Lời Cầu Nguyện (Ngày Lễ Phục Sinh)

Jeffersonville, Indiana, USA.

53-0405M

1
...Giờ của sự sống lại. Xin mời chúng ta đứng lên giờ này trong khi chúng ta...?... cúi đầu cầu nguyện.
Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con đến với Cha như Ngài có trong buổi sáng sớm, khi các môn đồ đến mồ tìm thấy nó trống không, Đấng Chinh Phục Quyền Năng đã sống lại từ kẻ chết.
Chúng con nhóm nhau lại đây sáng nay vì mục đích thờ phượng Ngài, hát ra tin vui mừng khắp thế giới ngày hôm nay, rằng Chúa Jêsus đã từ kẻ chết sống lại. Chúng con cảm ơn Cha vì Sự sống vĩ đại và Quyền phép (approval) to lớn của Ngài mà Ngài đã đặt trên Đấng là Con Đức Chúa Trời. Như Ngài đã Phán khi Ngài còn sống: “Hãy phá hủy Đền thờ này và Ta sẽ dựng lại trong 3 ngày!” Chúng con cảm ơn Cha vì điều này, rằng Cha đã ban cho Ngài quyền năng để làm trọn những gì Ngài đã Phán Ngài sẽ làm.
Khi chúng con nhóm nhau lại đây sáng nay, chung quanh Đền tạm nhỏ bé này để hát ngợi khen Ngài vì công việc lớn lao của Ngài, nhiều người trong chúng con đã viếng mộ sáng nay và tìm thấy, đặt những bông hoa, nghĩ về những người thân yêu của chúng con, và thì giờ mà chúng con đặt thân thể của họ xuống dưới đất. Rồi bởi đức tin chúng con nhìn qua biển nơi xa kia tới mộ của Giô-sép: trống không, Giô-sép, người A-ri-ma-thê.
Ngài đã sống lại từ mồ mả. Còn những người thân yêu của chúng con ngủ trong Ngài, cũng sẽ sống lại, vào buổi sáng vinh hiển nào đó. Sẽ có một Lễ Phục Sinh thật sự với tất cả chúng con, là những người đi theo Ngài. Xin tha thứ tội lỗi của chúng con giờ này. Và ban phước cho chúng con, giữ chúng con gần gũi và trung tín. Chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!