Đức Chúa Trời Là Ai? (Thái Độ)

Cleveland, Ohio, USA.

50-0815

1
Chào các bạn. Rất vui mừng được ở đây lần nữa để đọc Lời Kinh thánh, cầu nguyện cho người đau ốm và thiếu thốn.
Tôi rất vui mừng nghe về chiến thắng vĩ đại Chúa đã ban cho tối qua. Ngay ở cuối buổi thờ phượng, dường như là Thánh Linh Chúa tuôn đổ, giáng xuống trên dân sự, có những việc vinh hiển được thực hiện vì sự vinh quang Ngài. Tôi rất biết ơn về điều đó. Và nó có thể xảy ra mỗi đêm.
Một số người kia ở trên võng, một số ở trên cáng cứu thương đang ngồi ở đây nói... Dĩ nhiên, họ phải kể với tôi điều đó. Tôi thực sự bắt đầu lạc đề. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đánh giá cao lời cầu nguyện bằng đức tin. Ngài sẽ quan tâm đến đức tin những người tin nơi Ngài. Các bạn tin điều đó không? Với tất cả tấm lòng chúng ta, tôi tin điều đó.
2
Bây giờ, buổi nhóm sẽ tiếp tục, và chính chúng ta cảm thấy mình đang có một thì giờ vinh hiển.
Tôi đã nói chuyện với anh em Mục sư Truyền đạo ngày hôm nay. Chúng tôi đã ra ngoài sáng nay để dùng điểm tâm. Họ đã đưa tôi đi. Tôi rất vui mừng được làm quen cách cá nhân với nhiều vị Mục sư Truyền đạo rất tốt từ những Giáo hội khác nhau. Một số người từ Giáo hội Ngũ Tuần, và một số, tôi nghĩ là Giáo hội Bốn Gốc (Four Square), và một số đến từ Giáo hội Đức Chúa Trời (Church of God), và Giáo hội Thông công Truyền giáo (Missionary Fellowship Church); Cùng hết thảy những anh em yêu dấu khác làm một với nhau. Đó là cách chúng ta — khi Đức Chúa Trời có thể làm việc với chúng ta, thì chúng ta có được như thế. Khi quí vị Mục sư Truyền đạo bắt đầu đồng lòng với nhau, thì họ sẽ gom Hội thánh lại với nhau.
3
Anh em biết đấy, tôi - tôi tin khi Chúa Jêsus xuất hiện, Ngài sẽ không hỏi chúng ta thuộc về giáo phái nào. Ngài sẽ... Chúng ta sẽ chịu đoán xét theo những gì chúng ta làm cho Ngài theo như lòng chúng ta.
Cơ-đốc giáo không có nghĩa là thuộc về một Giáo hội nào đó; Nó có nghĩa là một người được sanh ra trong Nước Đức Chúa Trời. Đúng không?
Tôi biết rằng ngày nay chúng ta có những Giáo phái thuộc các Giáo hội chối bỏ Huyết đó. Tại sao, thưa anh chị em, nếu anh chị em làm mất đi Huyết Đấng Christ ở đây, anh - anh em chẳng có gì nhiều hơn một số triết lý hay điều gì đó. Chính Huyết làm sự đền tội. Chính Huyết đã cứu rỗi. Và chính Huyết chữa lành. Chính Huyết thanh tẩy. Đó là thành tựu cao nhất của Đức Chúa Trời, là Huyết.
4
Và tôi — tối nay tôi vui mừng biết rằng dân sự vẫn tin vào Huyết (Phải không?), Huyết Chúa Cứu Thế. Tôi không tin vào cái Phúc âm Xã hội (social gospel) ngày nay của người ta, cùng những thứ dị đoan tà thuyết (cults) đã truyền khắp nơi nói rằng, “Ồ, không có những chuyện như Huyết, và - và Đức Thánh Linh.” Các bạn chỉ... Các bạn không phải là Cơ-đốc nhân khi các bạn làm điều đó. Các bạn không thể làm thế. Các bạn không thể là Cơ-đốc nhân mà không được tái sanh. Đúng thế. Các bạn không thể dù các bạn cố xưng nhận.
Nhưng Ngài Phán, “Không ai có thể xưng Chúa Jêsus là Đấng Christ, chỉ bởi Đức Thánh Linh mà thôi.” Đúng không? Nếu anh em chỉ đang nói những gì người khác nói, anh em sẽ làm theo những gì con người nói. Nhưng anh em sẽ không bao giờ biết điều đó cho đến khi Đức Thánh Linh đầy dẫy anh em với sự Hiện diện Ngài, và làm chứng với anh em rằng Ngài là Đức Thánh Linh và đúng thế. Tôi biết anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời được sanh ra trong Thánh Linh Đức Chúa Trời. Nhưng anh chị em chỉ nhận lấy những gì người khác nói cho đến khi điều đó là chứng cớ với anh chị em. Đúng không?
5
Tôi còn nhớ, thưa anh em yêu dấu, tôi thuộc cùng một Giáo hội với anh em. Có người hỏi, “Anh Branham à, Kinh thánh nói ai tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời thì được sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.”
Tôi đáp, “Cũng có Lời chép rằng: 'Không ai có thể xưng Chúa Jêsus là Đấng Christ, chỉ bởi Đức Thánh Linh.'” Đúng không? Hết thảy... Đúng không?
Người ấy nói, “Thế thì, nếu anh tin điều đó...”
Tôi nói, “Anh đang nhận lấy điều người khác nói. Anh đã có một lời chứng về điều đó (Phải không?), hãy tự biết.”
Các bạn nói những gì mẹ nói, những gì cha nói, những gì Mục sư Truyền đạo nói. Nhưng Ngài đã hỏi Phi-e-rơ, “Ngươi nói Ta là ai?”
Người thưa, “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống.”
Ngài Phán, “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy. Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó.” Hãy giữ chặt Đá đó. Làm điều gì đúng. Cầu Chúa ban phước cho anh em.
6
Tối nay tôi muốn đọc trong chương 7 câu 1. Luôn cố gắng đọc, bởi vì tôi - tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm vinh hiển Lời Ngài.
Khi Đức Chúa Jêsus rao giảng xong mọi Lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um.
Vả, một Thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, nghe nói Đức Chúa Jêsus, bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình.
Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Jêsus, mà nài xin rằng: Thầy đội thật đáng cho Thầy nhậm điều nầy;
Vì người yêu dân ta, và đã cất Nhà hội cho chúng ta.
Đức Chúa Jêsus bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, Thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi.
Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; Song xin phán một Lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.
Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; Tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! thì nó đi; Biểu tên khác rằng: Hãy đến! thì nó đến; Và biểu đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.
Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho Thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà Phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy.
Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh.
7
Chúng ta hãy cầu nguyện một lát. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con,một lần nữa chúng con lại đến tối nay, và...?... Bây giờ, đi vào tuần thứ 2, một loạt buổi nhóm (thờ phượng, services) kéo dài. Chúng con biết ơn Ngài vì những điều nầy, Cha ôi. Nhiều tội nhân, bị trói buộc dưới xích xiềng tội lỗi, hàng trăm người được cải đạo, được mang đến với sự thừa nhận Đức Chúa Trời, sự tương giao (fellowship) của Đức Thánh Linh bởi Huyết Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ. Bây giờ, chúng con yêu Ngài vì điều đó.
Và giờ đây, Chúa ôi, tối nay bắt đầu đêm thứ 8. Con cầu xin Ngài tối nay, vì — tối nay có thể là thì giờ thành tựu nhất của sự thông công khắp thế gian, sự thông công chung quanh Thánh Linh Đức Chúa Trời, mà hết thảy đang nghe con, với một sự ra mắt lớn tối nay, có lẽ tiếp nhận đức tin để được chữa lành. Cầu xin đây là buổi nhóm đầy vinh hiển được nhớ mãi vì sự Hiện diện Ngài.
8
Xin nhậm lời, Chúa ôi, những gì sẽ được nói hay làm tối nay, sẽ khiến người ương ngạnh bướng bỉnh quay lại với Đấng Christ. Vì chúng con tin và cảm thấy áp lực trong Thánh Linh, sự phán xét lớn xảy ra trên các xứ... [Băng trống. - Biên tập]... trong những ngày qua. Dịch lệ, mầm mống bịnh tật đã gieo rắc khắp các dân tộc rồi. Thậm chí không Bác sĩ nào biết cách nắm giữ điều đó. Đức Chúa Trời ôi, thế thì chúng con sẽ phải tin vào sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ). Khi các dân tộc đang đang bị gieo rắc dịch bệnh với nhau, làm nổ tung bom nguyên tử của họ, và qua đó nhiều triệu người chết mỗi giờ.
Nhưng ồ, chúng con rất biết ơn đến nỗi khi sự hủy diệt của Thiên sứ đi trước, Ngài Phán, “Đừng chạm đến những người có Ấn của Cha trên trán. Họ là Của Ta.” Ồ, chúng con rất vui mừng tối nay, được ở dưới Huyết, được che chở an toàn; Như dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, bôi huyết trên ngạch cửa và trên trụ cửa, dấu hiệu của sự vượt qua. Khi thần chết đang càn quét khắp xứ, đôi cánh tối tăm cúi xuống, nhưng khi thấy Huyết, nó đứng dậy và nói, “Ta sẽ vượt qua ngươi.”
9
Sự chờ đợi... Của lễ Chiên Con đã bị giết. Chúng con nhận lấy thân Ngài dưới ảnh hưởng của Huyết, được an toàn, và Đức Chúa Trời ôi, đang chờ đợi cho đến nửa đêm thì được gọi ra. Chúng con sẽ đi một trong những đêm nầy để vào miền đất hứa, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Áo giáp trọn vẹn — mặc áo giáp trọn vẹn của Tin lành mà tiến tới. Xin giúp chúng con, Đức Chúa Trời yêu dấu ôi, thắt chặt lại tối nay, xem xét lại trụ cột và rầm cửa có Huyết ở đó chưa, rồi bước tới thách thức mọi kẻ thù, biết rằng Tướng đạo binh lớn chúng con, Đấng đã gặp Giô-suê sau khi vượt qua sông đã Phán, “Ta đến làm Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va...” Đức Chúa Trời ôi, Giô-suê đã run rẩy. Ông biết rằng Ngài đang lãnh đạo.
Chúng con biết rằng tối nay, Sao Mai sáng chói đang ở trên chúng con. Những ngọn cờ đang phát ra ánh sáng, sắc màu phất phới. Và chúng con được ràng buộc để chiến thắng nếu chúng con tin cậy Ngài Đấng sẽ không để chúng con thất bại. Xin ban ơn cho điều đó tối nay, Chúa ôi, để có thể nhiều việc được thực hiện. Xin ban Thánh Linh Ngài. Ban cho dân sự có đức tin nơi... Đôi khi chúng làm họ hoảng hốt, Cha ôi. Họ không thể nhận biết sự Hiện diện — việc vĩ đại nầy, Đức Giê-hô-va của Cựu ước, Đức Chúa Jêsus của Tân ước, Đức Thánh Linh thời đại nầy đang đứng ở đây tối nay để làm tốt Lời Ngài đã hứa. Xin ban ơn cho chúng con, Chúa ôi.
Và cũng ban những ân tứ Ngài, thứ yếu sau tất cả những điều nầy, để có thể làm công việc mang nhiều người đến gây dựng Hội thánh, mang chúng con đến sự nhận biết sự Hiện diện Ngài. Chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus, Con Ngài. A-men!
10
Những đêm cứ tiếp tục tiến triển. Dĩ nhiên, tôi mệt mỏi và mệt mỏi nhiều hơn. Chính là Lẽ thật tôi tin như con người thể chất bị xé ra để cho con người thuộc linh có cơ may. Đó là điều mà tôi đã kiêng ăn cùng các việc khác để có được. Ngài có thể có cơ hội để làm việc trên 5 giác quan nầy của chúng ta, để mang chúng ta đến chỗ tin và có đức tin nơi Ngài.
Tôi thích thái độ Thầy đội mà chúng ta vừa đọc tối nay. Ông là người cảm thấy mình không xứng đáng. Chừng nào bạn còn cảm thấy mình không xứng đáng với ơn phước bạn kêu cầu, bạn khá thích hợp để nhận nó. Nhưng khi bạn đi đến chỗ nghĩ rằng Đức Chúa Trời thực sự mắc nợ điều đó với bạn, đó là lúc bạn phạm sai lầm. Chúng ta mắc nợ Đức Chúa Trời, còn Đức Chúa Trời không mắc nợ chúng ta. Chúng ta mắc nợ Đức Chúa Trời.
11
Thầy đội Rô-ma, người Ý nầy, cho dù ông là gì đi nữa, ông nói, “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà tôi, cũng không xứng đáng đến đối diện với Ngài.” Nói cách khác, “Tôi đã sai người đến Nhà hội gặp Ngài và cầu xin điều nầy. Nhưng tôi có đức tin. Tôi biết rằng Ngài là người ở dưới quyền, vì tôi cũng ở dưới quyền. Ngài không phải đến nhà tôi để đặt tay Ngài trên — đầy tớ của tôi. Ngài không phải đến đây nói lời cầu nguyện nào.”
Để ý. Bây giờ, hãy tin chắc điều nầy. Ông nói, “Tôi là người cũng ở dưới quyền. Và nếu tôi nói với người nầy, 'Ngươi hãy đi làm điều đó,' thì nó sẽ làm. Và nếu tôi nói với người kia, 'Ngươi hãy đến đây,' thì nó đến. Tôi ở dưới quyền. Còn chúng cũng ở dưới quyền để vâng lời tôi.”
Ông biết rằng đó là Con Đức Chúa Trời, mà mọi bệnh tật (sickness) và mọi thứ quỉ đều ở dưới quyền của Ngài. Điều Ngài chỉ cần làm là chỉ nói ra Lời (the Word), không cầu nguyện, chỉ nói Lời (Chỉ thế thôi.), và nó sẽ được thực hiện, bởi vì mọi quỉ sẽ phải nghe lời Ngài. Bạn tin điều đó tối nay không? Mọi quỉ sẽ phải vâng lời Đức Chúa Trời. Nó phải làm vậy thôi. Mọi vật đều phải nghe lời Đức Chúa Trời. Và nó sẽ vâng lời bạn nếu bạn có đức tin.
12
Giô-suê khiến mặt trời dừng lại. Đúng không? Có người nói, “Tất cả đều có thể được với Đức Chúa Trời, không điều gì là không thể được.” Nhưng mọi việc cũng có thể được với bạn. Không điều gì là không thể được với những người tin. Mọi việc đều có thể được. Mang đến ngay và làm thành cho bạn, nếu bạn thực sự biết Đức Chúa Trời là Ai.
Thế đấy, tôi e rằng Hội thánh không biết uy quyền của họ. Tôi e rằng Đức Thánh Linh sanh ra những con người không nhận thức uy quyền của mình ở đâu — hoặc là uy quyền mà Đức Chúa Trời đã cho phép Hội thánh Ngài. “Ta sẽ cho ngươi chìa khóa Nước Đức Chúa Trời. Điều gì ngươi buộc ở dưới đất sẽ buộc ở trên trời, điều gì ngươi mở dưới đất cũng sẽ mở trên trời. Ta sẽ ban cho ngươi có quyền trên những con rắn, và trên tất cả mọi bịnh tật, ồ, cùng mọi thứ, và không điều gì sẽ làm hại ngươi.” Hãy tập rèn đức tin bạn. Hãy thả nó ra. Để cho Đức Chúa Trời có đường lối Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban nó cho các bạn.
13
Bây giờ, chúng ta hãy xem Đức Chúa Trời là ai, chỉ một chút thôi. Tôi đang cảm thấy vì điều gì tối nay. Tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời một điều nào đó. Và tôi tin Ngài sẽ ban cho tôi. Tôi tin điều đó hết lòng. Bây giờ, các bạn hãy ở trong sự cầu nguyện. Tôi không thể nói cho đến khi Ngài nói.
Chúng ta hãy chỉ nhìn lại và khám phá một phút Đức Chúa Trời là Ai. Chúng ta nhìn lại lúc ban đầu. Đây là một - một bức tranh nhỏ tôi muốn đưa ra để các bạn có thể hiểu được một số quan niệm Sự Hiện hữu nầy là Ai ở giữa chúng ta tối nay, đang vận hành ở giữa chúng ta. Nếu bạn chỉ có thể nhận biết đó là Ai, sự chữa lành sẽ là thứ yếu hay nhỏ nhất với các bạn. Nếu các bạn có thể thực sự thấy được Ngài là Ai.
14
Chúng ta hãy lấy lại cách đây 100 tỉ năm, lúc đó trở lại 100 tỉ năm trước đó. Cứ tiếp tục trở lui.
Cách đây không lâu ở đây, tôi ở California. Có một đài quan sát. Chúng có cái kính ở đó. Người ta có thể thấy được 120 tỉ tỉ năm ánh sáng khi tôi...?... Ánh Sáng đi nhanh biết chừng nào. Vượt ra ngoài giới hạn nó vẫn là khoảng không. Đó là nơi chúng ta đang bám vào đó tối nay.
Nhưng chúng ta hãy về trước khi từng có bất kỳ vật nào, đã có Đức Chúa Trời. Ngài là ban đầu. Chúng ta hãy xem Ngài, hình dung Ngài ở trong khoảng không đó. Đó là Đức Giê-hô-va mà chúng ta đang nói về. Và theo dõi ba sự hiệp một (trinity) của Đức Chúa Trời đến với Con người như thế nào trong chốc lát.
15
Ở đó, khoảng không vô cùng nơi không người nào có thể thăm dò vượt ra ngoài giới hạn tâm trí của họ, khoảng không đó, là sự vĩnh cửu. Làm thế nào... Đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở ngoài đó. Và chúng ta được dạy từ lúc ban đầu, đó là Lời, hay là Con Đức Chúa Trời đi ra ngoài Đức Chúa Trời.
Tôi không tin vào sự làm con nuôi đời đời. Điều đó thậm chí cơ bản với việc đề cập đến một việc như vậy, sự làm con đời đời. Làm sao... Ngài đã có quyền làm con đời đời...?... Chính là việc làm con đời đời, làm sao Ngài có thể là Con? Ngài phải có một sự bắt đầu. Đúng không?
16
Cho nên trước tiên Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Và ra từ Ngài... Chúng ta hãy hình dung bấy giờ như một vở kịch ngắn ngủi để các bạn có thể hiểu được. Chúng ta thấy khoảng không xuất hiện ở chỗ không có gì cả, chúng ta làm cho nó có một vầng Ánh Sáng trắng, giống như Ánh Sáng huyền bí, như một vầng Hào quang. Đó là Lời (Logos) đi ra từ Đức Chúa Trời từ thuở ban đầu. Đó là Con Đức Chúa Trời ra từ sự che chở của Đức Chúa Cha. Đó là những gì “Ban đầu có Lời (the Word), Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.” Ban đầu có Đức Chúa Trời. Rồi ra từ Đức Chúa Trời là Lời (Đạo, the Logos), một phần của Đức Chúa Trời, ra từ Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy để ý điều nầy. Bây giờ, tôi phải làm điều nầy trước khi đi trở lại điều đó, giống y như một loạt những bức tranh ngắn ngủi ở đây dành cho các bạn trong chốc lát, để các bạn hiểu được cặn kẽ điểm xuất phát, Đấng... Là những gì ở giữa chúng ta tối nay.
17
Ở trong đó... Bây giờ, hãy xem, điều nầy chỉ giống như một đứa trẻ đang chơi trước cửa. Chính là Con Đức Chúa Trời, Lời. Tôi có thể thấy Ngài xuất hiện ở đó, và Ngài Phán, “Hãy có sự sáng.” Và không có gì cả. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra, một nguyên tử chuyển động ở đó và bắt đầu quay chung quanh một điểm. Mặt trời bắt đầu hình thành, bởi vì Ngài Phán, “Hãy có ở đó.” Có quyền phép ở đó.
Ngài đã làm nên điều đó từ đâu? Tôi không biết. Nhưng nó không được dựng nên từ cái gì cả. Tuy nhiên Ngài tin Lời của chính Ngài, và có sự sáng. Tôi có thể thấy một mảnh nhỏ bay ra từ đó; Đó là một ngôi sao băng. Sau đó vài triệu năm, hay 100 tỉ năm, nếu bạn muốn gọi thế, và nó quay theo đường quĩ đạo. Tôi thấy Ngài đang đứng đó nhìn. Và nó rơi xuống đây. Ngài làm nó ngừng lại sau khi rơi vài triệu năm, và treo lơ lửng trong quĩ đạo. Ở đây một mảnh khác bay ra thành mặt trời. Nó đi qua ở đây và rủ xuống, nó ngừng lại ở đó.
18
Ngài đang làm gì? Đang viết Kinh thánh đầu tiên của Ngài. Để ý, nhân loại đã ngước nhìn lên trời. Ngài đặt tất cả các ngôi sao trong bầu trời, cung Hoàng đạo, bắt đầu từ cung Trinh nữ, chấm dứt ở cung Nhân sự. Sự đến lần đầu tiên của Đấng Christ, sự đến lần thứ 2 của Ngài. Đến từ cung Trinh nữ, trở lại như Sư tử của Chi phái Giu-đa. Ngài đặt ở đó Kinh thánh đầu tiên.
Ồ, trở lại vào những thời đại cổ xưa, họ nhìn vào những điều đó. Ngày nay, Ngài đã có Kinh thánh được viết ra ở đây. Nhưng Ngài đã viết Nó trên bầu trời, mà con người có thể ngước lên và nhận biết Đức Giê-hô-va Đấng Tạo Hóa đã sống bên trên. Rồi tôi có thể thấy Ngài, Ngài đã nhìn điều đó...
Tôi có thể thấy Ngài Phán với thế gian đang treo lơ lửng ở đó như một trụ băng, hay là bất kỳ cái gì ở xa kia. Ngài vận hành bên trên đây. Tôi có thể thấy một chút Ánh Sáng nầy đi ra. Bây giờ, chúng ta đã có 2 điều. Đức Chúa Cha, và ra từ Cha là Sự Sáng và Con. Tôi có thể thấy Sự Sáng đang di chuyển ở trên đây và kéo trái đất đến gần mặt trời để làm nó khô đi. Và bắt đầu để...?... dâng nước lên, phân rẽ nước và đất, vân vân...
Sau đó Ngài bắt đầu sáng tạo. Ngài đã tạo nên những loài cá trong biển, đời sống thực vật. Đặt những loài gia súc trên đồi. Tất cả trông có vẻ tốt lành với Ngài.
Sau đó Ngài Phán, “Chúng ta hãy làm một con người theo hình ảnh của Chúng ta, giống như Chúng ta.” Đúng thế không? Đúng thế. Vậy nên Ngài dựng nên một con người. Đức Chúa Trời là Thần Linh; Con người phải là con người thần linh làm ra theo hình ảnh của Ngài. Ngài đặt con người ở trên đất đây để cai quản đời sống động vật, vân vân, giống như Đức Thánh Linh sẽ lãnh đạo Hội thánh ngày nay. Đó là con người.
19
Thế thì khi Ngài đặt con người... Không có một người nào canh tác đất, và Ngài đặt cho con người 5 giác quan. Ở đó là nơi các nhà khoa học có thể...?... Họ đầy lo lắng sợ hãi, lúng túng. Ngài có thể ban cho họ một cánh tay giống như con khỉ một bàn chân giống như con gấu, bất kỳ điều gì Ngài muốn, nhưng Ngài đã đặt Thần linh Ngài vào con người, làm cho người có một linh hồn. Đó một sự khác biệt. Chúng ta không thể đến từ đời sống động vật nào. Không, thưa quí vị. Chúng ta không có bất kỳ một giác quan nào của đời sống động vật. Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta. Đúng thế.
Tuy nhiên sau đó, hãy để ý. Sau đó con người ở trên trái đất, Ngài ban cho họ một người giúp đỡ, vân vân. Con người được ban phước thông công với Cha mình.
20
Sau đó, chúng ta sẽ làm ra con người thứ 2 nầy... Con người thứ nhất nầy, các bạn không thể thấy người. Đức Chúa Trời... Con người thứ 2 là một vầng hào quang. Bấy giờ Ngài lấy con người thứ 3 và làm người đó giống như một đám mây nhỏ đến phía trên, chúng ta có thể thấy người; Đức Thánh Linh giáng xuống. Đó là bất cứ con người nào.. Đó là linh hồn con người, và cũng bất diệt.
Rồi con người nầy phạm tội, con người đã làm hại linh hồn đó. Sự tối tăm, ngu dốt đi vào. Khi ấy Đức Chúa Trời giáng xuống sống trong con người, chịu đau khổ với con người, đền tội cho con người; Đức Thánh Linh sống trong con người khiến cho sự tối tăm tội lỗi đó ra khỏi con người, đem nó trở vào sự tương giao trọn vẹn, là một phần của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta bởi Huyết Đấng Christ, Đấng thanh tẩy chúng ta khỏi tội, chúng ta trở nên con trai con gái Đức Chúa Trời.
Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đứng ở đó và lăn những ngôi sao ra khỏi tay Ngài, lăn thế gian ra khỏi tay Ngài, và khiến cho những sự vật không xuất hiện: Thần tánh. Chính Thần tánh Ngài sống trong con người. Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng trời đất, sống ở trong loài người.
21
Thế nào, không ngạc nhiên, hỡi những người tàn tật, vì các bạn nhận biết điều đó và loại bỏ nó; Đấng Tạo Hóa hiện diện ở đây. Không ngạc nhiên có những người bị mù không thể thấy những điều mở ra, Đấng Tạo Hóa ở đây, Đấng Tạo Hóa. Hãy nhận biết Đấng...
Kinh thánh nói, “Chúng ta là con trai con gái Đức Chúa Trời.” Con cái Ngài. Vậy thì, chúng ta có điều gì đó mà Đức Chúa Trời có. Chính Chúa Jêsus Phán, “Trong luật pháp các ngươi há chẳng chép rằng: Có Lời chép rằng, 'Các ngươi là thần.'” Chúng ta trở nên một phần của Đức Chúa Trời, được ban cho địa vị làm con Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ.
Do đó, nếu bạn nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời đã làm nên bụi đất, và bất kỳ cái gì ở đây, đang sống giữa con người, thì đức tin của chúng ta ở đâu, thưa các bạn?
Ngài Phán, “Những việc Ta làm nầy, các ngươi cũng sẽ làm, và làm nhiều hơn Ta, vì Ta đi về cùng Cha. Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được; Mọi điều đó sẽ được ban cho các ngươi.” Đó là điều Đấng Tạo Hóa phán. Đúng thế không? Thế thì đừng đặt nó ở trong Ngài; Hãy đặt nó trong chúng ta.
Vậy thì chúng ta trong sự tương giao, những gì A-đam đã đánh mất trong sự sa ngã, Đấng Christ đã phục hồi trong sự chết của Ngài. (Các bạn tin điều đó không?) để đem con người trở lại với sự tương giao cùng Đức Chúa Trời.
Hội thánh di chuyển lên đến sự tương giao với Đức Chúa Trời, sự thông công, giống như A-đam có từ lúc ban đầu trong vườn Ê-đen, cất đi mọi tội lỗi, được thoát khỏi sự trừng phạt, Đức Thánh Linh thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội. Bây giờ, chúng ta tự do sử dụng những bước tiếp theo trong Đức Chúa Trời. Đúng không?
22
Nếu bạn khát khao, thì tôi đứng bên cạnh chúng. Tôi đã thấy mặc dù họ đã được cứu, và nắm giữ chúng khi họ khát khao. Tôi thấy những người thực sự biết mình đã được cứu, đi ra la lớn sự đắc thắng lên. Đúng thế. Tôi theo dõi họ qua mọi thời kỳ. Tin chắc rằng bạn ở ngay với Đức Chúa Trời trước khi bạn rời khỏi đây. Đừng nhận lấy điều người khác nói; Các bạn hãy tự tin chắc bạn ở gần Đức Chúa Trời.
Thần tánh ở đây với chúng ta, Thần tánh ở trong chúng ta. “Một ít nữa thế gian sẽ không thấy Ta nữa.” Đúng thế không? “Song các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến tận thế.” Thế thì Đấng Christ ở trong Hội thánh Ngài cho đến khi không còn thế gian nữa. Vậy nếu chúng ta có thể tìm Đấng Christ đang làm việc ở đâu trong Hội thánh Ngài, đó là Hội thánh mà tôi muốn ở trong.
23
Hỡi những người tin hôm nay. Phần lớn dân sự, nói mình là người tốt, dâng 1/10 (phần mười) cho Hội thánh; Là một thành viên tốt. Điều đó rất tốt. Đó là một đời sống đạo đức. Vậy thì, không ai có thể nói xấu về điều đó. Nhưng đó không phải là những gì tôi đang nói. Đức Chúa Jêsus phán xét một người tin, một khuôn mẫu có tính cách khác.
Đức Chúa Jêsus, Lời cuối cùng Ngài đã Phán trước khi lìa khỏi thế gian, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” Đúng thế không? “Kẻ nào tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu. Ai không tin sẽ bị đoán phạt.” Đúng thế không?
Vậy thì, mọi Giáo hội đến với điều đó rất nhiều, nhưng còn những người còn lại thì thế nào? Ngài phán, “Những dấu hiệu (phép lạ) nầy sẽ theo sau những kẻ tin.” Các bạn tin điều đó không? “Những dấu hiệu (phép lạ) nầy sẽ theo sau những kẻ tin: Nhơn Danh Ta mà trừ quỉ; Dùng tiếng mới mà nói; Bắt rắn trong tay; Nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì; Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Rồi Ngài được cất lên ở giữa họ. Về phần các môn đồ trở về với sự vui mừng vô cùng, và rao giảng Lời khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các dấu kỳ phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Đúng thế không?
24
Điều đó được rao giảng cho đến khi Chúa Jêsus trở lại. Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con những người nam và người nữ can đảm. Một người nào đó đứng ra kêu gọi điều đúng là đúng điều sai là sai. Nếu điều đó không... Nếu điều đó không... Tôi đọc điều đó trong Mác 16. Nếu đó không phải là Lẽ thật, tôi không tin Kinh thánh. Và nếu tôi không tin Kinh thánh...
Nếu không — không phải là vì Chúa Jêsus, tôi có thể ở đây chống lại Ngài. Đức Chúa Trời ban ơn cho ngày hôm nay khi đàn ông đàn bà sẽ có những gì họ nói mình có. Nếu bạn là Cơ-đốc nhân, hãy sống giống như thế, trở nên giống như thế, hành động giống như thế. Nếu không, là chống lại nó, vì thế người ta sẽ biết bạn đang đứng ở đâu. Nếu tôi không tin điều đó, tôi có thể chống lại nó.
Nhưng tôi sẽ đặt linh hồn tôi vào bất cứ thời đại nào của Lời đó, nói điều đó là Lẽ thật. Tôi tin đó là Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Tôi tin mọi Lời được soi dẫn. Và tôi sẵn lòng phó thác cả đời mình bất cứ lúc nào vào Lời Đức Chúa Trời và những Lời hứa của Ngài, vì Nó đúng với Lẽ thật.
25
Bây giờ, 1 hay 2 ví dụ nhỏ, rồi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người đau.
Hãy để ý. Cách duy nhất mà các bạn từng nghe hiểu được bất cứ ở đâu với Đức Chúa Trời, là tin rằng Ngài ở đây, và Ngài là Đấng hay thưởng cho những kẻ siêng năng tìm kiếm Ngài. Các bạn phải tin điều đó. Và Đức Chúa Trời...
Nếu tôi muốn nói với người đàn ông nầy, người trẻ tuổi nầy, 2 người đang ngồi trên xe lăn ở đây. Nếu tôi muốn nói với họ, “Hãy đứng dậy, bạn được chữa lành. Bạn có thể bước đi, vì Đấng Christ chữa lành bạn.”
Vậy thì, nếu họ nói, “Bây giờ, hãy nhìn kìa. Tôi đã bị tàn tật...” Điều đó sẽ có mọi điều đó. Chỉ thế thôi.
Các bạn phải có đức tin để tin điều tôi nói với Đấng Christ các bạn là sự thật. Tôi sẽ không nói với các bạn, trừ phi trước tiên tôi biết nó là Lẽ thật. Tôi tin chắc, mặc dù tôi là con người, đối tượng để phạm sai lầm, mà Đức Chúa Trời thì không thể sai lầm được, và không thể có một nhầm lẫn. Đúng không?
Ngài Phán, “Nếu các ngươi tin. Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” Đúng thế không? Chúng ta tin điều đó.
26
Nhiều lần, tôi nhìn vào người đau. Nhiều người chỉ trích và chỉ tay vào tôi nói, “Thôi được, tôi đã mang một người xuống đó, và không có điều gì xảy ra với họ cả.” Ma quỉ khi xưa cũng đã nói vậy, “Hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.” Nó vẫn sống trong con người ngày nay...?...
Thưa các bạn, tôi không thể nói điều gì, phải thành thật trước Đức Chúa Trời, cho đến khi tôi biết về điều đó. Các bạn có muốn tôi đứng lên đây chống lại... Thế đấy, tôi gọi là “sự say sưa” khiển trách của các bạn, hay điều gì đó, làm điều gì sai để khiến cho Hội thánh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục về điều đó chăng? Không bao giờ.
Tôi lắng nghe một Người, và đó là Đức Chúa Trời. Những nhà quản lý, hay bất cứ điều gì tôi có, tôi suy nghĩ, những nhà quản lý tốt nhất trên thế giới. Họ không... Họ có thể sắp đặt một buổi nhóm bất cứ nơi nào họ muốn, nhưng tôi cứ tự do.
Hễ điều gì Thánh Linh Đức Chúa Trời Phán làm, hãy làm điều đó. Nếu Ngài gọi tôi từ bục giảng nầy ngay bây giờ để đi cầu nguyện cho người nào đó bên kia đất nước, tôi có thể đi ngay bây giờ. Đúng thế. Cho dù điều gì đã xảy ra ở đây, tôi có thể đi ngay. “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ.” Điều đó đúng.
27
Nhưng nếu Ngài bảo tôi điều gì... Đôi khi tôi sẽ bắt một người xem xét ngay ngay họ. Và nhiều lần, nếu các bạn để ý, tôi luôn đổi hướng. Đó là... Tôi biết điều đó, sức hút đức tin đang đi về hướng tôi. Nếu tôi ngừng lại, Điều đó sẽ bắt đầu ở hàng người cầu nguyện. Đúng không? Và tôi cố gắng thoát khỏi điều đó như có thể được, nhìn thẳng vào hội chúng, bởi vì ngay khi bạn tiếp xúc với một người, một khải tượng bắt đầu dấy lên. 9 trong số 10 khải tượng sẽ bắt đầu. Và khi chúng xuất hiện, thế thì lúc đó...
Nhưng điều đó không chữa lành con người. Nhưng nếu... Nếu các bạn có thể làm cho nhiều người tin lúc đó, đôi khi đang nói với họ, nói với họ về điều gì không ổn, thế thì lúc đó, nó sẽ — nó sẽ... Họ sẽ tin. Điều đó sẽ đem đến cho họ đức tin. Nhưng tôi không thể nói với các bạn điều gì không ổn cho đến khi Đức Chúa Trời chỉ cho tôi trước tiên. Tôi...
28
Đức Chúa Jêsus đi ngang qua đám người tàn tật và để họ nằm lại đó. Ngài Phán, “Ta không thể làm điều gì trừ phi Cha tỏ cho Ta trước.” Đúng thế không? Phúc âm Giăng 5:19, “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; Chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; Vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” Đúng không? Trước tiên phải được cho thấy.
Ba-la-am, khi ông cố rủa sả dân Y-sơ-ra-ên, ông đã chúc phước cho Y-sơ-ra-ên. Và Ba-lác hỏi ông tại sao. Ông đáp, “Làm sao Tiên tri nào có thể nói điều gì trừ phi Đức Chúa Trời đặt điều đó trong miệng người?” Phải không? Bạn không thể nói điều đó. Không cần.
Vì thế, chỉ cứ cầu nguyện, mọi người ở trong tư thế cầu nguyện, rồi tin. Nếu Đức Chúa Trời Phán với tôi để nói với các bạn điều gì, tôi sẽ nói. Và khi tôi nói, hãy tin.
29
Cách đây không lâu, một bà đi vào hàng người cầu nguyện. Bà bị gắn chặt vào hàng người cầu nguyện. Bà bước qua...?...Tôi nghĩ ở Tulsa. Oklahoma. Khi bà đi qua hàng người trên cặp nạng của mình. Tôi nói, “Chị tin tôi là đầy tớ Đức Chúa Trời không?”
Bà ấy đáp, “Vâng, tôi tin.”
Tôi nói, “Hãy đi lên đó quăng cặp nạng của chị xuống, và tiếp tục đi xuống.”
Và bà ấy nói, “Nhưng thưa ông, tôi - tôi đã đi bằng cặp nạng nầy được 2 năm rồi.”
Tôi đáp, “Chị hầu như chắc chắn sẽ đi với nó cả đời.” Và bà ta đi tiếp. Điều đó đã qua đi.
30
Khoảng 20 phút sau, một bà đi qua với 2 người chỉ chỗ ngồi phải giúp bà. Và tôi cảm thấy Thánh Linh đang chú ý đến bà. Bà ngước lên khóc.
Tôi nói, “Bà mẹ, bà tin chứ?”
Bà đáp, “Tôi tin hết lòng, bất cứ điều gì ông cầu xin Ngài, Ngài sẽ làm điều đó.”
Tôi đáp, “Hãy bước lên đó (Như tôi đã nói với một bà lúc nãy), và ném những cái nạng kia đi và đi tiếp.”
Tôi chỉ đứng nhìn bà ấy. Bà bước lên đó. Họ phải giúp bà, một sinh vật đáng thương, quá yếu đuối. Bà nắm một người như thế. Lấy cặp nạng của mình, ném chúng xuống. Và bà đi từ trên xuống dưới nhà vừa la lớn.
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy không muốn làm điều đó. Đấy, hiểu không? Tôi phải biết trước. Còn các bạn vâng theo và làm những gì các bạn được bảo làm.
31
Khi bạn đi ra khỏi đây và một Bác sĩ hay chỉ trích nào đó... Tất cả các Bác sĩ sẽ không có đầu óc hẹp hòi đó. Nhưng nếu Bác sĩ hay chỉ trích nào đó nói bạn không được chữa lành, đại loại như vậy, đừng tin điều đó. Bạn cứ tiếp tục đi tới và làm điều gì Đức Chúa Trời bảo bạn làm. Đừng nghe một ai cả. Hãy đi đến Bác sĩ khác nếu bạn muốn hỏi ý kiến Bác sĩ, để hầu việc Đức Chúa Trời — hầu việc Đức Chúa Trời. Bây giờ, bạn...
Nên nhớ. Tôi không chống lại Bác sĩ, hay sự điều trị thuốc men, bệnh viện, hay bất kỳ điều nào. Bất kỳ điều nào có thể giúp đỡ ai, cứu giúp nhân loại đau khổ đáng thương, Đức Chúa Trời ban phước mọi nỗ lực được đưa ra. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời sẽ gởi đến một loại huyết thanh ở nơi nào đó cho những nhà khoa học nầy, để giết chết mọi bịnh ung thư trên thế giới. Tôi hi vọng Ngài sẽ gởi xuống điều gì đó để giết chết bịnh lao phổi, hay bất kỳ điều gì có thể được làm. Tôi tin rằng Ngài sẽ làm điều đó. Tôi cầu nguyện Ngài sẽ làm điều đó.
32
Nhưng bây giờ, thưa anh em, không có sự chữa lành nào có thể xảy ra trừ khi Chính Đức Chúa Trời yêu cầu điều đó. “Ta là Đức Giê-hô-va Chữa lành mọi bịnh tật ngươi.” Điều đó chỉ có thể qua Đức Chúa Trời. Tất cả những khả năng của các Bác sĩ ngậm đắng nuốt cay mà chết. Điều đó có thật. Họ sẽ tiếp tục ở đây...
Cách đây không lâu, tôi chứng kiến chỗ một phụ nữ Cơ-đốc Khoa học tin cậy Đức Chúa Trời vì đứa con bà ở California. Nó đã chết. Và từ Maine đến California, báo chí văng ra lời thóa mạ: 'Sự Chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ' — Tất cả chỉ là 'sự cuồng tín'. Đứa trẻ đã chết vì không điều trị bằng thuốc men!“ Cùng lúc đó bên kia đất nước, các Bác sĩ đã mất ít nhất 10.000 ca. Nhưng người ta không muốn làm nhục những người cuồng tín y khoa.
33
Tôi không thể đi đến bãi tha ma ở đây tối nay nói, “Tất cả các bạn đã chết vì sự trị bịnh, hãy đứng dậy. Và tất cả các bạn đã chết dưới sự tin cậy Chúa, hãy đứng dậy.” Hãy cân nhắc cho kỹ. Cái gì áp dụng cho một người cũng áp dụng được cho người khác trong trường hợp tương tự. Nếu các bạn phải so với sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ) bởi vì một trường hợp bị mất; Thế thì nếu một trường hợp bị mất dưới sự chữa trị, nó cũng là sự cuồng tín. Hãy đến, chúng ta sẽ biện luận cùng nhau. Đúng thế.
Nếu một trường hợp đã mất vì sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ), bởi vì người nào đó không có đủ đức tin để bước lên nhận nó, và nó phải bị dán nhãn cuồng tín, thế thì một bệnh nhân chữa bịnh bằng thuốc men bị mất, khi có hàng trăm người chết trong thành phố của bạn và khắp nơi, hằng ngày dưới tác dụng của sự điều trị... Đúng thế.
34
Việc mà con người phải làm, nếu các bạn có lòng chút tấm lòng, nếu người ta không điên cuồng về tiền bạc, và sợ họ sẽ mất tiền, nếu các bạn thực sự đến với nhau và nói, “Thưa anh em, các Mục sư Truyền đạo, cùng tất cả, chúng ta hãy cùng làm việc với nhau vì điều nầy, và cố gắng giúp những thành viên của chúng ta,” điều đó tốt hơn, thế gian sẽ khá hơn. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Đúng thế.
Tôi không nói điều gì chống lại y khoa, hay chống lại bất cứ điều gì. Tôi không ở đây để đoán xét. Tôi ở đây để rao giảng Phúc âm, và cầu nguyện cho người đau. Tôi không thể chữa lành ai. Không Bác sĩ nào có thể chữa lành bất kỳ người nào. Họ không bao giờ tự xưng là 'những người chữa lành'. Bệnh viện chuyên khoa Mayo tôi nghĩ họ có uy tín nhất. Họ đã nói, “Chúng tôi không tự xưng là 'những người chữa lành'. Chúng tôi tuyên xưng có khả năng trợ giúp chức năng tự nhiên. Chỉ có một Đấng Chữa Lành; Đó là Đức Chúa Trời.” Đúng thế. Đó là thẩm quyền tốt nhất.
Vì thế nếu một Bác sĩ nói với bạn ông ta là người chữa lành, ông ấy là lang băm. Chỉ thế thôi. Là một Thầy Truyền đạo, tôi thấy thật đúng có nhiều Mục sư Truyền đạo lang băm cũng như có nhiều Mục sư Truyền đạo Bác sĩ. Điều gì không tin vào Lời Đức Chúa Trời, đối với tôi là lang băm. Đúng thế. Anh em muốn kiên trì chịu đựng và nhận Lời theo đường lối của nó, và nói đúng hay sai. Đúng. Vậy thì, hãy tin Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
35
Khi hơi thở Đức Thánh Linh ở đây để soi dẫn anh em, hãy nhớ, Đức Chúa Trời sẽ làm thân thể anh em đi đến chỗ xưng nhận. Nếu anh em nói mình là người say rượu, và muốn uống một ly. Đừng lo, chẳng bao lâu anh em sẽ có một ly. Nếu anh em là một tội nhân, và muốn phạm tội, anh em sẽ ở ngay trong tình trạng đó.
Nếu anh em nói mình là Cơ-đốc nhân và tin mọi điều đó, Đức Chúa Trời sẽ làm... Sự làm chứng sẽ mang anh em vào ngay điều đó. Nếu anh em tin vào sự chữa lành, tin Đức Chúa Trời đã chữa lành cho mình, hãy xưng nhận nó, Đức Chúa Trời sẽ làm cho thân thể anh em vâng theo sự xưng nhận của mình, vì Ngài là Thầy Tế Lễ Tối Cao của sự xưng nhận; Đang ngồi bên phải Cha bây giờ với Huyết của chính Ngài để làm hòa cho bất kỳ sự xưng nhận nào dựa trên điều gì Ngài đã chết thay cho.
Ngài đã chết để tống khứ tội lỗi. Bệnh tật là kết quả của tội lỗi. “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Hãy nhớ điều đó. Có đức tin. Đừng khước từ. Hãy giữ đúng điều đó.
36
Hãy suy nghĩ đến một trường hợp, một trong những trường hợp tồi tệ nhất tôi từng thấy. Ngay trước hàng người cầu nguyện. Anh em muốn... Bao nhiêu người muốn dùng điều nầy bây giờ, để anh em có thể gởi và có một số lời chứng nầy. Tôi sẽ nói với anh em tối hôm sau. Được rồi. Nếu anh em cần lời chứng nầy, hãy viết cho... Để tôi xem. Hãy viết gởi cho Mục sư G. H. Brown, 505 phố Victor, Little Rock, Arkansas.
Như tôi đang nói, họ lấy chuyện khăn tay đó ra làm trò cười. Tôi không thể mong đợi những người không tin vào điều đó. Nó dành cho những ai tin.
37
Cũng như buổi nhóm nầy, và tối nay cũng vậy. Một bà trẻ tuổi ở đó với khăn tay của mình không có vết máu. Cánh tay bà đang dang rộng ra, và đang đứng đó trước hàng ngàn người như một chứng nhân. Máu đã ngừng chảy, và họ không thể hiểu tại sao nó ngừng lại. Bởi vì Đức Chúa Trời làm nó ngừng lại.
38
Hãy cẩn thận một chút. Gần 11 giờ, Anh Brown đã nói với tôi trong thính phòng. Anh ấy nói, “Anh Branham, khi nào anh có thể bắt đầu với những trường hợp thần kinh không ổn định mà họ bị...” Chính họ thường giữ lấy, bởi họ thường làm náo động. Và đôi khi, khi những linh kia đi ra khỏi nhiều người, nó hành động một cách khủng khiếp.
Anh ấy nói, “Tôi bị kinh hãi nhất từng thấy trong đời trước khi họ mang đến cho anh.” Chúng ta đang có một buổi nhóm đầy vinh hiển. Anh ấy nói, “Chúng tôi đã để anh ta dưới tầng hầm, ở dưới đó.”
Tôi đi xuống phố, và kinh ngạc. Các bạn biết bài hát “Chỉ Tin Mà Thôi” không? Tôi đang đi xuống thang máy sáng hôm đó, và tôi nghe người nào đó đang hát, “Chỉ Tin Mà Thôi, tất cả đếu có thể được, chỉ tin mà thôi.” Và đó chính là cậu bé giữ thang máy, đang đứng đó bẻ ghi theo hướng...?...
Tôi tiếp tục đi xuống, và bắt đầu đi dọc theo phố, đi xuống phần phía sau thành phố. Tôi nghe một bà mẹ đang đu đưa đứa bé trong chiếc ghế mây cũ kỹ — mặt ghế làm bằng gỗ mại châu. Bao nhiêu người biết chiếc ghế làm bằng gỗ mại châu cũ kỹ đó, vì chúng ta thường buộc chúng bằng gỗ mại châu và đu đưa.
39
Có bà mẹ già nhỏ bé ngồi trên ghế với đứa con mình, bà như ngã người về phía sau...?... “Chỉ tin Mà Thôi, chỉ tin mà thôi, Tất cả đều có thể được.”
Tôi nói, “Đức Chúa Trời ôi, con cảm ơn Ngài biết bao.” Người đàn bà đó đã đến thăm buổi nhóm.
Tiếp tục đi xuống. Một trong những ý tưởng về những sinh vật lanh lợi là một cậu bé. Cậu đang chơi những viên bi, và tôi đang bước qua nhìn xem cậu. Anh bạn nhỏ nầy quần ống cao ống thấp bắt đầu chơi bắn bi như vậy, và cậu đến gần tôi ngước lên, phủi chân và nói, “Chỉ Tin Mà Thôi, chỉ tin mà thôi, Mọi sự đều có thể được... Chỉ Tin Mà thôi” trước khi cậu sắp bắn bi.
40
Tối hôm đó trong buổi nhóm, Anh Brown nói, “Hãy xuống đây, Anh Branham, tôi sẽ cho anh thấy cảnh tượng anh chưa từng nhìn thấy.”
Tôi đi xuống những bậc cấp, và một anh em Arkansas rất khuôn mẫu đứng đó, đang đứng đó với bộ quần áo bảo hộ lao động sạch sẽ, đang đứng trên bậc thềm khi bạn đi xuống thính phòng.
Tôi nói, “Chào ông.”
Anh ấy đáp, “Chào Anh Branham.”
Tôi tiếp tục đi xuống và nói, “Trường hợp đó ở đâu?”
“Bà ấy kia kìa.”
Một bà đang nằm ở đằng kia. Một người trông mạnh mẽ, tay chân mạnh khỏe vô cùng. Máu đang chảy xuống chân. Bà đang nằm ngửa, chân và tay móc lên thẳng như thế ở trong góc nhà. Tôi nói, “Tại sao bà ấy đổ máu?”
Anh ấy đáp, “Thưa Anh Branham, bà ấy bị mất trí vì một mũi tiêm của một Bác sĩ trong thời kỳ mãn kinh.”...?... Nhưng... Trong thời kỳ mãn kinh, đã tiêm cho bà một mũi thuốc và dẫn đến mất trí. Bà ấy bị mất trí.
“Bà ấy đã ở trong viện điều dưỡng 2 năm. Tôi có 5 đứa con ở nhà. Tôi phải bán nông trại cùng mọi thứ tôi có để cố gắng chạy chữa cho bà ấy. Cuối cùng người ta phải mang bà ấy đi. Tôi nghe trước đây ở trên Pineville, ở trên Mississippi, ở tại cơ sở từ thiện... [Băng trống. - Bt]...?...
... [Băng trống. - Bt]... Cơ sở từ thiện là nhà thương điên 10 năm, và đã bình phục khi tôi qua đó.“
Bà ấy đã níu lấy ống quần tôi, ống quần tây.
Con gái bà nói, “Đức Chúa Trời có lòng thương xót. Anh Branham ơi, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời.”
Tôi nói, “Cô tin Ngài sẽ làm điều đó chứ?”
“Vâng.”
Sau đó tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho bà, và bà đã đập đầu xuống nền nhà ở đó. Một phụ nữ trẻ...
41
Tôi gần như ồ, 2 tuần sau đó, tôi ở SanAntoninio. Tôi nghe một người nào đó đang tranh cãi bên ngoài nơi một chiếc lều du lịch nhỏ bé tôi ở. “Tôi muốn gặp Anh Branham.”
Anh Kidson nói, “Tôi thực không thể cho phép được. Anh ấy đang cầu nguyện.”
Anh ấy nói, “Thế thì tôi chỉ muốn bắt tay anh ấy.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một người lính trẻ. Tôi mở cửa nói, “Anh muốn gặp tôi phải không?”
Người đó nói, “Anh là Anh Branham phải không? Ồ, chính là Anh Branham.” Người đó dang tay ôm tôi. Hôn trên cổ tôi.
Tôi hỏi, “Có việc gì vậy, anh lính?”
Anh ấy nói, “Anh Branham, anh còn nhớ đêm nọ ở San Antonio một người đàn bà đập đầu xuống nền nhà không?”
Tôi hỏi, “Ồ, bà con với anh hả?”
“Đúng thế. Đó là mẹ tôi. Tôi đã ra nước ngoài; Thậm chí bà không biết tôi đã bị thương. Bà ở trong đó 10 năm. Thưa Anh Branham, họ đã cho bà xuất viện, gởi bà về nhà. Bà đang chuẩn bị bữa tối khi tôi đi.” Anh ấy nói, “Tôi chỉ muốn ôm chặt anh, và nói tôi rất vui mừng thấy mẹ ở nhà đã tỉnh trí.”
Tôi nói, “À, vậy thì anh là Cơ-đốc nhân à?” Anh ấy nói, “Vâng, thưa anh, Ngài đã giúp tôi vượt qua các trận chiến cùng mọi thứ. Tôi tin cậy Ngài.”
Thế đấy, tôi nói, “Vậy thì cầu Chúa ban phước cho anh. Hãy đi dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời.”
42
Họ đã nghe điều nầy, và anh ấy nói với tôi người đàn ông đứng trên bậc thềm đêm đó nói ông ta đã nghe về điều đó. Tôi nói, “Thế thì, còn vợ anh? Tôi sẽ đi ra.”
Vào lúc đó, không có sự nhận thức rõ. Điều đó đã không đến với tôi và biết điều gì là... Tôi phải nắm giữ bàn tay con người để tiếp xúc với thân thể họ. Điều đó không hề đến cho đến khi thật đúng, tôi nghĩ chỉ khoảng cách đây 1 năm vào lúc nầy, ở Vancou — hay là, Regina, tôi tin là ở Canada. Lúc đó Ngài đã hứa điều đó sẽ đến, nhưng nó đã không đến. Bây giờ, nhanh như tôi hiểu được, chúng ta sẽ bắt đầu hàng người cầu nguyện.
43
Hãy để ý. Và tôi nói, “Tôi sẽ đi ra ngoài và nắm tay bà để xem thử...”
Anh ấy đáp, “Anh Branham, đừng đi. Bà ấy sẽ giết anh đấy.” Anh ấy nói, “Thậm chí tôi không thể đưa xe cứu thương mang bà đến đây. Tôi đã thuê 5 anh em. Họ đưa bà ấy vào xe hơi. Bà ấy đã đá vỡ hết kính xe hơi, và họ tìm cách giữ bà ấy. Đó là lý do bà ấy bị chảy máu như thế. Bà không thể nằm ngủ dù đã nằm ở đó từ 2 năm nay.”
Tôi nói, “Thế thì để tôi đi qua xem...”
Anh ấy nói, “Đừng làm thế. Ồ, bà ấy sẽ không...”
Tôi bước qua. Chưa có kinh nghiệm, không biết giải quyết chính xác với ma quỉ như thế nào. Và bạn không bao giờ biết cho đến khi bạn được soi dẫn (Đúng không?)...?... Tốt hơn là hãy cẩn thận với những gì bạn đang làm. Còn nhớ khi nào một số chàng trai không có quyền cố gắng làm điều gì như thế không? Nó đã đến với họ.
44
Tôi bước qua chỗ bà. Bà chỉ nằm đó. Đôi tay bà giơ lên, nháy mắt, đang ngoáy cổ nhìn lại. Tôi nói, “Chào chị.”
Bà chẳng cử động gì. Tôi nắm tay bà nói, “Cho tôi xem tay chị.” Tôi nắm lấy tay bà.
Có một điều cao quý mà Đức Chúa Trời ở cùng tôi, và thương xót cho sự ngu dốt của tôi. Với cánh tay mạnh mẽ đó, gấp 10 sức lực bình thường của bà. Nếu ai đã từng đối phó với tình trạng điên rồ, đó là ma quỉ ở trên những người đó, ma quỉ.
Thế đấy, nếu quyền lực ma quỉ có thể làm một người mạnh lên gấp 10 lần, quyền năng Đức Chúa Trời có thể làm gì trên bạn, nếu bạn bị tàn tật hay bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời mạnh hơn ma quỉ biết bao nhiêu khi ở trên bạn. Phải không?
45
Lúc đó, bà giật mạnh tôi bằng cánh tay to lớn. Còn tôi nhỏ con hơn bây giờ, cân nặng khoảng 130 cân Anh. Bà ấy kéo tôi quá mạnh đến nỗi kéo tôi ra khỏi nền nhà. Và bà ấy muốn ném tôi vào tường bằng cánh tay đó. Và chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời, một chân tôi ở đây, vấp phải phía bên kia ngực bà ấy. Nó giật mạnh cánh tay bà.
Bây giờ, hãy nghe. Tôi quay lại bắt đầu chạy, nhảy lên các bậc tam cấp. Ở đây người đàn bà đó trườn qua phía bên kia nền nhà, làm như thế nầy đây, thật giống như con rắn đang di chuyển, đuổi theo tôi qua phòng nhóm: Ma quỉ, kẻ ác.
Tôi tin nó là một con quỉ đích thực. Vâng, thưa quí vị. Đó là điều có trong người đàn bà đó. Bà ta bò giống như rắn, di chuyển thân thể đuổi theo tôi.
46
Và tôi lên đến bậc cấp. Tôi... Thế nào, tôi đã có mặt trong những dưỡng trí viện, đã chứng kiến... Tôi thấy đủ thứ cảnh tượng. Tôi thấy một phụ nữ trẻ lột trần, và lấy - lấy cái bô để rửa mặt, cùng mọi thứ khác trong dưỡng trí viện. Nhưng chưa bao giờ tôi từng thấy việc như thế.
Ở đây, bà ta đuổi theo tôi, huýt gió và thổi phì phì giống như rắn. Anh ấy nói, “Tôi đã nói với anh rồi mà.”
Tôi nói, “Người anh em à, tôi chưa bao giờ thấy như thế. Chà, đó rõ ràng là ma quỉ ở trong bà ấy.”
Anh ấy nói, “Anh Branham, bà ấy là người tốt. Bây giờ, anh nói không có sự dao động, vậy tôi có thể làm gì? Tôi đã bán máy kéo sợi của mình, vật cuối cùng của tôi để đến với anh em, thuê họ đưa bà ấy đi hơn 200 dặm xuống đây.” Và anh gục đầu vào tường bật khóc.
47
Tôi nói, “Chờ một chút, người anh em. Những sự dao động kia không có có ý nghĩa gì. Nó chỉ nói lên bệnh tật, phải không? Anh tin nếu tôi cầu xin Đức Chúa Trời không?”
Anh ấy đáp, “Tôi tin hết lòng.”
Tôi quay quanh, bà ấy đang dựa đôi bàn chân mạnh mẽ đạp vào tường. Ở đó một cái ghế dài để ai cũng có thể ngồi. Bà đập đầu vào nó, một mảnh tóc bà rơi xuống, máu chảy ra, còn chiếc ghế nát ra từng mảnh. Bà chộp lấy ném đụng vào lớp vữa bức tường khiến nó bể ra...?...Và bà bắt đầu kêu, “Hi-hi-hi. Hi-hi-hi.” Thật buồn cười như vậy. Và cứ như thế.
Tôi nói, “Quái lạ, tôi chưa hề thấy như thế.”
Còn bà ta quay quanh nhìn vào tôi nói, “William Branham, Anh chẳng làm gì được tôi. Tôi đã mang bà ấy đến đây.”
Thế đấy, người đàn ông nhìn tôi, anh ấy nói, “Thế nào, đó là những lời đầu tiên bà ấy nói từ 2 năm nay. Bà không biết tên mình. Làm sao bà biết anh?”
Tôi nói, “Người anh em, nghe nầy. Đó không phải là bà ấy. Đó là ma quỉ đang nhận biết ân tứ Đức Chúa Trời. Đó là những gì xảy ra.” Tôi nói, “Nó biết điều ấy. Nó biết giờ của mình đã đến.”
Bà ấy nói, “Tôi đã mang bà ta đến đây. Anh chẳng có can hệ gì với tôi.”
Tôi nói, “Ông tin không?”
Anh em ấy đáp, “Tin hết hết lòng.”
Tôi nói, “Hỡi Sa-tan, ta...” Còn bà ta dường như cách tôi từ đây đến cây cột ở giữa nhà. Tôi nói, “Hỡi Sa-tan, người nầy đã làm mọi điều người đó thể làm được, và các Bác sĩ đã làm mọi thứ họ có thể làm được. Ngươi quyết định nắm giữ người đàn bà nầy. Nhưng ta nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, truyền khiến ngươi hãy ra khỏi bà nầy và lìa khỏi bà ấy.” Bà ta chỉ nằm đó thổi phì phì 2, 3 lần.
48
Tôi nhìn ông rồi nói, “Anh tin không?”
Anh ấy nói, “Anh Branham, tôi chẳng biết làm gì hơn là tin. Tôi phải làm gì với bà ấy?”
Tôi nói, “Hãy mang bà ấy trở lại viện dưỡng trí. Để cho họ...?...” Nếu các bạn không nghi ngờ. Bây giờ, các bạn thấy điều gì đó mà người đàn bà ấy... [Băng trống. - Bt]...
“...?... Anh có thể nhận biết trong tình trạng đó bà ấy gọi tên tôi dầu bà không biết tôi.” Tôi nói, “Dường như là Sa-tan biết ân tứ đó.”
Anh ấy nói, “Tôi sẽ làm đúng như anh bảo tôi.” Tôi nói, “Hãy đi, cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài chữa lành bà ấy. Hãy đem bà ấy trở lại dưỡng trí viện. Bà sẽ về nhà trong một ngày gần đây.”
Anh ấy nói, “Được.”
49
Khoảng 3 tuần sau đó...?... Jones, ngừng lại trong đợt hầu việc 2 ngày. Tôi nhìn thấy một người đàn ông cùng với vợ mình và 5 đứa con nhỏ, đứa bé nhất khoảng 3 tuổi đang ngồi đó. Tôi thấy người đàn bà cứ vẫy tay chào tôi. Tôi không biết tại sao bà ấy vẫy tay. Bà ấy nói... Bà ấy đang vẫy tay. Chồng bà cũng vậy.
Tôi nghĩ, “Quái lạ, ai thế nhỉ?”
Người chồng nói, “Anh không biết tôi, phải không Anh Branham?”
Tôi đáp, “Không.”
“Anh còn nhớ người đàn bà ở đằng kia, ở trong dưỡng trí viện không?”
“Nhớ.”
“Bà ấy đây.”
“Vâng.”
Ông ấy nói, “Tôi đã mang bà ấy trở lại viện sáng hôm sau. Chúng tôi không gặp rắc rối với bà chút nào. Chúng tôi để bà ở viện như anh bảo. Sáng hôm sau, bà đang sắp xếp lại căn phòng khi cô y tá vào. Bà đã ăn sáng, và ngày thử bà được ra viện, về nhà trong tình trạng tỉnh trí của một người đàn bà bình thường.”
Thưa anh em, Hallelujah (ngợi khen Chúa)! Tôi nói điều nầy: Đức Chúa Jêsus Christ đó hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Mọi quỉ đều biết uy quyền Đức Chúa Trời. Thực sự không có điều gì khác ngoại trừ tin Đức Chúa Jêsus Christ bằng cả tấm lòng mình, và được chữa lành. Đúng thế. Anh em tin điều đó không?
50
Ồ, thưa quí ông bà, anh chị em, thế nào, tại sao bây giờ chúng ta không thể đồng lòng nói, “Chúa Jêsus ôi, con tin Ngài, và con đang chấp nhận điều đó.” Ồ, sẽ vinh hiển chừng nào. Thật tuyệt vời.
Hãy nghe, đường lối Sứ đồ về việc tổ chức buổi nhóm chữa lành là sự rao giảng, thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm, rồi nói nó ra chỗ anh em tìm thấy đức tin, các ông bà có đức tin để tin vào Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban điều đó cho họ. Qúi ông bà anh chị em tin thế không? Hãy luôn cầu nguyện. Hãy để Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta, đợi một chút.
Ôi Chúa Jêsus, nhất định Lẽ thật sẽ nắm giữ Chúa ôi. Tin chắc rằng Lẽ thật sẽ nắm giữ. Đức Chúa Trời ôi, Ngài biết hết thảy những người nầy ở đây. Ngài biết tình trạng của họ. Ngài biết hết về họ. Ngài biết đức tin của họ. Cha ôi, con cầu xin Ngài sẽ ban cho họ đức tin. Đức tin đến bởi người ta nghe, người ta nghe khi Lời Chúa được rao giảng. Xin ban ơn tối nay.
Xin ban phước cho hội chúng nầy bằng những phước hạnh tuôn tràn vô cùng của Ngài. Cầu mong nhiều ông bà nhận biết đó là Ngài; Đó là những gì Lời dạy dỗ, tin vào Chúa.
51
Chúng ta đang suy nghĩ về Thầy đội lúc ấy khi thầy nói, “Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; Xin Chúa chỉ Phán một Lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; Tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! thì nó đi; Biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; Và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.” Chúa ôi, xin ban cho những ông bà nầy tối nay biết rằng Ngài vẫn đang cầm quyền. Ngài có quyền trên người tàn tật, trên người mù, trên bịnh ung thư, trên hết mọi bịnh tật, trên tội lỗi. Ngài đáng được ngợi khen.
Ngài đã chết vì mục đích đó. Ngài thay thế chúng con trên thập tự giá. Ngài đã mặc lấy thân thể bịnh hoạn yếu đuối của chúng con. Và giờ đây, Chúa ôi, để giải thoát chúng con... Ngài đã ban Đức Thánh Linh, và làm chứng về điều đó. Ngài đã ban Lời; Lời làm chứng về nó. Ngài đã sai quí vị Mục sư Truyền đạo; Họ làm chứng về nó. Ngài đã ban ân tứ Ngài, và làm chứng về nó.
Đức Chúa Trời ôi, cầu xin cánh tay đức tin vĩ đại đó sẽ vận hành khắp từ đầu đến cuối nhà và chữa lành những người đang cần, chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và vì sự vinh hiển Ngài. A-men!
52
Ôi. Tôi yêu Ngài hết lòng. Tôi muốn mọi người biết điều đó, biết tôi yêu Đức Chúa Jêsus hết lòng, hết linh hồn, hết ý.
Người nào đó cách đây không lâu trong một thành phố đã đe dọa tôi, “Nếu anh không bỏ đi sự giảng dạy sự chữa lành bằng phép lạ, chúng tôi sẽ cho nổ bom trên bục giảng của anh.”
Tôi nói, “Khói sẽ cứ bay ra cho đến khi tôi ở nơi miền vinh hiển. Đúng thế.” Tại sao chúng ta sợ? Chà, nếu Đức Chúa Trời ở cùng anh em, ai có thể nghịch lại anh em? Anh em biết đấy, có Lời chép trong Kinh thánh: “Nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin Ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn sao? Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy. Đừng chạm vào người được Xức dầu của Ta. Đừng làm hại các Tiên tri Ta.”
Nếu anh em tranh chiến, Đức Chúa Trời không thể tranh chiến. Hãy chịu đựng; Hãy để Đức Chúa Trời tranh chiến, Ngài sẽ làm nó ứng nghiệm. A-men! Ngài sẽ để mọi người chỉ trích đều phải hổ thẹn. Anh em tin Ngài không? Chúng ta hãy ổn định tư tưởng về đức tin.
53
Dù thế nào đi nữa tôi cảm thấy lạ tối nay. Tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời, tối nay... Tôi sẽ nói anh em những gì tôi đã làm. Tôi cầu xin Ngài, khi tôi đi qua đây để điều nầy diễn ra tối nay, vì bệnh tật lìa khỏi dân sự khắp mọi nơi. Nó hầu như nổ ra trong chốc lát tối hôm qua. Có những những người đang có nhu cầu, đã đứng dây và bước ra nhà nầy khỏe mạnh. Điều đó có thể xảy ra tối nay 100%. Đúng không? Tôi muốn những thẻ cầu nguyện nầy phát ra một người một lần một cái, tôi chỉ nhận mỗi lần một người. Ở đây Điều đó đến qua những bịnh tật khác nhau. Mà nó chỉ nói có điều gì không ổn với con người. Nhưng chính đức tin nơi Đức Chúa Trời chữa lành chúng ta. Hãy tin vào uy quyền. Tin vào Đức Chúa Trời. Hãy xem và sống.
Ồ, con rắn bằng đồng không thể cầu nguyện cho người nào, phải không? Con rắn bằng đồng... Người ta đã làm gì? Anh em tin con rắn bằng đồng đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên không? Họ đã nhìn lên và sống. Thiên sứ ở ao nước Bê-tết-đa không cầu nguyện cho người nào. Họ chỉ bước vào nước và được lành. Đúng thế không? Đức Chúa Trời là con đường duy nhất để anh em có thể được chữa lành.
Bây giờ, hãy nhìn điều nầy với tôi. Đức Chúa Trời đã ban phước để nói với anh em Lời. Tôi tin Đức Chúa Trời...
54
Bao nhiêu người... (Có thẻ cầu nguyện?) Được rồi. Tôi đoán có nhiều. Tất cả những thẻ cầu nguyện đã phát hết. Có lẽ đến...
Ồ. Nhìn trên thẻ cầu nguyện của bạn, những gì bạn đã viết trên đó. Bạn bị những bịnh tật cùng các thứ. Đó là hết thảy những gì bạn có thể được kể ra ở đây. Vậy thì tai sao bạn lại không tiếp nhận nó mà không có điều đó? Đó là ý kiến. Hãy trung tín. Hãy tin.
Chà, khi tôi nhìn bao quát hội chúng nầy của... Điều gì đó đang xảy ra với tôi ngay lúc nầy. Tôi không biết điều gì... Dù thế nào đi nữa, tôi không thể gọi hàng người cầu nguyện đó. Tôi tin Đức Chúa Trời đang muốn điều gì khác vào lúc nầy. Tôi tin Ngài sẽ trả lời cầu nguyện của tôi. Không có gì...
Bây giờ, thưa các bạn, tôi không chao đảo. Đức Chúa Trời biết lòng tôi. Tôi đang đứng đây, vì tôi tin Đức Thánh Linh đang muốn làm điều gì đó cho dân sự. Ôi, vinh hiển biết bao. Mọi người hãy ở trong sự cầu nguyện.
55
Chờ một chút. Tôi muốn đi xuống ở đây nhìn hội chúng. Chỉ nhìn bao quát khắp nơi. Mọi người nhìn đây, có đức tin và tin, thực sự làm thành một vòng tròn đi khắp nhà. Hãy có đức tin ở đây.
Đức Chúa Trời ban phước cho anh, người anh em. Hãy tin anh ở ngay phía sau cùng đó, hãy bước qua một bên. Tôi tin tôi thấy một người đàn bà đang ngồi ở đó, cố gắng tin. Một phụ nữ trẻ tôi tin là đang ngồi ở đó. Chị tin tôi bằng cả tấm lòng không? Chị có tin Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây để chị được chữa lành không? Chị là người lạ với tôi...?... Tôi không biết chị. Đức Chúa Trời biết tôi không biết gì về chị. Bây giờ, tôi không biết gì về chị. Nhưng tôi muốn chị nhìn đây. Tôi muốn chị tin.
Tôi biết một điều nầy: Chị không sống đời sống mà chị muốn sống, phải không? Chị không phải là Cơ-đốc nhân như chị mong muốn và ao ước. Điều đó đúng. Chị không sống một đời sống đắc thắng, bởi vì sự tối tăm còn vây phủ xung quanh chị. Nhưng tôi cũng thấy...
Đây, đây là điều không ổn của chị. Nếu tôi có thể nói chị có điều gì không ổn, chị sẽ tin tôi chứ? Được rồi. Chị đang đau đớn vì bịnh thận... Không, không phải, chính là bịnh bàng quang. Đúng thế không? Chị bị viêm bàng quang. Nếu điều đó đúng, chị giơ tay lên chứ? Tôi muốn chị về nhà. Chị tin lời tôi ra từ Lời Đức Chúa Trời có quyền với chị không? Hãy về nhà hầu việc Đức Chúa Trời hết lòng, chị sẽ khỏi bịnh đó. A-men! Chị tin nhận điều đó chứ? Hãy nói, “A-men!” A-men! Chị cũng vậy.
56
Có một quí ông ngồi ngay phía trước chị ở đó, đang nắm thẻ cầu nguyện trong tay. Điều gì đó...?... Đang đặt ở đó...?... Tốt lắm. Hãy nhìn đây, thưa ông. Tôi thấy ông đang ngồi đó. Ông đang đau đớn vì bịnh viêm khớp, phải không? Bịnh viêm khớp. Hãy nói, ông cũng là cha cô gái nầy, phải không? Đúng thế không? Hãy đứng vững. Đức Chúa Jêsus Christ đã chữa lành bịnh viêm khớp đó cho ông. Ông không cần nó nữa. Hãy tiếp tục ra khỏi nhà với cô ấy và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Bây giờ, ông đã được lành. Ông không cần thẻ cầu nguyện nữa. Hãy ném nó xuống nền và tiến tới. Ông không cần vật đó.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Đây là những gì Đức Chúa Trời muốn làm với dân sự. Hãy đi tiếp tục vui mừng.
57
Còn chị đang ngồi trên xe lăn đó thế nào? Hay là, chị không ở trong... Không, vâng, chính là vì con chị. Hãy nhìn đây. Đứa trẻ bịnh tật, chứng liệt co cứng, giống như một đứa trẻ. Tôi thấy chị có điều gì đó trong đầu và nói... Ồ, tôi hiểu. Chị đã ở dự nhiều buổi nhóm của tôi trước đây. Đúng thế không? Điều đó đúng không? Chị chắc chắn... Không, buổi nhóm khác. Chị có mặt trong buổi nhóm khác ngoài những buổi nầy. Hãy nói, chị có một con gái nhỏ đã được chữa lành. Đúng thế không? Mắt lé, thật gớm ghiếc. Nó đã lành. Đúng thế không? Nếu đúng, hãy giơ tay lên và nói... Đó là sự thật. Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời không hề sai.
Chị nghĩ gì về điều đó? Khốn khổ vì bịnh viêm khớp phải không? Hãy đứng trên chân mình. Đức Chúa Jêsus chữa lành bịnh viêm khớp của chị giờ nầy. Hallelujah (ngợi khen Chúa)! Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.
Chị hãy nhìn đây. Chị đội mũ đỏ ở đây. Hãy nhìn đây. Chị tin bằng cả tấm lòng không? Nếu chị nhìn như thế nầy một lát, nếu chị có thể, chỉ... Chị đang đau đớn vì bịnh ung thư. Đúng thế không? Và chị đã được giải phẩu vì bịnh ung thư đó. Đúng thế không? Bây giờ, Đức Chúa Jêsus Christ đã chữa lành bịnh ung thư cho chị. Đúng thế. Hãy có đức tin. Hãy tin.
58
Còn bà ngồi cạnh chị ấy thì sao? Bà muốn được lành phải không? Hãy nhìn tôi và tin. Bà tin Đức Chúa Trời đã sai tôi làm tiên tri cho Ngài không? Tôi thấy bà đang khốn khổ... Chị cũng thuộc một Giáo hội khác, phải không, từ... Cho phép nói điều nầy: Tôi nghĩ chị là tín đồ phái Quaker, bởi đức tin. Không đúng sao? Nếu đúng, hãy giơ tay lên và nói điều đó đúng. Đúng thế không?...?... Thấy dấu hiệu cả nơi chị đang thờ phượng. Chị bị buồn bực vì chứng động kinh. Đúng thế không? Chứng động kinh? Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ngài sẽ khiến chị khỏe mạnh và có thể Ngài chữa lành chị hoàn toàn mạnh khỏe. Chị tin hết lòng không? Hãy đi thờ phượng Ngài và tin Ngài.
Một bà còn trẻ đang ngồi đó. Bịnh phụ nữ, thưa chị, đã lìa khỏi chị cách đây gần 10 phút khi chị đang ngồi đó. Hãy đứng dậy.
Bây giờ, anh, đặt tay quanh người chị ấy. Ừm-m. Chị cũng bị căng thẳng, phải không? Chị cũng đã được lành.
Còn bà bị bịnh mắt đang ngồi kế ngay bên phải bà đã lành cũng được chữa lành cách đây vài phút. Chị được chữa lành. Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho chị.
59
Chúng ta hãy... Trong lúc cháu đang đưa ngón tay chỉ... Cô bé đang chỉ về phía tôi, nhìn vào tôi. Cháu tin Đức Chúa Jêsus Christ đã sai tôi đến đây không? Chúa tin nhận lời tôi là lời của một Tiên tri, cháu bé bị câm điếc. Đúng thế không? Đức Chúa Jêsus Christ làm cho cô bé khỏe mạnh...?... Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Hallelujah (ngợi khen Chúa)! Đức Chúa Jêsus Christ, cũng là Đức Chúa Trời.
Bà đang gồi ở đây, đang vỗ tay, đang ngồi mù lòa bên cạnh cậu bé ở đó, hãy nhìn đây. Chị hãy có đức tin. Đức Chúa Jêsus Christ sẽ chữa lành chị và cho chị lành. Chị tin điều đó không? Chị tin điều đó hết lòng không? Hãy đứng dậy rồi sang lối nầy. Hãy có đức tin.Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Đừng nghi ngờ. Chị đã thấy được rồi. Mời chị cứ tiến lên theo lối nầy. Cứ tiếp tục tiến lên. Đức Chúa Trời bắt đầu làm cho chị... Hallelujah (Ngợi khen Chúa)! Cầu Đức Chúa Trời ban phước cho chị. Ngài đã chữa lành chị.
Hãy nhìn đây. Hãy có đức tin; Đừng... Mọi người cứ nhìn đây.
60
Thưa bà, bà đang bị trói buộc trong xe lăn, trong chiếc ghế đó. Bà tin không, bà đang mặc đồ màu xanh lá cây đó? Hãy đứng dậy. Đức Chúa Jêsus Christ đã chữa lành bà. Đúng thế.
Chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Hãy tiến tới. Ai muốn được chữa lành bởi Đức Thánh Linh Chúa không? Người nào đó giúp bà ấy đứng lên bằng đôi chân. Bà bị trói buộc đang đến, đang bước đi. Mọi người, chúng ta hãy nói, “Ngợi khen Chúa!” Đang bước ra khỏi ghế mình... Hãy bước tới. Tin nhận Đức Chúa Jêsus làm Đấng Chữa Lành bà bây giờ. Hãy đến tin.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Nên Sự Sống và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban những ơn phước Ngài trên những người nầy. Hãy tin Ngài, thưa các bạn. Bây giờ, tôi qua đức tin Ngài nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ... Mỗi người ở đây là một người tin có đức tin...
Đức Chúa Trời đã chữa lành chị lúc nầy. Hãy có đức tin, hãy tin. Chị có...
Hãy giơ tay lên, tin nhận Ngài vào phút nầy. Hãy nói, “Chúa ôi...” Các bạn không cần thẻ cầu nguyện. Mọi người tin. Hãy ném thẻ cầu nguyện lên trên không và nói, “Tôi tin Đấng Christ.” Hãy giũ bỏ những thẻ cầu nguyện của mình. Đó là cách làm. Hallelujah (Ngợi khen Chúa)!