Vực Gọi Vực

Chicago, Illinois, USA.

52-0809

1
... Nhân vật tuyệt vời, chờ đợi sự yên ủi của Y-sơ-ra-ên. Tôi muốn nói về Si-mê-ôn. Chúng ta hãy coi ông như một hiền nhân già, một nhân vật cao niên tuyệt vời. Những nhà Thần học phương Đông nói cho chúng ta biết... Những sử gia nói cho chúng ta biết rằng ông ở độ tuổi 80, râu tóc bạc trắng. Khi ông...?... đi lại hầu việc trong Đền thờ... Nhưng ông đã làm chứng rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Đây là chỗ ông đặt nền tảng của mình trên đó. Ông nói, “Đức Thánh Linh đã bày tỏ điều đó với tôi.” Vậy thì, anh chị em tin vào công việc của Đức Thánh Linh không? Không có 2 Đức Thánh Linh, phải không? Chỉ một Đức Thánh Linh, đó là Thần của Đức Chúa Trời...?...
Và bấy giờ, Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho ông bằng sự mặc khải đó, không phải bởi khải tượng; Nó được bày tỏ với ông rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Cứu Thế. Thật là một lời tuyên bố dành cho một người phù hợp với Thầy Tế lễ trong Đền thờ, được kính trọng giữa dân chúng, tuy nhiên lại tuyên bố như thế, rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Cứu Thế.
2
Họ đã trông đợi Đấng Christ Trong 4.000 năm. Vua Đa-vít trông đợi Ngài; Gióp đã trông đợi Ngài. Các tổ phụ đã trông đợi Ngài; Áp-ra-ham trông đợi Ngài. Qua các thời đại, ngay cả A-đam cũng trông đợi Ngài: Dòng dõi người nữ sẽ đập đầu con rắn. Suốt 4.000 năm họ đã trông đợi Ngài. Và nhiều lần trông giống như đã xảy ra đúng lúc đó, nhưng nó đã không xảy ra trong thời đại này. Nó không đến. Đến giai đoạn khác, nó không đến. Nhưng đây...?... rõ ràng, trông đợi Đấng Mê-si ấy đến. Tuy nhiên, họ là những người theo cách xưa chỉ có đức tin giống như tất cả những người xưa đã có. Nhưng Đức Thánh Linh đã bảo ông rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Và ông tin những gì Đức Thánh Linh đã bày tỏ. Vậy thì, đó là điều...
3
Ngài có thể bày tỏ điều gì đó cho anh em, nếu anh em không tin, nó sẽ không có tác dụng trong đời sống. Anh em phải tin điều đó. Anh em phải nhận Đức Chúa Trời ở Lời Ngài giống như Ma-ri đã nhận khi... Thiên sứ gặp nàng và truyền, “Ngươi sẽ sanh một Trai, mà không biết người nam nào.” Ồ, thay vì làm ầm lên giống như Si-mê-ôn, không phải Si-mê-ôn, đúng hơn là Xa-cha-ri, Ma-ri nói, “Làm sao việc này có thể xảy ra?” Tuy nhiên Áp-ra-ham, Sa-ra, và An-ne ở Đền thờ, và nhiều người trong họ đã có con cái sau khi họ đã qua tuổi sinh đẻ. Nhưng tôi đó, Thầy giảng đó, ông chỉ nói, “Này, đợi đã. Tôi không thấy điều đó có thể xảy ra như thế nào.” Thiên sứ phải làm cho ông bị câm cho tới ngày con trẻ được sanh ra. Nhưng Ma-ri thì không, nàng là cô gái ngây thơ 18 tuổi, đã hứa hôn với Giô-sép. Ngài Phán nàng sẽ sanh Một Con Trẻ, mà không hề ăn ở với người nam nào, chưa bao giờ xảy ra trước đó.
Vậy thì, nàng đã không chờ đợi cho đến khi nàng xác thực. Nàng không chờ cho đến khi nàng thấy dấu hiệu của nó; Không chờ cho đến khi nàng cảm thấy có sự sống hay điều gì đó. Không, không. Ngay khi Thiên sứ Phán vậy, nàng vui mừng sung sướng, và nói cho mọi người biết, “Tôi sẽ sanh một Con Trẻ, mà chẳng hề nhận biết người nam nào.” Hiểu không? Tại sao vậy? Nàng không đợi cho đến khi có chứng cớ nào. Nàng không chờ cho đến khi nàng tin chắc giống như chúng ta.
“Ồ, nếu tôi được khỏe mạnh, thì có lẽ tôi sẽ tin. Nếu tôi không cảm thấy khỏe hơn tôi sẽ không tin vào việc đó.” “Khi nào bàn tay tôi thẳng hơn một chút, ồ, có lẽ tôi sẽ tin tôi sẽ khỏe mạnh.” Không, không phải nàng. Nàng nhận Đức Chúa Trời thật chính xác những gì Ngài Phán.
Nàng thưa rằng, “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” Và rồi đi khắp xứ vui mừng, báo tin nàng sẽ có con trước có dấu hiệu của sự sống được tỏ ra cách nào. Nàng đã nhận Đức Chúa Trời ở Lời Ngài.
4
Nếu đã từng có lần Hội thánh của Đức Chúa Trời cần có một số Ma-ry nữa, thì đó là ngày nay: Nhận lấy Đức Chúa Trời ở Lời Ngài. Khi Chúa Phán điều gì, Ngài muốn nói đúng những gì Ngài Phán. Áp-ra-ham đã nhìn xem Ngài; Ông nói, “Tôi biết Ngài có thể làm điều Ngài đã Hứa. Tôi đã già, 100 tuổi, nhưng điều đó tốt thôi. Sa-ra đã 90 tuổi, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm điều đó. Ngài đã hứa; Ngài đã Phán vậy, thì nó sẽ xảy ra.” Anh em tin như thế không? Ồ, anh em phải tin. Đừng xem nó mất thời gian bao lâu mới xảy ra. Nhìn đấy, 25 năm sau đứa trẻ mới được sanh ra. Nhưng Áp-ra-ham đã sẵn sàng mọi sự rồi. Vâng, thưa quí vị. Ông đã sẵn sàng rồi. Mỗi ngày tôi có thể nghe ông nói, “Sa-ra, em cảm thấy thế nào?”
“Không có gì khác.”
“Ngợi khen Chúa! Con sẽ được sanh ra dù thế nào đi nữa.” Đúng thế. 10 năm trôi qua. “Em cảm thấy thế nào, Sa-ra?”
“Không có gì khác.”
“Ngợi khen Chúa! Chúa, dù sao đi nữa chúng ta sẽ con. Đức Chúa Trời đã Phán vậy.” Thay vì trở nên yếu đuối hơn, ông càng mạnh mẽ hơn trong đức tin, vì nó luôn luôn còn hơn cả phép lạ.
Rồi cuối cùng một ngày kia tử cung của Sa-ra bắt đầu phồng lên, và đứa bé được sanh ra. Vì Áp-ra-ham được kể trung tín với Đấng đã Hứa.
5
Đó là những gì chúng ta phải làm. Đó là điều Si-mê-ôn đã làm. Khi Đức Thánh Linh Phán, “Bây giờ, hỡi Si-mê-ôn...” (Tôi muốn anh em hiểu điều này trong vài phút này.) Nói, “Hỡi Si-mê-ôn, hãy...?... Bây giờ, ngươi sẽ không chết trước khi ngươi thấy Đấng Christ.”
Si-mê-ôn đi ra nói, “Bây giờ, tôi sẽ không chết.”
Tôi có thể hình dung một số Tiến sĩ của thời đó nói, “...?...” Một số Tiến sĩ Luật, và các Thầy giảng, vân vân, nói, “Lão già đó chắc hơi bị điên. Anh biết không? Ông ta bị suy sụp. Ông ta già rồi. Dĩ nhiên trí óc ông cũng bị ô nhiễm và suy nhược.”
Nhưng ông biết mình đang nói về điều gì. Ông biết điều mình đang nói, ông nói, “Không, tôi sẽ không chết. Tôi không bị lãng trí. Tôi sẽ thấy Đấng Christ.”
6
Anh em biết, khi vực gọi vực, phải có một vực khác đáp ứng với nó. Anh em tin điều đó, phải không? Hiểu không? Đa-vít nói, “Khi vực gọi vực...” Nói cách khác như thế này: Trước điều gì có thể được ở đây gọi điều gì, thì phải có điều gì đó ở ngoài đó dành cho điều này ở đây để gọi lại. Điều đó có rõ ràng không...? Hiểu không?
Vậy thì, ở đây, nói cách khác, tôi trình bày như thế này: “Trước khi có một cái vây trên lưng một con cá, thì trước tiên ở đó phải có nước cho nó bơi, nếu không thì nó không có vây.” Nó sẽ không bao giờ có vây nếu không có nước. Trước khi có một cây mọc lên trên trái đất này, thì phải có một trái đất trước tiên, nếu không thì không có cây mọc lên trên nó. Đúng thế không?
7
Cách đây một thời gian tôi đọc trong một tờ báo có một đứa trẻ ăn hết 2 bàn đạp xe đạp, ăn hết những cục tẩy viết chì. Họ đem nó đi xét nghiệm. Nói, “Không biết.” Và họ kiểm tra thân thể nó. Bác sĩ nói, “ Chà, chính là vì nó đang thiếu chất lưu huỳnh trong cơ thể.” Chất lưu huỳnh có trong cục tẩy, vì thế đó là lý do nó ăn cục tẩy, vì thân thể nó thiếu chất lưu huỳnh. Vậy thì, nắm vững quan điểm đó. Nếu thân thể nó đói khát chất lưu huỳnh, thì phải có chất lưu huỳnh ở đâu đó để đáp ứng cho sự khao khát đó. Đúng thế không?
Hãy xem. Bao nhiêu anh chị em tin rằng có một Đức Chúa Trời của sự chữa lành? Tốt lắm. Đó là chứng cớ để chứng minh rằng có một nguồn mở ra ở nơi nào đó. Trước khi có thể có một sự sáng tạo, thì phải có một Đấng Sáng tạo để tạo nên sự sáng tạo đó. Đúng thế không? Nếu anh chị em... Bao nhiêu anh chị em thích có nhiều hơn về Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy giơ tay lên. Ồ, có nhiều hơn về Đức Chúa Trời dành cho anh chị em nhận lấy.
8
Trở lại đây cách đây đã lâu khi những người theo Giáo phái Lu-the có sự Phục hưng, có một nhóm gọi là Giám Lý, họ kêu cầu Đức Chúa Trời: vực gọi vực. Đức Chúa Trời đã dấy lên một người ở nước Anh tên là John Wesley, và Whitefield, và mang đến cho họ một Sứ điệp về sự nên thánh. Họ nhận biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Anh chị em tin điều đó không? Họ đang đói khát nhiều hơn. Ồ, nó tiếp tục trong một thời gian, và sau một thời gian ngắn, những người Giám Lý bắt đầu tổ chức và trở nên nguội lạnh và hình thức... Rồi người ta bắt đầu khao khát Đức Chúa Trời nhiều hơn. Sau đó đến Ngũ Tuần. Đúng thế không? Vực gọi vực. Vậy thì, những người Ngũ Tuần này bắt đầu trở nên đúng là hình thức và lễ nghi như tất cảnhg Giáo phái khác. Rồi anh em biết điều trước tiên, vực gọi vực. Và ở đây những ân tứ được khôi phục trở lại trong Hội thánh: Đức Chúa Trời đang vận hành. Hiểu điều đó không? Vực gọi vực.
Bây giờ, lý do anh chị em đến đây tối nay, quí vị đau yếu, dù sao đi nữa... Tôi không tin quí vị đến vì...?... sự tò mò. Tôi tin quí vị đến vì quí vị chân thành. Vậy thì, Đức Thánh Linh dẫn dắt quí vị đến đây, bởi vì quí vị đọc Kinh thánh và quí vị biết rằng Đức Chúa Trời là một Đấng Chữa Lành. Và thật chắc chắn như quí vị khao khát được Đức Chúa Trời chữa lành, phải có một nguồn của Đức Chúa Trời ở nơi nào đó dành cho quí vị để được chữa lành bởi đó.
9
Hãy xem Si-mê-ôn, Ông muốn thấy Đấng Christ. Đức Thánh Linh dẫn dắt ông đến đó. Và tôi có thể thấy... Chúng ta hãy xem đó là một buổi sáng Thứ Hai, hay ngày đầu tuần. Tôi có thể hình dung tất cả về việc đó, có lẽ 100 hay 2 đứa trẻ được sanh ra mỗi đêm ở xứ Pa-les-tin, có 2 triệu người Do-thái, hay nhiều hơn, ở đó vào lúc đó. Những đứa bé sanh ra được 8 ngày là phải cắt bì. Điều đó làm cho mỗi ngày ở Đền thờ có một hàng dài những đứa trẻ chịu cắt bì sau khi người mẹ đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật Môi-se. Chúng ta hãy nói đó là sáng Thứ Hai, và lúc ấy Đền thờ rất bận rộn, nhiều ngàn người đứng khắp nơi. Và ở đây là một hàng dài khoảng 150 người, 200 bà mẹ đang đứng đó bồng con trẻ trong tay. Hết thảy họ đang chờ đợi. Một số người rất sang trọng, họ đứng với một con chiên nhỏ trong tay. Đó là của lễ dâng của người giàu. Và rồi những người nghèo có một con cu đất để dâng làm lễ tinh sạch.
10
Chúng ta hãy nhìn xuống hàng đó sáng hôm ấy. Một người mẹ trẻ ôm con đứng ở đó. Và tôi thấy một chỗ nứt giữa họ. Việc gì vậy? Hết thảy họ đang tránh xa người nào đó. Gì thế? Một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi đã kết hôn với một người tên là Giô-sép. Và có một cái tên rất xấu về cô ta. Cô đã có Con Trẻ này trước khi họ cưới nhau. Và cô đã đến Đền thờ đây để dâng một của lễ. Hãy nhìn nó được quấn trong cái gì: không phải trong vải đăng ten, và dây nơ, như những người mẹ khác, Nhưng nó được quấn trong vải tả.
Nếu tôi hiểu đúng, đó là thứ người ta đặt trên lưng của một cái ách con bò để nó cày: được treo trong chuồng súc vật. Người ta đã quấn Ngài trong đó. Ngài là Vua Vinh hiển. Ngài làm Chủ Thiên đàng. Ngài đã giáng thế trong chuồng gia súc. Ngài đi ra bởi hình phạt khổ hình trên đồi Sọ. Ngài đã ở đây; Ngài làm chủ mọi súc vật, mọi hàng hóa, mọi thứ có trên đời, tuy nhiên lại được quấn bằng tả.
Và ở đây người mẹ trẻ, nàng...?... không quan tâm đến những gì người ta nói. Nàng biết lòng nàng ở trước mặt Đức Chúa Trời là gì. Nàng nhìn chăm chú Hài Nhi, giữ con cu đất làm của lễ dâng cho sự tinh sạch của nàng và làm phép cắt bì cho Hài nhi.
Tôi thấy người nào đó nói, “Đừng đứng gần cô ta; Cô ta là một trong những Thánh quá máu. Hiểu không? Đi trở lui. Đó là một trong những người... Chị biết không?” Cái tên sỉ nhục đó vẫn đi theo Hội thánh. Hiểu không? Thế thì dù sao đi nữa, hết thảy họ đứng chung quanh nàng.
11
Trong một phòng cầu nguyện cách đó, phòng khác trong Đền thờ, cách đó khoảng 2 phòng, có một thánh nhân cao tuổi đang ngồi ở đó buổi sáng hôm ấy với cuộn giấy da trong tay, đang đọc, “Hết thảy chúng ta giống như chiên đi lạc; Chúa đã đặt sự gian ác của chúng ta trên vai Ngài.”
Anh em biết điều trước tiên, Đức Thánh Linh Phán, “Hỡi Si-mê-ôn, hãy đứng lên.” Anh em tin vào sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh không? Vâng, thưa quí vị. Đức Thánh Linh bắt buộc phải làm điều đó vì Đức Thánh Linh ban cho anh chị em Lời hứa. Lời hứa đây này. Ngài không biết nó, nhưng Đức Thánh Linh bảo ông, “Hãy đứng dậy, hỡi Si-mê-ôn.” Tôi có thể thấy ông lão này đi ra khỏi phòng cầu nguyện ở đó, phòng Ban Chấp sự hay anh em muốn gọi bất cứ cái gì, di chuyển qua Đền thờ giữa tất cả những người Do-thái và đến nơi hàng những người đàn bà này. Tôi có thể thấy ông đi thẳng xuống dọc theo hàng người nữ này, đi qua tất cả, hết thảy họ cúi đầu với ông khi ông đi qua. Ông bước đi và vỗ nhẹ, hay hôn đứa bé nào đó. Ông bước thẳng xuống nơi Hài Nhi bị khinh dễ này, được quấn trong vải tả. Tôi có thể thấy nước mắt chảy dài xuống bộ râu trắng xóa của ông. Ông nhấc Con Trẻ này ra khỏi tay người mẹ, và nhướng mắt lên, và nói, “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; Vì con mắt tôi đã thấy Sự Cứu vớt của Ngài.”
12
Khoảng thời gian đó, có một nữ Tiên tri đã cao tuổi ở trong Đền thờ. Người ta nói rằng bà bị mù. Bà tên là An-ne. Ba đang ngồi tại đó; Bà bị mù; Bà không đọc sách được nữa, nhưng bà đang học hỏi. Bà không rời khỏi Đền thờ; Và kiêng ăn cầu nguyện hầu việc Đức Chúa Trời ngày đêm. Khi bà chờ đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, bà cũng có quyền biết khi nào Lời Hứa đã có ở đó. Đức Thánh Linh Phán với bà, “Hãy chổi dậy, hỡi An-ne.” Ở đây người đàn bà mù đấy đến, lần dò bước qua đám đông ấy, di chuyển qua đám đông. Bà đi xuống đến chỗ Con Trẻ thì giơ tay lên ngợi khen Chúa, và nói tiên tri những gì sẽ xảy ra: bà được Đức Thánh Linh dẫn dắt.
Lời Hứa đã ở đó. Đức Thánh Linh đang dẫn dắt những người tin qua Lời hứa. Đúng thế không?
“Đức Chúa Trời Phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri.” Đúng thế không?
“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy Danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; Bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”
13
Tôi thấy Thầy chúng ta đứng đó. Họ nói về làm thế nào Ngài biết được bí mật của lòng người đàn bà ấy: biết bà phạm tội và đã có 5 đời chồng. Ngài biết người này đến đây đã ở dưới cây cầu nguyện. Ngài biết nơi nào có một con cá ngậm một đồng tiền trong miệng. Kinh thánh đã nói trong Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Tôi có thể nghe Ngài Phán trong Giăng 14:12 rằng, “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” Hãy nghe câu này lần nữa: “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; Vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế.” Đúng thế không? Thế thì Ngài ở đây tối nay, bày tỏ chính Ngài, chưng minh quyền năng vĩ đại của Ngài, vận hành những công việc giống như Ngài đã làm lúc đó; di chuyển xuống qua các ống dẫn của nhân loại, xuống ở đây trên những vùng thấp hơn nơi mà ma quỉ và mọi thứ sống ở dưới này. Tuy nhiên...?... trên mảnh đất thí nghiệm này, có những Cơ-đốc nhân, những Thánh đồ của Đức Chúa Trời, những người tin được sanh lại. Và tối nay, khắp thành phố lớn này nơi có nhiều sự bạo loạn và tất cả các thành phố, khi họ bắt đầu sinh sản đông đúc trên mặt đất, thì sự bạo loạn và độc dữ bắt đầu ăn sâu vào, thật tồi tệ ngày nay hơn bất cứ nơi nào ở mọi nơi trên thế giới.
14
Chúng ta là đất nước lớn nhất, có những sự lớn nhất trên thế giới. Tôi đang nói với anh em điều này từ bục giảng tối nay; Chúng ta đang sống trên sự nổi danh quá khứ. Những con mối của chủ nghĩa Cộng sản và các thứ ăn mòn cốt lõi của đất nước chúng ta. Đúng thế. Tôi nói không có nền tảng khác để đặt hi vọng của chúng ta ở trên đó tối nay: chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ. Đúng thế không? Ngài sẽ đến.
Đảng Dân chủ bầu người của họ ở đây vài tuần trước tại Chicago. Đảng Cộng hòa bầu người của họ. Chúng ta hãy bầu cho Người của chúng ta: Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời. Ngài hành động ngay trong Buổi nhóm ở đây để chứng minh rằng Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Được Thánh Linh dẫn dắt, được sanh lại...
Đoàn đại biểu, tất cả sự tối tăm này của sự thối nát chính trị và thế gian, đàn ông đàn bà lẫn lộn, và ồ, chao ôi... Ăn, uống, cưới, gả, sự tối tăm trên thế gian, và thật sự sẵn sàng cho sự phán xét. Họ phải bị cách đó. Đừng cầu nguyện cho nó có được cách khác. Nó không thể có được con đường khác; Đức Chúa Trời không thể công bình mà đổ sự thạnh nộ lên một dân công bình. Nó phải bị như vậy.
Nhưng một trong những giờ này Đức Chúa Trời sẽ lấy những dân sót ít ỏi ra khỏi thế gian này, chắc chắn như vậy. Ngài đã gọi họ là những người đói khát đến với nhau giờ này; và... tỏ cho thấy những dấu kỳ phép lạ: “Nầy Ta đây. Ta đang làm chứng về Lời Ta.” Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. “Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” Vực gọi vực trong lòng anh chị em. Đức Thánh Linh đã dẫn dắt Si-mê-ôn đến với Đấng Christ, cũng đã dẫn dắt anh chị em đến đây tối nay để được chữa lành. Ngợi khen Danh Ngài. Chúng ta hãy cúi đầu.
15
Kính lạy Chúa Jêsus, “Phước cho người nào đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.” Vậy, xin đổ đầy sự ao ước và khao khát cho mỗi tấm lòng ở đây. Và làm cho những Cơ-đốc nhân này được gọi bởi Danh Ngài... Ngài Phán rằng, “Những người được gọi bởi Danh Ta sẽ nhóm lại với nhau và cầu nguyện, thì Ta từ trên trời sẽ dủ nghe và chữa lành cho xứ.” Ngài Phán họ “là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.”
Giờ này, Cha ôi, chúng con nhận biết rằng muối là một chất mặn nếu nó tiếp xúc, nhưng phải là một chất xúc tác, một sự giải quyết. Và giờ này, nguyện xin Thánh Linh ban cho sự sanh ra mới với mỗi một con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin, xin cho họ rất mặn tối nay trong đức tin, hầu cho người không tin có thể đang ngồi ở đây, có thể nói, “Ồ, đó là con đường. Đó là sự chấm dứt. Đó là cách tôi tin Cơ-đốc giáo,” và xin cho họ tin nhận Ngài. Cầu xin người đau được chữa lành; người hư mất được cứu rỗi; Người sa ngã được giác ngộ; Đức Chúa Trời được vinh hiển.
Lạy Chúa, khi chúng con rời khỏi nơi này tối nay,xin cho chúng con có thể nói giống như những người đến từ làng Em-ma-út: “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” Ngài đã bước đi với họ suốt ngày. Ngài đã trò chuyện với họ, mà họ không nhận biết rằng đó là Ngài. Nhưng khi Ngài ngồi xuống bàn và đúng như cách Ngài đã làm, đúng như cách Ngài đã làm điều đó, thì họ nhận biết chính là Ngài.
Và giờ này, Cha ôi, như chúng con đã đọc trong Sách, cách Ngài đã làm những việc trong thời ấy, nguyện xin Chúa đến và làm điều gì đó tối nay cũng một thể ấy, để dân sự sẽ nhận biết rằng ấy là Ngài. Và rồi chúng con sẽ có cùng bài hát trong lòng khi chúng con đi về nhà tối nay như những người từ làng Em-ma-út: “Lòng chúng con há chẳng nóng nảy trong chúng ta sao vì sự Hiện diện của Ngài.” Chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
16
Được rồi. Hãy bảo mọi người sẵn sàng để được cầu nguyện cho và sẵn sàng để được chữa lành giờ này. Tôi tin đây là một đêm... [Băng trống. — Biên tập]
Điều đó tốt, nhưng Ai sẽ chữa lành ở đó? Có thể nhổ răng, nhưng Ai sẽ làm ngưng chảy máu và Ai sẽ chữa lành chân răng đó...?... Hiểu không? Không thể làm điều đó. Đức Chúa Trời phải làm điều đó. Thi thiên 103:3, “Ta là Đức Giê-hô-va Đấng tha thứ mọi gian ác ngươi, Đấng chữa lành mọi bệnh tật ngươi.” Hiểu không? Điều đó thật đơn giản làm sao. Đúng thế.
17
Vậy thì, thưa anh em, hãy đến đây. Bây giờ, nếu tôi cầu nguyện cho anh, tôi muốn... Anh đã từng dự Buổi nhóm của tôi chưa? Anh đã dự; Anh đã thấy cách Đức Thánh Linh hoạt động ở đó. Vì thế, anh hiểu tôi muốn nói gì. Tôi muốn biết anh có điều gì không ổn, nhưng không phải nói cho anh điều đó, điều anh muốn tôi làm là chỉ cầu nguyện. Hãy đến đây.
Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, con cầu xin sự thương xót cho người đàn ông này. Nhận biết rằng người này có nhu cầu, con cầu nguyện để Ngài sẽ chữa lành cho anh. Xin nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho Thánh Linh Ngài sẽ ở trên anh và làm cho anh khỏe. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Con cầu xin điều này vì Ngài đã Phán, “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Cho nên, khi anh em con đứng đây tối nay, mở lòng mình ra, cảm thấy ấm áp hướng về Ngài, khao khát sự thương xót của Ngài, con cùng hòa lới cầu nguyện với anh cầu xin sự thương xót. Và theo Lời Ngài, Ngài đã Phán, “Nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau được lành.” A-men!
Vậy thì, anh tin chứ? Đúng thế. Cảm ơn Chúa. Đó là cách tin điều đó. Vậy thì,... bây giờ anh tin anh sẽ được lành chứ? Anh tin anh sẽ khỏe mạnh. Dĩ nhiên giờ này, anh bị bệnh gì, tôi biết điều đó. Anh bị bệnh này vì trước đây đã gây nên. Đúng thế không? Anh đã được giải phẫu. Đúng thế không? Nó không phải là ca mổ ruột thừa sao? Nó đã gây ra chứng sa ruột. Đúng thế không? Được rồi. Nó cũng sẽ ổn thôi. Anh có thể đi giờ này. Xin Chúa ban phước cho anh. Chúa ban phước. Được rồi... [Băng trống. - Bt]
18
Điều gì không ổn với người đàn bà đó, và Ngài bảo bà ấy bị bệnh ở đâu. Vì thế Ngài đi ngay đến chỗ bệnh của bà; bà đã được khỏe mạnh. Đi xuống thành phố và kể những người đàn ông rằng... Nói, “Hãy đến xem một Người đã bảo tôi về mọi điều tôi đã làm.”
Vậy thì, Chúa Jêsus đã thăng thiên về với Cha, nhưng Ngài đã sai Đức Thánh Linh Ngài trở lại đây để hầu việc trong Hội thánh và hết thảy các thời đại để làm cho Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chị tin điều đó không? Nếu tôi cầu xin Ngài cho chị, Ngài sẽ làm điều đó không? Chị tin Ngài sẽ làm chứ? Hãy đến đây. Tôi muốn nói riêng với chị. Chị không có làm điều gì mà chị không nên làm không? Tôi chỉ muốn nói điều đó để chị hiểu. Hiểu không?
Vậy thì, đời sống đã không dễ dàng với chị. Chị đã bị nhiều bệnh. Chị đã bị mổ một lần. Đúng thế không? Và rồi chị có một thói quen xấu này chị đang làm bây giờ mà chị không làm. Chị đang đau khổ vì sự suy nhược thần kinh, và chị hút thuốc là điều làm cho chị bất an. Chị nhận biết điều đó chứ? Chị không tự xấu hổ sao? Việc thấp kém nhất mà người đàn bà có thể làm là hút thuốc. Đức Chúa Trời ghét điều đó.Vậy thì, cũng Chúa Jêsus đó đã biết tội lỗi của người đàn bà bên giếng, Ngài cũng biết thói xấu của chị. Đó là một sự bí mật với nhiều người nhưng không bí mật trước Đức Chúa Trời; Ngài biết chị. Ngài thấy; Ngài biết hết về chị. Chị sẽ bỏ hút thuốc tối nay, dâng đời sống mình cho Đức Chúa Jêsus Christ chứ? Chị sẽ bỏ chứ? Hãy giơ tay lên.
Lạy Chúa Jêsus, xin tha thứ mọi tội, và lấy đi khỏi điều này từ xác thịt hay chết đáng thương ở đây mà hầu như chỉ di chuyển... Nhận biết rằng Sa-tan sẽ để chị ấy húc đầu vào phía... nếu nó có thể. Người đàn bà đáng thương này, đang đứng đây, yếu đuối, sắp chết tại chỗ, và Sa-tan đã làm điều ác này. Nhưng Thánh Linh Ngài ở đây để bắt lấy nó. Chúng con phải biết cách chữa trị, căn nguyên trước khi chữa trị. Con cầu xin Ngài, Chúa ôi, tha thứ mọi tội, và xin cho ma quỉ đã gây cho chị làm điều này, lìa khỏi chị tối nay. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy ra khỏi người đàn bà... [Băng trống. - Bt]
19
Hỡi Chúa, Đấng dựng nên trời đất, Đấng tạo dựng mọi sự, làm cho ứng nghiệm điều mà Chúa đã Phán, Cha ôi. Đứa bé đáng thương ngây thơ này đang đứng đây tối nay, chỉ một mình Ngài có thể chữa lành nó. Con cầu xin Ngài thương xót. Xin dủ nghe đầy tớ Ngài, Chúa ôi. Hiện giờ, cháu bé quá non nớt để biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng con cầu xin như một đầy tớ của Chúa, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, để Ngài chữa lành đứa bé này.
Tôi muốn mọi đầu cúi xuống, mọi mắt nhắm lại. Tôi muốn thấy đứa bé trước. Đừng mở mắt cho đến khi tôi nhìn thấy đứa bé trước tiên. Tôi yêu cầu anh chị em làm điều đó; trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ ... [Băng trống. - Bt] ... vì ân điển và sự thương xót này. Chúng ta cầu nguyện để Ngài sẽ ở cùng đứa bé liên tục, và xin cho nó không bao giờ bị mất thị lực. Xin cho nó được bình thường và khỏe mạnh; trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Xin Chúa ban phước cho cháu. Bây giờ, cháu có thể chạy, tốt lắm. Xin Chúa ban phước cho cháu.
20
Được rồi. Hãy đến, thưa bà. Bà cũng chịu khổ vì bệnh viêm khớp, phải không, thưa bà, đang ngồi ngay tại đó ở cuối hàng? Bà cũng bị bênh viêm khớp, phải không? Mời bà giơ tay lên nếu đúng. Đó là điều đã xảy ra. Kẻ thù đầy sức mạnh này kêu la xin cứu. Nói cách khác, ma quỉ đang gọi nó đáp lời. Nhiều người trong quí thính giả ở ngoài đó... Nhưng tôi có thể nói nó thật gần với tôi ở nơi nào đó. Bây giờ, tôi không thể chữa lành bà.
Chờ một chút trong khi tôi nói với quí thính giả,. Thưa bà, xin cứ giữ đúng nơi bà đang ngồi bây giờ. Thấy điều đó không, thưa quí thính giả? Nó đang di chuyển ngay tại đây lúc này. Hiểu không? Kẻ thù, ma quỉ sẽ làm điều khủng khiếp này đang di chuyển ngay tại đây; Nó đang kêu la. Có nhiều hơn. Chúng ta hãy cúi đầu giây lát. Hãy đến đây.
Lạy Chúa, Đấng Tác Giả của Sự sống, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban phước trên người đàn bà này, người mà con chúc phước cho trong Danh Ngài. Cầu xin Thánh Linh Ngài làm cho sự sống trở lại ngay chị ấy giờ này. Xin cho ma quỉ lìa khỏi chị, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Con cầu xin nó lìa khỏi tất cả những người đang chịu đau khổ vì bệnh viêm khớp ở đây lúc này; xin cho nó ra khỏi và đi vào sự tối tăm ở ngoài khí quyển. Ta quở ngươi, hãy đi.
Bây giờ, chị được chữa lành. Chị có thể ngẩng đầu lên. Nào, hãy giơ bàn chân lên... [Băng trống. - Bt]
21
... Sự sống chị không thể che giấu. Chị hiểu không? Điều đó rất tốt giờ này. Bây giờ, chị ý thức rằng điều gì đó đang diễn ra, phải không? Chị biết có điều gì đó đang di chuyển giống như chị chưa hề cảm thấy trước đây. Chị nhận biết rằng anh ở trong sự Hiện diện của Đấng Hiện hữu thiêng liêng. Không phải người anh em của chị ở đây, không; Đó là Đấng Chí tôn. Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Đó là một sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Vậy thì, nếu tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và những việc mà tôi đã nói rằng Ngài bảo tôi làm, thì chị không thể che giấu đời sống mình nếu phải che giấu. Có điều gì lạ trong đời sống của chị. Ngài không muốn để tôi cầu nguyện cho chị ngay lập tức. Tôi không biết tại sao, nhưng Ngài sẽ bày tỏ điều đó. Hiểu không? Chị tin điều đó không? Vâng, thưa quí vị.
Chị bị rối loạn kinh nguyệt, là một việc. Đúng thế không? Rồi đó là...?... Vâng, chị cũng giống như với một người khác...?... Chị hút thuốc lá. Chị không sống cho Đức Chúa Trời như cách chị nên sống. Đúng thế không?...?.. Chị tin nhận Ngài giờ này không? Xin Chúa ban phước cho chị. Tội lỗi chị được tha và sự chữa lành...?... [Băng trống. - Bt]
Đúng thế không? Người ta ngăn cản điều đó. Đức Chúa Trời không muốn chị hút thuốc, tự xưng chị...
Anh bị đau dạ dày. Đúng thế không? Đó là điều gây ra việc ấy. Đó là... Anh cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ anh giờ này chứ? Anh trở nên đầy tớ Ngài ngay bây giờ? Xin Chúa ban phước cho anh. Hãy đi ăn thứ gì anh muốn. Đến làm chứng chứ?
22
Hãy đến, thưa ông. Ông tin chứ? Ông là một Cơ-đốc nhân. Đấy, trong họ là các thần linh không chào mừng. Bây giờ, ông ổn rồi. Vâng, thưa ông. Ông đang bị đau thần kinh. Đúng thế không? Thế thì Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Ông được lành giờ này; Ông có thể đi và được khỏe mạnh.
Chúng ta hãy nói, “Cảm tạ Chúa.”
Ông tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Hãy đi tiếp, ném cây gậy lên bục và đi tiếp; trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
23
Được rồi. Hãy đến, thưa ông. Chúng ta là người lạ với nhau phải không? Tôi không biết ông. Ông là người lạ với tôi. Tôi không biết gì về ông. Theo như tôi biết tôi chưa hề gặp ông trong đời. Nếu đã biết, thì tôi không nhớ ông. Nhưng ông... Không, chúng ta là người lạ, phải không? Vâng, chúng ta là người lạ. Điều gì đó lạ về ông.Ông bị đau dạ dày, nó đang hành hạ ông. Ông là một nhà Truyền giáo. Tôi thấy ông đứng trên bục giảng. Đúng thế không? Ông từ Texas hay nơi nào đó ở... Đúng thế không? Cứ trở về Texas và được khỏe mạnh. Nhân Danh... [Băng trống. - Bt]
... Một số việc. Có nhiều về đời sống chị nên nhận lấy. Chị biết điều đó đúng. Hiểu không? Tôi không muốn nói điều đó ở đây; Chị biết tôi muốn nói điều gì. Nhưng hãy đi về nhà; tin những gì tôi nói là sự thật, và tin nhận đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở đây làm việc đó, và bệnh phụ nữ sẽ lìa khỏi chị. Chị bị bệnh phụ nữ. Đúng thế không? Vâng. Vâng, thưa quí vị. Đúng thế. Chị về nhà và cầu nguyện. Đức Chúa Trời ban cho chị phép báp-têm bằng Thánh Linh của Ngài và làm cho chị hoàn toàn khỏe mạnh; trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
24
Được rồi. Hãy đến đây, thưa ông. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha, con cầu xin sự thương xót cho người đàn ông này. Nguyện Thánh Linh Ngài đến trên ông và làm cho ông khỏe mạnh. A-men!
Ông tin chứ, thưa ông? Ông tin không? Hãy đi và vui mừng. Tin Ngài hết lòng giờ này.
Được rồi. Hãy đến, thưa bà. Bà tin không? Bà muốn khỏi bệnh tim đó không? Hãy đi trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin Ngài làm cho bà khỏe mạnh hoàn toàn. Mọi người kỉnh kiền.
Hãy đến, thưa bà, nếu bà muốn. Bà tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, Tiên tri Ngài không? Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi bà có điều gì không ổn, bà tin nhận Ngài là Đấng Chữa Lành bà chứ? Bệnh viêm khớp. Đúng thế không? Hãy giơ tay lên. Thế thì bà đã nói bà tin nhận Ngài là Đấng Chữa Lành của bà. Đúng thế không? Cứ đi đường vui mừng, đừng nghĩ về bệnh viêm khớp nữa. Được khỏe mạnh. Anh chị em ở ngoài đó tin không? ... [Băng trống. - Bt]
Tôi cứ thấy điều gì đó chỉ thẳng về phía Nam Phi...?... Anh Jackson ở đó. Nói gì hả? Không, đó là một sự truyền giáo phụ nữ. Chị ấy đang ngồi ngay tại đây. Chị đến từ nước Công-gô thuộc Bỉ hay nơi nào đó phải không? Đúng thế không? Chị có điều gì không ổn ở lưng, phải không? Đúng thế... Hầu như chị chất cái gì đó trên lưng và vai, đại loại như vậy, phải không? Hãy đứng lên; Đức Chúa Jêsus Christ thật sự tán thưởng chị, thưa chị, chữa lành chị và sai chị trở lại Nam Phi; trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy đi, và sự bình an của Đức Chúa Trời ở trên chị.
Người đàn ông ngồi trên ban công bị bệnh giãn tỉnh mạch, đang ngồi ngay tại đó, khoảng 3 hàng phía sau, ngồi ở trên đó, ông muốn được chữa lành không, thưa ông? Nếu muốn, hãy đứng dậy. Đúng thế. Ông muốn được khỏe mạnh. Thưa ông, vợ ông đang ngồi trên đó phải không? Vợ ông đang mặc áo đầm, bị bệnh túi mật... [Băng trống. - Bt] ... Ông da đen ở phía sau đó...