Sự Thông Công

Phoenix, Arizona, USA.

47-1100X

1
Thì giờ này chúng ta sẽ nghe người bạn của tôi, Anh F. F. Bosworth độc tấu kèn. [Anh Bosworth chơi độc tấu kèn. - Biên tập]
Chà, rất hay, Anh Bosworth à. Chúng tôi thật đánh giá cao điều đó. Tôi tự hỏi, trong khi anh em quay lên đây, chúng ta có thể hát bài “Dưới Chân Thập tự”. Ttôi rất thích. Tôi không biết anh có chơi bài đó không. Tốt lắm, Anh Bosworth. [Anh Bosworth chơi bài “Dưới Chân Thập Tự”. - Bt]
Âm thanh nghe giống như thời Phục hưng cổ cách đây đã lâu. Chúng ta thật sự vui hưởng ở đây trong lần viếng thăm ngắn ngủi này ở đây với Anh Chị McAnally tối nay. Tôi không biết Anh Hooper có muốn nói một lời trước mi-crô giờ này không? [Anh Hooper nói vài lời. - Bt]
Vâng, thưa quí vị. Anh McAnally là người săn lợn rừng giỏi nhất vùng. Anh ấy là người giỏi nhất khi tôi vắng mặt.
Được rồi. Tôi muốn vợ tôi có một lời ở đây. Được rồi, em à, em định nói gì? [Chị Meda Branham nói, “Tôi thật vui mừng vì đặc ân được có mặt ở Arizona, và hân hạnh vì đặc ân được gặp Anh Chị McAnally. - Bt]
Anh Bosworth, anh nghĩ gì về Arizona và những người này ở đây? [Anh Bosworth nói vài lời. - Bt]
[Anh McAnally giải thích về việc săn lợn rừng. - Bt.]
[Anh Bosworth chơi độc tấu vài bài nữa. - Bt] ... [Băng trống. - Bt]
Anh Mac à, mọi việc mà anh đã làm vì chúng tôi từ khi chúng ta cùng đi trong cuộc hành trình này. Tôi tin cậy Chúa Trời Toàn Năng sẽ cho ngày nào đó chúng ta có thể trở về gặp lại với nhau lần nữa. Xin Chúa ban phước cho anh. Tôi luôn muốn nghe tiếng vợ anh. Chị McAnally, xin cho tôi... dù ở cách xa nhiều dặm, nhưng khi anh chơi bài hát này, hãy nghĩ đến tôi.
[Chị McAnally nói vài lời. - Bt]
Tốt lắm, cảm ơn Chị McAnally. Điều đó đó rất - rất tốt. Ồ, chị ấy đúng là một phụ nữ hơi nhút nhát. Tôi hầu như nghĩ thế. Thưa Anh Bosworth, anh còn chơi kèn bài nào khác nữa không? Chúng tôi thật thích nghe Anh chơi bài khác cho Anh Mac và những người khác cùng nghe. Xin Chúa ban phước cho anh. Được rồi, mời Anh Bosworth.
[Anh Bosworth chơi độc tấu bài khác. - Bt] Tốt, Anh Bosworth. Cảm ơn Anh thật nhiều. Anh Hooper, anh có nói gì nữa không? Không nói gì à? Ôi chao! Mac à, xin kể cho chúng tôi nghe thật nhanh qua mi-crô này.
[Anh McAnally nói vài lời về việc đi săn. - Bt]
Tốt lắm. Anh muốn nói, phải không, Anh Bosworth? Nói điều gì khác.
[Anh Bosworth nói trong 1 phút rưỡi. - Bt]