Lời Chứng Và Đời Sống Bên Trong

Cleveland, Ohio, USA.

50-0823

1
Cảm ơn, Anh Lindsay. Chào các bạn. Anh Lindsay vừa nói với tôi, anh ấy phải ra đi sớm một chút, và vì thế chúng ta chỉ bàn về điều đó...?... Nó như thế nào. Đó là điều mà chúng ta đang nói đến.
Tôi rất vui mừng được ở lại đây tối nay, và muốn cảm ơn tất cả các bạn vì thì giờ cùng những việc tốt đẹp các bạn đã làm cho chúng tôi từ khi chúng tôi có mặt ở đây.
Hôm nay tôi có đặc ân được ngồi với quí ông Mục sư và các bà. Chúng ta đã có một thì giờ thân hữu thật đáng quí. sự Hiện diện của Chúa ở đó. Tôi ước mong sẽ nhớ đến điều đó, sự hợp tác tốt đẹp giữa hết thảy những Mục sư Truyền đạo với nhau, họ đáng yêu quí biết bao, và tử tế dường nào khi họ đến với tôi.
Hết thảy các bạn đến với tôi thật tử tế. Các bạn đã làm rất nhiều việc, tôi thực sự không thể nhắc nhở ở bục giảng đây. Nhưng tôi chắc rằng mọi anh em đều biết nó là gì. Và từ nơi sâu thẳm của đáy lòng tôi rất biết ơn về những gì các bạn đã làm.
2
Thậm chí cách đây một lát một anh em rất tử tế với tôi. Anh ấy có một cây súng trường anh em muốn cho tôi xem. Anh ấy chạy ra ngoài đó và lấy trong xe hơi rồi nói, “Chỉ cầm như thế nầy và bóp vào đây...?...” Nhưng điều đó rất tốt. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh ấy, và có cái khác...?...
Một anh em khác đến đưa tôi lên trong một chiếc tháp to lớn, ở trên đây hôm nay, 2 người, ở trên đây anh em có thể nhìn thấy cả thành phố. Những việc tốt thật nhỏ...
Tối qua khi tôi về nhà, có 2 chiếc bánh ngọt đang đặt ở đó và một cái bánh nướng nhân anh đào. Và lòng tôi như đầy hoa...?... Thật quá tốt. Tôi thật cảm kích điều đó.
Và tôi... Mọi người đều tử tế. Tôi nói với anh em về người dân Cleveland, tôi thấy điều nầy: Họ làm nhiều hơn nói. Cho nên đó là điều tốt nhất. Làm có ý nghĩa hơn nói, dứt khoát vậy. Đúng thế.
Một người trẻ tuổi nói với bạn gái của mình. Anh ta cứ nói với cô gái anh yêu cô nhiều biết chừng nào, và anh - anh ta rõ ràng hoàn toàn không đúng như thế. Cô ấy nói, “Nầy, anh yêu quí, nếu anh thực sự hành động thay vì nói...” Do đó... Đúng thế. Hoàn toàn chính xác... Thay vì nói...
3
Vậy thì, chúng ta chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta tối nay để ban phước cho chúng ta, ban cho chúng ta những ơn phước của Ngài, tôi tin chắc vậy. Bây giờ, tôi...?...
Ngài cắt đứt điều đó với họ. Hay tôi cắt đứt. Người nào đó đã cắt đứt điều đó dù sao chăng nữa. Chúng ta có thể... Đừng tin... Bây giờ, chúng ta đang bắt đầu ở nơi nào đó...
Giống như ánh sáng ấy: Nó không phải là ngọn đèn để tạo nên sự sáng, chính là dòng điện ở trong sợi dây làm nên ánh sáng. Nó đốt nóng dây điện, dây điện bắt đầu nóng lên và cho ánh sáng. Nhưng nó không phải là dây điện lớn. Nó nhận lấy dòng điện ra từ đó, nó đã chết. Đó là chính là đường lối với chúng ta.
Các bạn đã biết chưa, điện... Tôi đã làm việc về điện trong 4 năm. Nhưng có — không có ai trên thế gian biết điện là gì. Điều đó không lạ sao? Không ai biết nó là gì. Họ có thể khai thác để sản xuất ra điện, họ có thể làm cho nó tạo ra ánh sáng; Họ có thể dùng điện nấu thức ăn; Họ có đun nóng lên; Họ thể dùng điện thắp sáng. Nhưng không ai biết nó là gì.
Nó là 2 mảnh kim loại cán tròn nằm với nhau liên tục, và phát ra điện. Đó là cách của nó. Khi 2 mảnh kim loại kia được đặt với nhau, đó là những gì máy phát điện mang lại.
Vì thế đó là phương cách, khi một Cơ-đốc nhân bắt đầu làm việc với Đức Chúa Trời, cán tròn với nhau, nó mang lại một năng lực không thể thấy được làm nên những sự mầu nhiệm mà không một ai trong chúng ta biết gì về nó. Chúng ta chỉ biết Đó là Đức Chúa Trời. Không phải thế sao? Đúng thế. Hãy từ bỏ chính mình và chúng ta đã chết, phải không?
4
Do đó chúng ta biết ơn tối nay Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta, ban cho chúng ta ân điển Ngài. Và giờ đây, cầu xin Ngài gia thêm ơn phước của Ngài khi chúng ta thờ phượng Ngài với nhau tối nay.
Tôi bắt đầu mệt kinh khủng. Tối hôm qua họ đã nhờ tôi. Thậm chí trước khi tôi biết mình ở đâu, tôi còn ở phía bên ngoài. Và tôi... Không có nhiều Mục sư Truyền đạo cầu nguyện cho người bệnh, mà tôi nghe người ta tuyên bố rằng có một kết quả lớn lao. Tôi rất vui mừng về điều đó.
Hãy luôn luôn luôn nhớ rằng: Khi các bạn bắt đầu mệt mỏi, hãy gọi Mục sư của bạn, hay đi đến Nhà thờ: Đi đến nơi nào đó và để một người cầu nguyện cho bạn.
Những mảnh vải nhỏ là sự tưởng nhớ của sự Chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ, Divine Healing). Nhiều anh em tin điều đó, phải không? Gởi khăn tay từ người nầy đến người khác.
5
Bây giờ, tôi tưởng là nên thông báo trước khi tôi sẽ bắt đầu lần nữa tối nay. Tôi gởi hàng ngàn băng ghi âm kia đi khắp thế giới mỗi tuần. Và những lời chứng vĩ đại của tất cả các loại đi vào từ mọi nơi. Một số lời chứng đáng chú ý nhất, đặc biệt trong vòng những người tàn tật và vân vân, họ phải chờ đợi ở đó. Và nhiều người có con cái, họ mua chúng và giữ trong cuốn Kinh thánh. Thỉnh thoảng anh em thực sự nghe tất cả các thứ việc đã được thực hiện.
Giờ nầy, tôi gởi những mảnh vải kia đến bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới hoàn toàn miễn phí. Và nếu anh em mong ước có một cái, hãy viết thư cho tôi ở Jeffersonville, Indiana, tôi sẽ hân hạnh được gởi nó ngay đến cho anh em.
Tôi có một số tài liệu cung cấp cho, mà một trong những thư ký ở Jeffersonville, ở văn phòng đã gởi cho tôi một ít hóa đơn tối hôm qua, về cách làm thế nào tin vào sự chữa lành trong Kinh thánh. Tôi tin anh em của tôi đã gởi — phát ra tối qua những gì tôi có ở đây. Chỉ còn lại một ít. Anh ấy đã gởi cho tôi khoảng một tá. Tôi đã bảo anh ấy phát ra cho người bệnh mà... Làm thế nào tin Đức Chúa Trời trên nền tảng Thánh Kinh. Mọi việc phải dựa trên nền tảng Kinh thánh.
6
Nếu anh em thực sự mong có một trong những mảnh vải nầy ở nhà, hãy gởi đến và yêu cầu. Anh em được phép nhận tự do. Và thực sự với... Đặt nó vào trong đây Công-vụ chương 19 và để tại đó. Khi sự đau ốm hay điều gì đó xảy ra ở trong nhà, tại sao...
Tôi hầu như chắc chắn không phải vì bức hình của anh em. Họ đã nói với tôi anh em sẽ lấy bức hình đó, thưa anh em tôi. Và họ nói nó không phải là những phóng viên. Vì thế tôi sẽ vui mừng nếu anh em mong muốn dành cho một cái khác. Điều đó tốt lắm, thưa anh em.
Rất nhiều lần khi những Cơ-đốc nhân, hay bầt kỳ điều gì có thể đã được thực hiện vì điều gì cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì tốt lắm. Các bạn hiểu không? Nhưng tôi không làm cho công việc của Đức Chúa Trời bị chỉ trích. Đúng thế. Được rồi, thưa anh em. Vì thế tôi - tôi thích làm điều đó... mọi thứ trong Nước Đức Chúa Trời để hoạt động một cách thực sự êm đẹp như...?... vận hành.
7
Hãy viết cho tôi, William Branham, Jeffersonville, Indiana, và tôi sẽ vui lòng gởi cho anh em một cái. Đó là... Hay là những gì anh em cần một số cho những người thân yêu của mình, để phân phát ra.
Khi anh em thấy nó, có một mảnh giấy nhỏ được sắp xếp bên cạnh, một tờ giấy nhỏ được sao lại ghi trên đó những gì để làm. Nhưng bây giờ được thay thế bằng dải ruy-băng mà chính tôi đã cầu nguyện trên mỗi cái đó. Hàng ngàn trên hàng ngàn...
Mỗi lần tôi về nhà, tôi chỉ lấy những cuộn ruy băng to, hàng trăm thước, chính tôi cắt ra trong rừng hay ở một nơi nào đó, rồi để đấy và cầu nguyện, cắt dải ruy-băng, cầu nguyện và cầu nguyện cho chúng. Và tôi tin một việc mà Đức Chúa Trời sẽ lưu tâm, là sự chân thành. Nếu anh em có sự ngay thật thực sự. Đó là những gì Thiên sứ đã Phán bảo tôi trong sự cầu nguyện, “Nếu con ngay thật và muốn có được nhiều người tin con, thì sẽ không có cái gì có thể đứng nổi trước lời cầu nguyện của con.”
8
Điều gì đó đã xảy ra cách đây một lát, và tôi... Nó được gởi đến hay điều gì đó mà tôi chư bao giờ, trong tất cả những ngày của chức vụ tôi, từng như thế nầy. Tôi... Tối hôm qua một thương gia của thành phố đã yêu cầu tôi, một anh em trong Đấng Christ. Vì lợi ích của người dân Cleveland, và hết thảy mọi người mọi nơi, dành một ngày khác cho buổi thờ phượng. Và anh ấy... Họ yêu cầu tôi tối hôm qua, Anh Bowman, một trong những Mục sư phụ tá, đúng hơn họ muốn có những Mục sư hợp tác, nếu họ muốn, nếu chúng ta muốn có buổi hầu việc.
Tôi đã nói với anh ấy tôi sẽ cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Những người quản lý, tôi đã hỏi họ và họ đồng ý. Dị nhiên, bất cứ điều gì Chúa Phán với tôi. Tôi khá mệt mỏi, song tôi phải đi.
Nhưng bất kỳ ai có thể nói với nhóm người thích quan tâm điều nầy...?... bằng cách đến. Chỉ thế thôi. Vì chiều Chúa nhật, và tối Chúa nhật. Họ sẽ thông báo điều đó, hầu như chắc chắn là ngày mai. Sẽ có những buổi thờ phượng trong một số thính phòng ở đây hay trong một sân vận động. Những buổi hầu việc chiều Chúa nhật sẽ chắc chắn là buổi giảng dạy Phúc âm, và tối Chúa nhật cầu nguyện cho người đau.
9
Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên nói cho anh em đó người bảo trợ điều nầy, hết thảy chúng ta có thể nói, “Cảm ơn Đức Chúa Trời vì anh em của chúng con.” [Hội chúng lặp lại... - Biên tập] “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh em của chúng con.” Ứơc mong anh ấy và đời sống của anh ấy không dứt qua các thời đại. Vì bất cứ ai đã nhận được nhiều cảm xúc đó dành cho người bệnh và những nhu cầu của nhiều người trong thành phố, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban ơn cho thương gia như thế. Đúng vậy. Cho nên nó được đánh giá cao, tôi chắc vậy, bởi tôi và bởi hết thảy dân sự Cơ-đốc nầy nầy.
Hết thảy chúng ta hãy nhóm họp nhau. Mang ra những người chưa được cứu vào chiều Chúa nhật. Cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một sự kêu gọi cải đạo lớn, và có thể là sự kêu gọi ở tòa giảng, có thể làm cho 3, 4 hay 5 trăm người... [Băng trống. - Bt] ... sẽ tin Đức Chúa Trời. Và khi tôi về nhà ngày mai tôi sẽ cầu nguyện hết lòng... [Băng trống. - Bt] ... được cứu chiều Chúa nhật có thể mang những linh hồn quí giá vào Nước Đức Chúa Trời.
Thế thì tối Chúa nhật tuần nầy, ồ, chà, tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ có một buổi hầu việc chữa lành đầy vinh hiển vào tối Chúa nhật. Tôi tin sẽ là vậy. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy anh em, và cứ giữ anh em trong ý chỉ Thiêng liêng của Ngài là lời cầu nguyện của tôi.
10
Bây giờ, dành cho sự đọc Kinh thánh của chúng ta, ở trong... Chỉ một lời chứng, rồi chúng ta sẽ bắt đầu... Tối nay, chúng ta sẽ lấy chỉ một câu bình thường... Tiếp tục buổi hầu việc chữa lành như thường lệ, miễn là Chúa cho phép.
Một trong những anh em thực sự hân hoan một chút sáng nay. Tôi đã có lần nói về điều nầy chưa? Tôi không... Nó là một... Chúng tôi dùng điểm tâm với nhau, tình thân như vậy. Tôi đứng dậy để nói chuyện... Và thật gần như ở đây bây giờ, thật gần như gần gũi với điều đó. Chúng tôi nói chuyện liên quan đến những buổi nhóm, ở ngoài đường phố. Ông Mục sư Bowman đã nắm tay tôi. Ông vừa nói, “Anh thấy việc nầy như thế nào, có phải rõ ràng tự nhiên như khi nó xảy ra không?”
11
Thế đấy, trong khi tôi đang đi dạo với ông, đột nhiên, Điều gì đó đến ngay trên tôi, và tôi nhận thấy mình đang ở một nơi khác trong thành phố. Tôi - tôi biết. Tôi có thể nghe Ông Bowman nói chuyện, nhưng tôi biết mình không ở cùng ông ấy, tôi ở một nơi nào khác.
Tôi đã nhìn, thấy mình đang đứng trong góc phố, có một bà đang giữ 2 đứa con sanh đôi hay một cặp sanh đôi còn nhỏ. Và chúng có bím tóc trên lưng. Bà đang giữ chúng trong tay mình.
Khi đó tôi bắt đầu đi đến chỗ nhận biết chính mình, và tôi vẫn bước đi bên phải với những Mục sư Truyền đạo. 2 hay 3 Mục sư Truyền đạo đang bước đi bên cạnh, và một trong những bà vợ của họ. Rồi chúng tôi bắt đầu bước vài bước xa hơn. Và ngay khi tôi bắt đầu nói với ông về điều đó, Nó đã giáng xuống trên tôi một lần nữa.
12
Lúc đó, tôi bước dọc theo đường phố, nhưng tôi đang lái xe hơi, thật tự nhiên như tôi ở trong phòng của mình và biến đổi ngay tại đây. Các bạn hiểu không? Và tôi đã thấy 3 cô gái mặc một loại trang phục nào đó, giống như họ đang dự Tiệc cưới hay điều gì đó, đang bước đi trên đường phố nầy. Tôi không biết điều đó thực sự là gì, họ đi ngang qua một cách nầy.
Ông ấy nói... Lúc đó, tôi trở lại trạng thái bình thường. Và tôi đã kể lại với anh em những gì đang sẽ xảy ra. Khi chúng tôi đi vào trong xe và bắt đầu khởi hành, chúng tôi tưởng là đi về hướng nam đường một chiều. Và người Truyền đạo nầy, tôi tưởng là được sống lại ở đây, ông quay đầu ngược lại phía bên phải, rồi quay xuống ngay phía bên kia đường phố.
13
Chao ôi, có một viên cảnh sát to lớn đã trèo lên ngựa ở đó, hành động như thể ông sắp xé chúng tôi ra từng mảnh. Ông ấy là... Ông ấy chỉ nói mọi thứ. Và tôi ngạc nhiên. Rồi ông giữ chúng tôi ở đó vài phút. Chỉ khá lâu đủ để cho 3 cô gái mặc trang phục đó đến gần bên tôi.
Họ nói, “Có một lý do, thưa anh. Anh không thấy họ ở đó...”
Chao ôi. Rồi hết thảy đều nói, “Ngợi khen Chúa!”
Người cảnh sát nói, “Đi tiếp,” mà không phạt chúng tôi. Đấy, điều đó rất tình cờ, thưa anh em. Sự không thể sai lầm của nó, hoàn toàn chính xác. Không có giả tạo. Nó có thật.
14
Có nhiều lần những việc đó xảy ra. Nhiều lần, đi vào một thành phố... Nhiều lần ở đây trong một buổi nhóm. Tôi đứng ở đây và thấy điều nầy đến điều khác. Đó là trong buổi nhóm. Tôi thực sự không mất thì giờ. Tôi đã mất nhiều thì giờ hơn để nói về điều gì khác. Không nghi ngờ gì ngoài những gì họ đã được chữa lành. Phước hạnh có hiệu quả với họ. Vậy thì, đôi khi tôi thấy trong buổi nhóm một số người khác biệt họ sẽ được chữa lành, thấy những ước ao cùng những sự việc của nhiều người.
Tôi nói với anh em... Bây giờ, trong hàng người cầu nguyện tối nay, đúng như bất cứ điều gì khác, Đức Chúa Trời sẽ làm cho phước hạnh vĩ đại xảy ra thình lình. Vậy thì, nếu tôi không tìm thấy nó ở đây, nó sẽ ở trong hàng người cầu nguyện, bởi vì tôi biết điều đó dành cho tối nay. Và tôi... Hiểu không?
15
Để ý. Anh em hiểu điều đó, chỉ bước dọc theo phố. Nhiều lần điều đó đã xảy ra. Anh em không biết khi nào nó sẽ xảy ra, hay sẽ làm gì. Anh em thực sự được biến đổi hoàn toàn. Dĩ nhiên anh em chỉ được đưa đi đến nơi nào khác, và chỉ cho thấy những gì sẽ xảy ra. Lúc đó anh em thực sự rơi ngay xuống lần nữa. Rồi anh em biết rõ ràng những gì...
Thỉnh thoảng tôi đang ngồi trong phòng. Tôi sẽ ngồi trong phòng ở nhà, chỉ ngồi ở đó chờ đợi. Thật giống như điều gì đó thay đổi rõ ràng, mà anh em ở nơi nào khác, và anh em thấy rõ điều gì sẽ xảy ra, thấy cách diễn ra. Thế thì khi nó xảy đến, anh em lại ở trong phòng mình. Rồi khi điều đó ứng nghiệm, anh em hiểu.
Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ hành động theo điều đó như đóng kịch. phải không? Tôi chỉ hành động rõ ràng những gì Ngài đã Phán bảo tôi làm. rồi. Điều đó không phải có có đức tin. Điều đó thực sự làm theo những gì Ngài đã phán với tôi. Phải không?
16
Phần duy nhất mà đức tin ở trong đó, là trong hàng người cầu nguyện nầy khi tôi phải thực hành đức tin ở đây. Nhưng khi nó... Khi tôi đang cầu nguyện cho người bệnh...
Nhưng người nào đó, nếu anh em nói tôi đi đến nhà một người nào đó, và mọi việc sẽ như thế nào. Tôi chỉ đi đến đó chờ đợi cho đến khi mọi sự thật giống y như cách Ngài Phán, lúc đó tôi chỉ nói những gì Ngài nói. Và chỉ thế thôi. Nó phải xảy ra. Nó đã xảy ra rồi. Nó ở trong sự biết trước của Đức Chúa Trời. Nó đã được lên kế hoạch. Và tôi chỉ đi xuống và làm theo điều đó. Hiểu không? Vì thế tôi chẳng có thể làm gì cả, nhưng thực sự làm theo những gì Đức Chúa Trời Phán bảo tôi làm.
17
Quí vị Mục sư Truyền đạo ở đây, đi dọc phố. Chà, điều đó xảy ra mọi lúc. Nhưng chỉ... Tôi đoán Đức Chúa Trời chỉ cho phép điều đó xảy ra trong sự tìm kiếm quá đến nỗi Ngài sẽ để cho những Mục sư Truyền đạo biết điều đó, biết rằng tôi đang nói về điều đó trên đường phố đó. Và để cho họ thấy điều đó xảy ra.
Ngay cả khi ông quay lại... Đấy, không phải ông quay lại góc phố đó, Đức Thánh Linh phải mang ông xuống ở đó. Nó phải xảy ra theo cách ấy. Anh em tin điều đó không? Nó phải là thế. Những cô gái kia sẽ không có mặt ở bất cứ nơi nào khác. Chúng tôi có thể đi đường khác, chúng tôi đã đi loanh quanh đó. Và kìa, những cô gái đã đến gần 2, 3 góc phố rồi khuất. Nhưng chúng tôi phải ở đó. Ông ấy thực sự không thể tiếp tục đi ngay.
18
Viên cảnh sát đó phải chặn ông ấy lại và giữ ông ở đó cho đến khi những cô gái ở ngay trước chúng tôi theo những gì Ngài đã cho tôi thấy. Người cảnh sát nói oang oang rõ ràng cho đến lúc ấy. Các bạn hiểu không? Lúc ấy viên cảnh sát nói, “Đi đi.” Người cảnh sát không biết ngay cả chính Đức Thánh Linh đang hành động trên ông. Hiểu không? Chính Đức Thánh Linh đang nắm giữ ông ta ở đó.
Vì thưa anh chị em, Đức Chúa Trời làm cho kẻ thù nổi giận. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã ném những đồng bạc xuống và nói, “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội.” Phải không? Đúng thế không?
Người lính Rô-ma nói, “Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời.”
Vợ của Phi-lát nói... Hãy xem Phi-lát đã nói, “Ta không có tội về huyết của người nầy; Điều đó mặc kệ các ngươi.”
Đúng thế không? Đó là kẻ thù của Ngài.
Hãy xem vợ của người ngoại giáo nói, “Đừng làm điều gì với Con Người nầy, vì tôi đã chịu đau đớn nhiều trong giấc mơ hôm nay, bởi vì Người.” Đúng thế không? Một người ngoại giáo... Đức Chúa Trời làm cho những kẻ thù của Ngài chứng thực. Những con quỉ kia đã ở trong những người đó la lớn lên và nói, “Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng Thánh của dân Y-sơ-ra-ên.” Đúng thế không?
19
Những ma quỉ, những kẻ nói trước ra về những Sứ đồ. Khi những người khác nói họ là những kẻ lừa đảo, nhữung thầy bói nầy nói, “Họ là những người của Đức Chúa Trời nói với chúng ta về đường lối Sự Sống.” Đúng không? Khiến cho ma quỉ xác thực về Ngài. Mọi việc phải chứng thực.
Vào ngày Ngài chết, Đức Chúa Trời đã xác chứng. Thế gian xác chứng. Mặt trăng cùng các ngôi sao không chiếu sáng. Mặt trời trở nên tối tăm giữa ban ngày. Yếu tố thiên nhiên cơ bản đã thay đổi hết thảy. Các bạn cảm thấy trời quá tối tăm. Hãy suy nghĩ, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao tắt ánh sáng, chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng đang điều hướng lại. Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời không thể chịu đựng thấy cảnh hình phạt đó phải đổ xuống trên Con Một của Ngài.
20
Khi Ngài xuống âm phủ, họ biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Những kẻ đã không ăn năn trong thời kỳ nhịn nhục của Nô-ê, đã chờ đợi trong sự xiềng xích ở lại đó, họ biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Hết thảy họ...
Nô-ê đã làm chứng về Ngài. Hê-nóc làm chứng về Ngài trước Nô-ê. Cùng hết thảy, mọi sự phải biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, và đó là những gì đã được nói về dòng dõi người nữ phải ứng nghiệm. Rồi Ngài sống lại, cầm chìa khóa của ma quỉ, chìa khóa của sự chết và âm phủ, sống lại, bẻ then hầm mộ khiến nó mở ra; Rồi bước ra. Ô chà, Ngài Phán, “Hết thảy quyền lực của trời và đất đã được giao cho trong tay Ta. Kẻ nào tin Ta, dù người đã chết, song sẽ sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ sống không bao giờ chết.”
Ngài đã ngự lên Ngôi cao, đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời đang làm nhiệm vụ hòa giải. Và chúng ta xứng đáng có nhiều quyền năng ở trên trời không kém. Đúng thế không?
21
Điều gì sẽ xảy ra nếu có một người nào đó sẽ đi vào ở đây tối nay và đưa cho anh em chi phiếu 1 triệu đô-la. Ôi chao, một người nghèo nàn có thể vào...?... Bây giờ, anh em sẽ vui mừng và nói, “Ô chà chà!” Vui mừng xiết bao.
Có thể có một người đi vào quần áo tả tơi nghèo nàn, nhớp nhúa và xấu xí. Cho dù người đó trông như thế nào đi nữa, không phải là Sứ giả, đó là Sứ điệp người đó cho anh em. Đúng thế không? Vì thế đừng để ý đến Sứ giả mà để ý đến Sứ điệp anh em đang nghe.
Anh em nhìn vào mảnh giấy đó, anh em sẽ bắt đầu vui mừng. Anh em nói, “Chà, tôi xứng đáng với 1 triệu đô-la. Nó là thư chuyển tiền 1 triệu đô-la, hay hối phiếu ngân hàng một triệu đô.” Anh em có thể nói...
“Tôi không thể hiểu; Anh đang vui mừng về điều gì? Anh không có điều gì cả.”Anh em có thể nói, “May quá, tôi có phiếu nhận tiền, hay — khoảng 1 triệu đô-la.”
Thế thì, tôi có thể nói, “Thôi được, nó chẳng là gì ngoài một mảnh giấy rõ ràng, chỉ có mực in trên mảnh giấy.”
Anh em có thể nói, “Nhưng hãy nhìn đây. Phiếu chuyển tiền đó, trước khi nó có thể được viết ra, phải có 1 triệu đô-la đã được đặt cọc trước khi viết phiếu.” Đúng thế không?
22
Vậy thì anh em nói, “Khi anh đọc Kinh thánh, điều gì khiến anh làm tất cả như thế khi anh nói, ”Ngài đã vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi Ngài anh em được lành bịnh“? Khi Ngài Phán, ”Bất kỳ điều gì con muốn, khi cầu nguyện cầu nguyện, hãy tin rằng con đã nhận được, cầu nguyện sẽ có điều đó.“ Thế thì chúng ta nên khởi sự vui mừng.
Anh em nói, “Thế nào, vậy thì, đó chỉ là Lời, chỉ là Lời.” Nhưng thưa anh em, trước khi Lời đó có thể được viết ra trong Kinh thánh, phải có ở đó sự đặt cọc đã được dựng nên ở trên đồi Calvary đó để coi sóc mọi việc mà Ngài đã Phán. Đúng thế, thưa quí vị.
Mỗi một người chúng ta đã có một tài khoản ở đó và có thể rút nó ra tối nay, thực sự bất cứ điều gì anh em cần. Ngài đang đứng ở đó với một cây viết trong tay Ngài ở bên tay hữu Cha, sẵn sàng để viết ra sự tha thứ cho anh em, sẵn sàng viết ra sự chữa lành cho anh em, hay bất kỳ điều gì anh em cần, Ngài sẵn sàng viết nó ra tối nay. Đúng thế không? Tiền cọc của anh em đã được thực hiện ở đồi Calvary. Bất cứ điều gì anh em cần, Ngài có mặt ở đó để thực hiện nó ngay trước mặt Đức Chúa Trời. Ô, không ngạc nhiên vì chúng ta là một dân vui sướng. Không ngạc nhiên khi chúng ta có thể vui mừng hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu chuộc chúng ta, vì Ngài kỳ diệu và tuyệt vời.
23
Trong việc đọc, hay đúng hơn là viết, chúng ta đọc điều nầy, trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 9, bao gồm câu 18 đến câu 26:
Đang khi Đức Chúa Jêsus Phán các điều đó, xảy có người cai Nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; Xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. (Ồ, tôi thích thế. Đúng không? Hãy đến... đặt tay trên nó. Lúc ấy, ông là người Do-thái nói chuyện với Chúa Jêsus.)
Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.
Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài.
Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.
24
Hãy lắng nghe Lời Kinh thánh, không phải là Lời hứa anh em có. Nhưng bà nói trong lòng mình, “Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.” Đúng không?
Vậy thì anh em có nhiều hơn điều đó. Anh em có một Lời hứa Thiêng liêng. Đúng thế không? Anh em có một Lời hứa Thiêng liêng và một sự ban cho Thiêng liêng ở giữa anh em ở đây lúc nầy. Hãy nhìn xem anh em phải tin nhiều hơn biết chừng nào những gì người đàn bà đáng thương kia có. Bà thậm chí không có một Lời Kinh thánh về điều đó. Và Kinh thánh nói, “Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy; Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Đó là một Lời hứa. Nhưng bà đã không có Lời hứa, song bà tin điều đó dù thế nào đi nữa. Hãy theo dõi.
Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì Phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.
Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai Nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm,
Thì Phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; Con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.
Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.
Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.
25
Đức Chúa Trời ban phước cho Lời Ngài ở đó, “Thì Lời nói của Ta sẽ chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.”
Đúng không? Đức tin của anh em nơi Lời Đức Chúa Trời sanh ra kết quả.
Kẻ cai trị tầm thường... Chúng ta hãy suy nghĩ ông ấy là một người mà... Ông ta — ông hầu như phân rẽ chính mình với những người tin, bởi vì Giáo hội to lớn ngày đó không tin nơi Ngài. Họ đã không tin nơi Ngài. “Người chẳng là gì ngoài một kẻ - kẻ giả mạo.”
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những người đó có thể đi ra khỏi âm phủ tối nay và nhớ lại những điều trên. Họ đã không muốn tin vào Ngài.Họ biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Họ biết Đó là sự thăm viếng của họ lúc đó, nhưng Điều đó quá xa... Vậy thì, đừng để đó là lý do biện hộ của mình; Bây giờ anh em hãy tin. Hãy tin ngay bây giờ.
26
Nên nhớ khi Chúa Jêsus ở trên đất, Ngài bị coi như kẻ cuồng tín, chống lại các Giáo hội. Ngài đã bị gọi là một thần linh 'Bê-ên-xê-bun'. Đúng thế không? Người ta biết 'Bê-ên-xê-bun' là ai, là 'ma quỉ', 'con ruồi' to lớn lại hoảng sợ những con ruồi bé nhỏ khác ra từ bục giảng, 'Bê-ên-xê-bun'. Nói cách khác, họ gọi Ngài là 'Chúa quỉ'. Ngài đang thực hiện tất cả những điều nầy bởi 'thuật thông linh', hay một số ác quỉ gì đó... [Băng trống.]...
Người cai đã tự phân rẽ mình với những kẻ tin kia ông đã đi ra... [Băng trống.]... Đúng thế không?
27
Chỉ có đức tin và tin. Vậy thì, người cai tầm thường nầy, ông tự tách khỏi những kẻ tin và đi ra khỏi những người còn lại. Và... Nhưng đến lúc có nhu cầu; Con gái ông bị đau. Thế đấy, có lẽ hầu như ông đã gọi bác sĩ, và bác sĩ đã làm hết sức mình có thể làm. Nhưng cô gái càng ngày càng đau nặng hơn; Cô bé đã chết; Bác sĩ không thể cho sự hi vọng. Bấy giờ, ông phải đến với Chúa Jêsus.
Đó là thỉnh thoảng đường lối của Đức Chúa Trời phải đến với dân sự, trước khi họ tin nhận Ngài. Đúng thế không? Họ phải đến với Chúa Jêsus.
Tôi có thể nghe người nào đó nói, “Ồ, cái anh chàng cuồng tín người Na-xa-rét đó ở đằng kia đang làm việc chữa lành đấy, người Chữa lành bằng phép lạ, tại sao anh không gọi ông ta?”
“Thôi được... Tôi sẽ bị đuổi ra khỏi Nhà hội nếu tôi có làm việc gì dính dáng đến Người đó.”
Đấy, Ngài đã bị xem như một gã lang băm. Và thưa anh em, tất cả những người đã từng sống như...?... hay là ở trong chương trình của Đức Chúa Trời, đã bị xem như là kẻ theo dị giáo, lang băm, cuồng tín. Có lẽ một số khác nữa. Điều đó là thật. Hầu như chắc chắn từ một số người, nếu có thể có.
28
Nhưng hễ có điều giả mạo, thì phải có điều thật. Đúng không? Phải có đồng đô-la rất có giá trị trước khi có đồng đô-la giả được làm ra từ nó. Không đúng thế sao? Nếu không, thế thì cái giả phải là cái thật.
Vì thế cho nên, chính là tùy thuộc vào sự phân biệt của anh em. Nếu y theo Kinh thánh, làm công việc chống lại sự sống của anh em, rồi anh em tin điều đó. “Vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân Danh Ta làm phép lạ, vừa nói xấu Ta được.” Há chẳng phải là những gì Chúa Jêsus đã Phán sao? Đúng thế. Những dấu lạ nầy sẽ theo sau những kẻ tin đó: 9 ân tứ thuộc linh, đang hoạt động, đang vận hành trong Thân thể nầy đã được hứa bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Phải không?
29
Nhưng thế gian đã ra khỏi và bắt đầu rất hình thức và lãnh đạm, cho đến nỗi họ thực sự đặt ra những đường lối riêng của mình, những lễ nghi riêng, những tín điều riêng của họ, vân vân.. Và nếu anh em không đến ngay với điều đó, anh em không ở trong nó. Phải không? Đó là phương cách của các Giáo hội ngày nay. Anh em phải đến ngay lập tức và nhìn qua cặp kính của tôi hoặc là anh em không thấy chút nào. Đúng không?
Bây giờ, anh em đã hiểu. Vậy thì, Đức Chúa Trời không giới hạn chính Ngài với bất cứ Giáo hội nào. Không, Ngài không giới hạn. Nên nhớ, một lần khi các môn đồ bắt đầu suy nghĩ họ là những người duy nhất, những người duy nhất, Chúa Jêsus chính ngày hôm sau đã gởi đi 70 người khác. Đúng thế không.
Đức Chúa Trời không bao giờ muốn người nào xây dựng bất cứ điều gì chung quanh chính họ. Tất cả sự vinh hiển đi đến với Đức Chúa Jêsus Christ, Cơ-đốc nhân. Đúng không? Vì thế chúng ta không phải cố gắng suy nghĩ về chính mình, hay Hội thánh của chúng ta. Chúng ta phải dang rộng đôi tay ra và trông đợi Đức Chúa Trời. Đúng thế.
30
Khi chúng ta thấy bất cứ điều gì, hãy nghiên cứu điều đó, thông suốt nó. Có phải Chúa Jêsus đã Phán, “Nếu các ngươi đã biết Ta, các ngươi sẽ biết thời kỳ của Ta vậy. Ê-sai há chẳng về Ta sao?” Vậy thì, hết thảy những đấng Tiên tri đều nói về Thời kỳ nầy. Đúng thế không? Những điều nầy sẽ xảy ra trong thờ kỳ nầy. Và đã nói trong những ngày sau rốt, sẽ có những kẻ nhạo báng. Đúng thế không?
Hãy xem cách Ngài đã nói về các Thần linh sẽ — hay là Thánh Linh Phán — đã Phán rằng trong những ngày sau rốt, người ta sẽ như thế nào. Họ hay nóng giận. Các bạn biết nóng nảy có nghĩa là gì không? Tâm trí cao quá lẽ...?... Những kẻ ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy xem những vũ đài và những việc ở trên đây, những sân vận động: Những ngày Chúa nhật và mọi thứ khác, chúng tràn ngập những bức tranh trình diễn và những phòng khiêu vũ. Những kẻ ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời, khó hòa thuận không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Những người thánh quá mấu, những kẻ mọi rợ, cùng mọi thứ khác... Phải không? Thù những người tốt lành.
Không phải như chúng ta tốt lành. Nhưng ôi chao, không có một người nào tốt ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời ở trong dân sự là những gì làm cho họ tốt, đánh dấu con người trọn vẹn Chính Đức Chúa Trời đã làm cho nó nên trọn vẹn. Đúng không? “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.”
Phải không? “Thế thì các ngươi hãy trở nên trọn vẹn.” Làm sao anh em có thể nên trọn vẹn? Không phải ở trong chính anh em, nhưng trong Ngài. Đức Chúa Trời không nhìn vào anh em lúc ấy; Ngài nhìn Chúa Jêsus. Thế đấy, các bạn nói, “Tôi ở trong Ngài.”
Làm thế nào các bạn ở trong Ngài? Bởi một Đức Thánh Linh chúng ta hết thảy đều chịu chung một phép Báp-tem vào trong Thân thể Ngài, và rồi các bạn ở trong Ngài, khi các bạn đã chịu phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh để hiệp nên một Thân: I Cô-rinh-tô 12. Điều đó đúng không? Rồi ở trong Ngài...
31
Bây giờ, “Hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, bề ngoài giữ điều nhân đức...” Không Nhà thờ...?... Người ta đi Nhà thờ, học trường Chúa nhật, xưng nhận: “Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của điều nhân dức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” Đó là điều Kinh thánh nói phải không?
Nên nhớ, có sự nhấn mạnh lên điều đó. Thánh Linh nói cách rõ ràng, rằng trong những ngày về sau, thời kỳ nầy. Thời kỳ được nhấn mạnh về — Lời Tiên tri đó được làm trọn bây giờ trong thời về sau. Thời kỳ của chúng ta đây. Chúng ta đây.
“Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến.” — Giới may vá, nhóm người nội trợ, và lo bữa ăn tối.
Tôi - tôi hi vọng điều đó không làm tổn thương bất cứ ai trong các bạn. Nhưng thưa các anh em, một lần tại Đền tạm của tôi, mà có lẽ tôi phải quay trở lại vào một ngày nào đó, nhưng nếu nó đi đến chỗ một lần mà chúng ta phải nấu chín những con gà để bán nó lấy 50 xu một dĩa để trả cho Nhà Truyền Giảng, tôi sẽ bỏ sự giảng dạy. Điều đó hoàn toàn đúng.
Điều đó có ý nghĩa giới may vá ở đó khâu may, vá may mà thôi, và nói về Cô A hay B nào đó. Đó là — điều đó gần như cách nó kết thúc. Đúng thế.
32
Khi tôi là người thợ ghi đồng hồ điện, tôi đi vào những tầng hầm ở đó người ta đang có một số kiểu giống như thế. Những lời đùa cợt mà một thủy thủ say rượu không muốn nói, những người đàn bà họ lại nói lên ở đó. Họ không biết tôi là Thầy Giảng. Tôi đang đọc đồng hồ. Tôi đi lên và gõ cửa. Họ đến bên cánh cửa, hết thảy ở trong đó đang hút thuốc và cứ tiếp tục như thế. Tôi nói, “Thưa quí bà...” Tôi nói, “Tôi có lẽ bị nóng lên lên vì điều nầy, nhưng ổn rồi.” Tôi nói, “Các bà muốn nói với tôi rằng hết thảy các bà ở đây đang ở trong sự thờ phượng tôn giáo, vì tôi đã nghe một số bà lặp lại lời cầu nguyện cách đây một lát phải không?”
Bà ấy nói, “Đây là chút gì đó của giới may vá chúng tôi.”
Tôi nói, “Và những chuyện đùa cợt mà bà đang nói, không phải là...”
Bà ta trả lời, “Tôi tưởng anh nên làm công việc của người thợ ghi đồng hồ.”
Tôi nói, “Tôi là Thầy giảng Phúc âm. Và tôi đang làm công việc của Cha tôi mọi lúc.” Điều đó đúng. Tôi nói...
Tôi đã quì gối xuống trong phòng và đã cầu nguyện trong phòng đó, điều đó giải tán nhóm người may vá sau đó. Đúng thế. Tôi đã kêu cầu Đức Chúa Trời cứu đám người tội nhân đó. Đó là — điều đó đúng. Tôi không biết nó có ảnh hưởng nào không; Có lẽ tôi phải chờ đợi cho đến lúc vĩnh cửu, nhưng tôi đã làm phần của mình. Đúng. Ôi. “Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”
Hãy tránh khỏi chỗ đó. Đừng can thiệp vào điều đó. Hãy thoát khỏi để đến với Đức Chúa Trời, và qua sự cầu nguyện để đến với Đức Chúa Trời, và ở lại ngay với Đức Chúa Trời. Hãy sống cho Đức Chúa Trời.
33
Tôi - tôi... Thường thường trong những buổi hầu việc của tôi... Bất cứ ai đã ở trrong những buổi hầu việc đó đều biết; Tôi không hề nói với dân sự như thế nầy. Nó không... Nhưng tôi cảm thấy giờ đã đến, thưa các bạn, khi điều gì đó phải được nói. Đấy, hiểu không? Nếu Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều nầy, và rồi nếu Đức Chúa Trời làm — đúng, chúng ta biết là Ngài, và có thể thi hành những điều nầy, Đức Thánh Linh đang nói với tôi hãy nói những điều nầy. Tôi không biết tại sao phải nói điều nầy.
Thưa các bạn, hãy tránh xa những đường lối thực sự nửa vời... Không có Cơ-đốc nhân thỏa hiệp. Chính các bạn đang tự biến mình thành kẻ dại. Đúng không? Các - các bạn hoặc là Cơ-đốc nhân hoặc là tội nhân. Các bạn không bao giờ... Như tôi nói, các bạn không bao giờ thấy một người say rượu đứng đắn. Các bạn cũng từng là kẻ say rượu hay người đứng đắn. Các bạn đã từng thấy một con chim đen trắng chưa? Hoặc là đen hay trắng. Đúng không? Và các bạn hoặc là đúng với Đức Chúa Trời hoặc là sai với Đức Chúa Trời. Đúng thế.
Đường lối duy nhất cầu nguyện cho người đau có thể đúng với Đức Chúa Trời là được tái sanh. Chúa Jêsus Phán, “Nếu một người chẳng sanh lại, người đó không thể thấy Nước Đức Chúa Trời.” Cho dù người đó làm đi nữa, những việc anh ta làm tốt bao nhiêu đi nữa; Người đó phải được sanh lại. Lúc đó khi được sanh lại, người ấy có thể hiểu gần như mọi sự nó là gì. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho và luôn giữ gìn anh em là lời cầu nguyện của tôi.
34
Chúng ta sẽ phải có hàng người cầu nguyện trong chốc lát. Vì thế chúng ta có thể vội vã trong thời gian một giờ rưỡi hay hơn nữa trong hàng người cầu nguyện, hoặc chỉ cần chúng ta hầu như chắc chắn có thể được. Cảm ơn hết thảy các bạn lần nữa.
Tôi đoán anh em đang tự hỏi tại sao tôi ngừng lại, phải không? Tôi - tôi biết đã đến lúc ngừng, vì Đấng đang nhìn xem tôi đã đi chuyển đến bục giảng. Và tôi biết đến giờ rời khỏi. Đúng thế. Chính là lúc dành cho buổi hầu việc cầu nguyện.
35
Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, con không biết tại sao Ngài muốn con ngừng lại ngay lúc nầy. Con đã có điều khác để nói, và những câu chuyện ngắn ngủi nói về — trường hợp chữa lành.. Nhưng Ngài đã Phán, và con muốn vâng lời.
Xin ban ơn cho giờ thờ phượng nầy, Cha yêu dấu ôi. Cầu xin Thánh Linh Ngài vận hành ở trên mỗi chúng nầy trong một đường lối vô cùng kỳ diệu. Cha ôi, cầu xin những ông bà đang ngồi ở đây tối nay, xin cho họ tách ra khỏi chính mình mọi những ý tưởng khác ngoài Ngài. Cầu xin cho họ quên đi những công việc phải làm ngày mai, hay những việc họ đã làm hôm nay. Nguyện họ sống cho thì giờ sắp đến đây bây giờ, mà nó — dường như nó có thể là giờ cuối cùng mà họ sống trên đất. Cầu xin cho họ chỉ suy nghĩ về Đấng Christ đang đứng ở bục giảng, ôi, trong sự uy nghi và thánh khiết vô cùng của Ngài, thấy Ngài đang đứng ở đó, Một Con Người đau khổ, quen chịu buồn phiền, đầu cúi xuống, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngài đã bị đánh đập, và làm cho bị thương tích. Ngài là Chiên Con bị dẫn đến hàng làm thịt. Ồ, 2 tay Ngài run rẩy dường nào, và xác thịt Ngài đang run lên khi người ta đóng những cây đinh vào, khi họ kéo cái mão gai xuống ngang qua mày Ngài, và Huyết chảy xuống vào trong mắt Ngài...
Tôi ước gì được đứng chỗ Ma-ri và Giăng nơi chân thập tự giá biết bao, để Huyết ấy chảy tràn trên tôi.
36
Ôi Đức Chúa Trời, giờ nầy chúng con đang đến gần với sự gần gũi của buổi nhóm ngắn ngủi yêu quí nầy mà chúng con có ở đây, con cái Ngài đang mong đợi Ngài. Chúng con biết đó là công việc của ma quỉ đi dạo chung quanh nhiều người và nói, “Thôi được, chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ tìm ra.” Ôi Đức Chúa Trời ơi, đó là những gì nó đã làm trong những ngày Ngài còn trong xác thịt ở đây, làm cho nhiều người bị lừa dối và bỏ đi, mà quên mất Đức Chúa Trời, và gặt hái mùa lớn sau nầy. Cha ôi, cần xin cho các ông các bà không xao lãng tối nay. Nhưng xin cho họ đến và tin nhận Ngài, Đấng mà chúng con yêu quí và đang thương mến, dâng lên tất cả sự ngợi khen và vinh hiển.
Cầu xin sự ban cho của Ngài, Thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời đứng ngay bên đầy tớ khiêm nhường của Ngài, Phán và gởi những điều nầy, và làm cho vững chắc hàng ngàn đôi mắt. Ôi Đức Chúa Trời đời đời ôi, cầu xin Ngài đến tối nay với năng quyền và những ơn phước vĩ đại cho mỗi Mục sư Truyền đạo và mọi người ở đây, Chúa ôi. Nguyện nhiều người được chữa lành tối nay vì sự Hiện diện của Ngài. Mọi sự vinh hiển sẽ được dâng lên Đức Chúa Trời, và mọi lời ngợi khen sẽ được dâng lên cho Con Đức Chúa Trời chí thánh vĩ đại. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
37
Bây giờ, mọi người thật sự cung kính như có thể được trong lúc chúng ta có buổi hầu việc cầu nguyện nầy...?... [Một anh em gọi hàng người cầu nguyện. - Bt]
Chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi;
Chỉ tin, chỉ tin,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi.
Chỉ tin, chỉ tin,
Mọi sự đều có thể được,
Chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi.
Thẻ của con đã đem ra, phải không? Anh em đem thẻ ra đó không? Không. Tôi có thể thấy anh có một thẻ; Tôi sẽ nói — kiếm một số người chỉ chỗ ngồi và mang anh...?... Tốt lắm, nào, chờ một lát... [Băng trống.]... cách đây không lâu...
38
Bao nhiêu người biết người viết bài hát đó? Paul Rader. Ồ... Thật là một người lính dũng cảm.
Tôi đã làm quen với Anh Rader. Tôi biết anh ấy. Anh thuộc về Giáo hội Báp-tít. Nghe về sự chết của anh ấy khi anh chết... Tôi đã điện thoại cho anh ấy cách đây không lâu...?... Chiến binh đức tin. Đài phát thanh trường Kinh thánh Moody nhỏ bé ở dưới đó đã hát, họ kể với tôi về anh ấy...
Vậy họ đã kéo hết những tấm màn xuống che căn phòng tối lại. Họ ở trong đó và hát, “Đến Gần Đức Chúa Trời Tôi.”
Anh Rader hoàn toàn đau đớn. Các bạn biết anh ấy như thế nào. Anh đã nhìn chung quanh rồi nói, “Ai sắp chết vậy, các bạn hay tôi?” Anh nói, “Hãy kéo những tấm màn lên. Hãy hát những bài hát Phúc âm cổ điển tốt đẹp.”
Vậy họ bắt đầu hát, “Tất cả trút xuống Trong Quyền Năng Danh Jêsus,” và...?...
Vì Luke, anh trai của anh đang đứng đó. Tôi nghĩ các bạn biết Luke. Đã nhắc Luke đến bên anh và nói, “Luke à, chúng ta đã ở trong những cách lâu dài với nhau. Nhưng hãy nghĩ về điều đó, tôi đã đứng trong sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ được 5 phút, mặc áo Công bình của Ngài.” Đã nhắm mắt và đến gặp Đức Chúa Trời.
Cách đây vài tuần, tôi ở tại Đền tạm Phúc âm Fort Wayne có một buổi thờ phượng. Và trong đó...
Tôi chưa bao giờ nghe bài hát ấy trước đây. Một hay 2 đêm trước khi Thiên sứ của Chúa đến và ủy thác cho tôi, tôi đã bước vào Nhà thờ của mình, người đánh đàn dương cầm đã chơi xong bài “Chỉ Tin Mà Thôi”. Và tôi nói, “Chơi lại lần nữa.” Thiên sứ của Chúa dường như thích điều đó.
39
“Chỉ Tin Mà Thôi,” và tôi nghĩ về người bị chứng động kinh được mang đến cho Chúa Jêsus, Ngài đã phán, “Sao ngươi nói: Nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” Đó là... Tôi có thể chơi bài đó. Nó là bài hát chủ đề trong suốt chiến dịch của chúng ta.
Một tối ở tại Fort Wayne đó, tôi đang ngồi đấy, trong sự học hỏi tuyệt vời của Anh Redeger. Bao nhiêu bạn đã từng nghe đến Anh E. Rediger, ở Đền tạm Phúc âm Fort Wayne. Các bạn biết...?... Lúc đó là Romaine, phải không. Romaine, bây giờ cô ấy vừa kết hôn tháng nầy. Cô ấy đã...?... một nhà tâm lý học...?... Cô ấy bắt đầu...?... Một trong những chị gái của cô đã chết cùng một cách.
40
Ngày nọ tôi đi xuống nhà, và họ... Có hàng trăm người tụ họp khắp nơi phía bên ngoài, hầu như tôi không thể đi vào. Khi họ trở lại đưa tôi ra, một anh em hay một người nào đó nói, “Thế nào, anh sẽ không trở lại đây trong kho nhà để than của anh chứ? Bà Rediger ở đằng sau kho nhà để than của ông đó.”
Tôi nói, “Rediger à? B. E. từ Wayne phải không?”
“Phải.” Ông ấy đã chết nhiều năm rồi. Ồ, không chết mà đi về miền vinh hiển. Anh ấy là một chiến sĩ đức tin. Tôi tin anh ấy đang giục giã, và Đức Chúa Trời phải đưa anh ra khỏi tình hình hiện tại. Anh đã đi vào thời đại nầy ở đây. Anh đang đi với Đức Chúa Trời.
Thế thì điều gì đã xảy ra? Tôi nói, “Con gái của B. E. Rediger à?”
Họ đáp, “Vâng, nhưng cô ấy đã ở trong tình trạng đó gần 2 năm nay.”
Và tôi đi trở lại nơi đó. Các bạn sẽ không bao giờ biết tôi cảm thấy như thế nào khi tôi thấy Bà Rediger. Bà luôn luôn chiếm một chỗ trong lòng tôi như một quí bà chân thật. Bà Rediger đang ngồi trơ trọi trong nhà kho chứa than Nhà thờ của tôi với con gái của bà ở đó.
Sự xức dầu đã lìa khỏi tôi. Nhưng khi đang đứng suy nghĩ về Anh Rediger, trong chốc lát, nó lại tiếp tục. Bà ngồi đó với cô gái đầu cúi xuống và sùi bọt mép: Một phụ nữ trẻ đẹp.
Đột nhiên, Đức Thánh Linh giáng xuống, Thiên sứ của Đức Chúa Trời đến gần. Tôi nói, “Hỡi Sa-tan, hãy ra khỏi cô gái đó, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.”
Cô gái đã trở lại với tâm trí bình thường, đi về nhà bình thường. Bây giờ, cô ấy đã ổn. Rồi sau đó đã chăm sóc mọi việc mùa hè nầy tại Đền tạm. Đã kết hôn trong tháng nầy.
41
Trong lúc ngồi ở Đền tạm Fort Wayne ở đó lắng nghe, tôi đã nghe bài hát ấy, “Chỉ Tin Mà Thôi.” Ngồi ngay cùng chỗ của Paul Rader. Chao ôi. Điều gì đó chuyển biến trong lòng tôi. Ồ. Ông đã qua đời, nhưng bài hát của ông vẫn sống.
Mọi đời sống của những con người vĩ đại nhắc nhở chúng ta
Chúng ta có thể làm cho đời mình thăng hoa,
Xa lìa mọi thứ sau ta,
Như những dấu chân trên bãi cát thời gian.
Bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện. Cha ôi, con đang nghĩ về Paul Rader đầy tớ của Ngài, nghĩ về cách mà anh tin Ngài đối với sự Chữa lành Thiêng liêng; Suy nghĩ về Anh Rediger. Ô Đức Chúa Trời ôi, mỗi năm họ leo lên mộ anh ấy ở đó thế nào, những người yêu quí đã ra đi ở... Tình yêu của anh vẫn tồn tại trong lòng họ. Nhiều người muốn được chôn chung quanh anh ấy, biết rằng ngày nào đó ngôi mộ sẽ mở ra, anh sẽ bước ra. Băng qua thế giới, có nhiều Thánh đồ yêu quí kia của Đức Chúa Trời mà con cái Ngài phải được tập họp chung quanh.
Không tuyệt vời sao nếu ngày nào đó, khi hết thảy chúng con đứng ra gặp nhau, và rồi được cất lên trên không trung để gặp Chúa. Chúng con mong đợi ngày đó, Cha ôi, chúng con biết nó đã gần rồi. Xin ban phước cho chúng con tối nay, thế hệ nầy đang làm nhiệm vụ của mình để làm một con đường mà những người khác phải theo sau. Xin giúp đỡ chúng con tối nay, Cha ôi.
Và giờ đây, con nhận biết con đứng đây trước quyền lực của ma quỉ, biết rằng chúng ở trong tòa nhà nầy tối nay, đang đi vòng quanh, đang có mặt để chống lại con. Nhưng Ngài hiện có ở đây, Cha ôi, để bảo vệ con khỏi mọi quyền lực của ma quỉ. Con cầu xin Ngài giúp đỡ chúng con tối nay cho mọi tà linh rời khỏi dân sự. Nguyện Ngài làm cho họ khỏe mạnh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
42
... [Băng trống. Bt] ... Chúng ta hãy giơ tay lên một lát. Tôi muốn nói chuyện với anh em một lát...?...
Thưa anh em, đây là trường hợp đầu tiên diễn biến tối nay. Nhưng tôi - tôi tin anh bị khối u. Đúng thế không? Ừ, khối u... Nó chạm vào giống như một khối u. Và mỗi lần tôi bắt đầu làm... nói điều gì khác... Chính là vì tôi... Tôi không thể tin điều đó trong lòng chính mình rằng đó là một thần linh mà sẽ...?...
Tôi hầu như không thể suy nghĩ trong chính lòng mình rằng anh chàng đó sẽ có một khối u. Tôi nghĩ nó phải là một điều gì khác, một thứ gì khác. Nhưng nó — không phải. Nó - nó là khối u. Và thần linh đó, mỗi lần tôi bắt nói điều gì, nó có thể cảm thấy phá vỡ khối u, khối u, một khối u. Tôi thực sự hầu như không thể... Tôi tự xấu hổ về mình, và xin lỗi trước Đức Chúa Trời. Nhưng đó là những gì của nó. Nó là khối u.
43
Bây giờ, nầy anh bạn trẻ, chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho anh. Anh biết điều đó, phải không? Anh chỉ là chàng trai trẻ. Anh muốn hầu việc Đức Chúa Trời, phải không anh? Anh sẽ làm điều đó nếu Ngài cho anh khỏe mạnh không? Và anh sẽ hầu việc Ngài suốt đời chứ? Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh. Chúng ta hãy cúi đầu.
Cha ôi, con cầu xin Cha thương xót anh em của chúng con. Anh ấy đang cần được chữa lành, ô Đức Chúa Trời ôi. Xin ban phước cho anh giờ nầy, và cầu xin Thánh Linh của Chúa ở trên anh để làm cho anh khỏe mạnh. Cầu xin quyền lực của ma quỉ nầy đang ở trên anh sẽ lìa khỏi và đi ngay lập tức. Cầu cho anh được chữa lành nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
Chờ một lát, thưa hội chúng, giữ điều đó cho anh ấy. Bây giờ, anh em có thể ngẩng đầu lên một lát nếu anh em muốn.
Tôi muốn anh em thấy điều gì đó ở đây, người bạn trẻ à, để thêm lên trong đức tin. Anh đang bị căng thẳng...?... Cố gắng suy nghĩ bằng ý nghĩ của riêng mình. Anh hiểu điều tôi muốn nói không? Của chính anh... Bây giờ, hãy xem. Tôi muốn anh lấy bàn tay mình ra khỏi tay tôi. Tôi muốn anh nhìn bàn tay tôi đây, cánh tay của tôi. Thật trông giống như của anh hay bất kỳ người nào khác, phải không? Chúng ta hãy đặt bàn tay lên đây một lát. Thấy như thế nào, không có chút tác động nào đến khắp bàn tay tôi ở đó, phải không? Bây giờ, lấy tay kia của anh, đặt lên đó. Nào, hãy xem điều gì xảy ra lúc nầy. Bắt đầu sưng phồng lên. Những thứ kia, thấy những chấm nhỏ đó nó chạy ngang qua đó không? Đó là những gì chúng ta gọi là sự dao động.
44
Thỉnh thoảng anh em bắt được nó trong không trung từ những thế lực của ma quỉ. Anh em đừng nghĩ gì ngoài điều chúng cũng có nhiều ở đây tối nay. Đúng thế. Bây giờ, nó sẽ không làm anh không khỏe mạnh để cố hết sức mình... Và anh biết tôi đang nói về ai, cố gắng để ném bất cứ cái gì lên theo một cách nầy, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đặt nó trở lại trên anh. Hãy nhớ điều đó.
Người trẻ tuổi nầy bị đau. Vậy thì, nếu điều đó lìa khỏi, anh sẽ khỏe mạnh. Nếu nó không lìa khỏi, dĩ nhiên, tôi... Nếu anh hầu như chắc chắn muốn điều đó... Bây giờ, chỉ đức tin của anh...
45
Tôi muốn anh đến đây chỉ một...?... Tôi muốn anh thật gần lúc nầy, và tôi sẽ cầu nguyện lần nữa và đòi nó lìa khỏi anh. Nếu nó rời khỏi và trở lại bình thường... Bây giờ, hãy xem. Chỉ di chuyển bàn tay đó khỏi anh, bàn tay nầy. Hãy xem, trở lại bình thường. Nào, đặt bàn tay kia của anh đúng như cách bàn tay đó, cùng một cách. Nào, nó không thay đổi. Đương nhiên, điều đó đối với tôi không có ý nghĩa gì. Nó là sự phân biệt những gì có ý nghĩa đối với tôi. Hãy đặt bàn tay của anh lên trên đó, như bàn tay tôi sưng phồng lên đổi đủ thứ màu, và những vật trắng hay bất cứ là cái gì chạy ngang qua nó sẽ không có ý nghĩa gì ở đó. Sự huyền nhiệm của cơ thể là vai trò của Đức Chúa Trời, để nói có điều không ổn với anh. Đúng thế không?
Nhưng bây giờ, hãy xem và đặt tay nầy của anh lên đó một phút. Có nnhững gì tự anh có thể thấy. Bây giờ, tôi sẽ cố gắng giữ tay tôi đứng yên như tôi... Đấy, nó không phải là vị trí của bàn tay tôi ở trong. Anh có thể thấy được điều đó, anh bạn trẻ, bất cứ nơi nào cũng giống nhau. Thấy cái đó chạy ngang qua đó không? Đó là khối u của anh. Vậy thì, nó là sự nhân đôi tế bào sống đó. Nó có sự sống bên trong, đang di chuyển ở đó, chỉ “Thrrr, thrrr...” [Anh Branham minh họa. - Bt]
46
Bây giờ, tôi là... Tôi muốn anh em nhìn vào bàn tay của tôi và tin bằng cả tấm lòng rằng anh sẽ trở nên khỏe mạnh. Phải không? Anh em nói anh em hứa với Đức Chúa Trời sẽ hầu việc Ngài cùng mọi thứ. Tốt lắm. Bây giờ mời hết thảy anh em cúi đầu xuống lần nữa, trong lúc chàng trai nhìn xem chính mình.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con xin thương xót người trẻ tuổi nầy. Kẻ thù đang cố nắm giữ, nhưng Ngài còn nhiều hơn cả một người ngang sức so với kẻ thù. Xin giúp đỡ chúng con, Đức Chúa Trời yêu dấu ôi, có đức tin để tin Ngài. Giờ nầy, Chúa ôi, chúng con đến với Ngài bằng đức tin con trẻ, tin rằng Ngài hiện diện, và là Đấng thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Và bây giờ, con nài xin chung quanh bục giảng nầy Huyết của Đức Chúa Jêsus mà chúng con có thể được che chắn bên trong, Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể có địa vị trước, có lẽ có thể đuổi những tà linh, và làm những người nầy khỏe mạnh.
Hỡi ma quỉ kia, đã trói buộc chàng trai, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy ra khỏi anh ta. Nó đi rồi đấy.
47
Nầy, hỡi chàng trai. Trước khi tôi nhìn bàn tay của chính mình, điều gì đó đã xảy ra, phải không? Hội chúng có thể ngẩng đầu lên nếu muốn. Tốt lắm. Bây giờ, tôi sẽ giơ tay mình lên. Nào, hãy nhìn người anh em, điều gì đó đã xảy ra, phải không? Khối u đã chết. Nào, hãy xem. Nào, nhìn xem bàn tay của anh bây giờ thế nào. Điều đó đúng như cách bàn tay của tôi. Hãy đặt bàn tay lên ở đây. Thật giống y hệt. Bây giờ, bàn tay nầy... Anh thấy khi anh đặt tay kia lên đó, nó sẽ sưng phồng lên, đổi sang màu đỏ đậm, và những vật màu trắng nhỏ xíu sẽ chạy ngang qua nó giống như thế. Đúng thế không? Bây giờ, hãy đặt nó lên đó lúc nầy và thấy những gì xảy ra. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho anh, người anh em.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Xin mọi người. Chỉ có đức tin và tin mà thôi.
48
Tốt lắm. Cứ tiếp tục, người anh em. Bây giờ, đấy, phải lấy đức tin. Nếu - nếu anh có thể tin, mọi sự đều có thể được.
Chào chị. Chị có thể tin được không? Tốt lắm. Chúng ta hãy... Vâng, thưa chị. Chị có nhiều bệnh hơn là chỉ một... [Băng trống.] Vâng, thưa chị. Điều đó chỉ cho thấy trong sự dao động có thể... đang cố gắng vượt qua đó. Đặt nó? Hãy nhìn xem khi chị lấy tay ra, nhìn tay tôi bây giờ. Hãy đặt tay chị lên tay tôi ở đây. Bây giờ, đặt tay nầy lên đó và xem... [Băng trống.]... Nào, chị đặt tay nầy đây ở trên đó và xem nó. Chị đấy. Nào, hãy nhìn đây. Ồ, tôi thấy chị có nhiều hơn là một bệnh. Chị cũng bị chứng viêm khớp, phải không? Chị bị... Đấy, chứng viêm khớp là một thứ a-xit nó ở trong máu giống như... Bàn tay nầy đã đổi thành... Nhưng tôi đang nhìn ở đó, và thấy một chút... Tốt lắm. Bây giờ, chị tin hết lòng không?
49
Mời hội chúng cúi đầu...?... Lạy Cha Thiên Thượng, với tính chất quan trọng về việc biết rằng Ngài hiện ở đây, và biết rằng Huyết của Chúa Jêsus tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi, gian ác, hết thảy những đau ốm và khốn khổ, những bệnh tật, qua đức tin, và sự tin cậy. Giờ đây, Chúa ôi, xin thương xót chị em của chúng con. Chị ấy đang bị đau đớn và đứng nơi đây, biết rằng những việc nầy đã được bày tỏ cho chị. Con cầu xin ơn ban nầy. Xin giúp con có đức tin dành cho chị, và với chị, mà kẻ thù có thể thả chị ra, rồi lời chứng của chị có thể là lớn lao, đến nỗi chị có thể đi ra nói cho người khác, dẫn dắt những người khác đến với Chúa Cứu Thế. Xin nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài.
Hỡi ma quỉ, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy lìa khỏi người đàn bà nầy.
Tốt lắm, thưa chị. Hãy nhìn lối nầy. Nó đã lìa khỏi chị. Hãy đi tự do. Chờ đợi, đặt tay chị trở lại lần nữa. Hãy giơ chân chị lên xuống. Hãy rời khỏi bục giảng thực sự vui mừng, hạnh phúc; Vì Đấng Christ đã chữa lành chị và khiến chị mạnh khỏe.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Ồ, Ngài muốn chữa lành nhiều người tối nay. Tốt lắm. Bây giờ, nếu chính tôi có thể thực sự giải quyết, gần như có thể được. Điều đó giúp đỡ. Bây giờ, mọi người ở trong sự cầu nguyện.
50
Anh em ở hàng người cầu nguyện ngoài đó đã có những thẻ nầy, hay chưa có thẻ, mà bây giờ đang cố gắng để được chữa lành không? Tốt lắm. Chỉ cố gắng... Vậy thì, việc dành cho anh em làm là điều nầy. Anh em cầu xin Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và nếu Ngài... Đôi khi tôi không thấy điều đó; Tôi cảm thấy Nó. Nó sẽ mất. Nhưng tôi.... Lúc đó tôi không nhận được điều đó. Đúng không? Tôi không thể nói rõ ràng đó là ai, trừ khi nó lìa khỏi. Và thế thì tôi - tôi tự hỏi nó ở đâu. Nhưng tôi đang cố gắng cách khó khăn kinh khủng vì anh em. Tôi đang làm tất cả mọi cách mà tôi biết như thế nào, dưới một sự khó khăn tối hôm nay. Bây giờ, hãy ở trong sự cầu nguyện.
51
Hãy tiến lên, chị. Ở đây...?... Nhìn cách nầy. Vâng, thưa chị. Chị có nhiều... Vừa yếu mới đây, phải không? Ồ, tôi thấy điều gì khác.Chị cũng bị đau dạ dày, phải không? Vâng. Tôi thấy 2 bệnh. Chị cũng bị căng thẳng, phải không? Đúng thế không? Một chứng tê liệt giống như... Được rồi. Chị tin bây giờ Chúa Jêsus sẽ... [Băng trống.]... được bình thường không? Chị tin điều đó không? Chúng ta hãy cúi đầu. Người đàn bà nầy là một Cơ-đốc nhân và người tin.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Đấng đã mang Chúa Jêsus, Con Ngài trở lại từ sự chết, và đang được ngồi bên tay phải uy nghiêm của Ngài tối nay, đang làm sự giải hòa cho chúng con những tạo vật đáng thương của thế gian nầy, đang kêu gọi chúng con đến với Ngài, “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng; Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho được yên nghỉ.” Yên nghỉ khỏi sự lo lắng, yên nghỉ khỏi sự đau ốm, yên nghỉ khỏi những tội lỗi, thực sự cho chúng con yên nghỉ. “Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta, kẻ đến cùng Ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu.” Vậy thì, chị em nầy ở đây, ồ chị cần Ngài tối nay biết bao. Đi đền bàn tiệc, mà không thể ăn... Nhưng Ngài có thể làm cho chị khỏe mạnh, Cha ôi, nếu chị thực sự để đức tin đó tuôn ra.
Hỡi Sa-tan, kẻ làm cho khốn khổ, hãy ra khỏi người đàn bà nầy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus.
Chị hãy nhìn lối nầy. Nó đã ra khỏi chị bây giờ. Hãy đi ăn uống những gì chị muốn. Bệnh tiểu đường đã hết.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] ... Mọi người thực sự cung kính như có thể được trong một lát.
52
Tôi hiểu chị bị... Đúng thế. Một khối u, đúng thế không? Bây giờ, chị sẽ tin chứ? Chúng ta hãy cúi đầu xuống.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, xin thương xót người đàn bà tội nghiệp nầy. Xin ban ơn, Chúa ôi, để chị có thể được chữa lành khối u nầy. Và con cầu xin Ngài thương xót. Xin nhậm lời tháo bỏ nó khỏi người đàn bà ở đây, có thể để nó chết đi trong ca mổ. Nhưng Ngài ở đây, Cha ôi, để lấy nó đi khỏi bà ấy. Xin lấy hết khối u nầy ra khỏi bà. Giúp bà giờ nầy được chữa lành nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Con Ngài. A-men!
Nó thực sự không lìa khỏi. Chờ một lát. Nó đã không rời khỏi người đàn bà.
Dường như để nắm giữ. Mọi người cứ cúi đầu. Tôi muốn nói chuyện với chị. Bây giờ, chị hãy nhìn tôi. Chị sống ở xa không? Không xa lắm. Có điều gì đó... Đấy, khối u đang làm việc, bằng cách nầy hay cách khác. Nhưng có điều gì đó khiến nó cứ ở đó không ra khỏi. Chị tin tôi cũng là một người mà... đã làm việc cực nhọc trong đời...?...
53
Đó là những gì của nó. Chị biết điều đó đúng. Nhưng chị - chị có một ham muốn làm điều đó, mới đây, nhiều hơn trong 2 tuần hay 3 tuần qua. Chị đã cầu nguyện về điều đó, chị cầu xin Đức Chúa Trời có thể mang chị về. Không đúng sao? Có lần chị đã cố gắng để...?... Đúng thế không? Đúng thế. Chị hứa điều đó không? Tốt lắm, chị hãy cúi đầu xuống.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con chị yêu dấu của chúng con đang đứng ở đây, người đã từng biết Ngài và đi dông dài, và giờ đây tội lỗi bí mật trong đời sống của chị được tỏ cho chị thấy, là điều đã gây cho chị ấy đi vơ vẩn. Và bây giờ, qua những kênh thời gian đó, những ngày trôi qua, Ngài đã đến và bày tỏ điều đó cho chị. Chúa ôi, chị đang trở lại. Xin Chúa nhận chị tối nay ngay ở bục giảng đây, một kỷ niệm thời đại. Con cảm ơn Cha, Cha ôi. Cảm ơn Cha.
Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Tội lỗi của chị đã được tha thứ. Thân thể chị đã được chữa lành. Bây giờ, hãy đi và đừng phạm tội nữa.
54
Tốt lắm. Đôi khi tự hỏi tại có những điều kia, điều nầy là gì. Người đàn bà tôi đoán chị có thể nghe ở đây, chị ấy — những gì chị ấy đã làm khi còn là cô bé, và rồi khi chị đã từng biết Đức Chúa Trời và đi lang thang ra khỏi Ngài như thế nào, cách đây khoảng 2 tuần, chị ấy đã muốn như thế nào...?... Đức Chúa Trời, đã cố gắng cầu nguyện và trở lại. Chị ấy không bao giờ thậm chí trở về với sự nhận thức đầy đủ cho tới ngay lúc nầy. Và khi chị ấy... Nó sẽ không lìa khỏi chị cho đến khi điều đó được bày tỏ cho chị trước tiên, và đã nói với chị. Sau đó nó rời khỏi chị, và khối u đã chết và biến mất. Thưa các bạn, Đấng Toàn Năng hiện ở đây trong Bản thể của Ngài.
Được rồi, đó là một thần linh điếc ở trên người đàn bà. Được rồi. Anh em hãy cúi đầu một lát...?... Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, Đấng không thể thất bại. Trời đất có thể qua đi, nhưng Lời Ngài không thể qua đi. Ngài đã hứa những điều nầy, và chúng con vui mừng đang sống trong thời kỳ để thấy chúng ứng nghiệm. Và bây giờ, như người chị của chúng con đang đứng ở đây, Sa-tan đặt một thần linh điếc vào chị, có lẽ gây cho chị bị điếc, bước ra đường khi xe cộ đang lưu thông ở nơi nào đó mà bị đụng chết. Những sự ốm đau bên trong thân thể chị, Chúa ôi, với đức tin, hãy tin. Ôi xin giúp đỡ, Cha yêu dấu ôi, để chị có thể được chữa lành tối nay.
Hỡi ma quỉ, hãy ra khỏi người đàn bà nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ...?... thật...?... Hết thảy đã hết và biến mất, thưa chị. Chị có thể nghe sự chẩn bệnh là gì không? Tốt lắm. Qúi bà nầy đang nghe rõ ràng. Tôi đã hỏi chị ấy chị có thể nghe không. Tôi đã nói với chị ấy về... Chị ấy đã bị chứng viêm khớp, mắc bệnh đau lưng, và chị đã bị 'a-mi-dan' — bệnh a-mi-dan trong cổ họng. Đúng thế không, thưa chị? Bây giờ, chị có thể nghe tôi nói rõ được không? Vậy thì, hãy nhìn đây: Nói, “Ngợi khen Chúa!” [Người chị nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt]
Ngợi khen Chúa! [Người chị nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Chị hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Hãy rời khỏi bục giảng cách vui mừng.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Xin mọi người. [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Tốt lắm. Mọi người hãy kỉnh kiền.
55
Chào chị. Hãy đến gần hơn một chút nếu chị muốn. Bây giờ, khi chị đến, đến với sự tin tưởng. Có điều gì đó không ổn với chị, hay là chị không muốn ở đây. Thưa chị, tôi nhận thấy chị là một phụ nữ tốt. Chị sẽ tin tôi nếu tôi nói với chị điều gì đó không? Chị sẽ tin tôi và chấp nhận điều đó không? Chị sẽ chấp nhận? Tốt lắm. Bệnh đàn bà chị mắc phải đã lìa khỏi chị rồi. Cầu sự Hiện diện của Đức Chúa Trời ban ơn cho chị.
Tốt lắm. Chúng ta hãy... Mọi người hãy cung kính giờ nầy. Bây giờ, mọi ngươi tôn kính hết sức. Tốt lắm, thưa chị. Tôi không biết điều gì đã xảy đến với chị, nhưng khi tôi quay quanh, một tia chớp trắng đến gần bên chị. Chị đã được chữa lành. Hãy đi ra bục giảng...?...
Đó là lần thứ 2 điều đó từng xảy ra trong chức vụ của tôi. Cô gái đã được chữa lành ngay khi cô ấy bắt đầu đi qua bục giảng.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Đó là cách tôi thích thấy làm điều đó. [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Bây giờ, khi chị đến đây, đức tin của chị thực sự...
56
Cô gái trẻ, chị đã có nhiều đức tin khi chị đến gần đó, tin chị sẽ được chữa lành phải không? Chị đã tin điều đó hết lòng phải không? Chị đang cầu nguyện hay điều gì đó đã được chữa lành? Đó - đó là một sự mầu nhiệm đối với tôi. Tôi không hiểu điều đó, nhưng tôi đã thấy một Ánh Sáng chớp chung quanh chị. Tôi biết chị - chị đã được chữa lành. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Chị cảm thấy bây giờ tốt chứ? Chị nghe tôi nói. Ồ, đúng thế. Điều đó...
Mọi người chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Tốt lắm. Mọi người thực sự cung kính hết sức lúc nầy.
57
Được rồi, Hãy tiếp tục. Chị là người lạ với tôi, phải không? Chị là một khách lạ. Tôi cũng không chắc về điều nầy. Nếu chị có thể thực sự đến gần một chút để tôi có thể nói với chị một chút. Bây giờ, đừng sợ. Dĩ nhiên, chị có cảm giác lạ lúc nầy. Vâng, thưa chị. Điều đó — nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ điều đó không có gì làm tổn thương chị. Đó chính là sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus. Nó khiến những gì không ổn trong thân thể chị trở nên khỏe mạnh. Tôi - tôi muốn chị nhìn cách nầy một lát. Dĩ nhiên ngay lúc nầy chị bị căng thẳng cực độ, và chị không... Vì một điều, tôi biết huyết chị không lưu thông tốt. Có điều gì đó bất ổn về máu của chị. Bây giờ, tôi không thể nói nó là gì, nhưng sự lưu thông máu của chị không tốt. Nhưng tôi không thể nói. Nó không... Nó là điều gì đó đã xảy ra. Và tôi tin máu của chị không có đủ cái gì đó. (Chị hiểu không?) Và thay vì điều gì đó là căn bệnh... Vâng, Nó là một sự ao ước trong lòng chị điều gì đó, phải không? Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho chị...
Hãy nghe. Chị đang ao ước có một đứa con, phải không? Đúng thế không? Đúng thế. Có điều gì đó không ổn trong máu. Tôi biết. Phải không? Máu chị không tốt. Nhưng Đức Chúa Trời khiến cho máu chị tốt.
Ô Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời ôi, người đàn bà nhỏ bé đáng thương đang run rẩy, bước lên đây như thế. Khi sự hạn chế sinh sản nhiều con đang diễn ra trên thế gian ngày nay, mà một bà mẹ, một phụ nữ bước lên đây như thế nầy lại ước muốn có con. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho bà, mà con chúc phước, xin cho bà nhận được sự ao ước của lòng mình. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, đầy tớ khiêm nhường của Ngài xin cho bà nầy. A-men!
Cầu Chúa ban phước cho chị.
58
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng con sự đắc thắng.” Có điều gì đó làm tôi bối rối một chút, có điều gì không ổn trong dòng máu đang gây ra tình trạng đó. Nhưng Đức Chúa Trời ở đây dời chuyển mọi sự. Đức Chúa Trời là Đấng Ban Sự Sống.
Tôi đã nhầm lẫn nhiều vô cùng về một người nào đó ngày nọ.
Một cô bé đang ngồi đó đã được chữa lành khỏi bệnh điếc. Đơn giản là thuyết phục cô bé nhận thẻ và đưa nó cho cô, đang ngồi ở ngay đó. Khi tôi quay lại một lát sau đó và nói về điều đó...
Chúng ta hãy nói “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Điều đó rất tốt. Thật tuyệt vời.
Người mẹ, đang ngồi đó (A-men!), bà đang bị bệnh nghiêm trọng phải không, thưa bà? Bà có tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Chính một số... Thế nào, nó là một... Nhưng tôi tin rằng chính là bà. Đừng... Bà đã có... một khối u, khối u ác tính phải không? Bà tin hết lòng không? Bà tin tôi - tôi có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho bà, bà có thể được chữa lành không? Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bà điều lòng bà ước ao.
59
Người đàn bà trẻ mang bà đến đây cũng vậy. Chị cũng bị đau. Đó là... Chị là con gái của bà. Đúng thế không? Tôi biết. Và chị không bị u nang phải không? Không đúng thế sao? Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Cầu xin Đức Chúa Jêsus Christ ban cho chị sự ước ao của lòng, cả 2 mẹ con chị. Hãy đi về nhà và được khỏe mạnh...?...
Ô, chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Họ đang đưa tay ôm nhau.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, cầu xin ơn ban nầy mà tôi tớ Ngài đã cầu xin cho họ, người mẹ cùng cô con gái đó xin cho họ nhận được phước hạnh của mình. Nguyện họ có thể đi ra, Chúa ôi, và tin rằng Sứ điệp của Thiên sứ nói, “Không điều gì có thể đứng nổi trước lời cầu nguyện.” Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu xin cho mỗi người họ được chữa lành.
Tốt lắm. Chào chị. Chờ một chút. Đến gần hơn một chút. Thôi được, chị có nhiều điều không ổn. Có một số điều liên kết người đàn bà nầy và điều gì khác ở đây. Bây giờ, có những thần linh liên đới.
Vậy thì mọi nơi hãy cung kính. Nó chính là ở trong vùng lân cận nầy, ở ngay trong chỗ nầy, một nơi nào đó. Người phụ nữ nầy trước đây có một ân tứ. Bây giờ, tôi không biết có điều gì không ổn với bà. Bà đã có nhiều thứ. Nhưng rõ ràng nó không đưa đến một phương cách, có 2 ở giữa 3. Nó là... Nó là người nào đó ở đây cũng bị đau giống như bà ấy.
60
Nào, chờ một lát. Tôi muốn chị cảm thấy đó là điều gì.. Ồ, tôi muốn nói, “Ha-lê-lu-gia!”
Hãy nhìn cách nầy. Bây giờ, chị hãy tin hết lòng. Chị mắc bịnh tim vì một điều. Đúng không nào? Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, xin thương xót, Cha ôi. Người đàn bà nầy có kẻ thù số một: Bệnh tim, và biết rằng bà không thể sống được lâu nếu không có sự giúp đỡ của Cha. Không bác sĩ từng có thể làm bất kỳ điều gì với bệnh tim được, chỉ có Đấng Duy nhất sống trong lòng, là Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời ôi, xin ban ơn cho chị. Cầu xin chị được chữa lành bệnh tim.
Hỡi Sa-tan, người đã trói buộc người đàn bà, hãy ra khỏi bà ấy nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
Bây giờ, tim chị đã trở lại bình thường. Hãy tiếp tục đi con đường của mình cách vui mừng và sung sướng. Chính thế đấy. A-men! A-men!
61
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Bây giờ, tôi biết họ là — người đàn bà đó là... Thấy 2 thần linh kia không? Làm thế nào Đức Chúa Jêsus Christ có thể chữa lành bất cứ điều gì, phải không? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Jêsus sao? Vậy thì, có bệnh tim vừa lóe lên ở mọi nơi đây lúc nầy, bởi vì đặt để đức tin cháy lên. Anh em hiểu không? Bây giờ, chỉ... Đúng không? Tôi không biết thực sự nó là gì. Sự kêu cầu của bệnh tim, có rất nhiều về điều đó.
Được rồi, chị ơi. A-men!
Chúng ta hãy nói “Ngợi khen Chúa!” Thấy không? Ngài ở đây để chữa lành. Đó là ơn ban chữa lành của Ngài. Mọi người chị thực sự ca ngợi Chúa...?... Các bạn biết ơn sự nhân từ Ngài. Hãy tiếp nhận nó và... Ngài tuyệt vời không? Bây giờ, tôi thấy có nhiều người mắc bịnh tim... Các bạn có thể cầu nguyện lúc nầy.
62
Hãy mang lại đây bà kế tiếp. Bà muốn được chữa lành phải không? Đúng thế, chỉ tin. Vâng, thưa bà. Bà bị căng thẳng vô cùng, phải không? Sự bối rối lo âu khiến bà bị suy sụp hết thảy, tất cả mọi ý tưởng và mọi thứ. Đúng thế không?
Ô, Chúa Jêsus Con Đức Chúa Trời, hãy để người đàn bà nầy được tự do khỏi kẻ thù đang trói buộc chị.
Hỡi ma quỉ, hãy ra khỏi người đàn bà nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.
Tốt lắm. Tôi nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chúc phước cho chị. Hãy đi về nhà; Chị la lớn, Ngợi khen Đức Chúa Trời vì được chữa lành.
63
Tốt lắm. Tiếp tục, thưa chị. Chị thế nào? Chào chị. Bây giờ, trước khi nó bắt đầu, bệnh tim đó... Chị cũng bị bệnh tim, phải không? Đúng thế không? Nó đang hoạt động mọi nơi. Những...
Hãy đến đây. Cũng bị tình trạng rối loạn của phụ nữ, đúng thế không? Rối loạn phụ nữ, rối loạn tim, và chị đang căng thẳng cự độ. Nó là tim bị rối loạn, thật là không biết gì để làm với điều đó. Chị tin hết lòng không?
Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Ngài đã Phán, “Ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.” Và nếu con là đầy tớ của Ngài, được yêu quí trước mắt Ngài tối nay, xin hãy mở cho người đàn bà nầy khỏi bịnh tim, bệnh phụ nữ, và sự căng thẳng của bà. Cầu xin nó lìa khỏi bà. Con nhơn Danh Ngài chúc phước cho người nầy.
Hỡi Sa-tan, hãy ra khỏi bà ấy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Nó kia kìa. A-men! Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Tốt lắm. Thật diệu kỳ.
64
Hãy đưa bà ấy đến đây. Chị tin chứ, chị nói cho tôi biết điều gì không? Chị nhận lấy lời tôi và chấp nhận nó không? Có điều gì đó ở trên chị lúc nầy, không phải Điều đó. Điều gì đang làm cho chị cảm thấy rất lạ. Đức tin của chị. Chứng viêm khớp của chị đã hết. Hãy rời khỏi bục giảng vui mừng sung sướng và khỏe mạnh. Đức Chúa Trời ban phước cho chị.
Người đàn bà nầy đang ngồi ở đây đội mũ màu đen, đúng như ý muốn ở đây, cũng mắc phải bệnh tim. Tôi không thể nói với chị điều gì đã xảy ra. Điều đó... Đúng thế, thưa chị, chị có ngón tay — bàn tay của chị... Phải thế không? Chị bị bệnh tim phải không? Hãy đứng lên. Ồ, chị là Chị Brown, phải không? Thôi được, vậy thì, tôi - tôi - tôi đã không biết chị là ai, Chị Brown à. Cầu xin Đức Chúa Jêsus Christ ban cho chị điều chị ao ước. Bây giờ, vì chị là Chị Brown, tôi biết người mà chị...
Chúng ta tìm một người khác ở ngoài đó. Chúng ta hãy xem. Có một bà nhỏ bé đang ngồi ngay kế bên chị ở đây cũng đang tìm kiếm ơn huệ. Mời chị đứng lên? Hãy nhìn cách nầy. Chị tin hết lòng không? Chị biết quí bà ngồi bên cạnh chị không? Chị không biết bà ấy hả? Tôi không nghĩ chị cũng biết. Chị chỉ ngồi ở đó, tình cờ ngồi bên cạnh bà ấy. Đúng thế không? Người phụ nữ trẻ tuổi, chị bị căng thẳng, phải không? Tình trạng rối loạn, đôi mắt chị cũng bị quấy rầy. Bệnh mắt thì... Hãy cho biết, chị cũng là người Công giáo bởi đức tin, phải không? Bởi đức tin, chị là một tín đồ Công giáo. Tốt lắm. Hãy tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ như là Đấng Chữa Lành bây giờ, và Ngài sẽ chữa lành cho chị. Chị muốn điều đó không? Nếu muốn, chị hãy giơ tay lên. Hãy đứng dậy và nói, “Tôi tin nhận.” Đức Chúa Trời ban phước cho chị, và ban cho chị điều lòng mình ước ao. A-men!
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt]
65
Người đàn bà đang ngồi đây nhìn tôi bằng đôi mắt kính, bị ung thư ngực, nhưng Đấng Christ đã chữa lành cho cho bà ấy điều đó. Chị có thể đứng lên lúc nầy và chị đã được làm cho mạnh khỏe.
Anh mặc áo khoác màu nâu ở đó cũng bị như vậy. Bây giờ, anh chỉ đứng lên. Anh đang đứng đó với thẻ cầu nguyện của mình. Vâng. Hãy đứng lên. Đức Chúa Jêsus Christ đã làm cho... Vâng, thưa quí vị. Anh ấy bây giờ đã được khỏe mạnh.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” [Hội chúng nói, “Ngợi khen Chúa!” - Bt] Ngài sẽ nghe bất cứ bạn nào nếu bạn tin điều đó. Các bạn có tin không? Thế thì chúng ta hãy đứng lên. Thật diệu kỳ.
Thưa các bạn, tôi đang tin trong khi sự vận hành nầy của Thánh Linh trong cả hội chúng, ngay bây giờ là lúc dành cho Đức Chúa Trời để chữa lành toàn thể hội chúng các bạn ngay lập tức. Chúng ta hãy làm điều đó. Chúng ta hãy tin Ngài hết lòng.
66
Vâng, đó là một trường hợp bệnh tim, đang đứng ngay ở đó. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Vâng, ngay ở đây. Chị đã được chữa lành. Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Đó - đó là chị khỏe mạnh. Vâng, thưa ông. Có phải đó là... A-men! Đúng thế, bà mẹ, hãy giơ tay lên. Bà đã được chữa lành ngay lúc đó khỏi bệnh tim. Đó là...
Tôi không... Chúng ta hãy - hãy cúi đầu.
Thưa các bạn, có lẽ bạn đang đứng trong hàng ở đây thực sự không thể đi hết cả hàng. Hãy tin, hết thảy các bạn hãy đồng một lòng. Mời các bạn đặt tay lên nhau. Đặt tay của bạn lên tay người khác. Các bạn sẽ vui lòng tin nhận Đức Chúa Trời đã sắm sẵn đường lối của chứ? Đó là phương cách. Hãy đứng dậy và nói, “Con cảm ơn Ngài. Chúa ôi, đã chữa lành con ngay lúc nầy.”
Bây giờ, trong lúc chúng ta cầu nguyện, anh hãy tin hết lòng. Ngài có thể một lòng chữa lành hết thảy các bạn ngay bây giờ.
Lạy Cha Thiên Thượng, bây giờ con cầu xin Ngài chữa lành hết thảy những người nầy. Cầu xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống trong Đền thờ nầy.
Hỡi Sa-tan, hãy quay trở lại thả những người nầy ngay lập tức. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy lìa khỏi dân sự.
Hãy giơ tay các bạn lên lúc nầy và nói, “Cảm ơn Chúa Jêsus. Con cảm ơn Ngài, Chúa ôi.” Thật tuyệt vời biết bao. Bao nhiêu người cảm ơn Chúa vì được chữa lành, hãy nói, “A-men!” Đúng thế. Hãy tin điều đó. Hãy dâng sự ngợi khen cho Ngài, vì Ngài biết các bạn có điều gì không ổn. Thưa các bạn, trông giống như sự tinh sạch bao phủ trên hết thảy các bạn ở dưới đó. Khắp mọi nơi, thực sự là quyền năng đầy vinh hiển của Đức Chúa Trời...