hội thánh chọn ra Mục sư của ḿnh, Hội thánh chọn ra Ban Trị sự của ḿnh; Chọn ra mọi việc liên hệ bên trong bên ngoài của Hội thánh. Không một người nào có quyền quyết định trên mọi việc; Mà là Hội thánh. Hội thánh là những người đến và giúp đỡ Nhà thờ bằng sự có mặt của họ, với sự dâng 1/10 (phần mười) và các sự dâng hiến, luôn luôn là những người có quyền quyết định hợp pháp trong sự sắp đặt (lập nên) như vậy.

       Tôi muốn cảm ơn Ban Chấp sự vừa qua, và tôi nói điều đó ở đây v́ cả Hội thánh. Nếu anh em nào ở đây, Anh Cox, Anh Fleeman, Anh Higginbotham và Anh Deatsman, họ đă đưa ra cho chúng ta một sự hầu việc tốt cho Chúa, cho Đền tạm (Nhà thờ) này.

353-3  Thường thường như vậy, theo luật lệ của Hội thánh, mỗi năm, Ban Chấp sự hay Trị sự tự động bổ nhiệm để lấp kín những người hết nhiệm kỳ của ḿnh. Nếu họ muốn ở lại, th́ tốt lắm. Nếu không, vậy th́ họ có thể sắp đặt (lập nên) người nào đó thế vị trí của ḿnh, mà cả Ban đều chấp nhận.

       Buổi tối mới đây tôi đă nhắc lại Ban Trị sự, có một Ban Chấp sự mới. Tới mức tôi để ư thấy Anh Luther McDowell ở đây tối nay, chúng ta vui mừng thấy Anh ở đây, là một người trong Ban Trị sự trước. Tôi được tiếp tục tuần này cũng sẽ có mặt với Hội thánh để giải quyết và bầu Ban Chấp sự mới. Những người trong Ban Trị sự của Hội thánh bây giờ là Anh William Morgan, Anh Mike Egan, và Anh Banks Wood, Anh Roy Roberson. Hết thảy họ đều ở thành phố này, trừ Anh Roberson sống giữa 2 thành phố. Chúa thấy sự xứng đáng trong những con người đó, và là những người đáng được kính trọng, bây giờ họ nhận lănh nhiệm vụ như Uỷ viên của Hội thánh này.

353-5  Vậy th́ trong lúc buổi nhóm này tiếp tục, Mục sư Phụ tá nói rằng chúng ta chọn ra một Ban Chấp sự mới. Những người này nhiệm kỳ của họ đă hết và nhường lại để Hội thánh chọn ra một số Chấp sự nữa. Bây giờ, Hội thánh... Việc này được thực hiện theo cách Ban Chấp sự có thể là những Chấp sự được xức dầu, họ cũng là những người cùng cộng tác và thấy là người có tiếng tốt và công b́nh.

       Chức vụ của Ban Chấp sự là chức vụ rất quan trọng, và vinh dự lớn trước mặt Chúa để làm Chấp sự trong Hội thánh. V́ thế trong buổi nhóm tối mới đây, tôi đă đưa ra một người. Khi buổi nhóm thứ Sáu vừa qua này với Mục sư, những người ủng hộ là người công b́nh và đáng tôn kính đă đồng ư người này.

354-7  Họ đă thấy một người trẻ tuổi, không hoàn toàn có đủ điều kiện (không phải v́ người đó không phải là khuôn mẫu người tốt), là người được một trong những người công b́nh và có tiếng tốt của Ban Trị sự chúng ta đề nghị. Nhưng khi Mục sư và tôi hội ư với nhau, tôi đă hỏi tuổi của người trẻ đó, anh ấy 20 mấy tuổi, có tiếng tốt, đứng đắn, chân thật, nhưng thấy rằng anh ấy c̣n độc thân. Kinh thánh đ̣i hỏi một Chấp sự phải là người đă có gia đ́nh. Chấp sự phải là chồng của một vợ.

       Rồi một người khác cũng có tiếng tốt, rất có khả năng về công việc và là người trung tín, như một anh em đă đề cử anh ấy. Sau khi kiểm tra trường hợp này, anh em đó mới tin Chúa, vợ anh không tin. Thế th́ không đủ điều kiện với chức vụ, bởi v́ cả gia đ́nh anh ấy phải ở trong sự đầu phục. Họ cũng phải có đức tin, bởi nếu không sẽ xảy ra sự xung đột.

354-9  Chúng ta đang gây dựng, và mong ước sắp đặt (lập nên) Hội thánh này. Như người Giám sát chung của Hội thánh, tôi phải thấy rằng nó được giữ đúng với Lời Kinh thánh, mọi việc phải dựa đúng trên Lời.

       Do đó, vậy t́m ra được một người thích hợp với ban và Mục sư, người Giám sát phải chọn ra trong nhóm người này ở đây một số người chúng ta tin là công b́nh và đáng tôn trọng. Chúng ta có thể chỉ đưa họ ra. Rồi họ được Hội thánh xức dầu bởi sự bỏ phiếu. Sau đó những người này sẽ hầu việc, nếu họ cảm thấy sẽ chấp nhận chức vụ này. Khi đó họ sẽ đến trong một thời gian ngắn xem cảm thấy có thể là Đức Chúa Trời kêu gọi hay không. Sau đó, nếu cảm thấy là người không đủ tiêu chuẩn, lúc đó họ có quyền từ chức trong những tuần kế tiếp, một người khác có thể được xức dầu để thay cho.

354-11        Tuy nhiên, lúc bắt đầu sự phục hưng mà tôi muốn giữ ở đây trong Đền tạm này ngay khi tôi c̣n ở lại, thế th́ tôi - tôi sẽ... Chúng ta sẽ lập những Chấp sự bằng sự đặt tay trên những Chấp sự và Thủ quỹ trong Hội thánh này. Nhưng trước tiên họ phải được xức dầu và thấy họ yêu mến nó như thế nào và hội chúng thích điều đó như thế nào. Khi ấy nếu cả 2 bên đều ổn thỏa, vậy th́ chúng ta lập những người này làm Chấp sự, Ban Trị sự được chọn ra cũng đồng một cách ấy.

       Đó là thẩm quyền tối cao và luật pháp của Hội thánh bởi Lời Đức Chúa Trời. Cho nên, họ không thể nói rằng, “Tôi nghĩ người này là người tốt.” Điều đó không đúng. “Anh Neville nghĩ người này sẽ làm một người tốt,” hay là “Ban Chấp sự nghĩ người này sẽ là một người tốt,” phải là bởi Hội thánh. Không ai tự ư ḿnh làm bất cứ điều ǵ ở đây. Phải là sự bỏ phiếu của Hội thánh. Đó là thẩm quyền Hội thánh.

       Kiểu cách xưa của qui chế Hội thánh bị tiêu hủy trong trận lụt năm 1937. Chúng ta đă sao chép lại những bản khác, và chẳng bao lâu nữa sẽ được treo trên tường ở đây, bổn phận của Ban Trị sự, Ban Chấp sự, Thủ quỹ, Mục sư, và những người cộng tác, vân vân...

355-14        Bởi ân điển Chúa, điều đó được nói với tôi, và 100% phiếu qua ban ngành của Hội thánh này, mà họ t́m thấy Anh Hollin Hickerson là một người công b́nh, đáng kính, và trong hàng lối của chức vụ này để nhận lănh vinh dự lớn được làm Chấp sự của Đền tạm đă nói này.

       Chúng ta cũng thấy, bởi sự chọn ra của ban, Anh Collin cũng được thấy là một người công b́nh và xứng đáng. Bản thân là một Mục sư Truyền đạo, v́ vậy chúng ta mong anh đến và làm Chấp sự của Hội thánh; Không chỉ là Chấp sự, nhưng là người phụ tá cho Anh Neville, và có lẽ đối với một lớp học trường Chúa nhật, hay là thay thế Anh Neville, hoặc bất kỳ điều ǵ được yêu cầu. Anh ấy là phụ tá của Anh Neville. Đó là Anh Collins.

       Hội thánh cũng thấy một người được yêu mến, đó là Anh Tony Zabel, một người công b́nh và xứng đáng, và anh được Ban Trị sự và các Mục sư ủng hộ, mời anh nhận chức vụ của Ban Chấp sự trong Đền tạm này.

355-17        Cũng t́m thấy và được mời một người xứng đáng giữa chúng ta... (Không... Những người này không là những người xứng đáng duy nhất lúc này, nhưng chỉ được chọn ra bởi Ban Trị sự.) Anh Taylor ở Henryville, hay Memphis, tôi nghĩ vậy, Memphis, Indiana. Anh ấy ở với chúng ta trong một thời gian, làm việc người chỉ chỗ ngồi hay bất cứ việc ǵ có thể được. Hội thánh hay Ban Trị sự và Mục sư, thấy anh là người được yêu mến, anh sẽ chấp nhận chức vụ quan trọng như làm Chấp sự của Đền tạm đă nói này.

       Con rể của Anh Mike Egan cũng được mời, Anh - Anh Bob Harnard, được Ban Trị sự và Mục sư chọn ra, chấp nhận chức vụ Thủ quỹ của Đền tạm đă nói này, là một công việc thể hiện danh dự, và đ̣i hỏi sự công b́nh và danh dự.

       Về việc làm việc này, thưa anh em, tôi nghĩ rằng sự kêu gọi của anh em từ chỗ này, nó sẽ là một sự vinh dự lớn lao cho anh. Không chỉ thế, mà c̣n điều ǵ đó để làm.

356-20        Vào lúc này, tôi sẽ có Anh Neville, phụ tá của chúng ta đọc những yêu cầu đối với Chấp sự. Mời Anh Neville đọc điều đó từ Lời Đức Chúa Trời. [Anh Neville đọc I Ti-mô-thê 3:8-12. - Biên tập]

Các Chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói 2 lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, Nhưng phải lấy lời lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin.

Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đă, nếu không chỗ trách được th́ mới được làm chức Chấp sự.

Vợ các Chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.

Các Chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng ḿnh.

V́ ai khéo làm chức vụ ḿnh th́ được bực cao trọng và ḷng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.

356-21        A-men! Th́ giờ này tôi sẽ mời những anh em được kêu gọi, họ chỉ bước lên phía trước bục giảng một lát. Và khi chúng ta cúi đầu trong giây lát để cầu nguyện, tôi muốn họ... Hội thánh biết đây là ǵ, đây là sự chọn lựa Ban Chấp sự và Thủ quỹ của anh em.

       Lạy Đức Chúa Jêsus, chính là sự suy nghĩ chín chắn và đầy tin kính khi chúng con đến với Ngài lúc này. Chúng con tỏ sự tôn kính đối với Lời thánh tuyệt đối của Ngài, và tin rằng “Hăy để Lời Đức Chúa Trời là thật và lời loài người là giả dối.” Chúng con biết ơn Ngài đối với Hội thánh này mà Đức Chúa Jêsus đă mua chuộc bằng Huyết báu của chính Ngài, và ban cho chúng con Nhà thờ này để thờ phượng...

       Như người Giám sát của bầy lớn này, mà Đức Thánh Linh đă định cho chúng con, giờ này chúng con cố gắng để tŕnh diện với hội chúng một số người công nghĩa, và trung tín mà chúng con tin được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sẵn sàng cho chức vụ. Xưa kia đă từng được nói liên quan đến Ban Chấp sự, “Chính các ngươi hăy cẩn thận giữa ṿng các ngươi, những người tiếng tốt và có Đức Thánh Linh, có thể hầu việc theo cách này để chăm sóc kẻ mồ côi và người góa bụa, phân phát tiền bạc, và chăm lo cho sự thịnh vượng của Hội thánh.” Sau nhiều năm chúng con đă đọc văn bản của Thánh đồ vĩ đại, cao quí được thần cảm, người đă đưa ra bản tuyên bố về Lời Kinh thánh của những yêu cầu về chức vụ như vậy.

       Đức Chúa Trời ôi, xin tôn quí những người này. Đó là sự lựa chọn, Chúa ôi, như thẩm quyền tuyệt đối của Hội thánh, như thân thể Đức Chúa Jêsus Christ, đang chọn ra. Và... [Băng trống - Bt]... và sẽ nhắm vào chức vụ sự hầu việc này cách đặc biệt, trong Danh thánh và công b́nh của Đức Chúa Jêsus.

357-25        Bây giờ, chúng ta cúi đầu, không chỉ cúi đầu mà cúi cả ḷng, và như mọi thành viên của Hội thánh này, đến đây thường xuyên và ủng hộ điều đó với phần mười cùng các sự dâng hiến khác, được xem như là thuộc viên Hội thánh này... Trong khi chỉ ḿnh Mục sư và tôi, Mục sư phụ tá, Anh Neville và tôi đứng nh́n, tôi muốn hỏi Hội thánh này có thấy Anh Taylor là người công b́nh và thích hợp không, bằng tất cả sự hiểu biết của anh em là Chấp sự trên nhóm người này, anh em sẽ báo cho biết bằng cách giơ tay. [Anh Branham tạm ngừng. - Bt] Được rồi. Bây giờ, nếu có sự chống đối nào, mời anh em giơ tay lên [Anh Branham ngừng lại. - Bt] Cảm ơn anh em.

357-26        Bất cứ thuộc viên nào của Hội thánh ở đây, và hết thảy, thấy Anh Hollin Hickerson là người công b́nh và đáng kính, và một người được nhận thấy có khả năng xứng đáng làm Chấp sự của Hội thánh này, mời anh em giơ tay phải lên cho biết [Anh Branham ngừng lại. - Bt] Nếu có sự phản đối, hăy giơ tay lên. [Anh Branham tạm ngừng. - Bt]

       Hội chúng này cũng thấy Anh Collins giống như vậy, công b́nh và đáng kính, xứng đáng với công việc Chấp sự của Hội thánh này không? Mời anh em giơ tay lên. [Anh Branham tạm nghỉ. - Bt] Tốt lắm. Nếu không đồng ư, mời anh em giơ tay lên. [Anh Branham tạm ngừng. - Bt]

357-28        Hội chúng này thấy Anh Tony Zabel đáng kính và xứng đáng với chức vụ này, là Chấp sự trên bầy trong Hội thánh đă nói này không? Mời anh chị em giơ tay phải lên. [Anh Branham ngừng. - Bt] Nếu không, mời anh em giơ tay lên. [Anh Branham ngừng. - Bt]

       Hội chúng này cảm thấy Anh Harnard là một người công b́nh và ngay thẳng, đă ở với chúng ta trong một thời gian, là Thủ quỹ, Thư kư -- Thủ quỹ của Hội thánh này, nắm giữ tài chính trả những hóa đơn không? Nếu vậy, hăy giơ tay phải anh em lên. [Anh Branham ngừng. - Bt] Có ai phản đối, hăy giơ tay lên. [Anh Branham ngừng. - Bt]

358-30        Tôi ước mong nói anh em là những người đang đứng có mặt vào lúc này, tại chân thập tự giá này, Hội thánh này, với 100% (không một người nào phản đối), thấy hết thảy anh em xứng đáng trước mắt Đức Chúa Trời cho chức vụ này mà Đức Chúa Trời đă kêu gọi.

       Anh em nói, “Hăy để những người này được làm thử trước, và xem thử họ có khao khát chức vụ này hay không.” Trong ṿng vài tuần, đẹp ư Chúa, tôi sẽ trở về đặt tay trên nhóm người này để giao phó chức vụ cho họ thật sự -- hay làm Chấp sự và Thủ quỹ của Hội thánh này, Chúng ta hăy cúi đầu cầu nguyện một lát.

358-32        Lạy Chúa, chúng con vui mừng tối nay có dân sự vẫn đang sống trên trái đất có thể bước đi tin kính trước mặt thế gian, quá tin kính đến nỗi Đền tạm (Nhà thờ), với luật lệ nghiêm nhặt như Nhà thờ này, có thể chọn ra 5 Chấp sự vào chức vụ như những người lănh đạo của họ mà không có ai phản đối. Chúng con vui mừng cho họ, và chúng con cảm thấy rằng Ngài ở với chúng con, Ban ngành và Mục sư chúng con để làm nên những quyết định này.

       Đức Chúa Trời ôi, xin ban ơn cho những người này. Nguyện họ hầu việc chức vụ này hết ḷng, biết rằng đó là chỗ dựa để họ có được địa vị cao quí trên trời. Ngày nào đó khi Quyển Sách Trên Trời sẽ được đóng lại, xin cho Sách Sự Sống thuộc về trời và Sách vĩ đại của Thiên đàng được mở ra, nguyện 100% tên của họ không hề thay đổi ở trước Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế cùng các đội quân trên trời trong Nước Trời của Ngài. Xin ban ơn cho họ, Chúa ôi, và nguyện họ làm tốt chức vụ này của ḿnh. Chúng con cầu xin cho họ nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

358-34        Tôi thật muốn bắt tay các anh em; Anh Harnard, Anh Zabel, Anh Collins, Anh Hickerson, và Anh Taylor. Rất vui mừng biết rằng chúng ta có sự thông công suốt thời gian này với những người đáng kính như vậy. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh em lúc này. Chúng ta sẽ gặp anh em ngay lập tức, ngay khi tôi có giờ nghỉ ngắn ngủi và trở lại, và thấy anh em thích chức vụ ḿnh như thế nào. Tốt lắm, bằng sự bỏ phiếu của hội chúng, tôi nghĩ là 100%, không có phiếu chống.

       Ồ, anh em há chẳng có vui mừng v́ hôm nay anh em đang cộng tác với dân sự là những người có thể sống tin kính trước mặt Đức Chúa Trời, và sống trước thế gian hiện nay này trong t́nh trạng đó sao? Đó là điều tuyệt diệu.

359-36        Tôi vui mừng được biết tối nay tôi có đặc ân có những con người này và Hội thánh này là những người của tôi. Tôi quá vui mừng đến nỗi Đức Chúa Trời cho phép chính tôi cộng tác với Hội thánh Ngài trên khắp thế giới. Ồ, họ là những người bị khinh bỉ và chối bỏ, bị bàn tán, và như tôi đă nói trong Sứ điệp của ḿnh sáng nay, có lẽ chỉ là những người bôi bác, cách mà thế gian nh́n họ, như một đám người cuồng tín, nhưng Đức Chúa Trời nh́n họ như con cái Ngài. Tôi vui mừng v́ điều đó. Họ có thể không thể nói cho các bạn biết mặt trăng cách xa trái đất bao nhiêu dặm. Họ có thể không thể nói cho các bạn biết tất cả về thái dương hệ và nó hoạt động như thế nào. Nhưng có một điều họ biết: Họ biết giờ họ được tái sanh. Tôi rất vui mừng v́ họ.

395-37        Như câu chuyện ngụ ngôn ngắn tôi đă học, và tôi sẽ liên tưởng đến điều đó tối nay với 2 con gái nhỏ của ḿnh hồ như khiến nó dễ hiểu với chúng ta, khiến nó trở thành hiện thực, để anh em hiểu ư nghĩa của nó. Một buổi sáng, thức dậy ra khỏi giường... Tôi có 2 con gái nhỏ. Một đứa tên Rebekah, và một đứa là Sa-ra, và chúng là con gái được cha yêu.

       Tôi có một đứa con trai là Joseph. Từ Chattanooga đến, hết buổi nhóm đêm nọ, trong lúc tôi có ở đó trong chiến dịch này vừa qua. Tôi ở trong xe, đi theo với Billy, con trai tôi. Vợ Billy và Meda trong chiếc xe, cùng các con gái. Khi xe chúng tôi lăn bánh, không ai nói ǵ khi chạy qua nhiều dăy phố. Tôi làm tổn thương khá nhiều người tối hôm đó về cách họ làm. Không ai nói ǵ. Cháu Joseph đến ôm chầm qua vai tôi, nó nói, “Ba ơi, ba rơ ràng đă giảng tối nay.”

359-39        Sáng nay, khi chúng tôi rời khỏi để đi đến Phố số 8 và 10, hay đúng hơn là Phố Penn và Tenth, vợ tôi và 2 con gái, không ai nói điều ǵ. Cậu bé Joseph lại ôm choàng vai tôi lần nữa nói, “Ba ơi, con thích sự giảng dạy đó sáng nay.”

       Tôi nói, “Được rồi, ba có một người; Đó là con trai ba.”

       Với điều cháu bé nói... Một sáng nọ đang ngồi trong pḥng, bé Becky chạy ra nói, nó giạng chân tôi và ṿng tay ôm tôi, nó là con gái bé bỏng. Nó ôm chặt tôi. Bé Sa-ra nhảy ra khỏi giường trong bộ đồ ngủ nhỏ chạy đến sau và muốn nói. Nó có đôi mắt nhỏ màu nâu.

       Bé Becky nói, “Ồ, Sa-ra, không cần em đến đâu, v́ chị chiếm được ba hết rồi. Ba là của ḿnh chị hết thảy.” Và bé Sa-ra, đôi môi nhỏ bé mếu xuống, đôi mắt nâu nhỏ bé của nó ngước lên. Tôi ra hiệu như thế này và ch́a đầu gối kia ra, rồi nó đến ngồi trên đó.

360-42        Becky có đôi chân dài, v́ thế nó chạm đến nền nhà. C̣n Sa-ra đi chập chững, v́ thế tôi đưa cả 2 tay ôm nó. Sa-ra ngước nh́n Becky và nói, “Becky, chị có thể có ba tất cả, nhưng ba có em hết thảy.”

       Tôi nghĩ đó là đường lối ở đây. Chúng ta có thể không biết hết thần học, cùng tất cả những từ Hi-bá quan trọng, nhóm người này có thể không biết. Nhưng có một điều chắc chắn: Tôi tin Chúa Jêsus có tất cả chúng ta. A-men!

       Tốt lắm rồi, mời Anh Neville...