Đức Tin Nơi Con Đức Chúa Trời

Hammond, Indiana, USA.

52-0715

1
Chào các bạn. Rất vui mừng được ở đây tối nay để trình bày Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta và tình yêu Ngài đã ban xuống cho nhân loại, cho những người đau ốm và khốn khổ, kẻ thiếu thốn và khốn cùng, những người bị xã hội ruồng bỏ, gian truân. “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Ngài đáng yêu, phải không? Chúng ta yêu Ngài. Và Ngài ở đây tối nay để tự bày tỏ chính Ngài cho tất cả chúng ta biết. Trước khi chúng ta yêu Ngài, Ngài đã yêu chúng ta.
Như tôi đã nói, “Không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tìm kiếm con người.” Con người với bản chất của mình là sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Con người không... Con người nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời yêu con người. Từ khi sa ngã trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời vẫn đang kêu gọi con cái Ngài. Và Ngài kêu gọi con người qua tiếng sấm, qua tiếng sét, qua sự sắp đặt mặt trời, qua sự rao giảng Phúc âm, qua những dấu hiệu và những công việc diệu kỳ, qua các Tiên tri, qua những phép lạ, qua những khải tượng, Đức Chúa Trời đang phán với dân sự Ngài.
Tôi muốn nói với các bạn, một trong những ngày nầy, về phương cách làm thế nào để thấy Đức Chúa Trời trước khi tôi rời khỏi đây: Tôi có thể chứng minh cho các bạn thấy, Ngài đang đặt để ở đây ngay trong hội chúng nầy 4 cách, một số hướng đi, 4 hay 5 cách chúng ta có thể mang Đức Chúa Trời đến ngay với hội chúng nầy bây giờ. Ước mong tôi có đủ thì giờ tối nay.
2
Bây giờ, là việc chỉ định của tôi để làm công việc giảng dạy; Anh Baxtex và họ làm công việc giảng dạy; Tôi cầu nguyện cho người đau. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho anh em biết tối nay bằng đường lối kỳ diệu vô cùng. Lúc nầy, chúng ta chỉ còn lại một vài đêm trong chiến dịch nầy. Đẹp ý Chúa, thứ Hai tôi sẽ đến Zion, Tiểu bang Illinois. Từ đó, tôi hồ như hành động theo cảm giác, đường lối mà dường như Ngài đang dẫn dắt tôi. Có một buổi nhóm mà tôi sẽ đi. Tôi biết buổi nhóm đó ở đâu. Buổi nhóm đó là một trong những buổi nhóm ở Nam Phi, một nơi khác là Ấn-độ. Đó sẽ là buổi nhóm chân thật. Đó sẽ là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho 300 ngàn người.
Tại đây, tôi đang cố gắng hết sức để làm tất cả những điều tôi có thể làm, trong lúc tôi còn có thể làm được cho Chúa chúng ta. Và đặt từng chút thì giờ, mọi năng lực mà tôi biết như thế nào, để mang Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ theo đường lối mà tôi... đường lối duy nhất mà tôi biết đến với dân sự, bằng sự rao giảng Phúc âm và bằng ân tứ Thiêng liêng đã được ban cho tôi, không để chữa lành nhiều người, nhưng như một Tiên tri. Với mục đích để thấy những khải tượng nầy mà tôi được sanh ra. Thế thì tôi sử dụng nó, chỉ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Nếu làm sai, thì tôi không nhắm đến mục đích đó. Đức Chúa Trời thương xót tôi, vì tôi cố gắng làm tất cả mọi đều mình biết để giúp đỡ dân sự Ngài như thế nào. Tôi yêu Ngài... Tôi biết rằng đó là điều có thật. Tôi yêu Ngài bằng cả tấm lòng. Tôi... Có điều gì đó thực sự ở trong tôi đó là một phần của đời sống tôi. Tôi không biết tương lai nắm giữ điều gì, nhưng tôi biết Ngài nắm giữ tương lai, đó là điều chủ yếu. Tôi biết rằng Ngài nắm giữ tất cả tương lai; Và cho dù tương lai của tôi sẽ là gì đi nữa; Nó ở trong tay Ngài. Vì thế mỗi ngày tôi không muốn sống cho chính mình. Nếu tôi sống cho chính mình, thì tôi sống cuộc đời ích kỷ. Tôi muốn sống cho những người khác, và cho đi những gì mạnh mẽ tôi có, không phải cho chính tôi, và cho sự vui thích của riêng tôi, nhưng vì sự lợi ích của nhiều người khác, điều đó sẽ gây dựng Nước Đức Chúa Trời.
3
Một số sự dạy dỗ Thần học của tôi, quan điểm về Kinh thánh, nó có thể sai. Tôi không thể nói được. Tôi không phải là sinh viên theo những cách lâu dài. Tôi rất dốt nát, không có học thức, kiến thức trung học phổ thông; Không phải tôi không ao ước điều đó, nhưng tôi không thể có. Chúng tôi được lớn lên trong một gia đình nghèo 10 đứa con, người cha bệnh hoạn đã chết khi còn trẻ. Gánh nặng gia đình chất trên tôi, là con cả trong nhà. Tôi đã làm hết sức mình, và đưa tiền cho mẹ tôi.
Nhưng bây giờ, với Nước Đức Chúa Trời, nếu tôi có thể làm điều đó cho anh chị em về phần xác, tôi có thể làm với anh chị em điều gì đó trong Thánh Linh sống đời đời không? Đó là điều tốt nhất mà tôi biết như thế nào. Có thể là trong sự giảng dạy một số anh em không đồng ý với tôi trên những quan điểm khác nhau, nhưng tôi không nói điều đó vì sự đấu tranh và vân vân, vì thực ra mà nói tôi nói điều đó với sự tin chắc về điều kiện có cơ hội được thấy của tôi về việc đó. Nếu tôi sai, vậy anh em tha thứ và cầu nguyện cho tôi, để tôi sẽ nhận được sự đúng đắn.
Nhưng có một điều nầy, là cơ bản, tôi biết; Ngày nọ điều gì đó đã xảy ra với lòng tôi. Tôi trở nên một tạo vật mới. Và rồi từ đó, tôi đã yêu Ngài, cho nên trong tình yêu với Ngài, mọi vật khác là thứ yếu. Mọi thứ khác thì như nhau, khi anh em có được tình yêu với Chúa Jêsus.
4
Ồ, tôi... Có lẽ tôi không nói có điều đó là cứu cánh, nhưng có lẽ, có lẽ là tôi đã có thể cưới nhiều hơn một cô gái trên thế gian. Nhưng anh em biết đấy, tôi đã tìm thấy một người mà tôi thực sự yêu mến. Và tôi đã hỏi cô ấy có nghĩ nhiều về tôi không. Cô trả trả lời, “Có.” Vậy là chúng tôi cưới nhau.
Tôi nói với cô ấy, “Bây giờ, hết thảy tình yêu của anh đã trao cho em.” Cho dù những người đàn bà khác là gì đi nữa, người phụ nữ đó là tình yêu của tôi. Khi tôi... Có lẽ tôi đi xuống phố, và ở đây có thể có một cô gái quyến rũ nhiều hơn vợ tôi đến với tôi, hay là... Cô ấy nói, “Ồ, Billy, em thực sự yêu anh hết lòng.”
Vậy thì, chỗ đầu tiên (Phải không?), nếu cô ấy có tình yêu dành cho tôi, điều đó chắc chắn là sai, bởi vì bổn phận trước tiên của tôi điều tôi đã hứa nguyện với vợ tôi, đó là nàng trước tiên. Tôi có thể nói, “Nầy, kìa, cô em. Nầy, cô chỉ mê muội, hay sao đó, bởi vì cô không có yêu.” Phải không? “Và tôi không yêu cô. Bởi tôi chỉ có một phụ nữ; Đó là mẹ của những đứa con của tôi.” Đúng không? Đó là bổn phận trước tiên của tôi.
5
Vậy thì, tôi yêu anh em; Tôi yêu các chị em. Tôi hiểu họ, nhưng bổn phận trước tiên là tình yêu ban đầu của tôi dành cho Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi đã bị chôn với Ngài trong phép Báp-tem. Đúng thế không? Cho nên đó là bổn phận trước tiên của tôi. Thế thì...?... Tôi phải chịu đựng đúng với điều đó, cho dù tôi yêu anh em nầy, hay Anh Bosworth, Anh Baxter, Anh Cox, hoặc anh em nào khác ở đây nhiều thế nào đi nữa. Cho dù tôi yêu họ nhiều thế nào đi nữa, hãy để lời hứa nguyện đầu tiên của tôi là dành cho Đấng Christ. Tôi phải nhận Ngài trước tiên. Vậy thì, họ là thứ 2. Tốt lắm.
Do đó không so sánh loại tình yêu ấy với sự ham muốn xác thịt hay tình yêu nồng nhiệt mà tôi đang nói liên quan đến phụ nữ đó, nhưng chỉ đưa ra cho anh em một ví dụ. Anh em hiểu không? Và tôi nghĩ đó là điều tất cả chúng ta làm, nhiều hay ít, chúng ta cố gắng để diễn tả cảm xúc của mình, hướng về Chúa chúng ta. Cho dù...
Nếu người nào đó đến gần, đó là một trong những người bạn tốt của anh em, và nói, “Bây giờ, kìa, John, tôi nghĩ rằng anh sai trật về sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ). Tôi nghĩ rằng anh sai rồi.” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã chạm đến thân thể của anh em, và anh em biết sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ) là đúng.
Vậy thì, bổn phận đầu tiên của anh em là đứng về phía Đấng Christ. Nếu người ta nói, “Bây giờ, hãy xem. Tôi tin anh chỉ đơn sơ, thế thì, anh em chỉ tưởng rằng anh em được sanh lại. Không có chuyện như vậy. Một người không thể được sanh lần nữa.” Trong trường hợp đó bổn phận đầu tiên của anh em là đứng về phía Đấng Christ.
Có người nói, “Đúng. Tôi biết mình như thế.”
Mới đây, tôi đã được gọi vào văn phòng của một Tiến sĩ nổi tiếng. Ông ấy nói với tôi; Ồ, ông ấy nói với tôi sáng hôm ấy ông rất bối rối, và cảm thấy khó chịu, rất ngột ngạt, anh em biết đấy và nói, “Hãy nghe đây. Anh sống 2/3 cuộc đời cố gắng học hỏi để có được kiến thức, 1/3 cuộc đời để sống cho công việc, và anh phải sống điều đó cho người khác.” Ôi chao. Lời ông ấy thật kinh khủng.
Ông nói, “Điều đó chẳng lạ lùng à?”
Tôi đáp, “Vâng, nó lạ lùng.” Vì thế ông đứng đó một lát. Tôi thấy người ấy bận rộn cùng mọi thứ. Tôi đã được nói chuyện với ông.
Ông nói, “Điều tôi muốn nói với ông là tôi nghe nói ông là một người Truyền đạo.”
Tôi đáp, “Người Truyền đạo giảng Tin lành, đúng, thưa ông. Tôi vừa từ Phi châu trở về.”
Ông nói, “Kìa, tôi cũng đã một lần học để trở thành Thầy giảng trong 4 năm. Và tôi đã đi đến chỗ chẳng tìm thấy gì cả.”
“Vâng, thưa ông.”
6
Ông nói, “Khi tôi nghiên cứu, tôi đã học sách của Mohammed. Tôi nghiên cứu về Phật giáo. Tôi nghiên cứu tất cả điều nầy và Khổng phu tử, vân vân. Tất cả những sách của đức Phật, mọi người họ đều có sự sanh ra đồng trinh. Mọi thứ đó làm tôi lẫn lộn lung tung. Tôi thực sự ném đi hết. Chẳng có gì với nó cả. Và tôi là một người theo thuyết bất khả tri hoàn toàn.”
Tôi cảm giác không khỏe lúc đó. Tôi muốn quay trở lại và gặp ông lần nữa. Tôi nghĩ, “Chúa ôi, con... Trí thông minh của con không đủ sắc bén lúc bấy giờ so với người đó. Nhưng Ngài hãy cho con nói dễ dàng và nhanh nhạy lên một chút. Con sẽ trở lại.”
Vì thế tôi đi ra, cầu nguyện. Sau một lúc tôi gặp lại ông ấy. Ông nói, “Nào, Anh khỏe không, Anh Branham?”
Tôi đáp, “Chào ông.” Ông ấy là Dân biểu Quốc hội trẻ tuổi ở Hạ viện lúc bấy giờ.
Ông hỏi, “Ông nghĩ gì về những bộ lạc ở Phi châu? Ông nghĩ gì về họ? Ông có nghĩ rằng họ rất tiến bộ, đang tiến bộ không?”
“Có.”
“Giống người to lớn vạm vỡ đó là gì?”
“Đó là người Zu-lu.”
“Ồ, đúng, đúng thế. Đó là vấn đề. Tôi đã nghiên cứu nhiều về họ.”
“Vâng, thưa ông. Tôi đã cầu nguyện...?... Tôi nói trong lòng, ”Bây giờ, Chúa ôi, nếu con gặp lại ông ta, Ngài để cho ông ấy định rõ niềm tin với con.“ Vì thế tôi nói, ”Vậy thì, hãy cho con thấy những gì ông ấy nói.“ Thế đấy, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau một lát.
Điều trước tiên anh em biết đấy, ông ấy nói, “Thôi được, ông không nghĩ họ tiến bộ nhiều hơn sao?”
Tôi đáp, “Vâng, tôi nghĩ rằng họ có tiến bộ hơn một chút. Họ...”
Ông ấy nói, “Họ là những người to lớn vạm vỡ.”
“Đúng.” Rồi chúng tôi nói chuyện. Ngay bên phải trong văn phòng của ông, ông bước ra khỏi văn phòng và nói chuyện với tôi, hay ra khỏi văn phòng chính của mình, ở đó nhiều người đang ngồi lắng nghe cuộc đối thoại. Tôi nghĩ, “Giờ nầy, Chúa ôi, con chỉ chờ đợi Ngài ban cho con dấu hiệu 'truyền miệng', để nói về niềm tin.”
Ông ấy nói, “Nầy, tôi nói cho ông biết, tôi phải rằng theo tôi nghĩ thì con người khôn khéo nhất mà tôi từng gặp là Ông Mahatma Gandhi.”
Tôi đáp, “Ồ, mỗi người đều có quan điểm của mình.” Tuy nhiên tôi nói, “Mahama Ganhdi được lắm. Tôi có dịp gặp con ông ấy ở Durban, nếu tôi muốn.”
7
Ông ấy nói, “Nầy, tôi muốn ông đi qua đến tiệm Stewart ở đây và tìm mua quyển sách về cuộc đời của những người con của Mahatma Ganhdi. Tôi muốn ông mua quyển ”Nói Chuyện với Các Ngôi Sao.“ (Những người nổi tiếng.) Và ông nói...?... Ở đó, tôi đưa ông đến đó.” Ông ấy nói, “Thưa Mục sư, tôi thích ông. Nếu ông từng đi nước ngoài, ông biết đó, vì ông không thể bắn những cơn sốt vàng da nầy, ở bất cứ nơi nào quanh đấy.”...?... Ông ấy là Bác sĩ trưởng ở Fort Knox.“ Ông nói, ”Tôi muốn ông mắc bệnh sốt vàng da hay bất cứ điều gì, chỉ bị bệnh đó vì ông cũng không mất gì cả, Mục sư ạ.“
Tôi đáp, “Cảm ơn ông...?... Ông ấy phải nói điều gì đó về niềm tin. Tiếp tục như thế một lát. Sau một lát ông ấy nói, Tôi muốn nói với ông; Những người theo Hồi giáo họ là những người có trí thông minh, phải không?”
“Vâng, thưa ông.”
“Những người Hồi giáo họ...”
Tôi nói, “Đúng, thưa ông.” Anh em hiểu không? Những con người thông minh.
Ông ấy nói, “Họ đọc rất nhiều. Ông hiểu không?”
Tôi đáp, “Vâng, thưa ông. Đúng thế; Họ đọc rất nhiều.”
“Ông không thành công nhiều trong việc gặt hái những người đó đến với tôn giáo của ông, phải không?”
Tôi đáp, “Ồ, vâng.” Tôi nói, “Chúng tôi đã có khoảng 30 ngàn người trở lại đạo trong một ngày.”
Ông ta ném điếu xì-gà xuống; Ông nói, “Cái gì?”
Tôi đáp, “Đúng, thưa ông.”
Ông ấy nói, “Đó là sự thật à?”
Tôi nói, “Đúng, thưa ông.”
Ông vỗ nhẹ lưng tôi và nói, “Anh bạn. Anh phải là thiên tài.” Đó là cơ hội của tôi.
Tôi nói, “Không, thưa ngài. Tôi là một người đần độn học đến lớp 7, nhưng Chúa của tôi Đức Chúa Jêsus Christ là Thiên Tài.
Ông ta gật đầu. Ông nói, “Anh muốn nói 30 ngàn người tin Chúa trong một ngày ư?”
Tôi đáp, “Đúng, thưa ông. Nếu ông nghi ngờ, ông có thể gọi điện cho Sidney Smith, thị trưởng của Durban, và tìm hiểu điều đó đúng hay không.” Tôi nói, “Có nhiều hơn thế nữa, nhưng chúng tôi chỉ nói 30 ngàn.”
Ông ấy nói, “Họ là những tín đồ Hồi giáo à? Họ là...?...”
Tôi đáp, “Vâng, thưa ông. Họ đứng đó mang cái tạp dề cùng các thứ và chùi vết đỏ giữa 2 mắt đi, và đến ngay với Đức Chúa Trời. Khi họ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng đang vận hành, họ nói, 'Thế là đủ quá cho tôi.' Họ đã tin.”
8
Tôi nói, “Thế đấy, thưa Tiến sĩ, ông tha thứ cho tôi vì nói chuyện với ông như thế nầy, vì ông là một người thông minh.” Song tôi nói, “Ông biết đấy, vì các cây trong vườn Ê-đen có 2 cây, một cây là cây Tri thức, và Cây kia là Cây Sự Sống. Con người đã bỏ Cây nầy để lấy cây Tri thức,” tôi nói, “Khi con người cắn miếng đầu tiên của cây Tri thức, đểxảy ra bất kể nó là gì... (Tôi hiểu được ý mình về điều đó.) Vì thế bất kể nó là gì, khi con người cắn miếng đầu tiên, họ đã tự phân cách với Đấng Tạo Dựng. Và ngay từ lúc họ đã ăn cây đó. Và mỗi lần họ ăn cây đó, là họ tự phá hủy mình.” Tôi nói, “Đức Chúa Trời không hủy phá điều gì cả. Con người tự phá hủy chính mình bằng sự hiểu biết.”
Tôi nói, “Như vua Ạc-ríp-ba nói với Phao-lô cách đây đã lâu, 'Ta nghĩ học biết quá nhiều khiến ngươi ra điên cuồng.'” Tôi nói “Các ông đọc quá nhiều sách, thưa Tiến sĩ, ông đang cố gắng nhận họ là những nhà triết học cổ xưa cùng những việc như thế, và nói họ có sự sanh ra đồng trinh, rồi so sánh với Lẽ thật.” Tôi nói, “Một bên sự lãnh đạm, và bên khác là cao quí tuyệt vời.” Tôi nói, “Tôi biết có sự chế giễu điều đó, thật giống như mọi thứ và nói họ thuộc về sự sanh ra đồng trinh, nhưng không có một chút gì về điều đó được chứng minh. Tôi đã thăm viếng đất nước và những ngôi mộ, ở đó mọi người trong số họ đều đã chết. Nhưng hãy nói cho tôi biết Chúa Jêsus ở đâu ngày ngay. Ngài đã bị chôn ở đâu? Hãy chỉ cho tôi xương của Ngài.”
Ông ấy nói, “Thôi được, điều mà câu chuyện...?... Nầy, họ nói người ta đã ăn cắp thân thể Ngài mang đi mất.”
Tôi nói, “Không, Ngài đã sống lại.”
“Làm sao ông có thể chứng minh điều đó?” Tôi nói, “Ngài sống trong lòng tôi.” Tôi nói, “Điều đó chứng minh. Ngài ở ngay trong lòng tôi. Tôi có thể không thông minh thanh lịch, thưa Tiến sĩ. Tôi đang nói chuyện với ông; Ông là một người thông minh.” Song tôi nói, “Hãy xem đây. Ông biết các ông có vấn đề gì không? Các ông ở về phía cây Tri thức nầy.”
Ông ấy nói, “Kìa, Mục sư Branham. Ông nói là một người cắn nhằm thuốc súng và đã hủy diệt những người cùng nhóm của mình à.”
“Vâng..” Tôi nói, “Lúc đó là chiếc xe ô-tô.”
“Đúng.”
“Và rồi bây giờ là bom nguyên tử.”
Ông ấy nói, “Mục sư Branham à, nếu chúng ta không có xe ô tô, không có thuốc súng, không có bom nguyên tử, con người vẫn sẽ chết.”
Tôi nói, “Chờ một chút, thưa Tiến sĩ. Họ sẽ không chết, trừ phi họ nhận lấy Cây nầy. Con người có Cây Sự Sống cho đến khi người lìa bỏ Cây mình. Lìa bỏ Cây Sự Sống chỉ mang lại sự chết.” Đúng không? Tôi nói, “”Không, không họ là... Đó chỉ là nguyên nhân sự lìa bỏ Cây. Nhưng chừng nào người ở lại với Cây Sự Sống nầy thì con người sống đời đời. Tuy nhiên con người rời bỏ Cây nầy, chối bỏ Cây Sự Sống nầy, và ăn cây Tri thức kia, không vâng Lời Đức Chúa Trời, thế thì khi mục đích vấn đề đến qua Lời Đức Chúa Trời, khi đó với tôi, sự chết bước vào. Và khi các ông đặt dấu chấm hỏi trong lòng đối với Lời Đức Chúa Trời, thì sự chết bước vào.“
9
Tôi nói, “Đây là Cây Đức Tin.” Một người có Kiến thức bởi bằng 5 giác quan. “Ngài đã làm việc lớn vô cùng về điều đó.” Nhưng tôi nói, “Các ông biết vấn đề các ông có là gì, với tất cả nền giáo dục của các ông, tôi không cố ủng hộ cho sự dốt nát của mình lúc nầy, chúng ta sử dụng chỗ chống đỡ cho điều nầy, các ông cố leo lên cây này ở đây cũng như leo lên cây học thức, và các ông thuyết phục tâm trí của chính mình, rồi khi các ông leo lên quá cao, các ông không thể đi xa hơn, các ông chạy ra khỏi tình trạng nầy và các ông chạy ra đường kia, lúc đó các ông nói...?... Khi các ông leo cao theo như sự hiểu biết của mình, lúc ấy cây đó được lắm chừng nào các ông lên cao như có thể được theo sự hiểu biết đó, thì các ông tin vào đó. Đó là những gì các ông phải làm. Sau khi các ông không thể tìm hiểu nó nữa, rồi tin tưởng. Đó là lúc tin tưởng khi không thể tìm ra nó. Đó là khi điều đó đến thực sự bởi đức tin.” Đúng không?
10
Làm thế nào một người có thể sống với bịnh ung thư, khi Bác sĩ nói người ấy sẽ chết? Hết thảy, mọi người đều nói họ sẽ chết, nhưng họ ở ngay tại đây tối nay đang sống động, đã sống trong một thời gian dài. Một số người đã đi khắp nước, tôi biết về một người cách đây 7 năm, họ đã được báo cho biết chỉ còn sống được vài giờ, và họ đã trở nên những người khỏe mạnh hết sức. Bằng cách nào? Tôi không biết. Đó là bởi đức tin. Đây là Cây Sự Sống ở đây. Anh em hiểu không?
Điều đó giống như một người đang cố gắng bơi. Người ấy nói, “Tôi biết bơi,” chừng nào người đó còn ở trên đất, nhưng khi người ấy bước ra khỏi, ôi chao, anh ta bắt đầu kêu la cứu giúp. “Đó là lúc để bơi, khi đôi chân không còn trên ở trên mặt đất. Hiểu những gì tôi muốn nói không?
Thế đấy, điều nầy cũng giống như vậy, thưa các bạn yêu quí. Chừng nào bạn có thể hiểu ra được điều đó, và tự hỏi bằng cách nào, chừng nào bạn có thể nói, “May quá, bây giờ xem đây, nó phải là cách nầy. Vậy thì, chúng phải là đang được thực hiện theo đường lối nầy. Thôi được, mình sẽ...” Nếu bạn không thể hình dung ra được điều đó, vậy thì chỉ tin thôi, chừng nào đó là Lời Đức Chúa Trời. Đúng thế không? Nó sẽ xảy ra thế nào? Tôi không biết. Tôi không thể nói cho các bạn, nhưng nó sẽ diễn ra. Đức Chúa Trời đã Phán vậy.
11
Chúa Jêsus, họ đã thấy rằng Ngài... Ngài biết tư tưởng của con người. Ngài biết họ đang nghĩ gì. Ngài đã thấy khải tượng và nói cho họ biết rằng Ngài không thể làm gì cho đến khi Cha tỏ ra cho Ngài. Và những điều Ngài nói là điều Cha sẽ làm, Cha đã làm, mọi lúc đều đúng. Không đúng thế sao? Vậy họ tính, “Làm sao Ngài làm điều đó? Vậy thì, có lẽ, đó là sự thần giao cách cảm.”
Sau đó Ngài nói với dân sự những việc trong lòng họ mà họ không nghĩ đến. Họ thậm chí không nghĩ về điều đó. Không phải là thần giao cách cảm. Không người nào từng có giác quan, đã từng nói điều đó, biết đó là thần giao cách cảm. Bạn nhận con số tôi có trong đầu, và tôi nghĩ về con số đó, còn bạn đứng ở ngoài kia đoán. Chỉ thế thôi, con số gì tôi có trong trí. Thần giao cách cảm không phải là tội lỗi được bày tỏ. Bất cứ ai cũng biết điều gì về nó, đã từng nghiên cứu, đều biết rằng điều đó sai. Tâm lý học là công việc phỏng đoán hoàn toàn, bắn vào bóng tối. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Toàn Năng là hoàn hảo.
12
Trong trường hợp đó đứng đây lúc nầy nói, “Một người nào đó trong tòa nhà bị loét dạ dày.” Chắc chắn vậy, một người bị loét dạ dày đang ở đâu đó trong tòa nhà nầy. Nhưng người đó là ai? Đó là việc tiếp theo. Đúng thế không? Lúc ấy hãy để Đức Chúa Trời nói người đó là ai, vậy thì điều đó khác hẳn. Khi ấy hãy nói với họ điều họ đã làm để gây ra điều đó. Có lẽ, ở trong đó... Có lẽ điều đó có vì không tin. Có lẽ nó có vì điều nầy. Còn bệnh nhân đứng lên nói, “Đó là Lẽ thật chân chính.” Đó là sự khác nhau trong trường hợp ấy. Đúng không? Đó là khi bạn lìa khỏi cây Tri thức nầy cố gắng tìm ra. Lúc đó bạn ở trên Cây nầy, đang tin. Đúng không? Đó là đức tin. Bằng cách nào? Tôi không biết. Đừng hỏi tôi; Tôi không thể giải thích điều đó. Không ai ở đây có thể giải thích điều đó. Lời Đức Chúa Trời được chấp nhận — là được chấp nhận tìm thấy (Đúng thế không), theo những cách của Ngài. Bạn không thể tìm ra nó được, không cần cố gắng hiểu nó. Bạn chỉ tin điều đó, chỉ thế thôi. Bạn thấy kết quả, thấy những gì Đức Chúa Trời làm.
13
Bây giờ, người đến đây, có lẽ đó là người đau. Ông ta đứng đây với một. Bác sĩ nói ông ấy sẽ chết. Ông ấy đã bị lao phổi thời kỳ cuối cùng. Ông ấy đến gần Mục sư và nói, “Thưa Mục sư, tôi - tôi là... Bác sĩ nói tôi sắp chết. Tôi cầu nguyện, xin ông cầu nguyện cho tôi, thưa Mục sư.”
Mục sư nói, “Được rồi.” Vậy thì, nếu Mục sư là người không có ân tứ, hay là tương tự như vậy với sự hiểu biết tốt hơn là ông ấy có thể xức dầu cho người đàn ông, bởi vì đó là điều đứng giữa ông và sự đau ốm (Anh em hiểu không), hay là ông có thể tự nhận lấy nó.
Ông ấy lấy theo trật tự mà Gia-cơ đã đưa ra đó, các Trưởng lão của Hội thánh, để họ xức dầu và cầu nguyện cho người bệnh. Điều đó là chính xác Hội thánh xức dầu. Dầu đó tượng trưng cho Đức Thánh Linh đứng giữa Mục sư và người bệnh. Tốt lắm.
Ông xức dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh cho họ, được Đức Thánh Linh ban cho. Sau đó ông cầu nguyện cho người bệnh. Vậy thì, sau một lát người bệnh cảm thấy khác hẳn, xác thịt nhận lấy, trở lại với Bác sĩ của mình. Ông ấy nói, “Thế nào, ông bắt đầu khỏe. Điều đó thật kỳ diệu. Điều gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi không thể nói được.”
14
Cách đây không lâu ở đây có một người trẻ tuổi ở bệnh viện Jeffersonville sắp chết. Người ta gọi điện đến tôi, người bạn Bác sĩ của chúng ta ở Jeffersonville đưa tôi đến với anh ta. Anh nói, “Hãy đi đến gặp người đó, chàng trai đó sắp chết.” Lúc ấy, anh ta là một... Anh ta là... Anh ta bị bệnh truyền qua đường tình dục. Mẹ anh đã chết, và anh sống lêu lổng, anh thực sự lớn lên không ai dạy dỗ ở đó, ở đó có một cô bé, cô gái cũng sống lang thang, và những thanh niên trẻ tuổi, bắt đầu lái xe tắc xi sau khi cậu con trai ở trong tình trạng bất an. Tôi biết cậu ấy, một chàng trai ăn diện đúng mốt; Cậu đã mắc phải sự sai lầm. Tôi đi ra gặp cậu.
Tôi nhìn cậu, và tôi... Cậu nói, “Billy à, tôi nói cho ông biết, tôi xấu hổ vì ông đến đây. Bác sĩ đã bảo tôi làm hòa với Đức Chúa Trời.”
Tôi nói, “Delbert, anh là Cơ-đốc nhân à?”
Anh ấy, “Không, tôi không phải.”
Tôi nói, “Chúng ta hãy nói về điều đó trước tiên, Delbert ạ. Anh xấu hổ à? Mẹ anh là Cơ-đốc nhân phải không?”
“Vâng, thưa ông. Anh Branham, tôi không biết, tôi chỉ... tôi chỉ đi ra ngoài. Trước hết mấy đứa con trai bảo tôi hút thuốc, chỉ để đúng mốt, còn những đứa con gái khiêu khích, và tôi bắt đầu hút thuốc. Tôi đã không có ý trở nên cách ấy. Tôi bắt đầu uống rượu, và tôi không muốn điều đó, chỉ uống một ly bia xã giao.”
15
Đó là cách của nó. Hãy tránh sự bóng dáng của kẻ ác. Hãy có điều trước tiên trước mắt các bạn: Khi nó là điều ác, hãy nói, “Không.” Cần nói thế, “Không.” Nó sẽ ổn định tư tưởng cho bạn. Đừng chỉ có chạc xương đòn. Hãy có xương sống giống như thế, hãy kiên trì chống cự. Đúng không? Khi anh em biết mình đúng, nếu anh em tin vào Đức Chúa Trời, nếu anh em được tái sanh, anh em sẽ làm điều đó. Đúng thế. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Nếu anh em được tái sanh, tự nó sẽ giữ gìn. Thế thì, bây giờ... Nếu...
Chàng trai đã đi lầm đường; Cậu bị mắc bịnh giang mai. Bác sĩ cho cậu biết mọi thứ về nó. Họ đang cho cậu Salvarsan 606; Mọi thứ có thể tiến hành. Và nếu có Bác sĩ trong tòa nhà nầy, sẽ biết đó là gì. Ngay cả cho thủy ngân vào xương và vân vân.
16
Người ta nói, “Chàng trai đó không có cơ may cho sống.” Đức Chúa Trời...?... Im lặng và làm việc nào đó. Tốt lắm.
Vì thế tôi đã nói chuyện với cậu một lát, và nói, “Chàng trai à, anh muốn trở nên Cơ-đốc nhân không?”
Anh nói, “Tôi muốn, Anh Branham à. Tôi sợ Đức Chúa Trời không tiếp nhận tôi; Tôi rất tội lỗi.”
Tôi nói, “Đúng. Ngài sẽ nhận anh. Đúng... Ngài sẽ tiếp nhận anh.”
Anh ấy nói, “Anh nghĩ Ngài sẽ nhận tôi với thân thể bệnh tật như thế nầy sao? Tôi phải làm gì?”
Tôi nói, “Không phải anh dâng thân thể cho Ngài, mà chính là linh hồn anh, chàng trai ạ.” Đúng không?
Anh ấy nói, “Thế thì tôi tin. Tôi đến. Tôi đọc cho anh ta nghe Giăng 14. Tôi quì xuống và cầu nguyện. Trong khi tôi cầu nguyện, chàng trai đứng dậy giơ 2 tay lên và khóc thổn thức nói, ”Đức Chúa Trời yêu dấu ôi,“ ngay trong lúc tôi đang cầu nguyện, anh nói, ”Xin thương xót linh hồn con. Xin đừng để con chết như một tội nhân. Chúa ôi, với cả tấm lòng, con tin Lời là thật. Và con đang đến, con đang tin nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi con.“ Chàng trai trở lại với Chúa cách tuyệt vời.
Tôi đứng dậy vỗ nhẹ đầu của anh, và chúc phước cho anh. Tôi nói, “Nầy, Delbert, chúng ta hãy nói về sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ).”
Anh ấy nói, “Lạ quá, Anh Branham. Tôi... Bây giờ đã ổn rồi, dù là tôi bắt đầu khỏe hay không lúc nầy. Mọi việc bây giờ tốt lắm. Điều gì đó đã xảy ra ở đây lúc nầy; Lúc nầy tôi không sợ chết nữa.”
17
Tôi nói, “Tốt lắm, Delbert à, đó là việc chính. Bây giờ, nó là việc có thật. Vậy thì, chúng ta hãy nói về Chúa, Đấng có thể cúi xuống khá thấp để lấy linh hồn tội lỗi của anh, Ngài sẽ cúi xuống thật thấp để lấy thân thể bệnh tật, ngay trên giường của kẻ phạm tội tà dâm, để kéo anh ra ngay tại đây và làm cho anh trở nên nhà quý tộc, và chữa lành anh.”
Anh nói, “Anh nghĩ Ngài sẽ chữa lành không, Billy? Nếu Ngài chữa lành, tôi sẽ hầu việc Ngài những ngày còn lại của đời tôi. Những gì tôi có, dù tôi khỏe hay không, tôi sẽ hầu việc Ngài những ngày còn lại của tôi.” Anh không nói quá nhiều về sự chữa lành.
Tôi quì xuống và cầu nguyện cho anh trở nên khỏe mạnh, đặt tay trên anh, tiếp tục đi lên. Tôi gọi đến Bác sĩ và y tá gọi cho tôi để gặp Bác sĩ, ông muốn gặp tôi, đưa tôi đến đó và cầu nguyện với ông, bởi vì...?... Tôi nói, “Thưa Bác sĩ, tôi muốn ông đi đến dự... Tôi - tôi được hướng dẫn rõ ràng, ông nên cho anh ấy chích thuốc khác.”
18
Tôi nói, “Thế đấy...”
Ông ấy nói, “Tôi đã cho anh ấy nhiều hơn... Tôi đã cố gắng nhưng vô ích.”
Tôi đáp, “Như một người bạn, là bạn thân của anh, anh sẽ làm giúp tôi một việc chứ?”
Ông ấy nói, “Đương nhiên rồi, Bill, gì thế?”
Tôi nói, “Hãy cho anh ta thứ thuốc khác. Anh sẽ làm chứ?”
“Dựa trên sức lực và...”
Tôi nói, “Điều đó không làm tổn thương anh ta chứ?”
“Không, nó sẽ không tổn thươg anh ấy,”
Tôi nói, “Hãy đi làm điều đó cho anh ta.”
Ông ấy đi và cho anh ấy liều thuốc khác. Việc gì vậy? Điều gì đã xảy ra? Tại sao với những người khác thì không? Những lời cầu nguyện đã thay đổi sự việc. Chàng trai đã khỏe mạnh và tráng kiện ngày hôm nay. Hiểu những gì tôi muốn nói không? Chính sự cầu nguyện thay đổi sự việc. Hãy bình tĩnh. Hướng về Đức Chúa Jêsus Christ. Nên nhớ, Ngài là Sáng Tạo và Đấng Hoàn Tất cho đức tin của bạn. Hãy có đức tin vào Ngài; Đừng nghi ngờ. Hãy tin mọi điều Ngài đã Phán là Lẽ thật. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành cho anh em, cả linh hồn lẫn thể xác.
19
Có một điều đã xảy ra trong buổi nhóm mà tôi đã thiếu sót, một việc mà tôi đang cầu nguyện. Tôi đã chưa bày tỏ điều đó cho dân sự; Tôi không nói điều đó trong 2 hay 3 ngày; Tôi có ấn tượng ngày mới đây, đang đi trên đường. Điều gì đó cứ thúc bách tôi. Tôi nghĩ tôi hầu như tự làm cho mình thần bí với nhiều người, bằng quyền năng sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua ân tứ. Và tôi tin, nếu tôi thực sự có thể tới gần hơn một chút với nhiều người hơn, chính sự cầu nguyện làm thay đổi sự việc.
Tôi để ý rất nhiều sự giả mạo trần tục. Đi ra và nói, “Thế đấy, tôi có điều nầy, tôi có điều kia.. Và làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời, điều đó ở đây.” Chỉ nói, “Nó ở trong ngón tay của bạn (get it in their finger),” Và chăm chú nhìn người khác. Và ở đó, họ đi ra và thấy những điều nầy; Họ làm rối tung toàn bộ sự việc với nhau, và nói, “Anh ở kia kìa. Đó là Giáo hội Thánh khiết dành cho anh; Đó là dân sự Phúc âm Trọn vẹn. Anh em hiểu không?”
20
Ma quỉ không xét đoán bằng những điều tốt; Nó sẽ xét đoán theo những việc xấu. Nó bỏ đi tất cả điều đó trên Lời. Nó sẽ làm giống như vậy bởi những Cơ-đốc nhân. Nó sẽ nói, “Hãy nhìn ở đó kìa. Hãy xem người đó, cho mình là Cơ-đốc nhân, đi ra ngoài sống với vợ người khác, uống rượu, làm những việc nầy ở đó. Vậy thì, mình cũng tốt như anh ta.”
Chắc chắn vậy, bạn tốt hơn anh ta. Nhưng thưa anh em, con người đó chẳng có gì phải làm với con người là Cơ-đốc nhân thật — đang sống đời sống Cơ-đốc nhân thật sự và yêu Đấng Christ. Nếu yêu Đấng Christ, anh ta sẽ không làm những việc nầy. Vì được sanh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời sẽ nhắc nhở người đó và anh ta sẽ không cảm thấy ham muốn làm điều đó.
Kinh thánh dạy, “Những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, hay không còn ham muốn phạm tội nữa.” Nếu anh em vẫn còn sự ham muốn, anh em chưa được tẩy sạch. Đó thực sự sự là điều chắc chắn. Nếu anh em vẫn còn một sự ham muốn trong lòng để đi ra phạm tội tà dâm cùng tội lỗi, nên nhớ, thưa bạn, bạn cần trở về với Đức Chúa Trời, trở lại với Bàn thờ. Vì chúng ta được gieo bởi hạt giống không hay hư nát của Đức Chúa Trời. Nói cách bình thường, hạt lúa mì sẽ không hư nát nếu nó ở trong loại đất tốt. Thế hạt giống của Đức Chúa Trời không hay hư nát như thế nào? Nó phải sanh ra hoàn toàn đúng những gì nó nói.
21
Hãy nghe, hạt giống lúa mì sẽ không sanh ra cỏ gai (cocklebur). Không, thưa quí vị. Cỏ gai (cocklebur) sẽ ở trong đồng ruộng, và khi hạn hán đến, cỏ gai (cocklebur) thực sự vui mừng nhận được mưa rơi xuống cho lúa mì, và nếu trời mưa, mưa đồng thời... Song bởi kết quả mà anh em nhìn biết chúng. Anh em hiểu không? Anh em sẽ biết đó là lúa mì hay cỏ gai (cocklebur). Anh em hiểu không? Và nếu anh em vẫn còn sự ham muốn xác thịt trong lòng, vân vân, là kẻ không tin. Không tin là có tất cả điều đó
Anh em nghe tôi nói, những người không nghi ngờ hãy nghe tôi nói, “Hãy đi và đừng phạm tội nữa.” Điều tôi muốn nói “Hãy đi và đừng phạm tội nữa” là gì? Tôi không muốn nói, “Hãy đi và đừng làm việc nầy.” Tội lỗi là không tin. Cho dù nó là gì, điều anh em đã làm, anh em không...
22
Cách đây không lâu, đêm nọ tôi đang giảng ở Giáo hội Giám Lý, tôi thấy Chúa đang thiêu đốt trong tôi. Và tôi thực sự giảng ngay lập tức, tôi nói, “Anh em không đi xuống âm phủ bởi vì anh em uống rượu. Anh em không xuống địa ngục vì anh em phạm tội tà dâm. Anh em không đi xuống địa ngục vì anh em hút thuuốc, cùng những việc như thế.”
Một bà mẹ lớn tuổi nhỏ bé nào đó thực chỉ muốn đứng lên, anh em biết đấy. Bà đang ngồi đó. Bà nhảy bổ lên lên (một Giáo hội câu nệ hết sức) và nói, “Anh Branham, tôi không bằng lòng điều đó. Anh đi tới âm phủ vì điều gì?”
Tôi đáp, “Bởi vì bà không tin.” Đúng thế.
Kinh thánh dạy, “Kẻ nào không tin thì đã bị đoán phạt rồi.”
Chúa Jêsus Phán, “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đền Sự Sống.”
23
Anh em không thể tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, mà sống cuộc đời giống như anh em đã từng sống. Đúng thế. Điều đó bắt buộc khá rõ ràng. Đó không phải là sữa không kem về phương diện lâu dài, nhưng nó tốt cho anh em. Anh em không thể tin với cả tấm lòng, rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, tin nhận Ngài như Đấng Cứu Rỗi của anh em, và rồi lại sống cuộc đời tội lỗi đã từng có trước kia. Bởi vì Ngài Phán, “Ngươi đã vượt khỏi khỏi sự chết mà đến Sự Sống, và - và sẽ không đến sự phán xét: Nhưng ngươi đã vượt khỏi sự chết mà đến Sự Sống.” Phúc âm Giăng 5:24. Anh em tin đó là Lẽ thật không? Đức Chúa Jêsus Christ đã Phán vậy.
Thế thì anh em thấy, điều duy nhất đoán phạt anh em là sự không tin của anh em. Nếu chúng ta không có đủ đức tin để tin Đức Chúa Trời trong những việc nhỏ chúng ta thấy đang xảy ra ở đây, và cố làm cho nó rối tung lên hết thảy và nói, “Đó là thuật tâm lý. Đó là thần giao cách cảm, hay điều gì giống như thế.” Làm thế nào trong thế gian anh em sống lại? Hãy hiểu điều đó. Khi thân thể anh em sẽ hầu như chắc chắn không hơn một nắm tro tàn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ khiến nó sống lại.
“Ai ăn thịt Ta và uống Huyết Ta thì được Sự sống Đời đời; Nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại.” Chúa Jêsus Phán điều đó trong Phúc âm Giăng 6. “Ai ăn thịt Ta và uống Huyết Ta thì được Sự sống Đời đời (thì hiện tại, bây giờ), Ta sẽ khiến người đó sống lại vào ngày sau rốt.” Anh em tin điều đó chăng?
24
Trong việc dự Tiệc thánh, “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.” “Ngủ” có nghĩa là “chết”. Đúng thế không? Đó là một... Bây giờ, hãy xem những gì họ... Không ngạc nhiên khi Ê-sai nói, “Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc.” Và, “Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối (Lời thêm Lời), hàng thêm hàng; Một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà Phán cùng dân nầy. Ngài Phán cùng chúng nó rằng: 'Đây là nơi yên nghỉ mà Ta đã Phán họ sẽ thấy ở đây.'”
Lời trở nên giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng; Một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia. Đấy, hết thảy những điều nầy, tuy nhiên nhiều người xem rồi lẩm bẩm, kinh ngạc, trong khi họ lắc đầu; Họ nói họ nên làm điều đó. “Ồ, tôi không thể hình dung ra điều đó. Anh em cho là tin như thế. A-men! Thế đấy, rất nhiều... Đây là ý tôi (There I go)...
Tôi muốn đọc Lời Ngài. Những lời tôi được nói không nhiều. Nhưng tôi muốn đọc Lời Ngài. Tôi muốn anh em để ý điều đức tin đã chiếm chỗ ở Giê-ru-sa-lem khi dân sự tin, khi họ thấy dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói, họ thấy sự việc sự việc. Có thể chỉ là một bà đến gần, và một người nam đi ra làm điều gì đó rồi đến và suy nghĩ họ có thể được xem như khá tốt đẹp với điều đó trước Giáo hội. Họ nói dối về điều đó. Họ nói, “Chúng tôi đã bán đất của mình để dành cho những việc như vậy, như vậy.” Nhưng có một người là Tiên tri đang đứng đó.
Người nói, “Sao các ngươi đồng mưu với ma quỉ mà lừa dối Đức Thánh Linh?” Cú sốc như vậy đã giết chết người đàn ông. Rồi vợ ông ta bước vào, Sa-phi-ra...?... A-na-nia và Sa-phi-ra. Vì thế khi họ bước vào, người cũng nói với bà, “Chơn những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa...”
25
Tôi nói với anh em, khi họ thấy sự phân biệt đó, Thánh Linh đang vận hành và đang chỉ ra người đó, và nói họ là ai, những kẻ chỉ trích nín lặng. Nhưng ngày nay, họ trơ tráo. Chao ôi. Hãy nghe điều nầy. Ước gì tôi có thì giờ để đọc hết điều đó: Công vụ 5, bắt đầu với câu 12. Tôi tin chúng ta sẽ bắt đầu xa hơn một chút. Chúng ta hãy bắt đầu gần câu 12, vì tôi không có thì giờ đọc, thì giờ của tôi đang gần hết.
Bây giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các Sứ đồ...
Ngay sau cái chết của A-na-nia và Sa-phi-ra, khi Phi-e-rơ chỉ họ ra và nói với họ những gì họ đã làm... Sự đoán phạt đúng như vậy của sự việc, để biết rằng họ sai trái, làm họ bị sốc đến nỗi chết ngay tại chỗ. Hãy suy nghĩ về điều đó. Đức Thánh Linh đang phán, “Ngươi đã nói dối, và ngươi đã làm điều gì đó.” Và họ ngã xuống. Anh em tin điều đó cũng là Đức Thánh Linh không? Đã bị thách thức quá nhiều lần.
26
Anh em đã từng đọc quyển sách nhỏ của tôi gáy sách có tựa đề “Người Được Đức Chúa Trời Sai Đến” không? Bao nhiêu người đã đọc nó? Cảm ơn anh em. Nghe về người điên. Bao nhiêu người nhận “Tiếng gọi Chữa Lành” ấy? Anh em đã chứng kiến một ngày mới đây, làm thế nào một luật sư lừng danh hết sức đã suy nghĩ hết thảy điều đó bị rối tung lên, và họ đã nói dối, thậm chí ông ấy đã đi đến cảnh sát cùng những việc như thế. Mọi người đã rung chuông đúng sự thật 100%. Và anh em thấy điều mà ông ấy nói đến, CPA. Đúng thế.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy đi lên bục giảng? Điều gì sẽ xảy ra ở Harlington, bang Texas ở đây, cách đây không lâu khi một điều gì đó đã xảy ra? Vì một số người đi xuống đó viết ra một bài báo, hay một bài báo ngắn đưa nó ra ở đó, và nói rằng, “Tôi chẳng là gì hết ngoài một Si-môn phù thủy, và tôi là người đang làm dân chúng mê muội. Và nhân viên FBI. (cục Tìn báo Trung ương) ở đó tối hôm ấy đã vạch trần tôi trên bục giảng.”
27
Nhiều anh em, là bất cứ ai có mặt ở Harlington, tại buổi nhóm ở Harlington không? Nếu có, mời anh em giơ tay lên, ở chung quanh khu vực ở đây từ Harlington, Texas, xuống thung lũng. Thế đấy, tôi có bài báo đó trong tập bài ngắn của tôi. Điều quan trọng hết sức đã được đưa ra, và nói sẽ có những việc khác nhau nầy. Họ nói, “Mọi điều đó chỉ là thần giao cách cảm. Ông ta là thầy phù thủy Si-môn.” Khi tôi bước ra bục giảng tối hôm đó, họ nói... “Điều đó — Đó là ông ấy chơi trò bịp bợm.” Và hết thảy giống như thế. Họ nói, “Đó là sự phô trương phạm vi hoạt động rộng lớn,” cùng tất cả những điều đó. Họ nói, “Những nhân viên FBI...”
28
Tôi đến bục giảng; Ông Baxter đang đứng đó. Người trông coi tòa nhà đi ra và mang hết thảy những đứa trẻ người Mexico của họ ra xe. Ông đang đứng đó khóc. Ông nói, “Anh Branham, thật là xấu hổ.” Ông nói, “Cảnh sát phải bắt những gã đó đi vì làm điều đó.”
Tôi nói, “Được thôi. Rồi có một luật pháp cao hơn trên đất ở đây sẽ trông coi điều đó. 'Vì quả thật Ta nói cùng các ngươi, người nào nói phạm đến Đức Thánh Linh, sẽ không được tha thứ trong đời nầy cũng như đời sau.' Tôi nói, ”Ông ấy chỉ bị rối loạn tâm thần.“ Tôi...
Một bà trẻ tuổi vừa được chữa lành trong tình trạng đó; Bà chạy đến nói, “Anh Branham, tôi biết điều đó không phải là thần giao cách cảm tối hôm đó khi Anh...”
Tôi nói, “Bây giờ, hãy xem, bà chị à.”
Chị nói, “Tôi sẽ rời khỏi tòa nhà nầy, nếu FBI định bắt giữ Anh ở bục giảng. ”Tôi không biết tôi có thể làm gì, Anh Branham à.“
Tôi nói, “Đừng lo lắng về điều đó, chị à. Tôi đã có nhân viên viên FBI trong những buổi nhóm 2 hay 3 lần, và mỗi lần họ đều trở lại tin Chúa. Tôi có thể chắc chắn giống như họ sẽ đến lần nữa.”
29
Anh Bosworth còn nhớ đêm hôm đó trong buổi nhóm của tôi khi FBI đến ở Seattle, Washington. Ngày hôm sau đi ra và quì gối xuống tại sàn bắn trên thuyền (shooting galley). Anh nói, “Anh Branham xem kìa, làm sao tôi có thể nhận thứ Đức Thánh Linh mà anh có?” (Anh em hiểu không?) Tôi đặt tay ôm anh và hướng dẫn anh đến với Đấng Christ. Anh đã về hưu được 1 năm, và Anh đang đi với tôi. Đúng thế. Tôi thích thấy nhiều người thật sự chân thành đi vào.
Do đó tôi đứng lên trên bục giảng tối hôm ấy, tôi nói, “Hãy xem, tôi có một bài báo ngắn. Howard anh em của tôi, Anh cứ đi ra ngoài tòa nhà. Và Anh Baxter, anh rời khỏi tòa nhà nầy.” Tôi nói, “Người ta nói rằng điều nầy là thần giao cách cảm. Sắp đặt phía sau tòa nhà, chỉ cách đây khoảng 1, 2 giờ, khi Anh Baxter ở đây biết trước khi Anh rời khỏi đây. Mới đây, khi tôi ở dưới Bang Texas đây, một tờ báo nhỏ phá sản sau đó, và nói rằng tôi đã lên ở đó, và nhiều lắm. Người ta nói tôi đã nhận quá nhiều nhiều tiền trong một buổi nhóm đến nỗi phải mất 2 người to lớn mang tiền dâng ra khỏi Nhà thờ.”
30
Thưa anh chị em, có lần người ta đã cho tôi chi phiếu 1 triệu 500 ngàn đô-la, và tôi đã từ chối ghi tên trên đó, và trả lại cho họ. Đúng thế. Một ông chủ dầu mỏ đã tặng tôi ngân phiếu 20 ngàn đô-la ở bục giảng tại bang Texas, vì mẹ ông ngồi xe lăn được chữa lành. Họ chỉ đáp máy bay đến đó. Tôi nói, “Thưa ông,” rồi xé tờ ngân phiếu trước mặt trước mặt ông. Đúng thế. Tôi là một người nghèo.
Cách đây không lâu ở đây, một người đã tặng tôi, nói rằng, “Anh Branham, chúng tôi sẽ mua cho Anh một chiếc xe Cadillac rất đẹp để Anh lái.”
Tôi nói, “Một chiếc Cadillac à. Tôi đi xuống khắp khu vực Arkansas và một số người dân Arkansas tầm thường nghèo nàn ở dưới đó đang hái bông, những bà mẹ già nua nhỏ bé với đôi tay nhỏ bé của mình đang đào cỏ gai (cocklebur) cùng các thứ như thế, ăn buổi sáng với món thịt muối và bánh bột bắp, mà đến buổi nhóm của tôi đã đặt một đô vào hộp tiền dâng, còn tôi thì lái xe Cadillac ư? Không, thưa quí vị. Không, thật vậy.” Tôi nói, “Không, thực vậy, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó...?...” [Hội chúng vỗ tay. - Biên tập] Cảm ơn anh em.
31
Tôi thích nhiều người đến với tôi để được cầu nguyện cho. Vâng, thưa quí vị. Nếu tôi có thể có đủ khả năng làm điều đó, tôi dứt khoát thậm chí không nhận những đồng kên và đồng hào để trả cho thính phòng. Tôi đã nói, “Không, tôi... Nếu tôi nhận điều tôi xứng đáng, đó là tôi có thể được đi bộ. Tôi chắc không cảm thấy buồn cười lúc nầy khi nói, ”Anh Branham đi kia kìa.“ Một chiếc xe Cadillac to lớn đang chạy xuống đường còn những người nhỏ bé nghèo nàn ngay cả một chiếc xe đạp cũng không thể có đủ điều kiện. Trong trường hợp ấy mà tôi lại ngồi trong xe Cadillac ư? Điều đó không đúng. Không, thưa quí vị. Vì thế tôi chắc chắn thực sự không ủng hộ điều đó.
Con người nầy đã đưa ra lời nhận xét thật thú vị rằng tôi đã sắp đặt tiền cùng mọi thứ. Tôi chỉ... Điều đó không đúng, song Đức Chúa Trời giải quyết với ông ta.
32
Rồi ngày nọ, tôi còn nhớ một trong những người bạn của tôi, Ông Reed từ phía trên, có lẽ tối nay ông ấy có mặt trong buổi nhóm nầy. Nhiều anh em có thể biết Ông Reed. Ông đã bị đột quị, 2 tay ông co lại như thế, Bác sĩ nói ông có thể chết trong buổi sáng. Người ta gọi tôi xuống Florida, vì tôi đang ở chỗ anh em, và tôi cầu nguyện cho ông qua điện thoại. Đức Chúa Trời đã cứu đời ông. Và ông đã được... Đêm nọ, ông đang đi ra... ở đó một ngày tại... Nơi nhỏ bé mà có những hang động lớn ở Mexico đó là gì? Carlsbad. Và chúng tôi đi ra, Billy và tôi đang đi xuống phố, thì Ông Reed đến cùng với người tài xế da màu của mình. Bà Reed đang cố gắng giúp ông và... Ông đã thấy tôi đến đó, và cố giữ miệng lại không khóc, và ông đang cố gắng lau khô những giọt nước mắt
Ông nói, “Anh Branham, tối qua Anh đã gọi từ 25 đến 35, và số của tôi là 36.” Ông nói, “Ồ, ước gì tôi đã được ở trong hàng.”
Tôi nói, “Ồ, Anh Reed, điều đó sẽ không chữa lành anh, ông anh à.”
Ông nói, “Không, Anh Branham, nhưng tôi muốn biết những gì tôi đã làm. Nếu tôi đã làm gì, Đức Chúa Trời biết rằng tôi ân hận về điều đó. Tại sao tôi phải sống như thế nầy suốt đời. Tôi vui vì được sống, nhưng sự nắm giữ giống như thế. ”Người con trai đang cố gắng giữ ông, và vợ ông giống như thế.
Tôi nói, “Thôi được, Ông Reed à, tôi không có cách nào. Ngay tối nay, tôi chỉ gọi một số thẻ đó.” Tôi nói, “Nếu Đức Chúa Trời muốn có ý định...”
33
Ông nói, “Vậy thì tốt lắm.” Ông nói, “Anh Branham tôi sẽ tiếp tục cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho ông, Ngài tỏ ra cho tôi biết tôi sẽ được khỏe mạnh hay không, hay tôi có thể làm gì.” Con người đáng thương già nua đó... Đang đứng đó tôi nhìn thấy, tôi đến gần ông, tôi thấy cây cọ đang đứng nổi bật ở đó. Tôi thấy ông mặc bộ đồ màu nâu, áo sơ-mi trắng và cà vạt màu nâu, đang đứng thật thẳng, đang giơ đôi tay lên, đang đi như thế nầy.
Tôi nói, “Anh Reed, VÌ CHÚA PHÁN VẬY, tôi không biết khi nào; Tôi không biết bằng cách nào; Tôi không biết nó sẽ xảy ra ở đâu; Không phải ở đây bởi vì không có cây cọ nào ở đây. Nhưng anh đang đứng ở nơi nào đó bên cạnh một cây cọ với bộ đồ màu nâu và cà vạt màu nâu, sơ-mi trắng. Anh sẽ là người khỏe mạnh, dù năm nay hay sang năm, hoặc 10 năm nữa, tôi không biết, nhưng VÌ CHÚA THÁNH LINH PHÁN VẬY.”
34
Vì thế, tôi tiếp tục đi hải ngoại đến Phần lan, và vân vân, rồi trở về, và đi xuống, đêm đó ngay trước khi tôi đi đến buổi nhóm, Anh Baxter, mà bây giờ đang lắng nghe, ở đâu đây. Anh đã ở với tôi, chúng tôi ở trong phòng trong 3 ngày, chỉ kiêng ăn cầu nguyện. Tôi đang làm mất quá nhiều thì giờ của anh em không? [Hội chúng đáp, “Không.” - Bt] Tôi hi vọng không. Anh em hiểu không? Tôi đã kiêng ăn cầu nguyện và đi ra ngoài để ăn. Anh Baxter đến nói, “Anh phải ăn tối nay.” Vì thế anh đưa tôi xuống một quán ăn. Ngay khi chúng tôi vào quán, anh nói, “Chúng ta hầu như bị đặt bẫy ở đây. Có một số người bạn của chúng ta ở trong đó,” và hầu như họ cũng đang ngồi gần nhau. Họ là những người mà cho cái mũ ngày nọ, gia đình Willbank. Những người đó là bạn tốt. Anh nói, “Chắc chắn họ sẽ muốn nói chuyện với anh.”
Thế đấy, lúc đó dường như tôi không muốn nói chuyện với người khác, nhưng khi điều đó diễn ra, anh em chỉ đơn giản đến với những sự việc đang được tỏ ra. Vì thế khi chúng tôi khởi đầu, Anh và Chị Willbank khá chắc chắn, mới đây đã đến nhà thăm tôi. Họ đang đứng đó, hồi hộp vượt quá...?... Họ nói, “Anh Branham, tôi muốn bắt tay Anh.”
35
Anh Baxter nói, “Nầy, kìa. Đừng nói chuyện với anh ấy.”
Họ nói, “Chúng tôi hiểu.” Họ rất đáng yêu. Anh ấy chỉ bắt tay tôi. Tôi bắt đầu xuống phố; Đức Thánh Linh nói, “Hãy quay lại và vào trong xe với họ.”
Tôi nghĩ, “Mình thật sự cảm động, mình có thể làm tiếp.” Tôi nói, “Anh Baxter à, trời tối nay thật đẹp.”
Anh nói, “Vâng.”
Tôi cảm thấy Điều gì đó ngăn tôi lại. Trông giống như tôi không thể di chuyển đôi chân nữa. Chẳng bao lâu tôi dừng lại ngay. Anh ấy nói, “Chuyện gì thế?”
Tôi nói, “Anh Baxter à, tôi phải đi trở lại và vào xe với gia đình Willbank.”
Anh ấy nói, “Anh Branham, anh không thể...”
Tôi đáp, “Chính là Thánh Linh của Chúa.”
Anh ấy đáp, “Vậy thì được.”
Vậy tôi quay lại vào xe. Tôi nói, “Anh Willbank, làm ơn đưa tôi đi đến khách sạn được không?”
36
Anh ấy nói, “Vâng.”
Chúng tôi đi vòng đến khách sạn. Khi bước ra để vào khách sạn, chúng tôi bắt đầu, thì Anh Baxter bước vào. Tôi bắt đầu. Điều gì đó Phán với tôi, “Hãy trở lại và nói chuyện với Willbank.” Tôi đi lại và nói, “Thưa các bạn, tôi hi vọng không có điều gì sai với gia gia đình các bạn. Có điều gì đó ở đây,cứ bảo tôi về điều nầy” Tôi nói, “Đừng - đừng — không làm điều nầy, các bạn thấy đấy. Đừng đi vào, và tương tự như vậy.”
Anh ấy nói, “Ồ, lạ quá, chúng tôi đâu có việc gì không ổn.”
Tôi nói, “Có điều gì đó khác lạ.” Và Anh Baxter đã đi qua, có một lối đi nhỏ có những bông hoa trên đó, hầu như bên phải khách sạn, và Anh Baxter đang đứng trên đó với những nhóm người ăn chung quanh những bông hoa.
Anh ấy nói, “Anh nói tiếp đi, Anh Branham.”
Tôi đáp, “Trong một lát.” Tôi nói, “Tôi không biết; Có điều gì đó đang xảy ra ở đâu đó.” Tôi ở lại đó khoảng 3 hay 4 phút.
37
Giống như Điều gì bảo, “Cứ đi vào.” Tôi bắt đầu bước vào, vừa lúc đó họ kéo ra, bắt đầu kéo ra, tôi nhìn xuống phố, và ngừng ngay ở đó bên cạnh một cây cọ, là nơi gia đình Reed đang đi ra. Tại đó anh mặc bộ đồ màu nâu, cà vạt nâu. Tôi nhìn điều đó. Tôi nhìn anh ấy. Tôi không nói một lời...?... Đưa 2 tay lên không trung và la lớn, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời,” và anh xuống phố. Người ta nghĩ họ có Đội quân Cứu Thế ở ngoài đó, mọi nơi anh đi qua họ bước theo, suốt cả buổi nhóm.
Tôi nói, “Bây giờ, tiếp tục buổi nhóm và ngồi xuống. Anh em hiểu không? Đừng nói gì cả, chỉ ngồi xuống ở buổi nhóm. Có một đám người ở trên đó tối nay. Chẳng có gì trong thế gian ngoài những những thần linh xưa giống như đã từng bám vào A-na-nia và những Thầy Tế lễ thối lui và chối bỏ Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi, đang sống trong con người. Ma quỉ đã chiếm con người đó, nhưng nó không bao giờ lấy được linh hồn người, nó chỉ tìm lấy người khác. Vì vậy, thế rồi, nó đã diễn ra như thế.
Kinh thánh nói, “Họ bị định trước cho sự đoán phạt.” Anh em biết Kinh thánh nói thế không? “Quay bỏ ân điển của Chúa chúng ta để đi vào thói luông tuồng.” Đúng thế. Người Do-thái... Vậy thì để ý điều nầy. Rồi họ xuống tại đó, chỉ hướng về những người không tin.
38
Họ đang ngồi ở đó. tôi đứng lên và nói, “Tôi đã được nói cho biết ở đây về điều nầy, FBI sẽ vạch trần tôi tối nay.” Tôi nói, “Tốt lắm, tốt lắm. FBI có mặt ở mọi nơi lúc nầy, người quản lý của tôi đã đi rồi, và tương tự như vậy. Tôi mời anh em tối nay đến trên bục giảng để vạch trần tôi; Nếu có tôi đã làm điều gì bất hợp pháp, điều gì trái với Kinh thánh, bất cứ điều gì trái với luật pháp quốc gia, bất cứ điều gì anh em muốn. Hãy lên và vạch trần tôi; Nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào.” Mà tôi biết ở đó không có FBI. Vì thế tôi chỉ đứng đó một lát, chờ đợi một phút.
Tôi nói, “Không, điều lạ là FBI không đến. Anh em có bục giảng. Mời lên.” Tôi nói, “Nếu tôi đã làm điều gì sai để bị vạch mặt, và...?... Hãy để họ lên và nói cho tôi biết. Đây là chỗ đó. Tôi chỉ đang muốn chịu đựng bằng Lời Chúa, và bị vạch trần bởi Lời. Anh em hiểu không?” Tôi nói, “Bất cứ điều gì tôi đã làm.”
39
Ngay lúc đó, tôi để ý sự di chuyển ở phía trên phía bên nầy, tôi thấy một vật màu đen, và nó di chuyển ngang qua hội chúng, và đi qua, treo lơ lửng ngay phía trên bục giảng, trên người đàn ông mặc bộ đồ màu xám, và một người mặc đồ màu xanh. Họ là những Thầy giảng.
Tôi nói, “Không, đó không phải là FBI.” Tôi nói, “Họ nói sẽ vạch trần tôi tối nay, những người đó đã không có đủ khí phách, và họ đã rút lui.” Tôi nói, “Họ ngồi ngay ở đó. Đó là người mặc đồ màu xám và màu xanh kia.” Họ đã bị hạ gục như thế. Tôi nói, “Tôi nghĩ anh sẽ vạch trần tôi. Được lắm. Các anh không phải là nhân viên FBI; Các anh là Thầy giảng sa ngã. Đó là chính xác là điều các anh có.” Anh em hỏi bất cứ người nào anh muốn, hỏi người quản lý của tôi. Tôi nói, “Các anh là những Thầy giảng sa ngã, tôi thích các anh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, anh đã viết ra và nói tôi là thuật sĩ Si-môn. Nếu tôi là thuật sĩ Si-môn, và các anh là những người thánh khiết, thế thì anh lên bục giảng, Đức Chúa Trời đánh tôi chết. Bây giờ, nếu tôi là người của Đức Chúa Trời, và các anh sai, khi các anh lên bục giảng, Đức Chúa Trời sẽ đánh các anh chết. Hãy tiến lên ngay bây giờ.” Đúng thế.
Họ ngồi ở đó một chút, anh em nghĩ điều trước tiên, tôi nói, “Anh em thấy điều gì đang xảy ra không?” Tôi nhìn và họ đi ra khỏi tòa nhà thật nhanh, nhanh hết sức. Tôi nói, “Thế đấy, chúng ta sẽ chờ đợi một vài phút; Hãy chơi bài ”Chỉ Tin Cậy,“ Hay bài nào đó, ”Chờ họ đến.“ Không một ai đứng lên chỉ ra, không bao giờ kể từ đó.
40
Tôi nói, “Anh em thấy đó là gì? Khi sự thách thức cuối cùng đến với họ...?... Nó chẳng là gì trong thế gian ngoài ma quỉ; Đó là điều chính xác nó là gì. Hòan toàn chính xác.” Công việc của Đức Chúa Trời vận hành ở trên thật giống y như vậy: “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.”
Điều gì sẽ xảy ra khi người điên đó chạy lên bục giảng tối hôm ấy? Tại đây, tối hôm nay, tôi được nói ở đây bởi một Mục sư; Vì tôi thường lấy được dân sự bằng tay. Tôi biết chúng ta có một số người giả mạo về điều đó; Một Mục sư sẽ hợp tác với tôi trong buổi nhóm kế tiếp của tôi. Ông ấy đã đứng ở bục giảng nói, “Anh chàng đó là người theo thuyết duy linh. Chỉ thế thôi. Anh ta chẳng có gì hết. Anh ta chẳng là cái gì trên thế gian ngoài một kẻ theo thuyết duy linh.” Ông ấy nói, “Anh ta là ma quỉ. Anh - anh ta là người đọc được ý nghĩ của người khác. Chẳng có gì về điều đó hết, liên quan tới tay trái của anh ta.” Vì đó là việc đầu tiên xảy đến trước khi điều khác như thế nầy xảy ra. Ông nói, “Thế đấy.” Trong khi giảng đạo, tay ông bị liệt từ cổ tay trở xuống. Ngày nay, ông đã có những đốm to giống như những người bị phung; Không phải là bịnh phung, nhưng nó có đốm giống như bịnh phung, trên cả tay mình, bàn tay cũng vậy, đó là điều ông ấy chỉ trích tôi.
41
Tôi nói cho anh em biết, thưa anh em Kinh thánh nói, “Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn.” Đúng thế. Vì thế hãy cẩn thận. Hãy biết anh em đang nói về điều gì. Anh em hiểu không? Hãy thận trọng. Con người đó có tên trên báo chí tự nguyện hợp tác trong buổi nhóm kế tiếp nầy. Đúng không? Nếu anh em không hiểu, hãy im lặng. Hãy đừng nói gì về điều đó. Thậm chí tôi đã không muốn lảng vảng ở nơi đó. Nếu tôi không tin vào điều đó, tôi thực sự sẽ không lảng vảng ở nơi đó. Tôi chắc hẳn tránh khỏi nó.
Tại sao tôi nói thế? Anh em nghĩ tôi có thể đứng tại bục giảng ở đây mà không biết điều gì sao? Chắc chắn tôi biết.
Tôi muốn đọc lại vài câu Kinh thánh, câu 12:
Bây giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các Sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn.
Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng cả tiếng ngợi khen.
Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường; Cho nằm trên giường nhỏ, hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người.
Ôi chao. Sau sự kêu gọi 2 người trước đám đông, điều đó không phải đang sống đúng với Đức Chúa Trời, bóng của con người đó đi ngang qua và điều gì xảy ra? Đây không phải là lời của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm về điều nầy. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hà hơi đã viết Lời Thánh nầy. Anh em tin điều đó không? Tôi sẵn lòng dâng đời sống mình cho Lẽ thật nầy. Hãy xem:
Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành.
42
Anh em tin điều không? Hãy xem. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, sanh lại Ngũ Tuần, con người Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đã được gọi ra, phân rẽ, chịu tác động bởi thần cảm, không biết gì về việc A-na-nia và Sa-phi-ra đã làm, nhưng khi người đó đến, họ đi vào nhà, Đức Thánh Linh bày tỏ những điều đã xảy ra. Đức Chúa Trời trả cho mỗi người tùy theo gian ác của họ. Họ tin Chúa Jêsus sự phục sinh của Đấng Christ, không phải Phi-e-rơ: Sự phục sinh của Đấng Christ, điều đã Hứa, “Ta sẽ với ngươi, ở ngay trong các ngươi.” Và ngay cả bóng của người đó, đi ngang qua phố, người không cầu nguyện cho người nào. Bước đi xuống đường phố, và mỗi một người trong số họ đã được chữa lành, đau ốm, khốn khổ, yếu đuối, què quặt, tà linh. Những người sống với tội tà dâm, và nhơ nhớp, cùng mọi thứ như vậy. Tà linh khiến họ làm những việc ô uế. Mỗi một người của họ...
Vậy thì nếu Chúa Jêsus không hề thay đổi tối nay, nếu đang nằm trong bóng của Phi-e-rơ sẽ làm như vậy, điều gì đúng ở đây, khi Đức Chúa Jêsus Christ là sự biểu lộ không thay đổi ở giữa chúng ta tại đây? Đừng lấy bóng của Phi-e-rơ; Hãy lấy đức tin nơi Con Đức Chúa Trời. A-men! Anh em tin điều đó không?
43
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót. Cha ôi, con nhìn dân sự, và con nghĩ về nước Mỹ ở đây, quê hương yêu thương của con. Con yêu nó, Chúa ôi. Ôi, thật là một đất nước tuyệt vời. Chúng con vẫn có Kinh thánh mở ra. Chúng con có những con người của Đức Chúa Trời đứng công bố Lời cách dạn dĩ, dân tộc chúng con đang bắt đầu ăn thứ cây khác, hoàn toàn bởi nền giáo dục. Các Thần học viện của chúng con cùng mọi thứ, họ phải được đưa ra với những học thức uyên thâm tốt hoặc là người ta sẽ không nhận họ. Ngài phải lệ thuộc vào những tổ chức của chính họ. Họ phải được huấn luyện và dạy dỗ tốt. Ồ, thật là một trở ngại lớn. Làm sao một người được kêu gọi của Đức Chúa Trời có thể thắng được hàng ngàn linh hồn trong khi người đó được rèn luyện, nơi xa kia, lấy cạn của người đó những gì Ngài đã đặt bên trong. Thật tội nghiệp. Chúa ôi, con có thể làm gì với điều đó? Con chỉ là một người tầm thường nhỏ bé, dốt nát, xứng đáng cho hết thảy cơn thạnh nộ của Ngài đổ trên con, một người không có học thức, sanh ra trong một gia đình đầy tội lỗi, lớn lên cạnh người cha nát rượu... Làm thế nào Đức Chúa Trời ôi, làm sao Ngài đã cứu con? Nó là sự mầu nhiệm với con.
44
Tiếng của con là gì? Điều duy nhất con có thể làm là phát ra giọng nói mình cách tốt nhất theo như con biết, và kêu xin sự thương xót. Rất biết ơn Ngài đã cứu con, Chúa ôi. Tối nay, Ngài đã cứu con và chữa lành con. Ngài ban cho con sự thương xót và sai con nói với người khác về tình yêu của Chúa Jêsus Con Ngài. Và Chúa ôi, với cả lòng con, và khắp các nước trên khắp thế gian, con đã cố gắng mô tả điều đó. Ngoài ra còn có những chiến dịch và những buổi nhóm vĩ đại lan rộng khắp thế giới tối nay. Chúng con cảm ơn Ngài biết bao vì điều nầy. Và rồi để suy nghĩ, một người có tâm trí hư hoại...
Nhưng Ngài đã Phán, “Xưa kia Gian-nét và Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả Lẽ thật thể ấy.” Đức tin họ không chịu đựng nổi thử thách.
Vậy thì Chúa ôi, con cầu xin Ngài tối nay, Ngài sẽ ban cho sự Hiện diện thánh của Ngài ở với chúng con lần nữa. Chỉ vài buổi tối nữa sẽ chấm dứt ở đây. Những người đáng yêu nầy ngồi trong thính phòng ở đây, những Cơ-đốc nhân nổi tiếng, con trai và con gái của Đức Chúa Trời, những người mà nếu con có đặc ân chiếm được chỗ đến cho Thiên đàng, con sẽ sống với họ suốt thời gian dài không dứt. Và họ ở đây tối nay, đang dâng một phần đời sống của họ, để thấy buổi nhóm tiếp tục, đang sắp xếp ngồi ở đây trong những chỗ nóng nực nầy, đang cầm quạt, trung tín đến đây mỗi đêm hết sức.
45
Xin hãy để mọi người nói những gì họ muốn, gọi điều gì họ muốn gọi, họ vẫn tin và bước tới đúng đắn, không điều gì đuổi theo họ. Đức Chúa Trời ôi, xin ban phước cho họ; Xin vui lòng làm, Cha ôi. Nguyện họ nhận được dồi dào nhất những ơn phước Ngài.
Con đứng như Môi-se khi xưa, đang đứng trong sự vi phạm của dân sự, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự nầy. Ban ơn cho Mục sư, và các Hội thánh, mọi Hội thánh đang hợp tác. Ngay cả những người không hợp tác, lạnh nhạt, Đức Chúa Trời ôi, con không cầu nguyện cho điều gì khác, nhưng có thể là có đặc ân kỳ diệu, vui vẻ, vinh hiển mà Cơ-đốc nhân có và bước đi trong Sự Sáng. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
Chúng con không làm điều đó khác lạ, Chúa ôi. Nhưng nếu con nên giữ sự hòa bình, vậy thì chỉ chỉ nghĩ đến hàng ngàn người sẽ phải chết. Ô Đức Chúa Trời ôi, và giờ đây, một số người họ đang chiến hàng ngàn linh hồn cho Ngài, và hàng vạn, hàng trăm ngàn linh hồn đang được thắng, chỉ vì sự chữa lành tuyệt diệu mà những Mục sư Truyền đạo đang đem lại ân sủng cho nhiều người.
46
Ôi Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót ơi, vậy hãy vận hành trên chúng con tối nay bằng đường lối kỳ diệu, một đường lối nổi bật, và biểu lộ tình yêu của Ngài với chúng con. Vì chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!
... [Băng trống - Bt]... Như Ngài bảo tôi nói. Tôi chỉ làm những gì Ngài bảo tôi làm. Tất cả những ai hiểu điều đó, hãy nói, “A-men!” [Hội chúng nói “A-men!” - Bt] Tốt lắm. Tôi muốn anh em nhớ điều đó. Hãy tin điều đó hết lòng. Và Đức Chúa Trời biểu lộ chính Ngài với anh em.
47
Bây giờ, để làm tốt, mỗi đêm tôi đã cố gắng tôn kính, thật như thận trọng với hội chúng. Điều đó rất khó. Tôi đứng đó và có lẽ, tôi sẽ để — Tôi muốn để anh em biết đều nầy. Khi anh em thấy tôi nói với người khác, tôi nhìn Ánh Sáng. Khi tôi nhận được dưới sự xức dầu, tôi hiểu Điều đó. Tôi không thấy Nó lúc nầy. Khi sự xức dầu đến, tôi thấy Nó. Và tôi chăm xem Nó, vậy thì đó là lý do tôi không để ánh sáng máy ảnh lóe lên, là vì đôi khi tôi thấy Nó di chuyển; Tôi chăm chú nhìn Nó, nếu ánh sáng máy ảnh lóe lên, Nó rời bỏ tôi ngay, và tôi ra khỏi điều đó (Anh em hiểu không?); Tôi bỏ lỡ điều gì đó. Đó là lý do tôi nói, “Đừng để máy ảnh chớp sáng trong lúc tôi - tôi đang cầu nguyện và trong lúc sự xức dầu đang diễn biến.” Không gì trên thế gian ngoài quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Điều đó đúng.
Và tôi truyền lại và cố gắng chân thật với mỗi một người anh em, cố gắng thật đúng, đúng những gì tôi nghĩ là điều tốt nhất cho anh em. Tôi phát ra rất nhiều thẻ cầu nguyện mỗi ngày. Tôi gọi từ một số nào đó, không biết ở đâu. Đức Chúa Trời trên trời biết, và Kinh thánh trên khắp lòng tôi, tôi không biết nhiều hơn một chút nào để gọi từ đâu trong hàng người ấy tối nay, trong số 100 thẻ, mà con trai tôi phát ra, tôi không biết một người nào để gọi. Và Đức Chúa Trời, Đấng Xử Đoán tôi biết điều đó. Tôi không biết gọi ở đâu. Vì tôi chỉ nói những gì...
Billy không biết, khi cậu ấy đang phát... Cậu ấy đưa cho bạn một thẻ; Bạn điền vào. Họ đi xuống lấy lên và đưa cho những Mục sư Truyền đạo; Tên và địa chỉ của các bạn ở trên đó, vân vân; Họ kiểm tra với bạn, vì thế họ có thể lấy lời làm chứng của bạn và đưa ra công chúng.
Trước tiên lời chứng của bạn phải thành thật, phải ghi tên trên đó, hay là không đúng. Anh em hiểu không? Vì thế, khi bạn đưa ra lời làm chứng, đó là bạn. Không phải những gì tôi nói; Nó là những gì bạn đã nói. Chúng tôi thích Bác sĩ của bạn nói điều đó. Trong trường hợp ấy chúng ta có lời xác nhận của các Bác sĩ. Sau đó chúng tôi đưa vào quyền sách để họ có thể kiểm tra lần nữa.
48
Bây giờ, có 100 thẻ... Anh đã phát cái gì, Paul? P. Thẻ cầu nguyện... Anh em sẽ thấy tên, có tên và địa chỉ, vân vân, ở phía trước, phía sau có một bức thư và số P, số 1 đến 100.
49
Đức Chúa Trời Toàn Năng biết tất cả mọi việc... [Băng trống - Bt]... Tôi gọi các bạn, bất cứ ở đâu mà Ngài đặt trong trí tôi, thì tôi sẽ gọi.
Ngài đang Phán với tôi ngày hôm nay, mà dân sự biểu lộ ra điều đó. Tôi không cần thẻ cầu nguyện của họ. Thẻ cầu nguyện đó chỉ là để anh em đến gần bục giảng nầy. Thẻ cầu nguyện đó không có gì đề làm anh em được chữa lành. Thế nào, có nhiều người không có thẻ được chữa lành nhiều hơn người có thẻ cầu nguyện, thậm chí không biết về thẻ cầu nguyện, chưa bao giờ có một thẻ cầu nguyện. Anh em biết điều đó không? Hãy lắng nghe Nó, ban đêm khi Đức Thánh Linh bắt đầu vận hành, chạm trên những người đó là những người không có thẻ cầu nguyện. Nó là sự khác biệt.
Tôi tin tôi sẽ làm điều gì khác ngay bây giờ. Bao nhiêu người ở đây không có thẻ cầu nguyện? Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy. Giơ tay anh em lên khắp nơi, đó là những người không có thẻ cầu nguyện.
50
Tốt lắm, hàng nầy, hàng thứ 2 bên phải đó, tôi thấy gần như một số đông anh em liên tục ở đó, không có thẻ cầu nguyện. Được rồi. Anh em nào không có thẻ cầu nguyện, bắt đầu ở cuối hàng đằng kia, đi qua lối nầy. Vâng. Anh em không có thẻ cầu nguyện ở đằng kia, và rồi anh em kế tiếp. Những người còn lại, nào, mọi người ngồi im lặng. Anh em tiếp theo, kế tiếp, kế tiếp, đi theo hàng ở đó, đó là người đau và chưa có thẻ cầu nguyện, đứng dọc theo tại đó. Tốt lắm rồi.
51
Hãy để nhóm đó đến, bên phải giống như thế, không có thẻ cầu nguyện. Anh Baxter, anh đi xuống ở đó xem không còn ai ở lại, đúng như thế, cho đến khi tôi gọi họ. Billy, anh đi xuống đây và xếp lại hàng. Hàng đó không có, bạn không có thẻ cầu nguyện. Các bạn không có thẻ cầu nguyện, hãy giữ sự hòa bình chỉ một chút.
52
Bao nhiêu người trong các bạn có thẻ cầu nguyện, hãy giơ tay cho chúng ta thấy. Dường như không có, bao lơn trống không, lối đi ra ở đằng sau trống và một số ngay ở đây trống không. Tốt lắm.
Tôi tin, nếu đẹp ý Chúa, bà có trong hàng đó phải không, thưa bà? Bà - bà không có thẻ cầu nguyện phải không? Ừmm. Bà không có thẻ cầu nguyện phải không? Được rồi. Vậy thì, hãy giữ yên lặng một chút. Bây giờ, tôi sẽ lấy thẻ cầu nguyện, sau một lát, nếu Chúa muốn, nhưng các bạn giữ thẻ cầu nguyện của mình, chỉ một chút. Được không? Để mà các bạn sẽ thấy, không phải là thẻ cầu nguyện của mình, chẳng có việc gì để làm với nó. Được rồi.
Bạn có thẻ cầu nguyện không? Tốt lắm. Bạn giữ thẻ cầu nguyện của mình, tôi sẽ gọi bạn trong chốc lát, nếu có thể được. Đúng thế. Được rồi. Tôi đang gọi những người không có thẻ cầu nguyện. Anh em hiểu không? Được rồi.
53
Bây giờ, chúng ta có vài thẻ trong đó lúc nầy. Vậy thì, Anh Baxter, lúc nầy anh đứng ở cuối hàng đó, ngay bên phải dưới đây. Đúng như tôi gọi, hàng kế tiếp bắt đầu ở trong đó, không có thẻ cầu nguyện, cứ giơ tay lên. Bây giờ, chờ một chút, đừng đứng lên. Chờ một phút. Không có thẻ cầu nguyện, nhìn bao quát bất cứ nơi nào trong tòa nhà, không có thẻ cầu nguyện. Hãy cho chúng ta thấy nếu tôi có thể lấy số đông người ở đâu đó. Đúng thế. Tốt lắm.
Được rồi, anh em giữ, và ở lại ngay tại đó.. Khi tôi gọi, tôi có lẽ sẽ gọi một hàng phía sau đó. Tôi thấy nhóm ở đằng kia, và rồi khoảng hàng thứ 3 hay 4 phía sau, có một nhóm người không có thẻ cầu nguyện; Có một nhóm người đang ngồi ngay phía bên phải đây, hàng thứ 2 nầy, ở đây, không có thẻ cầu nguyện. Được rồi.
Bây giờ, thật sự tôn kính. Không có thẻ cầu nguyện của bạn lúc nầy. Mọi người hãy kỉnh kiền. Giờ nầy, mọi người chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện.
54
Lạy Cha Thiên Thượng, con không muốn làm những người nầy thất vọng với thẻ cầu nguyện, những người đã đến đây tôn kính, như chúng con yêu cầu, và họ ngồi ở đây, trong buổi nhóm nầy, họ... Và chiều hôm nay trong tòa nhà nóng nực nầy để nhận thẻ cầu nguyện. Nhưng Lạy Cha Thiên Thượng yêu quí, dân sự nên hiểu rằng không lấy thẻ để chữa lành người đau, mà phải lấy đức tin nơi Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ để chữa lành người đau. Chúng con muốn họ biết điều đó, Chúa ôi. Và giờ nầy con cầu xin Ngài khen ngợi và coi trọng những nỗ lực nầy tối nay. Cầu xin Đức Chúa Trời nhận điều đó sẽ làm Ngài vui lòng. Vừa lúc Ngài thay đổi tâm trí của con, đang đứng ở ngay bục giảng nầy đây, nay bây giờ. Tại sao Ngài làm điều nầy, con không biết. Con chỉ biết một điều: Ngài thực sự phán với con ngay lúc nầy, khi Thiên sứ của Chúa đến đây và Phán, “Đừng gọi những người có thẻ cầu nguyện.” Và con vâng lời Ngài đã Phán bảo làm. Con chỉ thật sự ở trong tình trạng đang chết, và điều nầy sẽ xảy ra cho họ tối nay.
Chúa ôi, con cầu xin nếu có điều đó, Ngài thương xót họ và chữa lành họ. Xin nhậm lời, Chúa ôi, bất cứ điều gì Ngài thấy. Ngài làm tốt mọi điều. Xin hãy nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
55
Tốt lắm. Tôi muốn có người vui lòng mang cho tôi một ít nước, tôi đã nói khá lâu một chút.
Bây giờ, tôi muốn mọi người cung kính. Tôi muốn anh em ở ban công, những người không có thẻ cầu nguyện lên ban công đó. Anh em nào không có thẻ cầu nguyện, khi tôi gọi, nếu Đức Chúa Trời Phán, tôi muốn anh em mà không có thẻ cầu nguyện, bất cứ ở đâu, tôi phải nói ở nơi Đức Thánh Linh hướng dẫn. tôi sẽ chăm chú vào Ánh Sáng và Nó sẽ ở trên người đó. Anh em hiểu không? Nhưng trông giống như đặc biệt là ở ban công, và dọc theo phía bên phải ở đây, không có thẻ cầu nguyện, dường như phía bên phải không có thẻ cầu nguyện, xuống hết nhóm đó, hồ như phía sau ở bên phải, lối sau ở trong đó. Hết thảy anh em không giữ tay giơ lên sao, những người không có thẻ cầu nguyện ở phía sau đó? Được rồi. Tốt. Tốt lắm. Mọi người cung kính lúc nầy, hãy cứ tin hết lòng. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó ứng nghiệm.
56
Thưa bà, bà đã thấy mình tin chưa? Bà tin bằng cả tấm lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ đồng ý chữa lành cho bà? Tốt lắm, hãy đến gần. Bây giờ, bà tin hết lòng rằng tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Bà tin không? Tốt lắm. Vậy thì ngay cả không có thẻ cầu nguyện... Và bà chỉ đế đây tối nay và cho là, hầu như chắc chắn có buổi nhóm, và ồi, bà chỉ ngồi đó, hồ như ngạc nhiên về sự kêu gọi bà. Thôi được tôi - tôi chỉ là anh em bà. Tôi nói anh em, vì bà là Cơ-đốc nhân. Bà là người tin. Tôi biết điều đó bởi tinh thân hoan nghênh tiếp đón của bà (the welcome of your spirit), bà là một tín đồ Đấng Christ, một người tin.
Bà nhận biết rằng cả bà và tôi sẽ phải đứng trước Ngôi Phán Xét của Đấng Christ. Đúng thế. Tôi chỉ nói chuyện với bà giống như Đấng Chủ tể của chúng ta đã làm với người đàn bà bên giếng. Bà tin Đức Chúa Jêsus Christ Đấng đã nói chuyện với người đàn bà bên giếng, và Phán, “Hãy mang nước cho Ta uống...” Ngài muốn có sự trò chuyện với bà ấy. Ngài đã cố gắng làm điều gì? Nếu tôi nói cho bà biết, bà không hiểu ngay lúc đó. Nhưng Ngài đang cố gắng bắt được linh hồn người đàn bà ấy (Bà hiểu không?), để hiểu nó là gì. Ngài đã hiểu thấu ý nghĩ của bà ấy, điều gì đang hành động. Ngài biết điều họ đang suy nghĩ đến. Đúng không? Ngài đang cố gắng...
57
Vậy thì, hôm nay, họ có thể gọi Ngài là người đọc được ý nghĩ của người khác, phải không? Ma quỉ có điều không thật về điều đó, vượt ra ngoài. Ma quỉ có điều giả dối về mọi thứ mà Đức Chúa Trời có thật. Điều đó diễn ra để chỉ cho thấy bởi vì ma quỉ có điều gì ở bên ngoài đó, điều giả dối không thật về điều đó, cho thấy rằng nó được làm ra từ một điều có thật. Đúng thế không? Vậy thì, bất cứ ai cũng biết thứ đó không đúng. Đó là ma quỉ. Nhưng Cơ-đốc nhân có thể phát hiện (nhận biết) giữa ma quỉ và Đức Chúa Trời... Nếu không, người ấy thực sự cần một kinh nghiệm với Đức Chúa Trời, phải không? Đúng thế.
Bây giờ, những gì tôi đang nói là dành cho sự nắm bắt linh hồn của anh em, để thấy điều gì là — để thấy điều gì đang vận hành bên trong. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi thấy. Nhưng nếu tôi có thể biết được điều gì sai trật của anh em, vậy anh em sẽ tin tôi là Tiên tri của Ngài, phải không?
Tôi biết mới đây bà đã chán nản. Điều gì đó đã xảy ra thật sự khiến bà bị rúng động thật dữ dội. Đúng thế không? Bà có 2 hay 3 điều không ổn. Mặc dù bà sợ hãi về bịnh ung thư. Đúng thế không? Đó là điều không ổn với bà phải không? Và bà có... Bà cũng bị bệnh thiếu máu. Bà bị bịnh thiếu máu và bệnh phụ nữ. Bà cũng đã lo lắng về điều đó trong một thời gian dài, nhưng vấn đề chính của bà là bệnh ung thư mà bà lo sợ sẽ lấy đi sự sống của bà. Điều nào sẽ lấy đi sự sống của bà, nếu Đức Chúa Trời không thương xót bà. Đúng thế không? Nếu có hãy giơ tay bà lên với dân sự.
58
Bây giờ, đối với kẻ lừa dối chị, điều đó có thể nói rằng, “Đó là thần giao cách cảm, tôi đọc thẳng một mạch trong thẻ cầu nguyện.” Chị không xấu hổ cho sao? Đức Chúa Trời thương xót linh hồn tội lỗi của chị. sự Hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ giải quyết cho chị. Được rồi, chị hãy đến gần để nhận sự chữa lành cho mình.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin thương xót người đàn bà nầy. Bà đang đứng đây, Chúa ôi, bà nhận biết rằng đang ở cuối cuộc hành trình. Con cầu nguyện, Cha Thiên Thượng ôi, Ngài sẽ chữa lành và khiến bà mạnh khỏe. Xin nhận lời, Chúa yêu dấu ôi, trong khi Thánh Linh Ngài ở gần đây, đang tỏ ra cho bà biết tình trạng của bà, và chỗ bà đang ở đó, cùng những gì người ta đã nói với bà trong sự xét nghiệm, vân vân. Ngài ở đây, Chúa ôi, để làm cho bà khỏe mạnh. Vậy, con chúc phước cho bà nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời, mà Ngài chữa lành và khiến cho bà khỏe mạnh.
Hỡi bệnh ung thư, ngươi đang quấy rầy người đàn bà, Ớ Sa-tan, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, là đầy tớ của Đức Chúa Trời, ta nói, “Ngươi bị nguyền rủa. Ngươi không sợ ta, nhưng ngươi sợ Ngài. Vậy ta có các quyền với Danh Ngài, là một Cơ-đốc nhân, và được định cho công việc nầy, hãy ra khỏi người đàn bà, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.”
Chị tôi ơi, hãy trở về và quên hết đi tình trạng ung thư của mình; Quên hết đi điều đó. Chị sẽ khỏe mạnh. Chị tin tôi không? Tốt lắm. Vậy thì hãy tiếp tục vui mừng, và nói, “Cảm ơn Đức Chúa Trời.” Và hãy vui vẻ.
59
[Anh Branham hắng giọng - Bt] Một sự khó chịu vì nói quá nhiều. Bây giờ, mọi người hãy kỉnh kiền. Tốt lắm, anh em đưa ông ấy tới ngay bây giờ. Ông tin không, thưa ông?. Tôi nghĩ tôi là người lạ với ông. Tôi không biết ông. Tôi có thể gặp ông ở đâu đó. Nếu có, nhưng tôi không nhớ ông. Ông đã thấy tôi. Ông từ đâu đến? Ở ngay đây? Từ Florida. Đó là nơi ông đã thấy tôi? Ồ, ở Miami, cách đây đã lâu, khi tôi ở đó. Đúng, thưa ông. Vậy thì, mặc dù ông biết, nhưng tôi không biết ông. Ông chỉ thấy tôi.
60
Nếu tôi là Tiên tri của Đức Chúa Trời, và ông biết không có cách nào để tôi biết điều gì không ổn về ông, nếu tôi là Tiên tri của Đức Chúa Trời, thế thì Đức Chúa Trời có thể bày tỏ cho tôi tình trạng bất an của ông. Đúng thế không? Và rồi, nếu tôi có thể bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, vậy thì ông sẽ tin hết lòng rằng Đức Chúa Trời đã sai tôi đến. Đúng thế không?
Thưa ông, ông bị đau họng. Đúng thế không? Ừm. Bây giờ, không có cách nào trên thế gian để tôi biết điều đó, nhưng, thấy ông giữ cuống họng mình như thế, và [Anh Branham phát ra tiếng hắng giọng. - Bt] mắc phải trong cuống họng của mình. Được rồi. Hãy đến đây ngay, anh sẽ được chữa lành.
61
Lạy Cha Thiên Thượng yêu quí, dựa trên sự thú nhận của người, biết rằng ông ấy là một Cơ-đốc nhân, và thấy ông ấy đang cầu nguyện qua tình trạng nầy, Chúa ôi, giờ đây con chúc phước cho ông ấy và nói sự khó chịu trong cổ họng đã lìa khỏi ông. A-men! Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho ông, người anh em. Bây giờ, hãy đi và khỏe mạnh.
Chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời. [Hội chúng nói, “Tạ ơn Đức Chúa Trời!” — Bt] A-men! Tốt lắm.
62
Nếu tôi là Tiên tri của Đức Chúa Trời, tôi biết điều gì sai trật của anh em, đúng thế không? Như Chúa Jêsus biết người đàn bà bên giếng phải không? Tốt lắm. Nếu tôi nói cho anh em biết chính xác điều gì không ổn với anh em ngay bây giờ, anh em sẽ tin tôi là Tiên tri của Ngài không? Anh bị bịnh tim. Đúng thế không? Anh bị đau tim. Vậy thì, hãy về nhà và được mạnh khỏe nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.
Chúng ta hãy nói ngợi khen Chúa.[Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Mọi người hãy cung kính.
Bây giờ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành trong hội chúng. Đức tin bắt đầu hoạt động. Hãy nghe tôi. Nắm giữ điều nầy.
63
Anh là người lạ với tôi. Tôi không biết anh. Anh vừa tình cờ đi vào và ngồi xuống, và được gọi lên bục giảng. Tôi không biết anh, không biết gì về anh; Chưa bao giờ thấy anh trong đời. Chúng ta hoàn toàn là những người lạ. Nhưng Đức Chúa Trời có thể tỏ cho tôi, và anh có thể... Tôi không thể chữa lành anh, nhưng anh không thể giấu kín đời sống mình lúc nầy. Anh biết điều đó. Anh không thể che giấu nó. Và anh nhận biết rằng điều gì đó đang diễn ra, phải không? Tôi đang theo dõi một khải tượng. Tôi thấy anh cố gắng di chuyển trong một buổi sáng, khi anh ra khỏi giường. Anh bị bịnh viêm khớp. Đúng thế không? Anh đã được chữa lành. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy đi và được mạnh khỏe. Tốt lắm.
Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. [Hội chúng nói, “Ngợi khen Đức Chúa Trời!”] Anh tin hết lòng không?
Anh muốn hầu việc Ngài không? Anh muốn không? Được rồi, hãy đi về và được khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là phương cách, được chữa lành. Tốt lắm.
Hãy nói, ngợi khen Chúa. [“Ngợi khen Chúa.”]
64
Hãy đến. Ồ, vâng. Tôi nhận ra anh, người anh em. Tôi muốn bắt tay anh. Đúng thế. Anh ở Louisville đến. Đúng, tôi nhớ anh. Anh đến đây để được cầu nguyện. Tôi quên anh có điều gì không ổn, nhưng anh vừa mới được chữa lành bệnh ung thư tức thì, có gì đó hồ như là... Anh đã đến nhà để nói chuyện với tôi, và có cái gì đó sưng lên bên trong anh, hay cái gì giống như thế. Anh đã nói anh định đến buổi nhóm ở đây, và... Anh vừa mới đến đây hôm nay phải không? Ồ, anh đã ở đây tuần trước. Người đàn ông nầy cách đây vài tháng sắp chết vì bịnh ung thư. Anh ấy đã được chữa lành rồi đây nầy. Điều gì đó bên trong bắt đầu, anh làm việc trong công ty đường sắt và có cái gì đó hồ như sưng lên bên trong người anh, không phải... Lá lách. Anh ấy nói, “Anh Branham, tôi muốn đến khi có sự xức dầu.. Tôi muốn làm điều đó.”
Tôi biết người đàn ông nầy cũng vậy. Tôi biết ông ấy; Tôi muốn anh em biết. Tôi biết ông ấy. Và nhân tiện, tôi muốn cầu nguyện cho anh ấy trong khi sự xức dầu xảy ra, tôi biết có điều gì không ổn với ông ấy bởi ông việc anh ấy đến nhà tôi, và những gì đã xảy ra. Nhưng tôi muốn cầu nguyện cho anh ấy một lát khi sự xức dầu đang xảy ra. Tôi không bao giờ để ý anh ở trong hàng người đó, thưa ông. Ông có ở trong hàng khi tôi gọi không? Tôi không biết điều đó. Hãy đến đây và chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Cha Thiên Thượng, đây là một anh em đang đứng đây vừa làm nhiều điều đáng mến. Con thấy anh ấy ngồi trong Đền tạm nhỏ bé, ở dưới đó, khi con đi ra, anh ấy nói, “Anh Branham, khi nào anh có buổi nhóm, khi sự xức dầu xảy ra, tôi muốn được đến gần.” Và giờ đây, Lạy Cha Thiên Thượng, hãy hà hơi, ngay lúc nầy, như anh ấy thấy Thánh Linh Ngài đang vận hành và biết biết rằng đây không phải là Anh Branham của anh ấy ở đây giờ nầy. Chính là Ngài đang đứng gần. Và con chúc phước cho anh ấy, Cha ôi, vì anh ấy có đức tin dũng cảm, và nguyền rủa căn bệnh bên trong anh ấy. nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ cầu xin nó lìa khỏi anh, và xin cho anh sống lâu hạnh phúc, vui mừng và được sung sướng, và làm công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày còn lại của mình, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu xin. A-men! Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho người anh em. Hãy về nhà và được khỏe mạnh.
Chúng ta hãy nói, ngợi khen Đức Chúa Trời. [“Ngợi khen Đức Chúa Trời.”] Mọi người hãy giữ sự cung kính.
65
Tốt lắm. Hãy đến gần. Bà nghĩ gì? Bà tin tôi không? Tôi thấy bà lo sợ kinh khủng. Được rồi. Nào, điều đó hoàn toàn tốt lắm. Bà có quyền lo lắng, đứng ở đó lo lắng, đứng đó vì điều nầy hồ như một thời gian, nhưng bà là người lạ với tôi. Tôi không biết bà. Tôi chưa bao giờ thấy bà trong đời, không biết gì về bà. Nầy, trước tiên tôi sẽ nói điều gì đó về bà. Bà không phải ở nước nầy. Bà đã vượt đại dương ở đâu đó, tôi thấy sự lội qua nước, khi bà đến đây. Bà từ — bà cũng từ ở dưới Mexico, hay Nam Mỹ đến. Tôi thấy Nam Mỹ. Đúng thế không? Đúng thế. Bà đau khổ vì bịnh ung thư. Đúng thế không? Hãy đến đây.
66
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Con Ngài, con chúc phước cho người đàn bà nầy và nguyền rủa bịnh ung thư. Xin hãy đưa bà nầy về nhà mạnh khỏe. Ớ Sa-tan, hãy lìa khỏi người đàn bà nầy; Hãy ra khỏi bà ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy rời khỏi bục giảng với sự vui mừng trở về Nam Mỹ và khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.
Hãy đến đây, thưa bà. Bà có tin hết lòng, khi bà đến không?
Bà tin Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy giơ tay lên dâng lời ngợi khen.
67
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con ca ngợi Ngài. Ngài ở đây; Không điều gì có thể đứng nổi trước Ngài. Ngài biết mọi điều. Lạy Đức Chúa Jêsus, Ngài biết từ ban đầu đến lúc cuối cùng. Ngài biết mọi sự. Con cầu xin Ngài ban phước cho mỗi người trong những người nầy tối nay, Chúa ôi, và khiến họ khỏe mạnh. Xin nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài khi con ca ngợi và cảm tạ Ngài nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Tốt lắm rồi. Mọi người đều cung kính.
Thẻ cầu nguyện của anh đâu? Hãy giữ nó một lát. Anh em hiểu không? Chỉ một lát. Thẻ cầu nguyện của chị đâu? Hãy giơ tay lên. Tôi muốn nói những thẻ cầu nguyện. Anh em thấy, không lấy thẻ cầu nguyện của anh chị em; Chỉ đơn thuần là cố gắng để người nào đó xếp hàng ở đây. Tôi hi vọng các bạn hiểu.
68
Hãy đi đến với sự cầu nguyện trong hội chúng, hãy tin Đức Chúa Trời. Tôi biết tôi ở đâu lúc nầy. Tôi biết chỗ đứng của mình. Tôi biết Đức Chúa Trời ở với tôi. Tôi biết Ngài đang ở đây. Tôi không sợ đều gì bởi vì Ngài ở đây. Ngài đã Phán với tôi, “Ta sẽ đứng với ngươi, và không có điều gì sẽ đứng nổi trước ngươi suốt những ngày của đời ngươi.” Tôi tin Đức Chúa Trời và biết tôi đứng đâu.
Tình trạng bịnh viêm khớp đã lìa khỏi bà, vì thế bà có thể đi về nhà lúc nầy và được chữa lành. Đúng không?
Tôi thấy người đàn bà da màu giơ tay ở bên phải đó, ngay lúc nầy, với cái gì trông giống như màu trắng ở trên, bị đau dạ dày, đang đứng ngay bên phải ở trên đó, khoảng 4 hàng ở trên, khoảng 3 hay 4 hàng ở trên, mặc áo choàng màu trắng ở đó, với bệnh đau dạ dày. Vâng, thưa quí vị. Bà không có thẻ cầu nguyện phải không? Bà không có thẻ cầu nguyện phải không? Được rồi. Bà bị đau bao tử phải không? Được rồi. Tôi thấy bà ở trên đó, đang cố kiềm chế lại, và cố đừng ói ra, mửa thức ăn ra, chứng khó tiêu. Đúng thế không? Đúng thế không? Hãy giơ tay lên; Vẫy tay như thế nầy. Tốt lắm. Bà có thể về nhà và ăn ngay lúc nầy. Bà đã được chữa lành nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy về nhà,
69
Tôi thấy một Mục sư đang giảng đạo trên bục giảng. Tôi thấy ông ấy được xét nghiệm. Ông đang ngồi ở phía cuối bên phải đó mặc bộ đồ màu nâu. Ông là Mục sư giảng Phúc âm phải không? Đúng thế không? Tốt lắm. Ông đang khổ sở vì bịnh dạ dày nào đó, hay là bệnh đường ruột. Đúng thế không? Mắc phải bệnh sán amíp ở ruột. Được rồi. Ông muốn được chữa lành không? Ông tin tôi như Tiên tri của Đức Chúa Trời không? Ông tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Đức Chúa Trời không? Đương nhiên rồi. Hãy về nhà và khỏe mạnh ngay bây giờ, thưa Mục sư, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
Hãy tin Đức Chúa Trời. Có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
Người đàn bà đang ngồi bên phải ở đó đội mũ trắng, đang cầm quạt, tới lui lối đi nầy, bà bị bệnh đái đường, nhưng người... Cả 2 người cũng bị, bà cũng có thể được chữa lành, nếu bà muốn giữ vững lập trường. Bà đã nhìn sang một bên, hãy đứng dậy. Đúng thế không? Nếu đúng hãy giơ tay lên, không có thẻ. Được rồi. Bây giờ, hãy về nhà và được khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.
Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Anh em tin không?
70
Bà cũng bị chứng thấp khớp. Đúng thế không? Đang đứng bên phải phía sau bà đó, đúng thế không? Tốt lắm. Bà có thể đi về nhà và khỏe mạnh. Bà không cần thẻ.
Một bà da màu ở đó, bà bị bệnh phụ nữ. Bà - bà cũng không có thẻ cầu nguyện. Bà muốn được chữa lành, nếu thế, được lắm. Bà có thể nhận được nó. Nếu bà muốn đứng lên và tin. Được lắm. Hãy nhận đi. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho bà. Hãy đi về nhà và khỏe mạnh. Tốt lắm.
Bà tin Đức Chúa Trời không?
71
Tôi thấy điều gì đó lóe lên ở góc đây, chờ một chút. Tôi tin nó ở trên người đàn bà... đang ngồi ở đây với một ông trong cùng... Không phải. Đó là một bà ở trong góc. Có điều gì đó không ổn... tình trạng rối loạn ở bàng quang, bị loét bàng quang. Đúng thế không, thưa bà? Nếu có hãy giữ vững lập trường và đứng đó. Đúng thế không? Đúng không? Được rồi. Bà có thể đi về nhà và khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.
Anh em tin Ngài hết lòng không? Những người anh em ở trên nầy thế nào? Anh em tin Đức Chúa Trời không? Những người không có thẻ cầu nguyện mà tin lúc nầy ở đâu? Tốt lắm. Ha-lê-lu-gia!
Tôi thấy một người đang ông đang ngồi ngoài kia bị bịnh cột sống, đang ngồi ngay ở đó mặc chiếc áo sơ-mi màu. Đúng thế không? Điều đó đúng. Anh muốn được khỏe mạnh không? Hãy nói, vợ anh đang ngồi bên cạnh anh ở đó phải không? Bà ấy cũng bị giống như vậy, phải không? Được rồi, anh chị có thể về nhà và khỏe mạnh. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị.
Anh chị tin hết lòng không?
72
Tại sao ông vỗ tay, thưa ông, ông mặc áo sơ-mi màu xanh và thắt cà vạt? Vâng. Ông cũng bị buồn bực, phải không? Ừm. Hãy nghe. Có một điều ông cần trên hết, đó là sự cứu rỗi. Đúng thế không? Ông cần tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Chuộc không? Đúng thế không? Ông làm điều đó không?
Hãy vững vàng, nếu ông tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Chuộc. Bây giờ, ông muốn tôi nói ông đang đau khổ vì điều gì không? Bệnh huyết áp cao. Nó sẽ lìa khỏi ông ngay bây giờ. Ông có thể về nhà, được cứu và khỏe mạnh. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho ông.
Quý bà đang đang ngồi kế bên ông ấy, đó là bịnh thiếu máu nhẹ, đang ngồi ở đó bên ông ấy, điều đó... cũng có thể đựơc chữa lành, nếu bà ấy muốn. Và đứng lên, quí bà đứng lên...?... Ngồi ngay ở đó. Đúng rồi. Bà có thể về nhà và được khỏe mạnh từ tình trạng đó, nếu bà muốn.
Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời [“Ngợi khen Đức Chúa Trời.”] Xin thương xót. Đức Chúa Trời có lòng thương xót...?...
73
Quý bà đang ngồi bên phải trên kia, một bà nhỏ nhắn có bịnh viêm khớp cũng có thể đã được chữa lành. Vâng, thưa quí vị. Nếu quí vị muốn, có thể giơ tay lên và được khỏe mạnh.
74
Người đàn ông đằng kia mắc bịnh tim, đang đứng bên cạnh vợ mình, có điều gì đó không ổn ở miệng bà, bà hồ như có bệnh nào đó ở miệng. Và đúng thế. Cả 2 tội nhân, hãy tin nhận Đấng Christ, hãy về nhà và được khỏe mạnh, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Ha-lê-lu-gia!
Bất cứ ai muốn chối bỏ quyền năng của Đức Chúa Jêsus Christ phục sinh, hãy tự xấu hổ. Đức Chúa Jêsus của chúng ta có ở đây. Ngài đứng đây tại bục giảng nầy bây giờ. Thánh Linh của Ngài ở đây để chữa lành cho bất cứ ai muốn được chữa lành. Tôi đã được chữa lành. Anh em tin điều đó không? Anh em tin Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi không?
Hãy chờ một chút. Tôi muốn cầu nguyện. Mời mọi người hãy cúi đầu.
75
Ôi Chúa ơi, xin thương xót những người không tin, những tội nhân ở ngoài Đức Chúa Trời, ở ngoài Đấng Christ. Ôi Cha ơi, hãy đến gần giờ nầy, làm ơn hà hơi Ngài lên những tấm lòng thật thà nầy ở đây. Họ có đang cần. Tại đây có một đống khăn tay, những là thư, đang đặt trước mặt con. Đức Chúa Trời ôi, con thấy đang đứng đằng xa kia trong một túp lều nhỏ cũ kỹ chờ đợi, người cha và người mẹ già nua đó đang ngồi trong góc phía sau, ngưuời cha bị bệnh thấp khớp. Đức Chúa Trời Đời Đời ôi, người mẹ đang trông đợi lá thư nầy trả lời cho đứa bé đang đứng đằng kia. Đức Chúa Trời Vĩnh Cửu ôi, có Lời đã chép rằng khi Biển Đỏ rẽ ra thành con đường cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã nhìn xuống qua Trụ Lửa, và biển đã sợ hãi thối lui; Rồi con cái Y-sơ-ra-ên đi qua.
Đức Chúa Trời ôi, khi những chiếc khăn tay nầy làm chứng cớ nầy được gởi đi, khi chúng đến được với nhiều người tưởng là cần đến, bởi chứng cớ đức tin và hành động kỷ niệm của Phao-lô đầy tớ vĩ đại của Ngài, người ở giữa những người bất tử, tối nay. Cầu xin những căn bệnh họ, nhiều người... Xin cho Sa-tan sợ hãi và thối lui; Nguyện họ đi qua để vào trong miền đất hứa của sức khỏe tốt và đầy sức mạnh. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
76
Trong khi ngồi trong tòa nhà nầy ở đây, những ông và bà đang ngồi đây cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, họ đang ở giữa sự sống và cái chết. Nhiều người bị Sa-tan trói buộc. Ôi Cha ôi, con cầu xin với cả tấm lòng. Ngài đã Phán, “Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.”
Chúa ôi, chúng con nhận biết rằng chẳng có người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nhưng ôi Chúa ơi, nhơn Danh Đấng Công Bình, là Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu xin hết lòng, hết sức, Ngài sẽ chữa lành cho mỗi người ốm đau và khốn khổ ở đây tối nay. Cầu xin không có một người nào yếu đuối. Xin cho mọi người được chữa lành ngay bây giờ. Nguyện Thánh Linh cao quí của Đức Chúa Trời vận hành trên nhà nầy, giống như một Cột trụ vĩ đại, đang vẫy đôi cánh Thiên thần làm chuyển động khắp tòa nhà nầy, và đi xuống mỗi tấm lòng người tin. Xin chữa lành hết thảy họ.
Hỡi Sa-tan, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy ra khỏi. Hãy lìa khỏi mỗi một người trong số họ. Hãy ra khỏi dân sự.