Giờ Đã Đến

Phoenix, Arizona, USA.

51-0415E

1
Mới đây chị ấy đã gởi một trong những khăn tay đó đến cho chị mình vì con trai nhỏ của bà có một bàn chân bị đánh. Chị đã nói với bà ấy, “Chị cột cái khăn này lên bàn chân của nó, Chúa sẽ chữa lành nó.”
Vậy chị để lại chiếc khăn khoảng 2 tuần, nó rất nhớp. Chị nói, “Chị giặt sạch rồi đặt lên đó.”
Bà ta đã làm vậy, chiếc khăn bắt đầu — trở nên cũ sờn rách. Bà ấy nói, “Ô, bàn chân đứa bé không có gì khác. Tôi nghĩ tôi có thể lấy nó ra.”
Chị đáp, “Ồ, chị đừng làm thế. Nếu nó rách ra từng mảnh thì chị cột nó lại thành sợi dây, rồi cột lên trên đó. Bởi vì tôi biết rằng nó sẽ khỏe mạnh.” Chị đã thấy nhiều điều được thực hiện trong những Buổi nhóm.
2
Người đàn bà đã làm thế — hay, chị ấy chỉ có một sợi dây làm bằng chiếc khăn tay ấy cột vào chân đứa bé. Một buổi sáng, chị đi đến với đứa bé, Chúa đã ở đó đêm ấy. Chân đứa bé thẳng ra.
Chị mang đứa trẻ đến các Buổi nhóm để tỏ cho thấy, mang sợi dây được để lại trên chiếc khăn tay, có bức hình đứa bé trước đấy và khi điều đó xảy ra, chân đứa bé đã bị cong vẹo như thế nào, đứa trẻ khoảng 8 tháng tuổi, rồi chân nó được bình thường như những đứa trẻ khác.
Vậy thì, nếu như chị ấy đã ném khăn tay đó đi và nói... Ô, đó là chỗ chúng ta bỏ lỡ mất những ơn phước. Chúng ta sợ phải chờ đợi Đức Chúa Trời một chút. Đấy, hiểu không? Anh chị em đã nghe điều đó, “Chỉ chờ đợi. Một lần nữa tôi nghe tiếng thì thầm ấy. Chỉ chờ đợi. Nó sẽ không lâu. Ngay bây giờ tay của Cha đang biện hộ. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ hát bài ca chiến thắng với Chúa Jêsus.” Đúng thế. Cứ chờ đợi Đức Chúa Trời. Hãy tin điều đó, xưng nhận nó, sống với nó; Đức Chúa Trời sẽ làm xảy ra cho anh chị em.
3
Điều nào... Tôi sung sướng được sai đến, viết cho anh chị em, làm bất cứ điều gì mà tôi - tôi có thể làm. Nếu anh chị em muốn viết cho tôi một lá thư riêng, cứ viết trên đó, “Thư riêng,” thư ký của tôi sẽ không mở nó ra. Người đó sẽ chờ đợi cho đến khi tôi về nhà, hay gởi nó đến nơi tôi ở. Nếu điều gì mà tôi có thể giúp được cho anh chị em, tôi sẽ vui mừng.
Vậy thì, nếu có điều gì liên quan đến ý kiến về tôn giáo, tôi muốn anh chị em hỏi Mục sư của mình trước, bởi vì tôi không - không thích làm thế (Hiểu không?), vì tôi đi ra đây để cầu nguyện cho người đau. Anh chị em đến hỏi ý kiến Mục sư địa phương của mình, hay đại loại như thế. Ngược lại nếu có điều gì mà tôi có thể giúp, tôi sẽ vui lòng làm.
4
Tôi tin mình đã nắm hết mọi thứ mà mình biết, cảm ơn anh chị em là những người thân yêu vì mọi điều anh chị em đã làm. Còn bây giờ, nguyện xin Chúa ở cùng anh chị em.
Tôi muốn đọc một vài Lời Kinh thánh và rồi chúng ta sẽ bắt đầu hàng người xin cầu nguyện. Chúng ta trông mong Cha Thiên Thượng của chúng ta sẽ làm dồi dào, phong phú hơn cả mọi điều chúng ta có thể...?... Phải không? Đó là những gì chúng ta muốn Ngài thực hiện tối nay, là làm những việc lớn, không thể có được, làm cho những người đau ốm được khỏe mạnh.
Tối nay tôi muốn anh chị em làm điều này cho tôi. Đây là một thời đại căng thẳng, những hoạt động vĩ đại. Thưa các bạn tín hữu Cơ-đốc thân mến, từ đáy lòng tôi, tôi - tôi đã cố gắng hết sức để có có mặt trong Buổi nhóm này. Tôi đã theo dõi...?... trên những xe lăn này, đêm này sang đêm khác. Chỉ có 2 hay 3 người được chữa lành. Tôi đã theo dõi.
Thường thường tôi cố gọi người nào đó không ngồi trên xe lăn khi tôi nói chuyện về những căn bệnh, bởi vì ai cũng có thể nhìn thấy người trên xe lăn đó và biết họ bị gì. Đó không phải là điều bí mật. Nhưng mỗi lần mà tôi trò chuyện với người ấy một chút, thì nhìn chăm họ, tôi thấy sự bối rối của họ là gì. Song lúc ấy — sẽ không đúng để tôi nói rằng họ được lành. Đức Chúa Trời sẽ không đánh giá cao nếu tôi -nếu tôi không nói sự thật. Anh chị em hiểu không? Họ sẽ không được lành. Khi tôi thấy họ được lành, thì tôi nói điều đó.
5
Tôi muốn tất cả những anh chị em bị đau đớn ở đây... Có những người đang nằm trên cáng và chõng ở đây, có lẽ bị viêm khớp, tất cả bị đau đớn và trói buộc. Một số người họ đang ngồi trong ghế ở đây, và những người chống gậy, nạng, dọc theo ở đây. Tôi muốn các bạn làm điều này cho tôi tối nay: Tôi muốn các bạn hãy tập trung chú ý với những gì tôi sắp nói trong vài phút tới. Sau đó tôi muốn các bạn tin nhận lời tôi và tin tôi. Các bạn sẽ làm thế chứ? Và chỉ...
Đừng nghĩ trường hợp của chị quá khó. Có điều gì là khó với Chúa chúng ta?
Khi tôi... với Kinh thánh của tôi ở đây có thể chứng tỏ về 3 người mà tôi biết đã chết và đi vào cõi đời đời; Một số — một trong số họ thậm chí đã được Bác sĩ thông báo đã chết, những người thân của họ đã họp lại để lo hậu sự, mà tối nay vẫn còn sống. Hiểu không? Vẫn còn sống.
Còn những trường hợp của... bạn bị ung thư. Bạn đã bị những bệnh ung thư khi nó di căn, thịt đã tiêu hết, chúng bị ăn hết, mà họ ở đây tối nay.
6
Một bà cách đây không lâu đã đến, con bà là nhà xét nghiệm ở Texarkana. Tôi đã ở dưới đó, tôi nghĩ là ở Dallas nơi chúng tôi đã có những Buổi nhóm. Bà đến qua hàng người xin cầu nguyện, bà có khăn tay giống như thế này. Đó là một... Chúng tôi có điều chúng ta thường có, hàng người xin cầu nguyện nhanh. Bà đã giữ áo khoác của tôi. Và bà...
Tôi nghĩ bà đang khóc. Tôi nắm tay bà. Và ở đó, có một khối ung thư bắt đầu đụng vào, nghe nó tạo ra thứ tiếng là lạ hầu như “thrrrr, thrrrr...” [Anh Branham minh họa. - Biên tập] Tôi nắm bàn tay bà và nói, “Chị ơi, chị biết mình bị ung thư không?”
Chị ấy đánh rơi chiếc khăn xuống, mũi chị bị ăn mòn. Chị nói, “Vâng, thưa Anh. Tôi đã chữa trị ở Memphis, Tennessee trong một thời gian dài. Các Bác sĩ của tôi đã bó tay.” Chị ấy khoảng 38 hay 40 tuổi, có lẽ lớn tuổi hơn một chút.
Tôi nói, “Ồ... Chị tin không?”
Chị ấy đáp, “Thưa Mục sư (Reverend) Branham...” Chính chị ấy là một [Nữ] Mục sư (pastor). Chị nói, “Tôi có... Từ khi tôi nghe nói về những Buổi nhóm của Anh, tôi luôn nói, ”Nếu như tôi có thể lôi kéo được sự chú ý của ông để ông biết rằng tôi muốn ông cầu xin Đức Chúa Trời cho tôi được lành, thì tôi sẽ khỏe mạnh.“
Tôi nói, “Xin Chúa ban phước cho lòng chị. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban thưởng cho chị điều đó.”
7
Một đêm nọ, khoảng 2 hay 3 tháng sau đó, một thanh niên chạy lên. Anh ta nói, “Thưa Anh Branham...” Hỏi tôi có biết người đàn bà mà anh ta dẫn theo không.
Tôi nói, “Không, tôi không biết.”
Đó là người mẹ trẻ của anh ấy. Chị không những được chữa lành, mà chị còn có một cái mũi. Vì thế chị ấy nói, “Khi điều đó bắt đầu, đúng như...?... hết đau chính đêm đó.” Và nói sáng hôm ấy khi chị thức dậy nhìn vào (chị đắp nó bằng một miếng vải) trong gương... Tại sao, con chị xúc động và hồi hộp. Thịt bắt đầu mọc lại. Chị không chỉ có một cái mũi được chữa lành, mà còn có cái mũi khác mọc ra từ nơi cái mũi bị ăn hết.
Chị đi đến làm chứng với Bác sĩ. Nào, hãy lắng nghe điều này, nói, “Ông còn nhớ tôi không?”
“Nhớ, nhưng điều gì đã xảy ra?”
“Ồ, tôi đã thay đổi Bác sĩ.” Và chị...
“Tôi đang chữa bệnh với Bác sĩ Jêsus.”
Và nói... Anh em biết Bác sĩ đó đã hỏi chị điều gì lúc ấy không? Hãy suy nghĩ về điều này. Ông nói, “Tôi không nghĩ là mình từng nghe nói về Bác sĩ đó. Ông ta hành nghề ở đâu?” Anh chị em... “Ông ấy hành nghề ở đâu?”
Chị nói, “Trong miền vinh hiển.” Đúng - Đúng vậy.
8
Thưa các bạn thân mến, những điều đó không đúng thì tôi sẽ cho anh em tên và địa chỉ của chị ấy. Anh em có thể viết và tự tìm đến chị ấy. Và ồ, có hàng ngàn trường hợp.
Nếu chỉ một ca duy nhất có thể được chứng minh rạch ròi được chữa lành, điều đó sẽ chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành. Đúng thế không? Bao nhiêu anh chị em ở đây được chữa lành bởi sự chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ], hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy. Cứ nhìn đi. Thấy rằng chúng ta thực hiện điều đó với một đám đông làm chứng như vậy (Hiểu không?), thế thì chúng ta hãy tin Ngài với tất cả tấm lòng tối nay.
Sau đó tôi muốn anh em tối nay làm điều này: Tin nhận Ngài là Đấng Chữa Lành của mình. Nếu các bạn bị mù, tàn tật, hay bị bệnh tim...
9
Điều tệ hại đó là, một trong những bệnh giết chết người nhanh nhất, nhanh hơn bất cứ bệnh nào khác là bệnh tim. Số 2 là - là bệnh ung thư. Số 3 là lao phổi. Đó là 3 kẻ thù chính của nhân loại ở Châu Mỹ.
Bây giờ, hãy xem đây. Tôi thấy những người ở đây, những mẹ dựa trên nạng. Tôi thấy họ đang ngồi trong xe lăn, cậu bé đáng thương đang ngồi ở đây được kéo lên. Và tôi... Tại sao, cậu ấy muốn được lên và khỏe mạnh. Tôi nhìn thấy một ông cụ đang ngồi ở ngoài đó với bệnh viêm khớp. Lúc này ông đang nhìn tôi và khóc. Ông cụ muốn được khỏe mạnh.
Nhưng những người đó có thể sống một đời bình thường ngay trong sự đau ốm của họ; Họ chịu nhiều đau đớn, cho tới khi bệnh viêm khớp tới một giai đoạn nào đó, và rồi nó - nó không còn đau đớn. Tất cả những xương đều đau đớn.
10
Nhưng thưa các bạn, song họ sống có lẽ nhiều năm. Tuy nhiên, một người có bệnh tim hay bệnh ung thư phải được giúp đỡ ngay, nếu không thì người ấy sẽ chết ngay bây giờ. Hiểu không?
Vì thế tối nay, như anh chị em đã thấy rất nhiều điều, tôi muốn những người nằm trên cáng này, những người trên xe lăn, chống nạng, và những người có người dìu đi; Tôi muốn các bạn... Tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một hàng người xin cầu nguyện trong vài phút, và bắt đầu cầu nguyện cho người đau ốm bệnh tật. Nếu - nếu các bạn được gọi lên theo thẻ cầu nguyện (A-men!), thì các bạn đi lên bục ở đây, tôi muốn các bạn tin hết lòng mình sẽ đứng dậy từ cái ghế, hay cáng, băng-ca, hay là bất cứ cái gì khác, ra khỏi bục này và bước ra đây khỏe mạnh. Hiểu không?
Bây giờ, tôi sẽ không... tôi không thể nói quý vị sẽ lành hay không, nhưng tôi chỉ có thể nói những gì Ngài bảo tôi nói. Nếu quý vị làm theo những gì Ngài Phán bảo, thì quý vị sẽ được lành. Nếu quý vị... nếu tôi mời quý vị đứng lên. Tôi không quan tâm bạn bị tàn tật như thế nào, cứ đứng lên. Cứ cố gắng hết sức. Dừng lại... Bắt đầu theo dõi những gì xảy ra. Hiểu không? Tôi chưa bao giờ thấy nó sai trật. Chờ cho đến khi Ngài bảo cho tôi biết thì tôi sẽ nói cho các bạn.
11
Tôi đã hỏi anh chị em đêm đầu tiên tôi đến đây, nếu những dấu hiệu này không xảy ra qua những Buổi nhóm, những diễn giả được tình cảm của nhiều người, những sự việc họ đã quên trong nhiều năm, những bệnh tật được tỏ ra, và tất cả những điều như thế, một cách hoàn hảo, mọi người hoàn toàn khỏe mạnh; Thế thì họ nói rằng... Nếu tôi... nếu điều đó đã không xảy ra, thì bạn có thể nói tôi là Tiên tri giả. Nhưng nếu nó đã xảy ra, tôi nói, “Dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.” Đó có phải là những gì tôi đã nói không?
Nào, tôi muốn hỏi anh chị em nó đã xảy ra không? Nếu có, hãy thành thật giơ tay lên, nếu anh chị em thấy chúng xảy ra. Cảm ơn anh chị em.
Bao nhiêu anh chị em ở đây lần đầu tiên, xin giơ tay lên? Những người ở đây lần đầu tiên? Hãy nhìn xem những người đến lần đầu. Bao nhiêu anh chị em ở đây sẽ làm chứng cho những đó ở đây, bằng cách giơ tay lên, để đồng ý rằng những điều đó thật sự đã xảy ra. Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy. Nào, những anh chị em đến lần đầu, hãy nhìn xem. Anh chị em sẽ thấy sự nhận biết rõ ẩn tình, nói với những người đó điều gì không ổn, những việc trong đời sống họ.
12
Đôi khi tôi phải vội vàng, vì lúc ấy Chúa bày tỏ cho tôi thấy 3, hay 4, hoặc 5 sự việc của một người mà họ biết. Nếu các bạn ngồi xuống trò chuyện, Nó sẽ bắt đầu lại. Tôi không có kiểm soát được về Điều đó.
Tôi muốn đọc một số Lời giờ này. Chúng ta sẽ đi vào sự hầu việc ngay chốc lát. Tôi muốn đọc từ chương 4 của Tin Lành theo Thánh Ma-thi-ơ, bắt đầu với câu 23.
Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các Nhà hội, giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.
Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.
Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.
Nào, chỉ — nói ngắn thôi, tôi muốn lấy phân đoạn này làm chủ đề. Trong Tin Lành Giăng chương thứ 17, câu 1:
Đức Chúa Jêsus Phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến...
13
Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con thành tâm cung kính cúi lòng mình với Cha ngay giờ này, để cảm ơn Cha về Buổi nhóm lớn mà giờ này đang gần kết thúc. Nguyện xin Cha làm cho giờ này là cao điểm lớn hầu cho nhiều... không chỉ nhiều, nhưng mà hết thảy những người đang ngồi hiện diện tại đây bị đau ốm, hay bị những tà linh sở hữu, có thể được giải cứu tối nay, hầu cho Danh Ngài được vinh hiển.
Cha ôi, con cảm ơn Cha về quý vị Mục sư Truyền đạo, các anh em đồng lao của con đang ngồi đây với con tối nay để thêm đức tin cho họ trong hàng người xin cầu nguyện này khi con cầu nguyện cho người đau. Con cầu xin Thánh Linh của Ngài, là Thiên sứ của Đức Chúa Trời, mà con là đầy tớ Ngài, nguyện xin Ngài đến tối nay và chứng thực sự Hiện diện lớn của Ngài có ở đây và làm nó là một thì giờ nổi bật, hầu cho mọi người không hề sợ nữa; Nhưng biết rằng Đức Chúa Trời Cực đại siêu nhiên của Thiên đàng đang ở đây giữa dân sự, và giờ này đang làm việc giữa con cái Ngài, để họ có thể... Nếu họ bắt đầu làm điều gì sai trật, họ sẽ biết rằng có một con mắt thấy mọi sự đang nhìn xem; Nếu họ muốn làm điều gì đó đúng, biết rằng Cha Thiên Thượng đang nhìn thấy họ sẽ ban thưởng tùy theo công việc họ làm. Vì chúng con gặt lấy điều chúng con gieo.
Giờ này, Chúa ôi, con cầu xin Chúa với cả tấm lòng, linh hồn và tâm trí, xin Chúa ban phước cho Buổi nhóm này ơn phước lớn, nguyện xin cho dân sự hiểu những lời này. Con cầu xin Chúa cắt bì môi miệng của đầy tớ Ngài và lòng của dân sự Ngài, hầu cho con có thể nói những điều đúng, họ có thể nghe và tin. Con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
14
Bây giờ xin hết thảy chúng ta, dành cho chỉ một — của phần kế tiếp của Buổi nhóm này, và hàng người xin cầu nguyện, chúng ta hãy ngồi xuống, hết thảy chung quanh bên ngoài. Tôi cảm ơn những bạn trẻ vì sự đối xử tốt đẹp của các bạn hay - hay là ở Hội Trại.
Còn bây giờ, đây là các bậc cha mẹ của các bạn. Nếu không phải là cha là mẹ của các bạn thì họ là người yêu những người ấy, như các bạn yêu cha mẹ mình. Họ muốn được khỏe mạnh. Tôi đang cố làm tất cả điều mà tôi có thể làm để giúp họ được khỏe mạnh. Tôi rất biết ơn sâu sắc bất cứ điều gì mà các bạn làm cho mẹ tôi nếu bà ấy đau hay có nhu cầu. Tôi biết rằng anh em sẽ cảm thấy cùng một cách như tôi.
15
Vậy thì, mọi người nghe thật kỹ. Đức Chúa Trời không bao giờ cất Đức Thánh Linh Ngài khỏi trái đất này. Đức Chúa Trời sẽ cất người của Ngài khỏi đất, nhưng không bao giờ cất Đức Thánh Linh Ngài. Anh em biết điều đó chăng? Thần đã ở trên Ê-li đã ở trên Ê-li-sê (Đúng thế không?) bội phần, đã giáng xuống trên Giăng Báp-tít. Đúng thế không? Vậy nên Đức Chúa Trời không bao giờ cất đi Đức Thánh Linh Ngài, Ngài cất lấy người của Ngài.
Ngài đã cất Con Ngài lên Trời, ban Đức Thánh Linh Ngài xuống. Ngài đã Hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta để an ủi chúng ta cho đến tận thế.
16
Tôi muốn anh em để ý rằng cùng một Đức Thánh Linh đó đã ở trong thời đại các Sứ đồ, hiện ở đây — ở đây giờ này (thì hiện tại), trong Buổi nhóm này đang làm việc giữa dân sự. Vậy thì, chúng ta cảm nhận biết điều này: rằng đó không phải là anh em của các bạn, tôi, mà chính là Chúa Jêsus của chúng ta, Đấng hiện ở đây. Chúng ta hết thảy là những đại diện cho Ngài. Vậy, chúng ta biết rằng đó là Lẽ thật. Anh em tin điều đó có thực không?
Bây giờ, Đức Thánh Linh của Ngài ở đây, Ngài thật sự đang muốn, Ngài có thể làm việc qua dân sự khi dân sự muốn để Ngài làm việc. Anh chị em tin điều đó chăng?
Vì thế, có nhiều việc mà chính Chúa Jêsus không thể làm được bởi vì sự vô tín. Đúng thế không? Nhiều việc Ngài không thể làm. Chúng ta không muốn nghĩ thế, song Ngài không thể làm điều đó bởi vì sự không tin của họ.
17
Cho nên thái độ tâm thần đúng đắn... tất cả anh em ở đây, anh em hiểu tôi muốn nói gì khi nói, “Thái độ tâm thần đúng đắn” chứ? Đó là... thái độ tâm thần đúng đắn của anh chị em hướng tới Lời Hứa Thiêng liêng (Divine promise) của Đức Chúa Trời sẽ làm cho bất cứ Lời Hứa nào xảy ra.
Hiện giờ, có lẽ anh chị em không tin điều đó. Anh chị em nói, “Ồ, đức tin của tôi yếu đuối.” Tôi không muốn thú nhận điều đó. Đừng để ma quỷ biết. Luôn luôn nói, “Tôi có đức tin tốt. Tôi tin Đức Chúa Trời hết lòng.” Hiểu không? Đừng chứng tỏ điều gì với ma quỷ.
Khi anh chị em tin nhận Ngài làm Đấng Chữa Lành của mình, đừng bao giờ hành động giống như mình bệnh hoạn hay què quặt nữa. Hãy tin mình được chữa lành. Hãy nhận lấy Lời Ngài. Rồi sẽ dựa trên Đức Chúa Trời lúc ấy mà không phải trên anh chị em. Hiểu không? Anh chị em... bao lâu anh chị em còn nhận lấy Lời Ngài, thì Lời sẽ sanh ra những gì Lời đã Hứa. Đúng thế không? Vậy thì, hãy có đức tin, tin Ngài hết lòng.
18
Chúa Jêsus ở đây đã Phán, “Cha ôi, giờ đã đến.” Vậy thì, có những thì cho mọi sự. Anh chị em tin điều đó chăng? Anh chị em gieo trong một mùa, và anh chị em gặt trong một mùa nào đó. Có những mùa khi giờ đã đến đúng cho các sự việc xảy ra. Anh em tin điều đó chăng?
Một lần giờ đã đến cho Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian bằng nước. Ngài sai đến một người tên là Nô-ê. Đức Chúa Trời làm thế gian sẵn sàng cho sự phán xét. Ngài cất đi... Giờ đã đến cho Nô-ê đi vào trong tàu.
Hãy xem. Nô-ê không thể vào tàu trước khi Đức Chúa Trời sẵn sàng cho ông đi vào. Nhưng khi giờ đã đến cho Nô-ê vào tàu, Đức Chúa Trời đã đóng cửa tàu lại đàng sau Nô-ê. Đúng thế không? Mọi cơ hội cho bất cứ ai khác được đi vào đã hết, bởi vì Đức Chúa Trời đã đóng cửa tàu.
Giờ đã đến khi Đức Chúa Trời sẽ đóng cửa cho mỗi một người của các bạn. Các bạn tin điều đó chăng? Một người chắc chắn có thể phạm tội trong ngày ân điển của mình chăng? Anh chị em tin chăng?
Nếu - nếu người nào đó... hãy nắm được điều đó ở đây. Một số quý vị Mục sư Truyền đạo đi ra ngoài đó cầu nguyện cho họ, nếu muốn. Hãy đưa họ ra bên đó. Có lẽ người nào đó bị ngất; Trời quá nóng trong tòa nhà này. Hãy mang họ ra ngoài đó để quý vị Mục sư cầu nguyện cho họ, từng 2 người một.
19
Bây giờ, nhìn lối này, thưa các bạn. Đây là Lời của Đức Chúa Trời. Nếu bạn quan tâm về được chữa lành, hãy lắng nghe những gì tôi đang nói. Hãy lắng nghe tôi.
Sa-tan làm cho con người đau ốm, tất nhiên, để tập trung sự chú ý của anh chị em khỏi những gì tôi đang nói cho các bạn. Đó là công việc của nó. Tôi đã quyết định tối nay, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, để thấy bàn tay vĩ đại của Chúa vận hành ở đây cho dù điều gì xảy ra đi nữa. Sau đó — tôi muốn anh chị em lắng nghe, vậy hãy theo dõi lối này. Hãy tập trung chú ý tôi.
Còn bây giờ, ước gì anh chị em chỉ muốn tin và nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời mà thôi.
20
Nào, để ý. Khi giờ đã đến cho Nô-ê đi vào trong tàu, cửa đã đóng lại; Nhưng chúng sẽ không đóng cho đến khi giờ đã đến. Có thể — đã có lần đến lúc cho dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi ách nô lệ Ê-díp-tô. Khi giờ của Lời Hứa đến gần, lúc đó đã dấy lên một Pha-ra-ôn không biết Giô-sép. Tại sao? Thời cơ đã đến. Họ đã kính trọng Y-sơ-ra-ên cho tới lúc đó. Nhưng giờ đã đến vì không còn sự tôn kính nữa hầu cho Đức Chúa Trời có thể mưa xuống sự phán xét của Ngài trên dân sự. Giờ đã đến.
Một lần, dân Hê-bơ-rơ, khi họ bị đưa ra xứ Ba-by-lôn... hãy lắng nghe. Giờ đã đến khi họ phải ủng hộ những gì là đúng. Vua đã ban ra một - một sắc lịnh; Ông nói rằng ai không sấp mình xuống trước hình tượng sẽ bị ném vào lò lửa hực.
Giờ đã đến cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tỏ cho thấy thái độ của mình, đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Vì thế họ xây lưng với pho tượng đó. Họ nói, “Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần tượng.” Chính là thế. Đó là lúc, giờ đã đến. Vậy nên giờ đã đến khi vua định ném họ vào lò lửa hực, thiêu chết niềm tin đó khỏi họ.
21
Đó là điều mà ma quỉ luôn cố gắng làm mọi lúc — thiêu đốt anh chị em vì điều gì đó, làm cho anh chị em đau yếu hơn khi anh chị em được cầu nguyện cho, làm cho anh chị em nghĩ mình đã đánh mất kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Nó là kẻ nói dối với anh chị em.
Giờ đã đến khi anh chị em phải đứng trên Lời Đức Chúa Trời. Đứng một mình. Nhưng khi giờ đã đến, hãy đứng ở đó. Phải có một thì giờ khi anh chị em phải phân rẽ chính mình giữa những cảm giác và đức tin của mình. Đó là thì giờ tối nay.
Giờ đã đến khi những người Hê-bơ-rơ phải đóng ấn lời làm chứng của họ bằng lò lửa hực. Tôi có thể thấy họ sáng hôm đó. Chúng ta hãy nhìn thấy ngay lập tức. Tôi có thể thấy họ sáng hôm đó. Giờ trọng đại đã đến ở Ba-by-lôn. Vua nói, “Này, hãy xem. Chúng ta có một số kẻ cuồng tín ở đây. Họ đang gây rắc rối cho chúng ta với tôn giáo của họ. Vậy chúng ta sẽ dựng một lò lửa hực ở đằng kia, và đốt nóng gấp 7 lần hơn lúc bình thường đã đốt. Chúng ta sẽ đốt cháy hết chúng.”
22
Anh chị em có thể tưởng tượng đốt cháy được Đức Thánh Linh ra khỏi một người không? Không thể được. Để ý. Tôi có thể thấy chính vua đang ngồi trên ngai...?... Giờ đã đến. Họ trói những chàng trai Hê-bơ-rơ lại, đưa đến phía trước một cầu thang và bắt đầu bước lên bục mà họ sẽ ném những người đó vào lò lửa lớn. Tôi có thể nghe Sa-đơ-rắc nói với Mê-sết, “Này, chắc... chắc anh đã cầu nguyện chứ?”
Đôi khi vì Sa-tan đưa vào lò lửa, chúng ta phải ngừng lại kiểm tra, “Chúa ôi, con thật sự tin Ngài không?” Tôi có thể nghe Sa-đơ-rắc nói, “Vâng, tất cả tùy thuộc vào giờ này.” ...?...
Nói, “Ngươi có muốn rút lại ý kiến không?”
“Không. Chúng tôi muốn đóng ấn lời làm chứng của mình bằng sự sống của chính mình. Chúng tôi đã sẵn sàng giờ này.”
Tôi có thể nghe vua Nê-bu-cát-nết-sa nói, “Nào, nếu ngươi sấp mình xuống trước pho tượng, ta sẽ đổi ý.”
“Không. Chúng tôi nhận lấy con đường chịu sỉ nhục với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ chịu đựng điều đó.” Giờ đã định, chỉ còn lại vài phút.
23
Nhiều người trong anh em đang ngồi ở đây tối nay ở trong cùng tình trạng đó: bệnh tim, bị trói buộc ở trong những chiếc xe lăn này, và trên những chiếc nạng cùng các thứ. Chỉ còn lại vào phút trong Buổi nhóm này. Hãy quyết định. Giờ đã đến cho các bạn làm điều đó. Các bạn cũng phải tin những gì tôi đã nói là sự thật, và những gì Đức Chúa Trời đã viết trong quyển Kinh thánh này; Nếu không thì bước ra khỏi đây ở trong tình trạng giống như cũ. Nhưng giờ đã đến.
Tôi có thể nghe người nói, “Được rồi. Hãy bước lên trên đó.” Sức nóng bắt đầu trở nên dữ dội hơn một chút.
Đừng lo. Nếu bạn tin nhận Ngài tối nay làm Đấng Chữa Lành của mình, Sa-tan tăng thêm sức nóng trên bạn ngày mai. Bạn đừng lo lắng về điều đó. Vâng, thưa quí vị.
Họ bắt đầu bước đến gần hơn một chút, và tôi có thể nghe người ấy nói, “Anh tin chắc mình đã cầu nguyện chứ?”
“Đúng thế.”
“Được rồi.”
Đi thẳng lên những bậc thang khoảng 1 bước. Họ bắt đầu cảm thấy ngất xỉu, giống như họ sắp đi vào. Trong một vài phút, tôi có thể thấy những người lính với những mũi gươm sẵn sàng để đẩy những chàng trai Hê-bơ-rơ này vào lò lửa hực đã được đốt nóng gấp 7 lần lúc bình thường đã đốt.
24
Để ý. Chúng ta đang vẽ ra một bức tranh tối tăm kinh khủng ở dưới đây. Chúng ta hãy quay máy ghi hình lại lối này.
Ôi chao. Luôn luôn khi có điều gì đang xảy ra ở dưới đây thì cũng sẽ có điều gì đó xảy ra ở trên đây. Luôn luôn có 2 phía của nó, anh em biết đấy. Khi Sa-tan hành động, Chúa Jêsus cũng hành động. Bất cứ lúc nào anh em đầu phục đức tin của mình, đó là cách nó xảy ra. Hãy dâng điều đó cho Đấng Christ.
Chúng ta hãy nhìn lối này. Anh em biết, tôi có thể thấy Ngài đang ngự trên đó trong sự uy nghi của Ngài. Mặc chiếc áo Tế lễ của Ngài đang nhìn xuống.
Tôi thấy bên phải Ngài là một Thiên sứ Lớn, Thiên sứ Trưởng Gáp-ri-ên. Người đến để hủy diệt, tuốt gươm ra. Người nói, “Thưa Chủ, Chủ đã nhìn xuống thành Ba-by-lôn chưa? Dân Ngài đang làm chứng cho Ngài ở dưới đấy. Giờ đã đến để cho họ chịu đựng, và họ sẽ làm chứng. Nhưng đám người đó sẽ đẩy họ vào lò lửa hực. Xin để tôi đi xuống đó. Tôi sẽ làm sạch những người ấy.”
Tôi nghĩ Ngài có thể làm thế. Vâng, thưa quí vị. Ngài Phán Ngài sẽ cho Thiên sứ Ngài đóng trại xung quanh những người kính sợ Ngài.
25
Tôi có thể nghe Thiên sứ Gáp-ri-ên nói, “Tôi sẽ đi xuống đó, và sẽ xóa sạch Ba-by-lôn khỏi bản đồ nếu Ngài cho phép tôi đi. Ngài đã cân nhắc chưa?”
Tôi có thể nghe Chủ nói, “Được, Gáp-ri-ên. Ngươi là Thiên sứ tuyệt vời. Ngươi đã vâng lời Ta, và ngồi bên hữu Ta từ Ngài Ta tạo ngươi. Nhưng Ta không thể để ngươi đi. Thật sự không thể để ngươi đi.”
Rồi tôi thấy một Thiên sứ khác đi xuống lối này. Anh em biết, Đức Chúa Trời có những Thiên sứ trên Thiên đàng vâng lệnh Ngài. Tôi có thể thấy Thiên sứ khác đến gần, nhìn Ngài, Người được sai đi. Người tên là Wormwood. Người bay xuống. Người kiểm soát tất cả các dòng nước.
Tôi có thể nghe người nói, “Lạy Chúa, dưới Ba-by-lôn con cái Ngài đã làm chứng, và họ sẽ bị ném vào lò lửa hực sáng nay. Hầu hết họ ở đó. Tôi đã đứng bên Ngài từ khi Ngài tạo dựng tôi. Tôi có quyền trên các dòng nước. Trong cơn đại hồng thủy, tôi đã phá vỡ các nguồn của vực, tôi quét qua khắp đất và hủy diệt cả thế gian bằng nước. Xin để tôi đi xuống đó sáng nay. Tôi sẽ xóa sạch mặt nó khỏi trái đất.” Tôi tin Ngài có thể làm thế, phải không?
Tôi có thể nghe Ngài Phán, “Không thể để ngươi đi. Ngươi là Thiên sứ tốt, nhưng Ta không thể để ngươi đi.”
26
“Ngài đã xem xét chưa?”
“Rồi. Suốt đêm Ta đã quan sát họ.” Thưa anh em, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, tôi biết Ngài chăm sóc tôi. Ngài đang nhìn anh em. Ngài thấy đức tin của anh em nhiều thế nào, anh em có đức tin chừng nào. Ngài muốn thấy anh em có loại quan điểm gì. Giờ đã đến lúc này. Anh em sẽ làm gì?
Ngài Phán, “Ta đã coi sóc họ suốt đêm, Ta đã nghe lời cầu nguyện của họ. Các ngươi là những Thiên sứ tốt của Ta, nhưng Ta không thể để ngươi đi, vì Chính Ta sẽ đi.” A-men!
Tôi có thể thấy Ngài đứng dậy từ Ngai của Ngài, chiếc áo Thầy Tế lễ rơi xuống quanh Ngài. Tôi có thể thấy Ngài Phán, “Hãy đến đây, hỡi gió đông, gió tây, gió bắc, gió nam.”
Mọi vật vâng lời Ngài. Tôi có thể nghe Ngài Phán, “Hãy đi qua đây.” Đám mây giông to lớn xuất hiện ở đằng xa. Tôi có thể thấy Ngài cuộn mây tới Ngai Ngài và bước qua trên đó. Ôi chao. Bước đến nắm lấy một tia sáng ngoằn ngoèo, đi qua Cây Sự sống và bẻ ra một nhánh.
“Thưa có việc gì vậy?”
“Ta sẽ đi xuống Ba-by-lôn sáng nay. Dân Ta đã làm chứng. Ta cũng làm chứng.”
27
Chà, chao ôi. Vào lúc đó Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đi vào lò lửa hực với đức tin của họ — bênh vực cho Chúa. Gần như lúc họ đi vào lò lửa, có một Người thứ tư giống như Con của Đức Chúa Trời đứng ở đó đang quạt tắt bằng những ngọn gió mạnh.
Ôi chao. Mắt Ngài chú vào chim sẻ. Nếu Ngài đến mọi cách từ sự vinh hiển đến Ba-by-lôn cho 3 người con Ngài, phương chi Ngài sẽ đến Phoenix tối nay để cứu những người đang ngồi ở đây bị trói buộc. Giờ đã đến. Cha ôi, giờ đã đến.
Giờ đã đến cho anh em. Anh chị em hãy quyết định giờ này.
28
Giờ đã đến cho một số người phung lần nọ, khoảng 4 người đang ngồi ở cổng thành. Dân Sy-ri bao vây thành Giê-ru-sa-lem, hay Sa-ma-ri. Họ không biết làm gì. Họ bị phung; Họ không thể đi vào và ngồi bên ngoài cổng thành. Họ nói, “Tại sao chúng ta ngồi đây chờ chết?” A-men!
“Tại sao chúng ta ngồi đây chờ chết?”
Trong thành này, người ta đang nấu con cái của nhau để ăn. Anh chị em còn nhớ trường hợp đó. Dân Sy-ri đã đóng trại khắp chung quanh, khiến họ phải chết đói. Chỉ có 2 con đường. Họ nói, “Nếu chúng ta đi vào thành, thì không có gì để ăn ở đó. Nếu chúng ta ngồi đây, chúng ta chắc sẽ chết.”
Nhiều anh chị em đang ngồi ở đây cũng giống như vậy vậy tối nay. Anh chị em đã đi đến Bác sĩ. Ông ấy đã làm mọi thứ có thể làm cho anh chị em. Nếu anh chị em trở về, ông ấy không thể làm nữa; Ông đã nói với anh chị em như vậy. Vậy thì tại sao anh chị em ngồi đó chờ chết?
Họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu họ đi xuống trại kẻ thù, nếu chúng tha cho, thì họ sẽ sống. Nhưng nếu chúng giết họ, thi họ sẽ chết. Dù sao đi nữa, ngồi đó họ sẽ chết. Vì thế họ muốn chụp lấy cơ hội. Chúng ta có thể gọi đó là một sự chết đói ngay. Họ đi đến quyết định nhanh chóng.
29
Anh chị em cũng phải có cùng cách đó tối nay, một quyết định nhanh chóng bây giờ. Hãy chọn ngày anh chị em sẽ hầu việc. Nhận lấy Lời của Đức Chúa Trời. Lời đã được rao giảng; Những dấu hiệu đã được thực hiện; Đức Thánh Linh ở đây; Thì giờ... giờ đã đến để quyết định giữa dân sự. Đức Chúa Trời có thể làm gì hơn nữa? Ban xuống những những dấu kỳ phép lạ, sự nhận biết trước, chứng minh nó một cách khoa học, đưa nó lên một bức hình, gởi đi khắp thế giới. Hàng ngàn lần ngàn người đang làm chứng. Những người khác được chữa lành. Còn anh chị em thì sao?
Họ đứng dậy giữa đêm và bắt đầu đi xuống, bước đi bởi đức tin hướng tới chỗ của quân Sy-ri. Đức Chúa Trời tôn trọng đức tin của họ. Ngài khiến một trận bão lớn đến trên sa mạc, gầm thét, đuổi quân Sy-ri chạy. Họ đi thẳng vào. Họ ăn no nê, uống rượu, và vui vẻ. Chà, họ không chỉ cứu sự sống của mình, mà còn cứu cả thành phố.
Nhiều người ở đây bị bệnh tim, nhiều người bị lao phổi, nhiều người bị trói buộc trong xe lăn. Tại sao, tại sao các bạn ngồi đó chờ chết? Giờ đã đến cho các bạn quyết định lúc này. Đức Chúa Trời không thể làm gì nữa về điều đó, nó tùy thuộc các bạn. Các bạn phải tự quyết định. “Tại sao chúng ta ngồi đây chờ chết?”
30
Hãy xem, anh chị em không được mời để đi xuống, anh chị em không phải đi xuống trại quân của kẻ thù. Anh chị em đến với nhà Cha nơi Ngài đang trông đợi anh chị em tối nay. Ngài muốn anh chị em đến. Ngài đã ban Con Ngài; Ngài đã chết; Ngài đã đặt cọc ở đó cho anh chị em được chữa lành. Giờ đã đến cho anh chị em quyết định lúc này. A-men! Giờ đã đến.
Một lần có người đàn bà bị bệnh băng huyết trong nhiều năm. Huyết trong người bà chảy ra không thể nào làm cho nó ngừng lại được. Bà đã tiêu tốn hết tiền để đi Bác sĩ, mà họ không giúp ích gì. Bà nói trong lòng, “Nếu ta có thể thấy được Người ấy, và chạm được vạt áo Ngài, ta sẽ khỏe mạnh.”
31
Cuối cùng giờ đã đến. Họ nghe một tiếng ồn ở dưới đó, một con thuyền đáp tới. Một người đàn bà trẻ đến đây, chà, cố gắng băng qua đến chỗ Ngài. Đó là gì? Giờ ở đó; Cơ hội là đây. Bà đi đến, chen lấn qua đám đông. Những người lớn tuổi nói, “Hãy trở lui. Họ sẽ đẩy chị ra khỏi đền thờ.” Bà cứ chen lên. Bà không để ai cản lại.
Một số người nói, “Thời đại phép lạ đã qua rồi.” Điều đó không ngăn được bà. Bà cứ chen vào. Giờ đã đến cho bà chạm đến. Chỉ thế thôi. Bà chen giữa 2 chân họ, bằng bất cứ cách nào bà cũng chen qua cho tới khi bà có được điều lòng mình ao ước. Bà chạm vạt áo Ngài. Và lập tức (A-men!) bệnh mất huyết ngừng lại. Giờ đã đến. A-men! Giờ đã đến.
Mong chúng ta có một chút thì giờ về điều đó, nhưng chúng ta phải ngừng lại bây giờ.
32
Hãy xem. Giờ đã đến bây giờ là lúc anh chị em phải quyết định. Tôi đưa ra thách thức này cho bất cứ ai để tin nhận Lời của Đức Chúa Trời, cho dù anh chị em có điều gì không ổn, nếu anh em có tấm lòng đúng đắn với Đức Chúa Trời, Hứa Đức Chúa Trời rằng anh chị em sẽ hầu việc Ngài, và rồi nhận Lời Ngài. Đừng để ý với những kết quả mà anh chị em có lúc ấy, chỉ tin mà thôi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó xảy ra. “Bất cứ điều gì các ngươi ao ước, khi các ngươi cầu nguyện hãy tin đã nhận được và sẽ được ban cho.” Anh chị em sẽ có được điều mình cầu xin nếu anh chị em tin mình nhận được. Anh chị em hiểu điều tôi muốn nói không? Giờ là đây.
“Cha ôi,” Chúa Jêsus Phán, “Giờ đã đến... hay, giờ đã đến.” Giờ đã đến khi thế gian đầy những kẻ nhạo báng, giống như Kinh thánh đã nói: “Hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành.” Giờ đã đến. Giờ đã đến khi những dấu hiệu sẽ theo những kẻ tin. Giờ đã đến cho Hội thánh tiến lên hay lùi lại. Anh chị em phải quyết định. Không đúng sao? Giờ đã đến.
33
Giờ đã đến bây giờ cho Buổi nhóm Phục hưng này đến lúc kết thúc. Thưa anh chị em Cơ-đốc, với tất cả tấm lòng của tôi yêu thương dành cho anh chị em, tôi không biết Chúa Jêsus của chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khác như thế nào để mang đức tin của anh chị em tới chỗ được chữa lành. Đúng thế không?
Hãy nhớ, trong thời gian Ngài còn thi hành chức vụ của Ngài, Ngài đã đi qua hàng trăm hàng ngàn người, tàn tật, đui mù, và mọi thứ bệnh khác, bước ngay bên họ, bởi vì họ không có đức tin để được lành. Ngài Phán... Đi bộ ngay bên Ao Bê-tết-đa nơi mà một đám đông đang nằm đó, đui, què, bại liệt mà chỉ có một người được chữa lành là người đau yếu trong suốt 38 năm, và Ngài đi qua đám đông đó. Đúng thế không. Giăng 5.
Họ đã chất vấn Ngài. Ngài Phán, “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Con có thể làm điều chi Cha đã làm rồi.”
Vậy thì, vấn đề là gì? Người đó tin. Họ đã tin. Họ tin nhận điều đó. Lúc đó Đức Chúa Trời tỏ cho thấy khải tượng với Con Ngài, Con Ngài bày tỏ nó..
Ngài Phán, “Này, những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm, và làm lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.” Đúng thế không? Bây giờ, cùng những những dấu kỳ phép lạ giống như vậy ở đây. Chúng ta chỉ phải đến gần, vì đã trễ rồi. Tôi rất tiếc đã kéo dài điều này.
34
Bây giờ, hãy xem, thưa các bạn thân mến, một lần nữa tối nay giờ đã đến ở đây lúc này. Giờ đã đến để đưa ra một quyết định. Giờ đã đến vì tôi phải gọi một số người lên.
Con trai nhỏ tôi nói, “Ba ơi, con vừa làm đầy thẻ cầu nguyện trong những cái túi và phát ra cho họ ở khắp nơi.”
Tốt lắm. Tôi muốn anh chị em hết thảy đều — sẵn sàng lúc này để được chữa lành. Tôi tin hết lòng rằng Chúa sẽ giúp đỡ anh chị em.
Chị nghĩ gì về đứa bé đó? Chị tin hết lòng chứ? Cháu bé tin chứ? Còn chị, chị tin hết lòng chứ? Và cháu ở đó, cháu tin chứ? Chị tin, tôi biết chị tin. Chị tin hết lòng không? Chị tin không? Qua cách đó, chị tin hết lòng không?
35
Nào, hãy xem. Chị làm điều này: chị làm... Giờ này... Phao-lô nói, “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.”
Nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã đến với tôi và Phán rằng tôi được sanh trong thế gian này để cầu nguyện cho người đau (Hiểu không?), rằng tôi sống để cầu nguyện cho người đau trên khắp thế gian. (Tôi đang làm một người của... một chuyến đi khắp thế giới hiện giờ.) Ngài Phán rằng khi tôi cầu nguyện cho dân sự, đừng... Đừng nói điều gì khác về điều đó.
Kinh thánh nói, “Nếu họ đặt tay trên người đau thì người đau được lành.” Chúa Jêsus đã ban Lời Ngài, và Ngài đã chữa lành người đau trong nhiều cách.
Lúc ấy tôi đã hỏi Ngài rằng họ sẽ không tin tôi, Ngài Phán, “Ngươi sẽ được ban cho 2 dấu hiệu như Tiên tri Môi-se đã được ban cho 2 dấu hiệu.”
Vậy thì, điều đó không phải là việc dễ dàng cho tôi nói, bởi vì đó là... Tôi phải nhận lấy Lời của Thiên sứ đó bằng Lời Ngài. Tôi nhận lấy Ngài ở Lời Ngài. Người đang xác thực giống như vậy.
36
Chẳng khác gì tôi yêu mến anh chị em ở đây, ước mong tôi đã thấy và biết anh chị em gần với chúng tôi, đến đây và bị đau đang nằm ở đây trong... và khắp nơi đang cố thoát khỏi bệnh lao phổi và các bệnh tật, làm sao tôi... lòng tôi đau đớn với anh chị em, tôi thật muốn anh chị em được mạnh khỏe biết bao.
Xin hãy tin, nếu Đức Chúa Jêsus Christ ở đây, nếu Ngài đứng ngay tại đây dâng lời cầu nguyện cho toàn thể đám đông này, và anh chị em đồng lòng tin, Đức Chúa Trời sẽ chữa lành mọi người trong tòa nhà này. Ngài sẽ làm điều đó.
37
Giờ này, tôi sẽ có - có — tôi sẽ gọi một hàng người xin cầu nguyện, gọi lên một số người và cầu nguyện cho họ. Tôi không biết, tôi sẽ chỉ làm những gì Chúa bảo tôi làm tối nay. Tôi không biết như thế nào để...?...
Bao nhiêu anh chị em muốn được cầu nguyện cho, Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy? Chà, chao ôi. Nhiều hàng trăm người.
Nào, hãy xem, anh chị em thân mến, tôi - tôi... tôi mong mình có thể đi xuống và đưa từng người lên bục đây, anh chị em đứng yên ở đây. Tôi nhận biết điều đó dẫn đến đức tin. Chắc chắn vậy. Điều đó sanh ra đức tin. Khi anh chị em được nói về bệnh của mình và đại loại như vậy, đôi khi những sự việc trở lại trong đời sống anh chị em, và những điều mà anh chị em đã làm. Thật vậy. Nhưng đúng như Đức Chúa Trời đã cho những người nầy ở trên bục, Ngài cũng sẽ làm như vậy với anh chị em ở ngoài đó. Anh chị em tin điều đó không?
Bây giờ, mọi người hãy kỉnh kiền. Bao nhiêu anh chị em sẽ tin hết lòng, và đang cầu nguyện ở ngoài đó để Chúa chữa lành cho mình? Tốt lắm. Tôi tin rằng Ngài sẽ chữa lành giờ này.
38
Chúng ta hãy cúi đầu. Anh hay chị, người nào đang dạo đàn ở đó, tôi muốn anh em chơi bài “Xin Ở Cùng Tôi” ngay bây giờ. Tôi thật sự cảm thấy Thiên sứ của Chúa ở gần giờ này.
Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, tối nay chúng con yêu Ngài, Chúa Jêsus yêu dấu ôi. Chúng con yêu Ngài rất nhiều. Ngài đã yêu chúng con trước và ban cho chúng con chính Ngài. Và giờ này, tối nay, đây là sự mua chuộc bằng Huyết Ngài ở đây trước con, nhiều người đau yếu, tàn tật. Chúa ôi, con biết rằng nếu Chúa không giúp, sẽ có nhiều người sẽ không còn ở đây trong vài ngày tới. Họ sẽ phải di qua bên kia bức màn [chết]. Cha ôi, giờ này con cầu xin Cha cứu họ. Nếu họ không phải là những Cơ-đốc nhân, xin cứu họ, để Ngài sẽ đem họ về nhà được vinh hiển.
Cha ôi, con cầu xin điều đó dù sao đi nữa, để trong khi con đang hầu việc bời Đức Thánh Linh Ngài tối nay với dân sự Ngài, hầu cho họ sẽ thấy và tin bằng cả tấm lòng; Nguyện xin đây là một đêm trọng đại. Cha ôi, con cầu xin cho những người ở đây — bị trói buộc trên ghế, mang nạng, trên cáng, giường. Chúa ôi, họ thật sự đau yếu, Ngài biết từng người một. Xin ban cho con được ơn trước họ, Chúa ôi. Hầu cho họ có thể nói, “Ồ, tôi - tôi sẽ... tôi sẽ tiếp nhận Lời Ngài vì điều đó.” Chúa ôi, con đang cố gắng nói cho họ đó là Lời Ngài, không phải là lời của con. Tối nay, xin nhậm lời, Chúa ôi, để những việc lớn có thể được hoàn tất vì sự vinh hiển của Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ. Con cầu xin trong Danh Ngài. A-men!
39
Được rồi. Billy Paul có bên trong không? Gì vậy? ... Bao nhiêu anh chị em có thẻ đã phát ra? 100? Chữ gì? Được rồi. Tôi sẽ nói cho anh chị em biết chúng ta sẽ làm gì, thẻ bắt đầu bằng chữ Z.
Họ phát ra ngày hôm nay là thẻ mang chữ Z. Mỗi ngày chúng ta phát ra rất nhiều... Thế thì tôi không lấy tất cả, Anh Hall và họ lấy chúng hôm sau và cầu nguyện cho hết thảy. Vậy nên mỗi đêm, chúng ta phát ra một - một số thẻ mới.
Nếu chị muốn, cứ đàn dạo bài đó trong khi tôi cầu nguyện cho người đau, nếu chị muốn. Tôi thật thích bài đó, còn chị? “Xin Ở Cùng Tôi.” Đức Chúa Trời nhậm lời rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta.
40
Giờ này, tôi muốn hết thảy anh chị em ở ngoài đó, bất kể ở đâu, tôi muốn... Nào, nếu thẻ cầu nguyện của anh chị em được gọi, tôi muốn anh chị em lên để - để xếp hàng. Nếu không: cho đến khi được gọi, cứ ở chỗ mình và chờ đợi. Hãy cung kính. Và rồi, cứ giữ sự cầu nguyện. Cứ giữ sự cầu nguyện. Nói, “Chúa ôi, con tin mọi sự đã được nói. Con tin Lời Ngài. Con tin Điều đó hết lòng. Con tin Anh Branham đã nói với con lẽ thật, con tin rằng con sẽ được lành mạnh ngay giờ này.”
Còn bây giờ, với những anh chị em còn lại ở gần, khắp bên ngoài, hãy nhớ giờ này, cho phép tôi làm điều này, vì điều này thật hợp pháp. Tôi không chịu trách nhiệm với những người phê bình, vì những bệnh tật đi ra từ người này qua người khác. Anh chị em biết điều đó...
Bao nhiêu anh chị em biết đó là thật? Đã có mặt trong những Buổi nhóm khác và thấy... Chúng sẽ đi thẳng từ người này sang người khác. Vì thế giờ này, nên nhớ, bệnh ung thư, hay bất cứ bệnh gì khác, hay động kinh, hoặc điều gì đó, đi vào trong hàng, đó là... Nếu anh chị em không kỉnh kiền, tôi - tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Anh chị em có thể mang bệnh nhân tới bục, nhưng nếu đó là một linh bất kính, chắc chắn nó sẽ không ra. Đúng thế. Vì Ngài Phán, “Nếu ngươi khiến dân sự tin ngươi,” vậy nên tôi có thẩm quyền từ Cha Thiên Thượng của tôi để cầu xin và tin rằng Ngài sẽ làm điều đó. Nhưng nếu người đó bất kính, tôi không có thẩm quyền, không có đức tin cho nó chút nào. Hiểu không? Chính những người ấy phải kỉnh kiền. Vậy chúng ta hãy...
Đó là gì? Mời anh em cầu nguyện cho...?... bây giờ...
41
Xin mọi người ở trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy bắt đầu ở ngoài đó. Chúng ta hãy bắt đầu với số 1, bắt đầu từ số 1 và xếp ở trên đây. Thẻ cầu nguyện số 1. Tốt. Rồi Z số 2, số 3, số 4, số 5, ở dưới, số 6, số 7, số 8. Bao nhiêu anh chị em có thể đưa xuống ở dưới, Anh Sharritt? Khoảng 10 hay 15, xếp hàng ở dưới đó.
Được rồi, mọi người hãy kỉnh kiền. Lấy 10 số đầu tiên, vậy anh sẽ không lấy hết... mọi người phải đứng một thời gian dài, vì ít khi chúng ta làm cho hết chừng đó. Vâng, Đúng thế, thưa quí vị. Cảm ơn anh. Được rồi...?... Billy, hãy kiểm tra tất cả những người đứng dọc theo đây. Một số người đó hầu như không nghe được. Nhìn dọc theo những người này và thấy có người nào trong những người tàn tật ở đây có thẻ cầu nguyện không. Nếu họ có, thì anh đưa họ lên chỗ của họ. Z-1 đến Z- 10 hay 15, nơi nào dọc theo đó. Hãy kiểm tra hết thảy những người ấy.
42
Tôi đã gọi ở đây 2 hay 3 đêm, và tôi đã muốn thấy người nào đó đứng dậy ở đây, tôi... Có lẽ điều đó thì ích kỷ. Có lẽ tôi không nên làm thế lúc này, xin Chúa tha thứ... [Băng trống. - Bt] ...
Hãy thật kỉnh kiền, và cung kính hết lòng giờ này. Tốt lắm.
Bây giờ, một số... nếu họ có... tôi đã gọi nhiều người lên đó không? Chúng ta... đôi khi chúng ta... Nó - nó hơi chậm, và phải chờ đợi một chút.
Tối nay, dĩ nhiên, đó sẽ là điều hơi lạ. Anh em Mục sư Truyền đạo đang ngồi trên bục giảng ở đây, và tôi sẽ ý thức về điều đó; Họ là những người của Đức Chúa Trời.
43
Nhưng anh chị em có nhận biết... Thưa các bạn, hãy nhìn đây, từ phía này đang đến những linh, từ phía này đang đến những linh, ở đây đang đến các linh, và ở đây đang đến các linh. Quyền năng có thể dễ dàng trở nên bị xáo trộn. Anh chị em có nghĩ vậy không? Là thế đấy. Chúng ta thậm chí có...
Anh chị em để ý, về giờ của ban đêm, tôi thường quay người bệnh quanh lối này để nói chuyện. Anh chị em biết đó là gì không? Để cho lưng tôi quay lại với tất cả anh chị em. Hiểu không? Điều đó có thật.
Tôi muốn anh chị em... Khi anh chị em đứng ở đây tối nay, cầu nguyện. Ở dưới đó trong hàng người xin cầu nguyện, tôi muốn hỏi mỗi người trong các bạn có tin hết lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho các bạn khỏe mạnh không? Các bạn tin chứ tin hết lòng chứ? Tốt lắm.
44
Hãy đến đây. Đến đây, anh ơi... anh tin hết lòng chứ? Anh tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời... Ngài đã chết để làm cho anh khỏe mạnh chứ? Anh tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời chứ?
Được rồi...?... Anh có nhiều bất ổn. Một là mắt anh trở nên yếu đi...?... Nó trở nên cứng. Con ngươi đang trở nên cứng. Thần kinh thị giác đang chai đi. Đó là điều đang có hiện giờ. Như tôi...?...
Bây giờ, anh tin nếu tôi cầu xin Chúa, anh ơi, thì Ngài sẽ ban cho anh lời cầu xin của anh chứ? Ồ, anh tin điều đó không?
Được rồi, chúng ta hãy cúi đầu. Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Đấng Tác Gỉả của Sự sống Đời đời và Đấng Ban cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban ơn phước của Ngài trên người này và chữa lành anh. Xin cho anh nhận lãnh những ơn phước của mình ngay giờ này, rời khỏi bục và được khỏe mạnh, chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus Christ, Con Ngài. A-men!
Được rồi, anh ơi. Hãy về nhà...?...
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Bây giờ, mọi người kỉnh kiền.
45
Anh em cứ ở trong sự cầu nguyện, nếu muốn. Hầu như... khó kinh khủng. Tôi không cố... Tôi rất ý thức, không... Như anh em tin, Đức Chúa Trời biết, anh đang tin. Nhưng anh thấy, anh là con người. Anh có một linh. Và linh đó đang vận hành mọi cách như thế. Nó giống như...?...
Được rồi, thưa chị. Chị đến giờ này. Tôi muốn chị nhìn ngay lối này, chị ơi. Tôi muốn chị tin hết lòng. Hầu như là điều hơi khó, nếu không thì tôi không thể có được sự xức dầu đúng như cách phải có. Chị hiểu không? Tôi - tôi muốn chị - chị tin tôi.
Chị biết, nhiều lần Chủ của chúng ta... Đôi khi Ngài cất một người ra từ đám đông, đi ra ngoài thành phố, đứng ở đó và trò chuyện với người ấy. Còn nhớ điều đó không? Thấy không?
Có lần, có một đám đông đang khóc lóc than vãn. Một bé gái vừa mới chết. Ai nấy rối reng. Chúa Jêsus đuổi hết ra khỏi nhà, đem cha mẹ cùng với một vài môn đồ thân cận của Ngài — Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng — vào trong phòng, cầm tay bé gái, gọi nó sống lại. Anh chị em nhớ việc đó không?
46
Thế rồi, điều đó cũng được Thánh Phi-e-rơ thực hiện khi Đô-ca chết. Anh chị em còn nhớ không? Các bà góa ở đó than khóc bởi vì bà rất tốt với họ. Phi-e-rơ bước vào thấy họ khóc lóc; Người bèn đuổi họ ra ngoài nhà để tìm xem Đức Chúa Trời muốn làm gì.
Thế thì đây nầy. Hàng trăm người đang ngồi đó, muốn xếp vào hàng ấy. Hiểu không? Người phải...?... Điều đó hầu như khó khăn.
Tôi vừa mới nói chuyện với anh chị em giống như Thầy trò chuyện với người đàn bà bên giếng. Nào, chúng ta là người lạ, phải không chị? Chúng ta không biết nhau. Chúng ta là người lạ với nhau trong đời. Nếu có điều gì được tỏ về đời sống của chị, nó sẽ phải đến qua sự siêu nhiên. Đúng thế không?
47
Tôi - tôi tin chị là một Cơ-đốc nhân. Tôi tin chị là một phụ nữ Cơ-đốc, và chị đã đến vài lần. Chị lo lắng kinh khủng về điều gì đó. Vì sự bồn chồn lo lắng của chị là — loại lo lắng bất an. Đúng thế không? Chị cũng là người mang lấy lo phiền của người khác, phải không? Chị băng qua những cây cầu trước khi chị đến với họ và nhắc đến điều đó. Không đúng thế sao? Vậy thì hãy xem, nó luôn luôn xảy ra trước... Điều gì cản trở chị như ở đó, bởi vì chị đã dự định mà không hề xảy ra cách ấy. Chị dự định điều gì đó trong đầu sẽ xảy ra, mà lại không xảy ra, nó chỉ xảy ra cách ấy. Đúng thế không? Chị...
Giờ này, nó ngừng lại trên tôi một lát. Hầu như khó. Bây giờ, xin mọi người hãy ở trong sự cầu nguyện.
Này, chỉ nhìn lối này, chị ơi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với chị (Hiểu không?), chỉ để tiếp xúc với linh của chị. Tôi thấy một sự hiện thấy đến có một bé gái. Và tôi - tôi... Nó chỉ... Tôi phải nói như nó đang đến (Chị hiểu không?), hay là tôi - tôi không nắm bắt được điều đó. Nào, cứ giữ sự cầu nguyện.
48
Chị ý thức điều gì đó xảy ra ở đây, phải không? Chị ý thức. Chính là Đức Thánh Linh của Chúa... Chị tin điều đó không? Đúng thế. Tôi thấy nó đang trở lại lúc này. Ồ, vâng, chị- chị có điều gì... Nó ở trong chị... Không, chính - chính là dạ dày của chị, phải không? Chị bị đau dạ dày. Đúng thế không? Đúng. Tôi - tôi thấy thức ăn và các thứ mà chị không thể tiêu hóa nó được. Đúng không? Nó là điều gì giống như...?... khiến cho chị giống như có sự co thắt trong dạ dày, sự sôi sục, ợ chua, và răng chị yếu đi, gây cho chị bị đau đầu liên tục và các thứ. Đúng thế không? Thật vậy không? Không phải tôi đang trò chuyện lúc này. Đó là Điều gì khác trò chuyện. Đó là Thiên sứ của Chúa.
Chị tin tôi là Tiên tri của Ngài không? Chị sẽ làm theo tôi như Tiên tri của Ngài chứ? Chị hãy đi và ăn thứ gì chị thích, dạ dày của chị đã ổn. Chị được chữa lành giờ này. Xin Chúa ban phước cho chị. Xin Chúa ban phước cho chị.
49
Tôi cảm thấy bệnh đau dạ dày khác hay điều gì đó ở ngay đây, đang di chuyển ở nơi nào đó, cùng một lúc chị được chữa lành. Nào, chờ một chút. Những linh đồng cảm với nhau, Điều đó đúng trong cách này. Tôi có thể nói cho biết điều đó. Tôi có thể thấy 2 linh đang băng qua. Nơi nào đó có một - linh đi qua. Bây giờ, mọi người thật kỉnh kiền. Cứ kỉnh kiền cho tới khi tôi có thể thấy lần nữa.
Đó là những gì đã xảy ra, phải không chị? Xin Chúa ban phước cho chị...?... Chị chẳng phải là một trong những người vợ của quý vị Mục sư Truyền đạo này sao? Tôi chưa gặp chị? Đúng thế. Được rồi, chị tin vì chị ấy. Đó là đức tin của chị, điều đó đang tuôn đổ vào. Đúng thế. Đúng thế.
50
Được rồi, chị ơi, chị - chị đi tới đây. Này, có một người vợ của Mục sư đang ngồi đó. Đấy, chính là đức tin của chị, thưa anh em. Chị hiểu không? Đó là đức tin của chị. Chỉ tin một lần đi.
Nhìn xem. Một Mục sư đã làm chứng tại Buổi nhóm ngày nọ rằng Đức Chúa Trời Phán, “Ta làm một việc, mặc dầu nó được thực hiện bởi một người, tuy nhiên, các ngươi sẽ không tin.”
Đấy, tôi đang cố gắng nói đó không phải là tôi. Đức tin cả chị là điều làm cho nó hoạt động. Không có đức tin, không có gì... Chị không thể nhận được điều gì. Nhiều người đã lấy gậy đánh trên đầu Ngài và nói, “Hãy nói Tiên tri đi,” không có quyền phép cho họ chút nào. Thấy không? Nó dành cho những tin.
51
Giờ này, chị là một bệnh nhân. Nào, tôi muốn chị đi qua lối này một chút, nếu chị muốn. Tôi muốn chị đứng ngay tại đó, và tôi muốn chị làm sạch... Cứ để - để chính chị im lặng. Tôi chỉ muốn tiếp xúc với chị... Thật hơi khó một chút. Chị không hiểu điều tôi muốn nói. Này, chị là... Chúng ta là người lạ với nhau, phải không? Tôi chưa hề thấy chị. Tôi - tôi không biết gì về chị. Chúng ta chỉ gặp ở đây vào lúc này.
Vậy thì, Đức Thánh Linh rất nhút nhát, chị biết đấy, rất nhút nhát. Tôi phải tìm ơn của Ngài trước.
Thưa anh em, anh đang ngồi với tôi ngay tại đây giờ này, có thể anh hiểu... anh có thể hiểu... cảm thấy những gì tôi đang nói không? Nào, đó là Thiên sứ của Chúa đang đến với tôi giờ này.
52
Đúng, sức khỏe của chị không tốt trong một thời gian dài, phải không? Dĩ nhiên, giống như người đàn bà vừa đi qua, chị - chị bị căng thẳng, lo lắng vô cùng. Thị lực của chị không tốt. Chị bị cận thị, phải không chị? Mắt chị không thấy rõ. Chị đã như thế trong một thời gian, phải không? Và chị... Bây giờ, tôi vừa mới... Cứ nhìn lối này.
Chị - chị còn nhớ khi Thầy trò chuyện với người nào đó không? Ngài đã tiếp xúc cá nhân. Ngài sai tất cả các môn đồ đi, và một người đàn bà xuất hiện bên giếng. Đúng không? Chị nhớ chuyện đó chứ? Đúng. Ngài Phán một Lời với bà ấy, “Hãy đi gọi chồng ngươi.”
Bà ấy nói, “Tôi không có chồng.” Ngài đã bảo bà không có chồng. Đúng thế không?
Chị là một tín hữu Cơ-đốc. Chị đang tìm kiếm Đức Chúa Trời để bước đi sâu nhiệm hơn với Ngài. Tôi thấy chị đang cầu nguyện. Đúng thế đấy. Chị cũng bị bệnh dạ dày, phải không? Đúng thế. Hãy đi về nhà. Xin Chúa ban phước cho chị, và chị được lành, chị thân mến. Xin Chúa ban phước cho chị.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Mọi người hãy kỉnh kiền. Thưa các bạn, các bạn biết sự sống mà tôi lấy từ con người.
53
Được rồi, tiến lên đi, chị. Chào chị. Dĩ nhiên, tôi có thể thấy chị đang mang kính, là... không nghi ngờ gì, mắt chị có điều không ổn. Nhưng tôi chỉ muốn trò chuyện với chị một lát...?... Chị tin hết lòng chứ? Đúng thế, tôi tin điều đó. Vâng, thưa quí vị. Chị là người có lương tâm tốt. Tôi tin điều đó. Chị nghĩ điều chị cảm thấy lúc này là gì? Chị tin đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời...?... Chị - chị tin thế chứ? Đó là sự tôn kính, phải không?
Chị có những biến chứng, nhiều điều không ổn với chị. Dĩ nhiên, đây là giai đoạn của chị. Chị bị phiền phức lâu ngày. Chị cũng bị bệnh đau dạ dày.