Theo Lời Ngài, Chúa Ôi

Minneapolis Minnesota, USA.

50-0714

1
Nếu có thể thực hiện phần của mình trong buổi hầu việc Thầy tối nay, tôi cố gắng giúp dân sự Ngài đi theo đường lối...
Tôi tin chắc mọi người có mặt ở đây vì mục đích đó, dùng sự cầu nguyện và giúp đỡ người nào đó đến gần Đức Chúa Trời, hay được chữa lành nếu họ đau ốm, bịnh tật, và lo lắng.
Chúng ta rất vui mừng khi nghe điều đó — rất nhiều người tối hôm qua được chữa lành. Ngay cuối buổi nhóm, đúng hơn là dường như có sự vỗ cánh đức tin vĩ đại. Tôi tin sẽ là cách đó tối nay, nếu có điều gì lớn hơn, và nhiều người được chữa lành hơn.
Có nhiều người đã được chữa lành, có lẽ chúng ta không thể gọi họ ra ngay bục giảng nầy ở đây, nhưng vài ngày nữa anh em để ý sẽ thấy bịnh dạ dày không đáng kể, nó đã biến mất; Bịnh tim mạch không còn. Nó chỉ hoạt động theo như đức tin chúng ta là điều chữa lành chúng ta. Họ có đức tin vào Đức Chúa Trời.
2
Bây giờ tối nay, chỉ để nhiều thì giờ... Trễ một chút. Thật đúng như nhiều lần tôi có thể cầu nguyện cho người đau. Những Mục sư Truyền đạo qua thời gian ban ngày ở đây, họ nói và dạy sự liên hệ đức tin, và cách tiếp nhận đức tin.
Như chính tôi, tôi không phải là Thầy Truyền đạo. Tôi chỉ... Tôi được sai đến để cầu nguyện cho người bịnh. Tôi đã tốn nhiều thì giờ để cầu nguyện suốt ngày. Tôi phải làm điều đó trong trật tự để đối đầu với bổn phận tối nay. Lấy sự bệnh tật ra khỏi anh em, kiêng ăn, cầu nguyện.
Cách đây không lâu có người nói với tôi, “Anh Branham Khi nào Anh đã từng nghỉ ngơi?”
Tôi không nghỉ ngơi chút nào. Nhưng tôi sẽ nghỉ ngơi ngày nào đó nếu đời sống tôi đúng và trung tín. Khi vượt qua phía bên kia sông, tôi hi vọng Đức Chúa Trời sẽ có chỗ ở đó cho tôi yên nghỉ.
3
Một người sống cho chính mình, là sống một cuộc đời ích kỷ. Chúng ta phải sống cho người khác: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” Chúng ta bắt đầu có cảm xúc dành cho người khác. Vì thế, khi các bạn làm mọi điều mình biết nên làm như thế nào, thế thì ban đêm khi các bạn nằm xuống, ồ, các bạn có sự an ủi biết rằng mình đã cố gắng hết sức.
Tôi không thể làm mọi người tin. Điều đó không thể nào được. Chúa Jêsus không thể làm điều đó khi Ngài còn sống ở thế gian. Và tôi biết sẽ có chỉ vài người tin. Nhưng nếu điều gì tôi có thể thêm vào để giúp Phúc âm, đó là bổn phận tôi hiện hữu ở đây, là cố gắng giúp đỡ mọi người đi theo đường lối.
4
Tối nay, chỉ nói với các bạn một thời gian ngắn, thực sự để đi vào giải quyết về linh nầy. Tôi tin chắc hết thảy các bạn hiểu rõ giá trị cảm giác ở giữa dân sự. Tôi đoán người ta nói buổi nhóm trại ngoài trời có 4,000 chỗ ngồi. Có ít nhất là 3,500 người được sắp đặt ở trong trại tối nay. Thế thì có 3,500 linh hồn, 3,500 linh.
Khi các bạn nhìn đây, và nó là... Tôi đang ở trong tình trạng lúc nầy, nó... nó cảm thấy. Các bạn có thể nói điều đó. Nó là một sự lôi kéo vĩ đại. Nhiều người có đức tin.
Đôi khi tôi cố gắng nắm giữ những người ở phiá sau hội chúng, đường ở phía sau tôi. Nhưng... điều đó đến như là... Tôi nghĩ có thể gọi nó là “Lửa băng.” Phía bên nầy tin, phía bên kia tin; Người nầy đang lôi kéo; Người kia lôi kéo, anh em hầu như khó có thể phân biệt được.
5
Tôi đã hỏi người quản lý của mình họ sẽ nhận hết thảy những người đau ốm bệnh tật như thế nầy không, ở ngay chung quanh tôi đây, để tôi sẽ không có sự quấy nhiễu nào.
Nhiều anh em có thể tự hỏi tại sao nhiều người rời khỏi bục tối nay. Điều đó đang đến cả hai cách lúc ấy (Anh em hiểu không?); Thật là khó. Anh em không thể phát hiện nó đang từ đâu đến. anh em phải lựa chọn ra người đó. Anh em không thể chăm chú nhìn nó chỉ một lát, hay là bắt đầu đến gần để tiếp xúc với nó; Nó thường mang lại sự hiện thấy để nói cho dân sự họ có điều gì không ổn. Tôi không biết người nào có điều gì không ổn. Tôi chỉ phải...
6
Nhiều lần khi người ta đến, tôi thực sự không cố sử dụng tâm trí riêng của mình. Điều đó luôn nói ra với tôi và nói điều gì sai trật. Nếu thường nhìn thấy, tôi thấy điều gì đó mà... Người nào đó phía trước tôi, người đó có lẽ cứ đứng trước tôi; Tôi nhìn chung quanh và thấy nó ở đâu. Và tôi - tôi tìm thấy. Lúc ấy khi tôi tìm được người đó, tôi - tôi biết nó ở đâu.
Tôi đang nhìn thẳng vào một người nào đó ngay bây giờ mà người đó thì... Tôi thấy chiều nay. Nhưng tôi không biết họ ở đâu. Tôi chưa tìm thấy họ. Tôi sẽ thấy họ trong hội chúng, ở gần đâu đó sau đấy. Điều đó không sai bao giờ, vì tôi — nó sẽ là nơi nào đó ở đây. Nó là một quí bà đang bồng một em bé mắc bịnh tim. Và tôi - tôi sẽ thấy nó ở nơi nào đó. Và nó - nó ở trong phòng.
7
Nó chỉ cho thấy ngay điều đó ở đâu, và họ giống như thế nào, và tất cả về điều đó. Đôi khi tôi đi vào tìm kiếm người đó. Khi tôi thấy người ấy, lúc ấy tôi biết họ. Đôi khi trong buổi nhóm, trong lúc điều đó đang xảy ra, tôi thấy người nào đó đứng dậy, và nó là... Tôi thấy khải tượng đang đứng phía trước tôi. Tôi nhìn thấy người đó ở đâu, thế thì tôi theo dõi cách họ hoạt động, và rồi nói lại một cách thật chính xác những gì tôi thấy đang làm.
Thế thì khi người đó đang đứng trước tôi... Thực sự giống như quí ông nầy đang ngồi đây mặc áo khoác màu nâu hay áo vét. Nếu tôi nói với ông ấy... Nếu ông ấy đến bục giảng, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy trước đây trong đời, và sẽ nói với ông thật giống như tôi đang nói chuyện với ông ấy. Và tôi thấy ông đang ngồi ở đâu đấy, tôi thấy một bà đang ngồi gần ông ấy mặc đồ màu vàng, vân vân. Tôi chỉ nói như cách tôi đang nhìn thấy nó, thật sự giống như thế. Rồi khi đó người nào đó có sự không tin, hay là một linh kiêu ngạo, gây cản trở điều đó.
Bây giờ, các bạn có thể không muốn tin điều đó, thưa các bạn Cơ-đốc nhân. Nhưng đó là sự thật. Và nó không là điều gì mới mẻ; Mà chính là Phúc âm qua thời đại.
Chúa Jêsus khi đi đến con gái Giai-ru, Ngài để họ ở ngoài hết thảy. Nhiều lần cách đó. Một lần Ngài cầm lấy tay một người và đưa người đó ra ngoài thành phố, xa khỏi đám đông, đem họ đến nơi ở đó Ngài nói chuyện với người ấy.
Ngài đã nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước. Lúc các môn đồ đã được sai đi. Ngài biết bà đang đến, và bắt đầu nói với bà. Sau đó đi thẳng vào ngay lập tức. Sau khi Ngài đi vào tiếp xúc, sau khi nói chuyện với bà ấy...
8
Nếu anh em để ý nhiều lần vào lúc ban đêm, tôi sẽ gây sự chú ý của người nào đó và bắt đầu nói chuyện với họ, sau khi nói chuyện với họ, đặc biệt ở trên bục giảng. Họ sẽ nói về chúng. Trước hết, tôi phải bắt đầu tiếp xúc với linh hồn của họ. Và rồi khi nó bắt đầu làm bạn chấn động, lúc đó năng quyền Đức Thánh Linh thực sự phân biệt ngay xuống qua đời sống họ, các bạn thấy bức tranh của nó phía trước bạn.
Các bạn có thể nghĩ, “Được rồi, đó là 'tâm lý học' (psychology).” Thôi được, nếu là thế, Phao-lô đã dùng nó khi ông nhìn vào một người nói, “Đức tin anh đã chữa lành anh. Hãy đứng dậy trên chân mình.”
Nó là 'tâm lý' theo một cách nào đó; Nó chính là “tâm thần” Đấng Christ đang vận hành ở trong Cơ-đốc nhân. Đấy, không phải là tâm trí của chúng ta, không phải là tâm trí của chúng ta, nhưng quyền năng của Đấng Christ, tâm trí Ngài. Hãy để tâm trí Đấng Christ ở trong tâm trí bạn. Hiểu chứ? Lúc đó điều ấy vận hành ra và biết, không phải người đó, nhưng chính Đấng Christ biết.
9
Bây giờ, tôi muốn chỉ vài Lời. Tôi muốn bắt đầu cầu nguyện trước khi đúng 9 giờ, nếu có thể được. Như tôi nói, hết thảy... Không buổi nhóm nào hoàn chỉnh mà không có việc đọc Lời.
Hết thảy những điều tôi nhận được không phải vào ban ngày mà vào ban đêm lúc đang cầu nguyện cho...
Tôi có một người anh em ở đây; Anh ấy chăm chú vào tôi. Và khi anh ấy... Chính tôi không thể nói điều đó, nhưng lần đầu tiên khi anh ấy thấy sự đau yếu đến, anh ấy muốn nhận tôi từ bục giảng. Nhưng đừng giữ điều đó để chống lại người anh em của tôi. Anh em hiểu không? Anh chỉ cố gắng bảo vệ tôi. Vì thế tôi thực sự có thể đứng rất nhiều. Thế rồi cả sức mạnh đã lìa khỏi tôi. Tôi không thích nói điều đó, nhưng sự thật là sự thật. Nó chỉ là sự sống đi ra khỏi bạn ngay lập tức, bởi vì bạn... Nó là sự xức dầu của một người khác, điều gì đó bên cạnh con người, và Ngài là Đấng làm công việc, không phải tôi.
10
Họ đã trưng bày bức hình về Ngài chưa? Tôi muốn... Anh Lindsay? Thôi được, tôi xin lỗi các bạn. Anh Lindsay, không có bức hình, Anh Lindsay sẽ cố gắng mang nó ra trưng bày, có lẽ tối mai. Bao nhiêu người thích thấy nó...?...
Anh em ấy sẽ nói với các bạn về câu chuyện về nó. Nó đã có một cuộc tranh luận. Bây giờ, ngày nay nói, tôi không không tranh cãi. Tôi không tranh cãi với một người nào. Nó là... Nếu Đức Chúa Trời không chỉ cho tôi giải quyết những ý kiến của tôi, thế thì chúng không đúng. Nhưng nếu Đức Chúa Trời nói điều đó đúng, thì tốt lắm. Tôi không tin vào sự tranh cãi, tranh luận, làm ầm ĩ lên về các sự việc... Hãy để mọi người có quan điểm riêng của họ. Đức Chúa Trời sẽ phán xét hết thảy chúng ta.
11
Một Thầy Truyền đạo ở Houson, Texas, đã thách thức tôi về những câu Kinh thánh về sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ trong Kinh thánh, đã được dạy ngày hôm nay. Tôi không muốn... Tôi không có nói gì về điều đó chút nào.
Ở đó... Họ... Dĩ nhiên, họ đưa tôi vào phòng, bởi vì tôi phải tỉnh táo và cầu nguyện suốt ngày. Nếu không tỉnh, tôi không thấy khải tượng. Tôi không thấy điều gì sắp xảy ra.
Lúc đó, ngày ấy, tôi đã ở trong sự cầu nguyện. Phóng viên báo chí... Tôi không nói với các phóng viên, những người quản lý của tôi nói chuyện với các phóng viên, các phóng viên báo chí, tạp chí, vân vân. Vì thế... Không phải vì tôi chống lại họ, mà rõ ràng tôi phải dành thì giờ với Ngài nếu tôi phải gặp dân sự Ngài.
12
Tôi biết, nếu đến để các bạn cầu nguyện cho tôi, tôi muốn anh em chân thành và hết sức cầu nguyện cho tôi nếu tôi bị đau. Và làm như thế với những người khác như anh em được họ làm cho mình.
Cho nên một ông Bosworth, Tiến sĩ Bosworth... Bây giờ, thực tế mọi người ở đây đều biết ông ấy. Bao nhiêu người biết Anh Bosworth? Vâng. Tốt lắm. Anh ấy là một Cơ-đốc nhân yêu dấu thân quen; Tôi sẽ kể với các bạn... Anh ấy là một trong những người quản lý các buổi nhóm. Thật êm dịu như Phúc âm cần phải có và như anh ấy có thể... Tôi thực sự yêu mến anh ấy hết lòng.
Anh ấy là người quản lý trong buổi nhóm ở Houston vào lúc đó. Chúng tôi đã ở tại đại Hí trường La-mã, nơi người ta sẽ có tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tiểu bang Texas của họ, vân vân. Chúng ta vừa có vài đêm có mặt ở đó.
13
Thầy Truyền đạo Báp-tít nầy, Tiến sĩ Best của Đền tạm Báp-tít ở Texas, ông đã thách thức tôi và đưa điều đó lên báo, nói nếu tôi không đến tranh luận với ông ta, thì tôi sợ chịu trách nhiệm về những gì tôi tin. Và ông ấy biết rằng tôi đã không tin điều đó nếu...
Thế đấy, rõ ràng Sa-tan đang cố làm việc trên tôi. Vì thế tôi - tôi đã không tranh cãi với ông ta.
Và ông ta cứ tiếp tục. Ông đưa điều đó lên báo ngày hôm sau nói, “Thế đấy, màn trình diễn mà họ... Họ không thể lấy lại những gì họ đã nói — đó là những người 'Ngũ Tuần' nầy và những người 'thiêng liêng quá mấu', vân vân. Họ không thể lấy lại những gì họ đã nói.”
Ông Bosworth, ông ấy khoảng 73 tuổi, nhưng điều đó không thực sự quá nhiều với ông. Ông không thể chịu đựng điều đó. Ông nói, “Anh Branham, hãy để tôi đi qua chỗ đó.” Ông Best là người còn trẻ, khoảng 30 tuổi.
Và tôi nói, “Anh Bosworth, anh có thể đi nếu anh không tranh cãi.”
Ông ấy nói, “Tôi sẽ không tranh cãi.”
Vì thế người ta gọi cuộc tranh luận. Báo chí chạy tin ở trang đầu cùng mọi thứ như vậy.
Và đó là những gì tôi nghĩ về những người của Giáo hội Thánh Khiết, hay Phúc âm Trọn vẹn. Thế thì các bạn có thể khác nhau, một chút trong các giáo hội của mình về... Những người khác nhau tin điều nầy, và về phép báp-têm, và những việc mà các bạn có thể khác nhau... Nhưng thực sự đến chỗ thử thách cuối cùng, chúng là một trong lòng. Chúng sẽ...
Ngày nào đó, sự cầu xin thân thuộc nầy sẽ bị cất đi, rồi hết thảy chúng ta là một, đúng. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho ngày ấy đến nhanh. Và hết thảy họ đều đươc tái sanh trong Nước Đức Chúa Trời, họ là anh chị em. Họ có thể tranh cãi ở ngoài với một gia đình nhỏ, giống như chàng trai và anh em, sanh sản với nhau. Nhưng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta được sanh lại.
14
Tại đó họ bay đến hàng ngàn dặm bằng máy bay, xe lửa cùng tất cả mọi thứ, đến cuộc thi đặc biệt khi họ thấy điều đó trên báo chí rằng tôi có mặt trong một cuộc tranh luận. Và điều đó — đêm đó tại...
Ông Best đã thuê thợ chụp hình đến, một thành viên Hội Nhiếp Ảnh Mỹ. Họ đi qua đến... Ông nói, “Tôi muốn anh chụp 6 bức hình về tôi trong khi tôi đang đánh lão già đó ra thành từng mảnh bằng Phúc âm.” Vì thế thợ nhiếp ảnh đi theo để chụp hình.
Tôi biết ông ấy đã đến đúng giờ kinh khủng, bởi vì ông Bosworth trầm tĩnh hết sức. Ông đi lên bục giảng. Còn ông Best đang tiến hành ầm ĩ.
Ông nói, “Chỉ hỏi một câu thôi. Đó có phải là thái độ của Giáo hội Báp-tít, Tổng Liên Hội Báp-tít (Baptist Conference), hay đó là thái độ của chỉ một mình ông Best?”
Chính tôi sửng sốt trong cái nôi Báp-tít. Tôi biết những người Báp-tít tin vào sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ. Vì thế tôi biết đó không phải là thái độ của Giáo hội, nhưng tôi biết đó phải là cá nhân ông ấy. Cho nên ông ta phải thú nhận đó chính là quan điểm cá nhân của ông.
15
Vì thế có nhiều nhiều ngàn người nhóm nhau lại đêm đó, thực sự chật ních trong một nơi to lớn đó. Và rồi... Tôi đứng lên ở ban công thứ 3. Tôi đã định không đi, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi nên đi. Và tôi đứng dậy ở ban-công thứ 3.
Ông Bosworth nói, “Tôi sẽ chỉ hỏi Ông Best một câu, Sự đền tội các Danh của Đức Giê-hô-va được áp dụng cho Đấng Christ phải không? Ông muốn trả lời điều đó không, chỉ thế thôi...”
Ngài là Đức Giê-hô-va Chữa Lành (Jehovah Rapha): Ngài là Đức Giê-hô-va Ân Xá (Đấng Làm cho Quên đi, Jehovah Manasseh). Và nếu Ngài không phải, thế thì chúng ta trông đợi một Đấng Cứu Rỗi khác. Để giải quyết điều đó.
16
Cho nên không có việc gì. Mọi người bắt đầu chế giễu ông ấy và họ vỗ tay, còn ông ta đứng lên ở đó, cố gắng giảng một chút về điều gì đó. Và ông...?... Ông ấy thậm chí không thể làm điều đó. Ông ta thực sự bị làm cho ngậm miệng và lẫn lộn.
Anh Bosworth thân mến tội nghiệp thực sự đã làm một việc tuyệt vời tối hôm ấy, anh rõ ràng bình tĩnh hết sức, chỉ đứng đó nhìn ông ta.
Sau đó cuối cùng họ đã có một việc rắc rối nhỏ, và Ông Best nầy tiếp tục nói, “Hãy cho tôi gặp 'người làm phép lạ' nầy.”
Ông Bosworth nói, “Anh Branham không tuyên bố minh là 'người làm phép lạ'.”
“Tôi muốn thấy Anh ấy đi ra và 'biểu diễn' phép lạ.”
Ông Bosworth nói, “Anh ấy không 'làm hề' cho mọi người xem; Và thực sự giống như thế, Anh ấy dùng thời gian của mình để cầu nguyện.”
Và ông kia nói, “Ồ, tôi muốn gặp Anh ấy.” Cứ tiếp tục như thế.
17
Ông Bosworth nói, “Thôi được, Anh ấy đang ở trong nhà. Nếu Anh ấy muốn đến bục giảng, được rồi.”
Đang ngồi ở trên đó với em trai tôi, và với 4 người bảo vệ đã đưa tôi vào cùng với vợ con.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy Điều gì đó đến ngay trên tôi. Tôi đứng dậy và bắt đầu đi xuống...?... Khi tôi bước đến bục giảng, tôi nói, “Tôi đã giảng cho hàng triệu người, trực tiếp cũng như gián tiếp. Tài liệu đã được truyền đi khắp thế giới. Tôi đã giảng trước nhiều ngàn người hay bằng ra-đi-ô. Không hề có lần nào tôi gọi chính mình là 'người chữa lành thiêng liêng bằng phép lạ'. Giảng dạy sự chữa lành thiêng liêng bằng phép lạ không làm cho quí vị trở thành 'người chữa lành bằng phép lạ' hơn là rao giảng sự cứu rỗi làm cho quí vị trở thành một 'kẻ cứu rỗi thiêng liêng'. Tôi nói, 'Không, tôi không tuyên bố điều đó. Tôi chỉ bày tỏ. Và nếu tôi đưa ra sự bày tỏ, và nếu những điều đó là đúng, thế thì Đức Chúa Trời sẽ nói chúng đúng, và Đức Chúa Trời sẽ hổ trợ chúng. Và nếu tôi nói điều giả dối... điều gì giả dối, thế thì Đức Chúa Trời sẽ không khen thưởng điều gì giả dối. Ngài sẽ luôn luôn tôn cao Lẽ thật.” Tôi nói, “Tôi nói sự thật, và Đức Chúa Trời biết sự thật.”
Khắp chung quanh lúc đó, sự vinh quang Đức Thánh Linh giáng xuống.
18
Và điều đó đã xảy ra, người nhiếp ảnh đang đứng đó chụp một bức hình. Ông ấy hầu như bị đau tim khi thấy được.
Nó đến trong buổi nhóm nhiều lần giống như một cơn lốc lớn lửa đang di chuyển. Cách đây không lâu, tôi đang làm phép báp-têm ở đây, nhiều ngàn người đang đứng theo dõi, trong tháng 8, dưới cuối Phố Mùa Xuân trong Jeffersonville. Tại đây Nó từ trời giáng xuống, có thể thấy được bằng mắt trước khoảng 10 ngàn người. Di chuyển xuống nơi tôi đang đứng, Tiếng nói từ Đó vang lên. Hàng trăm người ngất xỉu bên bờ sông; Báo chí thực hiện những bài báo thật thú vị, “Ngôi sao Huyền bí ở trên Mục sư trong khi đang làm phép báp-têm.”
Đêm nọ trong khi tôi đang nói [giảng] trong một tòa nhà, có khoảng 3,000 người đang ngồi bên ngoài như thế nầy khoảng 2,000 người đang ngồi phía trên. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho một cậu bé, người đầu tiên, một trường hợp bị tàn tật. Đôi chân bé nhỏ của cậu cứng đơ như thế nầy vì bại liệt. Tôi đang nắm cánh tay cậu bé, và cầu nguyện.
Trong lúc tôi đang cầu nguyện, Ánh Sáng chiếu sáng rực khuôn mặt tôi. Tôi nói với chính mình, “Người trông coi chắc đang bật đèn lên.” Ở phía trên... Họ có... điều khiển sự bày tỏ ở nơi nầy. Tôi nghĩ, “Thôi được, điều đó chính đáng. Thật lạ khi một người muốn làm điều đó. Thậm chí đó không phải là một người lịch sự, huống hồ một Cơ-đốc nhân lại bật Ánh Sáng vào mặt người khác trong lúc người đó đang cầu nguyện.”
Tôi cứ tiếp tục cầu nguyện. Ánh Sáng càng lúc càng sáng rực hơn. Mọi người rất cung kính, đầu cúi xuống. Tôi ngẩng đầu lên. Sao Mai sáng chói đang di động xuống trong căn phòng, đến ngay trên chỗ tôi. Tôi nắm giữ tay cậu bé. Nó dừng lại ngay chỗ tôi.
19
Tôi không biết tôi bỏ mất điều đó hay điều gì đã xảy ra. Nhưng khi Nó đụng đến nền nhà, chính đôi chân bé nhỏ cong queo đó như thế nầy, thẳng ngay ra. Người mẹ đang ngồi ở phía trước, bà ngẩng đầu lên bắt đầu la lớn rồi ngất xỉu, và ngã trên nền nhà. Đứa bé bắt đầu chạy ra khỏi bục la lên với mẹ nó.
Có một cô gái Na-xi-rê đang chơi đàn piano loại cánh nhỏ, đang ngồi ngay phía dưới. Những người Na-xi-rê bị xúc động một chút. Có người Na-xi-rê nào ở đây không, hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy. Chắc chắn có một số người Na-xi-rê ở đâu đó. Tốt lắm. Thế thì, thỉnh thoảng họ từng có đủ niềm tin để la lớn, các bạn biết đấy.
Vậy họ đang ngồi...Cô gái nầy trẻ tóc vàng rất quyến rũ, đang ngồi chơi đàn pianô. Khi cô nhìn thấy điều đó, cô buông tay ra và mặt trắng bệch, bắt đầu la lớn hết sức, vì cô là người bạn thân của dân sự. Và cô bỏ chạy khỏi chỗ đàn pianô.
Cô đang chơi bài “Danh Y Lớn Giờ Đây Ở Gần”. Anh em đã nghe bài hát đó. Ngay tại đó, ngay khi cô bỏ chạy, trước khoảng 5.000 người, những phím đàn vẫn tiếp tục chơi.
Danh Y Lớn giờ đây ở gần,
Là Chúa Jêsus đầy cảm thông,
Ngài phán khiến lòng đang chán nản trở nên vui mừng,
Không Danh nào ngoài Danh Jêsus.
Chơi mà không có một lời nào, nhưng toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối như thế. Hàng trăm người bắt đầu đổ đến Bàn thờ (trước tòa giảng) mà la lớn và cầm khăn tay kêu khóc, “Đức Chúa Trời ôi xin thương xót kẻ tội nầy.”
20
Và như vậy Nó đến nhiều lần. Như thế... Đêm đó khi người ta chụp bức hình Nó... Họ nhiều lần nói nói đó là 'tâm lý'. Nhưng người đã chụp nó là một người Do-thái Chính thống, tên là Ted Kipperman. Ông Ayers là người Công giáo La-mã đang đứng làm trò cười ở đó. Lấy ra một bài báo ngày hôm trước, ngay trước đó, nói tôi là một kẻ thôi miên, và làm tất cả các loại phê bình, lăng mạ điều đó.
Ông ta hầu như bị đau tim. Ông đã cố gắng để đi vào Khách sạn Rice. Và dĩ nhiên, họ không muốn để cho ông ấy vào chỗ tôi ở.
Sáng hôm sau, họ mang bức hình bay đến thủ đô Washington, D.C. để lấy bản quyền. Trước khi nó được đưa ra bán, nó phải đi để xét nghiệm ở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (F.B.I.). Khi họ đã làm thế, họ đi tìm người giỏi nhất, George J. Lacy, người giỏi nhất nước Mỹ ở đó. Ông giữ bức hình 2 hay 3 ngày, để xem thử nó có sự tô sửa nào không, hay điều gì không xác thực mà bức hình sẽ...
21
Khi ông mang nó ra, ông nói, “Lạ quá, nó hoàn toàn các thực, Ánh Sáng có ở đó đã đập vào đó.” Và đưa ra một bản tường trình vĩ đại, mỗi bản kèm theo một bức hình như thế. Ở đó nó hoàn toàn có thể thấy được.
Họ đã hỏi tôi có muốn bán nó không. Tôi nói, “Không, thưa quí vị. Nếu Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, dù không muốn tôi đứng bên cạnh để chụp hình của Ngài, thì tôi nghĩ Ngài cũng không muốn bán bức hình đó.” Đúng không? Vì thế tôi nói... Tôi không bao giờ... Cho nên tôi giao nó cho xưởng phim và để họ muốn làm gì thì làm. Họ nói họ có thể lấy ra điều gì đó từ bức hình đó. Tôi bắt họ nói họ sẽ bán để mỗi người nghèo có thể giữ nó nếu họ cần. Và tôi...
22
Lần đầu tiên Ông Lacy nói đó là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà một Linh Vật Siêu Nhiên đã được chụp hình. Họ nói nó chỉ là một — người ta nói đã nhiều lần những ánh sáng kia ở chung quanh các Thánh đồ, và những người không tin nói đó là một số nghệ sĩ đã vẽ ra bức tranh đó. Nhưng họ nói, “Nó chắc chắn phải có ở đó, vì ống kính quang học — ống kính cơ học của máy ghi hình sẽ không ghi nhận được tâm lý. Nó là... Nó đã có ở đó.”
Tối nay tôi rất vui mừng, để biết rằng cùng một Trụ Lửa đó và Đám Mây đó, và Nó là bất cứ cái gì... Chúng sẽ cho bạn thấy trong bức hình ngay. Và có lẽ, nếu... Họ có thể có một số ở đây dành cho Buổi nhóm Thờ phượng nầy. Nếu thế, các bạn có thể tự do lấy nhiều hơn.
Tôi rất cảm ơn khi biết rằng tôi có một phần, được kể đến với anh em, Hội thánh của Đức Chúa Trời vĩ đại đang đứng ngày hôm nay vì Phúc âm trọn vẹn, và vì sự công bình, vì quyền phép của Đức Thánh Linh trong thời đại cuối cùng nầy. Tôi biết ơn anh em, và biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội được kể vào với anh em, được gọi anh chị em của các bạn. Và điều đó là... Anh chị em và tôi là anh em và chị em.
23
Theo cuộc hành trình, đã có rất nhiều điều xảy ra đến nỗi tôi... Nó đã được đánh dấu. Nhiều sự việc vượt ra ngoài giới hạn những gì tôi biết để nói trong tòa nhà ở đây, những phép lạ cùng những việc lớn.
Mỗi đêm, tôi sẽ cố gắng đọc một Lời Kinh thánh ngắn, và nói cho anh chị em điều gì đó từ bây giờ cho đến khi buổi nhóm chấm dứt. Bây giờ, đã đến giờ tôi cầu nguyện cho người đau. Tôi có buổi hầu việc 45 phút lúc nầy.
Bây giờ, hết thảy những người mà tôi không bắt đầu với thẻ cầu nguyện tối nay... Tôi đoán có khoảng 100 người ở đây bây giờ có thẻ cầu nguyện. Mà nếu tôi không nhận quá nhiều người tối nay, thế thì tối mai, ồ, hay là chiều mai, Anh Lindsay và Anh Hall sẽ cầu nguyện cho những người còn lại mà đã không — đã có thẻ còn lại. Chúng ta sẽ bắt đầu chiều mai. Đi ra vào buổi nhóm chiều mai và nghe những người nầy. Nếu anh chị em đưa ra lời chỉ dẫn để biết tiếp nhận Đấng Christ như thế nào... Ở đây, chỉ buông điều đó ra ngay tại đây. Sự ban cho của Đức Chúa Trời sẽ điều hướng anh em. Phải không? Nhưng nhận lãnh và ở lại trong trật tự với điều đó, anh em phải có đức tin để tin và thực sự giữ nó.
24
Tôi đã thấy nhiều người đến bục giảng hoàn toàn bị mù, không thể nhận thấy đôi tay ở trước họ. Trong vòng 5 phút, lấy Kinh thánh giống thế nầy và đọc ra một chương. Vậy 3 hay 4 ngày nữa, đến trở lại cũng mù y như họ đến lần đầu. Họ đi ra giữa những người không tin, và đi ra khỏi, để cho Sa-tan chiếm chỗ ngay...
Nếu anh em có thể đọc nó ở đây trước sực ban cho, anh em có thể đọc nó ra ở bất cứ nơi đâu, vì Đức Chúa Trời bao phủ cả trái đất. Chỉ giữ đức tin vào Ngài.
Anh em nói, “Ồ, đó là điều lạ.” Không, nó không lạ, Thưa Thầy giảng Phúc âm. Tôi cảm thấy bực bội về điều đó một chút. Vì thế tôi...
Nên nhớ, những điều thiêng liêng thì được phân biệt cách thiêng liêng.
Một người có thể có mặt ở đây tối nay và chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, là một Cơ-đốc nhân chân thật đúng ngay ở đây tối nay, và ngày mai là Cơ-đốc nhân thật, và một tuần nữa, là một kẻ say rượu ở trong quán bar nào đó. Không phải thế sao? Chính là khi anh ta mất đức tin nơi Đức Chúa Trời và trở lui. Sự chữa lành cũng giống như vậy.
25
Điều duy nhất anh em có thể từng nhận được từ Đức Chúa Trời là bởi đức tin. Và lý do tôi nói rằng chúng sẽ được giải cứu ở đây, hay cũng được nói điều gì không ổn với họ, và nói nguyên nhân họ không thể được, là bởi vì tôi tin những gì Ngài bảo tôi là sự thật. Trong những năm nầy, Ngài đã ủng hộ tôi. Tôi biết Ngài sẽ ở bên tôi giờ nầy. Chính bởi vì tôi tin điều đó. Chỉ tin nó, thực sự hết tấm lòng, linh hồn, tâm trí tôi. Và các bạn hãy tin điều đó.
Thế thì nêú số của anh chị em được gọi tối nay trong hàng người cầu nguyện, và nếu Đức Chúa Trời bày tỏ lòng của các bạn và nói với các bạn, ban cho các bạn sự giải thoát ở đây; Tại sao các bạn hầu như không có làm chứng, đó chỉ là Ngài chữa lành bạn. Bởi vì nếu các bạn làm chứng, Nếu các bạn từng một lần làm chứng với phía khác, phía phủ nhận, điều đó sẽ trở lại với các bạn tệ hơn nó từng có. Chỉ nên nhớ, nếu các bạn không thể chấp nhận nó trên cơ sở đó, thì đừng nên đến chút nào. Bởi vì nó sẽ làm ngăn trở ở đây trước hội chúng dù thế nào đi nữa điều đó được nói ra. Vì thế đừng đến thôi.
Bởi vì Kinh thánh nói, “Hãy đi và đừng phạm tội nữa, kẻo điều xấu sẽ đến trên ngươi chăng.” Đúng không? “Hãy đi và đừng phạm tội...”
26
Tội lỗi là không tin. Đúng thế không? Ê-va đã phạm tội trước tiên, bởi vì bà không tin Lời Đức Chúa Trời. Đúng thế không? Có chỗ cho toàn bộ sự việc được bày ra tối nay — sự không tin vào Lời Đức Chúa Trời. Các bạn tin Lời Đức Chúa Trời như Nó đã được viết ra ở đây, các bạn không cần điều gì khác.
Nhưng để khơi dậy đức tin của dân sự, Đức Chúa Trời ban các ân tứ xuống. Điều đó làm lớn mạnh Lời Ngài, điều đó nói về Lời Ngài. Nếu có ân tứ nào, hay Thiên sứ nào, hoặc bất cứ điều gì không nói trực tiếp bằng Lời Đức Chúa Trời, thì nó là loại Thiên sứ không đúng. Đúng thế. Không phải là Thiên sứ thật. Nhưng nếu nói và làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ, và nói theo Lời Kinh thánh, thế thì nó thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là điều I Giăng 4 đã nói.
27
Tôi muốn đọc chỉ vài Lời trong Phúc âm Mác chương 5 hay đúng hơn là Phúc âm Lu-ca chương 5. Sau đó chúng ta sẽ có sự cầu nguyện, rồi bắt đầu hàng người xin cầu nguyện.
Khi Đức Chúa Jêsus ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe Đạo (Lời) Đức Chúa Trời... (Ồ, anh em chẳng muốn có mặt ở đó sao?)
Ngài thấy 2 chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên 1 chiếc thuyền trong 2 chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; Rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.
Khi Ngài Phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.
Si-môn thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; Dầu vậy, tôi cũng theo Lời Thầy mà thả lưới.
Cầu xin Đức Chúa Trời gia ơn phước Ngài cho Lời Kinh thánh nầy.
28
Tôi thực sự... Chỉ nhận xét một chút. Ngài đang chữa lành và rao giảng. Tôi chắc hẳn yêu thích được thấy Ngài, phải không anh em? Khi Ngài bước đi, Con Người đau buồn đáng yêu đó, đã quen với sự buồn bực, không có sự đẹp đẽ cho chúng ta ưa thích Ngài, hầu như chắc chắn một hình ảnh không quan trọng, trông giống như Con Người nhạy cảm... Một người đàn ông đẹp, nhiều lần trong Kinh thánh, là một người vai to rộng và mạnh mẽ. Nhưng Chúa Jêsus, Con Người “đau thương” (Man of sorrow), không có sự đẹp đẽ cho chúng ta ưa thích, Ngài từng trải sự “buồn bực”. Nhưng, ồ, những gì có ở trong Ngài không trông giống như thế lắm.
Ngài đã đi xuống bờ hồ để giảng dạy. Khi đó, tất cả dân sự đi xuống để nghe Ngài. Tôi có thể hình dung thấy Phi-e-rơ đang ngồi ở trên một gốc cây sau khi kéo lưới suốt đêm, chán nản và ngồi xuống đó nói, “Chúng ta hãy xem những gì Con Người đó nói.”
Nhưng khi Ngài bắt đầu nói, có điều gì khác lạ. Ngài Phán khác hẳn bất cứ người nào khác.
29
Tôi có thể thấy ông di chuyển đến gần, càng lúc càng gần hơn một chút. Đám dông trở nên lớn. Tôi có thể nghe Ngài bước vào thuyền, duỗi chân ra một chút trên bờ. Ngài đã mượn thuyền của Si-môn. Sau đó Ngài bắt đầu nói, Ngài Phán với Si-môn, “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.”
Chúa Jêsus không bao giờ mượn anh em điều gì, mà lại không trả lại cho anh em gấp trăm lần. Đúng thế không? Bất cứ điều gì Ngài... Hãy để Ngài biết đức tin anh em tối nay.
Theo cách một lần cậu bé có vài con cá trong tay. Có 5,000 người đang đứng đó, hay nhiều hơn nữa. Lúc đó, cậu bé có 5 con cá. Cậu không có nhiều. Nhưng chao ôi, khi nó được đặt vào trong tay Thầy, nó có thể làm điều kỳ diệu làm sao. Nó đã nuôi ăn 5,000 người trong tay Thầy. Và điều nhỏ bé các bạn có tối nay, hãy thực sự dâng nó vào tay Thầy. Thế thì hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.
30
Phi-e-rơ nói, “Lạy Chúa, chúng tôi đã làm suốt đêm mà chẳng được chi hết.” Đó là sự chán nản. Họ là những người đánh cá. Họ thực sự không đoán ra. Họ biết biển ở đâu, mặt trăng sẽ như thế nào, và ở đâu có cá. Họ được lớn lên trên biển, hồ Ga-li-lê. Họ có thể thức thâu đêm suốt con nước đó, mà không bắt được chi hết. Nhưng ông nói, “Lạy Chúa, tôi cứ theo Lời Thầy mà thả lưới.”
Có sự mầu nhiệm. Anh em có thể được đánh cá bằng cách kéo lưới qua khắp mọi phòng khám bác sĩ có trong nước. Anh em có thể có qua những hàng người cầu nguyện. Anh em có thể có những Mục sư của mình đang cầu nguyện. Anh em có thể có những Cơ-đốc nhân dâng hiến cầu nguyện. Anh em có thể cố gắng mọi việc mà anh em biết cách làm như thế nào. Nhưng tối nay hãy nói, “Lạy Chúa, theo Lời Ngài, tôi sẽ thả lưới ngay bây giờ. Tôi sẽ ngừng cố gắng bất cứ điều gì; Tôi sẽ chỉ tin Ngài ngay bây giờ, và nhận lấy theo Lời Ngài. Tôi sẽ thả lưới.”
Sẽ không kéo dài khi anh em kéo lưới cho đến khi cảm thấy sự giật mạnh, và lưới sẽ đầy cá: Sự vui mừng, sự cứu rỗi, sự chữa lành, phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
31
Tôi đang tìm một bà, đang ngồi ngay ở đây, mặc đồ ca-rô. Con bà bị đau tim, bà đang khóc phải không? Nếu có, hãy giơ tay lên, nếu không đúng, hãy giơ tay lên. Tất nhiên rồi. Vâng, thưa bà. Tốt lắm. Đừng sợ nữa, con bà sẽ khỏe ngay bây giờ. Đó là... Hãy nhìn đây.
Tôi chỉ tình cờ quay lại. Tôi cảm thấy điều gì đó đang lôi kéo tôi. Lúc đó chị không đang cầu nguyện cho... Có phải cha đứa bé đang ngồi bên cạnh nó ở đó không? Vâng, thưa ông. Vậy thì, ông từ xa đến đây, phải không? Ông ở nơi nào ở đây phải không? Ông phải trở về phải không? Rồi ông nhận đứa bé bây giờ và đừng lo lắng. Chính nó đã la lên ngay lúc đó. Vậy đứa bé sẽ ổn ngay lúc nầy. Đừng sợ hãi, vì Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của ông; Chúa Jêsus đã chữa lành. Cầu Chúa ban phước cho ông.
32
Ồ, Ngài chẳng tuyệt vời sao? Tôi biết bà ấy hầu như mặc đồ ca-rô. Tôi cứ nhìn bà ấy nầy đang ngồi ở đây, và không thể thấy đứa bé nào. Nhưng người đàn bà được tưởng là có một đứa bé ôm trong tay như thế nầy, một cái đầu ít tóc giống như đầu đứa bé sơ sinh. Tôi đang tìm kiếm nó để xem thử người nào đó... Tôi chờ đứa bé. Và đứa bé khóc lên phía sau cách đây một lát, còn người mẹ bồng nó lên và bước ra. Tôi nhìn kỹ, và nó không phải là đứa bé đó. Nhưng tôi biết nó có ở đâu đây. Được rồi.
Đức Chúa Trời sẽ... Chỉ cầu nguyện, Ngài sẽ Phán với tôi, và Ngài sẽ bảo cho tôi nói với anh em điều gì.
33
Bây giờ, chúng ta hãy cầu nguyện. Ôi Cha ôi, Ngài quá êm dịu và đầy tình yêu thương và sự cảm thông. Con biết rằng Ngài ở đây, và Ngài yêu hết thảy chúng con. Ngài quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một yêu dấu của Ngài, hầu cho hễ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất, mà được Sự sống Đời đời.
Ồ, thật đúng Ngài là “Vầng Đá trong đồng vắng”. Môi-se đã đập Vầng Đá để văng nước ra cho dân sự đang hư mất và hấp hối. Và như “Tảng Đá trong đồng vắng”, Ngài cũng vậy đối với chúng con ngày nay. Đã bị đánh rồi, nước của sự cứu rỗi đang phun ra cho một dân sự đáng thương tội lỗi hư mất và sắp chết. “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nếu kẻ nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống, và được thỏa mãn.”
34
Chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài, Ngài đã yêu chúng con trong khi chúng con còn là những người xa lạ, xa cách với Đức Chúa Trời, bị dứt khỏi sự thương xót, bản chất là những tội nhân, đang đi đến những mồ mả không có Đấng Christ và cõi đời đời không có Đức Chúa Trời. Và Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của chúng con, và đã đi đến trước Đức Chúa Trời lúc nầy với tội lỗi chúng con như một Của Lễ dâng chuộc tội, đã làm của lễ cho chúng con, thay thế chúng con, và linh hồn Ngài bị đặt trong âm phủ. Nhưng Đấng Thánh Ngài không thể thấy sự hư nát, vì thế Ngài đã sống lại sau 3 ngày.
Ồ, Ngài là Thầy Tế Lễ Tối Cao tối nay, đang ngồi làm sự giải hòa; Bằng Huyết của chính mình Ngài đã bước vào trước Chủ. Và tối nay, không xuất hiện những gì chúng con sẽ có, nhưng chúng con biết chúng con sẽ có thân thể giống như Ngài, vì chúng con sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn có. Chúng con tin rằng điều đó sẽ xảy ra chẳng bao lâu, Chúa ôi. Lạy Chúa Jêsus, xin hãy đến.
Tối nay xin vận hành trong tình yêu thương êm dịu và sự cảm thông trên dân sự Ngài. Chữa lành mọi người đau ốm và có nhu cầu; Làm tan vỡ những tấm lòng kiêu ngạo. “Kẻ nào đi ra gieo giống mà tuôn tràn giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” Xin hun đúc chúng con và làm chúng con theo ý Ngài. Xin ban phuớc cho tất cả những người chưa được cứu không biết vì lý do gì, con cầu xin cho họ, bằng Lời Ngài, hay bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sẽ tin chắc họ sai, mà đến cách khiêm nhường, và dâng lòng họ cho Ngài. Cầu xin hết thảy những người đau ốm được chữa lành, vì chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Con Ngài. A-men!
35
Số thẻ cầu nguyện là số gì? Được rồi, thưa ông. Từ 100 đến... từ... Từ 50... Từ 1 đến 100 ở chữ A. Bắt đầu khoảng... Chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu người tôi 1qua? 15 à? 1 đến 15? Đó là chỗ. Chúng ta hãy lấy có lẽ từ số 85 đến 100.
36
[Anh Lindsay thông báo những thẻ cầu nguyện được gọi và sau đó giải thích bức hình, nguyên văn sau đây:
Trong lúc người ta đang xếp hàng cầu nguyện, tôi muốn chỉ cho các bạn thấy bức hình nầy mà chúng tôi tình cờ giữ được ngay lúc nầy, một cái Anh Branham đang nói chuyện, mà cho thấy Sự Sáng siêu nhiên ở trên đầu anh ấy. Ngay khi chụp bức hình, tôi đã sắp xếp có một bản sao lấy từ viên chức Xét nghiệm Tài liệu có Vấn đề, Ông George Lacy, thuộc Houston, tiểu bang Texas. Tôi đã hỏi ông ấy, “Ông có tất cả những phương tiện khoa học để sẵn sàng xử dụng tùy ý, ông có thể cho tôi biết có âm bản nào giả mạo hơn thường lệ không? Ông có thể nói cho biết có sự thêm vào nào không? Có sự phơi bày gấp đôi nào không? Có phim nào bị làm giả bằng cách nào đó không?”
Ông ấy trả lời, “Tất nhiên, tôi có thể làm.” Vì thế ông lấy của chúng tôi một số tiền đáng kể bởi vì ông là một nhà khoa học đầy hứa hẹn trong công việc đó — và đã xét nghiệm nó nhiều giờ trong phòng thí nghiệm của mình. Sau đó, có chữ ký danh tiếng của ông bên dưới bức hình, ông tuyên bố rằng âm bản hoàn toàn, tuyệt đối xác thực hết sức.
Tôi xin phép được nói thêm lời nầy: Bức hình được một nhà nhiếp ảnh thù địch chụp, một người đã từng nói chống lại buổi nhóm. Sự kiện anh ta... Thậm chí lời tuyên bố được đưa lên báo, và anh ta ngạc nhiên như bất cứ người nào.
Họ là những người Do-thái, Do-thái Chính thống, và như vậy, tôi coi như điều nầy chỉ là một sự xác minh và chứng thực. Và Anh Branham lưu ý điều đó — không phải anh ấy thì siêu nhiên cách nào đó — nhưng một sự xác minh cho chức vụ và sứ điệp mang sự chữa lành thiêng liêng bằng phép lạ của anh đến cho nhiều người trên thế giới. Thưa các bạn, tôi tin Kinh thánh là thật. Vậy tối nay, khi Anh Branham hầu việc, cầu xin hết thảy chúng ta ở trong Thánh Linh Đức Chúa Trời, và nhận biết rằng sự siêu nhiên có ở đây tối nay để giải cứu dân sự, không chỉ chữa lành họ, mà còn chữa lành linh hồn họ, mang các ông các bà đến với Đức Chúa Jêsus Christ.
Bây giờ, chúng ta hãy hát bài, “Chỉ Tin Mà Thôi.”
Chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi;
Chỉ tin mà thôi, chỉ tin mà thôi,
Mọi sự đều có thể được, chỉ tin mà thôi.
Mời các bạn ngồi. - Biên tập]
37
Đúng thế. Nó là thông tin cần biết về điều đó. Nếu chị làm thế, tôi sẽ đánh giá cao điều đó. Bây giờ, mọi người kỉnh kiền. Và tôi... Tôi xin phép nói điều nầy bây giờ, khi tôi bày tỏ điều nầy: Tôi không chịu trách nhiệm về những buổi nhóm nầy. Tôi... Tôi tin những người ở bên ngoài cũng sẽ nghe điều nầy. Tôi không phải là người 'cuồng tín', thưa các bạn. Nếu đêm nay tôi chết, những gì tôi đã nói được chứng minh sự thật. Bức hình đó đóng dấu sự việc, vì con người. Đức Chúa Trời đang chứng thực điều tôi đã nói...
Đấy, không phải tôi, chính là Ngài. Các bạn có thấy nó... Hết thảy các bạn có thể thấy được nó ở đây không? Chúng ta sẽ để nó lại bàn sách nếu các bạn muốn, Anh Lindsay à, để họ có thể xem nó. Và chúng ta sẽ thấy chỗ nầy chỗ kia một số bản sao của nó.
Một bà trong bệnh viện mới đây có đặt một cái hình đó trên bàn giấy của bà. Bà ấy đang nhìn nó, không phải nhìn tôi, nhưng Thiên sứ của Chúa, trong hình thức giống như vầng hào quang [Trụ Lửa]. Bà nói, bức hình bắt đầu đến nhà máy... đến ngay bên ngoài và treo lơ lửng phía trên bà. Bà đứng dậy và đi về nhà, thế đấy. Vì thế nó là một... Nó... Không phải... Chính là Ngài. Bây giờ, tôi chỉ nói rõ những sự kiện và sự thật.
38
Bây giờ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm những người theo chủ nghĩa hoài nghi và không tin có mặt ở buổi nhóm, hay những người không muốn nhượng bộ khi họ bị hỏi. Bao nhiêu người biết tôi đã nói điều đó? Chúng ta hãy giơ tay lên. Vậy nếu có điều gì được nói, tôi có thể có các bạn làm chứng. Vì thật là điều nguy hiểm khi coi thường Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời có mặt ở đây để vận hành, chữa lành dân sự, làm cho họ khỏe mạnh, để cứu những người hư mất và thiếu thốn. Chúng ta cần các bạn làm điều đó. Tôi không tin có người hoài nghi nào có mặt ở đây. Chúng ta hãy thật sự cung kính và có tinh thần cầu nguyện.
Một số người nói, “Ồ, 'sự chữa lành Thiêng liêng bằng phép lạ' à, tôi không tin vào điều đó.” Thế đấy, nếu tôi không tin vào nó, tôi sẽ không đứng trong đường lối của người nào đó đã tin vào nó.
39
Tôi ước mong mình có đức tin như một số tộc trưởng. Chúng ta có lẽ không thể được biến chuyển như Ê-li. Chúng ta có thể không thể làm cho mặt trời ngừng lại như Giô-suê. Chúng ta có lẽ không thể được cất lên như Hê-nóc, mà chỉ đi bộ về nhà với Đức Chúa Trời ngay cả không có... ngay cả không có nếm trải sự chết. Chúng ta có thể không thể làm điều đó, nhưng ta hãy đừng... Chúng ta hãy không có thể đứng trong đường lối của người khác.
Tốt lắm. Mọi người cung kính.
Tôi đoán các bạn tự hỏi tại sao tôi lấy đồng hồ ra. Các bạn có để ý điều đó không? Những sự dao động vẫn làm đồng hồ ngừng chạy. Bây giờ, tôi vừa có một cái trong tiệm, một đồng hồ Longines người nào đó cho tôi. Không biết nó phải chịu quyền lực gì, nhưng nó làm đồng hồ ngừng chạy ở đó.
40
Bây giờ, mọi người ở trong sự cầu nguyện, và hãy mang người bịnh đến nếu anh em muốn.
Các bạn ở dưới đây không có thẻ cầu nguyện, chỉ tiếp tục nhìn đây và tin hết lòng giờ nầy. Tốt lắm.
Chào chị.
Đây là mi-crô đôi phải không? Nếu cầu nguyện cần 1 trong 2 cái, tôi sẽ... Hay là có lẽ sẽ tốt hơn là... Nào, nó...?...
Bây giờ, thẻ cầu nguyện chỉ giữ để xếp hàng. Chỉ thế thôi, vậy mọi người sẽ không xô đẩy, và đưa ra sự công bằng với mọi người. Phải không? Chúng ta có thể giữ hàng lối. Nhưng bây giờ, nó không cần thiết phải có thẻ cầu nguyện, nếu các bạn thực sự tin.
Chúng ta chỉ cầu nguyện một lần nữa, nếu các bạn muốn tôi...
41
Cha ôi, con cầu xin Ngài ở gần giờ nầy, khi chúng con nhận biết rằng sự điều hướng của Ngài sẽ phải là những gì được quan tâm tối nay. Bây giờ, chúng con nhận biết rằng chúng con có sự vĩnh cửu ràng buộc dân sự; Chúng con đang cúi đầu tới bụi đất từ nơi mà chúng con được dựng nên, và ngày nào đó sẽ trở lại bụi đất nếu Chúa Jêsus không đến ngay. Chúng con nhận biết rằng ở đâu đó, hàng ngàn năm từ đêm nầy, linh hồn chúng con sẽ đi vào cõi đời đời ở nơi nào đó.
Chúng con ở đây với lòng thành thực sâu sắc cố gắng để mang Phúc âm trong đường lối mà chúng con biết, Phúc âm, quyền năng và sự biểu hiện của Đức Thánh Linh với dân sự. Mặc dù bị hiểu nhầm nhiều lần, nhưng Cha ôi, con cầu xin Cha sẽ ban ơn tối nay để có nhiều người tin.
Xin giúp đỡ đầy tớ khiêm nhường của Ngài có thể phân biệt bịnh tật và những nguyên cớ của dân sự.
42
Cảm ơn Cha vì sự chữa lành đưa bé yêu dấu đó mà chúng con biết... Cha biết mọi việc, và những gì Cha đã phán. Nó chắc hẳn không sống nhưng một chút nữa nó sẽ có sự sống. Chúng con rất cảm ơn Cha vì Ngài đã đáp lời cầu nguyện của người mẹ đó và làm cho nó rõ ràng.. Nhiều năm đến, bà ấy sẽ nhớ những ơn phước nầy.
Giờ đây, xin giúp con, Cha ôi, khi con thách thức kẻ thù, nhận thức rằng như tất cả chúng con con rất ghét những việc kia. Nhưng con cầu xin Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài dựng rào chung quanh mỗi một chúng con, và cầu xin nó không thể đi vào bất cứ nơi đâu, nhưng bị đuổi ra sự tối tăm ngoài kia đang chờ đợi sự tiêu diệt hoàn toàn trong ngày cuối cùng. Xin giúp đỡ chúng con, Cha ôi, vì con tiến tới để thách thức giờ nầy, như một đại diện của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhơn Danh Ngài con cầu xin. A-men!
43
Chào các bạn. Các bạn tiến tới... Cho phép tôi nắm tay bà một lát.
... [Băng trống. - Bt] ... Vâng, thưa bà. Bây giờ, hãy nhìn đây. Rõ ràng bà đang cố gắng để tin, phải không? Bà đang muốn tin. Bà yêu Ngài hết lòng không? Bây giờ, nó là gì lúc nầy, cố gắng có được một chút đức tin. Tôi biết bà có điều gì không ổn lúc nầy. Nhưng tôi muốn để bà đến một chỗ ở đó bà có thể thật sự được chữa lành, khỏe mạnh. Đó là điều bà ước ao. Bà nhận biết rằng hi vọng duy nhất bà có là ở trong Đấng Christ, phải không? Bởi vì chừng nào bà đùa cợt với điều nầy, giả dối với điều nầy, thì không còn hi vọng cho bà tìm thấy được Đấng Christ và tìm thấy sự thương xót với Ngài.
44
Bà - bà nghĩ Ngài sẽ làm nếu Ngài đứng đây với bộ đồ của tôi chứ? Ngài chắc hẳn bảo bà có điều gì không ổn với bà, có lẽ đặt tay của Ngài trên bà, và nói, “Người mẹ yêu dấu, nó đau không?” Nhưng Ngài đã lên nơi cao, cất lên cao và ban lại những ân tứ cho con người. Bà tin điều đó không?
Bây giờ, điều bà đang nghĩ... Tôi không đọc trong trí bà. Nhưng bà đang nghĩ gì, là những gì tôi sẽ nói với bà. Thế nào, bịnh đau dạ dày đang làm bà khó chịu. Đúng thế không? Tôi thấy bà từ chối thức ăn cùng các thứ, và đôi khi bà đói quá muốn ăn. Những thứ gì đó bà có thể có, và chắc chắn... Hậu quả của sự khinh suất. Một tình trạng tương tự đã được nói, và cũng những nguyên nhân và tình trạng yếu đuối. Bà bị túi mật rỉ ra với bịnh đó. Bà có bịnh khác quấy rầy bà; Bà đã bắt đầu đau yếu thời gian gần đây, (phải không?), vào những buổi chiều, trở nên thật yếu. Tôi thấy bà đang nằm xuống.
45
Bà đang cầu nguyện ngay trước khi đến buổi nhóm nầy để điều gì đó sẽ xảy ra ở đây, quì xuống bên cạnh. Đúng thế, thưa bà. Tôi thấy bà đang đứng ở đâu, đang nhìn về phía cửa sổ vào chiều tối. Đúng thế không? Tôi - tôi chỉ đang thấy điều đó như tôi nói với bà, nó bị đóng lại. Đúng thế không? Bây giờ, khi tôi nói lời cuối cùng đó, điều gì đó lướt qua trên bà, phải không? Đi qua trên bà. Có một cảm giác lạ đập vào bà. Đó là khi đức tin bà đã chữa lành bà. Bà không bị đau dạ dày lúc nầy nữa. Đức Chúa Jêsus Christ đã chữa lành bà. Nào, hãy nhìn đây... [Băng trống. - Bt] ...
46
Với một lời cầu nguyện trong hội chúng nầy, tôi sẽ cầu xin Đức Chúa Trời đem đi khỏi mọi bịnh tật và mọi sự ốm đau trong hội chúng. Tôi tin Ngài sẽ làm điều đó, phải không các bạn? Tốt lắm. Tôi muốn các bạn ném gậy xuống, đứng dậy khỏi xe lăn, hay bất cứ cái gì và bước đi.
Ôi Cha ôi, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Ngài, xin hãy vận hành trong hội chúng nầy giờ đây. Con quở trách mọi quyền lực ma quỉ đang nắm giữ dân sự Ngài. Xin cho chúng buông ra giờ nầy, và dâng sự vinh hiển ngợi khen cho Đức Chúa Jêsus Christ vì quyền năng chữa lành trong Danh Đức Chúa Jêsus. Ha-lê-lu-gia!